THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hà Thu 
   
  Tại em nghe cụ Xuân Hương dạy 
  Có chửa chưa chồng Thế mới ngoan 
  Sông Nhuệ bao cánh cò đã đậu 
  Em mà nhớ được thết cả làng
 
  
    Theo bài "
Đường cày đảm đang" kiểu Nhạc "độ, chế" của anh Đình Thế:   
Từ ngày anh đi ở nhà em chửa... hoang
 Đẻ đứa con ra giống... cả làng.
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
 
Ừ thì em lỡ dại chửa hoang
Con em lại giống hết cả làng
Nhưng cái Xuân thì em vẫn thắm
Đầy chàng ngấp nghé, tuyển tình lang
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 14:09:42 bởi Hà Thu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
  
   Ừ thì em lỡ dại chửa hoang
Con em lại giống hết cả làng
Nhưng cái Xuân thì em vẫn thắm
Đầy chàng ngấp nghé, tuyển tình lang
             		              
   Không chồng mà chửa mới ngoan 
  Có chồng mà chửa, thế gian lẽ thường "ca dao VN" 
   
  Con mình ai thấy cũng thương 
  Trồi ôi phúc đức trăm đường đó nha 
  Đầu xóm kêu con, cuối làng xưng cha 
  Tuyệt dzời, sung sướng biết là bao nhiêu 
  Con sướng, mẹ còn sướng hơn nhiều 
  Vì trước đó mẹ được yêu....quá trời... mà!  
  hi hi 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thôi thì cũng đã hoảng hoàng hoang
Tội cái thân em chịu lỡ làng
Buồn quá nên bây giờ em phải
Thơ vui em cứ thế mà phang
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hà Thu 
   
  Thôi thì cũng đã hoảng hoàng hoang
Tội cái thân em chịu lỡ làng
Buồn quá nên bây giờ em phải
Thơ vui em cứ thế mà phang
 
  
    Sư tử đem thân đến chốn này   Thu, Đông, Hà gì cũng phải say   "Xót xa" để lại cho chồng xót   Thơ vui cứ Thế mà thẳng tay.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
  
  Thôi thì cũng đã hoảng hoàng hoang
Tội cái thân em chịu lỡ làng
Buồn quá nên bây giờ em phải
Thơ vui em cứ Thế mà phang
  
      
   Sư tử đem thân đến chốn này  
   Thu, Đông, Hà gì cũng phải say  
   "Xót xa" để lại cho chồng xót  
   Thơ vui cứ Thế mà thẳng tay.             		              					 					 			 		   
   
   
  Người thì nhè Thế thẳng tay 
  Người thì nhắm Thế cả ngày mà phang 
  Thế tui cũng thân phận lỡ làng 
  Dzui dzẻ gì cứ Thế hỡi Ngọc Hoàng cứu cho 
  Không thì thân Thế ra tro 
  Còn chỗ kia chắc sưng to thế này... 
  Hà Đông chắc Thế hổng dám đến đây 
  Hai hai chắc Thế lên máy bay Thế chuồn... 
   
  ĐT 
   
   
   
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 22:08:07 bởi Đình Thế >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thế chuồn em túm lại ngay
Dễ rằng lên được máy bay mà về
Hà Đông đất ấy tứ bề
Sư này sư nọ, Thế về nổi hông?
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  
  
  Thôi thì cũng đã hoảng hoàng hoang
Tội cái thân em chịu lỡ làng
Buồn quá nên bây giờ em phải
Thơ vui em cứ Thế mà phang
 
   
  Sư tử đem thân đến chốn này  
  Thu, Đông, Hà gì cũng phải say  
  "Xót xa" để lại cho chồng xót  
  Thơ vui cứ Thế mà thẳng tay.  
   
   
  Người thì nhè Thế thẳng tay 
  Người thì nhắm Thế cả ngày mà phang 
  Thế tui cũng thân phận lỡ làng 
  Dzui dzẻ gì cứ Thế hỡi Ngọc Hoàng cứu cho 
  Không thì thân Thế ra tro 
  Còn chỗ kia chắc sưng to thế này... 
  Hà Đông chắc Thế hổng dám đến đây 
  Hai hai chắc Thế lên máy bay Thế chuồn... 
   
  ĐT 
   
   
   
  
 
  
  
  Sao Xanh em cũng ở gần đây 
  Sư tử...em cũng chịu tiếng dày 
  Em xin chia sẻ cùng chị Cả 
  Vui XUÂN như THẾ...Phải thẳng tay 
           S X17 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: saoxanh17 
   
  
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  
  
  Thôi thì cũng đã hoảng hoàng hoang
Tội cái thân em chịu lỡ làng
Buồn quá nên bây giờ em phải
Thơ vui em cứ Thế mà phang
 
   
  Sư tử đem thân đến chốn này  
  Thu, Đông, Hà gì cũng phải say  
  "Xót xa" để lại cho chồng xót  
  Thơ vui cứ Thế mà thẳng tay.  
   
   
  Người thì nhè Thế thẳng tay 
  Người thì nhắm Thế cả ngày mà phang 
  Thế tui cũng thân phận lỡ làng 
  Dzui dzẻ gì cứ Thế hỡi Ngọc Hoàng cứu cho 
  Không thì thân Thế ra tro 
  Còn chỗ kia chắc sưng to thế này... 
  Hà Đông chắc Thế hổng dám đến đây 
  Hai hai chắc Thế lên máy bay Thế chuồn... 
   
  ĐT 
   
   
   
  
 
  
  
  Sao Xanh em cũng ở gần đây 
  Sư tử...em cũng chịu tiếng dày 
  Em xin chia sẻ cùng chị Cả 
  Vui XUÂN như THẾ...Phải thẳng tay 
           S X17 
  
  
    
  Với Xuân như Thế phải thẳng tay 
  Ngọc Hoàng gặp Sư tử còn say 
  Kêu cứu làm chi rồi vẫn Thế 
  Hà đông sư hẹn Thế hôm này (22/3 đó 
) 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đất trời có một (sư tử) cái Hà Thu   Vui Xuân nhằm Thế để mà thù   Thế đã chuồn rồi, Xuân cũng tính...   Không nhanh khéo cũng chết bỏ bu 
.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    Sao Xanh em cũng ở gần đây  
   Sư tử...em cũng chịu tiếng dày  
   Em xin chia sẻ cùng chị Cả  
   Vui XUÂN như THẾ...Phải thẳng tay  
            S X17  
     
   Với Xuân như Thế phải thẳng tay  
   Ngọc Hoàng gặp Sư tử còn say  
   Kêu cứu làm chi rồi vẫn Thế  
   Hà Thu hẹn riêng Thế đêm này (23 giờ đêm đó 
)             		              					 					 			 		   
   
  Đất trời có một (sư tử) cái Hà Thu  
   Vui Xuân nhằm Thế để mà thù  
   Thế đã chuồn rồi, Xuân cũng tính...  
   Không nhanh khéo cũng chết bỏ bu 
.             		              					 					 			 		   
   
  
   Làm trai cho đáng mặt làm trai 
  Xuân ơi sao đã vội chạy dài 
  Trời sinh phụ nữ để ta có hiếu 
  Biết đâu; mẹ của con mình nay mai 
   
  Dẫu là sư tử (cái), sợ gì đâu 
  Gặp sư đực chắc phải cúi đầu 
  Hơn nữa T mang sư tử chúa 
  Về làm vệ sĩ, sợ gì đâu!!! 
                   Từ yêu em...ta trở thành Sư tử     
      Rất kiêu hùng che chở tại Hà Đông     
     Để  các em  dự Thư Quán yên lòng     
       Yên Tâm nhé Hà Thu và các nàng yêu dấu!  
    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 22:42:55 bởi Đình Thế >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Minh Xuân 
   
  Đất trời có một (sư tử) cái Hà Thu 
  Vui Xuân nhằm Thế để mà thù 
  Thế đã chuồn rồi, Xuân cũng tính... 
  Không nhanh khéo cũng chết bỏ bu 
. 
  
        Sư tử không chỉ cái Hà Thu.   Chẳng phải vì Xuân nên Thế thù.   Thế Xuân đừng chuồn, không sợ khiếp.   Cùng lắm Sư em chỉ trói dù.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôm qua em nằm mơ mộng mãi 
 Anh Xuân anh Thế chọn anh nào?
Nghĩ đi rồi thì em nghĩ lại 
 Để họp mặt về sẽ biết tay.
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Hà Thu 
   
  Hôm qua em nằm mơ mộng mãi 
 Anh Xuân anh Thế chọn anh nào?
Nghĩ đi rồi thì em nghĩ lại 
 Để họp mặt về sẽ biết tay.
 
  
    Duyên thi ngộ, đức cù t...
 Bên Xuân, bên Thế bên gì thích hơn?
*
Duyên "tương" ngộ, đức cù m...
 Bên Xuân, bên Thế làm chồng chọn ai?
Nghĩ từ nay đến ngày mai
Hai anh thì chọn cả hai, thành bà (ba, 22/3).
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Hôm qua em nằm mơ mộng mãi 
 Anh Xuân anh Thế chọn anh nào?
Nghĩ đi rồi thì em nghĩ lại 
 Để họp mặt về sẽ biết tay. 
  
   Dzậy là Xuân đã gặp may 
  Cả nhà sư tử chọn ngài Xuân Minh 
  Hôm nay Xuân đến một mình 
  Họp mặt thư quán mặc tình làm mưa..... 
  ...Làm gió làm bão cho vừa 
  Lòng sư tử khỏi phải lừa (lựa) chọn ai 
  Thế tui xin phép bai bai 
  Vì bận việc (chớ) hổng phải sợ ai đâu nhề! 
  ...................... 
  Trăm năm lỗi hẹn duyên thề 
  Mặc lòng ở, mặc lòng dzề tuỳ Xuân 
  Không gan cũng kiếp hồng quần 
  Đêm nay sư tử quầng Xuân tơi bời 
  Thôi Xuân ở lại gắng vui!!! 
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: