QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 27.03.2009 13:34:51 (permalink)
0





 
Gái nhảy em ơi một kiếp sang
Để người ta vương vấn mơ màng
Mơ gò Bồng Đảo sương còn ngậm
Mơ lạch Đào Nguyên suối vẫn hoang
Mơ cặp chân dài luôn nhún nhẩy
Mơ hai sa mạc lắc sang ngang
Nào ai có biết riêng em khổ
Đêm đến lệ rơi nhớ cả làng./.



Tutang 27.03.2009 18:52:41 (permalink)
0
Đành chịu
 
Biết là Lão Đại choảng đầu tôi
Đau lắm không kêu chẳng gọi trời
Tôn kính bề trên là phải đạo
Nhịn nhường kẻ dưói cũng thường thôi
Lão thương lão mới cho roi vọt
Lão ghét lão ngơ mặc sự đời
Đạo lý ở đời là phải vậy
Lẽ nào vì giận lão không cười
huongtinhdoi 27.03.2009 19:56:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Tai nạn
 
Hôm qua ngồi viết bài thơ
Mụ sư tử hỏi bao giờ mới xong
Mang đi bán kiếm mấy đồng
Để mua phấn đánh má hồng môi son
 
Trong lòng bỗng thấy mừng rơn
Chắc từ nay hết dỗi hờn rồi đây
Không ngờ buổi sáng hôm nay
Bị vả mấy cái lung lay cả hàm
 
Mụ đe chớ có càm ràm
Tình tình tứ tứ với nàng nào đây
Đừng qua mặt với con này
Chỉ có húp cháo suốt ngày cho coi
 
Oan khiên con quá trời ơi
Tai nạn khủng khiếp đáng đời mê thơ./.









Nghe tin chàng bị tai nạn , thiếp tới vấn an vài lời …
 
 
BAO GIỜ
 
Xa nhau từ bấy đến giờ
Tưởng chàng sung sướng ai ngờ hàm rơi
Mõ chuông xếp xó nghỉ ngơi
Rượu ngon gái đẹp lả lơi thơ tình
Bao giờ chàng nhớ tới mình …? Hic …hic ….
 
Hương tình đời
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 19:57:56 bởi huongtinhdoi >
Tutang 27.03.2009 23:32:27 (permalink)
0
BAO GIỜ
 

Xa nhau từ bấy đến giờ
Tưởng chàng sung sướng ai ngờ hàm rơi
Mõ chuông xếp xó nghỉ ngơi
Rượu ngon gái đẹp lả lơi thơ tình
Bao giờ chàng nhớ tới mình …? Hic …hic ….
 
Hương tình đời


 
Gửi Nàng Hương
 
Tưởng nàng quên hết tình xưa
Mừng vui khi thấy nàng vừa về đây
Giang hồ gai góc trật trầy
Nào mong được có hôm nay gặp nàng
 
Ông trời chẳng lỡ phũ phàng
Đã không vùi dập bẽ bàng tình ta
huongtinhdoi 28.03.2009 16:59:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

BAO GIỜ

Xa nhau từ bấy đến giờ
Tưởng chàng sung sướng ai ngờ hàm rơi
Mõ chuông xếp xó nghỉ ngơi
Rượu ngon gái đẹp lả lơi thơ tình
Bao giờ chàng nhớ tới mình …? Hic …hic ….
 
Hương tình đời



Gửi Nàng Hương
 
Tưởng nàng quên hết tình xưa
Mừng vui khi thấy nàng vừa về đây
Giang hồ gai góc trật trầy
Nào mong được có hôm nay gặp nàng
 
Ông trời chẳng lỡ phũ phàng
Đã không vùi dập bẽ bàng tình ta






 
 TÌNH TA
 
Tình ta cứ như bài ca
Một hồi nó hết lại ra một hồi
Lúc độc tấu lúc chung đôi
Lúc hồng lúc trắng như vôi têm trầu
Lúc rầu dĩ hạt mưa Ngâu
Lúc thì dậm dật về đâu chiều tàn
Anh như nhịp phách cung đàn
Dìu em luân vũ như làm mây trôi
Yêu anh đẹp lắm làn môi
Cho em êm ấm bồi hồi kiêu sa
Anh đừng đi với người ta
Bên nhau anh nhé cả nhà an vui
Cho em vơi nỗi ngậm ngùi
Cho chuông mõ hát cho dùi trống vui ….
 
Hương tình đời
 
Tutang 28.03.2009 19:30:01 (permalink)
0
Tình về
 
Hương tình đời  hỡi nàng ơi
Dây chuông em đã cắt đôi ra rồi
Từ anh hoang vắng ngậm ngùi
Khi ấy em lại phương trời ruổi rong
Bấy nay em chán long đong
Em về nối lại tình hồng năm nao
 
Làm sao biết phải làm sao?
Rổ rá cạp lại biết bao bồi hồi
Em ơi duyên thắm nhạt rồi
Bây giờ tô lại có dài được chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 19:32:48 bởi Tutang >
Tutang 29.03.2009 07:03:32 (permalink)
0
Trống vắng
 
Trống vắng mông lung cả khoảng trời
Thiết gì đây nữa ới thơ ơi
Gieo vần vần lạc đâu không biết
Câu Cú cú bay mất biệt hơi
Hà Thu 29.03.2009 14:41:43 (permalink)
0
 
 
 
Cháu mang thơ đến tặng chú đây
Một gánh trên vai rõ thật đầy
Vần thơ nhiều lắm mà chưa ghép
Liền mạch hay rời để chú thay.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:35:35 bởi Hà Thu >
Tutang 29.03.2009 23:48:36 (permalink)
0
Tình ta
 
Tình người rồng phượng song đôi
Tình mình rơm rạ lôi thôi thãi thừa
Nồi méo vung méo cũng vừa
Cơm thừa canh cặn cuối mùa hanh hao
Em ơi thế đã làm sao?
Đôi mình son sắt có nào  kém ai
 
Ngày xưa anh cũng trai tài
Ngày ấy em cũng hoa khôi nhất làng
Thế rồi duyên phận bẽ bàng
Tình ta đứt đoạn đôi đàng chia phôi
Trải bao mưa gió dập vùi
Trải bao cay đắng ngọt bùi nhân gian
 
Mười lăm năm lệ mưa chan
Mà em còn nhớ cung đàn năm xưa
Thôi em quên hết phù du
Chúng mình gắng gượng đắp bù cho nhau
Từ nay đến lúc bạc đầu
Và khi xuống mộ hết sầu tình ta.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 23:49:44 bởi Tutang >
Tutang 29.03.2009 23:51:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Hà Thu

 
 
 
Cháu mang thơ đến tặng chú đây
Một gánh trên vai rõ thật đầy
Vần thơ nhiều lắm mà chưa ghép
Liền mạch hay rời để chú thay.
 
 
 
 

 
Cảm ơn kiệt nữ Hà Thu. gọi chú già quá mất thôi.
Tutang 30.03.2009 13:59:24 (permalink)
0
Tình yêu ơi
 
Em yêu anh như Romeo -  JuLiette
Hay như Lương Sơn Bá -Trúc Anh Đài

Làm tim anh nhảy nhót em ơi
Anh chỉ mong tình yêu Chí Phèo -Thị Nở
 
Câu chuyện tình đắm say muôn thuở
Giữa đêm trăng vườn chuối bờ đê
Bát cháo hành thơm ngát say mê
Thiêu cháy cả trái tim chàng Chí
 
Anh xin em đừng cười...hí hí...
Cũng chuyện tình bãi cát bờ sông
Công chúa Tiên Dung ngoạn cảnh tắm lồng
Duyên tiền định gặp chàng Đồng Tử
 
Chuyện tình này em ơi xem thử
Chàng Trương Chi thả tiếng hát xuôi dòng
Làm tiểu thư mê mệt phải lòng
Nhưng khi gặp lại chê là chàng xấu
 
Em có nghe chuyện tình trong chiến đấu
Nỏ thần giao từ tay của Mỵ Nương
Nhận áo lông ngỗng để rắc đường
Phút cuối gặp đầu nàng lìa khỏi cổ
 
Chuyện tình yêu vốn lắm vui nhiều khổ
Đã trải rồi em có thấu cho không
Anh trao em chỉ một tiếng gọi : Chồng
Mà khó thế phải tìm ông Bành Tổ
 
Để nhờ ông đoái thương tra sổ
Xem duyên mình có hợp nhau chăng
Để sau này khỏi phải lằng nhằng
Khỏi ra tòa khó bề chia chác./.
 
 
Tutang 30.03.2009 17:37:05 (permalink)
0
Hoang mang
 
Trái đất muốn bẩy lên
Ta chỉ cần điểm tựa
Khi tâm hồn nghiêng ngửa
Biết tựa vào nơi đâu?
 
Dòng nước trôi qua cầu
Gió thoảng qua đồng vắng
Đêm nghĩa địa im ắng
Cào xé nát tâm can
 
Hồn ơi mãi lang thang
Cuối trời thì tắt lịm
Tutang 30.03.2009 17:57:51 (permalink)
0
Tan nát cõi lòng
 
Giơì ơi giơì có thấu cho không
Tan nát rồi đây cả cõi lòng
Mơ mộng hão huyền nên thất vọng
Chuyện tình tôi thật qúa long đong
 
Hôm ấy ai đem cặp má hồng
Nụ cươì tươi thắm đến ven sông
Cơn gió chiều thu vờn óng ả
Như làn mây mái tóc mênh mông
 
Tôi đứng trên đê mải ngóng trông
Nghĩ rằng người ấy vẫn chưa chồng
Chặn trước đưòng đi hòng bắt chuyện
Ngươì nhìn qua cươì cốt cho xong
 
Léo đẽo tôi theo đến cổng nhà
Vườn trong rực rỡ nở muôn hoa
Tôi cứ ào vào theo gót ngọc
Dùng chiêu dày mặt vơí ngươì ta
 
Bỗng trong sân chú mực lao ra
ăng ẳng suả to quyết chẳng tha
thấy một nguười đàn ông vạm vỡ
Tay cầm dao sáng loáng trong nhà
 
Nàng quay sau kín đáo nheo mày
Ngầm báo khôn hồn hãy biến mau
Bây giờ đâu có còn vua chúa
Để hoạn quan có việc theo hầu
 
thế là phải giả vờ chào cô
tôi về để cất mấy thúng ngô
thoáng thấy anh chồng kia liếc xéo
Quay ra cuống cẳng chạy xô bồ./.
 
 
 
 
 
huongtinhdoi 30.03.2009 18:52:52 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

Tan nát cõi lòng
 
Giơì ơi giơì có thấu cho không
Tan nát rồi đây cả cõi lòng
Mơ mộng hão huyền nên thất vọng
Chuyện tình tôi thật qúa long đong
 
Hôm ấy ai đem cặp má hồng
Nụ cươì tươi thắm đến ven sông
Cơn gió chiều thu vờn óng ả
Như làn mây mái tóc mênh mông
 
Tôi đứng trên đê mải ngóng trông
Nghĩ rằng người ấy vẫn chưa chồng
Chặn trước đưòng đi hòng bắt chuyện
Ngươì nhìn qua cươì cốt cho xong
 
Léo đẽo tôi theo đến cổng nhà
Vườn trong rực rỡ nở muôn hoa
Tôi cứ ào vào theo gót ngọc
Dùng chiêu dày mặt vơí ngươì ta
 
Bỗng trong sân chú mực lao ra
ăng ẳng suả to quyết chẳng tha
thấy một nguười đàn ông vạm vỡ
Tay cầm dao sáng loáng trong nhà
 
Nàng quay sau kín đáo nheo mày
Ngầm báo khôn hồn hãy biến mau
Bây giờ đâu có còn vua chúa
Để hoạn quan có việc theo hầu
 
thế là phải giả vờ chào cô
tôi về để cất mấy thúng ngô
thoáng thấy anh chồng kia liếc xéo
Quay ra cuống cẳng chạy xô bồ./.
 
 
 
 
 
 
 
 
NHẦM NHÀ
 
(Gửi anh yêu TuTang )
 
Anh vào nhầm nhà đó anh ơi
Hương vẫn yêu anh ở xóm đời
Mong được nâng khăn người tri kỷ
Có chi buồn nhỉ phải kêu trời
 
 
Lòng anh tan nát em vui gì
Mình cứ thoả lòng mối tình si
Anh làm Tùng Bách cho em dựa
Chẳng sợ bão giông chẳng lụy bi .
 
Hương tình đời
 
Tutang 31.03.2009 17:06:56 (permalink)
0




NHẦM NHÀ
 
(Gửi anh yêu TuTang )
 
Anh vào nhầm nhà đó anh ơi
Hương vẫn yêu anh ở xóm đời
Mong được nâng khăn người tri kỷ
Có chi buồn nhỉ phải kêu trời 
 
Lòng anh tan nát em vui gì
Mình cứ thoả lòng mối tình si
Anh làm Tùng Bách cho em dựa
Chẳng sợ bão giông chẳng lụy bi .
 
Hương tình đời
 
Vớt vát
 
Ra vẫn còn em ở xóm đời
Còn yêu anh nữa hả Hương ơi
Con thuyền gẫy lái giờ quay mũi
Bến đỗ lìa bờ lại tới nơi
Em ạ thôi thì ta vớt vát
Tình thừa cho khỏi nỗi chơi vơi
Mặc cho thiên hạ vui ơi ới
Vẫn đẹp tình ta giữa xóm đời./.


 



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9