Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 39 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Tứ Trụ 04.02.2009 13:34:37 (permalink)
0
Như Là Ảo Mộng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/06EE72A11D2847FBA2F893EE4C4B9D1D.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 13:35:41 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
#1
    Tứ Trụ 04.02.2009 13:50:22 (permalink)
    0
    Huệ Khai

    Ưng vô sở trụ thoạt nhiên bày
    Quái ngại tự tâm chợt thấy ngay
    Vô ngã âm tàng liền tận diệt.
    Trí như trăng sáng huệ liền khai




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7F4684A5694B46A2BE191D4619245E3B.JPG[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:16:47 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #2
      Tứ Trụ 04.02.2009 13:58:43 (permalink)
      0
        Ai Như..


      Ai như sao sáng đậm dòng thơ
      Cho kẻ ngắm sao như thẩn thờ
      Sao như ánh mắt tươm dòng lệ
      Năm cánh mai vàng sao như mơ

      Xóa?

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/292D676F0E5640F5BAE9ED5A50A7DFCF.JPG[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 08:55:34 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #3
        Tứ Trụ 04.02.2009 14:27:34 (permalink)
        0
        Chúc Các Bạn Xem Và Thư Giản Nhé... Tứ Trụ _ Kính Chào

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/47EB45C9DA234429A7E5E1A46731127C.jpg[/image]

        Thật Giả

        Em ơi hãy nhớ một điều này
        Lời thơ ngỏ ý muốn "Yêu" đây
        Chỉ là cơn lốc trong người ấy
        Nó chợt bùng lên trong phút giây

        Em ơi xin chớ có tin nha..
        Lời yêu chưa hẳn thật đâu nà
        Vợ yêu con quý kề bên họ
        Thơ chỉ là thơ "Họ thiết tha.!"

        Em ơi xin chớ có để lòng
        Thầm thương trộm nhớ lệ tuông dầm
        Trách lời thơ ấy sao nhiều ngỏ.?
        Ruột héo lòng đau thêm khổ tâm..

        Em ơi mọi chuyện hãy cân phân
        Chớ vội mà tin.. Thật sai lầm..
        Hai bên cân đối lời thật giả..
        Tránh điều hoang tưởng, khỏi khổ lòng
        Mytutru_22.5.2009

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:51:06 bởi Tứ Trụ >
        Attached Image(s)
        #4
          Tứ Trụ 04.02.2009 14:42:45 (permalink)
          0
          Thơ Khó
          ------

          Thơ yêu diển đạt khó thế này
          Cảm hứng dường như đã xa bay
          Khô rồi dòng lệ không rơi xuống
          Tâm định còn gì để đắm say...




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/760567D67E2E45368218A1EBBA347235.JPG[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Tứ Trụ 04.02.2009 20:24:27 (permalink)
            0
            Chữ Nhẫn
            -------

            Trên dưới luôn hòa thuận.
            Chữ "Nhẫn" đứng hàng đầu.
            Tránh được mọi lo âu !
            Đời đời vui hạnh phúc .

            Cha Con "Nhẫn" Vẹn tròn đạo lý
            Vợ Chồng "Nhẫn" Con khỏi bơ vơ
            Anh Em "Nhẫn" Gia Dạo yên vui
            Bạn bè "Nhẫn" thêm sâu tình nghĩa

            Mái đầu hoa tuyết phủ
            Nhuộm sợi tóc trắng phau
            Chữ Tâm tròn chữ Nhẫn
            Tỏa sáng mãi ngàn sau.



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5445AEF4246745799AFBD25EFE23F2DF.JPG[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              Tứ Trụ 04.02.2009 20:35:23 (permalink)
              0
              Tuệ Trí

              Tuổi xanh không còn nữa
              Mây trắng giăng mái đầu
              Thời gian trôi vô tận..
              Lòng thôi chẳng lo âu..

              Tâm vô tư hồn nhiên
              Nuôi tuệ trí lớn thêm..
              Mai sau xác thân hoại
              Thân trí vẫn bình yên...



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6D4CDC7F95E5425D950338B6683FF165.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                Tứ Trụ 04.02.2009 20:40:51 (permalink)
                0
                Tách Càfé..

                Tay nâng ly càfé bốc khói
                Sống cuồn cuộc.. Như lốc xoáy trong ly
                Hương đậm đà.. Như cuốn hút hồn say..
                Ngụm ngọt đắng,, Tràn qua môi chợt tỉnh.



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/BDC6DD23FEEE4D33AECBED3DAB7D6717.JPG[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  Tứ Trụ 04.02.2009 20:45:29 (permalink)
                  0
                  Dư Âm... Sau Cơn Mưa...

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/D24078D3BD174C719F0475B561D4FC9D.jpg[/image]


                   
                  BÙN THÚI RUỘT 
                  Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
                  Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng

                  Tài sắc cũng vừa tròn một gánh

                  Thế mà sớm tối mãi về không

                  Ông Tơ say xỉn quên se chỉ

                  Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng

                  Đông đến thiệt là bùn thúi ruột

                  Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !


                                     hihi  Nhuyễn A

                  CHỌN MẶT XEM TÔNG
                  Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
                  Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
                  Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
                  Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
                  Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
                  Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
                  Đến từ đô thị về đồng ruộng.
                  Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
                   
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                    Đời hoa
                  Đêm dài giá lạnh của trời đông
                  Cũng muốn tìm riêng một đức chồng
                  Sợ bướm bay đi cùng bướm lạ
                  Lo tình để lại với tình không
                  Đời hoa mãi đợi người chung thuỷ
                  Phận gái luôn xin kẻ thật lòng
                  Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
                  Đôi đầu cuối lại mẹ hằng mong
                   
                  Vancali 2.6.09
                  Chúc các bạn cuối tuần vui nhe hì hì...
                   
                  ĐEN ĐỎ
                  Thin thít như là thịt nấu đông
                  Việc nhà, việc bếp kệ thây chồng.
                  Chiều hôm xung trận điều xe ngựa.
                  Sáng sớm hẹn hò họp chến không
                  Mắt chớp long lanh tươi rói mặt.
                  Miệng cười hớn hở hả hê lòng.
                  Đam mê si ngất trong đen đỏ
                  Nhà cửa tan dần chả đóai mong
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                  Thanh thản...
                   
                  Chọn lựa làm chi buổi chợ đông
                  Có ai cô quạnh kiếp không chồng...?
                  Cuộc đời định mệnh cười cùng khóc.
                  Duyên nợ số phần có với không
                  Tìm kiếm miệt mài tan nát dạ....
                  Chờ trông mòn mỏi đớn đau lòng
                  Chi bằng thanh thản trong an phận
                  Khoắc khoải làm gì đợi với mong...!
                  dp
                   
                  Lòng Chung Thuỷ
                   
                  Dư âm.. Gió lạnh của mùa đông
                  Thương quá cô em cách xa chồng
                  Gần với người thân mà như lạ..
                  Giữa chốn đông người như vắng không
                  Vốn tánh nữ nhi lòng chung thuỷ
                  Sắt son gìn giữ một tấm lòng..
                  Thốt chữ ước thề không dám nhẹ
                  Đôi đường cách trở vãn chờ mong.

                  mytutru
                   
                  Tủi Thân
                   
                  Vì chàng, thiếp tần tảo chợ đông
                  Tủi thân bị mắng "Kệ thây chồng"
                  Thiếp nào so bì, chàng xe ngựa.?
                  Chiều về mặt đỏ bước trên không

                  Thấy gái chàng liền tươi rói mặt
                  Miệng cười hớn hở hả hê lòng...
                  Khổ thân cam chịu chàng mặt đỏ
                  Chàng chậm chân về thiếp vẫn mong
                  Tứ Trụ
                  Xin lỗi Bạn Mạnh Hùng Cho Tứ Trụ Binh vực Phụ Nữ Một Chút nhé...
                   
                  TREO GIẢI TÌM CHỒNG
                     
                  Nghe Van treo giải khách sang đông
                  Thư đỏ thư xanh xếp cả chồng
                  Gã nọ răng hô Van có thích?
                  Chàng này mắt xếch muội ưng không?
                  Tuy hơi thua thiệt ngoài bề mặt
                  Nhưng vẫn hơn nhau ở tấm lòng
                  Chắc hẳn lần này Van chọn được
                  Từ đây hết cảnh mỏi mòn mong
                   
                  Tú Hàn

                  Nguyên nhân !
                    
                  Nhà Hùng bạn hữu ghé về đông
                  Tại nhỏ rào bên chửa có chồng? 
                  Kẻ viếng vì lo nàng tóc rối
                  Người thăm bởi sợ ả mền không
                  Chàng Phong để ý ghi trong bụng
                  Bác Lá quan tâm dấu đáy lòng
                  Chỉ tội nàng thơ đêm mất ngủ
                  Vì tình trai trẻ cứ hoài mong 
                   
                  Vancali 2.7.09
                   
                  Chúc quí huynh tỷ muội chủ nhật vui tươi hì hì..

                   
                  HỔNG THÈM

                  Mỗi năm lại có một mùa đông
                  Sợ lạnh cô kia vội kiếm chồng
                  Ngỡ được ấm êm nhưng hổng phải
                  Suốr ngày cự cãi hỏi bùn không !
                  Thấy người như thế nên tui sợ
                  Thà chịu cô đơn chịu lạnh lòng
                  Để được thảnh thơi ca với hát
                  Hổng thèm tơ tưởng hổng trông mong !

                    nha uyen
                  =
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 08:15:55 bởi Tứ Trụ >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Tứ Trụ 04.02.2009 20:50:35 (permalink)
                    0
                    Chữ Hỉ

                    Anh đã trao em một chữ từ
                    Em buồn gởi tặng anh chữ bi
                    Hàng ngày cố luyện thành chữ trí..
                    Dần dà.. Chữ xã trỡ Thành quen

                    Nghĩ lại em không còn chấp trước
                    Giận hờn xa hẳn ở tâm em..
                    Hồn nhiên trở lại vui cuộc sống
                    Chữ hỉ luôn tròn.. Trên môi em..

                    mytutry




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/BC926D8177CC4FB4884C7BE106091681.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 10:02:13 bởi Tứ Trụ >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Tứ Trụ 04.02.2009 22:46:30 (permalink)
                      0
                      Những Giòng Sông..

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/97585C6621894BDCBD51BA9C29F6A123.JPG[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Tứ Trụ 04.02.2009 22:51:59 (permalink)
                        0
                        Bên Kia Bên Đây..

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/57369537C2314AFEA06648907BF9B0C6.JPG[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Tứ Trụ 04.02.2009 22:54:34 (permalink)
                          0

                          Đôi Bàn Tay..


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F9361668BA014362945BBE9AC4A0EE97.JPG[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Tứ Trụ 04.02.2009 22:57:23 (permalink)
                            0
                            Tim Yêu Đỏ Thắm...

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6A5D931C49D6421DB013B779831D0921.gif[/image]

                            Thân chúc các bạn tối chủ nhật vui vẻ...
                             


                            hihi, cô Van hết lẫy chữ thánh hiền, lại trích Kiều thế này ai mà chịu nổi

                            THƯƠNG VAN
                             
                            Thất tình em chỉ muốn đi tu
                            Nghĩ lại thương cho mớ tóc xù
                            Lắng mõ bên vang bên chỉ cốc
                            Trông cầy ngọn tỏ ngọn thì lu
                            Sớm hôm kinh kệ thanh âm dội
                            Năm tháng đèn nhang tỏa khói vù
                            Một giấc Nam Kha qua chớp mắt
                            Nâu sồng trầm mặc biết bao thu
                             

                             
                            Hàn Phong
                            CHỚ CHỚ !!!

                            Em ui chớ có vội đi tu
                            Tình vẫn nguyên xi hỏng có xù
                            Lệ nhớ vừa đong hơn tám ảng
                            Tình nồng đo đếm chẵn mười lu 
                            Mõ chuông hãy để sư ni gõ
                            Nhang khói mặc mây gió thổi vù
                            Đừng có bỏ anh đi xuống tóc 
                            Chắc là anh ngẻo trước mùa thu !

                                           nha uyen
                            Chợt Tỉnh

                            Tình nào đã mất bởi ham tu
                            Lúc nhỏ vì vui tóc để xù..
                            Đạo hạnh chưa thông vào quán cốc..
                            Bia lòng đã ráo đến bình lu...
                            Riêng mình đỏng đảnh thời vang dội
                            Chúng bạn ngu ngơ phải chạy vù..
                            Chợt tỉnh say nồng trong chớp mắt
                            Vào chùa xuống tóc dạo vườn thu
                            Mytutru / S

                             
                            Muộn rồi

                            Còn gì đâu nữa để mà tu
                            Duyên kiếp tan hoang một đống xù
                            Dùi mõ giờ đây thành gỗ mục
                            Sách kinh nhàu nát chữ mờ lu
                            Mái chùa nắng đổ như thiêu đốt
                            Cánh cổng gió đưa thoảng cái vù
                            Muốn khoác nâu sồng đâu phải dễ
                            Còn mơ còn đợi đến thiên thu
                             
                            Tutang
                            Cám ơn quí huynh tỷ nhanh tay làm em cũng quýnh cả lên hì hì.....
                             
                            Còn hên
                             
                            Hương nồng má thắm vụng đường tu
                            Nhỏ biết người ta hỏng có xù
                            Xách dép xa chùa hôn tóc rối
                            Tung người ghé bạn ngắm trăng lu
                            Vì lo nhan sắc tàn mau lẹ
                            Sợ lỡ tơ duyên chạy cái vù
                            Giả chảnh sa chân vờ lạc lối
                            Môi hồng chúm chím hát tình ca
                             
                            Vancali 2.16.09
                             
                            Chúc các bạn thứ hai cố gắng hì hì
                             
                            VỤNG ĐƯỜNG TU
                             
                            Ta mình hai đứa vụng đường tu.
                            Người đắm trong mê, kẻ muốn xù.
                            Bởi thế đứa này luôn tưởng nhớ.
                            Cũng vì đứa nọ đã mờ lu.
                            Còn đâu thuở trước vui mừng... hẹn
                            Mà hiện giờ đây thoát biến... vù.
                            Trong cõi nhân gian tình vẫn đẹp.
                            Mà lòng mỗi đứa giống mùa thu.
                             
                            Trần Mạnh Hùng

                            Hạnh Phúc

                            Đường trần đã khổ vẫn không tu
                            Ráng giữ tình yêu chớ để xù
                            Phận bởi mang buồn mi ánh lệ
                            Thân vì gánh nhớ mắt mờ lu
                            Bền lòng sánh bước in câu hẹn
                            Chặc dạ so vai bỏ chữ vù
                            Hạnh phúc chan hoà đời vẫn đẹp
                            Hai đầu tuyệt mỹ đến muôn thu
                            mytutru / S

                            ***

                            Mấy nẻo tu
                             
                             
                            Sớm biết đường trần mấy nẻo tu
                            Hoa lòng thắm đượm khó bay xù
                            Dù người hí họa hầu mơ ước
                            Có kẻ sơn màu để thoát lu
                            Đã sánh vai rồi đâu lỗi hẹn
                            Còn mang mắt viễn thấy xa vù
                            Niềm vui chốc lát sao đi mất
                            Có lẽ rơi vào mấy góc thu!
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh

                            ***

                            Do Duyên

                            Làm người giữ Hạnh vẫn là Tu
                            Chẳng vẹn trăm năm phải tiếng xù
                            Ý bởi luôn tham lòng ngã hố
                            Tâm vì mãi đắm lệ đầy lu
                            Khi yêu chẳng nghĩ ngày lỗi hẹn
                            Lúc khổ không hay tháng vút vù
                            Chỉ biết cầu xin tình mãi đẹp
                            Bên nhau hạnh phúc đến ngàn thu

                            mytutru
                            / S

                            ***
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 23:34:43 bởi Tứ Trụ >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Tứ Trụ 04.02.2009 23:01:55 (permalink)
                              0
                              Ai Bảo Đi Tu là Khổ.

                              Ai bảo "Đi Tu" Là khổ.?
                              Đi Tu sướng lắm chứ..
                              Ngồi học Kinh.. Lòng lặng thinh
                              Đầu chỉ nhớ câu Kinh...

                              Thư giản ta xem bài thơ
                              Luyện rèn thêm trí nhớ...
                              Kết câu văn.. Ta chẳng băng khuăng
                              Ta chép thành bài thơ..

                              Thời gian chuyển vần
                              Hết sáng lại thành đêm..
                              Hương lòng dâng đến..
                              ......................Mười phương Phật đà..
                              Hương lòng luôn khấn bình yên cho mọi nhà
                              --
                              Ai bảo "Đi Tu" Là khổ.?
                              Đi Tu sướng lắm chứ..
                              Ngồi học Kinh.. Lòng lặng thinh
                              Đầu chỉ nhớ câu Kinh...

                              Thư giản ta xem bài thơ
                              Luyện rèn thêm trí nhớ...
                              Kết câu văn.. Ta chẳng băng khuăng
                              Ta chép thành bài thơ..

                              Thời gian chuyển vần
                              Hết sáng lại thành đêm..
                              Hương lòng dâng đến..
                              ......................Mười phương Phật đà..

                              Nguyện cầu cho Bá Tánh Bình An.. Hiền hòa.
                              Mong cầu cho bá tánh .. Bình an thuận hòa.

                              --

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 23:20:25 bởi Tứ Trụ >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 39 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 572 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9