QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 297 bài trong đề mục
clietc 04.04.2009 10:43:45 (permalink)
0
               
                                  Sư tử bao giờ cũng hung dữ
                            Sao mình không tìm cách để thử
                            Biết đâu Hà Thu rút móng vuốt
                            Tiếng gầm ư hử...Chỉ cười trừ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 15:55:28 bởi clietc >
Tutang 04.04.2009 16:24:50 (permalink)
0

Trích đoạn: clietc

               
                                 Sư tử bao giờ cũng hung dữ
                           Sao mình không tìm cách để thử
                           Biết đâu Hà Thu rút móng vuốt
                           Tiếng gầm ư hử...Chỉ cười trừ.


 
 
Người lại hại nhau đến thế ư
Sư tử đâu có hiền như sư
Dại gì đem thân ra mà thử
Một xé là thôi đến nát nhừ ,.,
Tutang 04.04.2009 18:44:56 (permalink)
0
Vụng trộm.
 
Em ơi em em có yêu tôi
Trước tới giờ tôi vãn đơn côi
Không tin em hỏi bà hàng xóm
Mụ ấy đã bỏ đi mất rồi
 
Mụ ấy bỏ đi cũng mấy hôm
Nên nhà hoang vắng mỗi hoàng hôn
Có gì mỗi mình anh chén tất
Chả có ai chia sẻ động viên
 
Mụ bảo mụ đi cho biết tay
Đố cô nào bén mảng qua đây
Mụ nhờ bà hàng xóm theo dõi
Trống bỏi là mụ xé xác ngay
 
Em ạ anh đây có sợ gì
Có anh che chở chả hề chi
Cùng lắm nói dối là em gái
Chí trá rồi mụ lại cười khì./.
Tutang 05.04.2009 09:23:17 (permalink)
0
Đi tìm tình yêu
 
Ngỏ lời chẳng được người yêu
Bèn chạy ra chợ mua liều quạt mo
Để rồi ai bảo: chả cho
Che khỏi xấu hổ lò dò lại đi
 
Sang cô hàng xóm xuân thì
Hỏi tôi có xứng những gì cô mong
Hỏi rồi nấn ná chờ trông
Quạt mo phe phẩy. bằng lòng rồi đây
 
Bỗng cô hàng xóm xoè tay
Cho mấy đồng lẻ- ăn mày đi mau
 
Lệ mưa sầm sập trôi cầu
Tình yêu ơi biết tìm đâu bây giờ./.
 
Kẻ Ngông 05.04.2009 11:56:52 (permalink)
0
Suýt khóc
 
Tôi khóc cho tôi một chuyện tình
Người ơi chớ có bảo linh tinh

Vì nhớ hoa ti - gôn thở trước
Biết đâu lại vận đúng cho mình
 
Vừa lúc đôi dòng lệ sắp rơi
Bỗng nghe tiếng thánh thót bên tai
Không có anh em không sống nổi
Thế nên khanh khách chuyển sang cười



Chào Gia chủ mải cười nên lạc bước quán này. Xin chén nước rồi đi luôn.Mong đừng quở trách.



Quán trọ đêm nay ế ẩm nhiều
Trời đêm- lạc bước- tỏ đôi điều
Mai sau danh vọng đừng quên nhé 
Cái thuở dừng chân ngủ bên lều. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 12:30:20 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 05.04.2009 12:11:10 (permalink)
0
.......................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 12:23:02 bởi Kẻ Ngông >
SĨ ĐOAN 05.04.2009 12:28:24 (permalink)
0


Chào Gia chủ mải cười nên lạc bước quán này. Xin chén nước rồi đi luôn.Mong đừng quở trách.



Quán trọ đêm nay ế ẩm nhiều
Trời đêm- lạc bước- tỏ đôi điều
Mai sau danh vọng đừng quên nhé 
Cái thuở dừng chân ngủ bên lều.
-kn-



Cám ơn đôi chàng lạc chốn quê
Nơi này hoang cảnh vốn đê mê
Tứ hải đệ huynh tình bác ái 
Xuân hạ thu đông vẫn tràn trề
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 12:31:03 bởi SĨ ĐOAN >
Tutang 05.04.2009 16:35:02 (permalink)
0
Tự sự
 
Em là con gái Hà Đông
Nói về những chuyện chiều chồng nhất em
Không tin cứ nghiệm thử xem
Chấp cả chú Cuội không thèm nói ngoa
 
Rượu luôn đầy hũ trong nhà
Tiền lẻ bỏ túi tha hồ mà tiêu
Nhưng mà phải kỵ một điều
Léng phéng nem chả là tiêu luôn đời
 
Khi gọi thì cấm được : ơi
Mà phải thưa gửi vâng lời của em
Đi đâu cấm được qua đêm
Cấm mê hàng phở cấm xem hát chèo
 
Nếu như ai có đòi theo
Thì bảo rằng  sợ hùm beo ở nhà
 
Chồng em vốn tính thật thà
Em chiều như thế chẳng là nhất ư ./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 16:37:20 bởi Tutang >
Hà Thu 05.04.2009 17:06:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Tự sự
 
