THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 50 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 16.06.2012 23:27:55 (permalink)
0
Bài Xướng Hương Xuân của Lam Vân cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Hư Trúc, Thanh Điền, Bùi Tiến (Phần1)


Hương xuân

Nàng xuân trải gót giữa ngàn hoa
Má ửng tươi thêm nét dịu hòa
Sắc thắm vờn bơi trong mắt ngọc
Hương nồng lượn toả cạnh thân ngà
Tơ tình mỏng mảnh loang bay khắp
Tưởng ý đong đầy thoáng lướt qua
Luyến ái hồn lâng say mộng ảo
Duyên trần sánh bước dặm đường xa

Lam Vân


Hương Xuân
Họa ý đế : Hương Xuân của Lam Vân


Dặm bước đăng trình trải giấc hoa
Thuyền xuôi bến nước, gió hiền hoà
Đường trần vạn nẻo xoay thân ngọc
Xóm nhỏ muôn phương thoả vóc ngà
Cánh én lượn đùa vùng tháp cổ
Tơ tình giăng mắc tháng ngày qua
Hương xuân thoang thoảng vờn sông núi
Ý đậm duyên lành mãi lướt xa

Nguyễn Gia Linh


SẮC XUÂN

Xuân về khoe sắc vạn loài hoa,
Tu-líp,Mai Lan nụ thắm hòa.
Thược dược,Thủy tiên cùng Cẩm trướng,
Lý hương * hoa Sứ có màu ngà.
Anh đào nở rộ khoe du khách,
Sen tỏa ngát hương ong bướm qua.
Chìm đắm tơ trời tâm sảng khoái,
Bao điều thích thú sẽ dần xa...

Thanh Khang
5-4-2012
* Dạ-lý-hương.


Hương Xuân

Lạc giấc mơ màng mộng dưới hoa
Nàng xuân tươi thắm sắc chan hòa
Vòng tay ấm áp thân bồ liễu
Ánh mắt thương yêu nét ngọc ngà
Dạ Lý thâu đêm còn đọng lại
Quỳnh Hương một khắc thoảng bay qua
Tỉnh hồn trở gót theo Từ Thức
Bỏ lại Bích Đào, Tiên cũng xa

Hư Trúc


Tình xanh
(họa bài Hương Xuân của chú Lam Vân)

Gió thoảng hương thơm tỏa lá hoa
Mùa xuân tươi thắm nắng chan hòa
Trăm màu nở rộ, trời mây tím
Vạn sắc đùa vui, ánh sáng ngà
Cái tuổi thơ xưa còn nhớ kỷ
Là thời mộng cũ đã đi qua
Quá thương năm tháng ngày xanh biếc
Hồi tưởng... xây đời, lướt dặm xa.

Ngày 05/04/2012
Thanh Điền


Xuân Sớm

Xuân về ngạo tuyết cỏ xuyên hoa, (1)
Đã tháng tư, chưa thấy khí hòa.
Nắng sáng vừa lên tươi nét ngọc,
Heo may chợt tới nẻ da ngà.
Nếu như cảm lạnh càng mau thấm,
Thì biết đông tàn thật chửa qua.
Những lúc giao mùa thường vẫn thế,
Tưởng rằng thời đến hóa còn xa.

Bùi Tiến
05-04-2012
(1) Hoa xuyên tuyết - Perce neige – Snowdrops
Nguyen Gia Linh 23.06.2012 23:05:21 (permalink)
0
Bài Xướng Hương Xuân của Lam Vân cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Song Quang, Cao thiếu LANG, Đặng Xuân Linh, (Phần 2)

Tình Xuân

Dập dìu ong bướm lượn vườn hoa
Gió của mùa xuân mát rượi hòa
Bát ngát hương thơm muôn sắc trổ
Mênh mông ngào ngạt ánh trăng ngà
Đêm về từng bóng tình nhân thả
Ngày đến điểm chờ đợi ngóng qua
Ao ước lòng mong tình trọn vẹn
Suốt đời kề cận chẳng rời xa

Minh Hồ
050412


Xuân Qua

Đường phố mùa xuân cây trổ hoa
Lá non xanh mướt gió ôn hòa
Bước chân rộn rã khua vang tiếng
Tà áo tung bay dáng ngọc ngà
Cha giã từ trần ngày tháng ấy
Mẹ già cô độc mỗi năm qua
Lòng mong con cháu luôn thành đạt
Dẫu vẫn chia lìa hai cõi xa

Minh Hồ Đào
050412


GA'I XUA^N
(Ho.a ba`i "Hu*o*ng Xua^n cu?a LV)

Cô gái đương thì dạo khóm hoa
Ửng hồng đôi má , nắng chan hòa
Nam thanh dạo cảnh hồn phơi phới
Nữ tu' du xua^n da'ng ngo.c nga`
Bướm lượn chao nghiêng bay theo gio'
Ong vờn hu't nhụy lướt ve`o qua
Bu.i tra^`n vương vấn ti`nh còn nặng
Duyên nợ ba sinh mộng ước xa

