LỜI TIM k/tặng toàn thi hữu vnthuquan
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 192 bài trong đề mục
huydungpro 24.08.2009 09:25:29 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


PHÚT LÊN ĐƯỜNG

Quốc thiều lay động tầng sâu tâm trí phút lên đường
trong“Tiến quân ca”nghe có phần riêng góp máu xương.
Vuốt mắt - biệt ly bi tráng phút thiêng liêng xúc động
cầm tay trinh trắng người yêu,luồng rung cảm tột cùng.
Ngước nhìn lần cuối sân trường từng hẹn hò nóng bỏng
ơi thế là xa em, mẹ, sông Hồng, ơi sông Hồng!

KHẢI HOÀN CẢM TÁC 
Tiếng Tổ quốc đang gọi hồn sông núi
Đất nước ơi Người đang bị dập vùi
"Tôi" đứng lên bỏ mặc những buồn vui
Theo tiếng gọi của con tim tuổi trẻ
 
Tiến quân ca thúc lòng tôi mạnh mẽ
Phút hào hùng sao nhuộm vẻ bi thương
Tiễn ai đi đi xa mãi, chiến trường
Đem thân mình san lấp đường chiến thắng
 
Nơi chiến khu đã có từng đêm trắng
Hỏa châu soi như ánh nắng ban ngày
Với tinh thần, bầu nhiệt huyết hăng say
Quyết chiến đấu cho ngày mai - đất nước
 
Đêm tháng tư hào hùng đoàn quân bước
Bước trở về với dáng vẻ hiên ngang
Tổ quốc ơi lịch sử đã sang trang
Thêm nét mới cho người mang họ "Việt" 
Chú thích:
Tôi : Nói chung các chiến sĩ của chúng ta
Việt : Những người con mang dòng máu Việt Nam

      Có vị khách quý JAMES JEE lần đầu vào họa thơ vườn tôi, thật quý hóa quá. Cho tôi cảm ơn JJ.
 
      Thế là 2 anh em mình tuổi cách nhau đúng 49 năm (nửa thế kỷ! ôi). Nhưng JJ ơi, cùng dòng máu, cùng nhiệt tình, mà giọng thơ JJ còn hào sảng, vang động, đầy sức sống hơn nhiều lắm.
 
Hẹn gặp lại
huydung
huydungpro 25.08.2009 12:21:31 (permalink)
0
       
     SỐNG THỰC                                       
 
Tóc
mài trên mạng, trắng phau.
Tim
hừng lửa chẳng tro đâu
 
Lửa thổi vào con chữ
vần thơ vụt nhiệm màu
chứa chan tình cảm
băng giá tan mau
 
Dù già, trẻ cỡ nào
đời ai cũng khát khao
được là mình, sống thực
dù chóng vánh làm sao!
 
Thời-không-gian thăm thẳm.
biết bao lời dở, hay
kịp đâu suy với ngẫm
mới nói, đã xa bay!
 
Vang - nắng ban vô tận
mới vừa nhấp đã say
môi - chớm hôn đã mặn
chân thành, sao đổi thay?
 
Món ăn sau chia tay
trộn vui buồn đủ thứ
chuyển sang vùng quá khứ
vùng nhật ký chưa ghi
 
Người ơi vừa gặp mặt
tình vừa đến đã đi.
mới sướt mướt chia ly
đã thời gian tít tắp…
 
Cứ răm rắp lẽ đời :
Quên, nhớ rồi thành một
Xấu song hành với tốt
Âm và dương sóng đôi
 
Thiện và ác đổi ngôi …
‘đẩy lên’ rồi ‘lật đổ’
Chẳng lẽ đời nợ tôi
tim nguyên không đập vỡ
chỉ khoa học hút hồn?
 
Đến lượt: thấm ‘cô đơn’!
mà tình cũng lạnh rồi?
Không!
tình nồng nhiệt chẳng rời
Trái tim yêu chẳng rạn
 
Bầu máu này chưa cạn
cung đàn chưa pha phôi
sống thực - đạo làm người
huydungpro 26.08.2009 17:38:36 (permalink)
0
 
 
LÀM TÁN CÂY
 

Chang chang đường nắng lửa xây thành
 
cháy trụi trưa đời sạch sành sanh
 
anh ước làm cây xòe tán rộng
 
cho râm bóng mát nụ hôn lành

 
Muôn thuở yêu xòe rộng bóng xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 18:55:36 bởi huydungpro >
huydungpro 30.08.2009 20:53:48 (permalink)
0
 
    LY BIỆT
 
Sóng nhớ bạc đầu
 
trời xanh nỗi đau
 
ôi biệt ly, thuyền rách nát
 
buồm xơ xác vẫn màu nâu
huydungpro 06.09.2009 18:46:28 (permalink)
0


PHẬN VẦN THƠ
                               (có sửa & bổ sung)
 

Ngực giam một khối lửa rần
 
tình như sấm sét
 
cắn răng
 
không lời.
 
 
 
Mấy vần rút ruột, dâng đời
 
Mấy ai ghé mắt
 
qua rồi
 
biệt tăm. 


Mấy ai tri kỷ, tri âm  

Dở hay cam phận
 
quýt đầm
 
giọt châu.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:19:59 bởi huydungpro >
huydungpro 09.09.2009 10:18:09 (permalink)
0





mắt mùa thu


 
Cặp mắt thu bình an                  


in từng đàn chim bay


từng đám mây lững thững


dạo trên sóng lừng lững –


đổ xuống bóng thời gian.
 
 
                


Nhìn sâu trong mắt chan chan ấy 


thấy ánh tâm hồn lai láng đầy


trọn kiếp kêu chim về nhún nhảy


cho tan muôn 'vạ gió tai bay'!

huydungpro 13.09.2009 17:24:47 (permalink)
0

 
                   THU ĐỜI
 
Chiều hạ tắt, ngày thu sanh

rụng rơi sắp hết lá xanh, xen vàng

trớ trêu trái gió thu tàn

bồ hòn? tặc lưỡi cầm bằng rượu cay
huydungpro 14.09.2009 23:41:11 (permalink)
0

 
MỘT ĐỜI THƠ
 
 
Ôi thi ca - văn học một gia tài
 
đâu ngừng ở cách nói - bước hình hài
 
cốt lõi ở nói gì về thân phận con người
 
thấm tâm Nguyễn Du, ngược lên hồn Nguyễn Trãi.
 
nên nền thơ cao đẹp tồn tại mãi
 

 
Ngôi đền thơ truyền dạy lẽ thiêng liêng
 
đưa nước mắt chảy vào trong rất riêng
 
còn hướng ngoại? nụ cười theo mắt tỏa
 
đâu “sân chơi” (!) thù tạc, tán huyên thuyên
 

 
“Thiên địa nhân” thơ rải thuyền tươi rói
 
rải biển rừng, phố núi, đêm le lói
 
rải viễn xứ thiên di nhớ cố hương
 
rải đôi lứa tình đầu hôn không nói
 

 
Cõng phận buồn, nhưng thơ sống trẻ
 
sống là dâng hiến, quý thơ hay
 
hằng năm, hằng tháng, cứ ngày ngày
 
xưa sống bên thơ, nay vẫn thế.
 

 
Vấp nhiều đau đớn, trái ngang, bão lũ
 
chọn khuya sớm tìm thơ - nơi nương trú.
 
Dù hồ hởi, dù bi lụy điêu linh  
 
mượn thơ nhào nặn từng dáng tâm mình
 

 
Cảm ơn Thơ vĩnh hằng từ tổ phụ
 
của nhân loại, thiên thần, toàn vũ trụ
 
Thơ là ta, chỗ dựa tâm hồn mỗi chúng ta
 
là điểm đến bình an, xóa buồn gần khổ xa
 

 
Sức thơ lớn – sóng thần, cơn địa chấn vô biên
 
lại nồng nàn dịu ngọt hơn gió núi ngày đêm
 
vàng anh khuya êm ái
 
hót đẫm sông xa ngái
 
hết lo âu, tan trầm cảm não nề.
 


Kho tưởng tượng ly kỳ
 
không quá tỉnh mà chẳng quá mê
 
luôn vượt trên thực tại đớn đau buồn tẻ
 
khinh trái tim man trá từ chuyện bé
 
không đâu
 
thương ngọn lửa sưởi hồn đau
 
mà dễ sém tim nhau!
 

 
Làm thơ - đâu vì ta, dù chỉ một bài.
 
Vì bạn bè, đồng loại.
 
Đâu quan trọng, quan tâm gì một mai
 
thơ ta viết chẳng ai tìm lại
 
ai đó ngâm, ai lắng nghe, ai hiểu ai?
 

 
Nhưng mãi mãi
 
thơ quan tâm: trầm lắng
 
tiếng lao xao vạt nắng
 
sót lại cuối đông đời
 

 
Thơ đâu đòi
 
Tất cả khung trời
 
Nhưng dẫu cả kho Hoàng Thành rộng
 
Đâu vừa cho mộng với thơ.
 

 
Chớ thở dài, càng mỏng phổi đang mờ
 
đừng than vãn - thêm dày bờ tim xót
 
Người thơ hiểu, ngăn chi sầu lớn vọt
          
chống cằm nhìn, tận hưởng một đời thơ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 21:51:30 bởi Huyền Băng >
Đăng Từ 16.09.2009 23:29:52 (permalink)
0
Kính Chào Anh

Truoc het, xin lỗi anh vì đã không mail trả lời ngay, Từ đã nhận được tập thơ quý giá của HuyDung gửi, trong tập thơ Từ cảm giác (không biết đúng hay không) là HuyDung có một cái gì đó rất mảnh liệt, hồn thơ cứ muốn phá ra để đạt được điều đó .. nhưng vẫn chưa được, và vì như thế nên thơ vẫn cứ mãi huyền bí, trong huyền bí đó thì lại chứa đựng những tính chất đầy lãng mạn. Xin HuyDung đừng buồn, vì cuộc sống cứ hết sóng này lại dồn sóng khác, Từ thì đang có gắng chống đỡ, nên vẫn chưa đủ thời gian để thả hồn theo HuyDung và tìm kiếm coi cõi lòng thơ của Anh ở tận nơi nào. Bao lâu nay, dường như Từ đã đánh mất cái con thơ trong tâm hồn của mình ... tiếc lắm nhưng biết lam sao vì mình còn phải sống vẫn phải chạy theo cuộc đua vô nghĩa Từ sẽ cố gắng vào vườn thơ của Anh để theo Anh tìm lại cái mà Từ đã mất.

Kính chúc anh nhiều sức khoẻ
Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 23:31:05 bởi Đăng Từ >
huydungpro 19.09.2009 19:20:04 (permalink)
0


MỪNG QUÁ NHƯ XỨ LẠ GẶP BẠN THÂN
                                                         Thân chào Đăng Từ
 
Chiều nay mừng quá như CHÂU VỀ HỢP PHỐ
như xứ lạ gặp bạn thân
người bạn chưa hề gặp mặt đã tri âm bao năm
rồi lại bặt vô tín vô âm
tìm nhau hoài trên vnthưquán
trên mạng
mênh mông
vẫn bặt vân mòng...
 
Ba ngày qua không check gmail.com
chiều nay mới về, thấy có thư
đã 3 ngày: đúng thư bạn Đăng Từ!!!
đúng tên người ta bấy lâu mong đợi.
Cùng lúc, thư này còn tới trang thơ vườn nhà
 
Bạn Đăng Từ thật sự quý ta
kể rằng nhận "tập thơ quý giá" của ta
đoán rằng lòng ta "có một cái gì đó rất mãnh liệt
đến như muốn phá hồn thơ ra
vì thế thơ ta cứ luôn huyền bí, lại đầy lãng mạn"
Ôi Đăng Từ quý mến
lòng huydung vẫn ở vnthuquan đây thôi 
khỏi theo huydung để tìm coi nó ở tận nơi nao.
 
Từ cũng chẳng hề đánh mất nào 
cái con thơ trong tâm hồn của mình đâu...
nó vẫn nguyên tại đấy
dù Từ phải bươn chải
trong cuộc đua muôn màu
 
Chúng ta luôn nghĩ tới nhau
sẽ cố gắng mỗi tuần ghé vnthưquán
cười hỷ hả chuyện trò trên mạng đôi câu
chúc nhau
vui vẻ
nhiều sức khoẻ
Từ nhá, cứ như vầy. Cứ thế
rồi một hôm nào đó hẳn sẽ
gặp nhau tay bắt mặt mừng
cười giữa Sài Gòn.
 
Thân quý
huydung
Đăng Từ 20.09.2009 13:30:45 (permalink)
0
Tâm Sự Cùng Tri Kỷ

Tháng ngày dài... Ơ! Tháng ngày dài
Tôi mang con nợ trả cho ai?
Không thơ trốn dưới thu đầu gió
Thì sao biết tình... nếu một mai

Anh ạ! Chiều qua tôi ngắm mưa
Nhớ lắm! Làm sao nói cho vừa
Thơ ư? Thơ chửa ươm vào tóc
Nên hồn đọng mãi chưa ướt thơ

Anh hứa cho tôi lấy một điều
Tìm xem tôi đánh mất bao nhiêu?
Và nghe hộ tôi trong tiếng lặng
Thu có hờn tôi đến tiêu điều

Anh ở lại đây! Tôi bớt buồn
Cái hồn nó cứ khóc luôn luôn
Tôi muốn đánh tan sầu cho nó
Mà thương con nợ khéo vấn vương

Nhờ anh trên đường tìm thu mộng
Nhắn nhủ hộ tôi dăm ba câu
Bảo rằng: "Thu đừng chờ tôi nhé...
Đừng hẹn nhau chi cho thêm sầu..."

Nhờ anh trên đường tìm thu vàng
Ủ lấy hương tơ lúc chưa tan
Vì tôi còn muốn ôm thu lắm
Nhưng bận lòng thơ cứ đi hoang

Anh khéo mà xem thu khóc tôi
Hay tôi mơ mộng mãi đây rồi...
May mà có anh.. người tri kỷ
Vì tôi lạc lõng với... chính tôi

Đăng Từ
Kính Gửi Huy Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 13:32:43 bởi Đăng Từ >
huydungpro 23.09.2009 09:35:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Đăng Từ
Tâm Sự Cùng Tri Kỷ
Tháng ngày dài... Ơ! Tháng ngày dài
Tôi mang con nợ trả cho ai?
Không thơ trốn dưới thu đầu gió
Thì sao biết tình... nếu một mai

Anh ạ! Chiều qua tôi ngắm mưa
Nhớ lắm! Làm sao nói cho vừa
Thơ ư? Thơ chửa ươm vào tóc
Nên hồn đọng mãi chưa ướt thơ

Anh hứa cho tôi lấy một điều
Tìm xem tôi đánh mất bao nhiêu?
Và nghe hộ tôi trong tiếng lặng
Thu có hờn tôi đến tiêu điều

Anh ở lại đây! Tôi bớt buồn
Cái hồn nó cứ khóc luôn luôn
Tôi muốn đánh tan sầu cho nó
Mà thương con nợ khéo vấn vương

Nhờ anh trên đường tìm thu mộng
Nhắn nhủ hộ tôi dăm ba câu
Bảo rằng: "Thu đừng chờ tôi nhé...
Đừng hẹn nhau chi cho thêm sầu..."

Nhờ anh trên đường tìm thu vàng
Ủ lấy hương tơ lúc chưa tan
Vì tôi còn muốn ôm thu lắm
Nhưng bận lòng thơ cứ đi hoang

Anh khéo mà xem thu khóc tôi
Hay tôi mơ mộng mãi đây rồi...
May mà có anh.. người tri kỷ
Vì tôi lạc lõng với... chính tôi
Đăng Từ
Kính Gửi Huy Dung

huydung xin chọn từ trích đoạn trên 
chỉ những chữ đã xoáy sâu tâm khảm mình,
chúng rất ĐTừ (ĐTừ từ trước và hiện nay mà tôi cảm nhận):
trốn dưới thu đầu gió

...trong tiếng lặng
Thu có hờn tôi đến tiêu điều

trên đường tìm thu mộng
..."Thu đừng chờ tôi nhé...
Đừng hẹn nhau chi cho thêm sầu..."

trên đường tìm thu vàng
Ủ lấy hương tơ lúc chưa tan
Vì tôi còn muốn ôm thu lắm


...xem thu khóc tôi...

VÀNG THU
Huydung-tôi rung cảm theo thơ ĐTừ, hiểu tri âm tôi, từ trái tim-hồn thơ-hơi thở-tâm linh-sinh hoạt-tất cả trong tri âm ĐTừ của tôi đã quá nặng nợ với THU.
Cho nên thư phúc đáp này chỉ vẻn vẹn có 1 bài thơ VÀNG THU sau đây. Bài thơ này tôi vốn cảm tác đáp lễ 1 bài thơ hay (bài HƠI THU) của Huyền Băng. Hôm nay tôi nghĩ nó có thể hạp với tâm trạng của 2 ta. Vả lại câu chuyện thơ mùa thu này vô tình lại đúng phắp ngày THU PHÂN (giữa thu) 23-9 hôm nay ĐTừ ạ:
Em có buồn anh không?

chuông vàng ru nhẹ lâng

từ sáng thu ly tán

mất, còn, em đây chăng…




Vàng vườn thu hoang lặng

từ hôm ấy sương mờ

niềm nhớ thương vàng nắng

ôm ghế đá trơ vơ …



chớp lòe vàng chằng chéo

sấm xa xé lòng ta

thơ gượng cười - vô lối

rên xiết - mới là thơ
(*)
 ---------                                                   
(*) không rên xiết là thơ vô nghĩa lý (Hàn Mặc Tử)
 
Chờ mấy ngày ĐTừ chưa đọc? nên HD-tôi dồn sang óc ĐTừ nhà thơ của MùaThu 1 bài "biến thể của VÀNG THU nhưng đau buồn hơn là bài:
 

VÀNG NỖI ĐAU
NGÀY THU PHÂN(23-9)

 
“Định nghĩa yêu"? "chiều, nắng nhạt”

 
vẫn hương khế xưa ngan ngát


vẫn chuông ngân, nhẹ ru

 
lời gió nhắc duyên thu. 
               
               
               *

 
Nay vườn thu hoang lặng

 
từ ly tán sương tan

 
trơ ghế đá hoang mang.

 
Buồn ơi buồn vàng mắt

 
chớp loé vàng nhằng nhịt

 
riết chặt, vàng tim nhau

 
“thu phân” - vàng nỗi đau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 10:48:58 bởi huydungpro >
huydungpro 30.09.2009 10:38:17 (permalink)
0
 
Phải tận nơi tận mắt

Lũ nay (2009) nhớ lại sáu tư (1964)

Lớn hơn chín chín (1999) nát nhừ xóm quê.

Bão chưa tan, lũ ào về

Đau thương quê mẹ, ê chề Miền Trung

Về ngay! ruột thịt chờ mong

Nhưng hỏi ai? Giữa tàn hoang vắng người

Làng yêu, xóm nhỏ đâu rồi?

Cuốn phăng trắng xoá trơ  lòi vách xiêu.

Khổ đau hiểu được bao nhiêu

Nếu không góp sức chống chèo tận nơi

Cùng giành sự sống trên  đời

Hàn 'đau mất mát', dần tươi xóm làng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 10:41:05 bởi huydungpro >
huydungpro 04.10.2009 18:18:39 (permalink)
0




           Quỳnh hoa



 
Trong tan hoang thời cuộc 


gió đông hàn xé giật 


dòng quỳnh hoa tất bật sa cơ 


đã có lần chịu cảnh bơ vơ


 


Nhưng khoan thai quý phái chẳng phai mờ 


và tâm quỳnh vẫn Phật 


và hồn quỳnh phong phú hoa đa sắc 


đi qua mọi ê chề. 


Hồn thơ quỳnh, bay bổng đê mê 


 


Trên gương hoa đẹp buồn, trong suốt pha lê 


dễ dàng đời đọc 


nét dịu dàng đôn hậu - đến từ dung thông chan hòa 


những chuyến đi từ thiện - đến từ tính Phật bao la 


 


Trên vóc dáng thanh tao, diễm kiều, tha thiết 


vòng yêu thương bao lần đã xiết  


đau đớn gần  


ta đọc lặng thầm                      


hạnh phúc xa chiêm ngưỡng đỉnh Quỳnh hoa.

huydungpro 07.10.2009 13:42:22 (permalink)
0


những điều chưa biết

 
Trời êm ả
 
tưởng không đáng sợ
 
những bóng đen
 
khi ẩn khi hiện
 
len lén
 
né ánh đèn
 
*
 
Thân đã trải
 
nhiều phen
 
thất bại
 
vui khổ nỗi niềm
 
mới dần trải những điều chưa biết
 

*
 
biết niềm vui 
 
ẩn tiếp nỗi đau                                   
 
đau mở đầu
 
chuỗi dài hy vọng
 
làn sóng rồi làn sóng
 
*
 
mắt mờ mau
 
vương màu huyết lệ
 
trải thân lên cỏ xanh
 
tan biến vào trời bể
 
*
 
nhện ngây thơ quên kiếp
 
giăng mãi tơ mong manh
 
cứ ngỡ xây trường thành
 
quên tìm tiếp những điều chưa biết.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 01:11:46 bởi huydungpro >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 192 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9