Lá diêu bông (Hoàng Cầm)
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
em tìm thấy lá
Chị cười
xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt
chị không nhìn
Từ thủa ấy
em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời.....!
.....ới Diêu bông!.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2005 01:47:25 bởi bach_y >
chà xem ra bài này hay đó , đúng tâm trạng của những kẻ đang yêu
rồi một chiều lá đã bay xa
bỏ thân bỏ cành lá bay một mình
bơ vơ như kiến bất mồi còn đâu ?
lá xanh chia cách ,lá vàng bay đi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2005 02:35:30 bởi cumgar >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: