THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
lyenson 13.02.2009 19:07:20 (permalink)

Trích đoạn: Đình Thế

THƠ BÚT LÔNG

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại vẫn còn... ba cây
Học trò chẳng phải là thầy
Con gái ai gọi anh này anh kia
Đã thúng thì chẳng phải nia
Cá mè ai gọi lia thia bao giờ
Đàn ông đầu chẳng cài nơ
Ai đi xe máy đánh cờ được đâu
Đàn bà ai lại có râu
Có ai đá bóng dưới ao đầy sình
Cái đầu thì chẳng phải mình
Đã nói thì chẳng làm thinh được rồi
Thơ tui dở quá đừng cười
Đã cười làm giúp cho tôi với nào...
.....................ui chà, mệt quá; có ai làm tiếp dùm hong???


 
Thấy Đình Thế bước vào chào
Làm thơ...trớt hướt biết vào làm sao?
Hổng lẽ gà mới có mào
Con nào có nữa mời đem vào...BÚT LÔNG.
#16
    Đình Thế 13.02.2009 21:17:07 (permalink)
    Thấy Đình Thế bước vào chào
    Làm thơ...trớt hướt biết vào làm sao?
    Hổng lẽ gà mới có mào
    Con nào có nữa mời đem vào...BÚT LÔNG.

    LyenSon nói đúng, sao không!
    Không lông ai gọi bút lông bao giờ
    Đã nhạc ai gọi là thơ
    Thuyền nào chạy ở trên bờ được đâu
    Ô tô thì chẳng phải tàu
    Thôi thôi, nói mãi không đầu không đuôi
    Có ai nói tiếp dùm tôi......
    Hình như cái bút, cái ngòi hết lông
           ĐT

    #17
      venus4t.vns_hnu 13.02.2009 22:05:50 (permalink)
      hấy Đình Thế bước vào chào
      Làm thơ...trớt hướt biết vào làm sao?
      Hổng lẽ gà mới có mào
      Con nào có nữa mời đem vào...BÚT LÔNG.

      LyenSon nói đúng, sao không!
      Không lông ai gọi bút lông bao giờ
      Đã nhạc ai gọi là thơ
      Thuyền nào chạy ở trên bờ được đâu
      Ô tô thì chẳng phải tàu
      Thôi thôi, nói mãi không đầu không đuôi
      Có ai nói tiếp dùm tôi......
      Hình như cái bút, cái ngòi hết lông
            ĐT

      Hết lông? Thì lấy Vịt Hồng
      Cào dăm ba cái lấy lông cắm vào
      Vành Khuyên...Sơn gọi Chào mào
      Con giun... lại gọi: Long nào đẹp ghê
      Vợ người....ai gọi: ơi Thê
      Để cho bị đánh máu me đầy người
      Dịp qua chọc cái....tội lười
      Bút lông đầy mực, Thế...cười bảo không
      (có)!
      ND87
      #18
        Computank 16.02.2009 10:36:24 (permalink)
        Anh Đình Thế ơi, em ko biết xài Bút lông, vậy em làm thơ Bút chì được ko?
         
        Thơ Bút Chì

        Hôm qua em gặp một ông
        Mới 80 tuổi đã trông quá già.
        Em còn nhìn thấy một bà
        Mới 70 đã giống... bà ngoại em.
        Xin mẹ mua hai cây kem,
        Mỗi cây ngàn rưỡi, mẹ đưa... ba ngàn.
        Lớp em có ghế có bàn
        Cái ghế thì thấp cái bàn thì cao.
        Bạn em mới ngộ làm sao
        Nói chuyện thì cứ xưng "Tao" với "Mày"
        Vô lớp mà không thuộc bài,
        Thầy gọi lên bảng, đứng hoài im re...
        Tụi em rất thích ăn me,
        Xoài xanh, cóc, ổi... mới nghe đã thèm...
        Còn nhiều chuyện muốn kể thêm.
        Nhưng giờ hổng nhớ, biết thêm thế nào.
        Vậy em xin phép sign out.
        Chừng nào em nhớ thì vào kể thêm...
        Hi hi!
        LVA

        LVA
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 10:40:14 bởi Computank >
        #19
          Computank 16.02.2009 12:28:41 (permalink)
          Thơ Bút Chì hihi!
           
          Cái hôm 14/2
          Làm em cứ tưởng là ngày... Tình yêu.
          Lúc đó mới 4 giờ chiều,
          Đồng hồ lại chỉ 4 giờ PM.
          Em đây rất thích chơi Games,
          Lúc thắng vui lắm, lúc thua lại buồn.
          Buồn y như con chuồn chuồn,
          Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
          Nếu thấy em làm thơ hay
          Thì anh Đình Thế vỗ tay xem nào.
          Còn nếu anh chê.... tào lao.
          Thì... hix... em... hix... hổng vào nữa đâu...
          LVA
           
           
          #20
            Đình Thế 16.02.2009 19:29:12 (permalink)

            Thơ Bút Chì hihi!

            Cái hôm 14/2
            Làm em cứ tưởng là ngày... Tình yêu.
            Lúc đó mới 4 giờ chiều,
            Đồng hồ lại chỉ 4 giờ PM.
            Em đây rất thích chơi Games,
            Lúc thắng vui lắm, lúc thua lại buồn.
            Buồn y như con chuồn chuồn,
            Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
            Nếu thấy em làm thơ hay
            Thì anh Đình Thế vỗ tay xem nào.
            Còn nếu anh chê.... tào lao.
            Thì... hix... em... hix... hổng vào nữa đâu...
            LVA

            Khoan khoan anh nói đã nào
            Chưa chi đã chào như thể bai bai
            Bu tăng làm thơ quá hay
            Bu tăng cái này... khác với ghi đông
            Anh nói có chính xác không?
            Hê hê!!! đúng quá, má hồng rồi nghe
            Hôm rồi anh có về quê
            Bò mẹ có sừng con bê thì không
            Con đò nó trôi trên sông
            Cây lúa trên đồng, tre mọc bờ ao
            Anh Thế nói đúng hông nào
            Bu tăng nhớ vào ghé lại anh nha!!!
                              ĐT

            #21
              Đình Thế 17.02.2009 16:25:17 (permalink)
              THƠ BÚT LÁ TRE
              Venus gặp lại BuTank
              BuTanK mừng quá lăng xăng đứng, ngồi
              Chạy qua chạy lại một hồi
              Sờ tay Venus, hết rồi sờ đâu (đầu)
              Venus nhột nhạt làm sao
              Nhìn BuTank hét... chỗ nào cũng sơ (sờ)
              BuTank sựng lại ngẩn ngơ
              Em xin lỗi chị, thôi sờ em đi
              Venus hết giận hì hì
              Mỉm cười thôi được vậy thì cầm tay
              Cầm tay Nus thấy hay hay
              Và rồi sờ mãi chỗ này...chỗ kia...
              Hihi..........ĐT

              #22
                Han Bang 17.02.2009 18:22:51 (permalink)

                chòi oi ! Một ngày buồn rầu
                Mưa đâu tuôn tưới hoa sầu vườn thơ
                Lơ ngơ gió hỏi mây chờ
                Cát vàng hỏi bụi bây giờ đi đâu
                Biển chê sông ít nông sâu
                Sông chê biển lớn rộng sầu đường đi
                ...
                Híc...Anh Đình Thế viết tiếp phần sau nhé

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 18:24:04 bởi Han Bang >
                #23
                  Computank 20.02.2009 11:56:01 (permalink)
                  Thơ Bút chì 3
                   
                  Hôm qua em gặp cái Đình
                  Thế là em biết cái Đình… rất to.
                  Em còn thấy hai con bò,
                  Con nhỏ thì chắc gọi là bò con.
                  Còn con kia thấy lớn hơn,
                  Vậy chắc phải gọi là… bê mẹ rồi.
                  Nấu cơm thì phải lấy nồi,
                  Chiên bánh lấy chảo đúng rồi… hoan hô!
                  Giáo viên thì gọi: "Thầy-Cô"
                  Bạn bè thì cứ xưng hô: "Tao-Mày"
                  Hôm qua rồi tới Hôm nay,
                  Hôm nay rồi tới Ngày mai chứ gì.
                  Chữ H rồi tới chữ I,
                  Chữ J rồi tới chữ K, chữ L…
                  Chưa đến thì phải ngồi chờ,
                  Đến rồi ai lại đứng chờ làm chi.
                  LVA
                  #24
                    Đình Thế 21.02.2009 22:26:30 (permalink)

                    chòi oi ! Một ngày buồn rầu
                    Mưa đâu tuôn tưới hoa sầu vườn thơ
                    Lơ ngơ gió hỏi mây chờ
                    Cát vàng hỏi bụi bây giờ đi đâu
                    Biển chê sông ít nông sâu
                    Sông chê biển lớn rộng sầu đường đi
                    ...


                    Chòi oi duyên dáng lạ kỳ
                    Mới dzài ngày Băng (đã) giống y tiên ngà (nga)
                    Hình như Băng mới lột da
                    Mặt nên đã thấy như là khác xưa
                    Mới nhìn anh đã thấy ưa
                    Ngắm quài ngắm mãi nên chừa muốn vê (chưa muốn về)
                    Hi hi, ha há, hề hề....
                    ĐT


                    #25
                      Đình Thế 21.02.2009 22:41:06 (permalink)

                      Thơ Bút chì 3
                       
                      Hôm qua em gặp cái Đình
                      Thế là em biết cái Đình… rất to.
                      Em còn thấy hai con bò,
                      Con nhỏ thì chắc gọi là bò con.
                      Còn con kia thấy lớn hơn,
                      Vậy chắc phải gọi là… bê mẹ rồi.
                      Nấu cơm thì phải lấy nồi,
                      Chiên bánh lấy chảo đúng rồi… hoan hô!
                      Giáo viên thì gọi: "Thầy-Cô"
                      Bạn bè thì cứ xưng hô: "Tao-Mày"
                      Hôm qua rồi tới Hôm nay,
                      Hôm nay rồi tới Ngày mai chứ gì.
                      Chữ H rồi tới chữ I,
                      Chữ J rồi tới chữ K, chữ L…
                      Chưa đến thì phải ngồi chờ,
                      Đến rồi ai lại đứng chờ làm chi.
                      LVA

                      Bút chì hông phải bút bi
                      Bu tăng chắc hổng phải ghi đông rồi
                      À quên kể chuyện cho vui
                      Hôm qua lên đồi thuyền chạy lung tung
                      Cá tôm mặc sức vẫy vùng
                      Thấy cua đang ngủ trong mùng vì muôi (muỗi)
                      Ốc há mồm chực bắt ruồi
                      Cá voi đuổi tám chú voi chạy dài
                      Ôi thì quả đúng là vui
                      Nhưng thôi mệt quá (ai) giúp tôi kể dùm...
                                       ĐT

                      #26
                        Yến Trang Châu 22.02.2009 20:46:00 (permalink)

                        THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

                         
                        Trẻ dưới mười tám tò mò
                        Nhìn thấy chữ "cấm" liền bò mau vô
                        Thơ này thơ bút lồ ô
                        Chắc của người lớn mình vô làm gì
                         
                        #27
                          Đình Thế 22.02.2009 21:25:28 (permalink)

                          Trẻ dưới mười tám tò mò
                          Nhìn thấy chữ "cấm" liền bò mau vô
                          Thơ này thơ bút lồ ô
                          Chắc của người lớn mình vô làm gì

                          Trẻ dưới mười tám dzô chi
                          Về nhà mà học bài đi cho rồi
                          Thơ người lớn không được coi
                          Nói không nghe bị ăn roi bây giờ
                          Chừng nào bằng tuổi tiểu thơ
                          Yến Châu mới được phép dzô trang này
                          Hiểu chưa cô Yến "thơ ngây"
                          Mới nghe thơ cấm đã bày nhào dzô
                          Nhắc lại - thơ bút lồ ô
                          Nếu dzô nó rít ồ ồ cho xem
                          Nên đành phải cấm trẻ em
                          ...
                                         ĐT
                          #28
                            Computank 23.02.2009 12:47:16 (permalink)
                            Chuyện lạ!
                             
                            Ô kìa, con cá dưới sông,
                            Bơi qua bơi lại mà không chết chìm.
                            Ô kìa, có một con chim,
                            Con chim nó đậu trên cành… rồi bay.
                            Ô kìa, có một đám mây,
                            Nó trôi lơ lững bên này, bên kia.
                            Ô kìa, có một chai bia,
                            Uống xong chẳng biết đường dzìa… vì say.
                            Ô kìa, có một ông Tây,
                            Mắt xanh, mũi lõ đang đi ngoài đường.
                            Ô kìa, toàn chuyện lạ thường,
                            Cái nhà để ở, con đường để đi.
                            Ô kìa, sao lại cười khì…?
                            Em kể chuyện lạ, có chi mà cười…?
                            LVA

                            Con lỡ post bài rồi mới thấy dòng chữ "Cấm trẻ em" nên con trở vô để xóa nhưng ko biết xóa làm sao. Xóa hết nội dung bài viết thì tên con vẫn còn nằm ở đó, càng kỳ cục hơn. Con xin lỗi, lần sau con ko vô đây nữa đâu ạ!
                            Lê Vân Anh. 
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 12:57:42 bởi Computank >
                            #29
                              Đình Thế 23.02.2009 21:08:00 (permalink)
                              Bu tăng rất thích ăn kem
                              Ăn rồi lại lấy lông chìm xỉa răng
                              Đúng là nhóc tí Bu tăng
                              Lông chim ai lấy xỉa răng bao giờ

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 26 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 376 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9