SONG QUANG


XUÂN ĐẤT KHÁCH


Chưa thấy lá non lẩn nụ hoa
Xuân miền Bắc MỸ chẳng giao hòa
Da trời vẩn đục màu đen xám
Mặt đất trơn lầy đóng tuyết ngà
Đường sá lạnh tanh không khách dạo
Phố phường vắng ngắt ít người qua
Nỗi sầu lử thứ dâng ngây ngất
Tủi kiếp tha hương nhớ chốn xa


Cao thiếu LANG


Hoa Xuân


Nắng xuân ấm áp khắp trời hoa
Vườn mở hương pha lẫn sắc hòa
Âu yếm bướm vàng mơn nhụy thắm
Nồng nàn ong nhỏ đậu tai* ngà (cánh bông)
Tia soi lấp lánh sương viền đọng
Màn chiếu lung linh ảnh rọi qua
Oanh yến đua chen vui mộng ước
Vai kề sánh bước lối mòn xa


Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 23.06.2012 23:11:06 (permalink)
0
Bài Xướng Hương Xuân của Lam Vân cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Tâm, Mỹ Linh, Mẫn Hồ, Bùi Tiến, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, (Phần 3)

HƯƠNG XUÂN


Non nước tưng bừng thắm sắc hoa,
Chào xuân, én lượn, nắng chan hòa.
Nồng nàn hương phấn say ong bướm,
Lấp lánh sương mai sáng ngọc ngà.
Vạn thuở, địa cầu chưa đứng nghỉ,
Bốn mùa, ngày tháng cứ trôi qua.
Trời in dãi lụa, mây nhè nhẹ,
Theo gió về nơi thăm thẳm xa.


Minh Tâm


Hương xuân

Nắng chở xuân về trổ vạn hoa
Trời xanh cảnh nhộn nét chan hoà
Tràn bao sắc thắm lòng ngây ngất
Phủ bấy hương thơm dáng ngọc ngà
Ước tháng đông hàn thôi trở lại
Mong ngày tiết ấm chẳng đi qua
Hân hoan dõi bước trong vườn nhỏ
Sảng khoái tâm hồn thả ý xa

Mỹ Linh
08/04/2012


HỘI HOA TULIP OTTAWA

Mời bạn về đây dự hội hoa,
Xem Tu Líp nở, nắng chan hòa.
Ngựa xe du khách khoe thời thượng,
Áo xống mỹ nhân soi dáng ngà.
Ngày trước nạn dân mong vượt khó,
Hàng năm tặng phẩm lại mang qua.
Ngắm nhìn cảnh sắc công viên đẹp,
Kết chặt tình thân muôn dặm xa.

Mẫn Hồ


Xem Hoa Tulip

Cám ơn bác Mẫn rủ xem hoa,
Khí hậu tháng năm chắc ái hòa.
Bông Uất Kim Hương tươi sắc gấm,
Nắng Xuân Thủ Phủ mướt mầu ngà.
Tứ Linh nếu hứng mà thăm viếng,
Tại hạ tuy lười cũng gắng qua.
Tâm sự một bầu ta dốc hết,
Ottawa thật có đâu xa.

Bùi Tiến
09-04-2012


KHÔNG DỰ HỘI HOA

Bạn định mời chung dự hội hoa,
Nhưng nay Tu-líp nở chan hòa.
Sợ ngày hai mốt thì phai sắc,
Ngại cuốii tháng tư hết ngọc ngà.
Sự tích loài hoa đà hiểu rõ,
Dáng hình bằng hửu muốn xem qua.
Dùng dằng vì sợ hoa tàn úa,
Dù một country vẫn thấy xa.

Thanh Khang
Toronto 10-4-2012


Rủ xem hoa
Họa thêm : Hương Xuân cuả th Lâm Vân

Một tháng xuân về ấp ủ hoa
Nắng tràn giọt rụng cũng chan hòa
Anh Hồ Mẫn rũ nhìn tu-líp
Bạn Tiến Bùi mơ ngắm mặt ngà
Có bạn Tứ Linh vui đến viếng
Là tôi tâm ý muốn xem qua
Tám câu tuy ngắn lòng tràn cảm
Thơ phú thân tình, bốn biển xa

Đặng Xuân Linh


DÁNG TÌNH

Xuân về , rừng núi khoác vai hoa
cây cỏ trời mây gõ phách hoà
lá non đua nở xanh màu ngọc
lồng ánh ngời da nắng trắng ngà

gót bóng tương tư luân vũ khắp
theo tầng thương nhớ chớm hôm qua
sớm mai sương cũng vừa thay áo
đẹp dáng làn môi khoe người xa

Đông Hương
Nguyen Gia Linh 04.07.2012 22:40:05 (permalink)
0
Bài Xướng Vui Xuân của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Minh Hồ, Đặng Xuân Linh, Bùi Tiến (Phần 1)


Vui Xuân


Hãy ngắm khung trời rộ sắc đây
Nàng xuân trở gót hiện nơi nầy
Tô vàng thảm Uất nghiêng cùng gió
Điểm đỏ chùm Hồng ửng với mây
Sóng cỏ xôn xao hoà nắng nhẹ
Cành hoa ráo riết trĩu sương đầy
Nghe lòng hoá cảnh tìm thi vị
Dõi thấu xuyên mành quả đẹp thay !


