THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Bài Xướng Chín khúc Tơ Vò của Bùi Tiến cho TXH của Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Sỹ Bình, Lam Vân, Nguyên Hà (Phần 3) Chín khúc tơ vò (Kính họa thơ Bùi Tiến) Hết đứng thôi nằm giống gã ngây… Sáu mươi mày tóc rối tung đầy… Áo cơm bầy trẻ buồn lo hụt; Trà rượu mình ông chán chuốc chầy… Ngơ ngẩn vào ra khi ngóng gió; Thẩn thờ lui tới lúc chờ mây… Tơ vò chín khúc đau như cắt, Cứ bám theo già cạn kiệt đây!... Sỹ Bình 2011 Cuốn theo dòng đời Làm sao vẹn giữ nét thơ ngây
Nhớ thuở xuân sanh mộng ước đầy
Tuổi hạc u sầu theo tháng lụn
Thân già trăn trở giữa canh chầy
Quê người dạ luyến tình non nước
Đất khách lòng mơ cảnh gió mây
Lắng đọng thời gian đời lữ thứ
Duyên trần trĩu nặng mãi còn đây
Lam Vân Gởi lại đây ... Lỗi hẹn trùng phùng thêm ngất ngây Hồn thơ lưu luyến khúc vơi đầy Cung đàn ai oán khoan rồi nhặt Tiếng sáo vấn vương chóng lại chầy Chín khúc tơ vò theo sóng nước Mười thương héo hắt vượt ngàn mây Thôi rồi nửa kiếp thân lưu lạc Dâu bể phong trần gởi lại đây ! Nguyên Hà
Bài Xướng Cha đàn con địch của Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Thanh Khang, Minh Hồ, Đặng Xuân Linh (Phần 1) CHA ĐÀN CON ĐỊCH Một bầu hai kép gánh Năm Đờn… Con địch cha đàn…tiếng Cái Mơn. Cầm sáo Cu ngồi lên giọng oán; Dựng cò Bố kéo rệu dây hờn! Xe cầm xe bán…nghe mùi mẩn; Đồ phá đồ la…thổi véo von… Lếu lố, ò e…quên sớm tối… Nước non còn mất cũng không sờn! Sỹ Bình 2011 HÁT RONG Họa bài thơ xướng cặp thầy đờn Nghe tựa giựt mình xứ Cái Mơn Người địch kẻ đàn như tiếng hét Tưởng là náo loạn nổi ghen hờn! Xóm chiều nhộn nhịp ...vang hò lái Đồ Rế Fà Mi... trổi ví von... Hòa lẫn âm giọng thành tiết tấu Mặc cho sương lạnh phủ vai sờn Minh Hồ Đào 17-03-11 VUI LÊN
Xa xa vọng lại tiếng ai đờn,
Cành liễu đong đưa dáng cợt mơn.
Xang,cống,xừ,xê...nghe muốn khóc!
Đồ,rề,la,mí vẫn không hờn.
Đàn,ca,nhảy,múa xem vui thích,
Ngâm,vịnh,thi,thơ ý ví von.
Nhạc "pop" hát lên quên khổ lụy,
Dù bao thảm trạng vẫn chưa sờn.
Thanh Khang
Toronto 17-3-2011 TIẾNG ĐỜN VĂNG VẲNG Đêm khuya văng vẳng tiếng ai đờn Có phải hàng xóm xứ Cái Mơn? Thấm thía lòng người buồn não nuột ! Niềm riêng u ẩn ở tâm hờn Nghệ nhân ngày tháng trong quanh quẩn Nốt nhạc rề mi réo rắc von... Tít tịt tình tan... trầm bổng trổi Bên đời mưa gió mãi không sờn ! Minh Hồ 18.03.11 Nhạc xưa (Họa bài CHA ĐÀN CON ĐỊCH của Sỹ Bình) Mỗi khi đình đám vẳng âm đờn Nghe tiếng sáo, nhè nhẹ điệu mơn Cất giọng hơi đưa lên nốt bổng Xuống xề cung thấp hạ lời hờn Cò rao tranh dạo hòa thanh thoát Lý sự hò xang thính ví von Điệp khúc dây thương hồn ẩn hiện Trong lời ngẫm nghĩ ý tình sờn Đặng Xuân Linh 18-03-2011
ĐÊM HÈ
Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè
Liên Hương
HÈ Oi ả từng trưa báo đến hè Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve Chiều trên không sáng diều bay vút Đêm giữa trời đen đóm chói loè Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe Mưa rơi khó thấy liền ba tháng Tắm biển sông vui kết đám bè Thanh Huy Ngày hè
Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè
Vancali 4.9.11
Chúc huynh Nguyễn Gia Linh thứ bày vui say hì hì....
