 
    
  
    
    
    
        
        
     THƠ BÚT LỒ Ô (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi)
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                
Thế tu mà lòng cứ nhớ mong   
   Nữa đêm nhớ vợ khóc ròng ròng   
   Ăn chay thì được vài ba bữa   
   Chỉ là lời nói có tin không?  
   Long Nữ !             		              					 					 			 		   
   
  
      Em ơi nói đúng quá rồi 
  Mới xa em một bữa mà đứng ngồi không yên 
  
 
   		   
 
  Nhớ người con gái dáng duyên 
  Có đôi mắt đẹp, chỉ hồng hiền tí nao (nào) 
  Hổng khóc, lòng chỉ thấy đau 
  ăn chay, ngủ mặn nên mau chạy về 
  Một ngày nhớ quá, nhớ ghê...!!! 
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 22:50:59 bởi Đình Thế >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   Nghe nói Đình nhà anh Thế có nhiều mái, mồng 8-3 chắc anh vất vả lắm. Xin "lại quả" anh ít hoa để tặng các bà.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
     Nghe nói Đình nhà anh Thế có nhiều mái, mồng 8-3 chắc anh vất vả lắm. Xin "lại quả" anh ít hoa để tặng các bà.             		   
           					 					 			 		        ĐT Cảm ơn Minh Xuân 
  Người bạn gái, nhớ ở gần nhà tui 
  Tặng bạn vài hoa hồng thôi 
  Bạn đem tặng lại một trời hoa yêu 
  Cảm ơn bạn thật là nhiều 
  Chúc bạn ngày tám thật nhiều niềm vui 
  Ngày mai mùng tám đẹp trời  
  Nếu không chê, chắc sang chơi một lần 
  Hổng bà con nhưng láng giềng gần 
  Tắt đèn, tối lửa cũng cần có nhau...   Nói nhiều mái tui thêm đau 
  Chỉ là nói dóc với nhau đỡ buồn 
  Có một bà, bã cũng đã đi luôn 
  Bỏ tôi vắng vẻ nằm suông một mình...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đang sưu tầm hình hoa , gặp dc rừng lan của Minh Xuân thật tuyệt,,, thz MX nhiều nha..         
  Hôm nay mùng 8 tháng 3 
  Way wa way lại cũng là mình thôi 
  Rừng lan wà thật tuyệt vời 
  Làm thơ bút pháo biết lời đặng chăng?     
  Chủ nhà đừng có làm "găng" 
  Kẻo Nguyệt hỏng dám ghé "đăng", đọc bài....       


 Vài dòng vui với anh ĐT và mọi ng , lâu rồi anh ĐT cũng fẻ chứ nè....    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Em ở nơi nào Yến Trang Châu?  
   Những ngày Phụ Nữ em đi đâu  
   Hình như dạo khắp phường khắp phố  
   Chẳng ghé nhà anh một chút nào?  
     
   Những ngày này, chẳng ai nhớ đến anh  
   Hai gian nhà trống gió luồng quanh  
   Vắng tiếng em cười sao quạnh quẽ  
   Lơ thơ con nhện lại buông mành  
     
   Tường trúc lồ ô, mái tranh lay  
   Tay chống cằm, anh đuổi muỗi không bay  
   Ươc gì người ta bỏ đi ngày tám  
   tháng ba, anh nghĩ vậy mà hay  
     
   Để cái ngày này giới mày râu  
   Bị bỏ rơi, nên bụng dạ phát rầu  
   Hổng có ngày này dù chị em trên cũng được  
   Đàn ông chẳng oán thán gì đâu  
     
   Buồn quá, đâu rồi Yến Trang Châu  
   Em vắng lồ ô cũng phát rầu  
   Bút pháo ỉu xìu trong nghiêng mực  
   Trang Châu Yến hỡi! ở phương nào???  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chiều chiều lại nhớ chiều chiều 
  Vào thăm thư quán, buồn hiu thế này 
  Tường lồ ô, mái tranh lay 
  Bút pháo hết mực cả ngày khô queo 
  Thở than rồi lại nằm khoèo 
  Nhớ hồi xưa mình chưa nghèo như nay 
  Bạn bè đông đảo vui vầy 
  Giờ cơ cực, chẳng một ai đến mình 
  Cái sự đời nghĩ mà kinh 
  Cái vòng danh lợi, quanh quanh sự đời 
  Đời mà đến thế thì thôi... 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đình Thế là Đình Thế ơi 
  Sao anh lại có những lời than van 
  Số anh có thiếp có chàng 
  Có xe có ngựa cả làng đều ganh 
  Người ta còn muốn nịnh anh 
  Làm gì có chuyện chê anh nghèo hèn 
  Sự đời quả thật rối ren 
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Đình Thế là Đình Thế ơi 
  Sao anh lại có những lời than van 
  Số anh có thiếp có chàng 
  Có xe có ngựa cả làng đều ganh 
  Người ta còn muốn nịnh anh 
  Làm gì có chuyện chê anh nghèo hèn 
  Sự đời quả thật rối ren 
  
   Cảm ơn Yến có lời khen 
  Dù sao còn một người quen ghé mình 
  Hôm qua tác nước đầu đình 
  Bao lần làm rể, xập xình cực thân 
  Suy xa rùi lại nghĩ gần 
  Ước gì làm lại một lần nữa thôi 
  Trăm năm chắc ấm êm rồi 
  Không cần thư quán phải ngồi làm thơ 
  Để trần gian cứ hững hờ 
  Trời ơi, con nhện giăng tơ đầu kèo... 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Chiều chiều lại nhớ chiều chiều 
  Vào thăm thư quán, buồn hiu thế này 
  Tường lồ ô, mái tranh lay 
  Bút pháo hết mực cả ngày khô queo 
  Thở than rồi lại nằm khoèo 
  Nhớ hồi xưa mình chưa nghèo như nay 
  Bạn bè đông đảo vui vầy 
  Giờ cơ cực, chẳng một ai đến mình 
  Cái sự đời nghĩ mà kinh 
  Cái vòng danh lợi, quanh quanh sự đời 
  Đời mà đến thế thì thôi... 
   
   
   
  Sao lại nghĩ vậy để rồi buồn thiu 
  Tường lồ ô mái tranh xiêu 
  Văn thơ ngữ nghĩa để yêu tám bà  
  Đôi khi muốn ghé lại nhà  
  Sợ bị san sẻ lại ra...  nông nồi (nỗi) 
  Vén rào rồi lại...lại thôi 
  Thôi chẳng dám quấy để người ta yêu 
  Dảo chân bước vội qua mau 
  Nghĩ người lại thấy mình đau nhiều phần 
  Người ta yêu những tám lần 
  Mà mình chỉ một...tủi thân quá à 
  Sự đời mà nghĩ sâu sa 
  Bút pháo hết mực mà Hòa còn nguyên 
    
                 Công Hòa 
  Lần đầu vào thăm nhà anh vui quá  
  Chúc anh vui vẻ 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 22:32:45 bởi Công Hòa >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  Hôm nào có rảnh, dẫu đường xa 
  Vườn trúc lồ ô nhớ ghé qua 
  BN ghé thăm ĐT biết 
  Cho đốt pháo bông để rộn nhà. 
   
  Dzậy nhé! chúc vui, sức fẻ nhìu 
  Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiu 
  Gia đình hạnh phúc, bè bạn quý 
  Dáng liễu hình hoa, mãi iu kìu 
          ĐT 
  
        Ghé thăm trời đã hết chiều 
  Chủ đâu? Lại lỡ dịp chiêu đãi rồi, 
  Nhận lời chúc đẹp anh ơi 
  Xong, đi cho lẹ kẻo đòi wà em 
 
       20-03 Anh ĐT về SG họp mặt nha.....
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  Yến Trang Châu    
  Đình Thế là Đình Thế ơi 
  Sao anh lại có những lời than van 
  Số anh có thiếp có chàng 
  Có xe có ngựa cả làng đều ganh 
  Người ta còn muốn nịnh anh 
  Làm gì có chuyện chê anh nghèo hèn 
  Sự đời quả thật rối ren 
 Tại anh Đình Thế lanh chanh
            Tại anh Đình Thế lanh chanh 
  ẹo qua ẹo lại cà nanh giàu nghèo 
  Thế đi đâu bạn bè ì xèo 
  Nghèo đâu thế ấy...Thế đèo 8 cô 
 
   
  H B 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 18:02:15 bởi Han Bang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sao lại nghĩ vậy để rồi buồn thiu     Tường lồ ô mái tranh xiêu     Văn thơ ngữ nghĩa để yêu tám bà      Đôi khi muốn ghé lại nhà      Sợ bị san sẻ lại ra...  nông nồi (nỗi)     Vén rào rồi lại...lại thôi     Thôi chẳng dám quấy để người ta yêu     Dảo chân bước vội qua mau     Nghĩ người lại thấy mình đau nhiều phần     Người ta yêu những tám lần     Mà mình chỉ một...tủi thân quá à     Sự đời mà nghĩ sâu sa     Bút pháo hết mực mà Hòa còn nguyên                          Công Hòa     Lần đầu vào thăm nhà anh vui quá   
   Chúc anh vui vẻ             		   
            
  Bút pháo hết mực, bút Hòa còn nguyên    Bút này mà đi chợ phiên 
  Chị em đấu giá và khiêng về nhà 
  Một anh Hoà hai anh Hoà 
  Có bốn chân giường, còn ba là may 
  Hoà ơi, ĐT hỏi điều này 
  Tên Công Hoà có nên thay Công... gì 
  Để chị em nghe là mê 
  Gặp là cưới, khỏi làm rê (rê) như mình 
  Tân hôn cứ dzậy xập xình.... he he 
           Chào bạn, vui nha! 
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Yến Trang Châu  
     
   Đình Thế là Đình Thế ơi  
   Sao anh lại có những lời than van  
   Số anh có thiếp có chàng  
   Có xe có ngựa cả làng đều ganh  
   Người ta còn muốn nịnh anh  
   Làm gì có chuyện chê anh nghèo hèn  
   Sự đời quả thật rối ren  
  
   
   Tại anh Đình Thế lanh chanh  
   ẹo qua ẹo lại cà nanh giàu nghèo  
   Thế đi đâu bạn bè ì xèo  
   Nghèo đâu thế ấy...Thế đèo 8 cô 
 
   H B  
  
   Có hai cô đang làm thơ 
  Là trong số tám các cô Thế phải đèo 
  Số tui hông giàu thì nghèo 
  Các cô bàn tán ì xèo hết trơn 
  Làm rể thôi, chớ tui vẫn cô đơn 
  Đó là số phận, than, hờn chi ai??? 
  ÔI bà ba, ối bà hai 
  Về mà xem thiên hạ mỉa mai tui kìa 
  Cái chậu nó quen hơi cá lia thia 
  Chồng quen hơi dzợ, sao không ai dzìa dzới tui....       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  Sao lại nghĩ vậy để rồi buồn thiu  
  Tường lồ ô mái tranh xiêu  
  Văn thơ ngữ nghĩa để yêu tám bà  
  Đôi khi muốn ghé lại nhà  
  Sợ bị san sẻ lại ra...  nông nồi (nỗi)  
  Vén rào rồi lại...lại thôi  
  Thôi chẳng dám quấy để người ta yêu  
  Dảo chân bước vội qua mau  
  Nghĩ người lại thấy mình đau nhiều phần  
  Người ta yêu những tám lần  
  Mà mình chỉ một...tủi thân quá à  
  Sự đời mà nghĩ sâu sa  
  Bút pháo hết mực mà Hòa còn nguyên  
   
                 Công Hòa  
  Lần đầu vào thăm nhà anh vui quá  
  Chúc anh vui vẻ  
  Bút pháo hết mực, bút Hòa còn nguyên  
  Bút này mà đi chợ phiên 
  Chị em đấu giá và khiêng về nhà 
  Một anh Hoà hai anh Hoà 
  Có bốn chân giường, còn ba là may 
  Hoà ơi, ĐT hỏi điều này 
  Tên Công Hoà có nên thay Công... gì 
  Để chị em nghe là mê 
  Gặp là cưới, khỏi làm rê (rê) như mình 
  Tân hôn cứ dzậy xập xình.... he he 
         Chào bạn, vui nha! 
   
  
    TIẾP   Đình Thế hỏi mình thấy khó nói ghê   Công Hòa -Đình Thế lại chê...   Đổi Công Minh để Đình Thề(Thế)còn nhơ(nhờ)   Tám bà-  run rẩy mắt mờ   Công Minh can thiệp Thế nhờ sướng không   Tám bà phải gọi:Minh Công   Phân chia lên lịch,ai không ưng nào?   Đình Thế phải ngả mũ chào   Ý kiến hay vậy còn sao nữa...nà   Có nên đấu giá bút Hòa   Đẻ rồi khỏi  phải lên loa phân chìa (chia)           chúc anh vui vẻ ha...   Công Hòa 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 22:02:45 bởi Công Hòa >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: