THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 02.09.2012 00:17:41 (permalink)
0
Bài Xướng Vô thường của TH Quang Tuấn được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Minh Tâm, Mỹ Linh (Phần 2)

Kiếp tha phương

Thế sự đa đoan mãi chuyển dời
Trăm năm ảo giác mộng chơi vơi
Thanh xuân một thuở sau lưng đã
Tuổi hạc giờ đây trước mặt rồi
Vật cảnh mờ phai nhiều biến đổi
Thời gian lặng lẻ chậm dần trôi
Cuộc đời viễn xứ còn xuôi ngược
Trọn kiếp tha phương xót phận người


Lam Vân


Tình cố quốc


Dù cho vật đổi hay sao dời
Vẫn giữ lòng trung chẳng để vơi
Dẫu kiếp ly hương còn bám chặt
Rằng tình cố quốc khắc sâu rồi
Trong tim, khối ốc người miên viễn
Ngoài mặt như giòng nước chảy trôi
Khao khát về nguồn sông biển đã...
Một lần đưa tiễn vạn muôn người


Minh Hồ
01.06.12


Chia sẻ


Động đất* làm bao nhà cửa dời
Mùa xuân sao lệ chảy không vơi?
Muôn ngàn tay giúp tan đau khổ
Triệu tấm lòng thương chia sẻ rồi
Hữu hiệu niềm tin cho cuộc sống
Vô thường ngẩm nghĩ cuộc đời trôi
Khi nào hết vướng vào tiền của
An lạc thân tâm số phận người


* Động đất ở Italie
Minh Hồ Đào
01.06.12


Vô thường

Ngậm ngùi, núi lở với non dời,
Sông biển khi đầy lại lúc vơi...
Nhọc sức Nữ Oa, trời vẫn hở,
Mòn hơi Tinh Vệ, đất chưa rồi.(*)
Phù vân tan hợp nghìn năm hiện,
Ngọc thố khuyết tròn vạn thuở trôi.
Một cõi vô thường bao huyễn mộng,
Lắng nghe sâu thẳm trái tim người.

(*)Truyền thuyết cổ xưa: Bà Nữ Oa đội đá vá trời, chim Tinh Vệ ngậm đất lấp biển, tạo nên thế giới.

Minh Tâm


Đời

Cuộc sống lâu nay mãi chẳng dời
Không tiền hạnh phúc chắc gì vơi !
Giàu tình kẻ mến nhìn vui mãi
Nghèo đức người chê thấy chán rồi
Để trí yên bình như gió thoảng
Giữ lòng thanh thản tựa mây trôi
Mong đừng khổ bệnh hoà gia đạo
Đuổi những sân si thoả kiếp người

Mỹ Linh
02/06/2012
Nguyen Gia Linh 08.09.2012 05:32:47 (permalink)
0
Bài Xướng Vô thường của TH Quang Tuấn được các bạn sau đây họa lại : Thanh Điền, Mẫn Hồ, Bùi Tiến (Phần 3)



Khi thương
(họa bài Vô thường của Bác Quang Tuấn)

Thuyền có thay sông bến chẳng dời
Muôn đời vun đấp nghĩa nào vơi
Cành lay khó chuyển, tâm chưa tận
Gió thổi không di, dạ đã rồi
Cứ ngỡ cỏi đời theo sóng cuộn
Như là cuộc sống luyến dòng trôi
Thương nhau xin hãy luôn bền vững
Giữ vẹn ân tình, rõ hiểu người.

Ngày 01/06/2012
Thanh Điền


LẼ VÔ THƯỜNG


Luận bàn vật đổi với sao dời,
Nhân thế trầm luân chẳng dễ vơi.
Phú qúy mất còn thay rất vội,
Công danh thăng giáng chóng tan rồi.
Tử sinh chẳng biết, đành cam chịu,
Bệnh hoạn khôn lường, ráng thả trôi.
Nếu biết cuộc đời đầy huyển mộng,
Ưu tư lo lắng, khổ thân người !


Mẫn Hồ



An Nhiên Tự Tại

Thử hỏi gì không đổi chẳng dời
Có đầy hẳn phải có khi vơi
Đã hay bĩ thái vần xoay mãi
Thời biết hưng vong biến chuyển rồi
Cuộc sống chậm nhanh con tạo chuyển
Công danh lên xuống áng mây trôi
Hợp tan sinh tử vô thường cả
Tự tại an nhiên được mấy người

Bùi Tiến
06/06/2012
Nguyen Gia Linh 14.09.2012 20:48:14 (permalink)
0
Bài Xướng Nhớ lại ngày… của Mẫn Hồ, được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Hư Trúc, Quang Tuấn, Nguyễn Gia Linh (Phần 1)



NHỚ LẠI NGÀY …

Thơ người, vừa mới nhận chiều nay,
Khơi dậy tâm tư, nhớ lại ngày…
Khi sợi tóc đời chưa bạc trắng,
Lúc môi hồng thắm vẫn mềm say.
Tình thơm áo lụa pha màu nắng,
Duyên đẹp tóc thề nương gió bay.
Mường tượng lối xưa còn đâu đó,
Hoa lòng thơm ngát giữa trời mây.


Mẫn Hồ



NGÀY LỄ NHẠC


Rền vang đường phố suốt hôm nay
Lễ nhạc hằng năm cứ đến ngày...
Hai Mốt* các nơi đều tổ chức
Một lần trọng đại rất mê say
Đón mừng hè đến trời trong sáng
Chào tiếp hạ sang bướm lượn bay
Khắp mảnh vườn hoa muôn vạn sắc
Hữu tình nồng ấm nắng che mây


Minh Hồ
21.06.12
* 21.06. Ngày Lễ nhạc


MỪNG NGÀY LỄ NHẠC

Mỗi năm tháng sáu* như hôm nay
Tiếng hát đàn ca nghe cả ngày...
Khắp phố người đi nhộn nhịp bước
Nơi nào cũng thấy đẹp mê say
Trên trời xanh ngát chan hòa nắng
Dưới đất không ngừng cát bụi bay
Già trẻ bên nhau cùng thưởng thức
Khúc tình tha thiết tỏa theo mây


Minh Hồ Đào
21.06.12
* 21.06. Ngày Lễ nhạc


NHỚ MỘT NGƯỜI...

Em về để nắng lại hôm nay
Sưởi ấm hồn anh tận cuối ngày
Nhớ quá rèm mi nhòa lệ biệt
Thương nhiều môi thắm ngát hương say
Tóc thề mấy sợi vương bờ má
Áo lụa đôi tà tung cánh bay
Nhân ảnh người đi còn thấy đó
Hoa lòng mượn gió gửi theo mây

Hư Trúc





TỪ LÚC XA EM (họa)

Từ lúc xa em cho đến nay
Vào ra ngơ ngẩn suốt đêm ngày.
Niềm thương rót ngập ly trà đắng
Nỗi nhớ đong đầy chén rượu say.
Mắt biếc, hồ Thu in sắc đọng
Tóc huyền, gió Hạ thoảng hương bay.
Trùng dương chia ngả tình vô tận
Thôi gởi sầu này theo cánh mây!

21-6-12
Quang Tuấn


Nhớ lại ngày…
(Họa bài Nhớ lại ngày…của Mẫn Hồ)

Tình thơ nghĩa cũ cả đời nay,
Tỉnh thức tâm tư nghĩ đến ngày…
Mái tóc giờ đây đà phủ xõa
Làn môi lúc ấy mãi nồng say.
Duyên mơ bóng nguyệt soi màu thắm
Nghĩa đẹp hương thề lượn sắc bay.
Tưởng tượng bóng xưa còn phảng phất
Cho mình thông cảm với ngàn mây


Nguyễn Gia Linh
21-06-2012
Nguyen Gia Linh 21.09.2012 21:41:36 (permalink)
0
Bài Xướng Nhớ lại ngày… của Mẫn Hồ, được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ, Song Quang, Thanh Khang, Bùi Tiến, Minh Tâm, Đặng Xuân Linh (Phần 2)


Nhung nhớ...

