THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Bài xướng Mưa hạ của Mẫn Hồ trong TXH, được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Bùi Tiến, Minh Hồ Đào (Phần 4) Giao mùa
Chiều buông lờ lững áng mây bay Lác đác mưa rào thắm ướt vai Cuối hạ ấm nồng cơn nắng nhạt Ðầu thu mát dịu ngọn heo may Tâm như vướng đọng lòng xao xuyến Mộng cứ đong đầy mắt lệ cay Dáng cũ hương xưa xa vạn dặm Buồn lâng kỷ niệm mấy người hay ? Lam Vân Thưa quý thi hữu, Hồ huynh đến lượt, hân hoan xướng, Nghĩ mãi làm sao có ý đây.
Đánh liều gửi vội bài này, Tẻ vui thôi cũng nương tay lượng tình. Cò Trắng Lơ lửng trời cao chim trắng bay, Nắng vàng tươi đọng sáng đôi vai. Hai chiều nam bắc tìm no ấm, Đôi ngả đông tây tránh rủi may. Sông nước chưa từng than khó nhọc, Ruộng đồng tuy đã nếm chua cay. Thảnh thơi xoải cánh lòng êm ả Hạc nội mây ngàn lại hóa hay Bùi Tiến 01-9-2010 Không NET mới đọc bài ra xướng Kính họa cho vui tháng mới đây Nơi kia chẳng khác nơi nầy Bụi mưa cho ý góp tay bạn hiền CẦU VÒNG Trời xanh in bóng đám mây bay Tạo bức tranh nhìn đang sánh vai Chức Nữ - Ngưu Lang mưa nắng hạ Trên cầu vòng bảy sắc cơ may Gặp gỡ chuyện trò trong chốc lát Chia tay trong gầm thét chua cay Sấm sét thương tình cho số kiếp Cũng đành nhỏ lệ có nào hay Minh Hồ Đào Mỹ Tho 04/09/10
quote:
Trích đoạn: tuyen45
quote:
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
HỒ GƯƠM SOI KIM CỔ
---*---
Tảo diệp Hồ Gươm xanh biếc xanh
Long lanh ánh điện Thăng Long Thành
Tháp Rùa bóng nước soi kim cổ
Thê Húc thế rồng đẹp bức tranh
Mõ điểm, trống rung ghi dấu ấn
Chuông ngân nhang tỏa báo tin lành
Nghìn năm chiến tích còn vang vọng
Lục Thủy bừng lên sáng đức linh.
10/10/2010.
Tuyen45.
Hồ Gươm soi kim cổ
Hồ gươm cảnh biếc nước trong xanh
Lấp lánh đèn soi mộng sắp thành ?
Cổ tháp ven bờ chờ ngoạm kiếm
Cầu rồng giữa bến đón chào tranh
Chuông chùa vẳng tiếng cầu an khấn
Mõ điện vang lên giọng ước lành
Chiến trận ngàn năm vương sóng nhạc
Thăng Long tỉnh dậy với thần linh
Nguyễn Gia Linh
GƯƠM THẦN LỤC THỦY
---*---
Gươm thần Lục Thủy phép màu xanh
Mơ ước người đời nguyện tất thành
Tháp mọc giữa hồ lưu kiếm báu
Rùa bơi ven bến vẽ khung tranh
Ngọc Sơn trống rục người cầu khẩn
Thê Húc mõ dồn báo chẳng lành
Chinh chiến bao đời ghi thắng bại
Thăng Long tồn tại nhớ anh linh .
13/10/2010 .
Tuyen45 .
Nguyễn Huệ - Tam Nguyên
Lượng nước trường giang ửng sắc xanh
Cho hay chí lớn mộng hưng thành
Bờ đê ruộng lúa thơm mùi cỏ
Bến nước sông hồ tưới mái tranh
Nguyễn Huệ đường gươm soi sử sáng
Tam Nguyên ý tưởng báo hương lành
Con người tham nhũng càng mê muội
Thấy thẹn cho đời trước đấng linh
Nguyễn Gia Linh
Tuyen45 xin lỗi sửa lại bài : "BẤT LÀNH"
Nhờ Nguyễn Gia Linh sửa trên cá trang giúp rất cảm ơn.
Bất LÀNH
---*---
Đất thiêng rừng núi thiếu cây xanh
Đồng ruộng, vườn, hồ biến hóa ...thành ...
Tre lũy quê nhà nay vắng bóng
Xóm nghèo vách đất mái che tranh .
Năm châu tài chợ chia tư túi
Hết ruộng nông dân sống chẳng lành
Tham nhũng nhỏ to toàn cán bộ
Uy danh của Đảng đâu còn linh .
16/10/2010.
Tuyen45.
Bất hạnh
Rừng thiêng núi thẩm biển trong xanh
Ruộng lúa đồng quê biến hết…thành…
Cỏ nội hoa ngàn đành thiếu bóng
Đường làng xóm nhỏ đổi chòi tranh
Người tài giữ nước đem mơ ấm
Kẻ phước gìn non kết mộng lành
Nhũng lạm tham quyền người xứ lạ
Uy danh đảng bộ tiếng đồn linh
Nguyễn Gia Linh
LỖ THỦNG ---*--- Đất nước thanh bình trải thảm xanh Đón mời bè bạn gọi đàn anh (T45 ăn gian từ anh) Giúp tiền phương tiện xây non nước Góp của lực tài hàn chiến tranh Lỗ thủng mắt sàng thất thoát lớn Vết thương rỉ máu vẫn chưa lành Cửa quyền tham nhũng giờ cao điểm Đánh trống buông dùi đã hết linh .
20/10/2010. Tuyen45. Dấu trám
Trí mọn tài mòn thuở tuổi xanh
Nào đâu dám sánh với người anh
Nhiều tiền lắm bạc xây lầu dựng
Đủ của dư vàng biến loạn tranh
Dấu hỏi công quyền gây xáo trộn
Tình thương xã hội ướp sen lành
Ngày nay nhũng lạm đang bành trướng!
Biết đến bao giờ thấy địa linh?
Nguyễn Gia Linh
LUẬT
---*--- Nơi đây xưa chính cánh đồng xanh Ngô lúa tốt tươi mai... sẽ ...thành ... Ruộng mật thu hồi làm dự án ... Bờ xôi đấu giá cướp, giành, tranh Nông dân chua chát nhìn lưu luyến Nhà nước ban hành luật ...“giữ - lành” Chấp nhận ngậm ngùi rơi nước mắt Cuộc đời phó thác chốn tâm linh ... 26/10/2010. Tuyen45.
Bài Xướng Thương về Cố Lý của Hàn Thiên Lương cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Huỳnh Đạt Bửu, Minh Tâm, Đặng Xuân Linh (Phần 1) Thương Về Cố Lý Đàn ai văng vẳng giữa trời khuya Rưng rức hồn ta nhớ ngõ về: -Áo trắng người đi ngoài dậu trúc -Dòng xanh sông chảy dưới trời quê Đêm về thao thức đời hiu quạnh Chiều xuống bâng khuâng cõi biệt ly Cố lý hồn đau tình cách trở Trời xa hiu hắt bóng trăng thề! Hàn Thiên Lương Thương về bến mộng (Họa bài Thương về cố lý của Hàn Thiên Lương) Lời ngâm vọng lại giữa canh khuya Xa xót lòng đau hướng nẻo về Chiếc áo bà ba xuyên khóm trúc Dòng sông bến Cửu lướt chiều quê Dường nghe văng vẳng đêm cô quạnh Chợt thấy mơ hồ bóng cách ly Mới biết xứ người còn nặng nợ Nên luôn vương vấn với câu thề Nguyễn Gia Linh Về quê xưa. Nho-nhả đàn tiên dạo giữa khuya.
