LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Người lính 10.06.2009 18:38:56 (permalink)
0
 


Cháu kính chào bác Huydungpro!
Cháu xin phép họa lại bài thơ dưới đây của bác.
Bài thơ của cháu - rất có thể rất... chua
nhưng đó cũng là tiếng lòng, tiếng của GIỌT TIM.
Cháu rất hy vọng bác sẽ đón nhận nó.
Kính chúc bác luôn khỏe mạnh!
Trân trọng!
Người lính
 
 
 
 

GIỌT TIM

Bạn ơi! Hồn tôi mang màu của ráng
qua mỗi chặng đời không đổi sắc tim
sôi nổi cực kỳ, lại ưa lặn, lắng chìm
chói chang nắng khát thèm ly trăng sáng

Tim không buồn nản dù thoáng phút giây
chợt thấy lo âu từ đâu chẳng hiểu
rồi bỗng an bình trở lại, may thay
hồi sanh, mạnh mẽ (em ơi, đừng chế riễu)

_ Chút gì đó hẳn tim còn thiếu?
_ Giọt trăng, sương, nắng, mưa từng trải
chỉ thiếu giọt tình cho thắm mãi nhân duyên

nắng mưa sầu tủi đan xen
xa quê, nhớ một giọt em mặn mà
giọt thương ràn rụa giọt nhà
giọt yêu chung thủy giao hòa đời nhau.
huydungpro
 
 
 
 
TẢN MẠN
VỚI GIỌT TIM
 
Giọt mưa tưới mát cây xanh
Giọt tình nồng mặn duyên anh với nàng
Giọt lệ đẫm ướt hai hàng
Giữa đời vương vấn, chứa chan bao điều…
 
Giọt tim hơn những lời yêu
Rơi vào khoảng lặng, chắt chiu vị đời
Rơi vào giữa chốn chơi vơi
Bật lên tiếng nấc đất trời lắng nghe…
 
Giọt tim vướng ở cành tre
Chờ trăng tỏa sáng đêm hè nỉ non
Đậu vào giữa trái tim son
Vần thơ bay bổng, véo von muôn lời…
 
Vương vào trong tiếng ru hời
Giọt tim – tình mẹ ngời ngời biển Đông
Giọt tim ở giữa mênh mông
Dang tay đón lấy để lòng rộn vui…
 
Người lính – 10.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 18:40:58 bởi Người lính >
#61
    huydungpro 12.06.2009 00:40:43 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Người lính
    kính chào bác Huydungpro!
    Cháu xin phép họa bài thơ GIỌT TIM
    của bác.
    Bài thơ của cháu - rất có thể rất... chua
    nhưng đó cũng là tiếng lòng, tiếng của GIỌT TIM.
    TẢN MẠN
    VỚI GIỌT TIM 
    Giọt mưa tưới mát cây xanh
    Giọt tình nồng mặn duyên anh với nàng
    Giọt lệ đẫm ướt hai hàng
    Giữa đời vương vấn, chứa chan bao điều…
     
    Giọt tim hơn những lời yêu
    Rơi vào khoảng lặng, chắt chiu vị đời
    Rơi vào giữa chốn chơi vơi
    Bật lên tiếng nấc đất trời lắng nghe…
     
    Giọt tim vướng ở cành tre
    Chờ trăng tỏa sáng đêm hè nỉ non
    Đậu vào giữa trái tim son
    Vần thơ bay bổng, véo von muôn lời…
     
    Vương vào trong tiếng ru hời
    Giọt tim – tình mẹ ngời ngời biển Đông
    Giọt tim ở giữa mênh mông
    Dang tay đón lấy để lòng rộn vui…
     
    Người lính – 10.6.2009
          Phải nói HD có theo dõi thơ NL từ lâu và cảm phục khí phách thi hữu NL.
           Riêng bài này HD càng rất quý, vì y như nói hộ HD bao điều, hệt như lời chính từ tim HD vậy.
           Kể cả từ cụm từ mà HD từng tha thiết thốt raDang tay đón lấy”, cho đến khái quát GIỌT ở mọi tình huống Giọt TIM, Giọt mưa Giọt tình Giọt lệ, Giọt sương, Giọt bụi…hoặc kiểu “ngoa ngữ” mà HD từng viết trong bài THẾ MỚI LÀ THƠ như câu của NL “Bật lên tiếng nấc đất trời lắng nghe”.
           Có lẽ thơ tôi chưa ai ưa, nhưng tôi ưa thơ thi hữu NL như hơn chính bản thân thơ tôi.
    #62
      huydungpro 13.06.2009 21:12:09 (permalink)
      0
       
      hai cành lục bát 
       
       

       ĐÀN TRĂNG MÙA VÀNG KHẾ
       
      Má thơm ngọt lịm đào tiên
      mùa trăng vàng khế, cùng em chim về
      Mắt cười, hoa lá rủ rê
      chớm tình tuổi ngọc, trăng thề câu chung
       
      Dây đàn trăng gảy sắp chùng
      nốt trầm vàng lửa bập bùng liêu xiêu
      thu đời chưa ngả bóng chiều
      càng ngời ánh ngọc tim yêu sóng trào
      nhạc trăng kỳ ảo thanh tao
      gảy nương né bỏng nốt sầu đời anh!
       
      Xưa-Nay-Mai nhập nhẹ lâng
      nỗi niềm tâm sự nhiều tầng dung thông
      tủi mừng chảy một dòng trong
      duyên trời mùa khế mơ mòng đàn tiên.
       
      Trăng khuya man mác hương thiền
      chứng cho suốt kiếp lời nguyền hai ta
      tuệ tâm hạnh ngộ giao hòa
      là đây duyên phận vượt bờ cô đơn
      Sum vầy tri ngộ hàm ơn.
       
       

      CÀNG THÊM XA VỜI 
       
      Bạn nghe chuyện mới đây thôi
      thế mà mấy chục năm rồi cách xa
      xuân đào, hè phượng nuột nà
      mê sao tâm ngọc, thân ngà ngát hương
       
      Bỗng đâu! giã biệt người thương
      hồn ai thét khản dặm trường lênh đênh
      lẽ nào trời cắt duyên tình
      từ đây biệt tiếng, biệt hình, xa nhau!
                                *  
      Khấn trời nay đạt nguyện cầu               
      về quê! (tuy tóc chớm màu thời gian)
      Về tìm em tận xóm làng
      đường xa lặn lội, khấn Giàng cầu may
      tìm em Đak Lak, miền Tây
      Sài Gòn Hà Nội, đó đây xứ dừa
       
      Tăm hơi tin tức vẫn chưa
      tìm hướng đi bừa, về cả chốn đây
      tuồng như biết biển xưa này
      chợt bừng sống lại những ngày say mê:
       
      cùng em dẫm cát pha lê
      mơn man gió thổi tóc thề như mơ
      sóng đôi chung thả hồn thơ
      bên thơ bên biển, bờ xa bềnh bồng.
       
      cùng nhau nhảy sóng xoay tròn
      ngấm em, ngấm biển, ngấm nồng tâm can
      sủi tăm hạnh phúc dâng tràn
      nhưng… tăm chợt vỡ, mộng tan mất rồi!
                                *
      Nén dồn hy vọng một đời                     
      tưởng như sắp gặp, càng vời xa thêm?
      Dang tay cứu lấy tình duyên!
      #63
        Người lính 14.06.2009 16:26:04 (permalink)
        0
         



        tôi ưa thơ thi hữu NL
         
         
        Cháu chân thành cám ơn bác, vì bác đã dành cho cháu sự quan tâm, ưu ái!
        Cháu kính chúc bác luôn khỏe, luôn vui,
        luôn là một trong những cây đại thụ của vườn thơ VNTQ!
        Trân trọng!
        Người lính - 14.6.2009
         
         
         
         
        Cháu có bài thơ xin chép tặng bác.
        Tuy không mới nhưng, cháu nghĩ,
        phù hợp với bài thơ sau đây của bác...
         
         

        MỖI BƯỚC

        Chân đi mỗi bước - một tràng khôn

        vào mỗi phận nghèo - mỗi cảm thông

        năm tháng tạo dần tầm vóc mới

        Đông đời ngoái lại - một trời hồng. huydungpro
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 16:36:10 bởi Người lính >
        #64
          huydungpro 02.07.2009 21:27:06 (permalink)
          0
                 
                   Rồi tôi nghĩ những tình huống ĐÀN TRĂNG MÙA VÀNG KHẾ và CÀNG VỜI XA THÊM trên đây ở trong thực tế thường rất cần những THOÁNG THIỀN TÌNH YÊU:
          #65
            huydungpro 02.07.2009 21:34:15 (permalink)
            0
             
            THOÁNG THIỀN TÌNH YÊU

            Đẹp ngây ngất - đến tần ngần
            đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
            Thiên lôi ngơ ngẩn nét xinh
            đem mây về ghép dáng hình em tôi
            đồng tiền má lúm mây trôi
            cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành
                            *
            Mây kia bỗng bỏ trời xanh
            rào rào lệ buốt không đành lòng ai
            giọt lên mi mắt tóc tai
            giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
            giọt nào buốt trúng vào tâm
            cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau
                            *     
            Gió mưa mù mịt qua mau
            riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin
            yêu là đời trọn niềm tin
            lửa thương ngùn ngụt dẫu tim sém thầm
                            *
            Chợt hồn rười rượi lặng câm
            bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san
            thương nhau thảng thốt xốn xang
            lời yêu thánh thót ngỡ ngàng thinh không
                              *
            Xuất thần mắt tỏa càn khôn
            cuốn tim trôi tít khê sơn mắt người
            sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
            mắt chìm trong mắt không lời, ngập trăng
                              *
            Nỗi niềm mừng tủi lâng lâng
            sớt chia nguồn ngọn chớm tầng sầu tư
            thoáng thiền trong vắt chân như.
            #66
              huydungpro 04.07.2009 10:43:37 (permalink)
              0
               
              NÀNG THƠ LUÔN MỚI

              Đẹp vô ngần, nét mới lạ thiêng liêng
              chính vì vậy mê Nàng mà viết mãi
              chứ mỗi ngày chồng chất khó khăn riêng
              làm sao vượt chính mình không lặp lại.

              Nếu cạn dần tươi rói trong tâm
              xin dũng cảm vì Nàng, gác viết
              Nếu chẳng dâng thêm một chút thần
              xin cung kính đốt trầm từ biệt. 
              #67
                tietkimquyduc 05.07.2009 07:11:59 (permalink)
                0
                -Thấy có bài thơ luật Đường dường như là duy nhất của Thi huynh, Thiềng Đức thấy tâm đắc nên xin họa tặng huynh và các bạn thích thơ luật Đường... 

                NGUYỆT QUẾ
                (thơ luật Đường )

                Sum suê cành lá nhỏ hoa thôi
                mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
                Cánh trắng lung linh phơi sát mắt
                hương riêng ngan ngát tỏa xa khơi.
                Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
                thao thức xuân tình bén tuyệt vời.
                Nguyệt quế thoáng thơm thầm nhắn nhủ:
                đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui

                Huydungpro

                ------------- 
                (Họa liên hoàn)
                 
                “Đã yêu, chung sướng khổ, buồn vui “
                Hôn lễ nào đâu chuyện vẽ vời
                Mẹ muốn dâu hiền ân tứ đức
                Cha mong rể quý nghĩa trùng khơi
                Họ hàng ăn cỗ… dzô quên tối
                Bè bạn cụng ly… sỉn ngất trời
                Trăng mật thoảng hương trầm nguyệt quế*
                Lời tim* hạnh phúc mãi khôn thôi…
                 
                Thiềng Đức - 4/7/2009
                * Ăn theo tứ thơ Hdp
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 07:13:13 bởi tietkimquyduc >
                #68
                  huydungpro 07.07.2009 22:07:41 (permalink)
                  0
                   
                  Nối bút tiên sinh Thiềng Đức, tôi cũng xin “họa liên hoàn”:
                   
                  Lời tim hạnh phúc mãi khôn thôi
                  Nguyệt Quế dâng hương ngút đỉnh trời.
                  Ló dạng mặt trời hồng cảnh vật
                  Tan làn sương sớm rạng xa khơi.
                  Đêm qua tổ ấm đà bền chặt
                  Mai tới xích thằng vẫn tuyệt vời?
                  Ta đổ ánh dương đầy lá phổi
                  Sớt chia nhựa sống tận chồi vui.
                  #69
                    tietkimquyduc 08.07.2009 07:01:05 (permalink)
                    0
                     
                    -Xin tặng vòng nguyệt quế...


                    Trích đoạn: huydungpro

                    Nối bút tiên sinh Thiềng Đức, tôi cũng xin “họa liên hoàn”:
                     
                    Lời tim hạnh phúc mãi khôn thôi
                    Nguyệt Quế dâng hương ngút đỉnh trời.
                    Ló dạng mặt trời hồng cảnh vật
                    Tan làn sương sớm rạng xa khơi.
                    Đêm qua tổ ấm đà bền chặt
                    Mai tới xích thằng vẫn tuyệt vời?
                    Ta đổ ánh dương đầy lá phổi
                    Sớt chia nhựa sống tận chồi vui.


                    Sớt chia nhựa sống tận chồi vui
                    Tìm đến bên nhau ấm cuộc đời

                    Hạnh phúc tuyệt vời chung một cõi
                    Thiên đường huyền ảo chỉ hai ngôi
                    Mặt trời cháy bỏng tim rung rẩy
                    Trăng nguyệt dâng trào xác tả tơi
                    Dáng ngọc chập chờn còn mộng mị
                    Địa đàng hồn đắm nở mầm tươi…
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 06:34:14 bởi tietkimquyduc >
                    #70
                      HanSiNguyen 08.07.2009 07:35:16 (permalink)
                      0
                      Một chút cảm thán ... Một chút sẻ chia ...

                      DỐC ĐỜI 1
                      -Lục ngôn thể-

                      Tiếng đàn lơi, bóng chiều rơi
                      Đường về xa quá cố nhân ơi
                      Cuối xuân muộn màng hoa nở
                      Đầu hè lất phất mưa rơi
                      Cô nhạn bâng khuâng sà mặt nước
                      Lão mai ngơ ngác ngóng chân trời
                      Gửi nhớ gửi thương về viễn xứ
                      Nắng chiều phai sắc dốc chơi vơi

                      Hàn Sĩ Nguyên
                      ---------------------------------

                      DỐC ĐỜI 2
                      -Lục ngôn thể-

                      Mây về đâu, nước về đâu ?
                      Nhịp cầu chưa nối bến sông Ngâu
                      Chớm Thu nhọc nhằn giăng lưới
                      Tàn Đông mòn mỏi buông câu
                      Trăng lặn ươm mơ lầu vọng nguyệt
                      Tuyết rơi ru giấc bến giang đầu
                      Muốn nhắp men cay đành rủ bóng
                      Mộng đời chìm đắm đáy sông sâu

                      Hàn Sĩ Nguyên

                      oOo

                      DỐC ĐỜI

                      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Ca sĩ Đăng Tuấn




                      Dốc đời sừng sững ... chứa chan sầu !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 22:47:18 bởi HanSiNguyen >
                      #71
                        huydungpro 09.07.2009 11:48:04 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HanSiNguyen
                        Một chút cảm thán ... Một chút sẻ chia ...
                        DỐC ĐỜI 1
                        DỐC ĐỜI 2
                        Hàn Sĩ Nguyên
                        DỐC ĐỜI
                        Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Ca sĩ Đăng Tuấn


                        Dốc đời sừng sững ... chứa chan sầu !



                        Trích đoạn: HanSiNguyen
                        BOLSA CHIỀU MƯA
                        Thơ Cát Thy
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                        Ca sĩ Phi Nguyễn

                        Bolsa chiều mưa
                        Mây giăng giăng lối
                        Ru hồn bên gối
                        Thổn thức mưa rơi bên đời
                        Ôi..từng hạt vỡ..người ơi !

                        Bolsa chiều mưa
                        Đong đưa nỗi nhớ
                        Mơ bóng người về
                        Vương vấn trăm năm câu thề
                        Người về người nói..yêu em

                        Bolsa chiều mưa
                        Chưa vừa nhung nhớ
                        Giờ người nơi đâu
                        Tí tách miên man giọt sầu
                        Âm thầm môi đẫm dòng châu

                        Mưa bay lất phất
                        Dòng nước chìm sâu
                        Vào lòng trái đất
                        Tay lạc bàn tay..nhớ đêm !
                        Bao giờ người về bên em !

                        Em trải vần thơ
                        Dệt notes mộng mơ
                        Bờ môi vụng dại
                        Một chiều trời mưa..ướt mưa !
                        Một đời tình thơ.. đẫm thơ !

                        Tâm tư cháy bỏng
                        Mơ hồ ta say
                        Núi cao mộng đầy
                        Mơ ước một ngày bên anh
                        Khao khát một ngày bên anh
                        Cát Thy
                        HSN-28-821



                        Đã từ lâu, qua vntq, huydung-tôi thường theo dõi các sáng tác thơ+nhạc của HSN với sự mến phục đặc biệt. Chúc mừng các thành tựu cùa HSN. 
                          Đến hôm nay với sự thịnh tình đặc biệt của HSN đối với tôi, với trang thơ hd, tôi không ngăn được ham muốn thơ của mình được nhạc sĩ-thi sĩ HSN phổ.
                          Tôi vào muộn, xin bắt đầu từ chủ đề hiện tại là MƯA và chỉ xin nộp 2 bài về MƯA:  

                        K/gửi HSN
                                             Bài 1:
                        GIỌT MƯA ĐÁM MÂY
                         
                        Đẹp ngây ngất - đến tần ngần
                        đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
                        Thiên lôi ngơ ngẩn nét xinh
                        đem mây về ghép dáng hình em tôi
                        đồng tiền má lúm mây trôi
                        cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành
                                        *
                        Mây kia bỗng bỏ trời xanh
                        rào rào lệ buốt không đành lòng ai
                        giọt lên mi mắt tóc tai
                        giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
                        giọt nào buốt trúng vào tâm
                        cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau
                                                                huydung


                                                        Bài 2
                        MƯA LANG THANG PHỐ DÀI
                         
                        Chín tuần thành phố không nhà
                        vợ con mệt mỏi theo ta nhỡ nhàng
                        gia tài đống sách hoen vàng
                        giữa mưa dai dẳng lang thang phố dài
                        Bữa cơm ấm, sáng nhà ai
                        vẳng ra nhạc dịu những bài yêu thương. 
                                                                       (tháng 9-1984 huydung)                                                                        
                        [(Biến thể dạng tự do của bài 2: )
                        Thành phố, chín tuần không mái nhà
                        Vợ con cùng mệt mỏi theo ta
                        Gia tài – đống sách hoen vàng nát
                        Giữa phố lang thang, dai dẳng mưa
                        Bữa cơm đầm ấm nhà ai sáng
                        Êm dịu nhạc chiều văng vẳng đưa.
                                                                             Huydung]
                        Trân quý.
                        huydung
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 23:16:12 bởi huydungpro >
                        #72
                          huydungpro 09.07.2009 12:19:41 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: tietkimquyduc

                          Sớt chia nhựa sống tận chồi vui
                          Tìm đến bên nhau ấm cuộc đời
                          Hạnh phúc tuyệt vời chung một cõi
                          Thiên đường huyền ảo chỉ hai ngôi
                          Mặt trời cháy bỏng tim rung rẩy
                          Trăng nguyệt dâng trào xác tả tơi
                          Dáng ngọc chập chờn còn mộng mị
                          Địa đàng hồn đắm nở mầm tươi…


                          < Sửa đổi bởi: tietkimquyduc --

                          TĐ tiên sinh ơi, nếu tiếp tục Họa liên hoàn mãi vẫn cứ 1bài này thì chắc chắn giảm phong phú, ý và chữ hd hẳn bị mòn nhàm.
                          Vậy hd xin cung kính làm bài Đường luật khác:
                           

                                             “Vẫn còn vương tuyết một nhành mai” (HD)
                          Tuyết mai hồn hậu, liễu hoa hờn
                          xuân nắng ngợp tim, rạng rỡ hơn
                          Thánh thót giọng oanh, mê mặc khách
                          dịu hiền mắt ngọc, đắm tao nhơn
                          Vì kiều diễm lệ, thơ bay bổng
                          bởi điệu thanh tân, sóng dập dờn
                          Ngùn ngụt trái tim thầm bỏng sém
                          giấc mơ rười rượi… lặng, xanh rờn.
                          #73
                            trongvan 10.07.2009 08:28:17 (permalink)
                            0

                             
                            Thường ghé vườn bác Nguyễn Huy
                            Thơ chả dám tặng bởi vì quá chua!
                            Thôi thì vài tiếng dạ thưa
                            Chúc cụ vui vẻ bốn mùa với Thi.
                             

                             
                            #74
                              tietkimquyduc 12.07.2009 06:51:08 (permalink)
                              0
                              -Xin tặng Thi huynh Hdp... Thơ lục bát...
                               

                              Trích đoạn: tietkimquyduc


                              Trích đoạn: tietkimquyduc
                              -Một bài thơ tặng riêng NL/PVN...


                              Cám ơn Người Lính... lên trời
                              Giao lưu nối mạng... sân chơi ấm tình
                              Củ Chi Đất thép quang vinh
                              Thành đồng Tổ quốc... bình minh nơi này
                               
                              Nhớ người, nhớ cảnh đẹp thay
                              Lừng danh Địa đạo còn đây muôn đời
                              Hồn thiêng Bến Dược rạng ngời
                              Niềm tin bất diệt sáng soi cờ hồng...
                               
                              Thiềng Đức - 24/6/2009

                              Xin tặng một bài thơ... đưa các cụ... lên trời...
                               
                              4-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG
                              (Thời đại Internet)

                              Bây giờ mới gặp thảy đều già
                              Hỡi quý Thi huynh dẫu ở xa!
                              Địa chỉ 'cách tầng' bao dặm liễu
                              Tao đàn 'nối mạng' những ngày qua
                              Mail đi mail lại mong 'bầu' nó
                              Ngăn núi ngăn sông nhớ 'bậu' ta
                              Tình nghĩa tăng thêm dù tuổi hạc
                              Duyên thơ ấm áp khắp nhà nhà ...

                              Thiềng Đức-1/12/99
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 192 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9