Từ độ mùa xuân trước đến nay
Thu sang tính được bao nhiêu ngày?
Nhớ nhung chồng chất em nào biết
Thương chẳng vơi lòng anh đắm say
Cái buôi ban đầu gặp gỡ ấy
Con tim anh khắc mãi không bay
Bóng hình đôi lứa trăng soi sáng
Đêm tối trên trời lặn áng mây

Minh Hồ
21.06.12


NGÀY ẤY...

Từ dạo xa nhau...ấy đến nay
Nghe buồn vời vợi suốt đêm ngày
Em đi bỏ cuộc tình thơ dại
Ta ở lại nhà chuốt rượu say
Người củ mà sao còn quyến luyến ?
Tình xưa còn đọng chút hương bay !
Muốn quên đâu dể,càng nhung nhớ
Để cỏi lòng nầy gởi gió mây !

SONG QUANG



XEM THẢ DIỀU

Cùng bạn dạo chơi khắp buổi nay,
Xem diều bay đẹp ở luôn ngày.
Trời xanh,sáo thổi êm tai lắng,
Ráng đỏ chiều soi chói mắt say.
Ong bướm lắm màu phơ phất lượn,
Rắn rồng đủ sắc lững lờ bay.
Hè về gặp dịp vui khôn xiết,
Hồn gởi theo diều chắp cánh mây.

Thanh Khang
21-6-2012


Nhớ Lại Thời ...

Được thơ của bác sáng hôm nay
Nhớ lại thời vui chẳng kể ngày
Bác gọi gần xa đều đến vội
Rượu mời nhiều ít cũng đưa say
Tuổi cao duyên bác êm đềm tới
Tóc bạc mộng tôi phơi phới bay
Mừng được còn nhau nơi xứ lạ
Chuyện đời phó mặc gió cùng mây

Bùi Tiến
21/06/2012


CHỜ TRĂNG

Mòn mỏi chờ trăng suốt tối nay,
Trời âm u mãi đã bao ngày.
Nhạt nhòa đường vắng, cơn mưa lạnh,
Vi vút tầng không, tiếng gió say.
Trước ngõ buồn tênh cành liễu rủ,
Ven hồ vắng bặt cánh cò bay.
Tâm tư trầm lắng niềm thương cảm,
Trách nguyệt ngủ vùi sau áng mây.

Minh Tâm


Nhìn theo…
(Họa bài Nhớ lại ngày…của Mẫn Hồ)

Ngồi gom ký ức buổi hôm nay
Mà ngẫm thuở xưa với tháng ngày
Suối mộng thời gian tô sắc trắng
Hương lòng bóng dáng ẩn hồn say
Đường chiều vạt nắng nghiêng thầm nhớ
Vai nhỏ tóc thề lất phất bay
Vẫn biết ai nhìn theo cuối nẻo
Nhiều năm kỷ niệm sợi huyền mây


Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 28.09.2012 22:55:19 (permalink)
0
Bài Xướng Nhớ lại ngày… của Mẫn Hồ, được các bạn sau đây họa lại: Lam Vân, Thanh Điền, Mỹ Linh, Hư Trúc, Đông Hương (Phần 3)

Thoáng hương mơ

Vần thơ dệt mộng bấy lâu nay
Một thoáng hương mơ dịu tháng ngày
Nỗi nhớ dâng đầy lòng mãi đắm
Niềm thương lắng đọng dạ còn say
Tình nồng rực sắc hoa bừng trổ
Duyên thắm tươi màu bướm lượn bay
Luyến ái bao mùa tâm trống vắng
Khung trời kỷ niệm tím làn mây

Lam Vân



Hè về gợi nhớ
(họa bài Nhớ lại ngày của Bác Mẫn Hồ)

Hè về nắng ấm buổi hôm nay
Gợi những yêu thương của chuổi ngày
Mái tóc còn dài niềm ước vọng
Đôi mi vẫn đậm giấc mơ say
Sân trường chốn cũ vờ xa vắng
Lớp học thềm xưa ngợ thoáng bay
Ký ức ghi hoài điều tuyệt đẹp
Thơ lòng tả lại mấy vầng mây.

Ngày 23/06/2012
Thanh Điền


Nhớ lại ...

Thơ cũ ngồi buồn lật tối nay
Từng trang thương nhớ của bao ngày
Quay đầu sống lại tình nồng thắm
Trố mắt theo lần mộng đắm say
Mực tím trông hình vò võ đợi
Lá vàng đuổi bóng lửng lờ bay
Một trời kỷ niệm từ năm ấy
Đã vắng xa rồi như áng mây

Mỹ Linh
23/06/2012



Hư Trúc đang hăng, xin phép họa ngược vần bài thơ: Nhớ lại... của th Mỹ Linh

Buồn!

Bóng cũ nhạt nhòa như áng mây
Một trời kỷ niệm đã vừa bay
Cạn ly tưởng hết còn men đắng
Chung rượu chưa tàn chớm vội say
Dạo khúc chia ly rung mỗi phiếm
Ngâm câu giã biệt đếm từng ngày
Từng trang thơ ngắn ngồi xem lại
Thương nhớ đong đầy cả tháng nay

Hư Trúc


VƠ VẨN


em về trong khói lụn khuya nay
ngõ vắng , vầng trăng ngủ tháng ngày
vén mộng cảm hoài đêm thức trắng
mở màn sầu nhớ tuổi thầm say
loay hoay chạm phải tim màu nắng
vơ vẩn lịm vào mơ tím bay
tâm tưởng giam tù tâm anh đó
cầm bằng thương gửi gió ven mây

đông hương

Nguyen Gia Linh 06.10.2012 17:52:01 (permalink)
0
Bài Xướng Cố nhân của Nguyễn Gia Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Quang Tuấn, Hư Trúc, Song Quang (Phần 1)

Cố nhân


Bạn hữu năm xưa gặp bất ngờ
Mừng vui cảnh cũ khó làm ngơ
Vườn dâu cuối ngõ luôn thương nhớ
Cánh nhạn chân mây mãi ngóng chờ
Xao xuyến điểm tô vòng nhật nguyệt
Rộn ràng sánh bước điệu thi thơ
Nỗi niềm tâm sự cùng nhau kể
Để thỏa hồn mình ngập ước mơ


Nguyễn Gia Linh.
19-06-2012


Cố nhân


Bốn chục năm dư thiệt chẳng ngờ
Thấy rồi người ấy khó mà ngơ
Xa xa bóng dáng dường quen biết
Vời vợi ngày xưa giống tưởng chờ
Chiếc áo bà ba ai nhớ thuở
Nỗi niềm duyên mộng ảnh nên thơ
Tình cờ gặp lại mùa lai khứ
Ngọn gió thoảng đùa vẹt bến mơ


Đặng Xuân Linh


CỐ NHÂN (Hoạ)


Ta lại gặp nhau, thật chẳng ngờ
Mừng vui không hết, có đâu ngơ.
Chân trời, cổ nguyệt luôn trông ngóng
Góc bể, tà dương mãi đợi chờ.
Qua mối giao lưu, tìm nghĩa bạn
Trong câu xướng họa, gặp tình thơ.
Cầm tay nhắc chuyện ngày xưa ấy
Bỗng chốc trở về tuổi mộng mơ.

26/6/12
QUANG TUẤN


Cố Nhân

Tình xưa gặp lại có ai ngờ
Đã thấy làm thinh giả bộ ngơ
Nghiệp số còn vương bao tháng đợi
Duyên trần chưa dứt mấy năm chờ
Cung buồn sầu lắng đầy trang nhạc
Điệu nhớ dâng tràn ngập túi thơ
Thôi nhé cứ đi đừng ngoảnh mặt
Mai nầy xa lắc... ... chỉ tôi mơ.

Hư Trúc


GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Họa vận bài "Cố nhân của Gia Linh

Người xưa bổng gặp,có đâu ngờ !
Chẳng dám nhìn nhau,lại ngó ngơ
Cặp nách chồng yêu ra dáng đợi
Cầm tay con nhỏ ý mong chờ
Ví bằng như nước đôi dòng lạ
Chợt nhớ những ngày tuổi ấu thơ
Xin chúc cho ai tròn hạnh phúc
Tôi về...mượn rượu để thầm mơ !!

SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 13.10.2012 00:09:42 (permalink)
0
Bài Xướng Cố nhân của Nguyễn Gia Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Thanh Khang, Bùi Tiến, Minh Hồ, Mỹ Linh (Phần 2)



Duyên Tình


Duyên nợ thường đem đến bất ngờ
Đôi khi cách trở chẳng làm ngơ
Biển non ngàn dặm cũng leo tới
Sông núi muôn trùng vẫn ngóng chờ
Thi hứng trào dâng tâm não dệt
Nhạc lòng tấu khúc những vần thơ
Đổi trao tâm sự qua nhung nhớ
Trọn vẹn lời nguyền hết mộng mơ


Minh Hồ Đào
28.06.12


MỪNG SINH NHẬT

Bảy chín rồi đây đâu có ngờ,
Chiến chinh súng đạn kẻ thù ngơ.
Xưa nay bỉ cực đều qua khỏi,
Mai mốt thái lai hiện đón chờ.
Tổ chức tiệc tùng vang tiếng nhạc,
Ăn mừng sinh nhật rộn lời thơ.
Gia đình con cháu khoanh tay chúc,
Bạn hữu vui vầy thỏa mộng mơ.

Thanh Khang
28-6-2012



Chúc mừng Sinh nhựt


Ngày nay thân hữu gặp đâu ngờ
Mừng rỡ vui đùa chẳng dễ ngơ
Bỉ cực đã qua đều tránh khỏi
Thới lai chưa đến vẫn mong chờ
Tiệc tùng khởi xướng vang dòng nhạc
Lễ lộc giao hòa rộn tiếng thơ
Bè bạn bao người gieo vận chúc,
Cùng nghe hứng cảm vạn điều mơ


Nguyễn Gia Linh


Duyên Văn

Bằng hữu như huynh ai dám ngờ
Bạn đau thời thế, có nào ngơ
Cứ e đôn lượt nên còn đợi
Đã thấy thay chân hết cả chờ
Lời kể ân cần vui ý nhạc
Vần reo đằm thắm ấm hồn thơ
Cái duyên văn bút là như vậy
Chẳng phải mơ mà đẹp tựa mơ

Bùi Tiến
28-06-2012


Mối duyên mơ


Cuối đời hạnh phúc nữa đâu ngờ
Tưởng một lần dang dở mãi ngơ
Cho đến xuôi tay lìa cõi thế
Không còn nhìn thấy cảnh trông chờ
Đón đưa dù nắng mưa nào sợ
Rước được niềm vui diễn tả thơ
Tuôn tháo thâm tình qua điện thoại
Mỗi ngày thắt chặt mối duyên mơ


Minh Hồ
28.06.12


MỘNG LÀM THI SỈ

nghệ sỉ cho đời những ước mơ
lòng tôi thầm nhủ lúc còn thơ
cho nên ôm ấp làm thi sỉ
vì thế bao năm vẫn đợi chờ !!
Nhiều lúc tâm hồn vào lối mộng
Đôi khi thân xác hóa ngu ngơ
Đi tìm ở cuối trời phiêu lãng
Gặp lại tình em thật bất ngờ .

SONG QUANG


MỪNG SINH NHẬT CHỊ THANH KHANG

Sinh nhật Thanh Khang ,hay bất ngờ
Lòng nầy chả nhẻ lại làm ngơ ?
Vài vần cầu chúc sang mừng chị
Kẻo để dài lâu phải ngóng chờ
Con cháu vui vầy ,vang tiếng nhạc
Trời cho bảy chín thật là thơ
Mong thêm hai mốt năm tròn nữa...
Trăm tuổi thanh nhàn thỏa ước mơ.

SONG QUANG


Chúc mừng sinh nhật Dì

Tin vui sinh nhật có nào ngờ
Vội viết thơ mừng chẳng thể ngơ
Kính chúc an khang hoài đón giữ
Thương trao hạnh phúc mãi mong chờ
Gia đình quấn quít dâng mâm bánh
Bằng hữu ân cần gởi áng thơ
Nhắm mắt Dì ơi thầm ước nguyện !
Nụ cười trước nến đẹp ngày mơ ...

Mỹ Linh
28/06/2012
Nguyen Gia Linh 13.10.2012 00:17:03 (permalink)
0
Bài Xướng Cố nhân của Nguyễn Gia Linh cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Mẫn Hồ, Thanh Điền, Minh Tâm, Lam Vân, (Phần 3)

Mừng Sinh Nhật Chị Thanh Khang

Thân mừng sinh nhật chị Thanh Khang
Bẩy chín xuân qua thật nhẹ nhàng
Con cháu tưng bừng dâng lễ tới
Bạn bè rộn rịp gửi thơ sang
Tinh thần thanh thản lòng minh mẫn
Sức khoẻ dồi dào trí rảnh rang
Chúc được sống vui trăm tuổi lẻ
Để nhìn khi đất nước vinh quang

Bùi Tiến
28-6-2012

Bài họa :



DUYÊN KỲ NGỘ

Gặp lại người xưa chẳng thể ngờ,
Quen nhau ngày ấy thuở ngu ngơ.
Rong chơi, rón rén ngoài sân đợi,
Tan học, lân la trước cổng chờ.
Quà tặng giản đơn dăm cánh phượng,
Lời yêu lí nhí mấy vần thơ.
Bao năm ly biệt, tình sương khói,
Nay được tương phùng, ngỡ giấc mơ.

Mẫn Hồ




Chốn xưa
(họa bài Cố nhân của Ba Gia Linh)

Mùa hè tháng sáu thật không ngờ
Lất phất mưa rơi một thoáng ngơ
Ước những ngày sau tia sáng đợi
Theo từng phút tới ánh dương chờ
Về thăm chốn cũ nồng hương cảm
Trở lại nhà xưa đậm chất thơ
Vui tỏ tâm tình bao trống vắng
Cho lòng thanh thản thỏa hoài mơ.

Ngày 27/06/2012
Thanh Điền


CỐ NHÂN

Bao năm xa cách, mấy ai ngờ
Gặp lại người xưa dạ ngẩn ngơ.
Bến nước lở bồi, sông chẳng đợi,
Vầng mây tan hợp, gió không chờ.
Ngắm trăng soi bóng say hồn tục,
Nghe sóng xô bờ rộn ý thơ.
Nắng hạ mưa thu xoay mấy lượt,
Chạm nhau mà lại ngỡ rằng mơ.


Minh Tâm


CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ THANH KHANG

Ngày qua tháng lại chẳng ai ngờ,
Bảy chín xuân trôi dạ ngẩn ngơ,
Mắt sáng, chân nhanh dường mãi trẻ,
Non xanh nước biếc vẫn đang chờ.
Gõ mail gửi tới vài trang web,
Nắn bút vui cùng mấy vận thơ.
Cợt gió trêu mây, đàm thế sự,
Trời ban mạnh khỏe, cứ như mơ.

Minh Tâm


Tương phùng

Bao năm gặp lại có ai ngờ
Đối diện sao lòng cứ ngẩn ngơ
Đất khách tâm buồn khi luyến nhớ
Quê người dạ xót lúc mong chờ
Hàn huyên thắm đượm lời thân ái
Chuyện phiếm cười đùa họa ý thơ
Tay bắt mặt mừng vang nhạc khúc
Tương phùng khoảnh khắc đẹp như mơ

Lam Vân
Nguyen Gia Linh 19.10.2012 21:44:55 (permalink)
0
Bài Xướng Ngắm công viên của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Thanh Điền, Đặng Xuân Linh, Quang Tuấn, Hư Trúc (Phần 1)


NGẮM CÔNG VIÊN

Bước tới công viên cứ ngỡ là...
Người đi nhộn nhịp vẻ như sa...
Hoa thơm ngan ngát đưa tay chớm...
Suối mát long lanh lấy cẳng chà...
Bô lão dạo quanh chắc hẵn muốn...
Trẻ con nhảy cởn cũng vừa la...
Riêng ta nhặt sỏi vài viên để...
Một chút tình riêng ý chẳng qua...

Thanh Khang
5-7-2012



Ngắm công viên

Viếng cảnh công viên cứ tưởng là…
Áo quần sặc sở dáng kiêu sa…
Ngàn hoa thơm ngát thương cành vuốt…
Ngọn suối trong xanh vớt nước chà…
Các cụ rong chơi vui vẻ muốn…
Trẻ con nhảy nhót tửng tưng la…
Song Linh cảm nhận nhiều sinh khí …
Cho thấy tình chung thoáng lướt qua…

Nguyễn Gia Linh
05-07-2012


Nghỉ hè
(hoạ bài Ngắm công viên của Dì Thanh Khang)

Đếm bước thời gian cứ mãi là...
Nghe mình nhung nhớ lúc mưa sa...
Chiều nghiêng bóng mát, tuyệt vời... Lắm!
Tối ngắm trăng thanh, đẹp quá! Chà!
Dạo phố cô nàng vui thật thích
Tan trường lớp trẻ chạy như la
Đến mùa phượng vĩ cành hoa ép
Kỷ niệm xa xôi dẫu đã qua.

Ngày 05/07/2012
Thanh Điền



Dạo công viên


Dạo cảnh nên thơ ngỡ tựa là…
Ngược xuôi thiên hạ buổi sương sa
Lung linh cành lá viền viên* đọng (giọt)
Lấp lánh sợi tơ tỏa nhánh chà
Già trẻ vòng quanh bờ suối mộng
Hồn xuân trở lại nhịp cung la
Nhẹ nhàng tâm trí bầu trong mát
Thư thái hương hòa nắng sớm qua


Đặng Xuân Linh


QUA ĐÈO PRENN (Họa)

Đến rặng Đèo Prenn cứ tưởng là
Bồng lai tiên cảnh, lúc chiều sa.
Bên hoa quấn quýt vài con bướm
Góc đá trơ vơ mấy nhánh chà.
Non thẳm, rừng sâu ôi bát ngát
Trời cao, đất rộng quá bao la!
Ra về khách vẫn còn lưu luyến
Thầm nhớ cao nguyên khi bước qua.

Cali. 5/7/12
Quang Tuấn


Quốc Khánh Hoa Kỳ

Mồng bốn vừa qua sướng cái là...
Hoa Kỳ Quốc Khánh pháo như sa
Trẻ con chạy nhảy thi nhau đốt
Bạn hữu ngồi xem uống chén chà
Mấy cậu choai choai đùa nghịch phá
Vài cô đỏng đảnh hoảng hồn la
Nửa đêm giải tán cùng nhau hẹn...
Năm tới ngày vui chẳng bỏ qua

Hư Trúc
Nguyen Gia Linh 26.10.2012 21:27:25 (permalink)
0
Bài Xướng Ngắm công viên của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến (2), Mẫn Hồ, Song Quang (2), Lam Vân (Phần 2)




Công Viên

Hình ảnh công viên quả rõ là ... (1)
Tưởng sa ... mà thực cũng không sa ... (2)
Hoa như ... ngắm kỹ thành ra khóm... (3)
Nhạc tựa ... nghe qua lại giống chà ... (4)
Nếu đã ... thời tìm ... ngồi tạm nghỉ ... (5)
Còn chưa ... hẳn kiếm ... đến cùng la ... (6)
Một ngày ... thoáng chốc nhanh như thể ... (7)
Tuy hết ... nhưng lòng thấy chửa qua ... (8)

Bùi Tiến
(1) đẹp, vui, ...
(2) sa hoa, sa sỉ, sa sút, sa đọa, ...
(3) khóm hồng, khóm tú cầu, khóm dạ hương
(4) chà bếp, chà sàn gạch, chà và ...
(5) đã đời, đã mệt, đã đủ, ...; nghỉ chân nghỉ mệt, nghỉ ngơi, ...
(6) chưa chán, chưa đủ, chưa mệt, ...; kiếm chỗ, kiếm bạn; ... la hét, la liếm, la cà ...
(7) mệt mỏi, vất vả, vui vẻ, ...; thoi đưa, bóng câu, ...
(8) Hết ngày, hết buổi, ...; qua đi niềm vui, ngày vui, điều chán, ...




Bài họa :

GỞI NGƯỜI BẢY CHÍN ...

Người sắp tám mươi, cứ tưởng là…
Ngao du, thơ phú …hãy còn sa…
Tài chi cần mẫn nên chưa chớm…
Thể dục siêng năng khỏi bị chà…
Bằng hữu rủ ren, tuy vẫn muốn…
Cháu con nghịch ngợm , khỏi thèm la…
Bạn tôi thế đấy, làm gương để…
Tuổi hạc vui dài, lâu mới qua…

Mẫn Hồ


THEO GƯƠNG CHỊ TK

Ngó hình,mới thấy cứ cho là....
hàng bảy,thế mà ...én nhạn sa
Thanh thản không lo,đời vẫn chớm ....
An nhàn chẳng sợ ,bị ai chà....
Tài Chi năng tập lòng luôn muốn....
Thể dục trui rèn khỏi để la.....
Cố gắng tôi theo gương Chị để ....
Trăm năm trước mặt bước lần qua ...

SONG QUANG



NGÓNG GIỌT MƯA HÈ

Vài giọt sương rơi cứ tưởng là ...
Vào hè nóng nực có mưa sa ..
Ao sen trước ngõ hoa đâm nụ
Khóm trúc bên hiên nhánh nẩy chà
Chim chóc líu lo như muốn hát
Trẻ con nhẩy nhót khoái kêu la
Giửa cơn nắng lửa trời cho nước
Hạn hán xem chừng chắc sẽ qua.

SONG QUANG



Viết rồi chẳng dám ... chỉ e rằng ...
Nay thấy ... thôi thì cứ ... họa chăng ...
Mấy vận ... gọi là ... mong sẽ được ...
Cuối tuần xin chúc ... khỏe và hăng ...

Bỡn Người ... Ngắm Công Viên

Bẩy chín mà trông cứ ngỡ là ...
Rằng sa mà thực cũng không sa ...
Bên hoa dáng thật nhìn ra vẻ ...
Dưới nắng da đâu sợ tựa chà ...
Thấy cảnh thấy người toan vội đến ...
Liệu mình liệu sức lại thèm la ...
Đành thôi đóng cửa ung dung hưởng ...
Ngắm ảnh đọc thơ hẳn cũng qua ...

Bùi Tiến
06072012


Dạo phố

Dạo phố hàng rong vẫn tưởng là …
Không mua chẳng sắm mặt mày sa …
Thôi thì ngoạn cảnh chân thêm nhộn …
Cứ thế đi quanh cẳng bớt chà …
Kẻ bán ba hoa còn đứng tán…
Người xem ngắm nghía mãi ngồi la …
Mấy tuần hạ giá tiền tiêu tốn …
Cạn túi nằm nhà khỏi bước qua …

Lam Vân
Nguyen Gia Linh 02.11.2012 21:46:21 (permalink)
0
Bài Xướng MỜI NGÀY SINH NHẬT 13/8 của Song Quang, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Minh Hồ, Mẫn Hồ, Lam Vân, Thanh Khang, Hư Trúc, Nguyễn Thành Tài, Minh Tâm, Mỹ Linh,


MỜI NGÀY SINH NHẬT 13/8

Bảy hai sinh nhật cái thằng tôi
Thi hữu Tứ Linh kính cẩn mời
Cùng đến nhà hàng "thơ mộng ảo"
Thổi lên ngọn nến chúc mừng thôi
Không hoa,bánh trái không hương sắc
Chẳng rượu,đàn ca chẳng vị đời
"Một cỏi đi về" đâu ước hẹn ?
Trăm năm trước mặt :kiếp con người.

SONG QUANG



Mừng ngày Sinh Nhật


Sinh nhật riêng mừng của bạn tôi
Mọi người cùng đến chẳng cần mời
Bài thơ vui vẻ mang tình đủ
Bánh pháo tưng bừng chuyển ý thôi
Ngọn nến lung linh đầy sắc thái
Cung đàn nhịp điệu thắm hương đời
Đi về chung lối không sai hẹn
Một cõi trăm năm, kiếp vận người


Nguyễn Gia Linh
13-08-2012



Sắp sửa mời


Hai ba tháng tám tới phiên tôi*
Bằng hữu gần xa sắp sửa mời
Uống cạn rượu tình trong ảo mộng
Ăn mừng sáu mốt tuổi mà thôi
Dẫu rằng vóc dáng nay thay đổi
Dù tóc điểm sương theo tháng đời
Song bước cùng ai đi hết chặng
Đường trần hạ giới trọn đời người


Minh Hồ Đào
12.08.12



Chúc sinh nhựt anh Song Quang


Đặc biệt ngày sinh báo chúng tôi
Mười ba tháng tám Song Quang mời
Vội vàng đáp ứng vần chào chúc
Đầm thắm vui mừng câu đến thôi
Chữ viết đôi hàng thay đóa mộng
Hoa mơ một bó gởi tranh đời
Trần ai lui tới nào đâu hẹn
Thắm thoát trăm năm của kiếp người

Đặng Xuân Linh



Chúc Mừng Sinh Nhật


Cùng vào tháng tám của nhà tôi
Thi hữu Song Quang nhã ý mời
Xin gởi đôi vần thơ họa lại
Tỏ lòng trân quý thật tình thôi
Chúc anh được bách niên giai lão
Cầu vạn sự như ý cuộc đời
Cùng nhóm Tứ Linh cho hết kiếp
Nghiệp dư đeo đẳng tâm hồn người


Minh Hồ
12.08.12






MỪNG SINH NHẬT TH SONG QUANG
(13 – 08 -2012)

Sinh Nhật Bảy Hai đã tới nơi,
Mừng anh sức khỏe, mãi yêu đời.
Thân tâm an lạc, vui thơ phú ,
Hạnh phúc tràn đầy, dạ thảnh thơi.

Ottawa Aug.12, 2011
Thân mến,
Man Ho

Bài họa :

TIỆC ẢO

Dự tiệc lạ thường của bạn tôi,
Thư rao trên Net nhẩn nha mời.
Nhà hàng mộng ảo, gần mươi bước,
Xe cộ phù vân, ngắn mấy thôi !
Quà mọn chủ đòi : dăm vận họa,
Tình đầy khách sẵn : chút hương đời.
Bảy hai, Sinh Nhật, còn tươi chán,
Thô thiển bài thơ viết tặng Người.

Man Ho
(Họa thơ MỜI NGÀY SINH NHẬT của TH Song Quang)




Chúc mừng sinh nhật


Bao năm xướng họa bác cùng tôi
Sinh nhật hôm nay nhận thiệp mời
Bạn hữu trời Âu vài vận chúc
Song Quang đất Mỹ mấy lời thôi
An khang hạnh phúc đầy thi vị
Mẫn tuệ vui tươi suốt cuộc đời
Tiệc ảo dù xa không ngại đến
Quà thơ gởi lẹ tặng riêng người.

Lam Vân
13-08-2012


CHÚC MỪNG SINH NHẬT T.H. SONG QUANG 13/8
Thân gởi anh Song Quang
Đôi vần thơ họa của riêng tôi,
Xem thiệp báo tin có cả mời.
Đến dự nhà hàng toàn tưởng tượng,
Trao thơ trên net thật tình thôi.
Bảy hai tuổi đó còn tươi trẻ.
Sống chẳn một trăm suốt cuộc đời.
Kẻ trước ,người sau về một cỏi ,
Chỉ còn lưu lai tiếng con người.
Kính chúc,
Thanh Khang
Toronto 12-8-2012



Chúc Mừng Sinh Nhật




Sinh nhật bảy hai của bác tôi
Điện thư vừa nhận được lời mời
Nhanh tay hốt vội chai cognac
Lẹ cẳng tìm ngay bánh mới thôi
Thi hữu hoạ vần tô cuộc sống
Bạn thơ hoà vận vẽ tranh đời
Nhóc con kính chúc ngài niên trưởng
Tiệc ảo mừng vui cả mọi người

Happy Birthday thi hữu Song Quang 13/8
Hư Trúc



CHÚC MỪNG SINH NHẬT
BÁC SONG QUANG

Thi đàn cùng nhóm anh và tôi,
Bài xướng hôm nay thế thiệp mời.
Hàm thụ bánh quà đâu thắc mắc
Phù vân trà rượu chẳng lôi thôi
Tiệc tùng hưởng vậy đầy tình nghĩa,
Sinh nhật mừng ri thỏa mộng đời.
Chúc bác sức trai thêm tuổi thọ,
Bảy hai vóc dáng đẹp hơn người.

Nguyễn Thành Tài
13-08-2012


MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 72

Cắn bút tìm câu họa vận "tôi"...
Ráng theo vì đã nhận thơ mời!
Chúc nay thêm tuổi, tình thêm đượm,
Mong mãi chẳng già, thơ chẳng thôi.
Ngâm vịnh thi ca, nồng giấc điệp,
Dạo chơi sơn thủy, ngát hương đời.
Bảy hai ước được như hai bảy,
Sương tuyết nào lay được sức người.

Minh Tâm


Mừng ngày sinh nhật 13/08

Đã trễ lời mừng đến bác tôi
Lo đi nghỉ mát lỡ thơ mời
Nghinh chào tuổi mới nhiều vui nhé
Kính ước ngày lành lắm lộc thôi
Gia quyến thương về nghe thoả dạ
Bạn thơ thân chúc thấy yêu đời
Thành tâm hớn hở dăm vần gởi
Hạnh phúc dài lâu mãi với Người

Mỹ Linh
14/08/2012
Nguyen Gia Linh 09.11.2012 21:01:42 (permalink)
0
Bài Xướng Chúc Mừng Sinh Nhựt của Nguyễn Gia Linh, được các bạn sau đây họa lại : Đặng Xuân Linh, Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Lam Vân, Thanh Khang, Nguyễn Thành Tài, Quang Tuấn, Hư Trúc, Minh Tâm, Song Quang, Mỹ Linh, Thanh Điền, Bùi Tiến,


Chúc Mừng Sinh Nhựt


Giấu kín trong lòng cũng khá lâu
Những mong gởi lại giấc mơ đầu
Cành hoa thơm phức hương ngào ngạt
Bánh trái được mùa vị đậm sâu
Biển cả ngày hè vương mộng thắm
Trăng tròn gió mát trải cung hầu
Đường trần xuôi ngược cùng thân hữu
Tháng tám mười lăm đúng nhịp cầu (DL)


Nguyễn Gia Linh


Sinh Nhựt Gia Linh


Thời gian thăm thoát cũng đà lâu
Mộng gợi ngày xưa lúc khởi đầu
Tháng lại nấc thang bao bận rộn
Ngày qua từng bước lắm nong sâu
Lòng vòng cảnh sắc nơi hiên ấm
Quanh quẩn vườn mơ gió nắng hầu
Nay chốn xứ người vui với bạn
Xướng thơ họa vận thắm đượm cầu


Đặng Xuân Linh
14-08-2012


Gởi lời chúc Đàn Trưởng Tứ Linh


Gia nhập họa thơ xướng bấy lâu
Hôm nay viết gởi đến lần đầu
Mừng sinh nhật Trưởng Đàn vui khỏe
Chúc vạn muôn điều tâm đắc sâu
Dù đã bao năm chưa gặp mặt
Nhưng lòng mong mỏi giấc mơ hầu
Một ngày nào đó cùng tương ngộ
Thi hữu bốn phương hội tụ cầu...


Minh Hồ
14.08.12


Mừng Sinh Nhựt Đàn Trưởng Tứ Linh


Sinh nhật phiên tôi phải đợi lâu
Song Quang thi hữu mở màn đầu
Thơ mời cảm tác từ muôn hướng
Đàn trưởng họa liền nghĩa đậm sâu
Kế đó Gia Linh hơn bảy bó
Tiếp nâng ly rượu ảo vui hầu
Ước mong trường thọ tâm an lạc
Vạn sự muôn điều như ý cầu


Minh Hồ Đào
14-08-12


Chúc mừng sinh nhựt Gia Linh


Bảy ba chúc phúc hưởng dài lâu
Trí tịnh tâm an mãi đứng đầu
Xướng họa tình thân bao vận trổi
Văn thi trau chuốt lắm vần sâu
Duyên đời ấm dịu trăng sao ngắm
Cuộc sống nhàn thư quạt gió hầu
Bằng hữu chào mừng thơ rượu ảo
Nâng ly múa bút khắp hoàn cầu


Lam Vân


CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐÀN
TRƯỞNG GIA LINH 15-8-2012

Sinh nhật mừng anh sống thật lâu,
Con đường Văn hóa đứng hàng đầu ( Tiến sĩ)
Nhà thơ nhả kén nhân gian ấm,
Thầy giáo dạy người kiến thức sâu.
Nào quản lợi danh và phú quý,
Chẳng màng khanh tướng với công hầu.
Mong sao anh sống tròn trăm tuổi,
Dìu dắt Tứ Linh đạt sở cầu.

Thanh Khang
Toronto 14-8-2012


MỪNG SINH NHẬT
ANH GIA LINH
15-08-2012

Chúc Anh Sinh Nhật thọ dài lâu
Mừng tuổi bảy ba khỏe đứng đầu
Gia đạo đề huề ân đức lớn
Tứ Linh ấm cúng nghĩa tình sâu
Vợ chồng chung lối trăng soi bước
Thi phú ngâm nga gió quạt hầu
Thanh cảnh, an nhàn đầy lộc phúc
Hài hòa cuộc sống đẹp cung cầu


Nguyễn Thành Tài
14-08-2012


MỪNG SINH NHỰT THI HUYNH GIA LINH


Mừng Thọ thi huynh: sống thật lâu
Trăm năm tài đức chiếm ngôi đầu.
Với lòng ái quôc không vơi cạn
Và nghĩa nhân quần vẫn thấm sâu.
Giũ áo gió sương, đường tướv vị
Phủi chân cát bụi, nẻo công hầu.
An nhiên sống giữa đời chen chúc
Nước thịnh, dân an mãi nguyện cầu.

Kính bút (chiều 14/8/12)
QUANG TUẤN


Chúc mừng... chúc mừng...
Sinh Nhật Thầy Gia Linh 15/8

Khó nhọc năm dài đã bấy lâu
Tứ Linh dìu dắt đáng công đầu
Chắt chiu thơ phú hoài minh mẫn
Nắn nót thi Đàn mãi rộng sâu
Bảy bó còn gân không muốn nghỉ
Thất tam khoẻ chán chẳng cần hầu
Mười lăm tháng tám mừng sinh nhật
Chúc phúc Thầy xưa toại sở cầu

Hư Trúc


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC GIA LINH

Trần gian trăm tuổi chẳng hề lâu!
Chớp mắt, đông sang, tuyết trắng đầu.
Đời dẫu chán chê mùi mặn nhạt,
Thuyền còn dò dẫm khúc nông sâu.
Giữ gìn trong dạ nguồn nhân ái,
Gác bỏ ngoài tai chuyện bá hầu.
Chúc Bác bảy ba luôn mẫn huệ,
Tình thơ lai láng thỏa mong cầu.

Minh Tâm


MỪNG SINH NHẬT GIA LINH

Xướng họa cùng huynh cũng khá lâu
Nay hay sinh nhật,ấy lần đầu
Tứ Linh thuyền trưởng ơn lèo lái
Thi hữu Diển Đàn trọng nghĩa sâu
Tị nạn lầm than nơi đất khách
Giả từ khanh tướng với công hầu
Trăm năm tuổi hạc xin thân chúc
Khoẻ mạnh,an khang mãi nguyện cầu

SONG QUANG



Gởi Ba

Gởi nhiều hạnh phúc mãi dài lâu
Gởi những thương yêu tựa bước đầu
Gởi ánh mắt hiền luôn xúc động
Gởi vòng tay ấm vẫn thâm sâu
Gởi hình ảnh đẹp gieo vần giữ
Gởi phút giây vui kể chuyện hầu
Gởi sức khoẻ bền tài lộc tốt
Gởi Ba tất cả được như cầu

Mỹ Linh
15/08/2012
Chúc mừng sinh nhật papa !


Chúc ba sinh nhựt
(hoạ bài Chúc mừng sinh nhựt cùa ba Gia Linh)

Chúc ba sức khoẻ mãi bền lâu
Những ước mong như bước khởi đầu
Chở phước an lành con cháu nhỏ
Mang niềm hạnh phúc giấc mơ sâu
Hôm qua tụ hợp đơm hoa thắm
Tối đến quay quanh kể chuyện hầu
Gởi cả tình thương từ thuở trước
Bao nhiêu năm tháng cũng mong cầu.

Ngày 15-08-2012
Thanh Điền


Hạnh phúc như huynh thấy thật ham
Nên tôi tuy bận cũng ngưng làm
Ân cần mấy vận mừng Sinh Nhật
"Ngũ Thập Niên Tiền Nhị Thập Tam"


Chúc Mừng anh Gia Linh Sinh Nhật 73

Tuy mới quen nhau được bấy lâu,
Mà như đã thấy thật tâm đầu.
Dẫu không chấp nhất lời buông cạn,
Lại rất ân cần ý gửi sâu.
Xướng họa chỉ mong bè bạn góp,
Ở ăn chẳng cậy vợ con hầu.
Chúc huynh trường thọ ngoài trăm tuổi,
Khỏe mạnh, an vui, thỏa nguyện cầu.

Bùi Tiến
Nguyen Gia Linh 16.11.2012 22:20:52 (permalink)
0
Bài Xướng Chúc Sinh Nhật Em của Minh Hồ cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa ,lại : Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Thanh Điền, Đặng Xuân Linh, Thanh Khang, Nguyễn Thành Tài, Mân Hồ, Song Quang, Minh Tâm,

Chúc Sinh Nhật Em

Thắm thoát một năm qua chóng mau
Hôm nay Sinh Nhật Minh Hồ Đào
Tuổi đời sáu mốt đâu còn trẻ
Tác hợp duyên tình nối nhịp sau
Anh chúc hiền thê luôn mạnh khỏe
Em như hoa nở rực khoe màu
Cùng phu quân bước đường trần thế
Sướng, khổ, vui, buồn an ủi nhau

Minh Hồ
23.08.12



Mừng Sinh Nhật Em

Mùa hạ tiết trời đổi sáng mau
Bình minh ong bướm lượn vườn đào
Tô thêm ve trổi nghe rầm rộ
Điểm sắc hoa vàng ngõ trước sau
Lời thốt thân thương ghi tạc dạ
Nói mừng sinh nhật đậm thêm màu
Sắc cầm chàng thiếp dìu chân bước
Hạnh phúc cuối đời mãi có nhau

Minh Hồ Đào
23-08-12


Chúc Mừng Sinh Nhật bạn

Thời gian như thể thoi đưa mau
Quen biết từ lâu Minh Hồ Đào
Khoa Học ngày xưa thời sức trẻ
Tứ Linh thuở mới lối ngày sau
Duyên lành nghĩa xứng tươi hương sắc
Nợ đẹp tình chung thắm rực màu
Hai người một hướng vui trời biển
Sướng khổ suốt đời mãi có nhau

Nguyễn Gia Linh
23-08-12


Kính chúc Sinh Nhựt cô
(họa bài Chúc mừng sinh nhựt Em của Minh Hồ)

Một tuổi thêm mừng gởi nhắn mau
Hai ba tháng tám chúc cô Đào
Tuy chưa gặp mặt bao ngày trước
Dẫu chỉ làm thơ mấy khúc sau
Mãi thắm cười vui tô vạn sắc
Luôn tươi tỏa sáng điểm muôn màu
Dồi dào sức khỏe cùng gia quyến
Hạnh phúc trong đời sống có nhau.

Ngày 23/08/2012
Thanh Điền


Chúc Sinh Nhựt Minh Hồ Đào
(Họa bài Chúc Sinh Nhật em của Minh Hồ)

Thời gian đời sống lướt qua mau
Sinh nhựt bạn thơ đấy chị Đào
Linh chúc lời tươi câu tháng trước
Trời mơ ý đẹp vận mai sau
Tinh sương đối ẩm người cùng mộng
Buổi tối bàn thêm phú hợp màu
Chung lối song hành nơi đất khách
Thanh nhàn nốt nhạc điệu hòa nhau


Đặng Xuân Linh


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN


Minh HỒ Đào mến,

Thời gian chấp cánh vút qua mau,
Mến chúc bạn tôi : Minh Hồ Đào.
Sáu mốt tuổi đời mừng rỡ trước,
Hăm ba sinh nhật đải đằng sau.
Kề vai với chị , anh tươi sắc,
Sánh bước cùng anh , chị đẹp màu.
Chung lái con thuyền : Thơ với Nhạc,
Tình tang,tích tịch mãi hòa nhau.

Thanh Khang


CHÚC SINH NHẬT CHỊ
Minh Hồ Đào

Thời gian thấm thoắt cũng qua mau
Sáu mốt kính mừng tuổi chị Đào
Sức khỏe dồi dào xin chúc trước
Gia đình hạnh phúc tiếp theo sau
Tiệc tùng ấm cúng tình muôn thuở
Chè chén say sưa nghĩa một màu
Lộc hưởng tràn đầy theo cuộc sống
Vợ chồng trường thọ mãi bên nhau

Nguyễn Thành Tài
23-08-2012


HAPPY BIRTHDAY TH MINH HỒ ĐÀO
(Aug. 23, 2012)

Hôm nay Sinh Nhật chị Đào,
Xin chúc thi hữu dạt dào nguồn vui.
Bên chồng, hạnh phúc yêu đời,
Mặn duyên thơ phú một trời thân thương.

Thân kính,
Man Ho


ĐỌC THƠ MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật hiền thê thơ viết mau,
Minh Hồ hoan hỉ chúc nàng Đào :
Ưu tiên mạnh khỏe cần lo trước,
Thứ yếu trẻ già ắt tính sau.
Duyên nợ hoa niên luôn thắm thiết,
Nghĩa tình tuổi hạc vẫn tươi màu.
Mong sao hạnh phúc tràn đây đó,
Vui hưởng an bình bên cạnh nhau.

Mẫn Hồ
( Họa thơ Chúc Sinh Nhật Em của Minh Hồ)


CHÚC SINH NHẬT MINH HỒ ĐÀO

Dòng thời gian chảy lướt qua mau
Tháng Tám hai ba sinh nhật Đào
Xin chúc an vui tươi đẹp mải
Cầu mong thi phú để đời sau
Duyên lành kết hợp luôn êm thấm
Tình nghĩa chung đôi cứ đậm màu
Sáu mốt tuổi trời còn rộng mở
Minh Hồ + Đào vẫn sống bên nhau

SONG QUANG


CHÚC SINH NHẬT EM
CHÚC TÌNH NỒNG DUYÊN THẮM

Vần xoay, ngày tháng cứ trôi mau,
Mong mãi nồng hương thắm má đào...
Sáu mốt mùa xuân qua rất vội,
Một trăm năm tuổi đến dần sau.
Sắt cầm giữ nhịp ngân nga tiếng,
Loan phụng hòa đôi rạng rỡ màu.
Sánh bước kề vai chung lối mộng,
Tình nồng duyên thắm gửi trao nhau.

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 23.11.2012 22:29:15 (permalink)
0
Bài Xướng Về thăm quê của Minh Tâm cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Minh Hồ, Hư Trúc, Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Song Quang, Thanh Điền, Lam Vân,


VỀ THĂM QUÊ


Trời biếc, mây phơi sắc lụa là.
Dòng sông cuồn cuộn chở phù sa,
Bãi bồi lố nhố bao cành lá,
Bến lở trơ vơ mấy nhánh chà.
Cảnh cũ phôi phai, lòng quặn thắt,
Hồn xưa thấp thoáng, lệ vương nhòa.
Lục bình theo sóng trôi xa lắc,
Mặt nước lung linh nắng chói lòa...


Minh Tâm


Mòn Mỏi


Hải âu bắt cá tưởng như là
Đùa giỡn sóng vờn mỗi lúc sa
Mặt biển bình minh soi nắng rực
Đáy sông chiều xuống lắng xoa chà
Năm nay cảnh ấy khơi niềm nhớ
Tháng cũ Mẹ đưa tiễn lệ nhòa
Đã mấy mươi năm nơi đất khách
Mỏi mòn trông đợi mắt như lòa


Minh Hồ Đào
06-09-12


Bao giờ


Xa quê ngày ấy tưởng như là...
Ly biệt thiên thu giòng lệ sa
Khóe mắt quầng thâm vì nỗi nhớ
Viền mi luôn để nhánh sầu chà
Từng đêm thầm hỏi lòng hiu quạnh
Hồi tưởng cố hương chẳng nhạt nhòa
Đất khách bao giờ thôi trú ngụ?
Về nơi làng cũ trước khi lòa !


Minh Hồ
06.09.12


Tiền Giang-Quê Hương Tôi


Băm mấy năm xa cứ vẫn là
Nhớ nhà cảnh cũ lệ tuôn sa
Sông dâng, con rạch tung tăng cá
Nước rút, bờ ao lổm chổm chà
Thuở bé chuyện xưa không tẻ nhạt
Chừng già kỷ niệm chẳng phai nhòa
Tiền Giang giặc phủ mầu u ám
Hai chữ Quê Hương mãi sáng lòa


Hư Trúc


ÁNH TRĂNG QUÊ

Dưới trăng,thanh nữ hát la là...
Bên giếng ,chuyện trò mãi thấy sa.
Khúc khích cười ran câu chuyện tếu,
Tung tăng nhẹ bước guốc không chà.( Không kêu côm cốp)
Mây giăng nhiều cụm thêm mờ ảo,
Gió lướt từng cơn bớt nhạt nhòa.(mồ hôi bớt chảy)
Đôm đốm lập lòe soi nẻo vắng,
Đường về dương dốc mắt càng lòa.

Thanh Khang
6-9-2012


Tình trong xóm vắng


Cô gái ngây thơ chẳng lượt là
Tóc dài theo bóng phủ chiều sa
Trời mơ xóm nhỏ xinh nhà lá
Lối mộng cây xanh đẹp nhánh chà
Trải tấm lòng son tình thắm đượm
Khơi niềm tâm sự lệ xưa nhòa
Bên dòng Vàm Cỏ luôn thương nhớ
Một khoảng trời yêu mãi sáng lòa


Nguyễn Gia Linh
07-09-2012


Theo dòng


Trải bao năm tháng có chi là
Chiếc lá lăn dài tận bãi sa (phù)
Gốc ngọn đồi thông ươm cội nhánh
Tàng cây bóng mát đượm cành chà
Thiên nhiên thôn cũ màu lưu luyến
Bức họa ngày xưa sắc nhạt nhòa
Làn sóng đùa theo miền viễn xứ
Lung linh xuân hạ vạn tia lòa


Đặng Xuân Linh
07-09-2012


TRỞ LẠI THĂM QUÊ

Trở lại thăm quê ...chút gọi là *
Nhớ về nguồn gốc ...kẻ phương xa **
Chục năm bận rộn làm ly khách
Trăm tháng buồn vương một cội chà
Tấc dạ hoài hương hằn kỷ niệm
Bên dòng ký ức vẫn chưa nhòa
Làng xưa nay vắng con đò nhỏ
Cầu bắc sang sông bóng nắng lòa.

SONG QUANG


Phong cảnh hữu tình
(họa vận bài Về thăm quê của TH Minh Tâm)

Trời trong xanh biếc, bướm bay là
Hoa nở nguồn thơ viết bút sa
Hạ sắp qua rồi, buồn quá đó !
Thu vừa trở dậy, đẹp ôi chà !
Nơi nào tiềm ẩn lòng lưu luyến
Cảnh có thêm vui mắt xóa nhòa.
Gắn bó tình quê xin vẫn giữ
Ảnh hình rung động mãi không lòa.

