THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
ĐÓN XUÂN SANG ---*--- Tết về chào đón, đón xuân sang Nâng cốc mừng vui chúc họ hàng Sức khỏe, an khang đời hạnh phúc Mạnh giàu thịnh vượng sống vinh quang Chúc cho đất nước cùng dân tộc Chúc cả giang sơn đến bản làng Xúi quẩy năm qua tan biến hết Cuộc đời no ấm đến giàu sang 20/1/2012 Tuyen45
Bài Xướng Hương thu của Lam Vân cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại Nguyễn Thành Tài, Bùi Tiến, Tuệ Quang TTT, Đông Hương, (Phần 3) TRĂN TRỞ ...
Quanh năm xứ lạnh mấy khi nhàn,
Hời hợt cung thương chuyện trướng loan.
Cõi tạm cố đeo theo số phận,
Quê hờ gắng bám lấy thời gian .
Gẫm mình mới đó đầu chen bạc,
Thoáng trẻ giờ đây bóng trở vàng .
Bao nỗi đắng cay đời nghiệt ngã,
Anh hùng cũng thẹn với hồng nhan.
Nguyễn Thành Tài Xin mượn vần bài thơ HƯƠNG THU của TH LÂM VÂN để bỡn nhị vị thi huynh Hồ Mẫn và Nguyễn Thành Tài. Cốt mua vui cuối tuần; có gì sơ suất xin quý TH và nhị huynh thông cảm. Chúc quý TH an khang. Bỡn Hai Bác Mẫn Tài
Bác Mẫn trông trăng hưởng thú nhàn
Bác Tài đàn địch chốn phòng loan
Đôi lòng cùng luyến thời son trẻ
Hai dạ chung phiền chuyện thế gian
Đưa mắt nhìn nhau đều tóc trắng
Soi gương tự ngắm vẫn da vàng
Thôi thì ta cứ vui ngày tháng
Chẳng thẹn hồng nhan lụy thánh nhan
Bùi Tiến Chưa mất gốc
Nào ai chẳng muốn sống an nhàn,
Lạc xứ phiêu bồng cánh phượng loan.
Vua thẹn danh chưa nên thánh đế,
Dân buồn thân mãi đọa nhân gian.
Sờ tay nắn mũi, ừ còn tẹt!
Soi kiếng nhìn da, ủa vẫn vàng!
Cảnh đổi nhưng người chưa mất gốc!
Lòng không hổ thẹn ngắm dung nhan !
Tuệ Quang
03/Dec/2011 BAY TÓC DƯỚI THU
thu bay tóc dưới gió du nhàn
mộng ước vươn cùng bóng hạc loan
mặc ánh ngàn năm soi tục lụy
cần sương muôn thuở ủ nhân gian
xuân vờ khoác áo vầng trăng bạc
hạ thử quàng xiêm ngọn sóng vàng
bến cũ em ngồi soi ảo giác
chờ hồn anh đến vẽ dung nhan
Đông Hương
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: duonglam
20
Dăm câu ý đẹp tình thêm đẹp,
Vợ tiển chồng đi bước hải hồ. [5]
Muôn dặm kiếm hồng tung vó ngựa,
Ngàn năm khuê các dậy lầu thơ. [6]
Quân qua Tam điệp rừng yên lặng,
Giặc đến Nhị hà nước nghẽn bờ. [7]
Thây địch chất cao thành gò Đống…[8]
Thanh triều nữa tĩnh nữa như mơ. [9]
Tú lang thang
Chú Thích :
[5] Cuối năm 1788, Càn Long sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa “phù Lê”, vào chiếm đóng Thăng Long.
Quân Tây Sơn do Đại tư mã Ngô Văn Sở, theo mưu kế … , chủ động rút quân về đóng ở Tam Điệp - cố thủ chờ lệnh. [Quân qua Tam điệp rừng yên lặng…,]
Nghe tin báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân , Nguyễn Huệ thống lãnh đại quân tiến ra Bắc. Ngọc Hân công chúa tức Hữu cung hoàng hậu tiễn đưa [ …Vợ tiển chồng đi bước hải hồ , Muôn dặm kiếm hồng tung vó ngựa …]
[6]. Ngọc Hân Công chúa là một cô gái thông minh, một nữ sĩ tài hoa ,hương sắc vẹn toàn .Từ nhỏ đă được học thông kinh sử và giỏi thơ văn .Bà đã nỗi tiếng trong làng thơ nôm với bài “Ai tư vãn” do bà viết gồm 164 câu,theo thể song thất lục bát ca tụng chiến công vua Quang Trung [ Ngàn năm khuê các dậy lầu thơ…]
[7] Đêm 30 tháng Chạp âm lịch Quang Trung đánh diệt các đồn Nguyệt Quyết, Nhật Tảo, dụ hàng được đồn Hà Hồi. Đêm mồng 4 Tết, Quang Trung tiến đến trước đồn lớn nhất của quân Thanh là Ngọc Hồi nhưng dừng lại chưa đánh khiến quân Thanh lo sợ, phần bị động không dám đánh trước nhưng cũng không biết bị đánh lúc nào. Trong khi đó cánh quân của đô đốc Long bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng khiến quân Thanh không kịp trở tay, hàng vạn quân lính bỏ mạng. Chủ tướng Sầm Nghi Đống tự vẫn. Xác quân Thanh chết sau xếp thành 13 gò đống lớn,có đa mọc um tùm nên gọi là gò Đống Đa. [Thây địch chất cao thành Gò Đống…]
[8] Sáng mồng 5, Quang Trung mới cùng đô đốc Bảo tấn công vào đồn Ngọc Hồi. Trước sức tấn công mãnh liệt của Tây Sơn, quân Thanh bị động thua chết hàng vạn, phần lớn các tướng bị giết.Trong khi Quang Trung chưa đánh Ngọc Hồi thì Tôn Sĩ Nghị nghe tin đô đốc Long đánh vào Thăng Long, cuống cuồng sợ hãi đã bỏ chạy trước. Đến sông Nhị Hà, sợ quân Tây sơn đuổi theo, Tôn Sĩ Nghị hạ lệnh cắt cầu khiến quân Thanh rơi xuống sông chết rất nhiều làm dòng sông bị nghẽn dòng chảy. [Giặc đến Nhị hà nước nghẽn bờ ]… Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của đô đốc Tuyết và đô đốc Lộc chặn đánh, tơi tả chạy thoát sang bên kia biên giới. Quân Tây Sơn đuổi theo và rao lên rằng sẽ đuổi qua biên giới cho đến khi bắt được Tôn Sĩ Nghị và Chiêu Thống mới thôi. Bởi thế dân Tàu ở biên giới dắt nhau bỏ chạy làm cho suốt năm sáu chục dặm đường không có bóng người và trâu bò súc vật…
Như vậy, sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày với kế hoạch tốc chiến tốc thắng ,với thiên tài mưu lược về quân sự của Nguyễn Hụê , quân Tây Sơn với quân số 10 vạn [phần lớn là dân quân chưa được tập luyện] đã đánh tan 29 vạn quân Thanh , lập nên một kỳ công hiển hách nhất trong lịch sữ nước ta và cả thế giới...Trưa mồng 5 Tết xuân Kỹ Dậu, Quang Trung với chiến bào đầy khói đen ,trên mình voi nhuộm đầy khói súng tiến vào thành Thăng Long trong sự vui mừng hã hê chào đón của toàn dân. … [Sau này khi nhớ lại lời hứa hẹn 10 năm sau vua Quang Trung sẽ lấy lại 2 tỉnh Quảng đông và Quảng tây mà Tàu đã chiếm của nước Nam ta trước kia không phải là lời nói quá nếu nhà vua không mất sớm…]!!!
[9]Tin bại trận đưa về, Càn long mắt nhắm mắt mở, nửa tĩnh nửa mê…Thôi rồi giấc mộng đế quốc bành trướng của triều Thanh tan tành thành mây khói…[Thanh triều nửa tĩnh nửa như mơ…]
[trich trường ca thất ngôn bát cú"QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU" Dương Lam...
20. Quê Hương và Tình Yêu
Ngàn câu diễn tả tình xuân đẹp
Gió bấc người đi cõi bạt hồ
Kiếm báu tung trời xuôi nhạc ngựa
Hồn thiên lướt sóng vượt đài thơ
Quan quân trấn giữ đồi Tam Điệp
Giặc Mản đồn canh lối chận bờ
Tướng địch Sầm Nghi đành tự vẩn
Nhà Thanh khiếp vía hết còn mơ
Nguyễn Gia Linh
Xuân Kỷ Dậu
Còn mơ năm mới mùa Xuạn ấy,
Nguyễn Huệ anh hùng giữ núi sông
Áo giáp còn thơm mùi thuốc súng
Hoàng bào vẫn tỏ nét Tiên long
Trời Nam rạng rỡ gương hào kiệt
Cõi Việt lừng danh chốn lửa hồng
Ngày Tết nén nhang mừng chiến thắng
Khói trầm hương quyện khối miền đông
Nguyễn Gia Linh
Bút Xuân Vẫy bút đầu xuân giấc mộng thường Đón chào năm mới vẫn còn vương Đầu tiên chúc bạn tâm an lạc Kế đến mừng huynh ý cát tường Tân Mão qua đi cùng nổi khó Nhâm Thìn sắp tới với niềm thương Kim bằng hội ngộ tình thi hữu Xướng hoạ giao lưu với bạn đường Vancali 1.25.12
Chúc tỷ Liên Hương mùng ba vui mạnh...
XUÂN
Hồn xuân ai gửi khúc nghê thường
Xuân ý đong đầy nốt nhạc vương
Gác ngọc xuân vời vầng nguyệt tỏ
Thềm hoa bướm lượn nụ xuân tường
Xuân lai kỷ niệm người còn nhớ
Xuân đáo ân tình bậu có thương
Nâng chén xuân nồng vui xướng họa
Chúc xuân bằng hữu rạng thi đường
Liên Hương
MÚA BÚT ĐẦU XUÂN
---*---
Đầu xuân múa bút vẻ thông thường
Đón tết mộng tình mãi vấn vương
Chúc muội xuân thì vầng nguyệt tỏ
Mừng huynh tuổi hạc ánh dương tường
Năm qua tiểu hổ bao gian khó
Nay đến Nhâm Thìn chắc dễ thương
Thi hữu xa gần người mến mộ
Vịnh ngâm thơ cổ rộn thôn Đường
26/1/2012
Tuyen45
BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Tình xuân đêm mộng chớ coi thường
Ý hợp tâm đầu cứ vấn vương
Việc trước việc sau nên hỏi rõ
Điều hơn điều thiệt phải am tường
Đầu heo ông mối không nên thiếu
Chú rễ bà mai phải dễ thương
Xứng lứa vừa đôi thời ráp lại
Từ nay vui khổ bước chung đường.
Lá chờ rơi 26/01/2012
RỒNG ĐẾN ĐẦU NĂM VỪA GHÉ LẠI
Trăm năm là mấy ? cõi vô thường,
Chúc bạn tâm bình chẳng vấn vương…
Giấc mộng nam kha vừa chợp mắt,
Nồi kê phú quý đã am tường…[1]
Đầu xuân ruợu ngọt lời êm ả,
Cuối hạ trà nồng ý dễ thương.
Rồng đến đầu năm vừa ghé lại,
Mừng Xuân Kính Chúc Nhóm Thơ Đường…
Tú lang thang
Chú thích:[1] Điển tích: đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách ,vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi… Thật là biết bao vinh hoa , phú quý. Nhưng khi giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao mà lúc ấy nồi kê cũng chưa chín… Từ câu chuyện trong mộng, Lữ tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành. Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao…
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
TÂM
---*---
Tâm đức mặc dù sống ở đâu
Bất an trong dạ chớ nên sầu
Biến không thành có là tài dũng
Giữa lúc hiểm nguy phải tính mau
Dòng chảy khai thông không để tắc
Đời nay phải tính đến mai sau
Vạn người như một đồng tâm ý
Biến họa thành an chẳng đổi màu.
28/1/2012
Tuyen45
NGÀY XUÂN NHỚ MẸ
---*---
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
Xa mờ bóng mẹ lệ dâng đầy
Công sinh nghĩa lớn trời chưa rộng
Dưỡng dục ơn sâu đất chửa dày
Tây Trúc cha về nơi cực lạc
Vĩnh Hằng mẹ đến vẫn đâu đây
Đông qua bao bận hình không nhạt
Xuân đến con chờ chỉ thấy mây
26/1/2012
Tuyen45
Hoạ:
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
---*---
Tóc Mẹ pha màu trắng gió mây
Cha theo cõi Hạc nhớ thương đầy
Năm châu bốn biển trời cao rộng
Chẳng rộng bằng ơn dưỡng dục dày
Dẫn bước chân con đời khỏi lạc
Mong đền nghĩa nặng ý còn đây
Tha phương ngấm muối gừng cay nhạt
Nhớ Mẹ trông tìm tóc áng mây
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2012 21:50:17 bởi KimGiang >
TÂN RỒNG ---*--- Thìn về diễu võ vắt đuôi sang mới được vài vòng níu đổ thang Bao kẻ hám trèo nay hết lối Máy người cố bám mắt hoa vàng Tài non gắng luyện còn chưa muộn Sức yếu xin đừng bảo tớ “khang” Hy vọng tân Rồng tân chính sách Không còn khiếu kiện kéo lan tràn. 28/1/2012 Tuyen45
Bài Tình Tự Quê Hương của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào, Song Quang, Minh Hồ, (Phần 1) TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG
Thư ai gợi lại thoáng hương xưa,
Lòng xót tình quê mấy cũng vừa.
Thương mãi hoa ngâu thời tuổi dại,
Cảm hoài áo tím chuỗi ngày thơ.
Nỗi hờn vong quốc còn vang vọng,
Vết tủi ly hương chẳng xóa mờ.
Nhìn áng mây trôi miền đất lạ,
Nghĩ về chốn cũ nhớ vu vơ …
Mẫn Hồ Tình tự quê hương
(Họa bài TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG của Mẫn Hồ)
Lời người nhắc lại giấc mơ xưa,
Thoảng chốc hương quê xót mấy vừa !
Thương nhớ khơi nguồn thời trẻ dại
Nghĩa tình khởi xướng buổi ngây thơ
Căm hờn đất khách buồn lên giọng
Hận tủi hương xa khói nhạt mờ.
Ngắm ánh trăng vàng nơi bến lạ
Thấy hồn ngơ ngẩn… dáng bơ vơ !
Nguyễn Gia Linh
08-12-2011 BẾN XƯA
Cầu quây bến cũ chốn quê xưa
Kỷ niệm nhớ nhung tả chẳng vừa
Sáng sớm thuyền đò xuyên tấp nập
Chiều tàn lấp lánh ánh trăng thơ
Lục bình hoa tím dể thương quá
Rể bám phù sa mãi mịt mờ
Tiếng mái chèo khua đều nhịp điệu
Hồn như lơ lững cõi bơ vơ...
Minh Hồ Đào
08-12-11 MỘT THOÁNG KỶ NIỆM XƯA
Một thoáng mơ về kỷ niệm xưa
Bao nhiêu thương nhớ nói cho vừa !
Đường qua trường cũ :ngày chung lớp
Lối đến nhà em :thuở ấu thơ
Chửa kịp đơm bông tình rụng nụ
Thôi tàn mơ ước , nghĩa phai mờ
Xứ người trĩu nặng lòng chôn kín
Đất lạ thèm trông nghĩ vẩn vơ.
SONG QUANG SẦU CÔ LỮ
Tâm não không nhòa bóng cũ xưa
Quê hương hưng thịnh tả sao vừa
Khắp nơi vang tiếng đàn ca xướng
Mọi chốn nghe lời hát trẻ thơ
Ký ức khắc sâu từng kỷ niệm
Tâm tư luôn tưởng chẳng phai mờ
Bên ngày tháng sốnǵ thân cô lữ
Ôm ấp sầu không chút vẫn vơ
Minh Hồ09.12.11
Bài Tình Tự Quê Hương của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Thanh Khang, Minh Tâm, Thanh Điền, (Phần 2) Vẳng tiếng quê hương
Họa bài Tự Tình quê hương của TH Mẫn Hồ
Hoài tưởng khung trời những tháng xưa
Lật trang thư cũ nhớ sao vừa
Trăng mơ tuổi mộng màu như ý
Trí nghĩ thuở thời ảnh tựa thơ
Chạnh nỗi quê xa đời thắm thía
Buồn riêng xứ lạ khói lờ mờ
Tâm tư còn đọng lời ai vẳng
Gió cuốn mây về chuyên vẩn vơ
Đặng Xuân Linh
09-12-2011 VỀ LẠI BẾN XƯA
Lững thững, thuyền tìm lại bến xưa,
Bâng khuâng thương biết mấy cho vừa.
Lục bình e ấp khoe màu tím,
Hoa phượng nồng nàn gợi tuổi thơ
Đám mạ lao xao, hương thoảng nhẹ,
Dòng sông lặng lẽ, khói xa mờ.
Tấc lòng xao xuyến trào dâng sóng,
Gửi áng mây chiều trôi vẩn vơ...
Minh Tâm THUỞ THIẾU THỜI
Mỗi lần Tết đến nhớ quê xưa,
Đầy ắp niềm vui,kể tạm vừa.
Áo mới tung tăng thời nhỏ dại,
Guốc săng lộp cộp thuở còn thơ.
Lì xì bao đỏ người trên tặng,
Chúc tụng trắng trong tiếng mập mờ.(ngập ngừng)
Xứ lạ dịp này ngồi nhớ lại,
Đôi điều thực tế chẳng vu vơ.
Thanh Khang
9-12-2011 Nhớ về cái thuở... của ba
(họa bài Tình tự quê hương của Bác Mẫn Hồ)
Viết về cái thuở của ngày xưa
Cũng có quên đi một chút vừa
Mấy tập bài thơ lòng vẫn ấm
Bao ngày kỷ niệm tuổi còn thơ
Nhiều khi nhớ quá, hình lưu giữ
Lắm lúc thương ôi, ảnh đã mờ
Cố gắng đấu tranh nơi xứ lạ
Ba à! Giờ thoát cảnh trơ vơ.
Ngày 10/12/2011
Thanh Điền
Bài Tình Tự Quê Hương của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Bùi Tiến, Đông Hương, (Phần 3) Quê hương một thuở
Đất Mẹ bây giờ đã khác xưa
Tìm đâu kỷ niệm nhớ cho vừa
Tâm tư lướt lượn thời trai trẻ
Trí não lâng vờn thuở ấu thơ
Viễn khách lòng buồn hoa tuyết phủ
Tha nhân dạ trĩu ánh trăng mờ
Quê hương diệu vợi tình sông núi
Vọng tưởng bao chiều nghĩ vẩn vơ
Lam Vân Chuyện Xưa
Nhắc lại làm chi những chuyện xưa
Chát chua nói mấy biết cho vừa
Hương ngâu còn ngái tình ô thước (1)
Sắc tím chưa nhoà bóng tuổi thơ
Tiếng Cuốc rã rời chiều nắng nhạt
Mây Hàng ủ dột mảnh trăng mờ (2)
Vài bông tuyết trắng bay lơ đãng
Chợt thấy tâm hồn thoáng vẩn vơ
Bùi Tiến
11/12/2011
(1) Mưa Ngâu, mưa dầm tháng bẩy, tháng 8 ta; cũng là mưa giúp cây ngâu rộ hoa
(2) Mây Hàng - tích nhớ nhà của Địch Nhân Kiệt, giống Mây Tần - tích nhớ nhà của Hàn Dũ SỮNG HỒN, ANH NHỚ
xoay người nhớ những dấu yêu xưa
phương ấy chừng nay cũng mới vừa
mơ một hôm lui thời trẻ dại
ước nhiều lúc ngược tuổi ngây thơ
mở trời hương sắc từng vang vọng
đóng ngõ đài trang đã xoá mờ
em mãi bay luôn về xứ lạ
sững , hồn anh lạc giữa vu vơ
Đông Hương
HƯƠNG XUÂN
---*---
Hương xuân ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm sáng tỏ
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.
4/2/2012
Tuyen45
Bài Xướng Chào Đón Giáng Sinh của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Thanh Điền, Minh Tâm, Đặng Xuân Linh (Phần 1) CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH
Chào đón tưng bừng lễ Giáng sinh,
Ông già áo đỏ tướng oai xinh.
Hàng hàng đi rước nhiều vô kể,
Lớp lớp hò reo nhạc xập xình.
Người lớn lo toan quà thiệp gởi,
Trẻ con háo hức nhận phiên mình.
Tiệc tùng mời mọc trao qua lại,
Ca hát vui chơi thắm đượm tình.
Thanh Khang
15-12-2011 Chào đón Giáng Sinh
Thánh lễ chào mừng đón Giáng Sinh
Cùng nhau hội hợp thấy trời xinh
Mẹ cha đi chợ đời trang trải
Con trẻ xem phim điệu xập xình
Đêm tối đèn đường treo sáng chói
Ban ngày phố xá gọi tên mình
Người người sắm sửa lo quà cáp
Tất cả reo vui thấm nghĩa tình
Nguyễn Gia Linh
15-12-2011 Kính Giáng sinh thật vui nhé!
(họa bài Chào đón Giáng Sinh của Dì Thanh Khang)
Sắp sửa chào mừng lễ Chúa Sinh,
Ngày vui tấp nập pháo hoa xinh,
Bài ca chúc thánh ôi là lạ,
Điệu nhạc quen tai quá xập xình.
Khắp chốn treo đèn trên ngọn lá
Nhiều nơi thắp nến tại vườn mình.
Gia đình nâng chén chan hòa ước
Phước đức Ông Bà, trọn nghĩa tình!
Ngày 15/12/2011
Thanh Điền CHÀO ĐÓN GIÁNG SINH
Vần xoay vũ trụ, bốn mùa sinh,
Mừng đón Nô-en lắm chốn xinh.
Rực rỡ cành thông, đèn lấp lánh,
Xôn xao góc phố, nhạc lình xình.
Mãi vui rộn rã không gian ấy,
Bỗng chợt trầm tư thế giới mình.
Ly rượu mời nhau xua giá lạnh,
Hồn thơ lai láng gửi trao tình…
Minh Tâm Mừng ngày Chúa Sinh ra đời
Họa bài :Chào đón Giáng Sinh của th Nguyễn Thanh Khang
Mỗi năm đón lễ Chúa Trời sinh
Dựng nhánh thông, treo quả sắc… xinh
Đèn điện đỏ xanh làn chớp tắt
Gái trai nhạc trống tiếng tùng xình
Xoay vòng quà cáp ghi tên tuổi
Tặng cháu đàn con đúng ý mình
Khuya đến tiệc xong kêu chúng lựa
Tựu tề kể chuyện đượm thân tình
Đặng Xuân Linh
Bài Xướng Chào Đón Giáng Sinh của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Bùi Tiến, Song Quang, Lam Vân, (Phần 2) MÙA CHÚA GIÁNG SINH
Niềm tin Chúa cứu độ nhân sinh
Dù tiết trời đông vẫn đẹp xinh
Khắp nẻo phô trương đèn sáng rực
Muôn nơi ca hát nhạc tùng xình
Niềm vui phả lấp lòng băng giá
Buồn tủi tạm quên số phận mình
Lạc lõng cô đơn nơi xứ lạ
Giáng Sinh tràn ngập sắc hương tình
Minh Hồ
15.12.11 Lễ Giáng Sinh Lại Về
Lại một đông về lễ Giáng Sinh
Phố phường uyên náo lượt là xinh
Ông bà đi kiếm quà cho cháu
Con trẻ tim vui rộn xập xình
Rạo rực muôn lòng lo đón Chúa
Hân hoan đầy ắp chẳng riêng mình
Mỏi mong hạnh phúc trong nhân thế
Thoảt cảnh lầm than, say đắm tình
Minh Hồ Đào
15-12-11 Mừng Chúa Đản Sinh
Bên máng cỏ mừng Chúa đản sinh
Bầy chiên ngoan ngoãn bé xinh xinh
Thiên thần loan báo lời sang sảng
Mục tử liên hoan tiếng xập xình
Năm tháng chia đôi sau với trước (1)
Yêu thương chung một bạn như mình
Tâm hồn trong sáng lòng tin vững
Dầu có dầu không vẫn trọn tình
Bùi Tiến
15-12-2011
(1) Anno Domini (AD or A.D.) và Before Christ (BC or B.C.) MỪNG GIÁNG SINH và MONG ƯỚC
Hoà cùng nhân thế đón ngày sinh
của Chúa Jesus ,lễ đẹp xinh
Nô nức treo đèn hoa kết tủa
Reo hò tấu nhạc trống tùng xình
Mọi nhà hớn hở đi vào hội
Cả nước vui chơi chẳng một mình
Mong ước người người theo thuyết giảng
Những lời vàng ngọc rất chân tình .
SONG QUANG Giáng sinh 2011
Thánh lễ chào mừng Chúa đản sinh
Giáo đường rực sáng sắc màu xinh
Chuông ngân bổng vút âm vang vọng
Nhạc trổi du dương nhịp xập xình
Khấn nguyện an bình cho thế giới
Cầu mong hạnh phúc đến dân mình
Trần gian thoát khỏi bao tai ách
Cuộc sống nhàn thư đượm nghĩa tình
Lam Vân
27 Quê hươngvà tình yêu...
Chiều mưa qua gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ ngồi đây buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya chờ biển tạnh,
Gươm mài núi khuyết đợi trăng trong.
Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước,
Dân Việt chung xây một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông…
Tú lang thang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: