QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 10.04.2009 11:33:46 (permalink)
0

Cờ tàn

Cờ tàn tốt lụt chớ khinh khi
Liên kết cùng xe chiếu tức thì
Thế chuyển thượng phong nhờ trục giữa
Tướng ta trực trợ dễ bề đi
Cờ tàn vẫn mạnh nhờ con tốt
Tướng trụi thôi đành chịu vận suy
Thế cuộc xoay vần lên số phận
Nỗi niềm ai tỏ với tương tri.


Thua cờ

Giao đấu cùng nhau mấy ván cờ
Đối phương vẫn giấu nhẹm quân cơ
Nhẩn nha tốt tiến canh biên ải
Kỳ bí xe không động cõi bờ
Trận chiến tường chừng như lép vế
Thế công bỗng dậy vụt tung cờ
Than ôi tan tác vì khinh địch
Chủ tướng vong thân bởi bất ngờ./.
Tứ Trụ 10.04.2009 13:14:05 (permalink)
0


 
 

Công Hòa 10.04.2009 13:32:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Cờ tàn

Cờ tàn tốt lụt chớ khinh khi
Liên kết cùng xe chiếu tức thì
Thế chuyển thượng phong nhờ trục giữa
Tướng ta trực trợ dễ bề đi
Cờ tàn vẫn mạnh nhờ con tốt
Tướng trụi thôi đành chịu vận suy
Thế cuộc xoay vần lên số phận
Nỗi niềm ai tỏ với tương tri.


Thua cờ

Giao đấu cùng nhau mấy ván cờ
Đối phương vẫn giấu nhẹm quân cơ
Nhẩn nha tốt tiến canh biên ải
Kỳ bí xe không động cõi bờ
Trận chiến tường chừng như lép vế
Thế công bỗng dậy vụt tung cờ
Than ôi tan tác vì khinh địch
Chủ tướng vong thân bởi bất ngờ./.

 
   CHƠI CỜ...CỜ CHƠI
 
Người đã chơi...phải đội mũ ni*
Có cao cờ cũng phải từ bi
Tính cạn nước cùng...thì hết bí
Chủ quan khinh địch chết có khi
Nhân thần cờ vận-chớ tự ti
Bên ngoài không tác động nước đi
Ung dung cất nhắc cho hợp lý
Lúc công lúc thủ...thắng cuộc kỳ
Chuyện đời đem hóa vận quân cơ
Giao tiếp tiến lui...gây bất ngờ
Đối nhân xử thế nhờ có nghĩa
Còn sợ chi người cản bước đi
 
       C H
Tutang 11.04.2009 09:41:05 (permalink)
0

Đối nhân xử thế nhờ có nghĩa
Còn sợ chi người cản bước đi
 
       C H
Huynh dạy chí phải chả sai chi
Nhưng khó khăn là chẳng có Dì
Vừa ngỏ người ta ù té chạy
Lại hét toáng lên : Ối Ma Qui

Thế ra mình là ma quỷ ư?
Thảo nào đôi mắt cứ lừ đừ
Nhìn Gà bỗng hoá ra thành Cuốc
Mụ chằn lại cứ nghĩ Ni Sư
Tutang 11.04.2009 09:54:24 (permalink)
0
HẾT KIẾP

Khóc mờ hết cả mắt rồi đây
Đã thế mụ chằn lại thẳng tay
Một chửơng vung lên đom đóm nhảy
Một lời đay nghiến  mặt mày quay
Mụ còn bảo thẳng đừng vơ vẩn
Phở dẫu có thơm cấm được say
Đến lúc phều phào thì cởi trói
Tha hồ tung tẩy gió cùng mây./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 10:22:12 bởi Tutang >
Tutang 12.04.2009 12:58:41 (permalink)
0
Lẩn thẩn lần thần
 
Thế là hết những ngày thơ mộng
Và những ngày tươi trẻ mộng mơ
Chỉ còn đây khắc khoải từng giờ
Chỉ còn đợi kiếp sau quay lại
 
Ôi kiếp này chỉ vì trót dại
Nhốt chung chuồng sư tử bấy nay
Tháng năm dài như thể đi đày
Hỏi mãi thì ra do Nguyệt Lão
 
Bà khềnh khệch bảo là mơ hão
Chứ cuộc đời là chốn khổ đau
Sợi tơ duyên trói buộc cùng nhau
Chả ép mà là do tự nguyện
 
Vì thế mà sinh ra lắm chuyện
Có vàng mười vẫn chả nâng niu
Thấy đá kia hoa mắt cố khều
Khi tan nát hối thì không kịp
 
Đừng vội trách ông Tơ thói bịp
Cứ xe quàng xe quáng luyên thuyên
Để khổ ai không được thắm duyên
Mà do ta - tự tay vơ lấy
 
Một kiếp người là như vậy đấy
Kẻ ăn mày có chiếu là may
Kẻ chễm chệ cuộc sống đủ đầy
Khi về đất cũng là Ma cả./.
 
 
 
 
Tutang 12.04.2009 15:55:49 (permalink)
0
Hết
 
Hết buồn hết khóc hết than thân
Có lẽ từ nay cũng chả cần
Mắt đã nhắm nghiền sao thấy nữa
Không điều ngang trái chẳng vong ân./.
thaianh49 12.04.2009 17:38:45 (permalink)
0
             Hết

Hết buồn hết khóc hết than thân
Có lẽ từ nay cũng chả cần
Mắt đã nhắm nghiền sao thấy nữa
Không điều ngang trái chẳng vong ân./.

TU TANG
 
Hết buồn hết khóc rồi sao anh?
Đời lắm éo le ta vẫn cần
Mở to đôi mắt ra mà ngắm
Ta cười ngạo nghễ tận mây xanh...
Thái Anh
Tutang 12.04.2009 22:18:39 (permalink)
0
Tâm tình
 
Mợ nó thôi đừng có trách tôi
Thử xem trong ngần ấy năm trời
Tôi chẳng có điều gì dối trá
Trong lòng chỉ mỗi mợ mà thôi
 
Mợ từng mơ ước có con trai
Mọi thứ từng li thảy giống tôi
Mợ bảo sau này ai lấy nó
Nàng dâu của mợ tựa tiên rồi
 
Mợ mong sinh một đoá hoa khôi
Thì đấy mợ nào có kém ai
Cao giàn đẹp dáng y như mợ
Học giỏi chăm ngoan rõ lộc trời
 
Tôi biết rằng tôi chẳng có tài
Để mà chiều chuộng mợ như ai
Không có nhiều tiền không địa vị
Chẳng xe du hý chẳng nhà lầu
 
Mợ thấy tôi nào có tệ đâu
Thuỷ chung như thể thuở ban đầu
Ông trời cũng chẳng to bằng mợ
Dẫu cuộc đời này lắm bể dâu
 
Những lúc trở trời hay ốm đau
Cháo hành tôi nấu cũng thơm lâu
Chưa kể lắm phen từng giặt váy
Làm trai nào có dám cơ cầu
 
Xin mợ cũng đừng nặng nỗi sầu
Giá thời son trẻ chẳng đi mau
Tôi trả tự do tuỳ ý mợ
Kiếm nơi nào phú quý sang giầu
 
Tuyết sương giờ đã phủ trên đầu
Thương mợ ngày càng thấy nặng sâu
Những gì còn thiếu xin cho chịu
Sẽ đắp bù đầy đủ kiếp sau ./.
 
Công Hòa 12.04.2009 22:33:10 (permalink)
0
           TỘI
 
Trời ơi không ngờ bạn TuTang
Buồn muốn rời hẳn kiếp trần gian
Chạy chốn nhân tình là tội đấy
Đừng để người ta gọi...trạc gàn(í quênTúgàn)
 
        C H
Tutang 13.04.2009 11:39:15 (permalink)
0
GÃ GÀN... GỌI ĐÃ THÀNH DANH
chả sao AI có ĐEM KHOANH THÊM VÀO
GÃ TA CHÉP MIỆNG ÔI DÀO
A Q CÙNG GIUỘC  CHÍ PHÈO KHÁC CHI
SO BỜM CŨNG CHẲNG HƠN GÌ
GỌI SAO CŨNG ĐƯỢC CÓ GÌ BĂN KHOĂN.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 13:53:47 bởi Tutang >
Tutang 13.04.2009 17:29:11 (permalink)
0


Nếu

Nếu như không có ông trời
Ta đâu trói buộc cuộc đời với nhau
Nếu như không có sông sâu
Thì sao có những dải cầu bắc qua

Lang thang trong cõi ta bà
Nếu không có mợ thì ta ...một mình
Cũng vì mỗi một chữ tình
Mà ta phải khổ ...thất kinh hãi hùng
Mỗi khi sư tử thét gầm
Là ta lại trách ông trời hại ta

Sau này nếu có làm ma
Có khi lại ước chẳng xa ...ơi nàng ./.
Tutang 13.04.2009 17:40:42 (permalink)
0
Hôm qua

Hôm qua trên phố vi vu
Bỗng chiếc xe máy chạy vù vượt lên
Trời ơi có phải là tiên ?
Thế là tăng tốc tôi liền rượt theo
Dáng ai thon thả vòng eo
Mái tóc óng mượt vèo vèo gió bay
Chắc mẩm gặp món hời đây
Quyết đuổi cho kịp phen này quá may

Bỗng tay ai giật lông mày
Tròn tròn quả đấm dứ ngay ...em hèm
Giảm ga nhìn kỹ thử xem
Thì ra sư tử vẫn kèm phía sau

Ông trơi sao quá cơ cầu
Không cho thì chớ trêu nhau làm gì./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 17:44:05 bởi Tutang >
unghoadaphu 13.04.2009 19:31:41 (permalink)
0




Tập làm thơ ( tiếp theo )

Khổ Độc xa rời sẽ thấy hay
Lâm vào Tiểu Vận nhớ dừng tay
Gieo vần bắt nhịp cho đều đặn
Nếu mắc Trùng Từ buộc phải thay

Thuận Vần lựa Ý chớ nên thay
Thay thế ngôn từ thật thẳng ngay
Ngay ngắn trong ngoài Hai Vế đối
Đối từ Đối nghĩa chẳng ai lay

Lay lắt thơ Đường sống lắt lay
Hay chưa Niêm Luật vẫn chưa hay
Khó không thiết nghĩ là không khó
Thay đổi làm gì chẳng đổi thay

Một năm tính nhẩm có bao ngày
Hai buổi tuần hoàn vẫn cứ xoay
Ba tháng thời gian đà rất quý
Bốn mùa tự khắc thuận vòng quay

Sáu lượt qua thăm tối lẫn ngày
Bẩy lần đi vắng dắt xe quay
Tám hôm hò hẹn em không tới
Chín nhớ mười thương khốn khổ thay

Như là mắc nợ cả năm nay
Vặn vẹo thơ ca suốt tháng ngày
Điệp Ngữ bao lần nhưng chả biết
Trùng Từ mấy lượt vẫn chưa hay

Có tật nên thơ vẫn chửa hay
Đôi khi sửa chữa cũng không tày
Bình Đầu trán ngắn nằm trên mũi
Thượng Vĩ đuôi dài gối dưới tay

- unghoadaphu 13/04/2009


Tutang 13.04.2009 22:42:34 (permalink)
0
Học làm thơ sao khó thế này
Mụ chằn nhăn trán bảo không hay
Mụ tưởng giấy thừa đem nhóm bếp
Thế là toi công mất mấy ngày
 
Dã Phu chàng có thấy...mắt cay?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9