Ngày 07/09/2012
Thanh Điền


Một thoáng hương quê


Mộng mị triền miên cứ ngở là ...
Đêm hè mát dịu trận mưa sa
Mơ miền thảo dã ôi xinh quá !
Nhớ chốn non cao đẹp úi chà !
Đất Mẹ bao năm còn tưởng vọng
Quê Cha trọn kiếp khó phai nhòa
Đong đưa ảo giác đầy hư ảnh
Thức giấc canh thâu cặp mắt lòa


Lam Vân
Nguyen Gia Linh 30.11.2012 22:39:09 (permalink)
0
Bài Xướng Thu Sầu của Quang Tuấn cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Hư Trúc, Thanh Khang, Song Quang, Đặng Xuân Linh, Lam Vân, Mẫn Hồ, Minh Tâm, Thanh Điền, Nguyễn Thành Tài, Mỹ Linh,


THU SẦU



Rừng đã vàng pha, núi bạc đầu
Bên thềm dế khóc suốt đêm thâu.
Mừng thầm Thu đến, hồ nghiêng bóng
Lưu luyến Hè đi, nắng ngả màu.
Lối cũ, hoa tàn khơi nỗi nhớ
Đường xưa, lá rụng gợi niềm đau.
Thu về ngoảnh lại đời cô quạnh
Chạnh nhớ người xưa, nhỏ lệ sầu.

Los Gatos 19//9/ 2012
Quang Tuấn


Thu sầu


Chiếc lá xanh chen sắc dẫn đầu
Trong vườn dế gáy suốt canh thâu
Sương chiều tiết chuyển thuyền soi bóng
Gió sớm mùa sang, nắng đổi màu
Xóm vắng hoa tươi khoe ý thắm
Trường xưa phượng vỹ, gợi lòng đau
Thu qua khơi lại bao điều nhớ
Chạnh nghĩ quê hương đổ lệ sầu


Nguyễn Gia Linh
20-09-2012


Thu sang


Nắng tắt, hoàng hôn xuống phủ đầu
Ngày tàn chuẩn bị đón canh thâu
Buồn vương không dứt trong tâm não
Vui có còn đâu, lá đổi màu
Hạ đã ra đi, đường phố vắng
Thu sang gió thổi lạnh hồn đau
Từng giây nhớ cảnh trời quang đãng
Đẹp khắp nhân gian chẳng biết sầu


Minh Hồ
20.09.12


Sầu Thu


Chỉ có mấy hôm trắng cả đầu
Tâm tình điện thoại viết ghi thâu
Phu quân không ngớt lời thăm hỏi
Hiền thục nhớ nhung mãi thấm màu
Lá rụng sầu thu mang ảm đạm
Cây cành trơ trụi thấm cơn đau
Chiều vàng nhạt nắng mây lơ lững
Gió thổi vi vu tiếng nhạc sầu


Minh Hồ Đào
20.09.12


Tình Thu

Tuổi chửa vào thu bạc mái đầu
Đêm nằm khoắc khoải đếm canh thâu
Nhân tình được mất lòng man mác
Thế sự buồn vui tóc đổi màu
Mộng cũ vùi chôn chưa hết nhớ
Tình xưa đã khép mãi còn đau
Khuya nay gió thổi xuyên cành lá
Xào xạc lòng ta một chút sầu

Hư Trúc


ĐÊM THU BUỒN

Thu sang gió cuốn lạnh giang đầu,
Đêm tối lờ mờ ánh nguyệt thâu.
Hiu hắt cành đưa từng đổi sắc,
Nhẹ nhàng lá rụng đã thay màu.
Bóng cò thấp thoáng khơi niềm nhớ,
Tiếng quốc kêu gào gợi nỗi đau.
Se sắt tâm tư khi cám cảnh,
Thi nhân xúc động tả thơ sầu !

Thanh Khang
20-9-2012


BUỒN VÀO THU

Cúc vàng mấy đóa ngẩn cao đầu
Phượng Vỷ phai tàn đã mấy thâu ?
Bởi lẻ Hè đi mang nổi nhớ
Vì chưng Thu đến lá thay màu
Sương chiều lãng đãng hồn phiêu bạt
Nắng sớm lao xao dạ xót đau
Lòng kẻ ly hương buồn cách trở
Nhờ men rượu đắng giải cơn sầu

SONG QUANG


Thu buồn
Họa bài ; Thu sầu của th Quang Tuấn

Sắc biếc vàng pha đẹp khởi đầu
Thiên nhiên quen cảnh mắt đà thâu
Hàng thông sừng sững cây soi bóng
Đường gió mông lung lá đổi màu
Vương vấn mùa đi hoài Hạ nóng
Luyến lưu cuốn úa rụng Thu đau
Bâng khuâng khách trọ sương giăng phủ
Chạnh nỗi nầy đây lắm nhạn sầu

Đặng Xuân Linh


Ảo mộng đầu thu

Thoảng nhẹ sương khuya thấm lạnh đầu
Lâng vờn ảo mộng giữa canh thâu
Say sưa giấc điệp nồng hương vị
Đắm đuối cơn mơ đượm sắc màu
Chuyện cũ bao năm chưa lắng dịu
Tình xưa một thuở mãi buồn đau
Vàng phai bóng ảnh mờ tâm tưởng
Hiu hắt trời thu vạn cổ sầu

Lam Vân


NHỚ MỘT CHIỀU THU


Một bận dừng quân chốn địa đầu,
Núi rừng tràn ngập ánh trăng thâu.
Thân trai sức trẻ chưa sờn chí,
Áo trận giày da cứ bạc màu.
Những tưởng nhà yên vui trí dũng,
Đâu ngờ nước mất nhói lòng đau !
Bao năm vẫn nhớ chiều thu ấy,
Nhìn phía trời quê ướt mắt sầu.


Mẫn Hồ


THU SẦU

Đêm vắng, bụi mưa thấm mái đầu,
Não nề, rã rích suốt canh thâu.
Mặt hồ gió gợn lăn tăn sóng,
Ngọn núi sương giăng bạc phếch màu.
Ngắm ánh trăng mờ rưng mắt lệ,
Nhớ trời quê cũ chạnh hồn đau.
Thu ơi, sao khéo trò trêu cợt,
Khơi gợi trần gian vạn nỗi sầu...?

Minh Tâm


Một chút buồn... vào thu
(họa bài Thu sầu của bác Quang Tuấn)

Biển cả mênh mông, sóng bạc đầu
Bên sườn dốc núi, cảnh thèm thâu
Sương mờ phủ đó mây thay sắc
Nắng nhẹ về đây lá đổi màu.
Thuở biệt trường xưa mơ ước lắng
Thời xa bạn cũ chạnh lòng đau
Nhưng thương Cha Mẹ ngày đoàn tụ
Từ đó chào Thu một chút sầu.

Ngày 22/09/2012
Thanh Điền

Bài họa :







NỖI SẦU

Không đợi mà Thu cũng bắt đầu
Giao mùa lành lạnh suốt canh thâu
Rừng phong mờ ảo mây thay sắc
Đồi núi âm u lá đổi màu
Nhớ đến quê Cha từng ruột thắt
Mơ về đất Tổ chạnh lòng đau
Bên song ngơ ngẩn tình vời vợi
Biết tỏ cùng ai những nỗi sầu

Nguyễn Thành Tài
23-09-2012


Thu sầu


Nhớ quá ngày xưa thưở mộng đầu
Còn nhiều kỷ niệm giữa canh thâu
Bao làn hương cũ nào phai sắc
Bấy nỗi niềm xa chẳng đổi màu
Gió buốt nghe tim càng quyến luyến
Mưa dầm xót dạ lại buồn đau
Quay về khoảng lặng chiều đưa tiễn
Cũng tiết thu sang ... một vết sầu !


Mỹ Linh
24/09/2012
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 749 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9