Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 39 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 572 bài trong đề mục
vancali96 24.06.2009 10:20:12 (permalink)
0
Vọng Tình Nhân

Day dứt khi nàng chẳng nói yêu
Tình ơi , cõi nhớ nặng thêm nhiều
Cuộc đời tìm mãi chân như lạc
Tâm trí theo hoài giấc cũng xiêu
Thả mộng nghẹn lòng nhìn dấu biển
Thoáng mơ rũ mắt đón mây chiều
Nơi xa bến nước mười hai ấy
Ai biết thương này gửi khúc tiêu

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.06.2009

CHẲNG THÀ

Chẳng thà dấu kỹ tiếng thương yêu
Bởi vướng vào yêu sẽ khổ nhiều
Đêm nhớ ngaỳ mong lòng khắc khoải
Năm chờ tháng đợi bóng liêu xiêu
Tình dù trong vắt như sương sớm
Cũng sè vàng hoe tưạ nắng chiều
Gởi chút bâng khuâng về chốn ảo
Nghe từ sâu thẳm khúc ngân tiêu ! 

                         Nha Uyen
Xin lôĩ huynh nha,hỏng bit huynh noí mí ai nhưng U thấy hay wá nên hoạ theo,có gì kg phải xin chớ có giận đấy

Khúc mơ tiêu

Ai người dám nói chẳng hề yêu ?
Gặp gỡ chi nhau lúc ít nhiều 
Giọng nói êm đềm như suối chảy
Môi cười duyên dáng tựa trăng xiêu
Quen thân  hai đứa khi sớm tối
Khăng khít bên nhau lúc xế chiều
Ái tình chợt đến như cơn lốc
Để lòng vương vấn khúc mơ tiêu

Vancali 6.22.09

Cho em theo chế NU nhe hì hì

 
SuongAnh 24.06.2009 14:25:16 (permalink)
0
 






 
Cản ơn huynh ĐH nhiù nha,huynh viết nhanh ghê,U đi chưa giáp vòng là xong ruì,U lúc naỳ bận quá kg có thơì gian viết hoa lá nưã,một lần nưã xin cám ơn anh, đẹp lắm,chúc anh luôn vui,thân mến,NU
 


Đính kèm (1)



    THUYỀN TÌNH

Sóng gợn lăn tăn giữa biển hồ
Gợi tình quen biết buổi ban sơ
Con thuyền hai bóng soi dòng nước
Ghế đá chung đầu rọi bến mơ
Lúc gặp lời trao thương bất tận
Khi xa thơ viết nhớ vô bờ
Si trồng xanh đã dày năm tháng
Nếu mất em tình sẽ xác xơ!

              Thanh Huy


KHÓM TRÚC KHÔ
 
Khóm trúc lơ thơ đứng cạnh hồ
Người buồn lại thấy cảnh tiêu sơ
Cành khô tàn lụi bao mong đợi
Lá úa phai mờ những ước mơ
Héo hắt thân gầy phơi dưới nắng
Chơ vơ bóng rũ ở trên bờ
Trọn đời giữ vẹn lòng thanh khiết
Gặp hạn nên đành phải xác xơ!
Thi Nang
 
 
TƯỢNG ĐÁ RONG RÊU
 
Lãng tử lang thang kiếp hải hồ
Quanh năm cuộc sống rất đơn sơ
Nào hay cô phụ buồn chăn lạnh
Đố biết người yêu tủi giấc mơ
Kẻ rộng đường bay ngoài sóng bể
Người thu mình đợi cuối chân bờ
Bao muà lá rụng thân thành đá
Rong rêu phủ kín dáng xác xơ
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 14:35:44 bởi SuongAnh >
Tứ Trụ 24.06.2009 14:33:21 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Vọng Tình Nhân

Day dứt khi nàng chẳng nói yêu
Tình ơi , cõi nhớ nặng thêm nhiều
Cuộc đời tìm mãi chân như lạc
Tâm trí theo hoài giấc cũng xiêu
Thả mộng nghẹn lòng nhìn dấu biển
Thoáng mơ rũ mắt đón mây chiều
Nơi xa bến nước mười hai ấy
Ai biết thương này gửi khúc tiêu

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.06.2009

CHẲNG THÀ

Chẳng thà dấu kỹ tiếng thương yêu
Bởi vướng vào yêu sẽ khổ nhiều
Đêm nhớ ngaỳ mong lòng khắc khoải
Năm chờ tháng đợi bóng liêu xiêu
Tình dù trong vắt như sương sớm
Cũng sè vàng hoe tưạ nắng chiều
Gởi chút bâng khuâng về chốn ảo
Nghe từ sâu thẳm khúc ngân tiêu ! 