Xa ngân nga tiếng gọi kêu về.
Hạ tàn chưa dễ ca hoan khúc
Thu đến lại càng nhớ chốn quê.
Hiếu thảo trời thương ngăn cách trở
Ái hòa đất cảm lấp chia ly
Ai hay cam lộ ban vô lượng
Người tỉnh nhớ ra chốn hẹn thề. Huỳnh Đạt Bửu 23-09-10 THAO THỨC
Sương trắng mịt mờ nhuộm cảnh khuya,
Gió mơn man lạnh lối đi về.
Thuyền trôi lững thững trông chờ nguyệt,
Sóng vỗ nhẹ nhàng gợi nhớ quê.
Bến cũ, ước mong ngày tái hợp,
Tình xưa, lưu luyến phút phân ly.
Xa xa tiếng dế buồn rên rỉ,
Như trách hờn ai lỗi ước thề...
Minh Tâm Nhớ quê xưa (Họa bài Thương về Cố lý của Hàn Thiên Lương) Chim kêu lạc bạn, bức tranh khuya Thổn thức tâm tư tưởng lối về Thấy dáng người quen qua cổng giậu Nhìn làn khói tỏa nhớ chiều quê Vườn xưa ký gởi thời thương mến Mái cũ in thầm buổi tách ly Ngoảnh lại buồn sao nơi xứ lạ Xa xôi quạnh quẻ vẳng lời thề Đặng Xuân Linh
NHỚ THƯƠNG ---*--- Đường xưa bước dạo nắng thu chiều Bến đợi ngày nào đã mất tiêu Ký ức tìm về bao mộng đẹp Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu Cổng trường lá rụng đường tơi tả Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu Bươn trải trường đời dòng nước ngược Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều . 29/10/2010. Tuyen45.
Bài Xướng Thương về Cố Lý của Hàn Thiên Lương cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Thanh Khang, Lam Vân, Thanh Điền (Phần 2) ĐÊM CUỐI XA QUÊ
Dế kêu rên rỉ giữa đêm khuya,
Khúc nhạc du dương lại hiện về.
Ánh đốm lập lòe ngoài cửa kính,
Tiếng chuông thanh thoát tận chùa khuya.
Vấn vương cảnh cũ từng ghi dấu,
Quyến luyến người thân sắp biệt ly.
Xa xứ lìa quê vì vận nước,
Hẹn ngày tái ngộ vẹn câu thề.
Thanh Khang
Toronto 24-9-2010 Diệu vợi trời quê
Ngắm ánh trăng ngà trải bóng khuya Hồn mơ diệu vợi ngóng trông về Người thân vẫn đợi bên sông Cửu ! Bạn cũ luôn chờ giữa chốn quê ! Ðất khách bao năm đời cách biệt Trời Nam trọn kiếp sống phân ly Thu vàng héo úa thân cô lữ Nguyện ước ngày nao lỗi hẹn thề Lam Vân Biệt ly Vành trăng ai vẻ cảnh đêm khuya Sáo vắng ru êm nẻo bước về Tiếng nói từ tim buồn nổi nhớ Lời ca đệm khúc thắm hồn quê Bên bờ suối chảy thương chia xẻ Cạnh lối thông reo khóc cách ly Người hởi ! Xa rồi...Đời quạnh quẻ Còn đâu hình bóng cố hương thề. Ngày 26-09-2010 Thanh Điền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 22:22:09 bởi Nguyen Gia Linh >
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG ---*--- Đường xưa bước dạo nắng thu chiều Bến đợi ngày nào đã mất tiêu Ký ức tìm về bao mộng đẹp Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu Cổng trường lá rụng đường tơi tả Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu Bươn trải trường đời dòng nước ngược Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều . 29/10/2010. Tuyen45. THƯƠNG NHỚ Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu Biết đến năm nào xuôi xóm đạo Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG
---*---
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
29/10/2010.
Tuyen45.
THƯƠNG NHỚ
Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều
Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu
Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp
Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu
Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm
Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu
Biết đến năm nào xuôi xóm đạo
Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều
Nguyễn Gia Linh
KỶ NIỆM ---*--- Thu về gió lộng những chiều chiều Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn Gánh nặng lời thề bóng đổ xiêu Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều . 1/11/2010. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 17:28:25 bởi tuyen45 >
Bài Xướng Thương về Cố Lý của Hàn Thiên Lương cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Bùi Tiến, Nguyễn Thành Tài, Sỹ Bình 1, 2 (Phần 3) Trăm Năm Cũng Chỉ
Giật mình tỉnh giấc giữa canh khuya
Thoáng chút bâng khuâng lại trở về
Êm ả nắng chiều vờn sóng lúa
Âm thầm bóng trúc ngóng trăng quê
Tưởng rằng xa cách lòng thêm cách
Mới biết biệt ly dạ chẳng ly
Thoang thoảng hương xưa dường nhắc nhở
Trăm năm giữ vẹn một câu thề
Bùi Tiến
26-9-2010 LỖI CÂU THỀ Một mình, một bóng dười trăng khuya, Nhớ lúc chia tay hẹn sẽ về. Giây phút ngậm ngùi xa đất Tổ, Bao năm biền biệt nặng tình quê. Thương nhà xơ xác thời chinh chiến ! Xót cảnh điêu tàn buổi loạn ly ! Kỷ niệm vương đầy trong ký ức, Nỗi buồn viễn xứ lỗi câu thề . Nguyễn Thành Tài THƯƠNG VỀ CỐ LÝ (kính hoạ thuận đảo vận, y đề thơ Hàn Thiên Lương) 1. Văng vẳng chuông chùa vọng giữa khuya… Ngùi thương cố lý chửa quay về. Bồi hồi mắt lệ nhoà hương miếu; Diệu viễn mây trời quạnh bến quê… Thuyền khách chập chùng khi tiễn biệt; Cổ đình lưu luyến lúc chia ly. Trên sông sóng nước mênh mông ấy, Cõi mộng tình xưa đã hẹn thề. 2. Cố lý niềm yêu giữ vẹn thề, Từ ngày viễn khách bước phân ly… Xót xa Đồng Tháp rời xa xứ; Biền biệt sông Tiền cách biệt quê. Vọng hướng trời Nam chờ nhạn nhắn; Thầm nghe đất Việt gọi người về. Mơ hồ cánh bướm trơ hồn nước… Từng giọt thu sầu lệ giữa khuya! Sỹ Bình-2010
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG ---*--- Đường xưa bước dạo nắng thu chiều Bến đợi ngày nào đã mất tiêu Ký ức tìm về bao mộng đẹp Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu Cổng trường lá rụng đường tơi tả Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu Bươn trải trường đời dòng nước ngược Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều . 29/10/2010. Tuyen45. THƯƠNG NHỚ Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu Biết đến năm nào xuôi xóm đạo Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều Nguyễn Gia Linh KỶ NIỆM ---*--- Thu về gió lộng những chiều chiều Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn Gánh nặng lời thề bóng ngả xiêu Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều . 1/11/2010. Tuyen45. Ký ức Thu đến bên hiên những buổi chiều Đồng quê réo rắt giọng ngân tiêu Niềm mơ đất nước gầy lưu luyến Nỗi nhớ sông hồ dựng bến yêu Sóng hận ly hương còn tiếc nuối Lời thương cố quốc vẫn vương xiêu Chân trời theo dõi nghìn tia sáng Thấy rõ trong tim một bóng…nhiều Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG
---*---
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
29/10/2010.
Tuyen45.
THƯƠNG NHỚ
Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều
Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu
Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp
Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu
Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm
Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu
Biết đến năm nào xuôi xóm đạo
Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều
Nguyễn Gia Linh
KỶ NIỆM
---*---
Thu về gió lộng những chiều chiều
Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu
Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm
Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu
Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn
Gánh nặng lời thề bóng đổ xiêu
Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng
Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều .
1/11/2010.
Tuyen45.
Ký ức
Thu đến bên hiên những buổi chiều
Đồng quê réo rắt giọng ngân tiêu
Niềm mơ đất nước gầy lưu luyến
Nỗi nhớ sông hồ dựng bến yêu
Sóng hận ly hương còn tiếc nuối
Lời thương cố quốc vẫn vương xiêu
Chân trời theo dõi nghìn tia sáng
Thấy rõ trong tim một bóng…nhiều
Nguyễn Gia Linh
HỒI TƯỞNG ---*--- Đông về gõ cửa buổi ban chiều Vắng trẻ sân đình, vắng tiếng tiêu Khơi lại lòng tôi bao nỗi nhớ ... Đào sâu ký ức những lời yêu ... Em đi biệt xứ không hò hẹn Anh kẹt quê nhà hồn phách xiêu Huynh đệ tương tàn gây loạn lạc Nay ngồi hồi tưởng xót đau nhiều . 5/11/2010. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 17:29:10 bởi tuyen45 >
THỎA SỨC CHƠI
---*---
Danh giá Quốc Vương ai giám cười
Theo lời thúc gọi tai ra hơi
Đấy ông "đầy tớ" bia phềnh bụng
Đây bác "thứ bì" má mỡ tươi
Hò hét công đường lời xáo mượn
Nhỏ to dự án khách như ruồi
Phong bao lớn bé phu nhân đếm
Chức tước "ông nghè" thỏa sức chơi .
8/8/2010.
tuyen45.
Bài Xướng Thu của Huỳnh Đạt Bửu cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Minh Tâm, Minh Hồ (Phần 1) Bài xướng : Thu Miền Nam sớm nắng với chiều mưa Cây cỏ xanh um biết đổi mùa Sắp nhỏ hết hè lo đến lớp Mấy già sóc vọng rủ vô chùa… Thi phi tranh cải thôi dồn dập Sắc tướng loẹt lòe được mến ưa. Nhớ đến tiền nhân “ tiên học Lễ “ Về nhà dạy trẻ tập trình thưa. Huỳnh Đạt Bửu. ( sóc: mùng 1; vọng: rằm tháng Al) Thu Cây cối xanh rì lại gió mưa Khí trời lành lạnh biết sang mùa Hè qua trẻ nhỏ đua vào lớp Thu đến già nua kíp đến chùa Lợi lộc màng chi tranh cải phí Màu mè chẳng dám khó người ưa Thôi thì dạy cháu tiên theo Lễ Để sớm Bàn Đào kịp kính thưa Nguyễn Gia Linh Thu Thế gian ngày nắng có ngày mưa Hoa lá màu thay đổi tiết mùa Trẻ nhỏ lo toan vào lớp học Người già lặng lẽ đến đình chùa Hết tranh danh lợi thân vui nhẹ Mạt kiếp hạn quyền trí vẹt ưa Thuở trước rèn lòng câu đức dục Trăm điều lễ nghĩa dạ vâng thưa Đặng Xuân Linh LẼ VÔ THƯỜNG
Khô hạn chán rồi lại đến mưa,
Tuần hoàn, vũ trụ đổi thay mùa.
Nồng nàn nắng ấm tươi màu núi,
Dìu dặt trăng thanh rạng cảnh chùa.
Giông bão hung hăng bao kẻ ngại,
Sông hồ phẳng lặng lắm người ưa.
Sương treo ngọn cỏ long lanh ngọc,
Theo gió về mây, chẳng tiếng thưa.
Minh Tâm THU XƯA Mắt lệ u sầu tựa giọt mưa Trời Âu đất Pháp đã sang mùa Thu đang trang điểm trần gian nữa Nhuộm sắc vàng cây lá hướng chùa Chiều tắt hoàng hôn mây tím phủ Người đi chưa về chốn không ưa Năm xưa vận nước tan dòng giống Trên biển, rừng sâu xác chẳng thưa Minh Hồ 28.09.10
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG ---*--- Đường xưa bước dạo nắng thu chiều Bến đợi ngày nào đã mất tiêu Ký ức tìm về bao mộng đẹp Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu Cổng trường lá rụng đường tơi tả Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu Bươn trải trường đời dòng nước ngược Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều . 29/10/2010. Tuyen45. THƯƠNG NHỚ Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu Biết đến năm nào xuôi xóm đạo Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều Nguyễn Gia Linh KỶ NIỆM ---*--- Thu về gió lộng những chiều chiều Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn Gánh nặng lời thề bóng đổ xiêu Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều . 1/11/2010. Tuyen45. Ký ức Thu đến bên hiên những buổi chiều Đồng quê réo rắt giọng ngân tiêu Niềm mơ đất nước gầy lưu luyến Nỗi nhớ sông hồ dựng bến yêu Sóng hận ly hương còn tiếc nuối Lời thương cố quốc vẫn vương xiêu Chân trời theo dõi nghìn tia sáng Thấy rõ trong tim một bóng…nhiều Nguyễn Gia Linh HỒI TƯỞNG ---*--- Đông về gõ cửa buổi ban chiều Vắng trẻ sân đình, vắng tiếng tiêu Khơi lại lòng tôi bao nỗi nhớ ... Đào sâu ký ức những lời yêu ... Em đi biệt xứ không hò hẹn Anh kẹt quê nhà hồn phách xiêu Huynh đệ tương tàn gây loạn lạc Nay ngồi hồi tưởng xót đau nhiều . 5/11/2010. Tuyen45. Lý tưởng Thu vừa nhạt bóng giữa sương chiều Đồng ruộng bao la vọng sáo tiêu Cởi mở tim lòng vương sóng nhớ Đào khoan kỷ niệm gởi niềm yêu Ngày đi khỏi nước tâm hồn lạc Lúc trở về quê phách dạ xiêu Một buổi trùng phùng nghe nhạc lễ Còn mơ lý tưởng xuyến xao nhiều Nguyễn Gia Linh
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
NHỚ THƯƠNG
---*---
Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
29/10/2010.
Tuyen45.
THƯƠNG NHỚ
Thôn quê nẻo vắng bóng nương chiều
Ánh sáng sau cùng sớm biến tiêu
Kỷ niệm theo về vương vấn đẹp
Tâm tư gởi lại luyến lưu yêu
Trường xưa phượng vĩ khoe cành thắm
Ngõ cũ mai vàng hướng sắc xiêu
Biết đến năm nào xuôi xóm đạo
Còn nghe vẳng tiếng nhớ thương…nhiều
Nguyễn Gia Linh
KỶ NIỆM
---*---
Thu về gió lộng những chiều chiều
Trầm bổng đồng quê tiếng sáo tiêu
Nỗi nhớ dâng trào bao kỷ niệm
Thầm mơ tràn ngập những bờ yêu
Vương mang tình cũ hoàng hôn muộn
Gánh nặng lời thề bóng đổ xiêu
Khắc khoải chờ trông trong tuyệt vọng
Hình em anh giữ đáy tim ... nhiều .
1/11/2010.
Tuyen45.
Ký ức
Thu đến bên hiên những buổi chiều
Đồng quê réo rắt giọng ngân tiêu
Niềm mơ đất nước gầy lưu luyến
Nỗi nhớ sông hồ dựng bến yêu
Sóng hận ly hương còn tiếc nuối
Lời thương cố quốc vẫn vương xiêu
Chân trời theo dõi nghìn tia sáng
Thấy rõ trong tim một bóng…nhiều
Nguyễn Gia Linh
HỒI TƯỞNG
---*---
Đông về gõ cửa buổi ban chiều
Vắng trẻ sân đình, vắng tiếng tiêu
Khơi lại lòng tôi bao nỗi nhớ ...
Đào sâu ký ức những lời yêu ...
Em đi biệt xứ không hò hẹn
Anh kẹt quê nhà hồn phách xiêu
Huynh đệ tương tàn gây loạn lạc
Nay ngồi hồi tưởng xót đau nhiều .
5/11/2010.
Tuyen45.
Lý tưởng
Thu vừa nhạt bóng giữa sương chiều
Đồng ruộng bao la vọng sáo tiêu
Cởi mở tim lòng vương sóng nhớ
Đào khoan kỷ niệm gởi niềm yêu
Ngày đi khỏi nước tâm hồn lạc
Lúc trở về quê phách dạ xiêu
Một buổi trùng phùng nghe nhạc lễ
Còn mơ lý tưởng xuyến xao nhiều
Nguyễn Gia Linh
TRỐNG THÚC
---*---
Hoàng hôn tắt lịm trong mưa chiều
Dàn nhạc côn trùng thiếu nhịp tiêu
Vang vọng ngân nga trên phố núi
Bổng trầm dìu dịu giữa quê yêu
Năm xưa trống thúc kèn xung trận
Ngày ấy pháo dồn vía chẳng xiêu
Lửa đạn xông pha tình chớm nở
Tuổi xuân hứa hẹn ước mơ nhiều .
9/11/2010 .
Tuyen45 .
Bài Xướng Thu của Huỳnh Đạt Bửu cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Lam Vân, Minh Hồ Đào, Huỳnh Đạt Bửu, Thanh Khang (Phần 2) Thu buồn
Tiết đổi bao lần chuyện nắng mưa
Vờn bay lá úa chuyển sang mùa
Vi vu gió thoảng quanh đầu ngõ
Lãng đãng mây giăng lượn cảnh chùa
Ðỏ ửng rừng phong nhìn quá thích
Vàng lam khóm trúc ngắm càng ưa
Thu buồn nhuộm thấm hồn thi khách
Quấn quyện tơ sầu mộng vắng thưa
Lam Vân Cảm tác :
RÕ KHỔ
Thành phố ngập tràn bởi lũ mưa
Nước ùa ứ đọng lúc giao mùa
Nắng thu không đủ làm khô ráo
Cống rảnh xung quanh ở cổng chùa...
Nhìn cảnh lòng buồn ngao ngán mỏi
Cất lời dù lắm kẻ không ưa
Cửa nhà xây cất chi to lớn
Phải ngửi mùi sình chẳng dám thưa
Minh Hồ Đào
Kỷ niệm ngày dạo chơi Sàigòn 25/09/10 Muôn Thu
Tháng năm dãi nắng với dầm mưa
Dân Việt rồi đây sẽ được mùa
Thiên hội Thích Nho bên cạnh Lão
Am Tiên cửa Thánh khác chi Chùa?
Chẳng qua mượn cảnh rèn nhân nghĩa
Biệt tạm rồi lòng bỏ ghét ưa?
Thượng-đức của rơi người chẳng lượm…
Muôn thu chẳng có liếp rào thưa?.
Huỳnh Đạt Bửu 01-10-10 THU VỀ
Lá vàng xào xạc tựa trời mưa,
Thoang thoảng heo may báo hết mùa (hè)
Từng lớp lá rơi dày thảm trãi.
Nhiều hồi chuông điểm vọng trên chùa.
Nhấp nhô bướm lượn theo làn gió,
Róc rách suối reo nhẹ dễ ưa.
Ngắm cảnh vào thu lòng sảng khoái,
Đêm về gió lạnh tạt song thưa.
Thanh Khang
Toronto 1-10-2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: