Kiểu:
Xin chào !

 THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Thay đổi trang: << < ..212223242526 > | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 376 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đình Thế

  • Số bài : 2025
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2007
  • Nơi: Một ngả tư đường đời
  • Trạng thái: offline
RE: BÚT LỒ Ô 31.07.2009 23:52:55 (permalink)
Vẫn biết rằng anh...vẫn một mình
Hành gia lập đạo cũng thấy...kinh
Sao nay bỗng dưng thèm lấy vợ
Hay nhìn chiếu lạnh...chuyển sóng...tình
 
          C H



Qua nhà anh thấy những nàng tiên
Mượn tạm mấy cô ngắm đỡ ghiền
Bỡi tai số trời dzô duyên quá
Bao năm thiếu vắng một vợ hiền

Lồ ô từ nay có mấy cô
Để nhà đỡ vắng, đỡ chơ vơ
Có đi đâu khỏi phiền em Dịp
Qua coi hộ... nhưng để mất đồ....
hì hì....

 
    lyenson

    • Số bài : 2686
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.06.2006
    • Trạng thái: offline
    RE: BÚT LỒ Ô 31.07.2009 23:58:57 (permalink)
    Vẫn biết rằng anh...vẫn một mình
    Hành gia lập đạo cũng thấy...kinh
    Sao nay bỗng dưng thèm lấy vợ
    Hay nhìn chiếu lạnh...chuyển sóng...tình
     
              C H
     
    Đình Thế lâu nay ngủ một mình
    Nên thèm tháng tháng được...làm kinh
    Kinh đâu chưa thấy giờ đã mất...
    Ân hận vì chưng lụy chữ tình !
     
     
      Công Hòa

      • Số bài : 557
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 16.02.2009
      • Nơi: Lòng nhân hậu
      • Trạng thái: offline
      RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 00:39:38 (permalink)
      quote:



      Lâu quá ĐT mới ghé thăm
      Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
      Giai nhân tự cổ như danh tướng
      Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

      Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
      Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
      Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
      Thương anh sức lực chẳng chìu người
      ĐT


      Cảm ơn anh Thế ghé thăm tôi
      Cùng ngắm giai nhân đẹp quá trời
      Chia anh một nửa đành lòng nhé
      Số em còn lại là của tôi
       
      Vui quá mời anh chung rượu nhỏ
      Cạn chén tâm tình lòng bỏ ngỏ
      Sức lực hoa niên anh cũng rõ
      Củ gừng được dịp mọc thêm chồi
       
          C H
       
        Minh Xuân

        • Số bài : 1139
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.01.2009
        • Nơi: Hà Nội
        • Trạng thái: offline
        RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 02:43:42 (permalink)
        Ngựa anh Đình Thế vội đi đâu?
        Gửi theo chẳng kịp thơ mấy câu
        Vườn cũ lô ô già, măng mọc
        Nay măng cao vượt nóc nhà lầu.
         
        Cô Lớp, cô Dịp với cô Ngâu
        Ai cũng mong anh trở lại cầu
        Thiếu anh thơ vui buồn như mõ
        Anh về gõ mõ, gạt tiếng sầu.
        Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
        Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

        Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
        Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
        Giao duyên http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=435187
         
          ms.witch

          • Số bài : 5834
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 26.11.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 14:08:40 (permalink)
          Tại dzì..Lớp...định...lấy chồng...Thế ơi
          Bộ lông..bị.. lột..sạch..rồi
          Cho nên chẳng thể...về trời...được đây
          Thôi thì...ở lại...cõi này
          Làm...em..làm..dzợ..làm thầy...cho xong
          (Ai mà...gặp Lớp...đã..dzong
          Có đâu mà dám...đeo...gông...vào mình)
          Hum kia...xin quẻ...dziên...tìn
          Phán rằng..Lớp cứ...rập rình...thơ..zui
          .....
          Love

          Nghe như dziên phận dzới tui
          Cho nên lớp mới cất rùi bộ lông
          Thôi thì làm dzợ cho xong
          Có người cũng muốn làm chồng rồi nha
          Chịu hông tui...sẽ qua nhà (ũa quên tui... sẽ dẫn qua nhà)
          hi hi


          Ai vậy Thế nhỉ chắc là người quen
          Vậy thì khai rõ họ tên
          Lớp sẽ coi lại có nên...lôi về...í nhầm hẹn thề
          Bình tĩnh...coi chừng...xỉu..nhề
          hi hi
          Love

          Có gì phải xỉu, khen chê bình thường
          Ai thương tui thì tui thương
          Còn hổng thương - lạnh chiếu giường...đã quen
          Một mình chả sợ ai chen
          Vậy thì dù có chê khen..sợ gì!


          Sợ thì không sợ...Thế nì
          Chỉ sợ bị xếp phòng nhì...thiệt thân[sm=mecry.gif]
          Bà cả bả..múa tay chân
          Lớp này..chắc sẽ...bong..gân...chít à
          Thế sao chỉ có một bà
          Lớp xem một quẻ...ối chà...quá..hăm
          E rằng...bận rộn..cả năm
          Làm gì có chuyện..phòng...không...Thế nhề
          hii
          Love

          yêu
          Truyện ngắn
          4-3-4-3-6-8
          hú hồn...xỉu
          cafe
          đi cho biết đó đây
          bói đây...
          thông báo đổi tên
          các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
          chúc vui và như ý !
          viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
           
            Đình Thế

            • Số bài : 2025
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 29.11.2007
            • Nơi: Một ngả tư đường đời
            • Trạng thái: offline
            RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 23:07:43 (permalink)
            Bà cả bả..múa tay chân
            Lớp này..chắc sẽ...bong..gân...chít à
            Thế sao chỉ có một bà
            Lớp xem một quẻ...ối chà...quá..hăm
            E rằng...bận rộn..cả năm
            Làm gì có chuyện..phòng...không...Thế nhề
            hii
            Love

            Đàn ông năm thiếp bảy thê
            Huống chi ĐT đi về vẫn không
            Nếu như Minh Love chưa chồng
            Có gì giúp T ngồi trông cái giường (ũa quên..vườn)
            Nếu mà... ai có thấy......thương!!!
            hì hì

             
              Đình Thế

              • Số bài : 2025
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 29.11.2007
              • Nơi: Một ngả tư đường đời
              • Trạng thái: offline
              RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 23:10:04 (permalink)
              Tần Ngần bỏ Quán lại tần ngần
              Người xưa còn nhớ...ghé qua mần
              Cửa nẻo mở toang....ngồi đợi khách
              Đôi câu đối hoạ....kết bạn thân

              ND87

              Kim bằng hội ngộ vui rộn rả
              Kéo những xa xôi xích lại gần
              Sáng nhớ ,chiều mong bè bạn cũ
              Đêm mơ thấp thoáng  bóng tình nhân
              HVT

              Sánh đôi thả bước dạo vườn xuân
              Bạn đường xa mấy chớ phân vân
              Tương phùng tương ngộ đôi chén tạc
              Tìm người xưa cũ ôn cổ tân
              ND87
              ......
              1.08.09
              ND87- HVT
              Ve nus ơi ời! ve nus ơi
              Thơ anh sao đọc chẳng trả lời
              Mà rủ người xưa mần...chi đó
              Rủ nhiều tốn lắm; rủ anh thôi

              Còn bút lồ ô em để đâu
              Phải chăng đã gãy cán, tà đầu?
              Tẩn ngẩn, tần ngần quăng đâu đó
              Để anh nhớ mãi tháng năm rầu!!??
              ĐT
               
                Đình Thế

                • Số bài : 2025
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 29.11.2007
                • Nơi: Một ngả tư đường đời
                • Trạng thái: offline
                RE: BÚT LỒ Ô 01.08.2009 23:11:50 (permalink)
                NĂM THÁNG
                 
                Năm tháng qua đi...còn lại gì?
                Dù cho tài lộc...vẫn cứ...bi
                Nhậu nay bỏ bữa- không lều quán
                Bạn bè...muốn gặp...chẳng dám đi
                 
                Hạ rồi cũng qua để thu sang
                Nắng gắt rồi cũng chuyển màu vàng
                Ngửa mặt trông trời....buồn nhân thế
                Nặng gánh hoa niên...đếm bậc thang
                 
                     C H
                Nghe mà thương quá anh Hoà ơi
                Giọng thơ sao như chán mớ đời
                Nắng hạ chưa qua sầu thu đến
                Nhân thế buồn chi vội trông trời

                Hay là để Thế ở với anh
                Ngày đêm đàm đạo chuyên nhân tình (thế thái)
                Anh buồn Thế gọi anh bằng Bố
                Khi vui hai "đứa" nhậu tanh bành

                Nếu có cô nào em làm mai
                Cho anh để anh hết thở dài
                Còn anh nếu có con, cháu gái...
                Gả em em gọi Bố hoài hoài...
                ĐT
                 
                  Đình Thế

                  • Số bài : 2025
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 29.11.2007
                  • Nơi: Một ngả tư đường đời
                  • Trạng thái: offline
                  RE: BÚT LỒ Ô 02.08.2009 23:38:14 (permalink)
                  Tần Ngần bỏ Quán lại tần ngần
                  Người xưa còn nhớ...ghé qua mần
                  Cửa nẻo mở toang....ngồi đợi khách
                  Đôi câu đối hoạ....kết bạn thân

                  ND87

                  Kim bằng hội ngộ vui rộn rả
                  Kéo những xa xôi xích lại gần
                  Sáng nhớ ,chiều mong bè bạn cũ
                  Đêm mơ thấp thoáng  bóng tình nhân
                  HVT

                  Sánh đôi thả bước dạo vườn xuân
                  Bạn đường xa mấy chớ phân vân
                  Tương phùng tương ngộ đôi chén tạc
                  Tìm người xưa cũ ôn cổ tân
                  ND87
                  ......
                  1.08.09
                  ND87- HVT
                  Ve nus ơi ời! ve nus ơi
                  Thơ anh sao đọc chẳng trả lời
                  Mà rủ người xưa mần...chi đó
                  Rủ nhiều tốn lắm; rủ anh thôi

                  Còn bút lồ ô em để đâu
                  Phải chăng đã gãy cán, tà đầu?
                  Tẩn ngẩn, tần ngần quăng đâu đó
                  Để anh nhớ mãi tháng năm rầu!!??
                  ĐT



                  Anh Đình Thế ơi, Đình Thế ơi
                  Thơ Anh, em nối...anh để rơi
                  Sợ rằng nối nữa...vương vương vấn
                  Ngồi chờ người đến... sầu chơi vơi

                  Kia BÚT LỒ Ô vẫn đó thôi
                  TẦN NGẦN  hàng xóm vẫn chăm coi
                  Nhà cửa lạnh hơi, thương nghiêng mực
                  Con nhện giăng tơ mấy phương trời!?
                  02.07.09
                  ND87
                  Ái chà anh đã thấy nó rồi
                  Cái bút Lồ ô tội nghiệp ơi
                  Ở nhà chị Dịp quăng trong góc
                  Vậy mà cũng gọi "vẫn chăm coi"

                  Dù gì cái cán cũng chưa sao
                  Cái ngòi thấm mực viết ào ào
                  Cảm ơn Ve nus coi nhà nhé
                  Gửi em chục mận với chuc đào

                  Mời bạn về nhà ăn cho vui
                  Ngày mai anh lại sắp đi rồi
                  Lần này có chuyến đi ngăn ngắn
                  có gi mua tặng Ve nus thôi
                  ĐT
                   
                    Đình Thế

                    • Số bài : 2025
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 29.11.2007
                    • Nơi: Một ngả tư đường đời
                    • Trạng thái: offline
                    RE: BÚT LỒ Ô 03.08.2009 00:38:17 (permalink)
                    Vẫn biết rằng anh...vẫn một mình
                    Hành gia lập đạo cũng thấy...kinh
                    Sao nay bỗng dưng thèm lấy vợ
                    Hay nhìn chiếu lạnh...chuyển sóng...tình
                     
                              C H

                    Đình Thế lâu nay ngủ một mình
                    Nên thèm tháng tháng được...làm kinh
                    Kinh đâu chưa thấy giờ đã mất...
                    Ân hận vì chưng lụy chữ tình !

                    CA...DAO...CẠO

                    Sáng ra uống cốc phê cà
                    Trước là tỉnh ngủ, sau là bồi dương
                    Trưa về thì nhậu sương sương
                    Năm mười ve với thịt nương ướp sà
                    Quá trưa làm một tách trà
                    Vài thanh bánh kháp bà xà mua cho
                    Chiều nay đi nhậu thịt cho
                    Mấy thằng bạn nhậu ngoài ngo đang chờ
                    Đêm về nằm ngủ còn mơ
                    Ôm bồ nhí, té ra vơ bên cành
                    Thân trai, số khổ, cũng đành
                    Biết sao số phận trời dành cho ta.


                    Lâu ngày ghé thăm Lý Ên Són tặng dzài câu ca dao cạo ráng dịch đúng nghĩa đừng nghĩ lung tung nha! hì hì

                     
                      venus4t.vns_hnu

                      • Số bài : 2914
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 16.02.2008
                      • Nơi: Việt Nam yêu thương
                      • Trạng thái: offline
                      RE: BÚT LỒ Ô 03.08.2009 01:42:55 (permalink)
                      Tần Ngần bỏ Quán lại tần ngần
                      Người xưa còn nhớ...ghé qua mần
                      Cửa nẻo mở toang....ngồi đợi khách
                      Đôi câu đối hoạ....kết bạn thân

                      ND87

                      Kim bằng hội ngộ vui rộn rả
                      Kéo những xa xôi xích lại gần
                      Sáng nhớ ,chiều mong bè bạn cũ
                      Đêm mơ thấp thoáng  bóng tình nhân
                      HVT

                      Sánh đôi thả bước dạo vườn xuân
                      Bạn đường xa mấy chớ phân vân
                      Tương phùng tương ngộ đôi chén tạc
                      Tìm người xưa cũ ôn cổ tân
                      ND87
                      ......
                      1.08.09
                      ND87- HVT
                      Ve nus ơi ời! ve nus ơi
                      Thơ anh sao đọc chẳng trả lời
                      Mà rủ người xưa mần...chi đó
                      Rủ nhiều tốn lắm; rủ anh thôi

                      Còn bút lồ ô em để đâu
                      Phải chăng đã gãy cán, tà đầu?
                      Tẩn ngẩn, tần ngần quăng đâu đó
                      Để anh nhớ mãi tháng năm rầu!!??
                      ĐT



                      Anh Đình Thế ơi, Đình Thế ơi
                      Thơ Anh, em nối...anh để rơi
                      Sợ rằng nối nữa...vương vương vấn
                      Ngồi chờ người đến... sầu chơi vơi

                      Kia BÚT LỒ Ô vẫn đó thôi
                      TẦN NGẦN  hàng xóm vẫn chăm coi
                      Nhà cửa lạnh hơi, thương nghiêng mực
                      Con nhện giăng tơ mấy phương trời!?
                      02.07.09
                      ND87
                      Ái chà anh đã thấy nó rồi
                      Cái bút Lồ ô tội nghiệp ơi
                      Ở nhà chị Dịp quăng trong góc
                      Vậy mà cũng gọi "vẫn chăm coi"

                      Dù gì cái cán cũng chưa sao
                      Cái ngòi thấm mực viết ào ào
                      Cảm ơn Ve nus coi nhà nhé
                      Gửi em chục mận với chuc đào

                      Mời bạn về nhà ăn cho vui
                      Ngày mai anh lại sắp đi rồi
                      Lần này có chuyến đi ngăn ngắn
                      có gi mua tặng Ve nus thôi
                      ĐT




                      Anh về chóp nhà rồi lại đi
                      Em qua bên nhà xem có gì
                      Lượm qua bên này...coi cho chắc
                      Kẻo trộm vào nhà...chẳng còn chi

                      Mận, đào anh mua mấy ký thôi
                      Làm sao em đủ đãi bạn chơi
                      Hôm rày anh đi công tác tiếp
                      Mua về nhà mình con lợn hơi

                      Ta sẽ mở hội cho đông vui
                      Quanh năm lặn lội...phải nghỉ ngơi
                      Loanh quanh hàng xóm vài mâm đấy
                      Anh nhớ nghe chưa!...Dặn vậy thôi!
                      03.07.09
                      ND87
                      7
                      8
                      blog
                       
                        ms.witch

                        • Số bài : 5834
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 26.11.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: BÚT LỒ Ô 03.08.2009 17:02:59 (permalink)


                        Bà cả bả..múa tay chân
                        Lớp này..chắc sẽ...bong..gân...chít à
                        Thế sao chỉ có một bà
                        Lớp xem một quẻ...ối chà...quá..hăm
                        E rằng...bận rộn..cả năm
                        Làm gì có chuyện..phòng...không...Thế nhề
                        hii
                        Love

                        Đàn ông năm thiếp bảy thê
                        Huống chi ĐT đi về vẫn không
                        Nếu như Minh Love chưa chồng
                        Có gì giúp T ngồi trông cái giường (ũa quên..vườn)
                        Nếu mà... ai có thấy......thương!!!
                        hì hì

                         
                        Thì Lớp..phải tính..con đường...để binh
                        Đim đim...chắc nhảy..qua...rình
                        Để coi..phim chưởng..phim..tìn...Thế...nao..
                        Lúc í hỏng bít tín sao
                        love
                         


                        yêu
                        Truyện ngắn
                        4-3-4-3-6-8
                        hú hồn...xỉu
                        cafe
                        đi cho biết đó đây
                        bói đây...
                        thông báo đổi tên
                        các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
                        chúc vui và như ý !
                        viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
                         
                          Đình Thế

                          • Số bài : 2025
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 29.11.2007
                          • Nơi: Một ngả tư đường đời
                          • Trạng thái: offline
                          RE: BÚT LỒ Ô 13.08.2009 23:21:24 (permalink)
                          Đàn ông năm thiếp bảy thê
                          Huống chi ĐT đi về vẫn không
                          Nếu như Minh Love chưa chồng
                          Có gì giúp T ngồi trông cái giường (ũa quên..vườn)
                          Nếu mà... ai có thấy......thương!!!
                          hì hì
                           
                          Thì Lớp..phải tính..con đường...để binh
                          Đim đim...chắc nhảy..qua...rình
                          Để coi..phim chưởng..phim..tìn...Thế...nao..
                          Lúc í hỏng bít tín sao
                          love
                            Cho dù tươi mát vẫn nhào vô coi
                          Coi xong rũ rượi cả người
                          Buồn vui sung sướng, khóc cười như nhau
                          Love ơi nhân thế vốn sầu
                          Vui cười được một lúc nào càng hay
                          Hơn là nay đó mai đây....
                          ĐT

                           
                            ms.witch

                            • Số bài : 5834
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 26.11.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: BÚT LỒ Ô 17.08.2009 14:03:01 (permalink)


                            Đàn ông năm thiếp bảy thê
                            Huống chi ĐT đi về vẫn không
                            Nếu như Minh Love chưa chồng
                            Có gì giúp T ngồi trông cái giường (ũa quên..vườn)
                            Nếu mà... ai có thấy......thương!!!
                            hì hì
                             
                            Thì Lớp..phải tính..con đường...để binh
                            Đim đim...chắc nhảy..qua...rình
                            Để coi..phim chưởng..phim..tìn...Thế...nao..
                            Lúc í hỏng bít tín sao
                            love
                              Cho dù tươi mát vẫn nhào vô coi
                            Coi xong rũ rượi cả người
                            Buồn vui sung sướng, khóc cười như nhau
                            Love ơi nhân thế vốn sầu
                            Vui cười được một lúc nào càng hay
                            Hơn là nay đó mai đây....
                            ĐT


                            Vậy chứ chẳng nhẽ..cứ vầy....coi sao
                            Biết đời chẳng có là bao
                            (Ủa mà sao bỗng...nao nao thơ bùn)
                            Thế ơi..kiếm cái đường luồng
                            .............
                             
                            Love

                            yêu
                            Truyện ngắn
                            4-3-4-3-6-8
                            hú hồn...xỉu
                            cafe
                            đi cho biết đó đây
                            bói đây...
                            thông báo đổi tên
                            các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
                            chúc vui và như ý !
                            viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
                             
                              phuonghaphuong

                              • Số bài : 264
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 14.08.2009
                              • Trạng thái: offline
                              RE: BÚT LỒ Ô 18.08.2009 20:36:28 (permalink)


                              Trích đoạn: Công Hòa

                              quote:



                              Lâu quá ĐT mới ghé thăm
                              Dzồi ôi lầu một đến lầu năm
                              Giai nhân tự cổ như danh tướng
                              Anh Hoà ơi! múa mãi cũng phải nằm

                              Kiểu này phải sắm thêm giường thôi
                              Nhà cao cữa rộng vui tơi bời
                              Bạn bè đến nhậu, người đẹp múa
                              Thương anh sức lực chẳng chìu người
                              ĐT


                              Cảm ơn anh Thế ghé thăm tôi
                              Cùng ngắm giai nhân đẹp quá trời
                              Chia anh một nửa đành lòng nhé
                              Số em còn lại là của tôi
                               
                              Vui quá mời anh chung rượu nhỏ
                              Cạn chén tâm tình lòng bỏ ngỏ
                              Sức lực hoa niên anh cũng rõ
                              Củ gừng được dịp mọc thêm chồi
                               
                                  C H

                              ***
                              NHÀ RỘNG

                              Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,
                              Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
                              Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
                              Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


                              Nương Nương Phương Hà Phương

                              Các Bác ơi! Các Bác đâu hết rồi??? Làm giai cho đáng nên giai...
                              Nương Nương Phương Hà Phương
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..212223242526 > | Trang 22 của 26 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 376 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9