Mỹ Linh
17/04/2012


Xuân về


Bầu trời xuân đến ở nơi đây
Vạn vật xinh tươi khắp chỗ nầy
Một chuyến về thăm làng xóm cũ
Đôi câu nhắn gởi gió cùng mây
Tiếng cha mãi vang trong tâm trí
Lời mẹ hiền hậu chan chứa đầy
Cố gắng học hành thi đỗ đạt
Công thành danh tọai sướng đời thay !


Minh Hồ Đào
19.04.12


Xuân xứ lạ


Đã mấy mươi Xuân vẫn ở đây
Đất người xứ lạ là phương nầy
Lòng luôn nhung nhớ về quê cũ
Tâm dệt thêu sầu gởi gió mây
Thầm hỏi bao giờ quay gót lại
Thốt lời vui sướng dâng tràn đầy
Muôn hoa trổ sắc hương lan tỏa
Phố chợ đông người nhộn nhịp thay !


Minh Hồ
19.04.12


Xuân mưa đá
Hoạ bài : Vui Xuân Của Mỹ Linh

Tia rọi đầu mùa ấm chốn đây
Vườn xuân đủ vẻ trải khung nầy
Ngàn hoa nhụy nở tô đài mộng
Cành táo bông chèn điểm áng mây…
Tiết đổi hạt sa giòn tiếng nhịp
Vòm lam chim trốn lạnh hơi đầy
Đất trời trở gió như thu đến
Mong ánh mơ vàng bức tuyệt thay


Đặng Xuân Linh


Xuân Cũng Nơi Đây

Xuân cũng về rồi ở chốn đây,
Tuy còn giá ngọt mấy hôm này.
Nắng buông vàng lụa tươi mầu lộc,
Trời nhuốm xanh lơ nhẹ bóng mây.
Ngọn núi xa xa cây tựa rõ,
Mặt sông man mác nước như đầy.
Tâm hồn thoải mái đời thanh thản,
Tuyết nguyệt tùy duyên mặc đổi thay.

Bùi Tiến
19-04-2012
Nguyen Gia Linh 14.07.2012 02:56:42 (permalink)
0
Bài Xướng Vui Xuân của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Song Quang, Nguyễn Thành Tài, Quang Tuấn (2), (Phần 2)

VUI XUÂN


Ngắm cảnh tưng bừng Xuân chốn đây,
Cùng nhau lên tận high park này.
Mai vàng khoe sắc vươn trong nắng,
Đào trắng trĩu hoa quyện áng mây.
Nhiếp ảnh lia chia theo mỗi nhóm,
Quay phim toàn bộ tóm thu đầy.
Hoa,người,nắng,gió gây thi hứng,
Thanh thản tâm hồn thích thú thay.


Thanh Khang
18-4-2012


XUÂN HÀNH


Thoang thoảng trời Xuân đã đến đây !
Ngỡ ngàng đất khách Tết nơi nầy
Thoáng trông hoa nở reo trong gió
Chạnh nhớ quê nhà cuối nẽo mây
Lệ chẳng men nồng cay lệ mắt
Hương không khói tỏa ngát hương đầy
Lặng nhìn cảnh vật lòng thương xót!
Thơ thẩn riêng mình thiểu nảo thay !


SONG QUANG


TIẾT ĐỔI THAY


Xuân đã về rồi khắp đó đây,
Cớ sao còn lạnh ở phương này ?
Ban đêm lác đác vài bông tuyết,
Buổi sáng lững lờ mấy cụm mây.
Muối chảy hóa sình đường sá bẩn,
Băng tan thành nước rạch sông đầy.
Địa cầu hâm nóng do người tạo,
Ô nhiễm môi trường tiết đổi thay.


Nguyễn Thành Tài
19-04-2012


MỪNG XUÂN


Tiễn bước Đông tàn Xuân tới đây
Tung tăng én liêng đón mùa này.
Nhìn em mắt biếc vương màu nắng
Mừng chị tóc huyền lông bóng mây.
Họp mặt, làng thơ nâng chén cạn
Chuyền tay, bạn học rót ly đầy.
Muôn hồng nghìn tía hoa khoe sắc
Bướm lượn, ong vờn nhôn nhịp thay !


Quang Tuấn


MỪNG XUÂN MUÔN SẮC



Đông đả xám màu, Xuân tới đây .
Trời xanh, én liệng đón mùa này
Nhìn em mắt biếc vương màu nắng
Mừng chị tóc huyền lộng bóng mây.
Hop mặt, trà đen nâng chén cạn
Chuyền tay, rượu đỏ rót ly đầy.
Muôn hồng, nghìn tím hoa khoe sắc
Bươm trắng, ong vàng ...rực rỡ thay.


Quang Tuấn
Nguyen Gia Linh 14.07.2012 03:01:05 (permalink)
0
Bài Xướng Vui Xuân của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Thanh Điền, Nguyễn Gia Linh, Mẫn Hồ, Minh Tâm, (Phần 3)


Thi họa mùa Xuân
(họa bài Vui Xuân của em Mỹ Linh)


Mưa Xuân tưới hộ cỏ cây đây
Vẫn đậm xanh tươi ở đất nầy
Đủ sắc cam vàng hòa giọt nắng
Trải màu tím đỏ chiếu làn mây
Hương thơm nhè nhẹ cành hoa thắm
Gió thoảng lâng lâng nhụy phấn đầy
Háo hức tìm xem vài vận họa
Để lòng yên lặng ngắm nhìn thay.


Ngày 19/04/2012
Thanh Điền


Cảm khái thay !
(Họa bài Vui Xuân của Mỹ Linh)


Mai giả theo về khơi mộng đây
Tháng tư khoe sắc ở phương nầy
Đài hoa vàng thắm xuôi chiều gió
Tu líp muôn màu giởn bóng mây…
Mưa đá giòn tan cùng khải nhịp
Cõi lòng vương vấn cứ khơi đầy
Địa cầu ô nhiễm, con người tạo…
Hiẻu được do mình, cảm khái thay!


Nguyễn Gia Linh
20-04-2012




ĐI THĂM BẠN


Ghé thăm thi hữu, vội lên đây,
Trao chút tâm tư ở chốn này.
Chén rượu chào xuân, hương gởi gió,
Tách trà mừng bạn, mộng theo mây.
Bao năm xa cách, ưu tư lắm,
Một thuở tương thân, kỷ niệm đầy.
Có dịp hàn huyên bên ánh lửa,
Cố nhân kỳ ngộ, khéo vui thay !


Mẫn Hồ


VUI XUÂN


Nồng nàn, xuân lại trở về đây.
Gió thoảng hương hoa đượm chốn này.
Đồi núi ngát xanh ươm sắc nắng,
Sông hồ yên ả nhuộm màu mây.
Ước ao non nước luôn tươi thắm,
Mong mỏi thương yêu mãi đủ đầy.
Đàn én tung tăng chao cánh lượn,
Đất trời hòa hợp rộn ràng thay!


Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 14.07.2012 03:04:34 (permalink)
0
Bài Xướng Vui Xuân của Mỹ Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến, Lam Vân, Song Quang, (Phần 4)


Mong Gặp Bạn

"Tầm quân" quá bộ bác sang đây,
Hân hạnh gặp nhau ở hội này.
Mừng rỡ dạ tôi vui tựa tết.
Thảnh thơi tóc bác mướt như mây.
Tập thơ xướng họa xem càng thú,
Chén rượu hàn huyên nhắp lại đầy.
Ngày tháng qua đi dù chóng chậm,
Chút Tình (Còn) Vương mãi ấm lòng thay.

Bùi Tiến


Xuân mơ

Nắng ấm xuân nồng toả đó đây
Ðào hoa ửng thắm rực phương nầy
Hương thơm thảo dã hòa cơn gió
Sắc biếc sông hồ gợn áng mây
Vật cảnh khoe màu tươi sáng khắp
Nàng thơ gợi ý dáng duyên đầy
Mơ dòng suối mộng chân rong bước
Thanh thản bao mùa chẳng đổi thay

Lam Vân


MONG ƯỚC....
( Riêng tặng 2 huynh Mẩn Hồ và Bùi Tiến)

Anh,tôi cách biệt quá xa đây !
Người ở phương Nam,kẻ Bắc nầy
Muốn hỏi thăm nhau đành gởi gió
Mong tìm gặp mặt phải nương mây (đi máy bay)
Diển đàn xướng họa chờ lên hẹn (theo lịch trình sắp xếp)
Chén rượu ảo hư(internet) cạn lại đầy
Mong ước có ngày thành sự thật
Tới lui thăm viếng chắc mừng thay !


SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 19.07.2012 22:22:37 (permalink)
0
Bài Xướng Đường Thi của Quang Tuấn cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Minh Hồ, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Song Quang (Phần 1)



ĐƯỜNG THI

(Kính tặng Thi Dàn TỨ LINH)


Trầm bổng tiếng tơ mấy vận Đường
Giữa mùa cổ điển ngạt ngào hương.
Tám câu nhạc tấu tình muôn thuở
Bảy chữ thơ lồng ý bốn phương.
Bằng trắc phổ âm lời thánh thót
Đối niêm hòa điệu khúc du dương.
Vườn văn diễm tuyệt hoa vương giả
Thi khách ngàn năm mãi vấn vương.

Quang Tuấn


Cảm tác Đường Thi


Vừa nhận được bài thơ luật Đường
Thành viên mới nhập tỏa muôn hương
Vài câu kính họa mừng thân hữu
Ít chữ chào mừng bạn tứ phương
Gởi tặng Tứ Linh tâm ý cảm
Nhận quà đề xướng thật du dương
Hằng tuần đều có nguồn thi hứng
Nối khắp gần xa sợi luyến vương


Minh Hồ Đào
01-05-12


Đoản thơ Đường


Đổi trao xướng họa bài thơ Đường
Muôn ý khắp nơi tỏa ngát hương
Lời chúc tình thương đi vạn ngỏ
Câu chào bạn đến từ muôn phương
Tứ Linh tụ tập người nhàn lãm
Đàn chủ soi đ̣ường tựa thái dương
Phân phối lịch trình danh sách mới
Mỗi tuần hai lượt hết buồn vương


Minh Hồ
01.05.12


Thơ Đường Luật


Mới nhận bài thơ thế luật Đường
Theo mùa Xuân mộng dạt dào hương
Bao câu khải nhạc đời muôn điệu
Mấy chữ khơi tình nhịp tứ phương
Vận trắc hòa âm làn sóng cảm
Vần bằng gợi ý ánh tà dương
Tứ Linh bạn hữu khung trời thắm
Nổi tiếng xa gần sợi vấn vương


Nguyễn Gia Linh
01-05-2012


HỌA THƠ ĐƯỜNG

Bạn mới vừa ra khúc luật Đường,
Xuân về hoa nở quyện mùi hương.
Tứ Linh tiếp bạn từ muôn ngã,
Đàn chủ trãi lòng suốt bốn phương.
Hòa vận cùng nhau trao trọn ý,
Ngâm nga xướng họa giọng du dương.
Tâm tình khắn khít nhờ thơ phú,
Cảm mến thi tài mãi vấn vương.

Thanh Khang
1-5-2012


VÕ VẼ ĐƯỜNG THI

Võ vẽ làm thơ viết luật Đường
Tìm lời cho gợi chút dư hương
Tám câu bảy chữ vần thêm chắc
Bằng trắc phong niêm mượn tứ phương
Lý Bạch *thần thi nào dám sánh
Vương Duy** bậc tổ chẳng hề đương (Xin lổi khác vận)
Chỉ mơ ngọn bút làm thanh thản
Xướng họa vui đùa khỏi vấn vương.

SONG QUANG
* Lý Bạch (701 - 762)
** Vương Duy (699 - 759)
Nguyen Gia Linh 28.07.2012 00:03:25 (permalink)
0
Bài Xướng Đường Thi của Quang Tuấn cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Đặng Xuân Linh, Mẫn Hồ, Bùi Tiến, Nguyễn Thành Tài, Minh Tâm (Phần 2)

Thơ Đường

Câu thơ êm ả luật âm Đường
Vận cổ nhẹ nhàng toả sắc hương
Vật cảnh bốn câu pha ý tứ
Trắc bằng mỗi chữ đối ngàn phương
Bổng trầm nốt điệu xuôi nguồn nước
Vời vẽ tơ lòng lướt hướng dương
Thoải mái tâm tư, xoa trí nghĩ
Giải bày phiền muộn phút trầm vương

Đặng Xuân Linh


MỪNG BẠN MỚI

Tham gia xướng họa, bạn chung đường
Hoan hỉ vườn thơ thơm ngát hương
Đem thú văn chương về một lối
Mang tình thi hữu trải ngàn phương.
Tiệc mời, giá ở chung thành phố
Thư gởi, vì xa cách viễn dương
Thân thế đôi dòng mong được tỏ
Để duyên tuổi hạc mãi còn vương.

Mẫn Hồ


Xướng Họa Thơ Đường

Xướng họa chung vui nhất luật Đường;
Tinh thần phong nhã ấm dư hương.
Tâm tư trải rộng ra muôn hướng,
Điển tích gom về tự tứ phương.
Vận túng dạ hầm (1) hơi bạch tửu.
Hứng tràn lòng hởi (2) ánh chiêu dương.
Niêm Sai, Ý Điệp thường mong tránh,
Điệu Đối (3) tài tình chẳng ngại vương.

Bùi Tiến
(1) Hầm: Nóng
(2) Hởi: Thỏa
(3) Điệu Đối: Cách đối nếu xét về cú điệu thì cân xứng nhưng nếu tách riêng từng chữ, từng nhóm chữ thì không thể coi là đối nhau được vì tự loại bất đồng.


MỪNG BẠN THƠ MỚI

Loay hoay tìm chữ họa thơ đường,
Góp mặt chung vần tỏa ngát hương.
Cỏ lạ hoa thơm gieo khắp chốn,
Lời hay ý đẹp trải muôn phương.
Bạn bè kết nghĩa qua thi phú,
Mạng lưới giao tình vượt đại dương.
Quang Tuấn vào đây, xin kính chúc,
Vui cùng tuổi hạc nỗi tơ vương.

Nguyễn Thành Tài
04-05-2012


Đường thi

Truyền bao thế hệ áng thơ Đường,
Uyên áo. thâm trầm, ngây ngất hương...
Thi hứng cuộn trào dâng vạn sóng,
Nhạc lòng lan tỏa gửi muôn phương.
Tình theo ngọn gió mơn gương nguyệt,
Ý mượn làn mây đón ánh dương.
Trạng, Luận vút cao đôi cánh hạc,
Năm vần xóa hết não phiền vương.

Minh Tâm
Trần Mạnh Hùng 29.07.2012 13:13:05 (permalink)
0
THÂN MỜI NGUYỄN GIA LINH

THƯỜNG THỨC GIỌNG CA ĐIÊU LUYỆN CỦA CA SỸ ĐỖ LỘC

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY
CA SỸ: ĐỖ LỘC




Bấm vào link để thưởng thức nhạc

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh
http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=6808

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
(NGƯỜI TÔI YÊU)

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]
Nguyen Gia Linh 03.08.2012 23:01:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

THÂN MỜI NGUYỄN GIA LINH

THƯỜNG THỨC GIỌNG CA ĐIÊU LUYỆN CỦA CA SỸ ĐỖ LỘC

THƠ ĐƯỜNG LUẬT PHỔ NHẠC

THƠ: TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC: NGUYỄN HAY
CA SỸ: ĐỖ LỘC




Bấm vào link để thưởng thức nhạc

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1TvNSrVJuh
http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=6808

TÔI CÓ NGƯỜI YÊU
(NGƯỜI TÔI YÊU)

Tôi có người yêu rất dễ thương.
Hiền ngoan như buổi sang tinh sương.
Hồn nhiên như trẻ say mê ngủ.
Tươi thắm như hoa toả ngát hương.
Ánh mắt reo vui màu nắng sớm.
Nụ cười ngọt lịm đắm yêu thương.
Thế nhưng tôi cứ ghen tương mãi.
Ghen cả lối đi cỏ lót đường.
TRẦN MẠNH HÙNG

2006


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/331E478DBED34F52BD25B00E82B2ACF6.jpg[/image]


Cám ơn Anh Trần Mạnh Hùng đã cho đọc bài Thơ Đường rất hay của anh, còn cho xem bài nhạc đầy hứng khởi của anh NGUYỄN HAY thêm cho nghe giọng ca truyền cảm của ca sỹ ĐÔ' LỘC. Cám ơn.

Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 03.08.2012 23:09:27 (permalink)
0
Bài Xướng Đường Thi của Quang Tuấn cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Thanh Điền, Lam Vân, Song Quang, Mỹ Linh, (Phần 3)



Làm thơ Đường
(họa bài Đường thi của Bác Quang Tuấn)

Từ lúc làm thơ học thể Đường
Như mùa Xuân thắm ngát thơm hương
Tìm vần ráng khéo, đầy muôn lẻ
Đặc chử sao tròn, đủ mọi phương
Ráng đối từng câu, hồn khoáng đạt
Thêm lồng mỗi nghĩa tiếng du dương
Thi nhân tìm thú trong trang nhã
Gói trọn tâm tư chẳng víu vương.

Ngày 05/05/2012
Thanh Điền


Thi tửu

Đọc những vần thơ thuở thịnh Đường
Đâu đây thoảng nhẹ chút dư hương
Hồn lâng mộng lướt miền quê cũ
Dạ lắng mơ vờn chốn viễn phương
Mấy vận ngâm nga đùa bóng nguyệt
Vài câu tiếu ngạo ghẹo vầng dương
Trà thơm rượu ấm mời thi hữu
Khoái cảm dâng tràn ảo ảnh vương

Lam Vân





GHẸO BẠN LAM VAN CHƠI

Coi bộ Lam VâN viết luật Đường
Làm thơ trọn vẹn nét dư hương
Rất rành so với cầm ly rượu
Thật điệu khi mời bạn bốn phương
Tiếu ngạo cười đùa...ôi quá đã !!
Giang hồ lấp cả ánh tà dương
Trên đời,thi hữu xem là nhất
Cuộc sống thanh nhàn bậc đế vương.

SONG QUANG


ĐƯỜNG THI

Bao năm cố học viết thơ Đường
Giữ nét quê mình đẹp sắc hương
Bảy chữ từng vần e thất luật
Tám câu mỗi vận ngại sai phương
Khi chiều xúc cảnh run làn gió
Lúc buổi gieo hồn động ánh dương
Năm sáu từ đâu mà dễ kiếm
Cho lời cô đọng mãi còn vương ...

Mỹ Linh
13/05/2012
Nguyen Gia Linh 12.08.2012 00:34:40 (permalink)
0
Bài Xướng Tiếng gà trưa của TH Minh Tâm cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Quang Tuấn, Hư Trúc, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, Minh Hồ, Song Quang, Minh Hồ Đào, Lam Vân, Cao thiếu Lang, Thanh Điền,

TIẾNG GÀ TRƯA


Bên tai văng vẳng tiếng gà trưa,
Giữa chốn phồn hoa, ảo giác lừa?
Gác vắng ngậm ngùi thân xứ lạ,
Trời xa loáng thoáng cảnh quê xưa.
Mơ màng trải bóng, làn mây nổi,
Man mác khơi sầu, ngọn gió đưa.
Gửi chút niềm riêng về cố quận,
Trách phiền sớm nắng, lại chiều mưa...

Minh Tâm



CUỘC SỐNG NÔNG DÂN (Họa)


Dù cho đi sớm hay về trưa
Cuộc sống nông dân chẳng lọc lừa.
Cuối Hạ sẵn sàng vào vụ mới
Giữa Đông sắp sửa gặt đồng xưa.
Lúc nhìn ruộng lúa cò bay lả
Khi ngắm rặng dừa gió thoảng đưa.
Tay lấm chân bùn mà mãn nguyện
Lạy trời ít nắng, lại nhiều mưa .

Quang Tuấn


TIẾNG GÀ TRƯA

Tiếng gà văng vẳng giữa ban trưa
Quân tử thanh minh chốn lọc lừa
Chí lớn ngậm hờn qua xứ lạ
Tài cao xếp lại bỏ quê xưa
Ba mươi năm lẻ thời gian đẩy
Mấy chục niên đầy thế cuộc đưa
Sầu vọng ngân nga lưu lạc khúc
Ngày về vỗ cánh... nắng thay mưa.

Hư Trúc


Tiếng gà trưa


Đâu đây tiếng gáy buổi ban trưa
Chắc hẳn còn mơ, sớm bị lừa !
Xóm vắng chạnh lòng người viễn xứ
Quê xa xót dạ bóng ngày xưa
Ngồi nhìn phong cảnh xuôi chiều nổi
Đứng ngắm biển trời thoảng sóng đưa
Khe khẽ nguyện rằng khi trở lại
Không buồn, chẳng trách nắng hay mưa


Nguyễn Gia Linh
17-05-2012



MIỀN QUÊ

Gió mát lim dim sắp ngủ trưa,
Tâm tư ổn định khỏi lo lừa.
Ve reo rộn rã trên cây nhản,
Gà gáy nhịp nhàng dưới xóm xưa.
Bản nhạc du dương xa vọng lại,
Lời ru êm ái võng đong đưa.
Miền quê cảnh vật bao trìu mến,
Thích nhất đêm về thánh thót mưa.

Thanh Khang
17-5-2012


Chim gọi


Nghe vẳng sáng mờ với xế trưa
Yến oanh lập điệu tự nhiên lừa (ru)
Hắt hiu nghĩ thấm lời chim lạ
Lẩn thẩn mơ về xóm thuở xưa
Lá vướng đầy cành non sắc mởn
Hoa treo kết trái phủ chùm đưa
Đượm tình cảnh trí càng hoài tưởng
Đến chốn quê nhà lắm nắng mưa


Đặng Xuân Linh
17-05-2012


Buổi trưa hè


Nhớ lại thời thơ ấu mỗi trưa
Rủ nhau đi hóng gió hè lừa
Nhánh cành lay động cho cơn mát
Cây lá giữa trời đất mẹ xưa
Nay ở phương xa luôn tự hỏi
Giờ còn mơ mộng vẫn đong đưa
Bao năm xa cách quê hương cũ
Mãi cõi lòng người chưa tạnh mưa?


Minh Hồ
17.05.12


TIẾNG GÀ NGỠ TIẾNG QUỐC
(họa bài Tiếng gà trưa của Minh Tâm)

Văng vẳng bên tai tiếng gáy trưa
Chim cu kiếm bạn...dễ ta ...lừa
Tưởng gà hóa quốc,kêu hồn nước
Mơ én tìm đàn,gọi Tết xưa
Lòng muốn phiêu bồng theo gió lướt
Đời hay biến đổi với hương xưa
Ngậm ngùi thương nhớ về quê củ
Giữa chốn phong trần lắm nắng mưa !

SONG QUANG


Trời trưa


Hồn thơ thoáng hiện lúc trời trưa
Tuổi nhỏ tâm tư chẳng biết lừa
Không nghĩ đến đời gian dối trá
Có thật tình thương tựa thời xưa
Đâu ngờ lâm cảnh rời xa xứ
Nào phút lên thuyền nước đẩy đưa
Ngày tháng quê người luôn khắc khoải
U buồn theo gió hoặc là mưa


Minh Hồ Đào
17.05.12


Trốn nắng trưa

Nóng nực ngày hè giấc ngủ trưa
Tàng cây bóng mát gió ru lừa
Mơ vờn đến cõi trời Nam cũ
Mộng lướt về miền đất Việt xưa
Lục bát ngân vang lời nhẹ bỗng
Đồng dao vẳng vọng ý lâng đưa
Mong lung kỷ niệm thời thơ ấu
Lội nước nô đùa giỡn tắm mưa

Lam Vân


MỘNG ƯỚC

Mơ màng giấc điệp lúc ban trưa
Thấy cảnh bon chen chuyện lọc lừa
Tủi phận bơ vơ nơi đất khách
Buồn lòng chạnh tưởng chốn làng xưa
Tấm thân lữ thứ như trôi giạt
Cuộc sống tha hương tựa đẩy đưa
Giây phút ngậm ngùi về dĩ vãng
Mong Trời nắng đẹp giữa cơn mưa

Cao thiếu LANG


Cảm nhớ
(họa bài Tiếng gà trưa của TH Minh Tâm)

Từ lúc xa nhà thiếu giấc trưa
Thành đô ánh sáng mắt vui lừa
Lo toan mọi thứ, thương trường cũ
Lắng đọng bao điều, nhớ cảnh xưa
Khắp phố bây giờ xây phố ở
Bao đường hiện tại đón người đưa
Trở về cố quận dường như lạ...
Trách gió hờn mây, gọi nắng mưa.

Ngày 17/05/2012
Thanh Điền


NHẮP CHÉN LY TAO

bây chừ đời cũng quá xa trưa
quảy gióng thời gian khỏi bị lừa
mái tóc ươm màu nhan sắc lạ
làn môi hằn ảnh vết son xưa
tầm nhìn mẻ sứt mơ trôi nổi
hướng ngắm tan tành mộng đẩy đưa
nhắp chén ly tao vời cố quận
đếm từng hạt mỏi vỡ như mưa


Đông Hương
duonglam 15.08.2012 14:08:53 (permalink)
0



[/colNGƯỜI KHÁCH CŨ

Ta vẫn khách lữ hành ngày tháng cũ,
Hồn rêu phong còn in đậm dấu giày.
...Đã xa lắm của môt thời đạp đất,
Kiếm ngang trời phiêu bạt giữa binh đao!

…Nay dừng lại giữa trời mây non nước,
Còn ai đây ? Mời chén rượu tương phùng!
Núi lặng lẽ ... Ngàn năm trơ vách đá,
Trăng im lìm ... Chờ đợi khách qua sông...

Tú lang thang
Nguyen Gia Linh 18.08.2012 22:49:20 (permalink)
0
Bài Xướng Vô thường của TH Quang Tuấn được các bạn sau đây họa lại : Hư Trúc, Song Quang, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang (Phần 1)


VÔ THƯỜNG


Vạn cổ triền miên cuộc đổi dời
Kìa sông bồi lở, biển đầy vơi !
Hoa đang tươi đó sao tàn vội
Trăng mới tròn đây lại khuyết rồi.
Thân cứ nổi chìm như nước chảy
Đời luôn tan họp tựa bèo trôi.
Tang thương chi bấy trần gian hỡi?
Sinh tử trầm luân mãi kiếp người.



QUANG TUẤN


VÔ THƯỜNG


Thế cuộc vần xoay chuyện đổi dời
Nhân tình cũng lắm lúc đầy vơi
Dư tiền bạn cũ còn mừng vội
Thiếu bạc bè xưa đã mất rồi
Lên xuống, công danh như nước chảy
Thăng trầm, phú qúi tựa bèo trôi
Thoát vòng cương tỏa cầu thanh thản
Ở chỗ nhân gian luận kiếp người


Hư Trúc


VÔ THƯỜNG


Đường trần vạn nẽo cứ xoay dời !
Trời đất nhiều phen cũng cạn vơi !
Bửa trước hoa tươi đang nở rộ
hôm sau nhụy héo đã tàn rồi
Vô thường tạo hóa ai nào biết
Số mệnh thăng trầm lắm nổi trôi
Sinh tử luân hồi thiên đã định
Hãy vui mà sống kip con người.


SONG QUANG




Vật đổi sao dời


Nhân sinh già trẻ sắc còn dời
Hà huống trái mùa sức cạn vơi
Thời tiết nay êm, mai bão táp
Vầng trăng tối đẹp, sáng lặn rồi
Thân tàn tỉnh giấc tâm trăn trở
Núi lở cậy quyền nước cuộn trôi
Xa xứ thương nhà nơi đất khách
Đời thường lắm vẻ cõi trần người


Đặng Xuân Linh


Vô thường


Cõi trần lắm hướng cứ thay dời
Sông rạch theo mùa lúc cạn vơi
Sớm nắng hoa đào đua sắc rộ
Chiều mưa lá liễu cuốn phai rồi
Lợi danh phù phiếm theo dòng chảy
Tiền bạc thăng trầm tưởng cuốn trôi
Sống chết cuộc đời thiên số định
Tìm vui thanh thản kiếp con người !


Nguyễn Gia Linh
01-06-2012


TUẦN HOÀN


Vạn vật triền miên đổi với dời,
Biển đầy mấy chốc lại dần vơi
Khói đang tụ khói ,rã rời vội,
Mây mới họp mây , tan tác rồi.
Rạng rỡ trời xanh khi nắng đến,
Mịt mù sương trắng lúc chiều trôi.
Trăng kia sao cứ khuyết tròn mãi,
Muôn thuở đổi thay vật lẫn người.


Thanh Khang
1-6-2012
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 50 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9