Tranh_ThơmyTứTrụ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
  
   
  VIẾNG CHÙA  
   
  Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây  
  Điện Phật uy nghi ngập khói đầy  
  Sương trắng la đà che vạt dốc  
  Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây  
  Trời đang cảnh sớm miền hư ảo  
  Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy  
  Một chữ từ tâm hồn bất diệt  
  Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây  
   
  Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP  
  07.02.2009       ==============================       
     Kính họa với anh Đông Hòa         Lễ Phật       Dốc núi cheo-leo quyện khói mây  
  Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy  
  Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi  
  Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây  
  Chú tiểu lom-khom chào khách lạ  
  Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy  
  Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng  
  Quán xét từng người cứu giải vây                 diệu tâm  
  ngày  07 ,07  , 2009                Kính họa với anh Đông Hòa và chị Huệ Tâm  
           Cảnh chùa xưa              Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây    Hương trầm bát ngát quyện cung đầy    Nhìn lên nhánh lá che đường bậc    Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây    Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo    Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy    Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng    Khách thiện tâm thành phước hậu vây              Đặng Xuân Linh       Hàn Phong kính họa cùng các anh chị       
VIẾNG CHÙA  
   
  Ngàn non trải rộng tận chân mây  
  Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
  Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
  Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
  Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
  Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
  Phật tử muôn phương về bái lạy  
  Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
   
  Hàn Phong  
        Đảnh Lễ Phật         Trầm hương chánh điện tợ làn mây  
  Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy  
  Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn  
  Hào quang Tam bảo toả ngàn cây  
  Cầu xin tế độ người đau khổ  
  Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy  
  Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm  
  Tu thân tự giải thoát vòng vây         Sương Anh        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  SuongAnh          
   
     
   VIẾNG CHÙA   
     
   Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây   
   Điện Phật uy nghi ngập khói đầy   
   Sương trắng la đà che vạt dốc   
   Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây   
   Trời đang cảnh sớm miền hư ảo   
   Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy   
   Một chữ từ tâm hồn bất diệt   
   Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây   
     
   Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP   
   07.02.2009           ==============================                  
Kính họa với anh Đông Hòa             Lễ Phật           Dốc núi cheo-leo quyện khói mây   
   Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy   
   Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi   
   Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây   
   Chú tiểu lom-khom chào khách lạ   
   Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy   
   Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng   
   Quán xét từng người cứu giải vây                     diệu tâm   
   ngày  07 ,07  , 2009                          Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm   
                  Cảnh chùa xưa                    Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây      Hương trầm bát ngát quyện cung đầy      Nhìn lên nhánh lá che đường bậc      Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây      Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo      Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy      Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng      Khách thiện tâm thành phước hậu vây                    Đặng Xuân Linh          Hàn Phong kính họa cùng các anh chị          
VIẾNG CHÙA  
     
   Ngàn non trải rộng tận chân mây  
   Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
   Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
   Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
   Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
   Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
   Phật tử muôn phương về bái lạy  
   Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
     
   Hàn Phong  
             Đảnh Lễ Phật             Trầm hương chánh điện tợ làn mây   
   Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy   
   Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn   
   Hào quang Tam bảo toả ngàn cây   
   Cầu xin tế độ người đau khổ   
   Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy   
   Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm   
   Tu thân tự giải thoát vòng vây             Sương Anh                Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH  
                 Thiền viện trên đồi cao                       Non cao đỉnh rộng ngút trời mây       Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy       Suối chảy thông reo hòa nhạc ý       Hoa cười chim  hót phủ chòm cây       Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ       Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy       Ước vọng theo vào vườn giác ngộ       Tự mình giải thoát khỏi vòng vây                       Nguyễn Gia Linh             		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Nguyen Gia Linh    
  Trích đoạn:  SuongAnh          
   
     
   VIẾNG CHÙA   
     
   Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây   
   Điện Phật uy nghi ngập khói đầy   
   Sương trắng la đà che vạt dốc   
   Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây   
   Trời đang cảnh sớm miền hư ảo   
   Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy   
   Một chữ từ tâm hồn bất diệt   
   Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây   
     
   Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP   
   07.02.2009           ==============================                  
Kính họa với anh Đông Hòa             Lễ Phật           Dốc núi cheo-leo quyện khói mây   
   Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy   
   Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi   
   Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây   
   Chú tiểu lom-khom chào khách lạ   
   Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy   
   Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng   
   Quán xét từng người cứu giải vây                     diệu tâm   
   ngày  07 ,07  , 2009                          Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm   
                  Cảnh chùa xưa                    Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây      Hương trầm bát ngát quyện cung đầy      Nhìn lên nhánh lá che đường bậc      Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây      Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo      Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy      Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng      Khách thiện tâm thành phước hậu vây                    Đặng Xuân Linh          Hàn Phong kính họa cùng các anh chị          
VIẾNG CHÙA  
     
   Ngàn non trải rộng tận chân mây  
   Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
   Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
   Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
   Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
   Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
   Phật tử muôn phương về bái lạy  
   Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
     
   Hàn Phong  
             Đảnh Lễ Phật             Trầm hương chánh điện tợ làn mây   
   Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy   
   Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn   
   Hào quang Tam bảo toả ngàn cây   
   Cầu xin tế độ người đau khổ   
   Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy   
   Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm   
   Tu thân tự giải thoát vòng vây             Sương Anh                Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH  
                 Thiền viện trên đồi cao                       Non cao đỉnh rộng ngút trời mây       Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy       Suối chảy thông reo hòa nhạc ý       Hoa cười chim  hót phủ chòm cây       Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ       Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy       Ước vọng theo vào vườn giác ngộ       Tự mình giải thoát khỏi vòng vây                       Nguyễn Gia Linh             		              					           
      Vui Giải Thoát 
      
    Hương lòng bát ngát ngút trời mây 
    Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này 
    Biết rỏ tự lòng liền cởi trói 
    Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai 
    Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ 
    Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày 
    Ước muốn tự mình vui giải thoát 
    Định lòng tánh trí thoát vòng vây 
    Mytutru_8.7.2009 
    ----------------  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 02:14:42 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Tứ Trụ 
   
  Trích đoạn:  Nguyen Gia Linh 
   
  Trích đoạn:  SuongAnh  
     
   
   
     
   VIẾNG CHÙA   
     
   Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây   
   Điện Phật uy nghi ngập khói đầy   
   Sương trắng la đà che vạt dốc   
   Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây   
   Trời đang cảnh sớm miền hư ảo   
   Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy   
   Một chữ từ tâm hồn bất diệt   
   Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây   
     
   Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP   
   07.02.2009   
     
   ==============================   
     
       
   Kính họa với anh Đông Hòa   
       
   Lễ Phật   
     
   Dốc núi cheo-leo quyện khói mây   
   Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy   
   Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi   
   Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây   
   Chú tiểu lom-khom chào khách lạ   
   Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy   
   Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng   
   Quán xét từng người cứu giải vây   
       
           diệu tâm   
   ngày  07 ,07  , 2009   
     
     
     
     
   Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm   
     
     
     
   Cảnh chùa xưa   
       
       
   Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây   
   Hương trầm bát ngát quyện cung đầy   
   Nhìn lên nhánh lá che đường bậc   
   Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây   
   Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo   
   Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy   
   Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng   
   Khách thiện tâm thành phước hậu vây   
       
       
   Đặng Xuân Linh  
     
   Hàn Phong kính họa cùng các anh chị  
     
   VIẾNG CHÙA  
     
   Ngàn non trải rộng tận chân mây  
   Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
   Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
   Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
   Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
   Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
   Phật tử muôn phương về bái lạy  
   Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
     
   Hàn Phong  
     
     
   Đảnh Lễ Phật   
       
   Trầm hương chánh điện tợ làn mây   
   Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy   
   Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn   
   Hào quang Tam bảo toả ngàn cây   
   Cầu xin tế độ người đau khổ   
   Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy   
   Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm   
   Tu thân tự giải thoát vòng vây   
       
   Sương Anh   
     
     
   Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH  
     
     
       Thiền viện trên đồi cao  
        
        
     Non cao đỉnh rộng ngút trời mây  
     Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy  
     Suối chảy thông reo hòa nhạc ý  
     Hoa cười chim  hót phủ chòm cây  
     Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ  
     Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy  
     Ước vọng theo vào vườn giác ngộ  
     Tự mình giải thoát khỏi vòng vây  
        
        
     Nguyễn Gia Linh             		              					  
   
   
   
      Vui Giải Thoát 
      
    Hương lòng bát ngát ngút trời mây 
    Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này 
    Biết rỏ tự lòng liền cởi trói 
    Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai 
    Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ 
    Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày 
    Ước muốn tự mình vui giải thoát 
    Định lòng tánh trí thoát vòng vây 
    Mytutru_8.7.2009 
    ----------------  
   
   
                CẦU PHẬT 
   
  Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây 
  Kẻ viếng người chen khói toả đầy 
  Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện 
  Líu lo chim hót giữa ngàn cây 
  Cầu em tình đẹp duyên không vỡ 
  Cầu Mẹ đời tươi dáng chẳng gầy 
  Yên ổn mọi người vui khắp chốn 
  Không còn nghèo đói nợ nần vây 
   
                      Thanh Huy 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:    
  
   
  VIẾNG CHÙA  
   
  Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây  
  Điện Phật uy nghi ngập khói đầy  
  Sương trắng la đà che vạt dốc  
  Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây  
  Trời đang cảnh sớm miền hư ảo  
  Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy  
  Một chữ từ tâm hồn bất diệt  
  Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây  
   
  Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP  
  07.02.2009       ==============================          
Kính họa với anh Đông Hòa       Lễ Phật       Dốc núi cheo-leo quyện khói mây  
  Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy  
  Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi  
  Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây  
  Chú tiểu lom-khom chào khách lạ  
  Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy  
  Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng  
  Quán xét từng người cứu giải vây               diệu tâm  
  ngày  07 ,07  , 2009                Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm  
           Cảnh chùa xưa              Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây    Hương trầm bát ngát quyện cung đầy    Nhìn lên nhánh lá che đường bậc    Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây    Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo    Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy    Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng    Khách thiện tâm thành phước hậu vây              Đặng Xuân Linh       Hàn Phong kính họa cùng các anh chị       
VIẾNG CHÙA  
   
  Ngàn non trải rộng tận chân mây  
  Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
  Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
  Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
  Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
  Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
  Phật tử muôn phương về bái lạy  
  Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
   
  Hàn Phong  
        Đảnh Lễ Phật       Trầm hương chánh điện tợ làn mây  
  Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy  
  Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn  
  Hào quang Tam bảo toả ngàn cây  
  Cầu xin tế độ người đau khổ  
  Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy  
  Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm  
  Tu thân tự giải thoát vòng vây       Sương Anh          Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH  
        Thiền viện trên đồi cao              Non cao đỉnh rộng ngút trời mây    Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy    Suối chảy thông reo hòa nhạc ý    Hoa cười chim  hót phủ chòm cây    Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ    Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy    Ước vọng theo vào vườn giác ngộ    Tự mình giải thoát khỏi vòng vây              Nguyễn Gia Linh           
  Vui Giải Thoát  
   
  Hương lòng bát ngát ngút trời mây  
  Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này  
  Biết rỏ tự lòng liền cởi trói  
  Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai  
  Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ  
  Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày  
  Ước muốn tự mình vui giải thoát  
  Định lòng tánh trí thoát vòng vây  
  Mytutru_8.7.2009  
  ----------------                   CẦU PHẬT     
  Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây  
  Kẻ viếng người chen khói toả đầy  
  Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện  
  Líu lo chim hót giữa ngàn cây  
  Cầu em tình đẹp duyên không vỡ  
  Cầu Mẹ đời tươi dáng chẳng gầy  
  Yên ổn mọi người vui khắp chốn  
  Không còn nghèo đói nợ nần vây     
                 Thanh Huy       
VIẾNG CHÙA         Cảnh chùa tĩnh mịch dưới làn mây    Tâm Phật từ bi bác ái đầy    Đỉnh tháp vươn lên trên tán lá    Tòa nhà đứng lặng giữa chòm cây    An lòng dưỡng tánh không phiền não    Tỉnh trí tu thân khỏi héo gầy    Dứt bỏ sân,si,...xa bể khổ    Không còn oán hận...hết sầu vây    Thi Nang      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  THI NANG    
  Trích đoạn:    
      
  VIẾNG CHÙA       Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây    Điện Phật uy nghi ngập khói đầy    Sương trắng la đà che vạt dốc    Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây    Trời đang cảnh sớm miền hư ảo    Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy    Một chữ từ tâm hồn bất diệt    Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây       Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP    07.02.2009       ==============================          
Kính họa với anh Đông Hòa       Lễ Phật       Dốc núi cheo-leo quyện khói mây    Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy    Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi    Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây    Chú tiểu lom-khom chào khách lạ    Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy    Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng    Quán xét từng người cứu giải vây               diệu tâm    ngày  07 ,07  , 2009                Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm             Cảnh chùa xưa              Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây    Hương trầm bát ngát quyện cung đầy    Nhìn lên nhánh lá che đường bậc    Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây    Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo    Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy    Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng    Khách thiện tâm thành phước hậu vây              Đặng Xuân Linh       Hàn Phong kính họa cùng các anh chị       
VIẾNG CHÙA       Ngàn non trải rộng tận chân mây    Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy    Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm    Chim ca thánh thót giữa ngàn cây    Bên kia Di Lặc âm cười lớn    Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy    Phật tử muôn phương về bái lạy    Lòng thành trải nhẹ khói sương vây       Hàn Phong          Đảnh Lễ Phật       Trầm hương chánh điện tợ làn mây    Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy    Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn    Hào quang Tam bảo toả ngàn cây    Cầu xin tế độ người đau khổ    Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy    Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm    Tu thân tự giải thoát vòng vây       Sương Anh          Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH          Thiền viện trên đồi cao              Non cao đỉnh rộng ngút trời mây    Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy    Suối chảy thông reo hòa nhạc ý    Hoa cười chim  hót phủ chòm cây    Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ    Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy    Ước vọng theo vào vườn giác ngộ    Tự mình giải thoát khỏi vòng vây              Nguyễn Gia Linh             Vui Giải Thoát       Hương lòng bát ngát ngút trời mây    Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này    Biết rỏ tự lòng liền cởi trói    Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai    Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ    Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày    Ước muốn tự mình vui giải thoát    Định lòng tánh trí thoát vòng vây    Mytutru_8.7.2009    ----------------                  CẦU PHẬT     
  Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây  
  Kẻ viếng người chen khói toả đầy  
  Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện  
  Líu lo chim hót giữa ngàn cây  
  Cầu em tình đẹp duyên không vỡ  
  Cầu Mẹ đời tươi dáng chẳng gầy  
  Yên ổn mọi người vui khắp chốn  
  Không còn nghèo đói nợ nần vây     
                Thanh Huy       
VIẾNG CHÙA         Cảnh chùa tĩnh mịch dưới làn mây    Tâm Phật từ bi bác ái đầy    Đỉnh tháp vươn lên trên tán lá    Tòa nhà đứng lặng giữa chòm cây    An lòng dưỡng tánh không phiền não    Tỉnh trí tu thân khỏi héo gầy    Dứt bỏ sân,si,...xa bể khổ    Không còn oán hận...hết sầu vây    Thi Nang           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SA hôm nay sẽ đi vacance xa nè, cũng sẽ hơi lâu, hổng biết có thời gian để ghé vào VNTQ chơi cùng các thi huynh và các bạn hông. Đang chuẩn bị hành lý mà cũng hổng yên, chàng thơ cứ réo wài, nên SA đành phải thả vội vài dòng lưu lại trước khi đi chơi xa. Xin cầu chúc Tứ Trụ một muà Vacance thiệt là dui dẻ nha. 


[sm=kissing.gif] 
 
     Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình  
  Bờ êm cát mịn gót chân xinh  
  Mây cùng với gió đang hoà nhịp  
  Nước chạm vào em hôn khắp mình  
  Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo  
  Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh  
  Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái  
  Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                    
                       VIẾNG CHÙA                       Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây            Điện Phật uy nghi ngập khói đầy            Sương trắng la đà che vạt dốc            Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây            Trời đang cảnh sớm miền hư ảo            Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy            Một chữ từ tâm hồn bất diệt            Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây                       Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP            07.02.2009                       ==============================                                  
Kính họa với anh Đông Hòa                       Lễ Phật                       Dốc núi cheo-leo quyện khói mây            Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy            Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi            Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây            Chú tiểu lom-khom chào khách lạ            Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy            Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng            Quán xét từng người cứu giải vây                               diệu tâm            ngày  07 ,07  , 2009                                                        Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm                                             Cảnh chùa xưa                                      Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây            Hương trầm bát ngát quyện cung đầy            Nhìn lên nhánh lá che đường bậc            Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây            Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo            Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy            Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng            Khách thiện tâm thành phước hậu vây                                      Đặng Xuân Linh                       Hàn Phong kính họa cùng các anh chị                       
VIẾNG CHÙA                       Ngàn non trải rộng tận chân mây            Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy            Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm            Chim ca thánh thót giữa ngàn cây            Bên kia Di Lặc âm cười lớn            Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy            Phật tử muôn phương về bái lạy            Lòng thành trải nhẹ khói sương vây                       Hàn Phong                                  Đảnh Lễ Phật                       Trầm hương chánh điện tợ làn mây            Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy            Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn            Hào quang Tam bảo toả ngàn cây            Cầu xin tế độ người đau khổ            Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy            Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm            Tu thân tự giải thoát vòng vây                       Sương Anh                                  Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH                                  Thiền viện trên đồi cao                                      Non cao đỉnh rộng ngút trời mây            Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy            Suối chảy thông reo hòa nhạc ý            Hoa cười chim  hót phủ chòm cây            Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ            Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy            Ước vọng theo vào vườn giác ngộ            Tự mình giải thoát khỏi vòng vây                                      Nguyễn Gia Linh                                             Vui Giải Thoát                       Hương lòng bát ngát ngút trời mây            Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này            Biết rỏ tự lòng liền cởi trói            Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai            Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ            Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày            Ước muốn tự mình vui giải thoát            Định lòng tánh trí thoát vòng vây            Mytutru_8.7.2009            ----------------                                             CẦU PHẬT                 
      Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây      
      Kẻ viếng người chen khói toả đầy      
      Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện      
      Líu lo chim hót giữa ngàn cây      
      Cầu em tình đẹp duyên không vỡ      
      Cầu Mẹ đời tươi dáng chẳng gầy      
      Yên ổn mọi người vui khắp chốn      
      Không còn nghèo đói nợ nần vây                 
                       Thanh Huy                       
VIẾNG CHÙA                         Cảnh chùa tĩnh mịch dưới làn mây            Tâm Phật từ bi bác ái đầy            Đỉnh tháp vươn lên trên tán lá            Tòa nhà đứng lặng giữa chòm cây            An lòng dưỡng tánh không phiền não            Tỉnh trí tu thân khỏi héo gầy            Dứt bỏ sân,si,...xa bể khổ            Không còn oán hận...hết sầu vây            Thi Nang                                      
                     
         
     ĐỨC CHÚA TRỜI    
         
     Thượng Đế ngắm phàm từ cõi mây    
     Hy sinh Con một tội nhân đầy    
     Bình an truyền xuống dưới nhân thế    
     Tội lỗi mang lên trên thập cây*    
     Hai tập** Thánh Kinh xây đạo hạnh    
     Một đời cầu nguyện dứt tâm gầy    
     Ngài mong bá tánh luôn suy gẫm    
     Phải biết ăn năn được cứu vây    
         
                               Đoạn Trường    
         
     * thập cây: cây thập tự.  Chúa đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá    
     **Hai tập:  một tập Thánh Kinh cựu ước và một tập Thánh Kinh tân ước 
   
  Chúc TT cuối tuần luôn vui khoẻ 
   
   
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       Tôn Vinh Chúa          
   Jesus đời đời tôi nhớ không quên  
   Bên tôi cuộc đời đã xóa thương đau  
   Bao nhiêu buồn phiền tan hết trong tôi  
   Là nhờ ơn Chúa soi sáng linh hồn tôi  
     
   Tôi hát lên lời tôn vinh Chúa   
   Chúa như lắng nghe  
   Chúa như mĩm cười dịu hiền   
   Ngài nhìn tôi âu yếm  
     
   Khi tôi buồn phiền liền nhớ Jesus  
   Tôi luôn nguyện cầu đấng Christ yêu thương  
   Tan ngay buồn phiền vương ở quanh tôi  
   Dâng hồn tôi đến Jesus Christ vui bình yên  
     
   Tôi hát lên lời tôn vinh Chúa  
   Chúa luôn cứu tôi  
   Chúa ban phước lành đời đời  
   Nguyện lòng tôi ghi nhớ  
     
   Tôi mong một ngày được Chúa tái lâm  
   Đưa tay nhiệm mầu cứu rổi thế gian  
   Không ai còn buồn khóc lóc kêu than  
   Tỏa hào quang sáng soi khắp cõi trần gian  
     
   Mytutru  
   
                                                        Lời_Nguyễn Thị Tuất “Theo Tâm Sự Có Thật” (Mytutru)  
     Phổ Nhạc_Nguyễn Hữu Tuấn  
     Phát Âm Theo nhạc Thánh Ca..   
     Đã có hát trong nhà thờ, hôm nay tặng Đoạn Trường   
     
   Kỷ Niệm bài này đã sáng tác cách nay gần 30 năm  
   Khi con người Sức quá yếu tâm quá đuối   
   và cái chết trước mắt  
   Một bài thánh ca với lời lẽ "Cứu rổi"   
   Vẫn có thể cứu sống một con người  
   Hay đúng hơn là một linh hồn, ngay lúc đó..   
   Nếu là một người biết ơn  
   Thì "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"   
   Bài này ý là như vậy đó  
   Trong lúc quá khổ một bài thánh ca với lời lẽ   
   "Chúa sẽ dọn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi"  
   Thật thú vị..   
   Trong một bản thánh ca và với vài câu   
   như người cha  
   Luôn che chở cho con mà đứa con   
   nhờ đó mà thêm vững vàng.  
   Vì vậy mà NTT khi bình tâm đã nói lên bài này để tạ ơn   
   mặc dù lúc đó cô đã trường chay..   
   Chúc đoạn trường luôn an lạc  
   Mytutru_10.7.2009  
     
  
     
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 22:40:41 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  THI NANG 
   
  Trích đoạn:  
  
  
   
  VIẾNG CHÙA  
   
  Thiền môn ẩn dụ giữa ngàn mây  
  Điện Phật uy nghi ngập khói đầy  
  Sương trắng la đà che vạt dốc  
  Lá xanh thâm thấp dưới tàng cây  
  Trời đang cảnh sớm miền hư ảo  
  Ai viếng tân xuân bước nhẹ gầy  
  Một chữ từ tâm hồn bất diệt  
  Thiên nhiên cùng gửi , mộng cùng vây  
   
  Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP  
  07.02.2009  
   
  ==============================  
   
   
  Kính họa với anh Đông Hòa  
   
  Lễ Phật  
   
  Dốc núi cheo-leo quyện khói mây  
  Đoàn người viếng Phật quả mâm đầy  
  Thanh tuyền róc-rách quanh chân núi  
  Bạch cúc rung-rinh mỗi nhánh cây  
  Chú tiểu lom-khom chào khách lạ  
  Sư cô bước nhẹ dáng thon gầy  
  Ngoài trời giữa lộ Quan Âm đứng  
  Quán xét từng người cứu giải vây  
   
          diệu tâm  
  ngày  07 ,07  , 2009  
   
   
   
   
  Kính họa với anh Đông Hòa và Diệu Tâm  
   
   
   
  Cảnh chùa xưa  
     
     
  Vào cổng chùa xưa, khói tựa mây  
  Hương trầm bát ngát quyện cung đầy  
  Nhìn lên nhánh lá che đường bậc  
  Ngắm kỷ cành tàng có nấc cây  
  Bóng xế sương tan xoa ảnh ảo  
  Tia trời nắng hiện rõ tranh gầy  
  Bên triền Phật ngự nhiều tin ngưỡng  
  Khách thiện tâm thành phước hậu vây  
     
     
  Đặng Xuân Linh  
   
  Hàn Phong kính họa cùng các anh chị  
   
  VIẾNG CHÙA  
   
  Ngàn non trải rộng tận chân mây  
  Thôn xóm bình yên cảnh đủ đầy  
  Nước chảy hiền hòa theo vạn dặm  
  Chim ca thánh thót giữa ngàn cây  
  Bên kia Di Lặc âm cười lớn  
  Phía nọ Quan Âm đổ bóng gầy  
  Phật tử muôn phương về bái lạy  
  Lòng thành trải nhẹ khói sương vây  
   
  Hàn Phong  
   
   
  Đảnh Lễ Phật  
   
  Trầm hương chánh điện tợ làn mây  
  Khói bốc tràn lan nghi ngút đầy  
  Ánh sáng Chí Tôn lan khắp chốn  
  Hào quang Tam bảo toả ngàn cây  
  Cầu xin tế độ người đau khổ  
  Khấn nguyện hộ trì kẻ đói gầy  
  Đảnh lễ thành tâm lòng chí niệm  
  Tu thân tự giải thoát vòng vây  
   
  Sương Anh  
   
   
  Nguyễn Gia Linh hoạ cùng quý TH  
   
   
  Thiền viện trên đồi cao  
     
     
  Non cao đỉnh rộng ngút trời mây  
  Thiền viện uy nghi rọi bóng đầy  
  Suối chảy thông reo hòa nhạc ý  
  Hoa cười chim  hót phủ chòm cây  
  Thanh nhàn cách trở bờ vui khổ  
  Ấm lạnh chia hai nhóm béo gầy  
  Ước vọng theo vào vườn giác ngộ  
  Tự mình giải thoát khỏi vòng vây  
     
     
  Nguyễn Gia Linh  
   
   
   
  Vui Giải Thoát  
   
  Hương lòng bát ngát ngút trời mây  
  Quán tưởng nghiệp duyên ở chốn này  
  Biết rỏ tự lòng liền cởi trói  
  Hồng trần chuyển đổi cảnh thiên thai  
  Chúc mừng kẻ thấy bờ vui khổ  
  Cởi bỏ trầm luân tránh ải đày  
  Ước muốn tự mình vui giải thoát  
  Định lòng tánh trí thoát vòng vây  
  Mytutru_8.7.2009  
  ----------------  
   
   
      CẦU PHẬT  
   
  Uy nghi chùa đứng cạnh tầng mây  
  Kẻ viếng người chen khói toả đầy  
  Lẳng lặng tiếng cầu trong Phật điện  
  Líu lo chim hót giữa ngàn cây  
  Cầu em tình đẹp duyên không vỡ  
  Cầu Mẹ đời tươi dáng chẳng gầy  
  Yên ổn mọi người vui khắp chốn  
  Không còn nghèo đói nợ nần vây  
   
            Thanh Huy  
   
  VIẾNG CHÙA  
     
  Cảnh chùa tĩnh mịch dưới làn mây  
  Tâm Phật từ bi bác ái đầy  
  Đỉnh tháp vươn lên trên tán lá  
  Tòa nhà đứng lặng giữa chòm cây  
  An lòng dưỡng tánh không phiền não  
  Tỉnh trí tu thân khỏi héo gầy  
  Dứt bỏ sân,si,...xa bể khổ  
  Không còn oán hận...hết sầu vây  
  Thi Nang   
  
    
   
  HOẠ VẬN 
   
  XA VẮNG 
  Gió lộng bồng bềnh suối tóc mây. 
  Thướt tha yểu điệu rối bời đây. 
  Phất phơ tinh nghịch trong làn gió. 
  Lơi lả hoà reo với lá cây. 
  Gió giật tung bay thân vạt áo. 
  Nắng soi hiu hắt dáng vai gầy. 
  Em chìm xa vắng chân trời thẳm. 
  Ngàn sóng sô bờ lôi... cuốn... vây 
  Trần Mạnh Hùng
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 23:35:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                              Biển Và Em
  
 Biển cả mênh mông thật trữ tình       
       Bờ êm cát mịn gót chân xinh       
       Mây cùng với gió đang hoà nhịp       
       Nước chạm vào em hôn khắp mình       
       Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo       
       Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh       
       Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái       
       Hạ đến lòng vui trước vạn hình
  
 Sương Anh     
           
           
      
              		              					 					 			 		     
                 
 Cõi Tu                         Nhục thân xa lánh chốn ưu tình    
       Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh    
        Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí     
        Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình    
        Pháp duyên minh định hầu tam bảo     
        Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh    
        Tựa bóng đài sen quy ngũ giới    
        Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình    
         
          đông hòa Nguyễn Chí Hiệp    
        10.07.2009   
       
    CHỤP HÌNH LƯU NIỆM    
          
       Của cải khôn đem đổi chút tình    
      Tự hào có được đứa em xinh    
      Văn chương chả ngại, chơi dư sức    
      Xướng họa lo chi, quậy hết mình    
      Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh    
      Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh    
      Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán    
      Cả đám cùng ra...đứng chụp hình    
          
      Tú Lòng...thòng   
       
       
                   BIỂN VÀ TÔI     
       
      Biển biếc xanh khơi nước hữu tình     
      Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh     
      Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa     
      Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình     
      Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở     
      Mộng về gặp gỡ hết điêu linh     
      Nhìn phương tây phủ mây màu tím     
      Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...     
       
                             Thanh Huy           
    
   
    
               		                            Khách đa tình                Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình        Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh        Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ        Sóng xô bãi cát lấp duyên mình        Người đi để nhớ ngày tao ngộ        Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh        Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ        Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?                Vancali 7.9.09              Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...       Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen 
          Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
      Chào huynh Tứ Trụ cuối từng vui vẻ hì hì ....
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  vancali96      
                                Biển Và Em
  
 Biển cả mênh mông thật trữ tình       
       Bờ êm cát mịn gót chân xinh       
       Mây cùng với gió đang hoà nhịp       
       Nước chạm vào em hôn khắp mình       
       Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo       
       Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh       
       Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái       
       Hạ đến lòng vui trước vạn hình
  
 Sương Anh     
           
           
      
              		              					 					 			 		     
                 
 Cõi Tu                         Nhục thân xa lánh chốn ưu tình    
       Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh    
        Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí     
        Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình    
        Pháp duyên minh định hầu tam bảo     
        Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh    
        Tựa bóng đài sen quy ngũ giới    
        Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình    
         
          đông hòa Nguyễn Chí Hiệp    
        10.07.2009   
       
    CHỤP HÌNH LƯU NIỆM    
          
       Của cải khôn đem đổi chút tình    
      Tự hào có được đứa em xinh    
      Văn chương chả ngại, chơi dư sức    
      Xướng họa lo chi, quậy hết mình    
      Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh    
      Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh    
      Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán    
      Cả đám cùng ra...đứng chụp hình    
          
      Tú Lòng...thòng   
       
       
                   BIỂN VÀ TÔI     
       
      Biển biếc xanh khơi nước hữu tình     
      Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh     
      Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa     
      Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình     
      Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở     
      Mộng về gặp gỡ hết điêu linh     
      Nhìn phương tây phủ mây màu tím     
      Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...     
       
                             Thanh Huy           
    
   
    
               		                            Khách đa tình                Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình        Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh        Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ        Sóng xô bãi cát lấp duyên mình        Người đi để nhớ ngày tao ngộ        Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh        Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ        Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?                Vancali 7.9.09              Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...       Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen 
          Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
      Chào huynh Tứ Trụ cuối từng vui vẻ hì hì ....
               TRĂNG MUỘN  
     
   Nhặt nhạnh thời gian một chút tình  
   Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh  
   Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ   
   Đêm hạ gương soi tủi bóng mình  
   Bến giác mịt mờ trăng xế bóng  
   Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh  
   Đưa tay chợt thấy cay cay mắt  
   Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !  
   Nha Uyen
          Vòng Tay Ân Tình    
         
     Vòng tay mở lớn kết ân tình    
     Tứ hướng đẹp lòng trổ quả xinh    
     Gắn kết thân thương cùng khắp chốn    
     Thơ lòng phảng phất toả hương trinh    
     Cười lên chớ tủi hờn trăng xế    
     Ý chí kiên cường dẳm gót in    
     Khép mắt nhẹ nhàng lòng quán tưởng    
     Cuộc đời giải thoát đến yên bình    
     Mytutru_11.7.2009    
         
    Kính Chúc Huynh Tỷ Muội Thân Tâm Luôn An Lạc   
    
                             
Đính kèm (1) 		              					 					 			 		               		              					              		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Tứ Trụ  
   
   
   
      Thăng Long – Hà Nội  
   
  Nhịp cầu Hà Nội nối Thăng Long  
  Trải dọc ngàn năm rạng sắc hồng  
  Triều Lý dời đô xây Đại Việt  
  Nước Nam định cõi giữ Tiên Rồng  
  Uy danh tiên tổ ngời trang sử  
  Hào khí cháu con toả núi sông  
  Ngọc bảo truyền giao thiên kỷ thịnh  
  Muôn đời sáng mãi góc trời Đông ./.
 
Đức Thọ TGM   
   
   
  Tiếng trống rời đô  
     
  Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi  
  Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người  
  Trời rung sấm dậy lời sông núi  
  Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười   
  Lý tổ minh quân tìm đất mới  
  Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi  
  Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi  
  Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.9.7.2009
 
   
   
   
  Thơ Đất Việt  
   
  Vòng xoay trái đất chuyển nơi nơi  
  Ý tưởng văn thơ mãi sáng ngời  
  Mảnh đất trời Nam luôn toả sáng  
  Qua bao thế kỷ vẫn nguyên khôi  
  Thi nhân bút thép lời trao gởi  
  Quả chín ngọt lòng kẻ thấy vui  
  Bỏ hết u minh hoà thế giới  
  Người người thoát khổ hết kêu trời  
  Mytutru_9.7.2009  
   
   
   
  
 
   
  
 
  Thơ đất Việt  
     
  Thơ như đuốc sáng  rọi lòng  người  
  Đất Việt trời nam thơ khắp nơi  
  Bút tích còn ghi muôn thế hệ  
  Nghiên thơm để lại đến muôn đời  
  Tao nhân gửi hồn vào sông  núi  
  Mặc khách đem lòng trả nghĩa người  
  Bắt chước cha ông làm kẻ sỹ  
  An nhiên tự tại sẽ luôn vui  
     
  T.T.K.11.7.2009  
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
  Trích đoạn: Tứ Trụ    
 
   
   
      Thăng Long – Hà Nội  
   
  Nhịp cầu Hà Nội nối Thăng Long  
  Trải dọc ngàn năm rạng sắc hồng  
  Triều Lý dời đô xây Đại Việt  
  Nước Nam định cõi giữ Tiên Rồng  
  Uy danh tiên tổ ngời trang sử  
  Hào khí cháu con toả núi sông  
  Ngọc bảo truyền giao thiên kỷ thịnh  
  Muôn đời sáng mãi góc trời Đông ./.
 
Đức Thọ TGM   
   
   
  Tiếng trống rời đô  
     
  Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi  
  Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người  
  Trời rung sấm dậy lời sông núi  
  Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười   
  Lý tổ minh quân tìm đất mới  
  Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi  
  Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi  
  Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.9.7.2009
 
   
   
   
  Thơ Đất Việt  
   
  Vòng xoay trái đất chuyển nơi nơi  
  Ý tưởng văn thơ mãi sáng ngời  
  Mảnh đất trời Nam luôn toả sáng  
  Qua bao thế kỷ vẫn nguyên khôi  
  Thi nhân bút thép lời trao gởi  
  Quả chín ngọt lòng kẻ thấy vui  
  Bỏ hết u minh hoà thế giới  
  Người người thoát khổ hết kêu trời  
  Mytutru_9.7.2009  
   
   
   
  
 
   
  
 
  Thơ đất Việt  
     
  Thơ như đuốc sáng  rọi lòng  người  
  Đất Việt trời nam thơ khắp nơi  
  Bút tích còn ghi muôn thế hệ  
  Nghiên thơm để lại đến muôn đời  
  Tao nhân gửi hồn vào sông  núi  
  Mặc khách đem lòng trả nghĩa người  
  Bắt chước cha ông làm kẻ sỹ  
  An nhiên tự tại sẽ luôn vui  
     
  T.T.K.11.7.2009  
     
   
  
   Theo Dấu Người Xưa  
   
  Đuốc trí thi nhân tỏa sáng ngời 
  Trời Nam đất nước phủ màu tươi 
  Theo chân tích củ xưa lưu dấu 
  Chẳng hổ thẹn lòng đối thể thơ 
  Thách đố văn chương trau luyện trí 
  Kiệm lòng mở khóa cửa tâm người 
  Hai bờ sướng khổ dần hiện rỏ 
  Bút kiếm đoạn lìa khổ ắt vơi 
  Mytutru_11.7.2009 
   
   
  Chúc TTK thân Tâm Luôn An Lạc 
   
   
   
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 14:42:01 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: Tứ Trụ  
   
   
   
  Theo Dấu Người Xưa  
   
  Đuốc trí thi nhân tỏa sáng ngời  
  Trời Nam đất nước phủ màu tươi  
  Theo chân tích củ xưa lưu dấu  
  Chẳng hổ thẹn lòng đối thể thơ  
  Thách đố văn chương trau luyện trí  
  Kiệm lòng mở khóa cửa tâm người  
  Hai bờ sướng khổ dần hiện rỏ  
  Bút kiếm đoạn lìa khổ ắt vơi  
  Mytutru_11.7.2009  
   
   
  Chúc TTK thân Tâm Luôn An Lạc  
   
  
 
  
 
   
  Theo dấu người xưa  
     
  Thi nhân đất Việt tấm gương đời  
  Rộng mở tâm hồn để sống vui  
  Luyện trí năm năm lòng chẳng đổi  
  Rèn tâm tháng tháng dạ không rời  
  Tâm minh hướng thiện vô sầu luỵ  
  TRí sáng hồn trong đâu lệ rơi  
  Rõi bước người xưa mong tỉnh thức  
  Cho đời thoát khổ được yên vui  
     
  T.T.K.11.7.2009  
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: