cà phê
pqvinh 04.03.2005 17:52:07 (permalink)
0
em còn trẻ thế sao đời nỡ
cướp mất cuộc đời của em tôi
họ báo tin làm cho tôi khóc dở
sáu năm qua chưa thốt nổi nên lời




ly cả phê quá đắng
tiếng nhạc quen
when i die...
anh nhắm mắt
có gì rơi vào ly cà phê
anh uống vào
có vị chát
sao em !?

điệu nhạc vang lên
anh bước...
những nấc nhạc buồn...
va vào kỷ niệm
vang lóc cóc...
"em , xin em đừng khóc"
câu nói của một chiều
"kìa , mà sao anh khóc !
thời gian như viên bi...
lăn tròn
tan mất
bừng lên những chiếc bàn
của ba năm về trước
giờ đây...
sao bụi bám đầy
những cây me tây...
bây giờ không còn gốc
có cây phượng xưa còn sống sót
như kỷ niệm ,
nhờ anh tưới
bằng nước mắt , đó em

anh dạo bước trên sân trường quen
ném qua hai bên đường.
những nhành cây gãy nát
của cơn mưa buồn bã đêm qua,
hít đầy ngực cái mùi ẩm thấp
của buổi chiều oi bức cuối hè
điệu nhạc giữa đêm khuya
ly cà phê đắng ngắt
chợt nhòa
rồi biến mất
when i die , when i die
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9