THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 50 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 06.10.2010 18:32:07 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Tuyen45 ghé thăm tặng bạn bài thơ
Đọc cho vui nha.
Chúc khỏe hạnh phúc nhiều.



          CHƯA GIÀ
                   ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

Cổ lai hi
 
Tất cả rồi đây sẽ trải qua
Lai hi như thế vẫn chưa già
Văn thơ mộc mạc đâu trêu nguyệt ?
Phú tứ xềnh xoàng dám ghẹo hoa ?
Bến đợi nguồn mơ cùng chiến hữu
Sông chờ gốc nhớ phải buông tha
Chiều mưa dốc núi mây mờ mịt
Ngập lụt bên trời thấy xót xa
 
Nguyễn Gia Linh
tuyen45 06.10.2010 23:11:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Tuyen45 ghé thăm tặng bạn bài thơ
Đọc cho vui nha.
Chúc khỏe hạnh phúc nhiều.



          CHƯA GIÀ
                   ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

Cổ lai hi
 
Tất cả rồi đây sẽ trải qua
Lai hi như thế vẫn chưa già
Văn thơ mộc mạc đâu trêu nguyệt ?
Phú tứ xềnh xoàng dám ghẹo hoa ?
Bến đợi nguồn mơ cùng chiến hữu
Sông chờ gốc nhớ phải buông tha
Chiều mưa dốc núi mây mờ mịt
Ngập lụt bên trời thấy xót xa
 
Nguyễn Gia Linh



  VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội, pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh, chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu, xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc, mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui bình họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa
 
1/10/2010.
Tuyen45.
Cảm ơn bạn Nguyễn Gia linh đã ghé thăm.
Mong được giao lưu nhiều với bạn .
Chúc vui khoẻ có nhiều thơ hay.

 

Nguyen Gia Linh 09.10.2010 21:51:42 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Tuyen45 ghé thăm tặng bạn bài thơ
Đọc cho vui nha.
Chúc khỏe hạnh phúc nhiều.



          CHƯA GIÀ
                   ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

Cổ lai hi
 
Tất cả rồi đây sẽ trải qua
Lai hi như thế vẫn chưa già
Văn thơ mộc mạc đâu trêu nguyệt ?
Phú tứ xềnh xoàng dám ghẹo hoa ?
Bến đợi nguồn mơ cùng chiến hữu
Sông chờ gốc nhớ phải buông tha
Chiều mưa dốc núi mây mờ mịt
Ngập lụt bên trời thấy xót xa
 
Nguyễn Gia Linh


  VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội, pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh, chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu, xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc, mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui bình họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa
 
1/10/2010.
Tuyen45.
Cảm ơn bạn Nguyễn Gia linh đã ghé thăm.
Mong được giao lưu nhiều với bạn .
Chúc vui khoẻ có nhiều thơ hay. 

 

Vòng tay
 
Số mạng duyên tình chuyển dấy qua   
Hương yêu thắm mãi lúc chưa già
Cành mơn lá mướt vui đàn bướm
Mộng đẹp lòng tươi mượt sắc hoa
Tóc bạc sương pha mòn dạ muốn
Da mồi gió lạnh mỏi lòng tha
Ngàn phương bạn hữu cùng thi họa
Sẽ thấy vòng tay nối thật xa
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Chúc bạn vui nhiều, một người bạn xa

tuyen45 11.10.2010 07:58:01 (permalink)
0

LỆNH DỪNG PHÁO HOA

             
---*---

Đại lễ Thăng Long nước Việt ta
Lệnh dừng không bắn pháo bông hoa
Dành tiền cứu giúp đồng bào lụt
Lấy bạc cho dân dựng lại nhà
Truyền thống Tiên Rồng dòng huyết thống
Việt nam dân tộc tình vương tha
Bát cơm hạt muối cùng chia sẻ
Đùm bọc đói nghèo chẳng cách xa.



                  9/10/2010.
                  Tuyen45.

 
tuyen45 11.10.2010 08:38:54 (permalink)
0

     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
                       10/10/2010.
                        Tuyen45.





 
tuyen45 11.10.2010 22:09:06 (permalink)
0



Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Tuyen45 ghé thăm tặng bạn bài thơ
Đọc cho vui nha.
Chúc khỏe hạnh phúc nhiều.



          CHƯA GIÀ
                   ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

Cổ lai hi
 
Tất cả rồi đây sẽ trải qua
Lai hi như thế vẫn chưa già
Văn thơ mộc mạc đâu trêu nguyệt ?
Phú tứ xềnh xoàng dám ghẹo hoa ?
Bến đợi nguồn mơ cùng chiến hữu
Sông chờ gốc nhớ phải buông tha
Chiều mưa dốc núi mây mờ mịt
Ngập lụt bên trời thấy xót xa
 
Nguyễn Gia Linh


  VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội, pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh, chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu, xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc, mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui bình họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa
 
1/10/2010.
Tuyen45.
Cảm ơn bạn Nguyễn Gia linh đã ghé thăm.
Mong được giao lưu nhiều với bạn .
Chúc vui khoẻ có nhiều thơ hay. 

 

Vòng tay
 
Số mạng duyên tình chuyển dấy qua   
Hương yêu thắm mãi lúc chưa già
Cành mơn lá mướt vui đàn bướm
Mộng đẹp lòng tươi mượt sắc hoa
Tóc bạc sương pha mòn dạ muốn
Da mồi gió lạnh mỏi lòng tha
Ngàn phương bạn hữu cùng thi họa
Sẽ thấy vòng tay nối thật xa
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Chúc bạn vui nhiều, một người bạn xa



 


         THƠ MÌNH
                 ---*---
Thơ mình trên mạng đổi trao qua
Xướng họa vịnh ngâm giữa trẻ già
Nữ tú, hồn thi tâm sáng mãi
Nam thanh, tứ đẹp đức như hoa
Tình huynh vương vấn chưa lần gặp
Nghĩa muội say nồng mãi chẳng tha
Nho nhã lời chào người có học
Lời văn trau chuốt vọng khơi xa .
 
11/10/2010.
Tuyen45.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2010 18:10:08 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 14.10.2010 22:35:59 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
                      10/10/2010.
                       Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               
 
Nguyen Gia Linh 14.10.2010 22:41:52 (permalink)
0
Bài xướng Mưa hạ của Mẫn Hồ trong TXH, được các bạn sau đây họa lại : Đông Hương, Nguyễn Thành Tài, Thanh Điền, Minh Tâm (Phần 2)
 
 
 
BƯỚM TRẮNG NGÀY XƯA

Chiều nắng tan trường , bướm trắng bay
Nhớ em tóc gió thổi xuôi vai
Môi hồng thắm đỏ hương bông phượng
Mắt biếc xanh rờn hoa cỏ may
Tiếng hát anh nay chan lệ nóng
Thư tình em cũ gói mi cay
Giấu trời tuổi nhỏ mơ hờ hững
Người đã dần xa , thơ có hay ??
 
Đông Hương

 
 
THIÊN TAI
 
Bão lụt  khắp vùng nhà cửa bay ,
Cứu người lâm nạn cố chung vai .
Tìm trong nước lũ là hi hữu !
Moi dưới đất chùi chỉ họa may !
Thời tiết đổi thay gieo khổ lụy !
Trần gian thấp thỏm hứng chua cay !
Thiên tai dồn dập  gây tan nát  !
Tân thế lúc nào ta chẳng hay !!! ???

 
Nguyễn Thành Tài
 
 
Niềm vui mưa chiều
(họa bài Mưa hạ của Bác Mẫn Hồ)
 
 
Mưa chiều tháng bảy mịt mù bay
Mái tóc êm nhung trải khuất vai,
Gió thổi rơi trên làn mí mắt
Mây che theo dấu hội heo may.
Mừng vui gặp lại nên duyên thắm
Thương nhớ tao phùng, đẵm lệ cay.
Ánh nắng chan hòa vương khắp lối
Ngày mai tràn ngập nỗi niềm hay.
 
 
Ngày 28/09/2010
Thanh Điền
 
 
MƯA

Ào ào, cát bụi mịt mù bay,
Từng hạt mưa rơi thấm lạnh vai.
Rửa mặt, cỏ cây xòe phiến lá,
Soi trời, sấm chớp dệt đường may.
Tao nhân thả tứ tìm thi hứng,
Lữ khách che đầu vuốt mắt cay.
Nước ngập, phập phồng bong bóng nổi,
Trôi về đâu đấy, có ai hay?

Minh Tâm

tuyen45 15.10.2010 08:05:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
                     10/10/2010.
                      Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               




 GƯƠM THẦN LỤC THỦY

                   ---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh

Mơ ước người đời nguyện tất thành

Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh

Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn

Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành

Chinh chiến bao đời ghi thắng bại

Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .

 
13/10/2010 .

Tuyen45 . 

 
Nguyen Gia Linh 19.10.2010 00:14:02 (permalink)
0
Bài xướng Mưa hạ của Mẫn Hồ trong TXH, được các bạn sau đây họa lại : Hoàng Diêu Tri, Huýnh Đạt Bửu, Trần Kiêu Bạc (Phần 3) 
 
 
 
Mạt Hạ
 
Mạt hạ non dời cát đá bay
Sanh linh đồ thán nạn oằn vai
Bể dâu dồn dập ngày thêm khổ
Nhân thế khôn lường chuyện rủi may.
Mở Đạo Trời thương lòng hiếu thảo
Tỉnh hồn ta gát nỗi hờn cay
Ngậm ngùi nhớ lại dòng sang cả
Mà gởi tin vàng khắp chốn hay.
 
Huỳnh Đạt Bửu
 
 
NẮNG HẠ 
hoạ  thơ TH MẪN HỒ 

Trời xanh mây trăng lững lờ bay, 
Nào thuở sách đèn vai sánh vai. 
Nhớ lúc nồng nàn cơn nắng hạ, 
Thương khi hiu hắt ngọn heo may. 
Quả mơ ba bảy đang vừa lứa,   
Giấc mộng bình sinh dở đắng cay. 
Núi Ngự sông Hương đành giả biệt, 
Tim hồng ngọc kết một mình hay. 

 
diệutri ttmxdtpr 01-09-2010
 
 
BÓNG THỜI GIAN
 
Tuổi thơ thoáng chốc đã xa bay
Cuộc sống phong trần đã nặng vai
Quá khứ lao đao thân đã rủi
Tương lai lận đận mệnh chưa may
Ngoảnh đi còn lắm điều cay đắng
Nhìn lại vẫn nhiều chuyện đắng cay
Tuổi trẻ qua đi không thấy nữa
Thân già xế bóng biết đâu hay!
 
TRẦN KIÊU BẠC
Nguyen Gia Linh 19.10.2010 00:18:21 (permalink)
0
 Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
                    10/10/2010.
                     Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               




 GƯƠM THẦN LỤC THỦY

                   ---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh

Mơ ước người đời nguyện tất thành

Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh

Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn

Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành

Chinh chiến bao đời ghi thắng bại

Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .

 
13/10/2010 .

Tuyen45 . 
 
 

Nguyễn Huệ - Tam Nguyên
 
 
Lượng nước trường giang ửng sắc xanh
Cho hay chí lớn mộng hưng thành
Bờ đê ruộng lúa thơm mùi cỏ
Bến nước sông hồ tưới mái tranh
Nguyễn Huệ đường gươm soi sử sáng
Tam Nguyên ý tưởng báo hương lành
Con người tham nhũng càng mê muội
Thấy thẹn cho đời trước đấng linh
 
 
Nguyễn Gia Linh
tuyen45 20.10.2010 10:16:55 (permalink)
0
quote:


Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


       CHƯA GIÀ
                  ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ Chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.


Cổ lai hy
 
Tất cả rồi đây sẽ trải qua
Lai hi như thế vẫn chưa già
Văn thơ mộc mạc đâu trêu nguyệt ?
Phú tứ xềnh xoàng dám ghẹo hoa ?
Bến đợi nguồn mơ cùng chiến hữu
Sông chờ gốc nhớ phải buông tha
Chiều mưa dốc núi mây mờ mịt
Ngập lụt bên trời thấy xót xa
 
Nguyễn Gia Linh



             VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội, pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh, chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu, xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc, mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui bình họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa
 
1/10/2010.
Tuyen45.

Vòng tay
 
Số mạng duyên tình chuyển dấy qua   
Hương yêu thắm mãi lúc chưa già
Cành mơn lá mướt vui đàn bướm
Mộng đẹp lòng tươi mượt sắc hoa
Tóc bạc sương pha mòn dạ muốn
Da mồi gió lạnh mỏi lòng tha
Ngàn phương bạn hữu cùng thi họa
Sẽ thấy vòng tay nối thật xa
 
 
Nguyễn Gia Linh 


 
             THƠ MÌNH
                  ---*---
Thơ mình trên mạng đổi trao qua
Xướng họa vịnh ngâm giữa trẻ già
Nữ tú hồn thi tâm sáng mãi
Nam thanh tứ đẹp đức như hoa
Tình huynh vương vấn chưa lần gặp
Nghĩa muội say nồng mãi chẳng tha
Nho nhã lời chào người có học
Lời văn trau chuốt vọng khơi xa .
 
11/10/2010.
Tuyen45.



THƠ TA
 
 
Vần thơ đối mạng lướt xem qua
Xướng họa ca ngâm những lúc già
Đấu thủ trào lưu còn sáng sủa
Tranh tài trí não khéo tươi hoa
Tình vương tháng nhớ hoài mong gặp
Nghĩa vấn năm chờ vẫn thiết tha
Nhã nhặn thân chào người khẳng khái
Tìm nghe chảy chuốt vượt trời xa
 
 
Nguyễn Gia Linh


       TÌNH THƠ
                 ---*---
Thơ bạn mình vừa mới đọc qua
Hồn thơ xuân trẻ có đâu già
Lời hay trầm bổng tâm trong sáng
Tứ đẹp nổi chìm tình nở hoa
Khát vọng bao người mơ có được
Cầu mong lắm muội giữ không tha
Tình huynh nghĩa đệ vui câu chữ
Trên mạng bắt tay đâu quản xa .
19/10/2010.
Tuyen45 .
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 07:41:56 bởi tuyen45 >
tuyen45 20.10.2010 11:52:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
                10/10/2010.
                 Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               




GƯƠM THẦN LỤC THỦY

                   ---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh

Mơ ước người đời nguyện tất thành

Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh

Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn

Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành

Chinh chiến bao đời ghi thắng bại

Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .

 
13/10/2010 .

Tuyen45 . 
 
 

Nguyễn Huệ - Tam Nguyên
 
 
Lượng nước trường giang ửng sắc xanh
Cho hay chí lớn mộng hưng thành
Bờ đê ruộng lúa thơm mùi cỏ
Bến nước sông hồ tưới mái tranh
Nguyễn Huệ đường gươm soi sử sáng
Tam Nguyên ý tưởng báo hương lành
Con người tham nhũng càng mê muội
Thấy thẹn cho đời trước đấng linh
 
 
Nguyễn Gia Linh


 
       BẤT LÀNH
                ---*---
Đất thiêng rừng núi thiếu cây xanh
Đồng ruộng, vườn, hồ biến hóa ...thành ...
Tre lũy quê nhà nay vắng bóng
Xóm nghèo vách đất mái che tranh .
Năm châu tài chợ chia tư túi
Hết ruộng nông dân sống chẳng lành
Tham nhũng nhỏ to toàn cán bộ
Uy danh của Đảng đâu còn linh .
 
16/10/2010.
Tuyen45.

Tuyen45 xin lỗi sửa lại bài ! "BẤT LÀNH"

NHỜ NGUYỄN GIA LINH SỬA TRÊN HAI TRANG GIÚP XIN CẢM ƠN.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 16:00:57 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 22.10.2010 21:13:29 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
               10/10/2010.
                Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               




GƯƠM THẦN LỤC THỦY

                   ---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh

Mơ ước người đời nguyện tất thành

Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh

Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn

Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành

Chinh chiến bao đời ghi thắng bại

Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .

 
13/10/2010 .

Tuyen45 . 
 
 

Nguyễn Huệ - Tam Nguyên
 
 
Lượng nước trường giang ửng sắc xanh
Cho hay chí lớn mộng hưng thành
Bờ đê ruộng lúa thơm mùi cỏ
Bến nước sông hồ tưới mái tranh
Nguyễn Huệ đường gươm soi sử sáng
Tam Nguyên ý tưởng báo hương lành
Con người tham nhũng càng mê muội
Thấy thẹn cho đời trước đấng linh
 
 
Nguyễn Gia Linh

 
       BẤT LÀNH
                ---*---
Đất thiêng rừng núi thiếu cây xanh
Đồng ruộng, vườn, hồ biến hóa ...thành ...
Tre lũy quê nhà nay vắng bóng
Xóm nghèo vách đất mái che tranh .
Năm châu tài chợ chia tư túi
Hết ruộng nông dân sống chẳng lành
Tham nhũng nhỏ to toàn cán bộ
Uy danh của Đảng đâu còn linh .
 
16/10/2010.
Tuyen45.

Tuyen45 xin lỗi sửa lại bài ! "BẤT LÀNH"

NHỜ NGUYỄN GIA LINH SỬA TRÊN HAI TRANG GIÚP XIN CẢM ƠN.
 

 

Bất hạnh
 
 
Rừng thiêng núi thẩm biển trong xanh
Ruộng lúa đồng quê biến hết…thành…
Cỏ nội hoa ngàn đành thiếu bóng
Đường làng xóm nhỏ đổi chòi tranh
Người tài giữ nước đem mơ ấm
Kẻ phước gìn non kết mộng lành
Nhũng lạm tham quyền người xứ lạ
Uy danh đảng bộ tiếng đồn linh
 
 
Nguyễn Gia Linh
tuyen45 23.10.2010 00:08:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: tuyen45


     Hồ Gươm soi kim cổ
                  ---*---

Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
              10/10/2010.
               Tuyen45.





 

Hồ Gươm soi kim cổ
 
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
 
 
Nguyễn Gia Linh               




GƯƠM THẦN LỤC THỦY

                   ---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh

Mơ ước người đời nguyện tất thành

Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh

Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn

Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành

Chinh chiến bao đời ghi thắng bại

Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .

 
13/10/2010 .

Tuyen45 . 
 
 

Nguyễn Huệ - Tam Nguyên
 
 
Lượng nước trường giang ửng sắc xanh
Cho hay chí lớn mộng hưng thành
Bờ đê ruộng lúa thơm mùi cỏ
Bến nước sông hồ tưới mái tranh
Nguyễn Huệ đường gươm soi sử sáng
Tam Nguyên ý tưởng báo hương lành
Con người tham nhũng càng mê muội
Thấy thẹn cho đời trước đấng linh
 
 
Nguyễn Gia Linh


       BẤT LÀNH
                ---*---
Đất thiêng rừng núi thiếu cây xanh
Đồng ruộng, vườn, hồ biến hóa ...thành ...
Tre lũy quê nhà nay vắng bóng
Xóm nghèo vách đất mái che tranh .
Năm châu tài chợ chia tư túi
Hết ruộng nông dân sống chẳng lành
Tham nhũng nhỏ to toàn cán bộ
Uy danh của Đảng đâu còn linh .
 
16/10/2010.
Tuyen45.

Tuyen45 xin lỗi sửa lại bài ! "BẤT LÀNH"

NHỜ NGUYỄN GIA LINH SỬA TRÊN HAI TRANG GIÚP XIN CẢM ƠN.
 



Bất hạnh
 
 
Rừng thiêng núi thẩm biển trong xanh
Ruộng lúa đồng quê biến hết…thành…
Cỏ nội hoa ngàn đành thiếu bóng
Đường làng xóm nhỏ đổi chòi tranh
Người tài giữ nước đem mơ ấm
Kẻ phước gìn non kết mộng lành
Nhũng lạm tham quyền người xứ lạ
Uy danh đảng bộ tiếng đồn linh
 
 
Nguyễn Gia Linh



        LỖ THỦNG
                  ---*---
Đất nước thanh bình trải thảm xanh
Đón mời bè bạn gọi đàn anh
Giúp tiền phương tiện xây non nước
Góp của lực tài hàn chiến tranh
Lỗ thủng mắt sàng thất thoát lớn
Vết thương rỉ máu vẫn chưa lành
Cửa quyền tham nhũng giờ cao điểm
Đánh trống buông dùi đã hết linh .


20/10/2010.
Tuyen45.
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 50 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9