Em là con gái Hà Đông
Nói về những chuyện chiều chồng nhất em
Không tin cứ nghiệm thử xem
Chấp cả chú Cuội không thèm nói ngoa
 
Rượu luôn đầy hũ trong nhà
Tiền lẻ bỏ túi tha hồ mà tiêu
Nhưng mà phải kỵ một điều
Léng phéng nem chả là tiêu luôn đời
 
Khi gọi thì cấm được : ơi
Mà phải thưa gửi vâng lời của em
Đi đâu cấm được qua đêm
Cấm mê hàng phở cấm xem hát chèo
 
Nếu như ai có đòi theo
Thì bảo rằng  sợ hùm beo ở nhà
 
Chồng em vốn tính thật thà
Em chiều như thế chẳng là nhất ư ./.
 


 
 
 
Chiều chồng như thế có đâu sai?
Chẳng qua em sợ tháng năm dài
Nhan sắc Sư tử dần phai mất
Anh nhìn em rồi anh nhớ ai?
Đem chuyện yêu chồng sánh với ai
Thế gian em đệ nhất chẳng sai
Nhưng mà trong gầm giường em giấu
Một tiếng hống to, móng vuốt dài.
Tutang 05.04.2009 18:51:42 (permalink)
0
Cái bắt tay
 
Cái bắt tay như là hờ hững
Vì người ta phải của mình đâu?
Cái bắt tay muốn giữ lại lâu
Nhưng lại sợ mang tiếng là lợi dụng
 
Cái bắt tay đêm về lủng củng
Vô cớ trách trời
Sao không cho gặp người ta
Từ cái thời đang còn son trẻ
 
Thời gian trôi nghiệt ngã
Để mỗi lần bắt tay xong
Hận kiếp long đong
Không có ngai vàng
Chẳng ai xung quanh hô vang : Vạn tuế
 
nguyễn thế duyên 06.04.2009 00:47:00 (permalink)
0


Biết đâu Hà Thu rút móng vuốt
Tiếng gầm ư hử...Chỉ cười trừ.


     Một mụ chằn đã đủ nát nhừ
    Thêm Hà Đông nữa. Gớm thế ư?
    Mới biết anh hùng đâu khó gặp
    Thêm vào cho bõ lúc  làm sư

Tutang 06.04.2009 16:27:35 (permalink)
0
Bác Duyên sao lỡ hiểu lầm nhau
Sư tử mụ chằn khổ bấy lâu
Kiệt nữ Hà đông tươi trẻ ấy
Của người ta chẳng dám mơ đâu?
Tutang 06.04.2009 17:53:00 (permalink)
0
Dọa bán
 
Mụ chằn dọa bán mấy lần rồi
Bảo hết khấu hao phải bán thôi
Để trả nợ cho thời tuổi trẻ
Mụ vì tôi phải chịu phai phôi
 
Hỏi xem mụ định bán cho ai?
Giá cả bao nhiêu một kiếp trai
Hàng xóm người ta đang góa bụa
Bán sang mụ sẽ được nhiều lời
 
Mụ nghe rồi giãy nảy kêu trời
Chỗ ấy mà mua chả hóa toi
Ngày ngày chịu cảnh hoa đom đóm
Mỗi bận nhìn sang lộn hết người./.
Tutang 07.04.2009 09:16:31 (permalink)
0






Buồn
 
Người cũ dần thưa vắng hết rồi
Dù rằng chợ họp vẫn đông vui
Đường thi niêm luật sao mà khó
Lục bát  câu vần cũng chẳng xuôi
 
Mếu máo làm sao có thể cười
Nghẹn ngào đâu lệ để mà rơi
Người vui vui thế vui nhiều thế
Mình tủi đơn côi luống ngậm ngùi./.
unghoadaphu 07.04.2009 15:55:38 (permalink)
0
Buồn

Người cũ dần thưa vắng hết rồi
Dù rằng chợ họp vẫn đông vui
Đường thi niêm luật sao mà khó
Lục bát câu vần cũng chẳng xuôi

Mếu máo làm sao có thể cười
Nghẹn ngào đâu lệ để mà rơi
Người vui vui thế vui nhiều thế
Mình tủi đơn côi luống ngậm ngùi./.

Tu Tang

Kệ

" Thương hải tang điền " cũng đã rồi
Ngồi xem Thiên Hạ có gì vui
Không theo gã Khuất bàn hay dở *
Học lấy vài chiêu Quả lão thôi **

Học lấy vài chiêu Quả lão thôi
Bất cô ở đức Thánh Nhân lời ***
Vui buồn hỷ nộ là duyên số
Cách Luật mình ta sảng khoái cười

- uhdp 07/04/09

* Khuất Bình ( Khuất Nguyên ) ** Trương Quả Lão
*** Khổng Phu Tử viết : - Đức bất cô tất hữu lân .
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9