THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Đình Thế 05.02.2009 20:51:09 (permalink)
BÚT PHÁO

Đêm Không Ngủ

Đêm nằm nghe tóc mọc rì rào
Vi trùng xúm lại tán dóc nhau
Bọn kiến kiếm ăn hò hét mãi
Xa xa vọng lại tiếng cào cào

Lũ ruồi ngủ ngáy quá đi thôi
Muỗi giật giây mùng rung cả tôi
Tế bào trăn trở từng thớ thịt
Làm sao ngủ được hỡ ông trời
                ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 20:18:03 bởi Đình Thế >
#1
    hoainam=== 05.02.2009 21:05:26 (permalink)
     Đình Thế

    Đêm Không Ngủ

    Đêm nằm nghe tóc mọc rì rào
    Vi trùng xúm lại tán dóc nhau
    Bọn kiến kiếm ăn hò hét mãi
    Xa xa vọng lại tiếng cào cào

    Lũ ruồi ngủ ngáy quá đi thôi
    Muỗi giật giây mùng rung cả tôi
    Tế bào trăn trở từng thớ thịt
    Làm sao ngủ được hỡ ông trời
                     ĐT


    Đinh Thế hôm nay lại trở trời
     
    Tìm đến Thơ Vui để dạo chơi
     
    Kiến , Cào , Ruồi , Muỗi mặc kệ chúng
     
    Cứ ngủ khò , , , rồi cùng thả Thơ Vui ,
     
    Trời đâu chẳng thấy ,,,toàn thấy VỊT
     
    VỊT trống , VỊT mái ,,,cả VỊT ,,,tui
     
     
    ZỰT XIM ===
     
    #2
      Đình Thế 05.02.2009 21:44:28 (permalink)
      Nhớ Em

      Em gái ơi! anh nhớ em
      Như con nít nhớ cà rem dzậy mà
      Như con dế trống đi xa
      Lâu lâu lại nhớ quê nhà gáy chơi
      Con dế nó gáy một hơi
      Còn anh nhớ cả một đời làm trai!
                    ST

      #3
        hoainam=== 06.02.2009 22:43:34 (permalink)
        : Đình Thế

        Nhớ Em

        Em gái ơi! anh nhớ em
        Như con nít nhớ cà rem dzậy mà
        Như con dế trống đi xa
        Lâu lâu lại nhớ quê nhà gáy chơi
        Con dế nó gáy một hơi
        Còn anh nhớ cả một đời làm trai!
                     ST

        [
        Làm trai thời cho đáng nên trai
        Em là goá phụ ở thôn ĐOÀI
        Buồn , vui  gửi hồn thơ vào mộng
        Mặc kệ ,,,cho đời vui chút thôi ,,,
        VỊT XIÊM
        #4
          Đình Thế 07.02.2009 01:54:29 (permalink)
          THƠ BÚT LÔNG

          Một cây làm chẳng nên non
          Ba cây chụm lại vẫn còn... ba cây
          Học trò chẳng phải là thầy
          Con gái ai gọi anh này anh kia
          Đã thúng thì chẳng phải nia
          Cá mè ai gọi lia thia bao giờ
          Đàn ông đầu chẳng cài nơ
          Ai đi xe máy đánh cờ được đâu
          Đàn bà ai lại có râu
          Có ai đá bóng dưới ao đầy sình
          Cái đầu thì chẳng phải mình
          Đã nói thì chẳng làm thinh được rồi
          Thơ tui dở quá đừng cười
          Đã cười làm giúp cho tôi với nào...
          .....................ui chà, mệt quá; có ai làm tiếp dùm hong???
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 18:36:57 bởi Đình Thế >
          #5
            Đình Thế 07.02.2009 13:27:54 (permalink)
            THƠ BÚT TRE

            Sáng ra uống cốc phê cà
            Trước là tỉnh ngủ, sau là bồi dương (dưỡng)
            Trưa về thì nhậu sương sương
            Năm mười ve với thịt nương (nướng) ướp sà (sả)
            Quá trưa làm một tách trà
            Vài thanh bánh kháp bà xà (xã) mua cho
            Chiều nay đi nhậu thịt cho (chó)
            Mấy thằng bạn nhậu ngoài ngo (ngõ) đang chờ
            Đêm về nằm ngủ còn mơ
            Ôm bồ nhí, té ra vơ (vợ) bên cành (cạnh)
            Thân trai, số khổ, cũng đành
            Biết sao số phận trời dành cho ta.
                          ĐT

            #6
              Đình Thế 07.02.2009 18:26:27 (permalink)
              Quê hương tôi đẹp tuyệt vời
              Dưới sông có nước trên trời có mây
              Mời anh mời chị đến đây
              Quê tôi đổi mới mỗi ngày một sang
              Con phà dịch đít sang ngang
              Xa xa có một cái làng thòi ra
              Bên kia có hầm cá tra
              Trên đồng có mấy chục bà chổng mông
              Nhấp nhô hì hục với chồng
              Mùa này trúng đậm nhà nông vui cười
              Quê tôi sang hẳn bạn ơi
              Được mùa, trúng cá nên đời thêm xuân
              Con gái giờ chẳng mặc quần...
              Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi
              Tết này vui thật là vui
              Trai trên gái dưới cùng chơi...đá cầu
              Mấy người lớn tuổi cùng nhau
              Trải chăn trải chiếu xí ngầu ăn thua
              Ngoài đường thì xốc bầu cua
              Đặt vô một lát thì thua ỉu xìu
              Quê tôi nay đẹp hơn nhiều
              Mời anh, mời chị dập dìu đến chơi!
                               ĐT
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 18:38:41 bởi Đình Thế >
              #7
                gotphieudu 09.02.2009 14:26:33 (permalink)
                Đến chơi Thế có gì mời,
                Có rượu có thịt ngỏ lời sang ngay,
                Đường xa, sỏi đá, đầm lầy,
                Heo heo, hút hút; thân gầy, ngựa suy...
                Quê yo thì có đẹp gì???
                Quê tôi mới đẹp so bì Hạ Long,
                Ao sâu lặn lội cá lòng tong,
                Bèo tây phủ kín nòng nọc đánh nhau,
                Giữa trời cao vút ngọn cau,
                Diều hâu kéo đến thi nhau đẻ đàn,
                Đồng xanh tốt lúa mơ màng,
                Cò bay duỗi cánh dính hàng thép gai.
                Chiều chiều nô nức các trai,
                Không quần ,không áo bơi hoài dưới ao,
                Quê tôi nhiều lắm...đồng bào,
                Tộc gì cũng có ngạt ngào hương quê,
                Nhiều nhất có tộc Ê đê,
                Quần đâu có mặc tứ bề quấn khăn,
                Chân đi giữa bãi đất cằn,
                Đầu không đội mũ, lặt phần bò cho.
                Tay bánh mì,miệng tự do,
                Vừa ăn, vừa lặt đều cho vô mồm,
                Quê tôi xoài ,chuối, chôm chôm,
                Cóc, bơ, mít, bưởi, tùm um bạt ngàn,
                Cafe chịu cảnh mưa tràn,
                Tây nguyên đạp núi, đội ngàn đám mây,
                Núi cao chọc nát tầng mây,
                Sông ôm chặt núi,bờ cây đứng nhìn;
                Người người sống giữa thiên nhiên,
                Là bạn của khỉ ,là tiên giữa rừng...

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 14:30:09 bởi gotphieudu >
                #8
                  venus4t.vns_hnu 10.02.2009 10:40:25 (permalink)
                  Hôm nay ghé Pháo Lồ ô
                  Thơ kia đã báo chỉ chờ.....cái tin
                  Thập phương khách đến rập rình
                  Thò qua, ngó lại... thấy kinh
                  Gào lên..hỏi Dịp...đường link đâu rồi!
                  Link đây... Thế đến trả lời
                  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=25
                  Không Tần Ngần quá....đi chơi bi giờ
                  Khách qua trách mắng....Dịp khờ
                  Ai mà quảng cáo...mịt mờ thấy chi!?
                  ND87

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 10:41:50 bởi venus4t.vns_hnu >
                  #9
                    Đình Thế 10.02.2009 21:41:43 (permalink)
                    Kẹo kéo đây, kẹo kéo đây!!!!

                    Em nào chồng bỏ chồng chê
                    Ăn cây kẹo kéo chồng mê lại liền
                    Bà nào mắt mũi lem nhem
                    ăn cây kẹo kéo mắt sáng như đèn xe hơi
                    Cô nào bị bồ bỏ rơi
                    ăn cây kẹo kéo, nó lôi đầu về
                    Anh nào mắt hí răng hô
                    Ăn cây kẹo kéo thì bồ muốn hun
                    Chị nào lưng ngắn chân lùn
                    Ăn cây kẹo kéo nó đùn lên cao
                    Còn ai ngắn nhỏ chỗ nào
                    ăn cây kẹo kéo nó to bằng này
                                ĐT

                    #10
                      Đình Thế 10.02.2009 22:53:39 (permalink)
                      Hôm nay ghé Pháo Lồ ô
                      Thơ kia đã báo chỉ chờ.....cái tin
                      Thập phương khách đến rập rình
                      Thò qua, ngó lại... thấy kinh
                      Gào lên..hỏi Dịp...đường link đâu rồi!
                      Link đây... Thế đến trả lời
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=25
                      Không Tần Ngần quá....đi chơi bi giờ
                      Khách qua trách mắng....Dịp khờ
                      Ai mà quảng cáo...mịt mờ thấy chi!?
                      ND87


                      Đã mời thì người ta sang
                      Ta sang rồi lại la làng là sao?
                      Nhân bán kẹo kiếm chút chao (cháo)
                      Làm gì Ve nus lại gào thiệt to
                      Có lời anh sẽ chia cho
                      Để anh bán chút, ế lô (lỗ) vợ rầy!!
                      Thương cho thân khổ anh đây
                      Nhé Ve nus chút tình này anh cảm ơn
                      Mong em đừng có dỗi hờn
                      Thôi cho cây kẹo buồn buồn ăn chơi
                      Ngon chưa! kẹo quá đã đời..... Thấy chưa! hi hi!!!
                                        ĐT
                      #11
                        venus4t.vns_hnu 10.02.2009 23:28:58 (permalink)
                        Hôm nay ghé Pháo Lồ ô
                        Thơ kia đã báo chỉ chờ.....cái tin
                        Thập phương khách đến rập rình
                        Thò qua, ngó lại... thấy kinh
                        Gào lên..hỏi Dịp...đường link đâu rồi!
                        Link đây... Thế đến trả lời
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=25
                        Không Tần Ngần quá....đi chơi bi giờ
                        Khách qua trách mắng....Dịp khờ
                        Ai mà quảng cáo...mịt mờ thấy chi!?
                        ND87


                        Đã mời thì người ta sang
                        Ta sang rồi lại la làng là sao?
                        Nhân bán kẹo kiếm chút chao (cháo)
                        Làm gì Ve nus lại gào thiệt to
                        Có lời anh sẽ chia cho
                        Để anh bán chút, ế lô (lỗ) vợ rầy!!
                        Thương cho thân khổ anh đây
                        Nhé Ve nus chút tình này anh cảm ơn
                        Mong em đừng có dỗi hờn
                        Thôi cho cây kẹo buồn buồn ăn chơi
                        Ngon chưa! kẹo quá đã đời..... Thấy chưa! hi hi!!!
                                          ĐT


                        Hi hi! Kẹo quá đát rùi
                        Bán chi mà bán...lại mời Dịp ăn
                        Hỏng đâu, sợ lém...à nha
                        Ăn vào đau bụng...Dịp la ồi ồi!
                        Hay là....để Dịp đi mời
                        Bà con hàng xóm đến chơi...ăn cùng

                        ....
                        ND87
                        #12
                          Đình Thế 11.02.2009 00:22:58 (permalink)
                          Hôm nay ghé Pháo Lồ ô
                          Thơ kia đã báo chỉ chờ.....cái tin
                          Thập phương khách đến rập rình
                          Thò qua, ngó lại... thấy kinh
                          Gào lên..hỏi Dịp...đường link đâu rồi!
                          Link đây... Thế đến trả lời
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=387369&mpage=25
                          Không Tần Ngần quá....đi chơi bi giờ
                          Khách qua trách mắng....Dịp khờ
                          Ai mà quảng cáo...mịt mờ thấy chi!?
                          ND87


