TÂM LOẠN
Say tỉnh giả vờ, trót dại khôn,
Lá không cành tựa xác không hồn.
Ngày đêm đợi nắng, trông hoa ngóng,
Ngõ lối tìm chân rảo bước mòn.
Tay đốc kiếm vung thời lửa khói,
Chủ phò, đao tuốt thuở vàng son.
Đầy vơi giọt đổ tuôn mưa lệ,
May rủi cuộc đời, phận nước non.
Dương Hồng Kỳ
Đọc ngược:
Non nước phận đời, cuộc rủi may,
Lệ mưa tuôn đổ, giọt vơi đầy.
Son vàng thuở tuốt đao phò chủ,
Khói lửa thời vung kiếm đốc tay.
Mòn bước rảo chân tìm ngõ lối,
Ngóng hoa trông nắng đợi đêm ngày.
Hồn không xác tựa cành không lá,
Khôn dại, trót vờ giả tỉnh say.
Dương Hồng Kỳ
Tâm yên
Say vờ tỉnh giả cố tìm khôn
Lá chiếc cành khô bóng kiếm hồn
Ngày đến đón chờ trông nắng ấm
Tối về đành dạo bước chân mòn
Tay mang kiếm khí vung trời loạn
Chủ gởi ân lành nến điện son
Đầy cạn chứa sông hồ đủ nước
May nhiều rủi ít khổ tình non
Nguyễn Gia Linh
Đọc ngược
Non tình khổ ít rủi nhiều may
Nước đủ hồ sông chứa cạn đầy
Son điện nến lành ân gởi chủ
Loạn trời vung khí kiếm mang tay
Mòn chân bước dạo đành về tối
Ấm nắng trông chờ đón đến ngày
Hồn kiếm bóng khô cành chiếc lá
Khôn tìm cố giả tỉnh vờ say
Nguyễn Gia Linh
TÂM TỊNH
Hoạ theo vần thơ
TS DƯƠNG HỒNG KỲ
và TS NGUYỄN GIA LINH
An tịnh cõi lòng rõ dại khôn,
Kiện cường thân thể sáng trong hồn.
Nâng cao thật trí nên trung chính,
Rửa sạch mê tâm hết mỏi mòn.
Hàng nối hàng lâng lâng ý trẻ,
Bước theo bước rập rập lòng son.
Mang mang thế cuộc bày rồi xóa,
Ngang dọc cùng chung cảnh nước non.
Diệu Tri vntq 27=12-2010
Đọc ngược
Non nước cảnh chung cùng dọc ngang,
Xóa rồi bày cuộc thế mang mang.
Son lòng rập rập bước theo bước,
Trẻ ý lâng lâng hàng nối hàng.
Mòn mỏi hết mê tâm sạch rửa,
Chính trung nên trí thật cao nâng.
Hồn trong sáng thể thân cường kiện,
Khôn dại rõ lòng cõi tịnh an.
Diệu Tri vntq 27-12-2010
< Sửa đổi bởi: HOÀNG DIỆU TRI -- 27.12.2010 14:34:07 >
SÁNG CÕI TRỜI HOA
Chúc mừng năm mới)
Cảm đề bài TÂM LỌAN của nhà thơ DƯƠNG HỒNG KỲ
Bờ giác xa vời mãi lọan tâm,
Nửa đời qua lặng lẽ âm thầm..
Vâng lời giáo huấn chuyên rèn luyện,
Từ bỏ si mê dứt lỗi lầm.
Nghiệp chướng bao đời còn trói buộc,
Nợ duyên mấy thuở cứ thăng trầm.
Xuân về tươi nở muôn màu thắm,
Sáng cõi trời Hoa* thấu lẽ thâm.
*Hoa Nghiêm
Diệu Tri ttmxdtprm 01-01-11
ĐẾN CÕI TÂM YÊN
Chúc mừng năm mới
Cảm đề bài TÂM YÊN của thi sĩ NGUYỄN GIA LINH
Khéo khôn tìm đến cõi tâm yên,
Dứt nèo si mê đọan não phiền.
Ngày đến cùng vui mừng nắng sáng,
Đêm về chung thú ngắm trăng lên.
Loạn thời vùng vẫy vung thần kiếm,
Chướng nghiệp tiêu trừ kết thuận duyên.
Thế giới bình nước non ổn định,
Chưa thành chánh giác cũng tày tiên.
Diệu Tri ttmxdtprm 01-01-11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 12:47:26 bởi HOÀNG DIỆU TRI >