QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 31.03.2009 21:36:01 (permalink)
0
Chán
 
Chán ngán lắm rồi muốn bỏ thơ
Rác tai thiên hạ chỉ ngu ngơ
Ích gì đã mệt càng thêm chán
Càng chán vì giơ cái mặt trơ
Minh Xuân 31.03.2009 22:35:03 (permalink)
0
Thái "cực chẳng đã" sinh Lưỡng nghi
Lưỡng nghi xoay vần để làm gì?
Xoay vần là để sinh Tứ tạng
Tứ tạng chán thơ, chuyện thật kỳ!
 
Chào bác. Em đùa chút thôi. Bác có "chán thơ" thì cái nghiệp thơ văn xoay vần thế nào cũng chẳng "bỏ" được đâu.
unghoadaphu 31.03.2009 22:44:02 (permalink)
0

Chán

Chán ngán lắm rồi muốn bỏ thơ
Rác tai thiên hạ chỉ ngu ngơ
Ích gì đã mệt càng thêm chán
Càng chán vì giơ cái mặt trơ

Tu Tang

Ngơ

Oán trách làm chi tội nghiệp thơ
Thơ văn đôi lúc cũng lơ ngơ
Ngơ đi những cái ta không thích
Thích chí bầy trò trớ trở trơ

uhdp 01/04/09
Công Hòa 31.03.2009 23:48:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Chán
 
Chán ngán lắm rồi muốn bỏ thơ
Rác tai thiên hạ chỉ ngu ngơ
Ích gì đã mệt càng thêm chán
Càng chán vì giơ cái mặt trơ


 
Nghe mà buồn cả chốn vườn thơ
Đáng...phải bỏ qua những vẩn vơ
Vì người muốn hơn...tôi xin kém
Ngũ thập mệnh "Tri" - ta làm ngơ
 
Công Hòa chia...với huynh đây buồn mà chi
bước vào cái nghiệp văn chương này nó phải như vậy
hãy quên buồn và vui lên nhé
huongtinhdoi 01.04.2009 00:42:40 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

Tình ta
 
Tình người rồng phượng song đôi
Tình mình rơm rạ lôi thôi thãi thừa
Nồi méo vung méo cũng vừa
Cơm thừa canh cặn cuối mùa hanh hao
Em ơi thế đã làm sao?
Đôi mình son sắt có nào  kém ai
 
Ngày xưa anh cũng trai tài
Ngày ấy em cũng hoa khôi nhất làng
Thế rồi duyên phận bẽ bàng
Tình ta đứt đoạn đôi đàng chia phôi
Trải bao mưa gió dập vùi
Trải bao cay đắng ngọt bùi nhân gian
 
Mười lăm năm lệ mưa chan
Mà em còn nhớ cung đàn năm xưa
Thôi em quên hết phù du
Chúng mình gắng gượng đắp bù cho nhau
Từ nay đến lúc bạc đầu
Và khi xuống mộ hết sầu tình ta.
 



VỮNG TÂM
 
Em vẫn yêu anh vẫn thương anh
Cho dù bến cũ có tan tành
Thiên hạ nhìn ta bao xa lạ
Mình cứ hồn nhiên dệt mộng xanh
 
Anh trang quân tử giữa trường đời
Hừng hực niềm tin chẳng hề vơi
Tình ta lận đận dù muôn thủa
Sóng gió khổ đau thêm rạng ngời
 
Hương vẫn toả Hương bên anh ơi
Lênh đênh vạn lý nỗi đau khơi
Hãy vững tâm đi vào Thơ nhé
Con chữ thương yêu chớ xé rời .
 
Hương tình Ðời
 
 
Tutang 01.04.2009 14:29:25 (permalink)
0




Cảm ơn các thi hữu quan tâm chia sẻ cùng tại hạ.
 
Tình tôi
 
Em ơi anh hiểu tình em
Vinh hoa phú quý chẳng thèm ngó qua
Cái thời em đẹp kiêu sa
Rơi vào vòng xoáy người ta dối lừa
Rồi sau những cuộc mây mưa
Những chàng họ Sở thẳng đường truy phong
Bỏ em một kiếp long đong
Tấm thân bồ liễu nào mong có ngày
Gối đêm đẫm lệ đắng cay
Bát cơm chan muối mặt dày mo cau
Con đường phía trước về đâu
Cánh buồm phiêu dạt giữa màu đêm đen
Dòng đời hối hả đua chen
Em như cát bụi hoa hèn đẩy đưa
Đến giờ em vẫn còn chưa
Một bờ vai dựa sớm trưa bận lòng
Tủi thân một kíêp má hồng
Đâu chàng Từ Hải anh hùng cưu mang
Trời không thuơng kẻ lỡ làng
Lắm phen đày đoạ bẽ bàng tình em
 
May mà biển lặng gió êm
Tình xưa bến cũ chưa quên tìm về
Gió chiều man mác bờ đê
Hương đồng gió nội say mê vẫn còn
Chờ em từ bấy héo hon
Con tim queo quắt hao mòn chờ trông
Má em giờ lại ửng hồng
Tình em cháy lại ấm nồng hơn xưa
Đôi ta đằm thắm duyên  ưa
Kệ thiên hạ bảo cơm thừa mặc ai
Trăm năm tình vẫn còn dài
Hương tình quyện chặt không phai từ rày./.



Kẻ Ngông 01.04.2009 16:40:09 (permalink)
0


Xin hỏi

Cụ Nguyễn Công Trứ người nhớ không?
Cớ sao tự nhận tiếng là Ngông
Hay là cũng giống người xưa ấy
Ứ Hự...thuyên quyên giữa cánh đồng?



It's Me


Ta nào dám sánh bậc tiền nhân
Chữ tình- nghiệp chướng vướn châu thân 
Ngông si- tiền định- duyên cô lẻ
Khóc tận thiên thu bởi nghĩa ân.

ThanhThanhKhiet 01.04.2009 16:56:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Xuân

Thái "cực chẳng đã" sinh Lưỡng nghi
Lưỡng nghi xoay vần để làm gì?
Xoay vần là để sinh Tứ tạng
Tứ tạng chán thơ, chuyện thật kỳ!
 
Chào bác. Em đùa chút thôi. Bác có "chán thơ" thì cái nghiệp thơ văn xoay vần thế nào cũng chẳng "bỏ" được đâu.

 
 
Tứ tượng sinh  ra được ngũ hành
Một vòng Kim Mộc......chạy xoay quanh
Chán thơ uống rượu thành lại...nhớ
Thì ra nghiệp chữ chẳng mong manh
 
T.T.K.1.4.2009
 
 
Tutang 02.04.2009 10:41:34 (permalink)
0
Hoa làng lụa Hà Đông
(Lời cô gái )
 
Vạn Phúc làng em xứ lụa là
Bốn mùa tươi thắm nở muôn hoa
Hoa trên tà áo bay hồn bướm
Hoa đậu bờ vai rọi ánh tà
Hoa khắp trên người duyên dáng gợi
Hoa khoe muôn sắc dịu dàng ca
Làng em còn thứ hoa này nữa:
Lúc giận lôi đình giở vuốt ra./.
 
 
Tutang 03.04.2009 13:24:52 (permalink)
0

Vu vơ

Sao  nỗi buồn
 cứ xé nát ta
Còn niềm vui
gọi maĩ không ra
Vì thế nên
 hồn thơ tắc nghẹn
Người yêu ơi
nức nở phai nhoà

Người yêu ơi
thắm nụ cười hoa
Người yêu ơi
tha thướt dáng ngà
Bỗng như có tiếng gầm sư tử
Giật mình hoảng hốt chạy cho xa./.

Hà Thu 03.04.2009 13:41:51 (permalink)
0
NGƯỜI YÊU ƠI!
 
Người yêu ơi! chớ vội chạy xa
Móng vuốt dài nhưng tùy từng lúc bấm
Có nhiều lúc Sư tử hiền ngoan lắm
Cũng biết yêu như thể người ta
 
Người yêu ơi đừng chạy khỏi em nha!
Vùng Hà Đông vốn bạt ngàn Sư tử
Hãy cứ yêu, người yêu ơi hãy cứ...
Đừng để buồn, em phải lấy vuốt ra.
 
Hà Thu
Công Hòa 03.04.2009 21:09:00 (permalink)
0
Thế là bên trọng bên khinh
Thiên Trang cảm tạ tu tuynh thì lờ
Vì sao người lại hững hờ
Hay là còn hận thua cờ hôm nao

Của mở khách tự nhiên vào
Thấy không treo biển Cấm vào thì vô
Không mời chủ chẳng hoan hô
Khách thấy xấu hổ mặt trơ thẹn thùng

Miệng ngậm hột thị lùng bùng
Thôi thì lặng lẽ đường cùng rút lui./.



         Làm thơ...như dệt lụa vàng
      Thì Công Hòa trả lời chàng được ngay
          Đàn gì...máu nhuộm ớt cay?
      Chẳng ngờ để TÚ hôm nay chạnh lòng
          Đón Tú-Công Hòa vẫn mong
      Được ngồi đối ẩm nỗi lòng đổi trao
          Còn người ta...gái má đào
       Cũng để Hòa thử...tào lao một lần
 
                         Công Hòa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 15:55:01 bởi Công Hòa >
Thiên Trang 04.04.2009 08:24:45 (permalink)
0
Rất cảm ơn Thiên trang đã ghé lại vườn thơ
và họa bài rất hay mong được găp Thiên Trang
nhiều nhiều    Công Hòa xin tặng bạn bài thơ
mà C H vừa làm xong

Thế là bên trọng bên khinh
Thiên Trang cảm tạ tu tuynh thì lờ
Vì sao người lại hững hờ
Hay là còn hận thua cờ hôm nao

Của mở khách tự nhiên vào
Thấy không treo biển Cấm vào thì vô
Không mời chủ chẳng hoan hô
Khách thấy xấu hổ mặt trơ thẹn thùng

Miệng ngậm hột thị lùng bùng
Thôi thì lặng lẽ đường cùng rút lui./.

Chân thành xin lỗi đã làm anh chạnh lòng. Xin anh đừng giận em nhá! Em đâu biết là làm vậy sẽ để anh không vui. Một lần nữa em thành thật xin lỗi anh!

Cho em có đôi lời xin lỗi!
Tình thâm giao đôi ban TU_HOA
Em đã vô tình gây nên tội
Các anh không vui, em xót xa!

Công Hòa 04.04.2009 08:36:02 (permalink)
0
Trời ạ...cái lão Tú nhà tôi...
Vợ già - tình nát...Chẳng được...vui
Đòn càn...lão Tú đâu cũng...chọc
Làm cho thiên hạ phải ngậm ngùi
 
           Lão Tú đỡ buồn chưa?
Tutang 04.04.2009 09:18:29 (permalink)
0
Khóc
 
Khóc một tiếng cho vơi thống khổ
Nhưng lệ sầu tầm tã mưa ngâu
Nào ai thèm tới dỗ ta đâu
Lại còn bảo: lời ca ao Sấu
 
Nỗi niềm ta có ai từng thấu
Đã mấy lần quỷ sứ bảo chê
Diêm Vương cũng chả muốn cho về
Trót phaỉ trét - làm sao trốn nắng./.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9