Tranh_ThơmyTứTrụ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 39 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 572 bài trong đề mục
Tứ Trụ 11.03.2009 10:09:18 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH


Trích đoạn: Tứ Trụ


Trích đoạn: TTH



   Lạnh lòng

Đông qua Xuân đến chỉ mình thôi
Ôm dở dang yêu héo luỵ đời
Quê cũ em chừ vui, có bạn
Anh tình thơ thẩn, đắm chơi vơi!

Đông qua Xuân đến ngỡ ngàng thay
Tình bỏ, tình đông lạnh xứ nầy
Cay đắng đường chiều ai biết được
Trăm năm định mệnh đã an bày!

Đông qua Xuân đến biết riêng lòng
Tình đầy ngang trái, chẳng thong dong
Bóng hình vướng bận thêm thương nhớ
Nhớ nhớ thương thương để khổ lòng!

      Thanh Huy




Chớ Bận Lòng

Xuân qua hè đến vẫn vậy thôi
Hồn nhiên chớ bận chuyện trên đời
Phất bút đề thơ vui cùng bạn
Thơ giản cho lòng hết chơi vơi
---
Xuân qua hè đến mọi đổi thay
An nhiên tự tại ở tâm này
Vạn vật vô thường ai biết được
xem như mọi chuyện sẵn an bày
---
Xuân qua hè đến vẫn một lòng
Buông đi cay đắng dạ thong dong
Tình thâm sao khỏi mang thương nhớ
Cầu nguyện đến người thoát khổ lòng
---
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FA68581164364696B464EA4EAB739E0F.gif[/image]



 Tình đau

Hè qua thu đến khổ mình thôi
Thương nhớ người đi khuất nẽo đời
Thu tím giăng sầu đầy lối vắng
Chạnh lòng nuối tiếc mộng đầy vơi!

Hè qua thu đến lạ lùng thay
Tình đổi thay mau ở xứ nầy
Mới gặp mặn nồng, hồng nắng đổ
Sao nay héo úa, cảnh ai bày!

Hè qua thu đến xót xa lòng
Tình dở dang tình chẳng thong dong
Nghe đời vất vưởng từng thu chết
Lá rụng đau thương nát cõi lòng!

  Thanh Huy



Dứt Khổ Lòng

Xuân Hạ Thu Đông vẫn vậy thôi
Bốn mùa xoay chuyển ở trên đời
U tư vướng mắc lòng trống vắng
Đau buồn tất dạ thấy chơi vơi

vạn vật trên đời bao đổi thay
Dây tơ cột ái nhốt tâm này
Nắng mưa xô đẩy như giông bảo
Cuốn lôi hồn phách khó phơi bày

Khổ đau dày xéo xót xa lòng
Sợ lắm quyết tìm chốn thong dong
Thế gian thân tạm vô thường đến
Liễu ngộ chơn tâm dứt khổ lòng
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 12:25:52 bởi Tứ Trụ >
#76
    Tứ Trụ 11.03.2009 19:01:25 (permalink)
    0


    Tỉnh Giấc


    Đất mẹ ngưng rồi dòng bảo tố
    Lòng người điên đảo tựa cơn say
    Đắm đuối cuồng phong chèo không nổi
    Rời rã tinh thần tâm vút bay

    Trái đất xoay tròn xa không cách
    Từ bi vơi nghiệp chẳng cho đầy
    Ngưn giọt lệ sầu, tâm trong sáng
    An lạc hồn nhiên thanh thản ngay

    Chân đất đầu trời hoa tim nở
    Thân dù ở đâu, vẫn cõi này
    Chớ thốt lời sầu tuông qua cửa
    Yêu thương nhân loại chớ giả ngây

    Vô ưu tự tại liền an giấc
    Vượt khỏi buồn phiền tỉnh giấc say
    Mytutru




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B6642AB1F62C41E9B899C8EC3F74129E.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 11:16:11 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #77
      Tứ Trụ 12.03.2009 08:40:23 (permalink)
      0

      Trăng Bốn Mùa

       
      Em như trăng sáng phủ vườn xuân
      Hoa lá đẹp thêm chẳng vướng trần
      Tôn tạo cho đời muôn màu sắc
      Trí thanh trăng sáng dạ hương xuân

      Em như trăng sáng phủ đêm hè
      Lấp lánh suối nguồn nước trong khe
      Màu vàng trải khắp trong trời đất
      Gió mây đủng đỉnh ấm ly chè

      Em như trăng sáng ôm mùa thu
      Lá vàng rơi rụng mưa bụi mù
      Đêm trăng lưu luyến lòng trần thế
      Ánh sáng trải lòng khách vân du

      Em như trăng sáng lạnh đêm đông
      Sương tuyết phủ giăng đến lạnh lùng
      Hoa tuyết rơi rơi màu bông trắng
      Lấp lánh chờ xuân ướp lạnh đông

      Em như trăng sáng trọn bốn mùa
      Xuân Hạ Thu Đông chẳng hơn thua
      Ấm lòng thi khách trên khắp xứ
      Ánh vàng trí tuệ..  Gội nắng mưa ..
      Mytutru



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E6C7E8BB8471444EAC9EA02AE8505BC6.JPG[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 08:50:48 bởi Tứ Trụ >
      Attached Image(s)
      #78
        Hà Thu 12.03.2009 12:39:37 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tứ Trụ





        Trăng Bốn Mùa

         
        Em như trăng sáng phủ vườn xuân
        Hoa lá đẹp thêm chẳng vướng trần
        Tôn tạo cho đời muôn màu sắc
        Trí thanh trăng sáng dạ hương xuân

        Em như trăng sáng phủ đêm hè
        Lấp lánh suối nguồn nước trong khe
        Màu vàng trải khắp trong trời đất
        Gió mây đủng đỉnh ấm ly chè

        Em như trăng sáng ôm mùa thu
        Lá vàng rơi rụng mưa bụi mù
        Đêm trăng lưu luyến lòng trần thế
        Ánh sáng trải lòng khách vân du

        Em như trăng sáng lạnh đêm đông
        Sương tuyết phủ giăng đến lạnh lùng
        Hoa tuyết rơi rơi màu bông trắng
        Lấp lánh chờ xuân ướp lạnh đông

        Em như trăng sáng trọn bốn mùa
        Xuân Hạ Thu Đông chẳng hơn thua
        Ấm lòng thi khách trên khắp xứ
        Ánh vàng trí tuệ..  Gội nắng mưa ..
        Mytutru
         
         
        BỐN MÙA TRĂNG
         
        Em là ánh Trăng của mùa Xuân,
        E ấp sáng trong giữa hồng trần.
        Anh là thân Trúc vươn mạnh mẽ,
        Giữa Xuân, tình Trăng Trúc trong ngần.
         
        Em là ánh Trăng non, mùa hạ,
        Rạng rỡ bên anh lúc ta gần.
        Xa rồi còn thắm tình đôi lứa,
        Cúc Hạ nở vàng vẫn đẫm Xuân.
         
        Em là ánh Trăng Thu nhè nhẹ,
        Ôm ấp tình anh mỗi ngày sang.
        Dẫu cuộc đời có gặp đầy dâu bể,
        Ta vẫn bên nhau trọn trái tim vàng.
         
        Em là Trăng hiếm giữa mùa Đông,
        Chỉ sáng cho anh, nguyện với lòng.
        Chỉ thắm cho duyên mình đôi đứa,
        Đông sang mà vẫn ấm duyên nồng.
         
        T.Hà
        #79
          NuocMatMuaThu 12.03.2009 20:44:44 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tứ Trụ

          Mùa Thu Vui

          Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
          Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
          Nỗi buồn tê tái không còn nữa
          Môi mộng màu son mãi mĩm cười
          Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
          Thơ phú văn chương lưu để đời
          Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
          Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
          Mytutru









          THU
          BÂNG KHUÂNG



          Thu sang chữa biết có gì vui
          Chợt bỗng hồn nghe chút ngậm ngùi
          Có phải ngoài sân trời nắng tắt
          Hay là lá khóc khiến sầu khơi

          Lòng buồn biết ngỏ hết cùng ai
          Lặng chỉ mình em khẽ thở dài
          Gát lại đành thôi trang nhật ký
          Bao lần viết dở bởi sầu lay

          NuocMatMuaThu

          ***


          _________________________________________________

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 21:39:49 bởi NuocMatMuaThu >
          #80
            Tứ Trụ 12.03.2009 23:31:27 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NuocMatMuaThu


            Trích đoạn: Tứ Trụ

            Mùa Thu Vui

            Mùa thu hoa nở bướm đùa vui
            Ánh nắng lung linh soi khắp nơi
            Nỗi buồn tê tái không còn nữa
            Môi mộng màu son mãi mĩm cười
            Mùa thu gợi cãm thắm lòng người
            Thơ phú văn chương lưu để đời
            Tranh thơ tạo cảnh muôn màu sắc
            Gieo ruộng phúc lành an lạc vui
            Mytutru



             
             

            THU
            BÂNG KHUÂNG



            Thu sang chữa biết có gì vui
            Chợt bỗng hồn nghe chút ngậm ngùi
            Có phải ngoài sân trời nắng tắt
            Hay là lá khóc khiến sầu khơi

            Lòng buồn biết ngỏ hết cùng ai
            Lặng chỉ mình em khẽ thở dài
            Gát lại đành thôi trang nhật ký
            Bao lần viết dở bởi sầu lay

            NuocMatMuaThu

            ***


            _________________________________________________








            Sức Sống

            Vươn lên sức sống để lòng vui
            Buông bỏ khổ đau, vén ngậm ngùi
            Thanh thản mĩm cười nhìn nắng tắt
            Cất lên tiếng hát lắng sầu khơi
            Lá thu kết lại.. Gói bi ai
            Khúc khích cười lên, nén thở dài
            Bút phím lưu lời nên nhật ký
            Hoa tim nở rộ gió lung lay
            Mytutru











            #81
              TTH 12.03.2009 23:48:09 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Tứ Trụ


              Trăng Bốn Mùa

               
              Em như trăng sáng phủ vườn xuân
              Hoa lá đẹp thêm chẳng vướng trần
              Tôn tạo cho đời muôn màu sắc
              Trí thanh trăng sáng dạ hương xuân

              Em như trăng sáng phủ đêm hè
              Lấp lánh suối nguồn nước trong khe
              Màu vàng trải khắp trong trời đất
              Gió mây đủng đỉnh ấm ly chè

              Em như trăng sáng ôm mùa thu
              Lá vàng rơi rụng mưa bụi mù
              Đêm trăng lưu luyến lòng trần thế
              Ánh sáng trải lòng khách vân du

              Em như trăng sáng lạnh đêm đông
              Sương tuyết phủ giăng đến lạnh lùng
              Hoa tuyết rơi rơi màu bông trắng
              Lấp lánh chờ xuân ướp lạnh đông

              Em như trăng sáng trọn bốn mùa
              Xuân Hạ Thu Đông chẳng hơn thua
              Ấm lòng thi khách trên khắp xứ
              Ánh vàng trí tuệ..  Gội nắng mưa ..
              Mytutru



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E6C7E8BB8471444EAC9EA02AE8505BC6.JPG[/image]



                    Em của bốn mùa

              Em như hoa nở giữa tình xuân
              Hình bóng nàng tiên giáng xuống trần
              Đem màu tươi đẹp đầy hương sắc
              Trải niềm mơ ước tuổi thanh xuân

              Em như nắng ấm buổi trưa hè
              Róc rách êm đềm nước suối khe
              Nặng niềm thương nhớ trong trời đất
              Xanh ngát vần thơ, ngọt tách chè

              Em nai ngơ ngác lạc rừng thu
              Dẫm lá vàng rơi giữa bụi mù
              Mắt ướt đong đầy màu sương gió
              Của tình mê mải kiếp viễn du

              Em xua giá lạnh, lấp tàn đông
              Cho kẻ thương nhau hết lạnh lùng
              Em đẹp trong ngần như tuyết trắng
              Đem tình xuân nở ngát thay đông

              Em dáng hiền ngoan của bốn mùa
              Thoát ngoài danh lợi, cảnh hơn thua
              Là niềm vui kẻ buồn xa xứ
              Lưu luyến ân tình giữa nắng mưa

                                          Thanh Huy



              #82
                Tứ Trụ 13.03.2009 00:09:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Hà Thu


                Trích đoạn: Tứ Trụ





                Trăng Bốn Mùa

                 
                Em như trăng sáng phủ vườn xuân
                Hoa lá đẹp thêm chẳng vướng trần
                Tôn tạo cho đời muôn màu sắc
                Trí thanh trăng sáng dạ hương xuân

                Em như trăng sáng phủ đêm hè
                Lấp lánh suối nguồn nước trong khe
                Màu vàng trải khắp trong trời đất
                Gió mây đủng đỉnh ấm ly chè

                Em như trăng sáng ôm mùa thu
                Lá vàng rơi rụng mưa bụi mù
                Đêm trăng lưu luyến lòng trần thế
                Ánh sáng trải lòng khách vân du

                Em như trăng sáng lạnh đêm đông
                Sương tuyết phủ giăng đến lạnh lùng
                Hoa tuyết rơi rơi màu bông trắng
                Lấp lánh chờ xuân ướp lạnh đông

                Em như trăng sáng trọn bốn mùa
                Xuân Hạ Thu Đông chẳng hơn thua
                Ấm lòng thi khách trên khắp xứ
                Ánh vàng trí tuệ..  Gội nắng mưa ..
                Mytutru
                 
                 
                BỐN MÙA TRĂNG
                 
                Em là ánh Trăng của mùa Xuân,
                E ấp sáng trong giữa hồng trần.
                Anh là thân Trúc vươn mạnh mẽ,
                Giữa Xuân, tình Trăng Trúc trong ngần.
                 
                Em là ánh Trăng non, mùa hạ,
                Rạng rỡ bên anh lúc ta gần.
                Xa rồi còn thắm tình đôi lứa,
                Cúc Hạ nở vàng vẫn đẫm Xuân.
                 
                Em là ánh Trăng Thu nhè nhẹ,
                Ôm ấp tình anh mỗi ngày sang.
                Dẫu cuộc đời có gặp đầy dâu bể,
                Ta vẫn bên nhau trọn trái tim vàng.
                 
                Em là Trăng hiếm giữa mùa Đông,
                Chỉ sáng cho anh, nguyện với lòng.
                Chỉ thắm cho duyên mình đôi đứa,
                Đông sang mà vẫn ấm duyên nồng.
                 
                T.Hà



                Chúc Em

                Chúc em tỏa sáng như vầng trăng
                Hồn nhiên thanh thản giữa cõi trần
                Tánh như thân trúc vươn cao thẳng
                Tiếng cười giải thoát tựa chuông ngân
                Ai chợt thấy em thêm kính mến
                Mắt môi hỉ lạc thoát lục trần
                Phất ngọn bút ngà thơ lóng lánh
                Hương lòng ngan ngát khắp trời xuân
                Mytutru




                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/272000DE83884346B2032F204D1F63A6.gif[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 00:10:16 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #83
                  NuocMatMuaThu 13.03.2009 01:27:03 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Tứ Trụ


                  Sức Sống

                  Vươn lên sức sống để lòng vui
                  Buông bỏ khổ đau, vén ngậm ngùi
                  Thanh thản mĩm cười nhìn nắng tắt
                  Cất lên tiếng hát lắng sầu khơi
                  Lá thu kết lại.. Gói bi ai
                  Khúc khích cười lên, nén thở dài
                  Bút phím lưu lời nên nhật ký
                  Hoa tim nở rộ gió lung lay
                  Mytutru

                   
                   
                   
                   
                  CHÉN TRÀ...
                                THU
                   
                  Trà thơm rót đãi khách phương xa
                  Nấu với tình thu nghĩa đậm đà
                  Viễn xứ bao năm tìm sự sống
                  Thương đời lặng lẽ kiếp cầm ca
                   
                  Ngày dài tháng rộng vẫn dần trôi
                  Tím nhuộm hồn thơ một góc đời
                  Vẫn bóng còn đây em thổn thức
                  Ru từng nỗi nhớ mới vừa khơi
                   
                  Anh có bao giờ thức giữa đêm
                  Ngồi mong chiếc lá rớt trên thềm
                  Suy tư chợt để lòng mình gọi
                  Một tiếng Yêu rồi_ dạ nhớ thêm??
                   
                  Ngủ đi anh nhé mộng còn xanh
                  Góp lá em mang lại để dành
                  Nhật ký trang thơ tờ giấy trắng
                  Lưu dòng kỷ niệm_nhỏ cùng anh
                   
                  NuocMatMuaThu
                   
                  ***
                   
                  Thu xin mến chào anh Tứ Trụ vẫn khỏe ạ:
                   
                  Dạ, Thu rất hân hạnh đã được anh dừng chân ghé thăm và lưu lại những bài thơ tặng hay mến tặng trong trang nhà của mình mấy ngày nay, nhưng rất tiếc hôm nay Thu còn cảm, nên phải ở nhà thêm ngày nữa, nên Thu xin phép được trở lại phúc họa và xin gởi lời tri ân cùng anh, và Thu xin mến chúc anh một đêm lành, ngủ ngon với nhiều mộng đẹp, dễ thương và thật bình an :)
                   
                  Thân ái
                   
                  NuocMatMuaThu
                  _________________________________________________
                   
                  #84
                    Tứ Trụ 13.03.2009 08:12:18 (permalink)
                    0


                    Buông Khe Khẻ


                    Cảm ơn lòng hiếu khách
                    Trần đời bao thử thách
                    Vượt phiền muộn không trách
                    Gieo ruộng lành yên vui
                    Hoa vô ưu mĩm cười
                    Gió thu về thở nhẹ
                    Khổ đau buông khe khẻ
                    Chúc mùa thu An vui
                    Lá thu vàng
                    rơi rơi
                    Như tranh
                    đẹp cho đời
                    Thơ mùa thu rạng ngời
                    Như trăng sao lấp lánh
                    Mytutru



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F9A43C663A534680826BB9437C4760DF.gif[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 08:54:19 bởi Tứ Trụ >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Tứ Trụ 16.03.2009 14:13:47 (permalink)
                      0


                      Tình Tiền Dư Thiếu
                      Mytutru


                      Khổ Nghèo


                      Kẻ nghèo luôn mơ được giàu
                      Không tiền mơ ước làm sao có tiền
                      Bần hàn mơ thấy cảnh tiên
                      Cùng đinh khố rách kiếm ăn qua ngày
                      Khổ nghèo theo đuổi hàng ngày
                      --


                      Thiếu Tình


                      Không tình muốn kiếm chút tình
                      Vội yêu kém nghĩ nên tình dỡ dang
                      Trước yêu sau ghét lỡ làng
                      Lệ rơi, tim héo, ruột gan tơi bời
                      Không tình lại thấy chơi vơi
                      Muốn tìm cho được chút hơi ấm lòng
                      Thế nên tình mãi long đong

                      --



                      Dư Tiền

                      Dư tiền chẳng phải kiếm tiền
                      Cơm no áo ấm bạn hiền thiếu chi
                      Kẻ khôn khéo tính biết suy
                      Tiền khôn sanh lợi cứu nguy giúp đời
                      Người khôn kẻ trí tuyệt vời

                      --



                      Dư Tình

                      Dư tình chẳng bận vì tình
                      Thản nhiên an lạc cho mình được yên
                      Hơi đâu than khóc triền miên
                      Hơi đâu sợ mất đảo điên tâm mình
                      Ngộ rồi "ái khổ" điêu linh
                      Khóc cười, cười khóc lụy tình tuông rơi
                      Thế nên tìm chốn an vui
                      Luyện tâm, rèn ý buông trôi tơ tình
                      Chơn tâm "Tỏ ngộ" ái tình
                      --

                      << Mytutru >>



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6FD3981BDC284D8AB25800D888C83B27.gif[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 14:20:30 bởi Tứ Trụ >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        Tứ Trụ 17.03.2009 03:01:27 (permalink)
                        0

                        Trút Buồn


                        Nghe ai than khổ trút buồn
                        Như cơn mưa bảo gầm tuông bên hè
                        Tia buồn dệt sợi mây che
                        Âm vang tiếng nấc lòng nghe não nề

                        Đưa tay vén chút u mê
                        Làm sao ngăn được tái tê lòng người
                        Cơn mưa nặng hạt tình rơi
                        Lối đi trơn dóc chân người khó qua

                        Nỗi buồn như bóng chiều tà
                        Lấp đi ánh sáng ngọc ngà vầng trăng
                        Mong ai buông bỏ bâng khuâng
                        Cho ánh trăng sáng long lanh bầu trời
                        Mytutru



                        #87
                          Tứ Trụ 19.03.2009 11:39:39 (permalink)
                          0

                          Khổ Tập Diệt


                          Thế gian vô thường khổ
                          Bận chi để lòng sầu
                          Vòng xoay khổ không dứt
                          Mong người thức tỉnh mau

                          Thân nam rèn chữ dũng
                          Ý chí sáng như gươm
                          Đoạn lìa ngay ái khổ
                          Tâm liền lặn như gương

                          Chúc người thôi không khóc
                          Chúc người môi như hoa
                          Hoa nở vườn xuân ấm
                          Tặng kẻ gần người xa

                          Chúc người luôn an lạc
                          Thanh thoát gió thoảng bay
                          Bút thơ rồng phượng múa
                          Lượn quanh trái đất này
                          Mytutru



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/54B19A94A94445CDACE4370FE0098152.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Tứ Trụ 21.03.2009 17:57:37 (permalink)
                            0

                            Gởi Bạn Hiền

                            Ánh trăng vàng lụa phũ mái hiên
                            Bông tuyết trắng rơi thật hồn nhiên
                            Vi vu gió thổi luồng khắp hướng
                            Tuyết trắng đóng băng phũ khắp miền
                            Bên bếp lửa hồng tan hơi lạnh
                            Ngại bước chân đi lại thêm phiền
                            Hừng sáng nắng lên tràn hơi ấm
                            Viết vội vài câu gởi bạn hiền
                            Mytutru





                            Gởi người hiền
                             
                             
                            Tắm ánh trăng vàng cạnh góc hiên
                            Xuân sang thấy nắng giữa thiên nhiên
                            Vui mừng bạn đến đem an chốn
                            Hứng khởi người quen gợi mọi miền
                            Đã hết bao ngày đông giá lạnh
                            Giờ theo những buổi hạ vương phiền
                            Dầu sao vẫn muốn chuyền hơi ấm
                            Viết gởi cho ai tỏ ý hiền
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 21:05:56 bởi Tứ Trụ >
                            #89
                              Tứ Trụ 22.03.2009 23:16:24 (permalink)
                              0

                              Thầy Cô Giáo


                              Thầy cô tạm biệt chốn thị thành
                              Nguyện vọng gieo mầm chốn rừng xanh
                              Bút nghiên khai thị cho đàn trẻ
                              Gieo mầm kiến thức giúp chị anh
                              Khổ cực tấm thân không kêu khó
                              Mong sao rải giống tốt quê mình
                              Sách vở rạng ngời cho đất nước
                              Nụ cười từ ái ấm trời xanh
                              Mytutru
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 39 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 572 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9