Trích đoạn: vancali96
ĐÊM HÈ
Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè
Liên Hương
HÈ Oi ả từng trưa báo đến hè Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve Chiều trên không sáng diều bay vút Đêm giữa trời đen đóm chói loè Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe Mưa rơi khó thấy liền ba tháng Tắm biển sông vui kết đám bè Thanh Huy Ngày hè
Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè
Vancali 4.9.11
Chúc huynh Nguyễn Gia Linh thứ bày vui say hì hì....
HÈ VỀ TRÊN NÚI
---*---
Le lói ban mai nắng sớm hè
Nực nồng oi bức nhạc bầy ve
Bầu trời chiều đến mây trong vắt
Mặt đất đêm về trăng sáng lòe
Triền núi xa trông đèn lấp lánh
Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe
Bóng cô gái Thái giữa dòng suối
Tay dẻo níu dây kéo vó bè .
10/4/2011.
Tuyen45 .
Chào chúc vui
Bài Xướng Cha đàn con địch của Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Mỹ Linh, Đông Hương (Phần 2) Đoàn hát hai người (Họa bài CHA ĐÀN CON ĐỊCH của Sỹ Bình) Văng vẳng xa đưa vọng tiếng đờn Cha con gánh hát thỏa lòng mơn Hai người dựng lại đoàn bầu kép Bảy giọng vang lên hướng giận hờn Hỉ nộ sầu thương…nghe thấm thía Rề mi hận tủi…vướng thon von Dòng đời chảy mãi còn vương vấn Tình nghĩa non sông quyết chẳng sờn Nguyễn Gia Linh 18-03-2011 HÒA NHẠC ĐÊM THANH
Sáo trúc vi vu quyện tiếng đờn,
Thả hồn bay bổng, ngón tay mơn,
Đồ Rê Mi Fá hòa hơi oán,
Liu Cóng Xàng Xê vọng tiếng hờn.
Lã lướt, thang âm vang réo rắc,
Ngẩn ngơ, bóng nguyệt đứng thon von.
Ung dung, Gia Cát trêu Tư Mã,
Tiếng nhạc du dương, giặc phải sờn.
Minh Tâm Bầu gánh Gánh hát nhà ai có sáo đờn
Cha cùng con diễn nhẹ nhàng mơn
Một đời thổi nhạc gieo cung oán
Suốt kiếp rung dây trải nốt hờn
Dòng nước e còn thua rộn rực
Vầng trăng ngại mãi chịu thon von
Xàng xê liu cóng hoà âm điệu
Quên hết lo âu dạ chẳng sờn Mỹ Linh
18/03/2011 KHÚC DẠ CẦM dưới trăng ngồi mở lại cây đờn
lầu vắng nghe tình nở mởn mơn
dạo ngón thu ca vần trách oán
gợi cầm nhạc điệu sợi gây hờn
giòng sông thi tứ xuôi mê mẩn
âm bậc tình yêu trổ véo von
kể lể tâm tư thao thức tối
nắn cung sầu phổ phím tim sờn
Đông Hưong
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: vancali96
ĐÊM HÈ
Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè
Liên Hương
HÈ Oi ả từng trưa báo đến hè Lẩn trong gió hú tiếng kêu ve Chiều trên không sáng diều bay vút Đêm giữa trời đen đóm chói loè Rẽ sóng lướt thuyền ngư phủ lái Nhịp chuông khỏ mõ chủ chùa nghe Mưa rơi khó thấy liền ba tháng Tắm biển sông vui kết đám bè Thanh Huy Ngày hè
Phượng đỏ đầy sân báo hiệu hè
Muôn vàn khúc nhạc rộn sầu ve
Má hồng thổn thức cung đàn lỡ
Áo trắng bâng khuâng nước mắt lòe
Nhớ bạn môi cười giây phút gọi
Yêu trường trống điểm mỗi ngày nghe
Chuyền tay lưu bút ngàn lưu luyến
Hẹn gặp sang năm xúm kết bè
Vancali 4.9.11
Chúc huynh Nguyễn Gia Linh thứ bày vui say hì hì....
HÈ VỀ TRÊN NÚI
---*---
Le lói ban mai nắng sớm hè
Nực nồng oi bức nhạc bầy ve
Bầu trời chiều đến mây trong vắt
Mặt đất đêm về trăng sáng lòe
Triền núi xa trông đèn lấp lánh
Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe
Bóng cô gái Thái giữa dòng suối
Tay dẻo níu dây kéo vó bè .
10/4/2011.
Tuyen45 .
Chào chúc vui
ĐÊM XUÂN TƯỞNG HÈ Mùa Xuân nắng tắt thoảng hương hè Phượng đỏ bên triền réo gọi ve Bến nước khơi hồn sao tối sáng Cầu ao gợi ý đóm đêm lòe Chân trời nhớ bạn yên vần nhắc Cuối bãi thương người lắng giọng nghe Một bóng cung đàn trong xóm vắng Nằm nghe điệp khúc thả xuôi bè Nguyễn Gia Linh 11-04-2011 Chúc Vancali và Tuyền 45 vui nhiểu đầu tuần NGL
Bài Xướng Cha đàn con địch của Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Lam Vân, Nguyễn Thành Tài, Hoàng Diệu Tri (Phần 3) Dạ khúc Nhạc tấu trường canh vẳng nhịp đờn Tiêu ngân réo rắt phím loan mơn Cùng người tri kỷ hòa duyên ái Kết bạn tri âm xóa dỗi hờn Gió thoảng rừng mơ hương bát ngát Trăng ngà núi mộng bóng chon von Niềm thương nỗi nhớ cung trầm bổng Điệp khúc lâm ly ngọc phiến sờn Lam Vân TIẾNG ĐỜN Văng vẳng trong đêm vọng tiếng đờn Sol ré la mí cứ man mơn Ngân nga... réo rắt... lời ai oán Dồn dập... thở than... giọng trách hờn Nhạc điệu du dương nghe não nuột Âm thanh trầm bổng lướt vi von Khiến người viễn xứ buồn da diết Thắm thiết tình quê dạ khó sờn Nguyễn Thành Tài CHA ĐÀN CON ĐỊCH Họa y đề đáp lễ.thơ TH Sỹ Bình Trân trọng đối bầu kép địch đờn, Cha đàn con sáo giọng mơn mơn.. Cầm xoang réo rắt vùi sân hận, Tiêu khúc vi vu giải oán hờn. Giai điệu Trương Lương đêm tịch mịch, Hòa âm Khổng tử lúc thon von. Nhớ quê lính Sở rời hàng ngũ, Tàn nhẫn bạo quân dạ cũng sờn. Diệu Tri Tứ Linh 17-03-2011
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
ĐÊM HÈ
Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè
Liên Hương
HÈ VỀ TRÊN NÚI ---*--- Le lói ban mai nắng sớm hè Nực nồng oi bức nhạc bầy ve Bầu trời chiều đến mây trong vắt Mặt đất đêm về trăng sáng lòe Triền núi xa trông đèn lấp lánh Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe Bóng cô gái Thái giữa dòng suối Tay dẻo níu dây kéo vó bè . 10/4/2011. Tuyen45 .
Chào chúc vui
ĐÊM XUÂN TƯỞNG HÈ
Mùa Xuân nắng tắt thoảng hương hè
Phượng đỏ bên triền réo gọi ve
Bến nước khơi hồn sao tối sáng
Cầu ao gợi ý đóm đêm lòe
Chân trời nhớ bạn yên vần nhắc
Cuối bãi thương người lắng giọng nghe
Một bóng cung đàn trong xóm vắng
Nằm nghe điệp khúc thả xuôi bè
Nguyễn Gia Linh 11-04-2011
HÈ VỀ
---*---
Ra rả cuốc kêu gọi nắng về
Phố đường rộn rã nhạc đàn ve
Sen đầm thay áo khoe màu tím
Đom đóm đêm về ánh chớp lòe
Trường cũ còn đây ghi dấu ấn
Lời anh sang sảng bao người nghe
Luận văn tốt nghiệp bằng ưu đỏ
Kiêu hãnh lòng em trước bạn bè .
20/4/2011.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 14:46:54 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: tuyen45
ĐÊM HÈ
Chiều muộn hòang hôn tắt nắng hè
Gió nồng oi ả khúc đàn ve
Chân trời mây cuộn sao thưa thớt
Bờ nước ếch kêu đóm lập lòe
Bì bõm cầu ao vừa khẽ động
Rì rầm lối cỏ chợt im nghe
Mình ai một bóng ngòai hiên vắng
Bỗng thấy sầu dâng nhớ bạn bè
Liên Hương
HÈ VỀ TRÊN NÚI ---*--- Le lói ban mai nắng sớm hè Nực nồng oi bức nhạc bầy ve Bầu trời chiều đến mây trong vắt Mặt đất đêm về trăng sáng lòe Triền núi xa trông đèn lấp lánh Nhạc cồng vọng lại ngọt tai nghe Bóng cô gái Thái giữa dòng suối Tay dẻo níu dây kéo vó bè . 10/4/2011. Tuyen45 .
Chào chúc vui
ĐÊM XUÂN TƯỞNG HÈ
Mùa Xuân nắng tắt thoảng hương hè
Phượng đỏ bên triền réo gọi ve
Bến nước khơi hồn sao tối sáng
Cầu ao gợi ý đóm đêm lòe
Chân trời nhớ bạn yên vần nhắc
Cuối bãi thương người lắng giọng nghe
Một bóng cung đàn trong xóm vắng
Nằm nghe điệp khúc thả xuôi bè
Nguyễn Gia Linh 11-04-2011
HÈ VỀ
---*---
Ra rả cuốc kêu gọi nắng về
Phố đường rộn rã nhạc đàn ve
Sen đầm thay áo khoe màu tím
Đom đóm đêm về ánh chớp lòe
Trường cũ còn đây ghi dấu ấn
Lời anh sang sảng bao người nghe
Luận văn tốt nghiệp bằng ưu đỏ
Kiêu hãnh lòng em trước bạn bè .
20/4/2011.
Tuyen45.
Hè sắp về Rỉ rả lòng vui gọi hạ về Rừng thông rộn rả khúc đoàn ve Phượng hồng đỏ thẵm hình lưu niệm Cúc thắm vàng tươi bóng sáng lòe Lối cũ quen tìm nhiều ấn chỉ Trường xưa giảng dạy lắm trò nghe Ngày nay học vị sao bằng được Của kẻ quen thân chuyện xướng bè Nguyễn Gia Linh 21-04-2011.
SANG HÈ
---*---
Xuân thoáng đi qua nắng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Cổng trường em đứng chờ ai đó..?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .
19/4/2011.
Tuyen45.
quote:
Trích đoạn: vancali96
MÊ
---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê
24/4 2011.
Tuyen45.
Bài Xướng Hoài hương của Lam Vân cho TXH được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Đặng Xuân Linh (Phần 1) Hoài hương Ðã bốn mươi năm sống nước ngoài Lâng bao kỷ niệm khó mờ phai Tìm trong quá khứ thời hoa mộng Nhớ lại xưa ngày thuở tráng trai Ðất Mẹ thâm tình thêm trĩu dạ Quê người nghiệp dĩ mãi quằn vai Hoài hương ước vọng đời du tử Dừng bước giang hồ kiếp vãng lai Lam Vân Hoài hương Ba mấy năm qua sống xứ ngoài Còn ghi ký ức khó tàn phai Thời hoa mộng ái đầy thương tính Tuổi trẻ xuân tình khá điển trai Đất khách yên vui nên nhẹ gánh Quê nhà nặng nợ mãi đeo vai Tha hương cứu vảng đời du mục Sớm tối truy tầm bước thới lai Nguyễn Gia Linh THA PHƯƠNG Từ khi lìa bỏ nước ra ngoài Xứ lạ tha phương chẳng nhạt phai Hình ảnh quê hương mình thuở ấy Thanh bình ca hát gái cùng trai Cánh đồng lúa chín vàng thơm ngát Trăng sáng soi người gánh nặng vai Đâu có ngờ mang thân, lạc bước Suốt đời miên viễn bất trùng lai Minh Hồ 22.04.11 Nhớ quê (Họa bài Hoài Hương của Lam Vân) Mấy chục năm qua sống xứ ngoài Xa bờ thắm thoát trí chưa phai Thâm trầm nghĩa cử tình non nước Sâu sắt tim lòng mộng chí trai Lấp lánh vầng trăng treo ngọn trúc Chói chang mặt nhựt rọi đầu vai Tinh thần an ổn trời xa vắng Đất mẹ ta, người có khứ lai? Đặng Xuân Linh
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: vancali96
MÊ
---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê
24/4 2011.
Tuyen45.
Mê Giữ mãi tâm tư bận chí ghê Người đi xứ lạ tưởng quay về Mang theo hình ảnh ngày lưu cũ Gởi đến nỗi lòng thuở luyến mê Dạ cứ mơ hồ luồn gió ảo Lòng luôn gởi gấm bóng trăng kề Còn ai thấu hiểu trang hoài nhớ Để thấy trời sầu lắm kẻ chê Nguyễn Gia Linh 28-04-2011
Bài Xướng Hoài hương của Lam Vân cho TXH được các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Minh Tâm, Minh Hồ Đào (Phần 2) TÌNH QUÊ
Mười chín năm dư sống nước ngoài,
Tình quê lai láng khó mờ phai.
Gia đình trật tự nhờ bô lão,
Xã hội kiên cường cậy sức trai.
Thoát được giờ này còn nặng trĩu,
Nhìn vào hiện tại phải kề vai.
Làm sao quên được bao nguồn cội ?
Giấc ngủ chập chờn mộng đáo, lai.
Thanh Khang
22-4-2011 HOÀI HƯƠNG
Thân đây, hồn cứ vượt ra ngoài,
Hình ảnh quê nhà mãi chẳng phai.
Xao xuyến trông vơi đôi cánh hạc, Ngậm ngùi nuối tiếc một thời trai. Trời xa, gió sớm bâng khuâng dạ, Xứ lạ, sương chiều lạnh lẽo vai. Sớm tối mộng mơ về quá khứ, Lãng quên hiện tại với tương lai. Minh Tâm TÌNH ĐỜI Tình đời khó đoán ở bên ngoài Tưởng chẳng quên nhưng lại chóng phai Một sớm một chiều dìm nỗi nhớ Quãng ngày thơ mộng gái và trai Yêu thương chớm nụ như hoa trổ Đôi lứa cận kề vai sánh vai Mơ ước một ngày chung lối bước Đường duyên sáng chói rực tương lai Minh Hồ Đào 23.04.11
Tấm lòng Bồ Tát Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh Thổi luồn gió mát thấm hương lành Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ Gởi giữa trang thơ thế hệ dành Một khối chân tình luôn gắn bó Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng Thể hiện muôn đời với sử xanh Nguyễn Gia Linh 05-05-2011
ĂN Ở PHẢI ĐẠO
Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh
Thanh Huy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: