THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 21.04.2012 22:48:16 (permalink)
0
Bài Xướng XUÂN CẢM của Minh Tâm cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Đặng Xuân Linh, Song Quang (Phần 3)


Họa bút ngày xuân


Một thoáng xuân nồng nhẹ lướt mau
Điểm tô vạn vật sắc hương màu
Tình thơ bát ngát mơ duyên đến
Ý thắm chan hòa mộng ước trao
Nắng ấm tia soi làn sóng nước
Trời xanh bóng gợn mặt hồ ao
Người vui cảnh đẹp lòng thanh thản
Bút họa đôi vần dẫu sức hao

Lam Vân


Xuân nhớ quê hương
Họa bài :Xuân cảm của TH Minh Tâm


Nhẫm đếm tháng ngày thật quá mau
Xoay vòng trời đất…đến xuân màu
Quanh co phố chợ người xuôi ngược
Nhộn nhịp bạn bè họ chúc trao
Nhớ lại thời xưa nhìn huệ trỗ
Tưởng về thuở ấy vọng trời ao*
Tình quê mãi vướng nhiều kỷ niệm
Yên lặng tinh thần sức khỏi hao


Đặng Xuân Linh
* Để đong và đo số lượng (Đại Từ điển Tiếng Việt 1999)


CẢM VỚI XUÂN
(họa bài Xuân cảm của Minh Tâm)

Thấm thoát thời gian khẻ lướt mau
Thân già tóc đã nhuốm phai màu
Hỏi Xuân mấy tuổi sao còn trẻ ?
Tết đến bao lần vẫn muốn trao !
Gởi gió đêm về thêm mộng ước
Nhắn mây ngày đến nổi niềm ao
Cười đi kẻo để tình bay mất
Tiền bạc gì đâu,sợ tốn hao .

SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 21.04.2012 22:53:52 (permalink)
0
Bài Xướng Khúc tình đi xa của Thanh Điền cho TXH Tứ Linh, được các bạn say đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Thanh Khang (Phần 1)

:


Khúc tình đi xa
(tặng chị Hà và em Tuyền)

"Trăng mờ bên suối" khúc ra đi
Tạm biệt quê hương tuổi mộng thì
Giọng hát em tôi theo nhạc đệm
Đàn tranh chị cả khởi thơ ghi
Nhẹ nhàng ngón nhỏ hòa âm điệu
Thánh thót cung mềm dạo nốt si
Đã mấy lần xuân vào cõi nhớ
Ngày nay nghe lại vẫn lâm ly.

Ngày 08/02/2012
Thanh Điền


Khúc tình đi xa
(Họa bài Khúc tình đi xa của Thanh Điền)


Mừng vui chờ đón các con đi
Rời khỏi quê hương tuổi dậy thì
Tiếng hát ngây thơ khơi ý gợi
Lời ca trẻ dại đậm hồn ghi
Miên man khúc nhạc dòng thanh thản
Thánh thót cung đàn điệu tỉnh si
Ba chục năm qua xây nỗi nhớ
Cho lòng thấm thía buổi phân ly


Nguyễn Gia Linh
15-02-2012


Hồi Tưởng


Về nhà nhớ lại chuyến vừa đi
Buổi sớm tuyết rơi đến lễ thì
Rần rộ vạn người trong nắng ấm
Chào mừng hội car- na- val ghi
Nhịp nhàng tiếng trống vang inh ỏi
Nhảy múa từng đoàn trông đắm si
Mặt nạ điểm trang khó đoán biết
Năm nay ít khách* bước từng li


Minh Hồ Đào

*Kỷ niệm ngày xem lễ Carnaval chủ nhật 13 tháng 2 năm 2012.
*Theo tin tức cho biết bớt vắng khoản 40 ngàn người trên quảng trường Saint Marc đi xem Carnaval hơn mọi năm


Lo hồ sơ kéo lâu
Họa : Khúc tình đi xa của Thanh Điền

Hồ sơ hồi ấy muốn nhanh đi
Một dạo chờ ôi mất bấy thì
Oanh nhạn mòn trông mau khúc khải
Cửa trường ước vọng để tên ghi
Ngại lo sự học thời gian tới
Lắng đọng văn từ trí tuệ si
Lẻ tám năm, rời mà hú vía !
Cầm tờ giấy mỏng …nghẹn chia li

Đặng Xuân Linh


HỒI TƯỞNG

Nghĩ về năm đó lúc ra đi,
Thưở ấy tâm tư cảm giác thì :
Lo lắng mẹ già đang bị bệnh,
Ước mong con trẻ đúng giờ ghi.
Ngập ngừng chân chậm không toan bước,
Bịn rịn lệ trào chẳng hận si.
Ngày đến định cư đâu dám trể,
Thâm tình mẫu tử khó phân ly.

Thanh Khang
15-2-2012
Nguyen Gia Linh 28.04.2012 22:48:57 (permalink)
0
Bài Xướng Khúc tình đi xa của Thanh Điền cho TXH Tứ Linh, được các bạn say đây họa lại : Hư Trúc, Minh Hồ, Lam Vân, Minh Tâm, (Phần 2)


Tình khúc Hoa Dù

"Anh về với em" lại ra đi
Áo trận Dù Hoa thắm mộng thì
Đại bác Khe Sanh làm nhạc đệm
Cồn Tiền hỏa pháo tỏ thư ghi
Bài ca gió núi hoà giai điệu
Khúc hát ve rừng dạo nốt si
Gối súng tiền đồn ôm nỗi nhớ
Ru tình đạn pháo vẫn lâm li

Hư Trúc


TÌNH KHÚC CHIA LY


Làm sao quên được phút ra đi
Lúc trái tim yêu trổi dậy thì
Mơ ước tương lai đầy rực rỡ
Mộng lòng hạnh phúc khắc sâu ghi
Đâu ngờ tan vỡ trong giây khắc
Đấy tháng tư đen bức tử si
Cố quốc bao giờ mới trở lại?
Niềm vui chung, hết cảnh chia ly !


Minh Hồ
16.02.12


Băng giá

Tuyết phủ đầy đường chẳng dám đi
Ngồi bên cửa sổ thế thôi thì...
Ngâm thơ thả vận văn chương trổi
Vịnh cảnh gieo vần bút mực ghi
Nhạc điệu du dương câu luyến ái
Âm hòa giao hưởng khúc tình si
Ðông phong buốt giá xuân chưa đến
Rượu chát khề khà cạn mấy ly

Lam Vân


HOÀI CẢM

Điểm lại đường trần ta đã đi...
Tâm tư tiếc nuối thuở xuân thì,
Hoa trôi ngọn sóng dòng sông tiễn,
Hạc lướt ngàn mây mặt nước ghi.
Quê cũ còn nồng hương thảo dã,
Trường xưa vẫn đượm khối tình si.
Đêm đêm, dĩ vãng tràn cơn mộng,
Se thắt, ngậm ngùi những biệt ly.

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 28.04.2012 22:52:21 (permalink)
0
Bài Xướng Khúc tình đi xa của Thanh Điền cho TXH Tứ Linh, được các bạn say đây họa lại : Bùi Tiến, Mỹ Linh, (Phần 3)

Khúc Tình Xa

Giải phóng sao dân hoảng hốt đi?
Ngót hai thập kỷ biết bao thì,
Năm Tư còn bảo người chưa rõ,
Bẩy mấy đà tin sử đã ghi.
Giận kẻ tham tàn gây khổ nạn,
Buồn mình bất lực chịu ngây si.
Ngoài trời gió lạnh, chim xao xác,
Gợi cảnh nao lòng lúc biệt ly (li).

Bùi Tiến
17-02-2012



Khúc chia tay
(hoạ thơ Khúc tình đi xa của chị Thanh Điền )

Khúc nhạc dâng chào một chuyến đi
Nôn nao vương vấn độ xuân thì
Tiếng còn trong vắt theo đàn gảy
Tâm đã ân cần đậm khắc ghi
Phụ tử trùng phùng thân hết tủi
Quê nhà biền biệt mộng thêm si
Lời thơ chị gởi chao lòng nhỏ
Nhớ lắm hôm nào buổi biệt li

Mỹ Linh
21/02/2012
Nguyen Gia Linh 06.05.2012 01:20:50 (permalink)
0
Bài Xướng Chị cõng em của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Bùi Tiến, Nguyễn Thành Tài (Phần 1)

Chị cõng em


Cảm động trào dâng trước tấm hình
Của người chị nhỏ cõng em xinh
Nài lưng khéo bước trên đê quẹo
Áp má quen ôm giữa nắng rình
Tóc rối chân lê còn mõi mệt
Thân còng mắt ngắm vẫn lung linh
Thương sao hai dáng hồn nhiên ấy
Dẫu tuổi thơ ngây đã đậm tình


Mỹ Linh
22/02/2012


Chị cõng em
(Họa bài Chị cõng em của Mỹ Linh)

Tấm ảnh ngây thơ thấy dạng hình
Của tình người chị dáng xinh xinh
Còng lưng vững bước đường cong quẹo
Đảo mắt bền tay nắng cháy rình
Thân mỏi đê trơn nhiều thắm đượm
Chân lê sỏi đá đủ niềm linh
Mảnh đời trẻ dại sao chan chứa
Cái tuổi hồn nhiên ẩn hiện tình!


Nguyễn Gia Linh
23-02-2012


NẠN ĐÓI PHI CHÂU

Nhiếp ảnh đã ghi lại tấm hình,
Giữa đường em bé chẳng còn xinh.
Đơn côi,ốm yếu,thân trần trụi,
Chim ác mỏ to xuống đứng rình.
Đói khát lan tràn vì hạn hán,
Cướp đi vô vạn mạng sinh linh.
Kêu gào thế giới chung tay giúp,
Chia sớt cùng nhau chút nghĩa tình.

Thanh Khang
23-2-2012


Chị Cõng Em

Chị với em như bóng với hình,
Em xinh mà chị lại càng xinh.
Thương em chị cố đi thong thả,
Cưng chị em không nhún rập rình.
Gió núi vò bù làn tóc rối,
Nắng đồng xoi đậm nét tâm linh.
Đường mòn mệt mỏi còn xa lắm,
Thử hỏi trên cao có thấu tình.

Bùi Tiến
23-02-2012


NHÌN MỘT TÁC PHẨM


Nhiếp ảnh nào đây khéo tạo hình,
Thơ ngây đôi trẻ nét xinh xinh.
Em nhìn ngơ ngác lòng chờ chực,
Chị ngó bâng quơ kẻ rập rình.
Bố cục hài hòa lưng trĩu nặng,
Đường đê mờ ảo cảnh lung linh.
Thu vào ống kính đầy rung cảm,
Tác giả đưa lên rất rõ tình.


Nguyễn Thành Tài
23-02-2012
Nguyen Gia Linh 06.05.2012 01:25:44 (permalink)
0
Bài Xướng Chị cõng em của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Song Quang, Minh Hồ Đào, Minh Tâm, (Phần 2)


NHỚ CHỊ


Khắc mãi trong tim một bóng hình
Dù thời gian đã nhạt màu xinh
Chị đang nương sống chân trời mới
Em ở lại nhà nhớ rập rình
Niềm ước vui chung mau chóng đến
Nỗi mang hy vọng suốt tâm linh
Bao giờ hết cảnh người xa vắng
Sum hợp như xưa thật hữu tình


Minh Hồ
23.02.12


MỘT GÓC NHÌN THƯƠNG CẢM
(Họa bài thơ Chị cõng Em của th Mỹ Linh)

Khen ai đã tạo một khung hình
Đôi trẻ thơ ngây nét mặt xinh
Chị cõng trên lưng lòng thấy nặng ?
Em nài má áp mắt nai rình
Đầu trần --- náng cháy hồn thanh thản
Tóc rối ---- đường quê nét động linh
Xúc cảm hai thân người nhỏ bé
Hỏi chăng có đọng chút thương tình ?


SONG QUANG


TÌNH CHỊ EM


Nhìn chị cõng em trong tấm hình
Thương đời đôi trẻ chóng tàn xinh
Nụ cười chẳng có trên môi thắm
Tóc phủ bờ mi, mắt rậm rình
Thả bước lang thang đi khắp nẻo
Đội trời mưa nắng giữ tâm linh
Triền miên trìu mến em thơ dạy
Thay thế mẹ cha sớm mất tình?


Minh Hồ Đào
23.02.12


Tình chị em

Năm tháng không phai nhạt ảnh hình,
Thuở còn bé bỏng ngọc ngà xinh.
Chung bầu sữa mẹ hương nồng đượm,
Một mái trời quê khổ rập rình.
Hạt lệ vấn vương cơn mộng mị,
Niềm thương đeo đẳng bước phiêu linh.
Mai sau dẫu có nên khôn lớn,
Chị ngã em nâng vẹn nghĩa tình.


Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 06.05.2012 01:30:37 (permalink)
0
Bài Xướng Chị cõng em của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Hư Trúc, Thanh Điền, Đặng Xuân Linh, Lam Vân, (Phần 3)



Đường Đời Có Nhau


Cả một trời thương qua tấm hình
Vai gầy gánh nặng thật là xinh
Em thân áo rách không thèm sợ
Chị quấn quần tưa chẳng ngại rình
Bước ngắn chân lê không mõi mệt
Đường dài mắt sáng vẫn lung linh
Dù đời cực khổ nhiều cay đắng
Mãi mãi ngày sau cũng đậm tình


Hư Trúc


Hương lá
(họa bài Chị cõng em của Mỹ Linh)

Một sáng mùa đông ngắm cảnh hình
Không gian ảm đạm thiếu hoa xinh
Mong xuân bước tới trời trong tỏa
Ước hạ tràn qua nắng sớm rình
Cỏ lá xanh tươi màu nhã nhặn
Cây mầm đỏ thắm sắc lung linh
Ban mai phảng phất sương rơi nhẹ
Phơn phớt hương thơm thoảng gió tình.

Ngày 24-02-2012
Thanh Điền


Chị em
(Họa bài Chị cõng em của Mỹ Linh)


Nhìn sao thương quá bức tranh hình
Thắm thiết, xem kìa cảnh quả xinh
Dẫn trước tung tăng, đường nhỏ hẹp
Theo sau thỏ thẻ : cẳng đau rình
Chị đưa lưng cõng, em chân mỏi
Tay giữ vai mềm, cặp bóng linh
Hai dáng soi chung trời nắng nóng
Mến yêu muôn thuở ngập thâm tình


Đặng Xuân Linh


Tình chị em

Thấy cảnh thương tâm với ảnh hình
Bao nhiêu nghiệt ngã tuổi thơ xinh
Chị còn nhỏ dại thân côi chịu
Em mới lên hai phận khổ rình
Hai mái đầu xanh đời nhọc khó
Bốn bàn tay trắng kiếp lưu linh
Ðường trần chẳng có người nương tựa
Ðùm bọc cho nhau đượm nghĩa tình

Lam Vân
Nguyen Gia Linh 12.05.2012 23:37:48 (permalink)
0
Bài Xướng Nắng và tóc của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Hư Trúc, Minh Hồ, Nguyẽn Gia Linh, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh (Phần 1)



NẮNG VÀ TÓC

Giọt nắng ngủ quên trên tóc mềm,
Ngại ngùng ở lại đợi qua đêm.
Nắng mơ tóc xõa chừng say đắm,
Tóc giận nắng hờ luống bỏ quên.
Mộng vỡ, nắng đành ôm tủi phận,
Tình tan, tóc mãi khóc lương duyên.
Tương tư nắng cứ buồn xa tóc,
Ước nụ hôn trao, tóc muộn phiền ?

Mẫn Hồ






Mắt và Môi


Em đi mang cả mắt môi mềm
Trăn trở canh dài giấc ngủ đêm
Ánh mắt ân cần đem nỗi nhớ
Làn môi tha thiết dễ nào quên
Ngưu Lang, anh trách buồn thân phận
Chức Nữ, em hờn khóc nghiệp duyên
Tháng bảy mưa Ngâu mình gặp lại
Cầu mây Ô Thước bỏ ưu phiền


Hư Trúc



GIÓ VÀ GIÔNG


Hạt mưa nhỏ xuống đọng vai mềm
Thấm lạnh đôi môi trong bóng đêm
Nghe trái tim kêu mau sưởi ấm
Gọi lòng đừng bỏ cuộc tìm quên
Gió đưa hương phấn hoa yêu đến
Giông nổi hờn ghen phá nợ duyên
Giam hãm vui tươi, sầu suốt kiếp
Mộng tình tan vỡ, chuốc ưu phiền


Minh Hồ
01.03.2012


Nắng và tóc


Sợi nắng lung linh tóc mượt mềm
Từ khi sáng sớm đến màn đêm
Niềm mơ vướng tỏa không thay giảm
Nỗi nhớ dâng trào chẳng dễ quên
Mộng thắm trăng vàng xây số phận
Tình vương sắc thắm đượm màu duyên
Dòng đời trôi chảy nào vương vấn
Gốc đạo thâm sâu há lụy phiền !


Nguyễn Gia Linh
01-03-2012


SUỐI VÀ ĐÈO

Mười hai năm chẳn với chân mềm,
Vượt suối băng ngàn lúc ngủ đêm.
Tình nghĩa keo sơn vì lý tưởng,
Lương duyên bền chặt khó phai quên.
Tận mặt đưa quà ông xã nhận,
Bốn mắt thầm trao gián đoạn duyên!
Suối Trảy nước dâng càng cố lội,
Đèo Liêu vời vợi chẳng ưu phiền.

Thanh Khang
1-3-2012



Tóc mơ nắng ấm
(Họa bài NẮNG VÀ TÓC của Mẫn Hồ)


Ảnh dịu gương soi ấm sợi mềm
Từ hừng đông đến ngã về đêm
Tìm mơ vướng ngập tình không đổi
Theo mộng thương tường kiếp chẳng quên
Cắt bởi làn mây mờ suối bạc
Chia vì cánh gió lụy tơ duyên
Vậy là, vẹt khói đem nguồn sáng
Tóc được nắng ôm phủi não phiền


Đặng Xuân Linh
Kính tặng tác giả bài Xướng NẮNG VÀ TÓC
tuyen45 13.05.2012 21:24:59 (permalink)
0
 



THỜI GIAN
---*---

Thời gian tắm gội tóc phai dần
Cao tuổi lực suy bệnh níu chân
Ngửa mặt kêu trời trời giả điếc
Cúi đầu gọi đất đất vờ câm
Bắp cơ sức trẻ đòi hưu nghỉ
Má phấn xuân thì đã hết xuân
Bóng ngả chiều tà còn luyến tiếc
Cái thời đi học cứ vang ngân.

13/5/2012
Tuyen45
Nguyen Gia Linh 20.05.2012 04:04:35 (permalink)
0
Bài Xướng Nắng và tóc của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại Bùi Tiến, Song Quang, Minh Tâm, Thanh Điền (Phần 2)


Gió Trăng và Mây

Gió mát trăng thanh mây dịu mềm.
Mây quang trăng tỏ gió ru đêm.
Trăng tròn gió thoảng mây phiêu lãng.
Gió tạnh trăng mờ mây ngủ quên.
Phong nguyệt đảo thời vân hóa cẩu.
Phong vân gặp hội nguyệt se duyên.
Gió trăng (1) nhàn hưởng thang mây nhẹ.
Trăng gió (3) mây mưa (4) chuốc não phiền.

Bùi Tiến
01-03-2012
(1) Cảnh thanh lịch
(2) Tình yêu hời hợt
(3) Ái ân trai gái



TÓC TRĂNG
(Họa bài "Nắng và Tóc" của th Mẫn Hồ)

Vầng trăng nhuộm mái tóc đen mềm
Tôi ngỡ ngân hà chở gió đêm ?
Vằng vặc trăng soi ru nổi nhớ
Long lanh tóc thả khó mà quên
Ô hay ! cứ tưởng đời an phận
Nào biết ! đâu ngờ cũng nợ duyên
Suối tóc vấn vương làn lượt chải
Trăng vàng trút bỏ mọi ưu phiền


SONG QUANG



Nắng và Tóc

Nắng đang ve vuốt tóc thon mềm,
Bỗng giật mình ôi sắp tới đêm!
Nấn níu ngày qua, e rất nhớ,
Hẹn hò mai đến, chắc không quên.
Những lo mưa đổ âm u đất,
Thêm sợ nón che lỡ dỡ duyên.
Chầm chậm, địa cầu xoay khuất hướng,
Ngậm ngùi, vương vấn nỗi ưu phiền.

Minh Tâm




Sương đông
(họa bài Nắng và tóc của Bác Mẫn Hồ)

Lóng lánh hạt sương đọng cỏ mềm
Nhẹ nhàng rơi nhẹ cả hôm đêm
Màn nhung tỉnh mịch mây tràn lấp
Nắng nhạt yên lành gió lảng quên
Buổi sáng nghiêng hình vui với phận
Ban trưa tỏa ánh tạo thêm duyên
Tan đi lòng cảm mênh mông nhớ
Ngước mặt trao cho giọt nụ phiền.

Ngày 02/03/2012
Thanh Điền
Nguyen Gia Linh 20.05.2012 04:11:01 (permalink)
0
Bài Xướng Nắng và tóc của Mẫn Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại Lam Vân, Mỹ Linh (Phần 3)


Nắng ươm mùi hương tóc


Đợi nắng về hong suối tóc mềm
Ngọc ngà ủ đọng hạt sương đêm
Nắng ru gió quyện lòng thêm nhớ
Tóc mượt mây vờn dạ khó quên
Dịu ấm nắng vương tình luyến ái
Nồng say tóc dệt mối tơ duyên
Lâng bay thoảng nhẹ mùi hương tóc
Nắng sớm ươm mơ tẩy não phiền

Lam Vân


Nắng và tóc

Mơ làn tóc xoả xuống vai mềm
Giọt nắng len vào thoả giấc đêm
Ngẩn vị hương tràn hồn mãi nhớ
Say dòng suối chảy dạ nào quên
Đây tìm ủ mộng câu cầm sắt
Đó đoái ru lòng chữ nợ duyên
Chẳng muốn ngày mai, này tóc hỡi !
Đừng vui nắng mới, luỵ ai phiền ...

Mỹ Linh
04/03/2012
Nguyen Gia Linh 27.05.2012 00:54:52 (permalink)
0
Bài Xướng Hò Đò của Bùi Tiến cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Song Quang, Hư Trúc, Minh Hồ, Minh Tâm (Phần 1)




Hò Đò


Bác lái đò ơi, bác lái đò,
Sông sâu nước cả thấy mà lo
Đầu thôn khói tỏa vương nghi ngút,
Cuối xóm gà đua gáy ó o.
Đã biết sóng xô càng ráo riết,
Thời hay tay chống rất cam go
Tỉnh chưa, thiên hạ đang trông đợi,
Một chuyến đò êm trước sóng to.


Bùi Tiến
Thơ cũ đánh lại



PHẢI CHI

Đi học cách sông phải cậy đò,
Bất ngờ nước lớn càng thêm lo.
Trẻ con chen chúc mong lên trước,
Cha mẹ phập phồng thêm ốm o.
Gió mạnh,nước dâng,giờ học đến,
Chống chèo,cầm cự rất gay go.
Phải chi ngân quỷ xây sân golf.
Để bắc cây cầu lợi ích to.

Thanh Khang
15-3-2012


ĐÒ MỸ THUẬN
(Họa bài Hò đò của Bùi Tiến)

Mỹ Thuận còn đâu xử dụng đò
Bây chừ cầu bắc chả cần lo !
Kẹt xe chờ đợi bao nhiêu tiếng (giờ)
Cuốc bộ cuồng chân bụng ốm o
Gặp bửa gió mưa thân ướt nhẹp
Phải ngày giông bảo quả gay go
Giao thông thuận tiện thì mau thiệt
Chỉ sợ dân buôn chắc lỗ to .

SONG QUANG


Lối về thôn Vỹ

An Cựu chiều nay trể chuyến đò
Ai về Vỹ Dạ để ai lo
Nam Giao ngày trước ta gặp gỡ
Bến Ngự bi chừ đưa tiễn O
Đường tới Kim Long dù trắc trở
Lối về Thành Nội dẫu cam go
Bên ni bên nớ đôi bờ ngạn
Một chiếc thuyền tình lướt sóng to

Hư Trúc


Tiếng Đò


Mỗi ngày đều vọng tiếng chèo đò
Cuộc sống đời người cứ mãi lo
Trần thế muôn bề cay, ngọt, đắng
Gian truân khó được vẹn tròn o
Bốn mùa thời tiết không dừng lại
Năm tháng mong chờ hết nỗi go
Tìm kiếm phút giây thật tỉnh lặng
Chẳng còn nghĩ chuyện nhỏ hay to


Minh Hồ
15.03.12


Bớ đò ơi!

Giữa dòng, sóng vỗ lắc lư đò,
Mũi lái hai đầu gắng sức lo.
Giông tố lao xao gào rã rich,
Trạo phu mộng mị ngáy ò o.
Mưa giăng, chớ ngại neo bờ bến,
Bão dậy, đừng e núp đảo gò.
Bốn phía chớp giăng trời mịt mịt,
Gọi nhau tỉnh thức kẻo nguy to.

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 05.06.2012 21:21:31 (permalink)
0
Bài Xướng Hò Đò của Bùi Tiến cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Mẫn Hồ, (Phần 2)


Xe đò
Họa bài : Hò đò của th Bùi Tiến

Đi đến đâu xa phải có đò
Khách buôn di chuyển trễ càng lo
Mỗi ngày sinh kế thêm ràng buộc
Hai buổi tìm lời thiệt ốm o
Gặp lúc mưa dông thầm áo não
Nhầm khi nước ngập nghĩ gây go
Thương người tất tã thân xuôi ngược
E sợ vài lần cũng khổ to

Đặng Xuân Linh


Một Chuyến Đi Xa

Sáng sớm được tin một chuyến đò
Đưa người vào cõi hết âu lo
Ngàn năm vĩnh viễn xa trần thế
Vạn nẻo sầu tan xóa ốm o
Không nghĩ khoàng ngày mang bịnh tật
Chẳng còn chóng chỏi phút gay go
Giờ đây chị* đã về tiên cảnh
Thỏa mãn lời cầu, ý nguyện to...

Minh Hồ Đào
15.03.12

* Phu nhân của anh Trần Joseph ra đi sáng nay, ngày thứ năm 15 tháng 3, tại bệnh viện Montpellier, hưởng thọ 64 tuổi.


Cô lái đò
(Họa bải Hò đò của Bùi Tiến)

Ngày xưa còn nhớ chị chèo đò
Nước chảy sông sâu cứ lắng lo.
Cuối bến đông người khôn sợ ốm
Đầu gành ít khách khó tròn (v)o
Thầy hay khéo miệng nghe ngon trớn
Thợ khéo quen tay dệt chéo go.(vải chéo go)
Đất nước đã qua thời khói lửa
Toàn dân qui tụ bắc cầu to


Nguyễn Gia Linh
15-03-2012


Thưa qúy thi hữu,

Bùi huynh “hờn mát” làm eo (?),
Lựa bài thơ cũ, vần gieo khó tìm.
Nhưng mà chẳng lẽ làm im,
Nên bèn góp họa để xin lượng tình… (thông cảm… đã đùa vui !)

Thân kính,
Man Ho



CHUYỆN CON ĐÒ

Nhớ vần thơ cũ, chuyện con đò,
Thi hữu nhàn cư, kiếm chuyện lo ?
Bửa ấy qua sông, theo mấy ả,
Ngày thường đi học, chọc dăm o ?
Trổ tài trai Bắc, cười pha cợt,
Ỏn ẻn nàng Kinh, gay với go !
Chàng bảo: ” Bác chèo cho khéo nhé,
Em về “mét Mạ”, cháu nguy to ! ”

Mẫn Hồ
Nguyen Gia Linh 09.06.2012 23:36:25 (permalink)
0
Bài Xướng Hò Đò của Bùi Tiến cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Hoàng Diệu Tri, Bùi Tiến, Nguyễn Gia Linh, (Phần 3)


Chung chuyến đò


Hẹn gặp chiều nay ở bến đò
Ngồi chờ đứng đợi dạ hơi lo
Thân ngà nhớ mãi lời âu yếm
Dáng ngọc thương hoài giọng bế o
Nắng hạ hong nồng đôi má ửng
Gió mùa mát dịu chiếc khăn go
Hương duyên thắm đượm lòng nhân ái
Hợp lực dung hoà chuyện nhỏ to

Lam Vân


Vọng tiếng gọi đò
Cảm họa bài Hò Đò của TH BÙI TIẾN

Vang vọng bên sông tiếng gọi đò,
Dư âm thống thiết nỗi âu lo.
Về miền đất hứa xa vời vợi,
Ở chốn ta bà cứ ốm o.
Ước chắp cánh vèo qua khổ não,
Mong lên cầu vượt khỏi cam go.
Giận quân lèo lái quên bờ bến,
Bỏ mặc thuyền trong sóng gió to

Diệu Tri TXH TULINH 15=03-2012



Qua Sông Lụy Đò

Mấy chiếc "giây văng" cũng khá to,
Nhưng nào có bớt nỗi cam go.
Thị thành phù phiếm coi bề thế,
Thôn xóm thanh bần thấy ốm o.
Cuồn cuộn nước nguồn nhìn phát ớn,
Chêng vênh cầu khỉ nghĩ mà lo.
Trong ngoài kinh rạch đan như lưới,
Rằng muốn qua sông phải lụy đò.

Bùi Tiến
16-03-2012


Đứng trước nạn tai


Biết được bão bùng quả thật to
Nhưng mà cứu trợ rất gay go
Thành đô nhộn nhịp người khò ngủ
Làng xả thanh bần tiếng ó o
Sóng cuộn nước dâng tràn hết lộ
Sông sâu chảy xiếc thấy nhiều lo
Một ngày sống động cùng dân chúng
Đứng trước nạn tai, nghĩ tới đò


Nguyễn Gia Linh
16-03-2012
Nguyen Gia Linh 09.06.2012 23:40:02 (permalink)
0
Bài Xướng Hò Đò của Bùi Tiến cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Thanh Điền, Mỹ Linh, (Phần 4)

TRẬN LỤT KINH HOÀNG

Một chín sáu tư xảy lụt to,
Mưa tuôn,núi lở rất cam go.
Nhà trôi mang cả người,gia súc,
Tài sản không còn sẽ ốm o !
Bùn đỏ dâng cao,mưa cứ trút (1)
Da xanh,co cụm đáng ngại lo.
Huyện nhà tính lại năm trăm chết (2)
Cứu mạng xóm tôi nhờ chiếc đò. (3)

Thanh Khang
16-3-2012
(1) Lở núi hóa thành bùn đỏ,lấp hết lúa chín ngoài đồng.
(2) Xã Tiên châu chết 80 người,huyện Tiên phước chết 500 người !
(3) Trong xóm tôi làm ruộng cách sông nên có sắm chiếc đò.
Nhờ vậy mà dân trong xóm khỏi chết


Sóng nước miền tây
(họa bài Hò đò của Bác Bùi Tiến)

Một chuyến miền tây nhớ bến đò
Câu hò sóng nước dạ buồn lo
Ông già đợi khách tay gầy guộc
Cô gái chèo thuyền dáng ốm o
Xóm vắng đời người càng thực tế
Quê nghèo cuộc sống chẳng gay go
Ngày nay nhớ mãi phà đưa đón
Cầu bắc Cần Thơ, lướt gió to.

Ngày 16/03/2012
Thanh Điền


Hò đò

Một chiếc đò qua, một chiếc đò
Cô nàng khua nước có thầm lo ?
E khi lướt sóng nào êm ả
Ngại lúc quên mình hẳn ốm o
Kẻ bữa chung đường càng quyến luyến
Ai lần trễ chuyến lại gay go
Thương dùm phận gái dầm mưa gió
Nắng dịu xoa lòng, sợ bảo to

Mỹ Linh
18/03/2012
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 50 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9