THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 50 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 14.08.2011 00:05:12 (permalink)
0
Bài ớng Đôi tai của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại :Nguyễn Gia Linh, Lam Vân, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
 
Đôi tai                                                           
 
Ngay từ trong bụng lắng nghe qua                  
Giọng mẹ thân thương quá đủ mà                  
Lúc tiếng ru hời tròn giấc ngủ            
Khi lời dạy dỗ vẹn bài ca                              
Khôn thì chẳng vướng tâm gian ác                 
Khờ lẽ không tin ý thật thà                             
Tất cả vui buồn bao chất chứa                       
Người tìm thâu nhận kẻ buông ra                   

 
Mỹ Linh                                                        
15/07/2011
 
Đôi tai                                               
 
Thai nhi trong dạ lắng truyền qua
Từ thuở sơ sinh đủ lắm mà
Nhớ giọng ru mời say giấc điệp
Nghe từ giáo huấn thoảng hơi ca
Khôn lanh trí tuệ trừ tham ác
Dại dột thông minh hướng ngõ thà
Nhận thấy điều lành nên gắng giữ
Tìm quên chuyện xấu, thải hồi ra  
 
Nguyễn Gia Linh
16-07-2011
 
 
Lảng tai
 
 
Vẳng vọng cung đàn thoáng lướt qua
Lời ai thỏ thẻ lắng nghe mà
Âm thanh vút bổng hòa giai điệu
Nhịp khúc ngân trầm lẫn giọng ca
Híp mắt lu mờ đành chịu vậy
Ù tai chẳng rỏ thế thôi thà
Ngày càng lẩm cẩm như ông cụ
Thính giác mơ hồ khó nhớ ra
 
 
Lam Vân
 
 
NGHỊCH NHĨ

Ở xa không thấy chỉ nghe qua,
Bành trướng Bắc kinh gây hấn mà.
Chính phủ lặng thinh còn trấn áp
(1)

Lòng dân tức tối phải kêu ca.
Biểu tình tranh đấu thì ngăn cản,
Kiến nghị đưa lên chẳng thật thà
.(2)
Khối kẻ trở trăn vì vận nước,
Bao điều nghịch nhĩ giải đâu ra ?

Thanh Khang
16-7-2011
(1) Dân bức xúc cho Tàu cọng đi biểu tình bị chính phủ trấn áp.
(2)18 trí thức đưa kiến nghị hỏi ông Hồ xuân Sơn qua họp với
đại diện Trung quốc ký kết những gi phải trình bày cho dân biết.
Nhưng vẫn lánh mặt và im lặng.

 
 
Tình thiêng liêng
Họa bài :Đôi tai của Mỹ Linh
 
Giạt cánh chim trời, cũng trở qua
Trăng thanh rọi xuống một bầu mà
Chứa tròn hình ảnh mơ đời mộng
Chuyển hóa thơ dài đổi khúc ca
Nghìn vạn nào mua tình trọn mến
Tháng năm cực nhọc dạ rằng thà…
Trong tay phúc ấm yêu như ngọc
Thỏ thẻ, bé đùa nhộn nhịp ra
 
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 20.08.2011 17:45:33 (permalink)
0
Bài ớng Đôi tai của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại :Thanh Điền, Đông Hương, Minh Tâm (Phần 2)
 
 
 
Về Mérignac (Mê-ri-nhắc)
(họa bài Đôi tai của Mỹ Linh)
 
Về Mérignac lặng thương qua
Bản nhạc xa xưa vẫn nhớ mà
Phố cổ ban đêm cùng kỷ niệm
Đường dài ánh sáng với lời ca
Đi lên tàu điện vui thư thả
Chạy xuống xe hơi mỏi thiệt thà
Để lại ảnh hình đầy ước vọng
Ngôi nhà hạnh phúc chẳng lià ra.
 
Ngày 17/07/2011
Thanh Điền
 
 
NỖI BUỒN CHƯA NGUÔI
người về, hình bóng đổ nghiêng qua
gót guốc thân yêu gõ, vậy mà

tối sáng tim buồn chưa tỉnh ngủ
đêm ngày tình nhớ mãi thương ca

chừng quên giấc mộng , lòng đau ác
 lại vọng trời mơ , ý ngọng , thà
để khỏi tầm nhìn tâm tưởng chứa
sau rèm mi lệ sóng vào ra

Đông Hương

 
 
 
ĐÔI TAI
 
Tiếng bỗng thanh trầm cứ lướt qua,
Đôi tai nhận biết dễ thôi mà!
Ồn ào chát chúa lời tranh cãi,
Êm ái ngọt ngào giọng hát ca.
Thế loạn, phòng thân đành giả điếc,
Đời nhơ, tẩy nhĩ cũng cam thà.
Đường trần rộn rã ngàn cung bậc,
Hư thực, chánh tà liệu thải ra.
 
 
Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 27.08.2011 23:06:41 (permalink)
0
Bài xướng Lời giao cảm của TH Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Thanh Khang, Thanh Điền (Phần 1)
 
 
LỜI GIAO CẢM                                         
 
Tay vàng nắm lấy bạn cùng ta,                      
Ấm áp thân tâm ý hợp hòa.                            
Kết nghĩa Văn đàn thơ diễm mộng,                
Khơi nguồn thanh khí bút tài hoa.                  
Sông hồ vui gởi tình muôn hướng                  
Khế hữu hoài mong khách một nhà.               
Giao cảm xin trao lời cảm khái,                    
Chung lòng đất nước phổ hàm ca.                  
 
SỸ BÌNH                                                      
(6/2011)
 
Lời giao cảm
 
Lời vàng giữ chặt cõi lòng ta             
Ấm áp thân thương mỏi xướng hòa
Vận khí phơi bày phô sắc thái
Nguồn thơ diễn tả khéo tinh hoa
Non sông gắn bó dài trăm lối
Bạn hữu bền lâu đậm vạn nhà
Ý cảm cùng nhau trao gởi đến
Quê hương thắm thía khúc trường ca
 
Nguyễn Gia Linh
22-07-2011
 
TRĂNG KHUYA
 
 
Trăng sáng đêm khuya soi bóng ta
Con đường vắng lặng sương chan hòa
Từng cơn gió thổi cây rung chuyển
Mỗi đợt tưởng chừng dập nát hoa
Mới thấy mùa xuân chưa kịp hưởng
Trong lành không khí mát tươi nhà
Nay hè kéo đến trời nung nóng
Khắp nẻo không ngừng tiếng hát ca  
 
 
Minh Hồ
22.07.11
 
 
THÔNG CẢM

Làm thơ gởi đến Tứ Linh ta,
Ý tưởng tin yêu mãi vận hòa,
Điều tốt đổi trao càng hợp ý,
Lời hay qua lại đẹp như hoa.
Cùng chung mục đích lo toan khắp,
Chôn chặt thâm tâm mối hận nhà.
Mong mỏi Trời ban dân nước Việt,
Tự do Dân chủ khải hoàn ca.

Thanh Khang
22-7-2011

 
 
Lời cảm nhận
(họa bài Lời giao cảm của TS Sỹ Bình)
 
Trăm năm giữ mãi vợ chồng ta
Trọn nghĩa tình thâm, lý vẹn hòa
Sóng gió trong đời lòng vững mộng
Non sông cách nẻo nết bền hoa
Đường trường gửi-chọn, thương con trẻ
Cuộc sống vui xây, dựng cửa nhà
Khẳng khái trao nhau lời cảm nhận
Cùng chung đối ẩm trọn bài ca.
 
Ngày 23/07/2011
Thanh Điền
Nguyen Gia Linh 02.09.2011 22:03:22 (permalink)
0
Bài xướng Lời giao cảm của TH Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Thành Tài, Đặng Xuân Linh, Mẫn Hồ, Lam Vân (Phần 2) 
 
 
 
THI  CA ...
 
Ngâm nga,  xướng họa thỏa lòng ta,
Vào nhóm chung vui mộng ước hòa.
Chữ ghép thật thà đầy ý vị,
Vần gieo chất phát đượm hương hoa.
Ngọt ngào nghĩa bạn trong thi phú,
Ấm áp tình thơ dưới mái nhà.
Góp mặt tuy thưa lòng vẫn nhớ,
Một đời luyến mến nghiệp cầm ca .
 
Nguyễn Thành Tài
 
 
Cùng vui ý thơ
Họa bài : Lời giao cảm của TH Sỹ Bình
 
Cùng nhau giữ chặc bước chân ta
Đầy nghĩa chung vui cảnh thạnh hòa
Luật kết thành nguồn, xoa ý ngọc
Mộng tràn trải gấm, tỏa hương hoa
Xa gần tứ hướng khơi chờ bạn
Mong khắp trời thơ gởi đến nhà
Đây đó vui câu, câu thắm đượm
Hoàng hôn ánh đẹp dạ hoan ca
 
Đặng Xuân Linh
 
 
TÌNH THÂN
 
Giao cảm, chân tình của bạn ta,
Ước mong tương đắc được chan hòa.
Tứ Linh nhộn  nhịp luôn đơm nụ,
Thi hứng dạt dào mãi nở hoa.
Bằng hữu kết thân quy một hướng,
Thành viên hợp sức dựng chung nhà.
Tâm tư gắn bó dù chưa gặp,
Vẫn dệt vần thơ góp tiếng ca.
 
Thân kính,
Mẫn Hồ
 
 
Ngâm Vịnh
 
Bao mùa viễn xứ bận lòng ta
Nhớ cảnh quê hương lúc thái hòa
Dưới ánh trăng thanh mơ diễm sử
Bên nguồn suối bạc mộng thăng hoa
Vần thơ nhịp điệu lâng tâm trí
Khúc nhạc du dương quyện cửa nhà
Kết bạn tri âm lòng ái  mộ
Thi văn phú lục vịnh ngâm ca
 
Lam Vân
Nguyen Gia Linh 02.09.2011 22:07:18 (permalink)
0
Bài xướng Lời giao cảm của TH Sỹ Bình cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Minh Tâm, Đông Hương, Đặng Thanh Thư, Bùi Tiến (Phần 3) 
 


LỜI GIAO CẢM
 
Trổi khúc nhạc lòng, bạn với ta…
Năm châu bốn biển ý giao hòa.
Dịu dàng, lối mộng ươm hồn tục,
Rộn rã, tình xuân đượm sắc hoa.
Trông đỉnh non xanh thương đất mẹ,
Ngắm làn mây trắng nhớ quê nhà.
Trăm năm bền chặt duyên tri ngộ,
Nâng chén tương phùng vui hát ca.
 
 
Minh Tâm
 
 
BUỒN ƠI ! BẮT TAY

buồn ơi ! cảm thấu được hồn ta
chữ nghĩa quên vui , mất hiệp hoà
trống vắng trời thơ đành phải mộng
đầy tràn tâm tự khó thăng hoa
bao năm tim đã chia đôi hướng
mấy khắc tình riêng  giữ lại nhà
xa xót trong lòng xin khai vị
bằng âm khúc phím bàn tình ca

Đông Hương
 
VẪN MÃI MỘT BÀI CA
 
Thú vui tao nhã bạn cùng ta
Xướng họa ý hay câu chữ hòa
Bay bổng tâm hồn cùng sóng gió
Thăng hoa cuộc sống với hương hoa
Buồn vui son sắt mang hồn nước
Yêu ghét quắt quay gắn phận nhà
Tóc bạc cùng trôi dòng viễn xứ
Đáp lời sông núi một bài ca
072611
Đặng Thanh Thư
 
Li Tâm S
 
Đi gương tâm s bác cùng ta
By my năm chung sng thun hòa
Phơi phi hn tôi va thoát n
Phơ phơ đu bác đã đơm hoa
An nguy m lnh thường hai đa
No đói bun vui vn mt nhà
Gp vic chng n, chung gánh vác
Nng hò, nh hát, ngh thi ca.
 
Bùi Tiến
27/7/2011
Nguyen Gia Linh 08.09.2011 22:33:36 (permalink)
0
Bài Xướng VỌNG TIẾNG RỪNG PHONG của Đặng Thanh Thư cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh,Minh Hồ, Thanh Khang Đặng Xuân Linh (Phần 1)
 
 
 
VỌNG TIẾNG RỪNG PHONG                     
 
 
Mới đó mà Thu lại chớm sang                     
Overland Park dáng mơ màng                     
Mơn man gió úa trêu trời biếc                     
Vàng vọt nắng hanh ghẹo núi ngàn             
Lá nhớ rụng đầy miền ký ức                         
Cành thương giăng ngập lối thời gian        
Rừng phong vọng tiếng chim xa xứ              
Tha thiết gọi bầy giọng chửa khan              
 
 
Đặng Thanh Thư                                          
08082011
 
 
Vọng tiếng rừng phong                                                        
 
 
Thấm thoát chiều thu lại sóm sang
Vàng cây sắc áo áng tơ màng
Hiu hiu gió thổi đùa non thẩm
Ẻo lả trời xanh gợi bóng ngàn
Lá úa rơi đầy vùng kỷ niệm
Nhành tươi phủ trọn nhóm không gian
Hôm nay tháng tám chim lìa xứ !
Thảng thốt chung bầy cất tiếng khan
 
 
Nguyễn Gia Linh
12-08-2011
 
 
HƯƠNG TÌNH LAN TỎA
 
Vạn vật phủ trùm bóng tối sang
Tâm hồn dâng điệp khúc mơ màng
Mong ngày quay gót về quê cũ 
Chờ đợi không còn trông ngút ngàn
Đất khách bao năm ôm khát vọng
Trời sầu tan biến cõi nhân gian
Hoa tình lan tỏa hương ngào ngạt
Mải miết gọi vui dẫu tiếng khan
 
Minh Hồ
12.08.11
 
 
LỄ VU LAN

Tháng bảy  trăng tròn lễ sắp sang,(âm lịch)
VU LAN báo hiếu vẫn mơ màng.
Ơn CHA cao cả cây rừng thẳm,
Nghĩa MẸ thâm sâu nước bể ngàn.
Nỗi nhớ đong đầy ghi ký ức,
Niềm thương in đậm khắc thời gian.
Cố noi gương sáng người sinh dưỡng,
Giữ đúng tâm nguyền, chẳng thể khan...

Thanh Khang
12-8-2011

 
 
 Hoài hạ
 
 
Màn trời nóng lạnh đổi mây sang
Ngọn gió mùa thay hạ chẳng màng
Hờ hững thông reo miền thác núi
Lang thang khói tỏa khúc non ngàn
Nhà xưa nghĩa thấm quày bên cội
Vườn cũ hương đầy quyện khắp gian (nhà)
Chim nhớ thương rừng hoài cố tổ
Gọi về nhịp khắc giữa hè khan
 
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 15.09.2011 21:00:11 (permalink)
0
Bài Xướng VỌNG TIẾNG RỪNG PHONG của Đặng Thanh Thư cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Thanh Điền, Minh Tâm, Lam Vân, Mẫn Hồ (Phần 2)
 
 
Thương hoài
 
 
Tháng tám mây bay tĩnh mịch sang
Vài ngày ấm đẹp, nắng thêm màng
Vu lan tưởng nhớ trên Cao thẳm
Lể hiếu kính dâng trước biển ngàn
Cuối hạ cho mình tròn ước nguyện
Đầu thu cảm dạ khắp không gian
Thương hoài cảnh cũ đà thay đổi
Nhớ mãi bài ca, tiếng hát khan.
 
 
Ngày 14/08/2011
Thanh Điền
 
 
 
THU SANG
 
Trời vừa chuyển tiết đón thu sang,
Hồ nước trong xanh sắc mịn màng,
Rạng rỡ, hạt sương ươm nắng sớm,
Mịt mờ, ngọn núi phủ mây ngàn.
Trách mưa rã rích giăng đường phố,
Giận gió vi vu ghẹo thế gian.
Khắc khoải, hồn mơ về cố quận,
Bãi bồi, sông cạn hóa khô khan…
 
 
Minh Tâm
 
 
Chớm Thu
 
Hanh vàng nắng ấm tiết thu sang
Gió thoảng sương mai quyện mịn màng
Trúc liễu cành lơi đùa  nước biếc
Chim hồng cánh xoải  lướt mây ngàn
Sơn lâm nhạt sắc buồn phong cảnh
Thảo dã phai màu muộn thế gian
Một thoáng mông lung bao luyến nhớ
Vần thơ giọng điệu khản khàn khan
 
Lam Vân
 
 
CHIA XA
 
Em đi ngày ấy hạ vừa sang,
Duyên thắm trao nhau khá muộn màng.
Nỗi nhớ còn vương mùi dã thảo,
Tình thân mãi đọng chốn trăng ngàn.
Câu thơ vang vọng lời tâm sự,
Vần họa đong đầy chuyện thế gian.
Ao ước mai này khi tái ngộ,
Thềm xưa soi mộng uống trà khan...
 
 
Thân kính,
 Mẫn Hồ
Nguyen Gia Linh 21.09.2011 22:19:57 (permalink)
0
Bài Xướng VỌNG TIẾNG RỪNG PHONG của Đặng Thanh Thư cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Trần Kiêu Bạc, Đông Hương (Phần 3)
 
 
ẤM ÁP LỜI THU
 
Mong ngóng chờ trông Thu sớm sang
Cho nhiều thi sĩ ngắm mơ màng
Gió đưa khung nhớ vào vô tận
Mây gọi mùa thương đến ngút ngàn
Có phải lá rơi đầy kỷ niệm?
Hay là cành động khắp không gian?
Chia nhau cảm xúc thiên nhiên đẹp
Hát mãi lời Thu tiếng chẳng khan!
 
TRẦN KIÊU BẠC
(15/8/2011)
 
 
CŨNG ĐÀNH THƠ ƠI

thơ bay chiều gặp gió vừa sang
vần ngữ âm xa chữ chẳng màng

lấp lánh đầu hôm sao sóng biển
lung linh cuối bãi ánh trăng ngàn

tim xôn xao ướm buồn mi mắt
dạ nức nở hoài chuyện thế gian

chân lỡ lang thang trời viễn xứ
đành thôi lời chuộc tiếng cười khan

 
 
Đông Hương
 
Nguyen Gia Linh 27.09.2011 22:18:29 (permalink)
0
Bài Xướng MỘT MAI KIA.. của TH Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Đông Hương, Đặng Xuân Linh, Thanh Khang (Phần 1)
 
 
 
Thưa qúy thi hữu,                                          
 
Hôm nay đến lượt đưa bài xướng                     
Tìm mãi đề tài, lưỡng lự sao !                         
    Cầu may thơ ý dạt dào,                              
Mấy vần viết vội đặng trao đúng kỳ.                
 
MỘT MAI KIA…                                            
 
Gởi người, thơ viết buổi hôm nay               
Để một mai kia nhớ lại ngày…                    
Khi sợi tóc đời chưa bạc trắng,                   
Lúc môi hồng thắm vẫn mềm say.              
Tình thơm áo lụa pha màu nắng,                
Duyên đẹp tóc thề nương gió bay.              
Ân nghĩa bến thuyền luôn thắm thiết,                  
Hương thu thơm ngát giữa trời mây.          
 
Thân kính,                                                   
Man Ho                                                        
110818
 
 
Sáng nay cảm tác bài gởi xướng
Một Mai Kia đời có ra sao !
Mong duyên cứ mãi dạt dào
Khi thuyền cập bến nhẫn trao hẹn kỳ
 
MONG MAI KIA...
 
Vần thơ trao chuốt sáng hôm nay
Mong được khắc sâu theo tháng ngày...
Tất cả niềm riêng đem tẩn liệm
Không còn mê muội với cơn say
Hoa đời tươi thắm tràn yêu dấu
Bướm lượn vườn xưa hương vẫn bay
Hạnh phúc trào dâng như bất tận
Ùa vào lấp khoảng trống chân mây
 
Minh Hồ Đào
19-08-11
 
 
 
MÙI HƯƠNG CŨ

chạm mùi hương cũ giấu xưa nay
bỗng nhớ trời thơ, nẫu tháng ngày
đêm vọng tiếng buồn vương , tóc trắng
sáng chờ lời ấm quyện hồn say
thu sang lá úa phai màu nắng
đông đến tuyết sầu nhạt sắc bay
giòng chữ vắ
ng anh , vần tưởng thiết
sợi tình theo khói sững trong mây

Đông Hương

 
 
Họa :Một mai kia của TH Mẫn Hồ
 
 
Nhìn thấy bài Người ra vận xướng
Trang nhã hồn thơ vướng trăng sao
Tình mơ ý đẹp dồi dào
Tinh thần thi hữu viết trao đúng kỳ
 
Ngày ấy
 
Nguồn thơ viết gởi xế chiều nay
Hoài tưởng xa xôi mộng nhớ ngày
Vọng bấy tình xưa theo gió cuộn
Nghĩ bao tóc trắng bện hương say!
Nhiều khi thắm thía vòng đời sống
Lắm lúc mơ màng cụm khói bay
Lắng đọng thường tìm đâu kỷ niệm?
Tâm tư thả nổi giữa chòm mây
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
Mỗi lần phân phối đưa bài xướng,
Phấn khởi thơ tuôn đâu ngại sao!
     Sẵn nguồn cảm hứng dạt dào,
Gõ liền mấy vận để trao kịp kỳ.


         MỘNG ƯỚC MAI NÀY

Tuổi già thanh thản thỏa hôm nay,
Đếm bước thời gian qua mỗi ngày...
Tóc nhuộm muối tiêu chưa thật trắng,
Da nhăn từng nếp vẫn còn say
(xướng họa thơ)
Tuổi đời rồi sẽ thêm chồng chất,
Bệnh tật hiện dần tựa vạ bay.
Ước vọng : ra đi nhanh, gọn, nhẹ,
Hồn thiêng phảng phất quyện vào mây.

              Thanh Khang
                19-8-2011

duonglam 28.09.2011 00:36:32 (permalink)
0

MỘT GÓC TRỜI !

Thơ đã đầy trang muốn nữa thôi ?

Chưa ngừng thì xúm lại đây chơi
Trắc Bằng quanh quẩn trao tình bạn
Vần điệu ngông nghênh lẩn giọng cười
Đây kẻ rao duyên chờ tiếng lại
Kia người nhớ bạn đếm ngày trôi
Vườn thơ vui đón hoa ngàn cánh
Rực rỡ tình xuân một góc trời !
Lá chờ rơi 26/09/11



HỒN THƠ LÓNG LÁNH


Thơ ca vạn kiếp lúc nào thôi
Cảm tác đôi dòng nối cuộc chơi
Nghĩa đậm muôn hoa tô thắm bạn
Tình ngời vạn lá vẽ tươi cười
Non cao mấy độ mừng mây lại
Biển rộng bao lần ngại dạt trôi
Gắn kết tri ân thêm chắp cánh
Hồn thơ lóng lánh bốn phương trời.

Vũ kim Thanh 26-9-2011


CÕI MỘNG

Trang đầy vẫn muốn nữa chưa thôi
Đường luật khó mà vẫn cứ chơi
Bởi nghiện nên xem như hít thở
Trót ham nên ngỡ tựa vui cười
Hăng say chữ nghĩa quên ngày tận
Mải miết câu từ kệ tháng trôi
Cõi mộng vườn mơ cùng tri kỉ
Về đây ta hái chút sao trời

Liên Hương


ĐƯỜNG CHƠI

Lúc bộn bề...thơ nghĩ bụng thôi
Chồng con vướng víu hết Đường chơi

Tri âm có mấy nên chờ bạn

Thấu tỏ dường bao đón được cười

Cái chữ ân tình lưu luyến lại

Dòng sông nặng nghĩa muốn ngưng trôi

Ơn người đã chắp nâng đôi cánh

Xướng họa chung bay ngợp khắp trời


Kim Giang


RÓT NỮA THÔI !!!


Rượu đã vơi rồi ! Rót nữa thôi !!!
Đường đời chưa mõi ! Cứ vui chơi,
Men chưa thắm ý ! lời chưa cạn ,
Mặt chửa hồng lên ! nói chửa cười.
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Hoa trăng thơ bạn , đời bên mộng,
Xuân hạ thu đông bốn cõi trời…

Tú lang thang

Cớ gì thôi

Tưng bừng pháo tết cớ gì thôi
Bốn bể xum vầy lắm cuộc chơi
Kẻ ghẹo nàng thơ vun bút múa
Người trêu Bác Lá vỗ tay cười
Tìm hoa dệt chữ cho bèo dạt
Bắt bướm thêu vần để nước trôi
Thư Quán kim bằng duyên hội ngộ
Việt Nam bạn hữu bốn phương trời

Vancai 9.26.11



Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì...
..

VẪN THEO NHAU

Tình đang nồng cháy dễ gì thôi ?
Sức cạn hơi mòn vẫn chịu chơi
Bảy chữ ngổn ngang tìm bạn gửi
Năm vần lưu luyến ghẹo ai cười
Kẻ xướng chọn lời tô nét ngọc
Người theo lắm lúc muốn buông trôi
Nhưng tình thơ mãi còn đeo nặng
Nên vẫn theo nhau tận cuối trời!
Lá chờ rơi 27/09/11





CHUYỆN NHỎ
Chuyện lớn nghĩ thông cũng nhỏ thôi.
Quên đi phiền muộn thỏa lòng chơi.
Chuyện vui trước mặt còn chưa hết.
Chuyện cũ sau lưng hưởng nụ cười.
Xướng hoạ hả hê trong háo hức
Đập tung vui thú chẳng buông trôi.
Bạn, tôi khí thế sôi hừng hực...
Ôm bụng cười khan vọng cuối trời
Thảo My
9-27-2011

NHẢ NGỌC PHUN CHÂU !

Trân quý thay ! người biết phải thôi
Giận hờn chi để nghẹn đường chơi
Nhân sinh lắm tật ai không lỗi ?
Sự thế chung vui một tiếng cười
Chín bỏ làm mười như mẹ dạy
Xuôi chèo mát mái tựa bèo trôi
Thân tâm an lạc hồn thơ dậy
Nhả ngọc phun châu một góc trời !
Lá chờ rơi 27/09/11


VÒNG TAY THI SĨ
---*---
Yêu muội quý huynh chẳng thể thôi
Sớm chiều vào mạng họa thơ chơi
Tám câu , bằng trắc trao tình ý
Bảy chữ, luật niêm tặng nụ cười
Thi sĩ vòng tay luôn nắm chặt
Nhà thơ duyên nghĩa chẳng buông trôi
Vườn hoa đua nở muôn màu sắc
Rạng rỡ quê hương sáng đất trời

27/9/2011.
                                                    Tuyen45.

CHÒI THƠ TRỐNG


Bác Tú lang thang đã xỉn thôi !
Dựng chòi thơ trống ghẹo người chơi *
Khách vào chẳng thấy đâu trà bánh
Cửa mở không nghe giọng nói cười
Lắc rắc đầu kèo cơn gió thốc
Lững lờ trên vách bóng mây trôi
Hồn thơ man mác từ muôn hướng
Rơi xuống trần gian phủ đất trời !
Lá chờ rơi 27/09/11

* xem topic RÓT NỮA THÔI của duonglam


CHẲNG MUỐN THÔI
Miệng nói thôi, lòng chẳng muốn thôi.
Ly này, ly nữa thoả lòng chơi.
Đưa cay nửa miếng phà hơi rượu.
Vào ngọt một hơi khoái chí cười.
Ly cạn, ly đầy vô ngọt xớt.
Chuyện vui, chuyện tếu cứ cuồng trôi.
Phùng mang, trợn mắt lè nhè hát.
Ai nói nấy nghe - đất trách trời.
Trần Mạnh Hùng
Sau một cơn xỉn
9-27-2011






RÓT NỮA ĐI EM !!!




Nhả ngọc phun châu một góc trời,
Rồng bay phượng múa gió mây trôi .
Mười phương hoa nở chim ca hót,
Bốn biển nắng reo gió gọi cười.
Nhạc chập chùng mê người mộ điệu,
Thơ êm đềm mến khách làng chơi.                                   
Xuân về  hoa lá đua tươi thắm,
Rót nữa đi Em !!! Cứ rót  thôi !!!                                                
 
Tú lang thang
 


Nguyen Gia Linh 28.09.2011 21:08:49 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam

MỘT GÓC TRỜI !

Thơ đã đầy trang muốn nữa thôi ?

Chưa ngừng thì xúm lại đây chơi
Trắc Bằng quanh quẩn trao tình bạn
Vần điệu ngông nghênh lẩn giọng cười
Đây kẻ rao duyên chờ tiếng lại
Kia người nhớ bạn đếm ngày trôi
Vườn thơ vui đón hoa ngàn cánh
Rực rỡ tình xuân một góc trời !
Lá chờ rơi 26/09/11



HỒN THƠ LÓNG LÁNH


Thơ ca vạn kiếp lúc nào thôi
Cảm tác đôi dòng nối cuộc chơi
Nghĩa đậm muôn hoa tô thắm bạn
Tình ngời vạn lá vẽ tươi cười
Non cao mấy độ mừng mây lại
Biển rộng bao lần ngại dạt trôi
Gắn kết tri ân thêm chắp cánh
Hồn thơ lóng lánh bốn phương trời.

Vũ kim Thanh 26-9-2011


CÕI MỘNG

Trang đầy vẫn muốn nữa chưa thôi
Đường luật khó mà vẫn cứ chơi
Bởi nghiện nên xem như hít thở
Trót ham nên ngỡ tựa vui cười
Hăng say chữ nghĩa quên ngày tận
Mải miết câu từ kệ tháng trôi
Cõi mộng vườn mơ cùng tri kỉ
Về đây ta hái chút sao trời

Liên Hương


ĐƯỜNG CHƠI

Lúc bộn bề...thơ nghĩ bụng thôi
Chồng con vướng víu hết Đường chơi

Tri âm có mấy nên chờ bạn

Thấu tỏ dường bao đón được cười

Cái chữ ân tình lưu luyến lại

Dòng sông nặng nghĩa muốn ngưng trôi

Ơn người đã chắp nâng đôi cánh

Xướng họa chung bay ngợp khắp trời


Kim Giang


RÓT NỮA THÔI !!!


Rượu đã vơi rồi ! Rót nữa thôi !!!
Đường đời chưa mõi ! Cứ vui chơi,
Men chưa thắm ý ! lời chưa cạn ,
Mặt chửa hồng lên ! nói chửa cười.
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Hoa trăng thơ bạn , đời bên mộng,
Xuân hạ thu đông bốn cõi trời…

Tú lang thang

Cớ gì thôi

Tưng bừng pháo tết cớ gì thôi
Bốn bể xum vầy lắm cuộc chơi
Kẻ ghẹo nàng thơ vun bút múa
Người trêu Bác Lá vỗ tay cười
Tìm hoa dệt chữ cho bèo dạt
Bắt bướm thêu vần để nước trôi
Thư Quán kim bằng duyên hội ngộ
Việt Nam bạn hữu bốn phương trời

Vancai 9.26.11



Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì...
..

VẪN THEO NHAU

Tình đang nồng cháy dễ gì thôi ?
Sức cạn hơi mòn vẫn chịu chơi
Bảy chữ ngổn ngang tìm bạn gửi
Năm vần lưu luyến ghẹo ai cười
Kẻ xướng chọn lời tô nét ngọc
Người theo lắm lúc muốn buông trôi
Nhưng tình thơ mãi còn đeo nặng
Nên vẫn theo nhau tận cuối trời!
Lá chờ rơi 27/09/11





CHUYỆN NHỎ
Chuyện lớn nghĩ thông cũng nhỏ thôi.
Quên đi phiền muộn thỏa lòng chơi.
Chuyện vui trước mặt còn chưa hết.
Chuyện cũ sau lưng hưởng nụ cười.
Xướng hoạ hả hê trong háo hức
Đập tung vui thú chẳng buông trôi.
Bạn, tôi khí thế sôi hừng hực...
Ôm bụng cười khan vọng cuối trời
Thảo My
9-27-2011

NHẢ NGỌC PHUN CHÂU !

Trân quý thay ! người biết phải thôi
Giận hờn chi để nghẹn đường chơi
Nhân sinh lắm tật ai không lỗi ?
Sự thế chung vui một tiếng cười
Chín bỏ làm mười như mẹ dạy
Xuôi chèo mát mái tựa bèo trôi
Thân tâm an lạc hồn thơ dậy
Nhả ngọc phun châu một góc trời !
Lá chờ rơi 27/09/11


VÒNG TAY THI SĨ
---*---
Yêu muội quý huynh chẳng thể thôi
Sớm chiều vào mạng họa thơ chơi
Tám câu , bằng trắc trao tình ý
Bảy chữ, luật niêm tặng nụ cười
Thi sĩ vòng tay luôn nắm chặt
Nhà thơ duyên nghĩa chẳng buông trôi
Vườn hoa đua nở muôn màu sắc
Rạng rỡ quê hương sáng đất trời

27/9/2011.
                                                    Tuyen45.

CHÒI THƠ TRỐNG


Bác Tú lang thang đã xỉn thôi !
Dựng chòi thơ trống ghẹo người chơi *
Khách vào chẳng thấy đâu trà bánh
Cửa mở không nghe giọng nói cười
Lắc rắc đầu kèo cơn gió thốc
Lững lờ trên vách bóng mây trôi
Hồn thơ man mác từ muôn hướng
Rơi xuống trần gian phủ đất trời !
Lá chờ rơi 27/09/11

* xem topic RÓT NỮA THÔI của duonglam


CHẲNG MUỐN THÔI
Miệng nói thôi, lòng chẳng muốn thôi.
Ly này, ly nữa thoả lòng chơi.
Đưa cay nửa miếng phà hơi rượu.
Vào ngọt một hơi khoái chí cười.
Ly cạn, ly đầy vô ngọt xớt.
Chuyện vui, chuyện tếu cứ cuồng trôi.
Phùng mang, trợn mắt lè nhè hát.
Ai nói nấy nghe - đất trách trời.
Trần Mạnh Hùng
Sau một cơn xỉn
9-27-2011






RÓT NỮA ĐI EM !!!




Nhả ngọc phun châu một góc trời,
Rồng bay phượng múa gió mây trôi .
Mười phương hoa nở chim ca hót,
Bốn biển nắng reo gió gọi cười.
Nhạc chập chùng mê người mộ điệu,
Thơ êm đềm mến khách làng chơi.                                   
Xuân về  hoa lá đua tươi thắm,
Rót nữa đi Em !!! Cứ rót  thôi !!!                                                
 
Tú lang thang 
 


Chào Mừng tất cả TH
 
Vườn thơ
 
Chữ viết trang đầy đủ thế thôi !
Còn chờ ngồi nán lại mà chơi
Vần gieo giọng trắc reo lời bạn
Vận mở âm thanh rộn tiếng cười
Biển rộng mênh mông chờ sóng gợn
Non cao chớn chở đợi mây trôi
Vườn thơ thư thả bao người đến
Rực rỡ yên vui một hướng trời
 
Nguyễn Gia Linh 28-09-2011

 

Nguyen Thi An Giang 28.09.2011 22:21:24 (permalink)
0
MỘT GÓC TRỜI !

Thơ đã đầy trang muốn nữa thôi ?

Chưa ngừng thì xúm lại đây chơi
Trắc Bằng quanh quẩn trao tình bạn
Vần điệu ngông nghênh lẩn giọng cười
Đây kẻ rao duyên chờ tiếng lại
Kia người nhớ bạn đếm ngày trôi
Vườn thơ vui đón hoa ngàn cánh
Rực rỡ tình xuân một góc trời !
Lá chờ rơi 26/09/11



HỒN THƠ LÓNG LÁNH


Thơ ca vạn kiếp lúc nào thôi
Cảm tác đôi dòng nối cuộc chơi
Nghĩa đậm muôn hoa tô thắm bạn
Tình ngời vạn lá vẽ tươi cười
Non cao mấy độ mừng mây lại
Biển rộng bao lần ngại dạt trôi
Gắn kết tri ân thêm chắp cánh
Hồn thơ lóng lánh bốn phương trời.

Vũ kim Thanh 26-9-2011


CÕI MỘNG

Trang đầy vẫn muốn nữa chưa thôi
Đường luật khó mà vẫn cứ chơi
Bởi nghiện nên xem như hít thở
Trót ham nên ngỡ tựa vui cười
Hăng say chữ nghĩa quên ngày tận
Mải miết câu từ kệ tháng trôi
Cõi mộng vườn mơ cùng tri kỉ
Về đây ta hái chút sao trời

Liên Hương


ĐƯỜNG CHƠI

Lúc bộn bề...thơ nghĩ bụng thôi
Chồng con vướng víu hết Đường chơi

Tri âm có mấy nên chờ bạn

Thấu tỏ dường bao đón được cười

Cái chữ ân tình lưu luyến lại

Dòng sông nặng nghĩa muốn ngưng trôi

Ơn người đã chắp nâng đôi cánh

Xướng họa chung bay ngợp khắp trời


Kim Giang


RÓT NỮA THÔI !!!


Rượu đã vơi rồi ! Rót nữa thôi !!!
Đường đời chưa mõi ! Cứ vui chơi,
Men chưa thắm ý ! lời chưa cạn ,
Mặt chửa hồng lên ! nói chửa cười.
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Hoa trăng thơ bạn , đời bên mộng,
Xuân hạ thu đông bốn cõi trời…

Tú lang thang

Cớ gì thôi

Tưng bừng pháo tết cớ gì thôi
Bốn bể xum vầy lắm cuộc chơi
Kẻ ghẹo nàng thơ vun bút múa
Người trêu Bác Lá vỗ tay cười
Tìm hoa dệt chữ cho bèo dạt
Bắt bướm thêu vần để nước trôi
Thư Quán kim bằng duyên hội ngộ
Việt Nam bạn hữu bốn phương trời

Vancai 9.26.11



Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì...
..

VẪN THEO NHAU

Tình đang nồng cháy dễ gì thôi ?
Sức cạn hơi mòn vẫn chịu chơi
Bảy chữ ngổn ngang tìm bạn gửi
Năm vần lưu luyến ghẹo ai cười
Kẻ xướng chọn lời tô nét ngọc
Người theo lắm lúc muốn buông trôi
Nhưng tình thơ mãi còn đeo nặng
Nên vẫn theo nhau tận cuối trời!
Lá chờ rơi 27/09/11





CHUYỆN NHỎ
Chuyện lớn nghĩ thông cũng nhỏ thôi.
Quên đi phiền muộn thỏa lòng chơi.
Chuyện vui trước mặt còn chưa hết.
Chuyện cũ sau lưng hưởng nụ cười.
Xướng hoạ hả hê trong háo hức
Đập tung vui thú chẳng buông trôi.
Bạn, tôi khí thế sôi hừng hực...
Ôm bụng cười khan vọng cuối trời
Thảo My
9-27-2011

NHẢ NGỌC PHUN CHÂU !

Trân quý thay ! người biết phải thôi
Giận hờn chi để nghẹn đường chơi
Nhân sinh lắm tật ai không lỗi ?
Sự thế chung vui một tiếng cười
Chín bỏ làm mười như mẹ dạy
Xuôi chèo mát mái tựa bèo trôi
Thân tâm an lạc hồn thơ dậy
Nhả ngọc phun châu một góc trời !
Lá chờ rơi 27/09/11


VÒNG TAY THI SĨ
---*---
Yêu muội quý huynh chẳng thể thôi
Sớm chiều vào mạng họa thơ chơi
Tám câu , bằng trắc trao tình ý
Bảy chữ, luật niêm tặng nụ cười
Thi sĩ vòng tay luôn nắm chặt
Nhà thơ duyên nghĩa chẳng buông trôi
Vườn hoa đua nở muôn màu sắc
Rạng rỡ quê hương sáng đất trời

27/9/2011.
Tuyen45.

CHÒI THƠ TRỐNG


Bác Tú lang thang đã xỉn thôi !
Dựng chòi thơ trống ghẹo người chơi *
Khách vào chẳng thấy đâu trà bánh
Cửa mở không nghe giọng nói cười
Lắc rắc đầu kèo cơn gió thốc
Lững lờ trên vách bóng mây trôi
Hồn thơ man mác từ muôn hướng
Rơi xuống trần gian phủ đất trời !
Lá chờ rơi 27/09/11

* xem topic RÓT NỮA THÔI của duonglam


CHẲNG MUỐN THÔI
Miệng nói thôi, lòng chẳng muốn thôi.
Ly này, ly nữa thoả lòng chơi.
Đưa cay nửa miếng phà hơi rượu.
Vào ngọt một hơi khoái chí cười.
Ly cạn, ly đầy vô ngọt xớt.
Chuyện vui, chuyện tếu cứ cuồng trôi.
Phùng mang, trợn mắt lè nhè hát.
Ai nói nấy nghe - đất trách trời.
Trần Mạnh Hùng
Sau một cơn xỉn
9-27-2011


RÓT NỮA ĐI EM !!!
Nhả ngọc phun châu một góc trời,
Rồng bay phượng múa gió mây trôi .
Mười phương hoa nở chim ca hót,
Bốn biển nắng reo gió gọi cười.
Nhạc chập chùng mê người mộ điệu,
Thơ êm đềm mến khách làng chơi.
Xuân về hoa lá đua tươi thắm,
Rót nữa đi Em !!! Cứ rót thôi !!!

Tú lang thang



Chào Mừng tất cả TH

Vườn thơ

Chữ viết trang đầy đủ thế thôi !
Còn chờ ngồi nán lại mà chơi
Vần gieo giọng trắc reo lời bạn
Vận mở âm thanh rộn tiếng cười
Biển rộng mênh mông chờ sóng gợn
Non cao chớn chở đợi mây trôi
Vườn thơ thư thả bao người đến
Rực rỡ yên vui một hướng trời

Nguyễn Gia Linh 28-09-2011


HẾT Ý KIẾN
Người đâu dễ ghét, thế thì thôi.
Chú ý được không cứ nói chơi.
Im lặng em nhờ... đừng quậy phá.
Lắng nghe em hỏi... lại toe cười.
Bao giờ tính chuyện lo tu sửa .
Chẳng lẻ không màng muốn thả trôi.
Xe hỏng đã lâu!!! Anh có biết????
Tối ngày nhậu nhẹt lại than trời

" ... Mệt quá; Hết ý Kiến, lười chảy thây"
Nguyễn Thị An Giang
Sep-28-2011
Nguyen Thi An Giang 29.09.2011 03:07:30 (permalink)
0
THU VỀ
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
Trần Mạnh Hùng


THƯỞNG THỨC NHẠC XIN BẤM VÀO LINK DƯỚI

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8pdyRDw0q-


NHỚ AI …
Heo may gờn gợn phủ mây trời
Một lá ngô đồng lặng lẽ rơi
Đón gió đầu thu lay ngọn cỏ
Chào sương cuối hạ đẹp tình đời
Một trời thi hứng lời khoan nhặt
Nửa bức rèm trăng bóng cạn vơi
Cuối bãi nghinh phong ngồi vọng nguyệt
Nhớ ai lầu mộng mắt trông vời.
Lá chờ rơi 28/09/11



KHÔNG NGOẠI LỆ
Muôn lá vàng bay ngập kín trời.
Bồng bềnh trong gió lá chao rơi.
Giả từ hoa mộng đau lòng lá
Giã biệt ngày xanh hận kiếp đời.
Gió cuốn lá bay rơi khắp lối .
Thu về lá úa rụng đầy vơi.
Thế gian định mệnh luôn cay nghiệt.
Bỏ hết sầu thương - sống tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng



CHIỀU THU
---*---
Dáng vàng bao phủ cả vùng trời
Lá úa chiều thu lác đác rơi
Tia nắng hoàng hôn soi đáy nước
Ao làng cá lượn cuối vòng đời
Anh đi ngày ấy sầu lưng ngấn
Em ở tháng năm lệ chửa vơi
Nỗi nhớ người thương trong khát vọng
Đêm dài ảo mộng vẫy tay vời.
Tuyen45.
28/9/2011.




TRỞ GIẤC VÀO THU
Thoảng chớm hơi Thu giữa đất trời.
Trăng vàng lọng bóng giọt sương rơi.
Hàng cây gầy giuộc buồn trơ nhánh
Chiếc lá đong đưa thách thức đời.
Lá dưới gốc cây thương số phận
Lá vương suối tóc nhớ không vơi.
Một thời ngà ngọc, thời xuân thắm
Trở giấc vào Thu, mộng nửa vời.
Nguyễn Thị An Giang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 03:50:58 bởi Nguyen Thi An Giang >
tuyen45 29.09.2011 18:19:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

THU VỀ
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
Trần Mạnh Hùng


THƯỞNG THỨC NHẠC XIN BẤM VÀO LINK DƯỚI

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8pdyRDw0q-


NHỚ AI …
Heo may gờn gợn phủ mây trời
Một lá ngô đồng lặng lẽ rơi
Đón gió đầu thu lay ngọn cỏ
Chào sương cuối hạ đẹp tình đời
Một trời thi hứng lời khoan nhặt
Nửa bức rèm trăng bóng cạn vơi
Cuối bãi nghinh phong ngồi vọng nguyệt
Nhớ ai lầu mộng mắt trông vời.
Lá chờ rơi 28/09/11



KHÔNG NGOẠI LỆ
Muôn lá vàng bay ngập kín trời.
Bồng bềnh trong gió lá chao rơi.
Giả từ hoa mộng đau lòng lá
Giã biệt ngày xanh hận kiếp đời.
Gió cuốn lá bay rơi khắp lối .
Thu về lá úa rụng đầy vơi.
Thế gian định mệnh luôn cay nghiệt.
Bỏ hết sầu thương - sống tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng



CHIỀU THU
---*---
Dáng vàng bao phủ cả vùng trời
Lá úa chiều thu lác đác rơi
Tia nắng hoàng hôn soi đáy nước
Ao làng cá lượn cuối vòng đời
Anh đi ngày ấy sầu lưng ngấn
Em ở tháng năm lệ chửa vơi
Nỗi nhớ người thương trong khát vọng
Đêm dài ảo mộng vẫy tay vời.
Tuyen45.
28/9/2011.




TRỞ GIẤC VÀO THU
Thoảng chớm hơi Thu giữa đất trời.
Trăng vàng lọng bóng giọt sương rơi.
Hàng cây gầy giuộc buồn trơ nhánh
Chiếc lá đong đưa thách thức đời.
Lá dưới gốc cây thương số phận
Lá vương suối tóc nhớ không vơi.
Một thời ngà ngọc, thời xuân thắm
Trở giấc vào Thu, mộng nửa vời.
Nguyễn Thị An Giang.


THU VỀ
---*---
Thu sang gió thoảng đượm hương trời
Thu đến mưa ngâu lã chã rơi
Thu gọi nguyệt về soi xóm vắng
Thu xua nắng hạ, rục xuân đời
Thu trao ân ái tình đôi lứa
Thu bảo duyên nồng chớ để vơi
Thu nhuộm sơn hà đa sắc thái
Thu khuyên ma túy nhớ đừng vời.
 
29/9/2011.
Tuyen45.
 


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 13:54:42 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 29.09.2011 22:39:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

MỘT GÓC TRỜI !

Thơ đã đầy trang muốn nữa thôi ?

Chưa ngừng thì xúm lại đây chơi
Trắc Bằng quanh quẩn trao tình bạn
Vần điệu ngông nghênh lẩn giọng cười
Đây kẻ rao duyên chờ tiếng lại
Kia người nhớ bạn đếm ngày trôi
Vườn thơ vui đón hoa ngàn cánh
Rực rỡ tình xuân một góc trời !
Lá chờ rơi 26/09/11



HỒN THƠ LÓNG LÁNH


Thơ ca vạn kiếp lúc nào thôi
Cảm tác đôi dòng nối cuộc chơi
Nghĩa đậm muôn hoa tô thắm bạn
Tình ngời vạn lá vẽ tươi cười
Non cao mấy độ mừng mây lại
Biển rộng bao lần ngại dạt trôi
Gắn kết tri ân thêm chắp cánh
Hồn thơ lóng lánh bốn phương trời.

Vũ kim Thanh 26-9-2011


CÕI MỘNG

Trang đầy vẫn muốn nữa chưa thôi
Đường luật khó mà vẫn cứ chơi
Bởi nghiện nên xem như hít thở
Trót ham nên ngỡ tựa vui cười
Hăng say chữ nghĩa quên ngày tận
Mải miết câu từ kệ tháng trôi
Cõi mộng vườn mơ cùng tri kỉ
Về đây ta hái chút sao trời

Liên Hương


ĐƯỜNG CHƠI

Lúc bộn bề...thơ nghĩ bụng thôi
Chồng con vướng víu hết Đường chơi

Tri âm có mấy nên chờ bạn

Thấu tỏ dường bao đón được cười

Cái chữ ân tình lưu luyến lại

Dòng sông nặng nghĩa muốn ngưng trôi

Ơn người đã chắp nâng đôi cánh

Xướng họa chung bay ngợp khắp trời


Kim Giang


RÓT NỮA THÔI !!!


Rượu đã vơi rồi ! Rót nữa thôi !!!
Đường đời chưa mõi ! Cứ vui chơi,
Men chưa thắm ý ! lời chưa cạn ,
Mặt chửa hồng lên ! nói chửa cười.
Tình vẫn tràn - như dòng nước chảy,
Thơ còn đầy - tựa áng mây trôi.
Hoa trăng thơ bạn , đời bên mộng,
Xuân hạ thu đông bốn cõi trời…

Tú lang thang

Cớ gì thôi

Tưng bừng pháo tết cớ gì thôi
Bốn bể xum vầy lắm cuộc chơi
Kẻ ghẹo nàng thơ vun bút múa
Người trêu Bác Lá vỗ tay cười
Tìm hoa dệt chữ cho bèo dạt
Bắt bướm thêu vần để nước trôi
Thư Quán kim bằng duyên hội ngộ
Việt Nam bạn hữu bốn phương trời

Vancai 9.26.11



Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì...
..

VẪN THEO NHAU

Tình đang nồng cháy dễ gì thôi ?
Sức cạn hơi mòn vẫn chịu chơi
Bảy chữ ngổn ngang tìm bạn gửi
Năm vần lưu luyến ghẹo ai cười
Kẻ xướng chọn lời tô nét ngọc
Người theo lắm lúc muốn buông trôi
Nhưng tình thơ mãi còn đeo nặng
Nên vẫn theo nhau tận cuối trời!
Lá chờ rơi 27/09/11





CHUYỆN NHỎ
Chuyện lớn nghĩ thông cũng nhỏ thôi.
Quên đi phiền muộn thỏa lòng chơi.
Chuyện vui trước mặt còn chưa hết.
Chuyện cũ sau lưng hưởng nụ cười.
Xướng hoạ hả hê trong háo hức
Đập tung vui thú chẳng buông trôi.
Bạn, tôi khí thế sôi hừng hực...
Ôm bụng cười khan vọng cuối trời
Thảo My
9-27-2011

NHẢ NGỌC PHUN CHÂU !

Trân quý thay ! người biết phải thôi
Giận hờn chi để nghẹn đường chơi
Nhân sinh lắm tật ai không lỗi ?
Sự thế chung vui một tiếng cười
Chín bỏ làm mười như mẹ dạy
Xuôi chèo mát mái tựa bèo trôi
Thân tâm an lạc hồn thơ dậy
Nhả ngọc phun châu một góc trời !
Lá chờ rơi 27/09/11


VÒNG TAY THI SĨ
---*---
Yêu muội quý huynh chẳng thể thôi
Sớm chiều vào mạng họa thơ chơi
Tám câu , bằng trắc trao tình ý
Bảy chữ, luật niêm tặng nụ cười
Thi sĩ vòng tay luôn nắm chặt
Nhà thơ duyên nghĩa chẳng buông trôi
Vườn hoa đua nở muôn màu sắc
Rạng rỡ quê hương sáng đất trời

27/9/2011.
Tuyen45.

CHÒI THƠ TRỐNG


Bác Tú lang thang đã xỉn thôi !
Dựng chòi thơ trống ghẹo người chơi *
Khách vào chẳng thấy đâu trà bánh
Cửa mở không nghe giọng nói cười
Lắc rắc đầu kèo cơn gió thốc
Lững lờ trên vách bóng mây trôi
Hồn thơ man mác từ muôn hướng
Rơi xuống trần gian phủ đất trời !
Lá chờ rơi 27/09/11

* xem topic RÓT NỮA THÔI của duonglam


CHẲNG MUỐN THÔI
Miệng nói thôi, lòng chẳng muốn thôi.
Ly này, ly nữa thoả lòng chơi.
Đưa cay nửa miếng phà hơi rượu.
Vào ngọt một hơi khoái chí cười.
Ly cạn, ly đầy vô ngọt xớt.
Chuyện vui, chuyện tếu cứ cuồng trôi.
Phùng mang, trợn mắt lè nhè hát.
Ai nói nấy nghe - đất trách trời.
Trần Mạnh Hùng
Sau một cơn xỉn
9-27-2011


RÓT NỮA ĐI EM !!!
Nhả ngọc phun châu một góc trời,
Rồng bay phượng múa gió mây trôi .
Mười phương hoa nở chim ca hót,
Bốn biển nắng reo gió gọi cười.
Nhạc chập chùng mê người mộ điệu,
Thơ êm đềm mến khách làng chơi.
Xuân về hoa lá đua tươi thắm,
Rót nữa đi Em !!! Cứ rót thôi !!!

Tú lang thang



Chào Mừng tất cả TH

Vườn thơ

Chữ viết trang đầy đủ thế thôi !
Còn chờ ngồi nán lại mà chơi
Vần gieo giọng trắc reo lời bạn
Vận mở âm thanh rộn tiếng cười
Biển rộng mênh mông chờ sóng gợn
Non cao chớn chở đợi mây trôi
Vườn thơ thư thả bao người đến
Rực rỡ yên vui một hướng trời

Nguyễn Gia Linh 28-09-2011


HẾT Ý KIẾN
Người đâu dễ ghét, thế thì thôi.
Chú ý được không cứ nói chơi.
Im lặng em nhờ... đừng quậy phá.
Lắng nghe em hỏi... lại toe cười.
Bao giờ tính chuyện lo tu sửa .
Chẳng lẻ không màng muốn thả trôi.
Xe hỏng đã lâu!!! Anh có biết????
Tối ngày nhậu nhẹt lại than trời

" ... Mệt quá; Hết ý Kiến, lười chảy thây"
Nguyễn Thị An Giang
Sep-28-2011

 
Chào mừng quý TH
 
Chuyện lớn nhỏ
 
 
Tất cả chuyện đời nho nhỏ thôi
Đủ cho thanh thản tỉnh hồn chơi
Ngày vui trước mặt xem lời nói
Buổi hợp quanh thơ nhoẻn miệng cười
Xướng họa vần mơ thêm háo hức
Văn chương vận mới thả mồi trôi
Bạn bè năm tháng xoay chiều gió
Thót bụng khom lưng cự tới trời
 
 
Nguyễn Gia Linh
29-09-2011
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 50 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9