LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan
NHANH HAY CHẬM
Đầu ngõ, xuân hồng vừa đến
Thu vàng bóng đã cuối sân
Nhận bằng, giã trường thương mến
vừa mới chọn nghề phân vân
đã hưu đàng hoàng một thủa!
Trẻ măng uyên ương đôi lứa
nháy mắt hai mái bạc phơ
thế mà đời thật nên thơ Sự đời muôn mặt nhỏ to để thấu chậm nhanh dài ngắn? phải từ ban đầu mà đo xem xét từ muôn ngõ ngách Một tâm đạo, thơ, pho sách
đời sáng tác, thời yêu nhau Vũ trụ, thiêu thân lâu mau?
thực ra đều đâu đáng kể!
Riêng tính về nụ hôn đầu? độ dài xét càng không thể! ngàn xưa nó khởi từ đâu chưa dứt dẫu ngàn ngàn sau.
KỶ NIỆM Chớm yêu lời còn e
ngượng ngùng càng vụng che
lật vu vơ gối mộng
mơ chút lạnh đê mê
Do lưỡng lự ê chề
bóng người đi - dần khuất
chỉ trong mơ sung sướng
tái ngộ - hướng ngày về.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 01:01:04 bởi huydungpro >
KỶ NIỆM NGÀY XANH TRONG TIM Cô bác sĩ hết mình, thương bệnh khó qua đêm
điện khử rung - tim khét, nhịp hồi sinh, lao dốc
trăng bao dung không kịp về vén tóc giùm em
em vất vả - hóa thân từ áo trắng nàng tiên
Chợt hình ảnh hẫng tim như bước bên bờ vực
hụt mạch sao? em hiểu nhịp trong ngực đập sai
canh bệnh nhân, vết xước dài buồng tim mệt nhọc
rơi cả mảng mây đen, em cùng mây bật khóc:
Bao lần sắp chia xa, thầm khóc bên giường bệnh
em kết thông bịn rịn, thương mắt bệnh ung thư
… Mắt em khóc vẫn chưa giành lại lặng yên xưa
chưa lập lòe phản chiếu cảnh đời em quá bận
nhưng phản ánh tâm em đôn hậu giận tình lừa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 20:15:46 bởi huydungpro >
XUÂN THIỀN
Trời khuya thăm thẳm hạnh ngộ duyên lành chứng lời nguyền thắm
ơn tận cao xanh
Tâm buồn thân phận gạn hỏi ân cần
dìu nhau nhẹ bước mơn mởn gió vờn thân
Mắt hiền cười đẹp đầy rạng rỡ xuân đôi tim chia sớt
thoáng thiền lâng lâng
Nhân lễ 1-5 lao động toàn thế giới kính tặng thi hữu hoa nguyệt quế kèm thơ: NGUYỆT QUẾ TRỒNG BAN CÔNG
Trồng bồn hoa dân dã
râm lá nhỏ hoa thôi
vinh danh đấng mặt trời
cánh trắng phơi gần mắt tỏa phố xa hương ngát
huyền ảo hạnh phúc lan.
Xuân tình bén mơn man
thoảng thơm thầm nhắn nhủ: chung buồn vui, sướng khổ
đâu cứ đạt vinh quang danh tiếng lớn đường hoàng
choàng quanh đầu vô địch.
Nhạc truyền thêm phấn khích
đường lên đỉnh Ôlanhp(ơ)
có em – hoa Nguyệt Quế
anh vui ngắm thâu canh.
NGUYỆT QUẾ
thơ luật Đường
Sum suê cành lá nhỏ hoa thôi
mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
Cánh trắng lung linh phơi sát mắt
hương riêng ngan ngát tỏa xa khơi.
Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
thao thức xuân tình bén tuyệt vời.
Nguyệt quế thoáng thơm thầm nhắn nhủ:
đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui
CẢM NHẬN ÊM Ả SÀI GÒN QUA NGUYỆT QUẾ
Tiếng chim hót yên bình trên mái cao thành phố
Đường dưới xa, tan tầm cứ râm ran tiếng người, xe cộ
Chuyện trên đài mùa báo hiếu Vu Lan, thời tiết, bão tan...
Nghe Sài Gòn êm ả qua nguyệt quế (là em) nở trắng lan can.
Hình của tác giả Toc Nau (vnthuquan)
Trích đoạn: huydungpro
Nhân lễ 1-5 lao động toàn thế giới
kính tặng thi hữu hoa nguyệt quế kèm thơ:
NGUYỆT QUẾ TRỒNG BAN CÔNG
Trồng bồn hoa dân dã
râm lá nhỏ hoa thôi
vinh danh đấng mặt trời
cánh trắng phơi gần mắt
tỏa phố xa hương ngát
huyền ảo hạnh phúc lan.
Xuân tình bén mơn man
thoảng thơm thầm nhắn nhủ:
chung buồn vui, sướng khổ
đâu cứ đạt vinh quang
danh tiếng lớn đường hoàng
choàng quanh đầu vô địch.
Nhạc truyền thêm phấn khí
đường lên đỉnh Ôlanhp(ơ)
có em – hoa Nguyệt Quế
anh vui ngắm thâu canh. Huydungpro
Chung một lòng
Yêu kính tặng những người vợ thảo hiền
Sau niềm vui chiến thắng
Là nỗi buồn đắng cay
Hai mặt của bàn tay
Ngửa ra rồi úp lại
Em đã từng có mặt
Bên anh những dặm dài
Em sẽ còn có mặt
Bên anh và sau anh...
Một vòng hoa bách thắng
Hương thơm được bao lâu
Người đời sau còn nhớ?
Riêng chúng mình ghi mãi
Từng khắc nhỏ thời gian
Hạnh phúc là giành lấy
Bao khó nhọc nên thành
Chung đôi bàn tay nhỏ
Chung nhịp đập con tim
Chung ánh nhìn một hướng
Chung một lòng yêu nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng cuối tuần, 2/5/2009
Thi hữu kính mến, đọc tâm sự của Người con lại nhớ đến ba mẹ mình và ngẫm đến bao vinh quang và cay đắng của những cuộc đời...quanh mình. Con luôn ghi nhớ câu nói của mẹ con “Để giữ hạnh phúc gia đình thì người vợ phải kính yêu chồng, người chồng phải yêu chiều vợ.Nhưng cơ bản là cả hai phải cùng yêu thương nhau ’’
Kính tặng giáo sư , bác sĩ một vòng hoa bách thắng của sự nghiệp vì sức khỏe con người; một vòng tay tình ái êm đẹp duyên lành 100 năm của hai bác...mà Liên Thơ vô cùng ái mộ...
Kính chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc nhé! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2308E5CCC0474FC78D702DAA3D7EC8D5.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 11:37:29 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: huydungpro
Nhân lễ 1-5 lao động toàn thế giới
kính tặng thi hữu hoa nguyệt quế kèm thơ:
NGUYỆT QUẾ...
Trồng bồn hoa dân dã
râm lá nhỏ hoa thôi
vinh danh đấng mặt trời
...
Huydungpro
Chung một lòng
Yêu kính tặng những người vợ thảo hiền
Sau niềm vui chiến thắng
Là nỗi buồn đắng cay
Hai mặt của bàn tay
Ngửa ra rồi úp lại
Em đã từng có mặt
Bên anh những dặm dài
Em sẽ còn có mặt
Bên anh và sau anh...
Một vòng hoa bách thắng
Hương thơm được bao lâu
Người đời sau còn nhớ?
Riêng chúng mình ghi mãi
Từng khắc nhỏ thời gian
Hạnh phúc là...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng cuối tuần, 2/5/2009
Thi hữu kính mến, đọc tâm sự của Người con lại nhớ đến ba mẹ mình và ngẫm đến bao vinh quang và cay đắng của những cuộc đời...quanh mình. Con luôn ghi nhớ câu nói của mẹ con “Để giữ hạnh phúc gia đình thì người vợ phải kính yêu chồng, người chồng phải yêu chiều vợ.
Kính tặng giáo sư , bác sĩ một vòng hoa bách thắng của sự nghiệp vì sức khỏe con người; Kính chúc thi hữu khỏe, vui, hạnh phúc nhé!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2308E5CCC0474FC78D702DAA3D7EC8D5.JPG[/image]
HD xin cảm ơn Lê Minh Liên Thanh thơ (LT) về bài thơ LT viết về ba mẹ mình, về các hình ảnh LT công phu sắp xếp nên tặng tôi, về tất cả sự kính mến LT bấy lâu luôn dành cho tôi. huydung
TIM CẦN XẢ RÁC Thời gian hơn dông bão
quậy điên đảo sau lưng
chặng đường cuối – sóng lừng
đã lù lù trước mặt
Thuở lên cao ngất
tai lãng mắt hoa
ưa lời đường mật
huyễn ảnh ngây thơ
bỗng thực tại đời
phũ phàng ẩy hất
thân văng ngã sấp
còn oán chi ai
Vinh quang ảo giác
thù hận quấy rầy
cùng đố kỵ đây
bỏ chung sọt rác.
NGUYỆT QUẾ
(thơ luật Đường )
Sum suê cành lá nhỏ hoa thôi
mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
Cánh trắng lung linh phơi sát mắt
hương riêng ngan ngát tỏa xa khơi.
Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
thao thức xuân tình bén tuyệt vời.
Nguyệt quế thoáng thơm thầm nhắn nhủ:
đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui
Huydungpro
Vòng Nguyệt Quế
Ẩn mình trong một kiếp hoa thôi
Nhưng vẫn lung linh dưới nắng trời
Sắc trắng hoa lay từng cánh nhỏ
Hương nồng cây tỏa miền xa xôi*
Vinh danh người chiến công kỳ diệu
Ca tụng kẻ tài năng tuyệt vời
Rạng rỡ ôi ! vòng hoa Nguyệt quế
Dành riêng trao tặng kẻ hơn người*
Vi Thông
Kính bác Huydung ! Ban đầu vt muốn họa bài thơ Đường “Nguyệt Quế” của bác, nhưng mà khó quá ! sai xót ở c3 đối với c4, và câu 8 (không theo bài xướng) nên đành ngắt đôi vậy… kính mong bác nhận cho tấm lòng của vt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 22:17:13 bởi vithong >
Bác Huydungpro kính mến!
Thơ Đường luật khó quá, NL xin họa "Nguyệt Quế" bằng thơ lục bát vậy!
Rất mong bác không chê!
NGUYỆT QUẾ
Không là chúa tễ loài hoa
Nàng Nguyệt Quế - mãi vẫn là niềm mơ
Cuộc đời nào phải vần thơ
Công thành, danh toại mãi chờ, trao duyên...
NL - 06.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 21:45:20 bởi Người lính >
quote:
NGUYỆT QUẾ
(thơ luật Đường )
Sum suê cành lá nhỏ hoa thôi
mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
Cánh trắng lung linh phơi sát mắt
hương riêng ngan ngát tỏa xa khơi.
Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
thao thức xuân tình bén tuyệt vời.
Nguyệt quế thoáng thơm thầm nhắn nhủ:
đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui
Huydungpro
TTK mạo muội hoạ bài thơ nguyệt quế của Huydungpeo.Cũng chỉ lấy cớ để vào thăm vườn thơ của người. Rất mong được sự chỉ giáo Chúc người đầy súc khoẻ để mãi vui với thơ Nguyệt quế Một vòng cành lá nhỏ hoa thôi Rạng rỡ niềm vui giữa đất trời Hữu chí tài cao tựa bóng núi Tâm thành học hỏi ví trùng khơi Nghiệp nhà trả hiếu danh tươi đẹp Giúp nước đền ơn tiếng tuyệt vời Nguyết quế bao người luôn mộng ước Toại danh sao tả được niềm vui- T.T.K.6.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 17:39:47 bởi ThanhThanhKhiet >
Đi vắng hơn 1 tuần, về nhà tôi mở web và rất vui vì thấy bài NGUYỆT QUẾ luật Đường của mình được các thi hữu vithong, ThanhThanhKhiet, NguoiLinh vì tấm lòng quý mến tôi mà họa (nguyên vận hoặc họa bằng lục bát) đều vào ngày 6-5-2009. Chân thành cảm ơn vt, TTK, NL. Cũng như quý Bạn, tôi thấy thể thơ luật Đường chĩ thích hợp một số hoàn cảnh nhất định, và ta đều thường thích các thể thơ nhẹ tênh tênh. Để tỏ sự cảm ơn đáp lại tấm lòng quý Bạn, tôi xin thân tặng vt, TTK, NL bài thơ thể tự do dưới đây tuy cũng có hoa nguyệt quế nhưng nhẹ tênh dù câu dài gần gấp đôi: CẢM NHẬN ÊM Ả SÀI GÒN QUA NGUYỆT QUẾ Tiếng chim hót yên bình trên mái cao thành phố
Đường dưới xa, tan tầm cứ râm ran tiếng người, xe cộ
Chuyện trên đài mùa báo hiếu Vu Lan, thời tiết, bão tan... Nghe Sài Gòn êm ả qua nguyệt quế (là em) nở trắng lan can.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 11:54:06 bởi huydungpro >
Bồi hồi gửi tới LiênThơ. NgườiLính, vithong, ThanhTthanhKhiet, cùng quý thi hữu vntq
LỜI TIM VỀ MỘT GIỌT TIM:
GIỌT TIM
Tim mang màu của ráng
mỗi chặng đời chớ đổi màu tim
cực kỳ độc đáo, còn ưa lặn, lắng chìm
nắng chói chang thèm khát ly trăng sáng
Tim đâu buồn nản dù thoáng phút giây
bất chợt lo âu, khó hiểu đây
mới chịu khấn cầu may, xua phiền nhiễu
thế lại hồi sanh (ai ơi, đừng chế riễu) _ Chút gì đó hẳn tim còn thiếu?
_ Giọttrăng,giọt nắng,sương,mưa?chẳng lẽ!
hay thiếu giọt tình trong quẻ nhân duyên?
biết bao sầu tủi đan xen
cần sao đôn hậu giọt em mặn mà
giọt thương để sáng giọt nhà
Chút gì kia thiếu đúng là
GIỌT TIM.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 11:43:35 bởi huydungpro >
Ngay 08-tháng6-2009 tôi được thưởng thức bài lục bát hay: Hình như quen...!
Chập chùng con sóng nhấp nhô
Sóng to sóng nhỏ lấp mồ hư không
Lặng nhìn trời đất mênh mông
Hiu hiu gió đến nghe lòng như quen
Phải rồi hương gió dịu êm
Lướt qua đồng mạ... bao miền quê xưa
Dẫn theo hương nắng cùng mưa
Gợi bao tiềm thức ngày trưa bên hè
Nhắc ai quãng vắng, bờ tre
Ru ai tròn giấc trăng khoe ánh vàng
Để hồn ai lại mơ màng
Gió ơi hãy đến mang ngàn thương yêu.
Huyền Băng HD chúc mừng nhà thơ Huyền Băng có bài thơ hay. Thay lời cầu mong HB bớt bệnh, sớm bình phục, HD_tôi xin họa nguyên vận (giữ đúng các chữ cuối mỗi câu) bài lục bát trên đây của HB: MONG QUÊN ĐƯỢC BỆNH Mặt trời cuối biển dần nhô Chợt thương em bịnh, mắt mờ đỡ không? Em nhờ nắng tỏa mênh mông chườm êm đau đớn, nối dòng thơ quen Hồn thơ thiền định dịu êm trời thơ nắng gợi diệu huyền tình xưa dám đâu mơ những mây mưa chỉ mong qua được lửa trưa nắng hè Thơ ai mát rượi bóng tre nhắc ai màu phượng, tiếng ve chiều vàng Tim ai thoáng phút mơ màng chặng đời vượt dốc vẫn tràn thơ yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 20:20:33 bởi huydungpro >