                          Đã mời thì người ta sang
                          Ta sang rồi lại la làng là sao?
                          Nhân bán kẹo kiếm chút chao (cháo)
                          Làm gì Ve nus lại gào thiệt to
                          Có lời anh sẽ chia cho
                          Để anh bán chút, ế lô (lỗ) vợ rầy!!
                          Thương cho thân khổ anh đây
                          Nhé Ve nus chút tình này anh cảm ơn
                          Mong em đừng có dỗi hờn
                          Thôi cho cây kẹo buồn buồn ăn chơi
                          Ngon chưa! kẹo quá đã đời..... Thấy chưa! hi hi!!!
                                            ĐT


                          Hi hi! Kẹo quá đát rùi
                          Bán chi mà bán...lại mời Dịp ăn
                          Hỏng đâu, sợ lém...à nha
                          Ăn vào đau bụng...Dịp la ồi ồi!
                          Hay là....để Dịp đi mời
                          Bà con hàng xóm đến chơi...ăn cùng

                          ....
                          ND87


                          Đừng chê, kẹo có đậu phùng (phụng)
                          Mới làm nóng hổi, đau bùng??? (bụng) không đâu!
                          Chắc là bụng Dịp làm sao!!!
                          Chứ anh bán kẹo biết bao người ằn (ăn)
                          Có thấy ai nói mần răng
                          Họ ăn rồi lại còn khen quá trời
                          Em phải đi bác sĩ thôi
                          Để lâu cái bụng, chướng rồi khó chưa (chữa)
                              Hi hi!!!!        ĐT

                          #13
                            Computank 13.02.2009 09:59:29 (permalink)

                            Trích đoạn: Đình Thế

                            THƠ BÚT LÔNG

                            Một cây làm chẳng nên non
                            Ba cây chụm lại vẫn còn... ba cây
                            Học trò chẳng phải là thầy
                            Con gái ai gọi anh này anh kia
                            Đã thúng thì chẳng phải nia
                            Cá mè ai gọi lia thia bao giờ
                            Đàn ông đầu chẳng cài nơ
                            Ai đi xe máy đánh cờ được đâu
                            Đàn bà ai lại có râu
                            Có ai đá bóng dưới ao đầy sình
                            Cái đầu thì chẳng phải mình
                            Đã nói thì chẳng làm thinh được rồi
                            Thơ tui dở quá đừng cười
                            Đã cười làm giúp cho tôi với nào...
                            .....................ui chà, mệt quá; có ai làm tiếp dùm hong???


                            Em chào anh Đình Thế ạ, bài thơ của anh đọc mắc cười quá. Em có đứa bạn nó làm 1 bài cũng giống giống như vậy, để em bảo nó làm tiếp anh ha
                             
                            Thơ Bút chì
                             
                            Trường em nho nhỏ,
                            Ngói đỏ xinh xinh.
                            Có những học sinh,
                            Cùng thầy cô giáo.
                             
                            Dạ... bài thơ đến đây là hết rồi đấy ạ... hi hi, vì cây bút chì của bạn em ngắn quá... hi hi!
                            #14
                              Computank 13.02.2009 10:06:22 (permalink)
                              Thêm một bài thơ Bút chì nữa đây ạ... hi hi...!
                               
                              Sáng sớm khi thức dậy .
                              Phải súc miệng đánh răng
                              Các bạn phải nhớ rằng .
                              Không đánh răng ......... hôi miệng
                              Hôm qua bị mất điện .
                              Nhà tui bỗng tối thui .
                              Hôm nay nhà có điện
                              Nhà tui hết tối thui
                              Chị tôi lớn tuổi hơn tôi
                              Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều .
                              Ô kìa có một cánh diều
                              Diều mà có gió thì diều sẽ bay

                              St.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 26 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9