                         Nha Uyen
Xin lôĩ huynh nha,hỏng bit huynh noí mí ai nhưng U thấy hay wá nên hoạ theo,có gì kg phải xin chớ có giận đấy

Khúc mơ tiêu

Ai người dám nói chẳng hề yêu ?
Gặp gỡ chi nhau lúc ít nhiều 
Giọng nói êm đềm như suối chảy
Môi cười duyên dáng tựa trăng xiêu
Quen thân  hai đứa khi sớm tối
Khăng khít bên nhau lúc xế chiều
Ái tình chợt đến như cơn lốc
Để lòng vương vấn khúc mơ tiêu

Vancali 6.22.09

Cho em theo chế NU nhe hì hì

 

Chúc Người Như Ý

Đâu đâu vang dội mỗi tiếng yêu
Sỏi đá cũng mang nét diễm kiều
Vẳng tiếng khóc thầm tuông rơi lệ
Dập dồn ầm ĩ cõi lòng yêu
Riêng tôi sợ lắm giòng lệ đổ
Sợ phút yếu lòng hồn phách xiêu
Cầu chúc cho người luôn như ý
An vui hưởng phước của tình yêu
Mytutru_24.6.2009

SuongAnh 26.06.2009 10:04:17 (permalink)
0
NHÀ BỊ MẤT TRỘM
 
Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
 
Tú Lòng…thòng



PHẢI LA OM !
 Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                    
Nha Uyen

Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
   

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc  tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha
 
Vỡ lẽ...
 
Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om
 
Sương Anh
SuongAnh 26.06.2009 17:31:23 (permalink)
0
SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
 
 


Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh
Tứ Trụ 26.06.2009 19:16:17 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]

 
 


Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh





Trai Gái Việt Nam

Âm vang khúc hát bản tình ca

Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
Chất chứa chân tình vang khắp chốn
Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
Mytutru_26.6.2009
 

Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 19:19:18 bởi Tứ Trụ >
THI NANG 26.06.2009 23:32:57 (permalink)
0
NHÀ BỊ MẤT TRỘM
 
Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
 
Tú Lòng…thòng



PHẢI LA OM !
 Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                    
Nha Uyen

Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
   

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc  tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha
 
Vỡ lẽ...
 
Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om
 
Sương Anh
 
NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO
 
Cố công kiếm được chút tiền còm
Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
Chỉ còn sót lại một vài om...
Thi Nang

TTH 27.06.2009 00:28:44 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: OTOYUKO89


 

 

Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh
 
 

Trai Gái Việt Nam

Âm vang khúc hát bản tình ca
Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
Chất chứa chân tình vang khắp chốn
Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
Mytutru_26.6.2009
 



NỐI VÒNG TAY THI HỮU

Thơ xây lầu mộng dưới trăng ngà
Thi nhân tao ngộ hoà thơ ca
Đôi vần câu nhịp cùng nhau hoạ
Nhẹ nhàng từ ngữ cứ giao hoà
Người ở Việt Nam ta xứ xa
Nối vòng tay lớn cùng thi ca
Nhật Bản , Pa Ri chung xướng hoạ
Dịu dàng vần nhịp mát lòng ta

OTOYUKO



          KHÚC TÌNH CA

Thương em đàn gãy khúc tình ca
Ray rức tơ duyên buổi mặn mà
Yêu lỡ ngỡ ngàng trong buốt giá
Thương thầm lạnh lẽo giữa phong ba
Cung đàn dây đứt tình nghiêng ngả
Tay phiếm tơ chùng mộng thiết tha
Tình chẳng chung đôi buồn nhớ quá
Tương tư ôm bóng dưới trăng ngà!

                      Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 12:43:46 bởi TTH >
Trần Mạnh Hùng 27.06.2009 03:00:47 (permalink)
0
color=#FF0000]NHÀ BỊ MẤT TRỘM

Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…

Tú Lòng…thòng



PHẢI LA OM !
Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng
Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !


Nha Uyen
Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha

Vỡ lẽ...

Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om

Sương Anh

NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO

Cố công kiếm được chút tiền còm
Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
Chỉ còn sót lại một vài om...
Thi Nang

[
ĐÂU PHẢI THẾ
Từ lúc yêu em bỗng ốm còm.
Bởi tình đâu phải đóng khung dòm.
Đêm đêm mê mệt vin cành liễu.
Sáng sáng ỉu xìu teo dáng tôm.
Tình thế tự nhiên đâu phải thế.
Gầy nhom có phải tại lom nhom.
Tình yêu rực lửa trưa, chiều, tối.
Sáng chói giữa ngày vẫn tối om...
Trần Mạnh Hùng


ThanhThanhKhiet 27.06.2009 11:22:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ



Luôn sáng
 
Thuyền đời chở mộng đẹp như trăng
Thanh thản niềm vui giống chị hằng
Dù khuyết hay tròn lòng  luôn sáng
Mở vòng tay rộng đón mênh mang
 
T.T.K.25.6.2009
 


Luôn Sáng (Tiếp)

Trăng tròn hay khuyết trăng luôn sáng

Rực rở rạng ngời khắp thế gian
Đuốc trí luôn minh soi khắp cả
Trùm tia hơi ấm sưởi mọi đàng
Mytutru_26.6.2009




 
Trăng sáng
 
Trăng soi bến mộng chẳng lu mờ
Thi nhân nâng bút vẽ áng thơ
Trăng sáng soi lòng ta cũng sáng
Hồn ta ngan ngát một trời mơ
 
T.T.K.27.6.2009

 
THI NANG 27.06.2009 12:14:35 (permalink)
0
Trích đoạn: SuongAnh

SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
 
 

Huế Thơ Mộng
 
Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
Thưởng thức vần câu rất mặn mà
Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
 
Sương Anh



Trai Gái Việt Nam

Âm vang khúc hát bản tình ca
Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
Chất chứa chân tình vang khắp chốn
Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
Mytutru_26.6.2009
 

Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
 
 
ƯỚC MONG THĂM XỨ HUẾ
 
Vần thơ hòa nhịp với đàn ca
Tiếng hát lời ru giọng mượt mà
Ước được đôi lần về Vỹ Dạ
Mong cùng một lượt đến Đông Ba
Đi qua Núi Ngự thương da diết
Ghé lại Trường Tiền nhớ thiết tha
Vào viếng cố đô thăm xứ Huế
Bên nhau ngồi ngắm ánh trăng ngà
Thi Nang
Bài thơ này cảm hứng từ bài "Huế Thơ Mộng"của Sương Anh,nên Thi Nang dùng lại một số từ "Vỹ Dạ","Đông Ba","thiết tha","trăng ngà"
nhé Sương Anh! 
Trần Mạnh Hùng 28.06.2009 10:35:47 (permalink)
0

Hè về

Nắng sớm chào xuân vẩy gọi hè
Sân trường nức nở tiếng sầu ve
Hàng cây mấy gã cùng hoa thắm
Bóng mát vài cô với mắt lòe
Kỷ niệm trao nhau niềm luyến tiếc
Thơ tình gửi bạn nổi buồn che
Vài câu lưu bút thời chung lớp
Ảnh nhỏ chuyển nhau tuổi kết bè

Vancali6.26.09

Cháo huynh TMH, chúc quí bạn cúi tưng vui vẻ hihhii2

Cám ơn tấm lòng ưu ái của tất cả thân hữu Vancali, Sương An, Nhã Uyên, Đông Hòa, Thi Nang, Mytutru, Đồng Lão... và các bạn..., vì sự sinh hoạt hàng ngày của công việc đã đòi hỏi rất nhiều thì giờ, nên quá bận rộn, không thể đáp ứng Xướng + Hoạ thường xuyên như trước được nữa, mong quý bạn cảm thông, tuy nhiên nếu có thời giờ tôi sẽ tranh thủ chung vui với các bạn Xướng + Hoạ ( Đó là nguồn vui duy nhất của tôi) điều này các bạn đã biết từ lâu rồi tôi bị lôi cuốn Xướng hoạ đến ngất ngây.

Chào thân ái
Thỉnh thoảng mình cũng gặp lại nhau trên diễn đàn, nhưng không thường xuyên

Thân chúc mọi người an vui
Trần Mạnh Hùng
Tứ Trụ 28.06.2009 14:23:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



Hè về

Nắng sớm chào xuân vẩy gọi hè
Sân trường nức nở tiếng sầu ve
Hàng cây mấy gã cùng hoa thắm
Bóng mát vài cô với mắt lòe
Kỷ niệm trao nhau niềm luyến tiếc
Thơ tình gửi bạn nổi buồn che
Vài câu lưu bút thời chung lớp
Ảnh nhỏ chuyển nhau tuổi kết bè

Vancali6.26.09

Cháo huynh TMH, chúc quí bạn cúi tưng vui vẻ hihhii2

Cám ơn tấm lòng ưu ái của tất cả thân hữu Vancali, Sương An, Nhã Uyên, Đông Hòa, Thi Nang, Mytutru, Đồng Lão... và các bạn..., vì sự sinh hoạt hàng ngày của công việc đã đòi hỏi rất nhiều thì giờ, nên quá bận rộn, không thể đáp ứng Xướng + Hoạ thường xuyên như trước được nữa, mong quý bạn cảm thông, tuy nhiên nếu có thời giờ tôi sẽ tranh thủ chung vui với các bạn Xướng + Hoạ ( Đó là nguồn vui duy nhất của tôi) điều này các bạn đã biết từ lâu rồi tôi bị lôi cuốn Xướng hoạ đến ngất ngây.

Chào thân ái
Thỉnh thoảng mình cũng gặp lại nhau trên diễn đàn, nhưng không thường xuyên

Thân chúc mọi người an vui
Trần Mạnh Hùng




Huynh Đệ
Mong Huynh xắp xếp ổn trong ngoài
Thư giản vài câu, khí thế hay
Vắng vắng vào ra như thiếu thiếu
Trông trông ngóng ngóng hết đêm dài
Chúc Huynh

Việc nhiều lộc lớn tiền sung túc
Thoát khỏi bần hàn thế mới oai
Chúc phúc thân tâm huynh sức khoẻ
Gia đình Hạnh Phúc Lộc Thọ Tài
Mytutru_28.6.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F6F1307B3482451F9F88F02145868634.gif[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 29.06.2009 10:43:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ




Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009





Lời thơ
 
Bút nghiên cũng một chút văn tài
Đối hoạ đôi câu gửi đến “ai”
Sao nỡ chối từ môi ướt mặn
Đã  dành không nhận mắt sao cay
Dòng thương vương lệ còn men đắng
Sóng nhớ hong buồn vẫn mãi say
Không nhận thơ rồi _ lòng  có xót ?
Hay trôi như gió thổi mây bay
 
T.T.K.28.9.2009
Tứ Trụ 29.06.2009 16:50:19 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ

Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009




Lời thơ


Bút nghiên cũng một chút văn tài
Đối hoạ đôi câu gửi đến “ai”
Sao nỡ chối từ môi ướt mặn
Đã  dành không nhận mắt sao cay
Dòng thương vương lệ còn men đắng
Sóng nhớ hong buồn vẫn mãi say
Không nhận thơ rồi _ lòng  có xót ?
Hay trôi như gió thổi mây bay
 
T.T.K.28.9.2009


Phút Chạnh Lòng

Học trò hướng đuổi chút văn tài
Mắt dỏi câu thơ lướt đến ai
Chẳng dám từ nan lời tríu mến
Vì không với tới mắt đành cay
Thơ hay bút giỏi lời tha thiết
Chấp cánh lượn rơi thấp thoáng bay
Ngớ ngẩn chạnh lòng như gió cuốn
Hồn thơ bổng chốc thẩn thờ say
Mytutru_29.6.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 18:35:58 bởi Tứ Trụ >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 39 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9