THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 50 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 19.12.2011 21:47:42 (permalink)
0
Bài Xướng Tự Tiếp thị của Chân Diện Mục cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Tuệ Quang TTT, Bùi Tiến, Lam Vân,, (Phần 3)


Xin ngừng ngang chỗ nớ !

Toàn là lếu láo mấy Ma Men,
Rồng phượng chi mô ! rặt “hổ đèn”.
Một cốc ù tai nghe loạc quạc,
Hai ly chóa mắt thấy lem nhem.
Chẳng tuôn ào ạt nguồn thơ đẹp,
Chỉ rịn xìu xìu chút mực lem.
Thôi hãy ngừng tay ngang chỗ nớ,
Đừng mò ẩu tới cái “đơ dem” . (deuxième)

Tuệ Quang TTT


Cậy Chút Men

Dù đơ, troa, sít, mấy mươi ... dem (1)
Sờ đến là tay ắt bị lem
Mặc dại mặc khôn đừng lộn xộn
Dẫu say dẫu tỉnh chớ lem nhem
Tối tăm chắc hẳn gần kề mực
Sáng sủa đương nhiên kế cận đèn
Chữ nghĩa mỗi ngày thêm lạc lõng
Phen này phải cậy chút hơi men

Bùi Tiến
(1) Deuxième, troisième, sixième, ...


Thơ say

Lưu Linh đệ tử bái thần men
Chén chú ly anh mắt đỏ đèn
Rượu đắng hơi cay ừng ực uống
Mồi thơm vị béo nhẻm nhèm nhem
Trời quay lộn đảo thân phờ phạc
Đất lượn lăn nhào mặt lấm lem
Mấy hủ quỳnh tương ta cứ cạn
Thơ say họa xướng chẳng ai gièm

Lam Vân
Nguyen Gia Linh 19.12.2011 21:52:14 (permalink)
0
Bài Xướng Tự Tiếp thị của Chân Diện Mục cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Tuệ Quang TTT, Minh Hồ Đào (2), (Phần 4)


Ta có mụ

Dẫu đù hay chí tới tè dem (1)
Hãy gắng làm sao chẳng lấm lem
Mực thắm tô thêm cho đậm nét
Giấy tinh giữ sạch chớ bôi nhem
Tháng ngày kề cận cùng thi phú
Sớm tối khuây nguôi với sách đèn
Những lúc vui buồn … ta có mụ
Việc gì nhờ cậy tới ma men .

Tuệ Quang

(1) Douzième , treizième)


THÈM MUỐN

Về lại Mỹ Tho hết thích bom
Lôm chôm, nhản khoái ăn nguyên chòm
Dừa tươi sản phẩm nhiều vô kể
Dùng nấu lươn hay cá lóc om
Đủ thứ vị hương làm quyến rũ
Nào tiêu, hành ớt xé cay mòm
Vậy mà vẫn thấy chưa ngao ngán
Ở Pháp thèm hoài các món tom

Minh Hồ Đào
16-10-11


Bia Nào Khác Rượu

Uống bia cũng xỉn bởi nhiều men
Đầu óc quay cuồng như chớp đèn
Xe lái đường ngay phóng chạy ẩu
Nên dừng để mắt hết tèm nhem
Nghĩ ngơi giây phút cho tươi tỉnh
Chớ để mặt mài tựa lọ lem
Chẳng những cong lưng lo đóng phạt
Mà còn học luật tránh lời dem

Minh Hồ Đào
16-10-11
tuyen45 19.12.2011 23:20:37 (permalink)
0
 
THƠ MỜI HOẠ


THĂM BÁC

 Một thoáng ngu ngơ bước giữa đời
Gặp người, như thể được rong chơi
Làm quà đất Bắc vài con chữ
Gởi gắm quê xa mấy nụ cười
Cảnh ảo nên mơ điều giản dị
Đường dài vội muốn mấy niềm vui
Mấy câu nho nhỏ, thay lời chúc
Xuân đến bao lần vẫn thắm tươi
 
Thiện Minh
 


                Tòa Thánh Tây Ninh




BÀI HỌA 
Cùng nữ sĩ Thiện Minh

 
CHÚA Ở BÊN TA
---*---
Chúa ở bên ta khắp chợ đời
Tìm người cùng khổ viếng thăm chơi
Rốc bầu nhiệt huyết xua nghèo túng
Thả lỏng tâm hồn thỏa thích cười
Vun đắp yêu thương bao thế hệ
Dựng xây hạnh phúc sống yên vui
Mang tình thân ái làm quà tặng
Gieo hạt nghĩa nhân nảy lộc tươi
 
19/12/2011
Tuyen45
Nguyen Gia Linh 21.12.2011 00:34:24 (permalink)
0


Trích đoạn: tuyen45

 
THƠ MỜI HOẠ


THĂM BÁC

 Một thoáng ngu ngơ bước giữa đời
Gặp người, như thể được rong chơi
Làm quà đất Bắc vài con chữ
Gởi gắm quê xa mấy nụ cười
Cảnh ảo nên mơ điều giản dị
Đường dài vội muốn mấy niềm vui
Mấy câu nho nhỏ, thay lời chúc
Xuân đến bao lần vẫn thắm tươi
 
Thiện Minh
 


                Tòa Thánh Tây Ninh




BÀI HỌA 
Cùng nữ sĩ Thiện Minh

 
CHÚA Ở BÊN TA
---*---
Chúa ở bên ta khắp chợ đời
Tìm người cùng khổ viếng thăm chơi
Rốc bầu nhiệt huyết xua nghèo túng
Thả lỏng tâm hồn thỏa thích cười
Vun đắp yêu thương bao thế hệ
Dựng xây hạnh phúc sống yên vui
Mang tình thân ái làm quà tặng
Gieo hạt nghĩa nhân nảy lộc tươi
 
19/12/2011
Tuyen45

Chúc Tuyen 45 được hưởng Mùa Giáng Sinh an lành

Tịnh thất bên ta

Tỉnh thức theo ta khắp nẻo đời
Giữ lòng thanh thản dạo nhàn chơi
Con đưòng hiếu hạnh thêu dòng chữ
Lối đạo nhuần tu nở nụ cười
Hạnh phúc chu toàn theo nỗi nhớ
Yêu thương giữ vững thỏa niềm vui
Bao câu hội ngộ trao lời chúc
Hạt giống chân tình mãi thắm tươi


Nguyễn Gia Linh
19-12-2011


vancali96 21.12.2011 09:22:24 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba, em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè....

Đổi thay

Các lão bây giờ loạ quá nha !
Làm gì chẳng thuận lại kêu la
Càm ràm lúc ý tìm không có
Lải nhải khi từ kiếm chửa ra
Uống rượu men say là tại đế
Làm thơ vận bí lỗi nơi bà
Nhớ thời son trẻ lời êm ái
Hỏng lẽ về chiều đổi tánh ta?

Vancali 12.20.11

Chúc  Tứ Linh luôn an vui...

 
KimGiang 21.12.2011 17:00:02 (permalink)
0
* Mới làm được bài thơ, tính đăng lên để tìm hai dòng sông (Kim-Giang và An-Giang) thất lạc lâu nay, thì may thay một dòng KG đã trở về tạm thời xuôi chảy trên đất nhà Đường. RD cũng vẫn tiếp-tục xin đăng lên đây để tìm kiếm dòng An-Giang còn thất lạc.
 
R Đinh





MỘT DÒNG XUÔI
 
Đã chót yêu thơ quá mất rồi
Lòng như thác đổ một dòng xuôi
Niềm khao khát lũ xô bờ bến
Nỗi mộng mơ tràn hứng lẻ loi
Nước nổi hình như thuyền chẳng nổi
Ngày trôi hờ hững tháng buông trôi
Còn duyên kiếp tới còn chăng trớ
Vẫn đợi thơ cùng đấy nhớ ơi
 
Kim Giang
Nguyen Thi An Giang 22.12.2011 07:13:47 (permalink)
0
Cầu May
Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E531C977904C49EC84AABD58E827EF8C.jpg[/image]

CẦU XIN
Cầu nguyện ơn trên ban phước may.
Cho vay nặng lãi được thêm tài.
Chẹn người cô thế- mong thăng tiến.
Dồn kẻ đường cùng- chiếm phúc lai
Van vái, van xin - xin thọ mệnh.
Cầu vàng, cầu bạc - bạc tràn tay.
Gia đình, giòng họ ta trên hết.
Khấn nguyện ơn ban tiếp nối dài
Nguyễn Thị An Giang

tuyen45 22.12.2011 20:57:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Cầu May
Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E531C977904C49EC84AABD58E827EF8C.jpg[/image]

CẦU XIN
Cầu nguyện ơn trên ban phước may.
Cho vay nặng lãi được thêm tài.
Chẹn người cô thế- mong thăng tiến.
Dồn kẻ đường cùng- chiếm phúc lai
Van vái, van xin - xin thọ mệnh.
Cầu vàng, cầu bạc - bạc tràn tay.
Gia đình, giòng họ ta trên hết.
Khấn nguyện ơn ban tiếp nối dài
Nguyễn Thị An Giang




CẦU PHÚC
---*---
Lễ đường cầu phúc lại cầu may
Lạy chúa gặp ngay đức thánh tài
Cứu giúp vận đen xua quỷ giữ
Ban cho vận đỏ đuổi yêu lai
Độ chì cứu thế người cùng khổ
Vun đắp cho đời bạc nặng tay
Trái đất dương trần không đói rách
Yên bình cuộc sống mãi lâu dài
 
22/12/201
  Tuyen45   




tuyen45 23.12.2011 14:26:17 (permalink)
0
 
Mộng lành

Gặp gỡ nhau chi mộng chẳng lành
Em là thánh nữ của lòng anh
Đam mê ánh mắt làn mây đẹp
Lãng mạn bờ vai suối tóc mành
Giọng nói êm đềm tim háo hức
Nụ cười thánh thót gió đùa nhanh
Trăng tròn mười sáu trăng huyền diệu
Mất ngủ vì ai...lá bỏ cành

Vancali 12.16.11







CHÚC

Chúc em Năm Mới được yên lành
Tâm vững khi đời thiếu vắng anh
Nghĩa giữ vẹn toàn tươi ý nguyện
Tình trao đằm thắm trọn tơ mành
  Thơ vang tiếng nhạc êm đềm mãi
Mộng rộn lời ca say đắm nhanh
  Lả lướt dáng hồng vui lễ lộc
Đẹp như xuân đến lá xanh cành

Thanh Huy

Chúc Van lễ Giáng Sinh và Năm Mới yên vui, mạnh khoẻ. TTH.


ÔM HẬN
---*---
Sụp đổ tình đầu chẳng mảnh lành
Em làm vỡ mộng cả đời anh
Ước mơ hạnh phúc xây lầu mới
Đâu biết bất thành nát cả mành
Tuổi ngọc một thời đầy hứa hẹn
Nụ cười ngày ấy thoảng qua nhanh
Để nay hai đứa ngồi ôm hận
Trơ trọi như cây trụi lá cành
 
17/12/2011
Tuyen45


NHƯ CHIM LIỀN CÁNH

Nhân sinh một kiếp mộng an lành
Mơ chuyện tình duyên đẹp yến anh
Viễn khách qua sông chờ khách lại
Ông tơ so mối đẹp tơ mành
Phải duyên cầm sắt đừng do dự
Đúng nợ ba sinh hãy đến nhanh
Hẹn ước trăm năm lòng vẹn giữ
Như chim liền cánh cội liền cành.

Lá chờ rơi 18/12/11


Tình lỡ

Tại sao nguyện ước lại khôn thành
Đổ vỡ câu thề lỗi tại anh
Bởi thiếu trầu cao xin chạm ngõ
Để cho ngọng gió cuốn xuyên mành
Người thì xót dạ qua cầu vội
Kẻ lại đau lòng gạt lệ nhanh
Hối tiếc mà chi trời đã định
Tình ta như xác lá bên cành

Vancali 12.17.11

Chúc quí huynh tỷ tối thứ bảy an vui....






DUYÊN HẨM
---*---
Tâm linh cầu nguyện ước chưa thành
Trắc trở đường duyên lỗi ở anh
Cũng tại nhà nghèo không sắm đủ
Lễ nghi vật báu trải tơ mành
Em thì mẹ bắt mang cau trả
Anh lại qua cầu rút ván nhanh
Phận số hẩm hiu tình đẫm lệ
Héo khô tựa lá đã lìa cành
 
18/11/2011
Tuyen45






Ước Mơ Mùa Giáng Sinh

Chúc bạn an vui vạn phước lành
Mến thương em gửi đến riêng Anh
Mong sương chớ đọng loang song cửa
Cầu tuyết đừng rơi thấm liếp mành
Hạnh phúc trong tay sẽ ở mãi
Tình yêu vừa gặp chẳng xa nhanh
Giáng Sinh trao ước nguyền đôi lứa
Đợi tiết xuân sang lá thắm cành

C Pham


C Pham kính chúc Bác Lá và Xóm Đường một mùa Giánh Sinh ấm áp, bình yên, hạnh phúc!!!


XUÂN ĐẾN THƠM TƯƠI

Thân chúc đầu xuân đẹp lộc lành
Xứng đời khuê các phận trâm anh
Ông tơ còn kén người quân tử
Chị Nguyệt chưa xe lọn chỉ mành
Bến nước mười hai mơ gặp sớm
Duyên lành một mối mộng thành nhanh
Giáng sinh ước nguyện hồng non nước
Xuân đến thơm tươi trái trỉu cành.
Lá chờ rơi 20/12/11

LẠI ƯỚC  
Lại ước mùa vui ấm mộng lành
Cho lòng giữ trọn bóng hình anh
Nhìn bông tuyết trắng lùa cơn gió
Ngắm ánh trăng khuya chạm góc mành
Tưởng nắng xuân đùa trêu mắt thức
Như làn điện cảm nhịp tim nhanh
Cầu ơn Thánh Chúa ban kỳ diệu
Triệu nụ yêu thương nở thắm cành
 
Kim Giang

Tình Xuân

Gió bão phong ba phá đất lành
Hồn lo lắng bởi thiếu hơi anh
Mong sao trời đất liền sông núi
Ước nguyện tơ duyên vững trúc mành
Tết đến hàng cây vươn nhánh trổ
Xuân về hoa lá mọc chồi nhanh
Tình nồng thắm đượm câu vàng đá
Én liệng mừng vui nhảy nhót cành

Sương Anh


SA bận lắm, nhung cũng ráng kiếm thời gian vào hoạ thơ cùng bác Lá và các bạn nè, chúc cả nhà mình những ngày lễ thiệt là dzui dzẻ và đầm ấm nha...

 Cám ơn tỷ Sương Anh  bận rộn vẫn không quên xóm đường tụi em , chúc tỷ cùng gia quến mùa Noel An-LànhHạnh -Phúc.


Giáng sinh vui vẻ

Giáng sinh chúc bạn vạn điều lành
May mắn thần tài gõ cửa anh
Quí tỷ tươi hoài lưu luyến trúc
Hiền huynh trẻ mãi xuyến xao mành
Tiền vào túi bạc xây nhà lớn
Tình đến tim hồng kết tóc nhanh
Khắp chốn tưng bừng vang pháo nổ
Sang năm phước lộc trái sai cành

Vancali 12.22.11

Chúc huynh Tuyền 45  mùa Noel vui vẻ.




CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
---*---
Chúc phúc giáng sinh hưởng phước lành
Lộc danh quyền chức đã về anh
Thi nhân bốn biển dâng hoa tặng
Sĩ tử năm châu mở rộng mành
Đất nước đang chờ…tay lái vững
Quê hương đón đợi…đổi thay nhanh
Đương đầu sóng gió cần tài đức
Trái ngọt hoa thơm sẽ trĩu cành.
 
23/12/2011
Tuyen45

Chúc Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc an lành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2011 22:39:26 bởi tuyen45 >
Nguyen Gia Linh 24.12.2011 22:40:39 (permalink)
0
Bài Xướng ĐÊM THU của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được cạc bạn sau đây họa
lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Song Quang (Phần 1)



ĐÊM THU

Đêm nay tản bộ ngắm trăng chơi,
Thoang thoảng hơi sương mát tuyệt vời.
Xào xạc lá khô chân chậm bước,
Đong đưa cành lá liễu buông lơi.
Sao trời lấp lánh rơi từng giọt,
Thuyền nhỏ nhấp nhô lướt dặm khơi.
Tiếng hạc bay đêm kêu vọng lại,
Tâm tư mạc khách luống bồi hồi...(*)

Thanh Khang
19-10-2011
(*)Nghe tiếng hạc liên tưởng đến tiếng
quốc lẻ bạn kêu đêm ở quê nhà
.


Trời thu
(Họa bài Đêm Thu của Thanh Khang)

Hương thu lành lạnh lắm trò chơi
Thả bộ ban đêm thú tót vời
Xác lá bên đường chân dẫm bước
Cành me mé lộ gió ru lơi
Nhìn trời lấp lánh sao tô điểm
Ngắm cảnh lung linh nẻo vắng khơi
Tiếng quốc kêu hoài như nhắc lại
Quê hương chốn cũ thoáng đàn hồi !…


Nguyễn Gia Linh
19-10-2011


TỰ HỎI


Hôm qua rảnh rổi định đi chơi
Viếng cảnh danh lam Pháp tuyệt vời
Bỗng đổ cơn mưa dầm chẳng dứt
Thôi đành quản lại cuộc vui lơi
Ngoài trời tiếng gió reo từng chập
Trong cõi lòng người nhớ gợi khơi
Hình ảnh đêm xưa rời bỏ nước
Ra đi tự hỏi có ngày hồi...?


Minh Hồ
19.10.11


TRĂNG THU


Vầng trăng soi rõ bước rong chơi
Phong cảnh đêm Thu nét vợi vời
Lấp lánh sương rơi trong tiết lạnh
Chập chờn văng vẳng tiếng ru lơi
Phương này còn mãi ôm ray rứt
Chốn cũ thuyền tàu vượt biển khơi
Mới đó mấy mươi năm biệt xứ
Trong lòng cô lữ vẫn bồi hồi


Minh Hồ Đào
19-10-11


HẸN MỘT NGÀY MAI
(Họa vận bài thơ Đêm Thu của Thanh Khang)

Thiên hạ về quê vui Tết chơi !
Riêng ta,chuyện ấy quá xa vời
Đầu tiên * ai bán mà mua vé ?
Sau rốt ,gọi mời ghét lả lơi
Đất Tổ sống xa thì cũng nhớ
Nước người lại cách mấy trùng khơi
Đau thương đành để vào tâm trí
Hẹn một ngày mai sẽ khứ hồi .

SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 24.12.2011 22:45:52 (permalink)
0
Bài Xướng ĐÊM THU của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được cạc bạn sau đây họa
lại : Đặng Xuân Linh, Minh Tâm, Mẫn Hồ, Thanh Điền, (Phần 2)


Thu hồi tưởng


Dạo ngắm quanh vườn buổi sáng chơi
Vầng ô lơ lửng hé xa vời
Cảnh mờ ảm đạm tình không thích
Lá úa bơ phờ mộng cũng lơi
Đồng cỏ rải đầy sao* vạn ảnh
Mù sương trang trải điểm ngàn khơi
Vang âm sáo nhạn, xuân còn tiếc
Thế cuộc quê hương ảnh viễn hồi


Đặng Xuân Linh
* (hạt sương lấp lánh trên nền cỏ)


ĐÊM THU

Nâng chén trà thơm thưởng nguyệt chơi,
Thả hồn dong ruổi chốn cao vời.
Giòng sông êm ả, thuyền lơ lửng,
Cụm liễu mơ màng, gió lã lơi.
Lấp lánh, trăng vàng neo bến vắng,
Hững hờ, mây trắng lướt trùng khơi.
Đêm thu xao xuyến tình non nước,
Gửi gắm trời xanh mộng khứ hồi.

Minh Tâm


NGẮM TRĂNG THU
(Viết tặng anh Thành Tài-Montreal)

Đêm nay được bạn nhắn lên chơi,
Cùng ngắm trăng thu đẹp tuyệt vời.
Vì nghĩa tâm giao, không hứa cuội,
Trọng tình bằng hữu, chẳng mời lơi.
Tương phùng, quốc hận tha hồ nhắc,
Tái kiến, nhà tan mải miết khơi.
Tiếng vạc kêu sương buồn thấm thía,
Ly hương biệt xứ “kỷ nhân hồi ” ?

Thân kính,
Mẫn Hồ


Paris lộng lẫy
(họa bài Đêm Thu của Bác Thanh Khang)

Khải hoàn môn nắng ấm đi chơi
Nhẹ bước trên đường quá đẹp vời
Ánh sáng kinh đô luôn chẳng thiếu
Hoàng hôn phố thị mãi không lơi.
Bao nhiêu tráng lệ tô ngàn điểm
Mấy độ cao sang vượt vạn khơi
Ngời rạng từ xa nhiều ước vọng
Hẹn ngày trở lại nhớ luôn hồi.

Ngày 21-10-2011
Thanh Điền
tuyen45 28.12.2011 00:20:27 (permalink)
0
 



TỐNG CỰU NGHINH TÂN
---*---

Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
Khắp chốn Táo đi báo chiến công
Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
Leo thang vật giá dân lành khổ
Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
Năm mới tết này lời gửi chúc
Bình an đất nước sống yên lòng

27/12/2011
Tuyen45
tuyen45 29.12.2011 13:27:57 (permalink)
0
 

THƠ MỜI HỌA


 
VẪN ĐỢI RỒNG
---*---
Mèo vàng tro bếp nhuộm đen lông
Xuân đến trông mong thế võ rồng
Dự án chớ tham treo lủng lẳng
Công trình đừng để nợ lung tung
Biển Đông bành trướng vung gươm dọa
Biên giới bá quyền đá vẹo hông
Rửa hận non sông người vẫn đợi
Rồng bay phun lửa kiếm đao thông

28 12/ 2011
Tuyen45

Nguyen Gia Linh 03.01.2012 21:26:50 (permalink)
0
Bài Xướng ĐÊM THU của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được cạc bạn sau đây họa
lại : Bùi Tiến, Huỳnh Đạt Bửu, Đông Hương, Đặng Thanh Thư (Phần 3)



Thu Nơi Đây

Mưa giông ào ạt há rằng chơi
Đóng cửa chùm chăn mặc kẻ vời
Phần phật gió lay cây chẳng ngớt
Rào rào thác đổ nước không lơi
Bầu trời xám xịt như mầu nhọ
Mặt đất chan hòa tựa biển khơi
Hết bão hẳn nhiên là phải nắng
Bận tâm chi mấy chuyện luân hồi

Bùi Tiến


Bài 2


Chốn cũ quê xưa phải khứ hồi
Lẽ nào chiu lạc tít ngàn khơi?
Chiều tan phù ảnh sao lưu luyến?
Già đến giả hình phải lảng lơi
Lựa chọn khó chăng còn một mất
Băn khoăn buồn nghĩ có ai vời
Bây giờ Cơ bút đem lời dẫn
Hành Đạo chắc là khác chuyện chơi!

Huỳnh Đạt Bửu


CHÀNG CUỘI TƯƠNG TƯ

trăng buồn rủ rếnh Cuội lên chơi
chửa gặp Hằng Nga đã vợi vời
gió vũ quay chân theo điệu bước
mây vờn quàng tóc chảy buông lơi
trên sông trầm bổng long lanh giọt
giữa sóng gần xa lấp lửng khơi
cuồng nỗi mộng dường âm vọng lại
chùng tim thổn thức nhịp quên hồi

Đông Hương



NGUYỆT XƯA

Đêm ấy thu xưa em đến chơi
Tối nay nhớ quá - dẫu xa vời
Khuôn ngà vành vạnh soi e ấp
Dáng ngọc lung linh chiếu lả lơi
Cỏ hát thầm thì lời gió núi
Sương ru thỏ thẻ tiếng ngàn khơi
Trăng xưa người cũ bao tha thiết
Kỷ niệm đành in nẻo khứ hồi


Đặng Thanh Thư
102811
Nguyen Gia Linh 03.01.2012 21:30:47 (permalink)
0
Bài Xướng Thu cảm của Nguyễn Gia Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại :Minh Hồ Đào, Thanh Khang, Minh Hồ, Song Quang (Phần 1)


Thu cảm (2)


Gió lạnh mưa rơi lá trổ vàng
Theo cùng năm tháng chọn mùa sang
Rừng phong đối cảnh thay vầng sáng
Cánh nhạn tung mây lướt dặm ngàn
Hai cõi đông tây… lời sấm động
Năm châu bốn biển tiếng ngân vang
Hỏi người quê cũ còn nghe vẳng
Nhạc khúc suy tư dậy xóm làng !


Nguyễn Gia Linh


LŨ LỤT TRỜI THU


Lũ lụt hoang sơ đất võ vàng
Trời buồn ảm đạm lúc Thu sang
Giông gây thành bão nguồn mưa đổ
Gió rít triền miên tận ngút ngàn
Nhìn cảnh thiên tai người vội vã
Trông thuyền đi chuyển tiếng ồn vang
Gọi nhau cấp cứu người nhiều tuổi
Không muốn rời xa khỏi xóm làng


Minh Hồ Đào
09.11.11



THU BUỒN

Bảo lụt nhiều nơi hóa vỏ vàng,
Không còn thiết ngắm cảnh thu sang.
Về quê tạm hoản qua cơn lủ,
Du lịch dẹp luôn tránh ngỡ ngàng.
Vận nước khó xoay nên khắc khoải,
Cơ trời gây thảm dậy âm vang !
Lòng buồn khi thấy bao đau khổ,
Cảnh tượng bi thương khắp xóm làng.

Thanh Khang
9-11-2011


Thu Đến Làm Chi

Thu đến làm chi để lá vàng
Nhánh cành trơ trụi mỗi ngày sang
Đường đi khắp nẻo ôi xơ xác
Phố chợ chìm trong vắng lặng ngàn
Mưa xuống gây thêm sầu ảm đạm
Nắng lên khoảnh khắc cảnh vui vang
Lòng người cũng hưởng theo thời tiết
Tốt đẹp trời trong sáng cả làng

Minh Hồ
10.11.11


THU LỤT QUÊ NHÀ
(Họa vận bài Thu Cảm 2 của Gia Linh)

Vào Thu ,xác lá đã phơi vàng !
Tơi tả rơi đầy gió thổi sang
Cuối nẽo mây trời trôi lãng đãng
Đầu ghềnh lũ nhạn lướt xa ngàn
Ngước lên đỉnh núi mờ nhân ảnh
Ngó xuống dòng đời tiếng khổ vang
Quê Mẹ ngập tràn cơn bảo lụt
nhìn qua thương xót khắp thôn làng .


SONG QUANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 21:34:41 bởi Nguyen Gia Linh >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 50 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9