QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 20 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 14.04.2009 14:54:16 (permalink)
0

Bế tắc

Làm sao có thể vui
Khi bế tắc đường đời
Đêm trở trăn thức trắng
Ngày luống những ngậm ngùi./.

Tutang 14.04.2009 15:03:41 (permalink)
0
Không hiểu

Ngày xưa không hiểu nổi
Việc tỷ phú nhảy lầu
Sau một đêm tay trắng
Việc Bác sỹ quyên sinh
Dù mình chuyên cứu người

Mọi việc ở trên đời
Ta khó mà biết trước
Biết đâu mà định được
Mặc số phận đẩy đưa.
unghoadaphu 14.04.2009 17:00:22 (permalink)
0
Vợ ôi !
 
Vợ tớ đem thơ đốt suốt ngày
Bởi vì Cổ biết sẽ không hay
Nàng ghen với ả Van mà lị
Nghi ngút tro tàn với khói bay
 
- unghoadaphu 14/04/09
 
Bà Xã nhà Ung rất hay ghen !
 
Tutang 14.04.2009 17:23:20 (permalink)
0

Trích đoạn: unghoadaphu

Vợ ôi !

Vợ tớ đem thơ đốt suốt ngày
Bởi vì Cổ biết sẽ không hay
Nàng ghen với ả Van mà lị
Nghi ngút tro tàn với khói bay

- unghoadaphu 14/04/09

Bà Xã nhà Ung rất hay ghen !



Giống tôi

Mụ chằn cũng ngúng nguẩy hàng ngày
Mụ bảo Nàng Van có điểm hay
Kiều nữ bán đường thùng quẩy gánh
Chân dài nhún nhẩy lướt như bay

Vì thế cho nên mụ đốt thơ
Những là đứt ruột tiếc bơ phờ
Giả sử nàng Van nhà cuối xóm.
Chạy vù sang mụ hết ầu ơ

thaianh49 15.04.2009 00:47:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: unghoadaphu

Vợ ôi !

Vợ tớ đem thơ đốt suốt ngày
Bởi vì Cổ biết sẽ không hay
Nàng ghen với ả Van mà lị
Nghi ngút tro tàn với khói bay

- unghoadaphu 14/04/09

Bà Xã nhà Ung rất hay ghen !




Giống tôi

Mụ chằn cũng ngúng nguẩy hàng ngày
Mụ bảo Nàng Van có điểm hay
Kiều nữ bán đường thùng quẩy gánh
Chân dài nhún nhẩy lướt như bay

Vì thế cho nên mụ đốt thơ
Những là đứt ruột tiếc bơ phờ
Giả sử nàng Van nhà cuối xóm.
Chạy vù sang mụ hết ầu ơ

TU Tang
 
hehe
Vợ các ổng lần lượt đốt thơ
Để chồng giảm bớt bệnh lơ ngơ
Thấy ẻm chân dài là liếc tới
Mộng mơ viết lắm cứ bơ phờ
 
Chuyến này các bà đốt sạch thơ
Để xem chồng mình còn ngu ngơ
Năm ba câu chữ hoài trên mạng...
Bỏ mặc mụ chằn ngủ chỏng chơ !
14/4/09
 Thái Anh
vancali96 15.04.2009 07:11:24 (permalink)
0
Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
 
 
Chồng Cưng?
 
Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
Chả phượng nem công ù giống lợn
Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
Bây giờ đã biết hổng thèm theo
 
Sương Anh
 
 HỔNG THÈM !

Hông thương hổng phải tại em nghèo
Mà bỡi vì em quá ốm eo
Đi đứng như tre lay trước gió 
Uống ăn nhỏ nhẻ giống như mèo
Nhà anh vốn dĩ là hào phú
Thả cữa tiêu xài hổng có keo
Ốm nhách trông như người ốm đói
Nhìn em phát chán nói gì theo ! 
  Nhuyễn A

 
CƠM THANH ĐẠM
Bữa cơm thanh đạm chẳng sang nghèo
Thịt mỡ dưa hành phủ lấy eo.
Suốt buổi thòm thèm ăn giống cọp
Cả ngày gà gật ngủ như mèo.
Buồn tình phở tái xơi vài tộ.
Hứng chí sữa tươi nốc mấy keo.
Xế bóng chồng về cơm đạm bạc...
Rằng em kiêng cữ... vẫn nghe theo...
Trần Mạnh Hùng

Tu thân

Bữa của thiền môn chẳng phải nghèo
Rau dưa thanh tịnh ắt là eo
Đĩa nem bát chả ngon mồm lợn
Đậu phụ tương bần đắng miệng mèo
Đánh một hồi chuông vang khắp xứ
Thỉnh chương kinh kệ thoát bề keo
Chân tu lúc thác lên tiên giới
Người hỡi lẽ nào lại chẳng theo??

Chào tỷ Sương Anh cùng quí huynh muội cho em theo chân nhe hì hì 
 
Giận
 
Giận anh hỏng phải tại anh nghèo
Bởi dám chê người quá khổ eo
Nói đó ham chơi lười giống vượn
Chê đây nhõng nhẽo xấu hơn mèo
Làm thơ vụng dại lời xua ý
Nói chuyện bung thùa miệng dính keo
Cả quyết từ nay thèm gặp mặt
Chớ hòng năn nỉ dỗ nàng theo
 
Vancali 4.14.09


 Hôm nay em đi Jury duty nên có thời giờ làm vài bài họa hì hì...cả ngày hơi mệt nhưng học hỏi nhiều.
Chúc huynh tỷ ngày thứ ba yên bình...hì hì
 
Long vũ 15.04.2009 10:41:45 (permalink)
0
 


 

Trích đoạn: unghoadaphu

Vợ ôi !

Vợ tớ đem thơ đốt suốt ngày
Bởi vì Cổ biết sẽ không hay
Nàng ghen với ả Van mà lị
Nghi ngút tro tàn với khói bay

- unghoadaphu 14/04/09

Bà Xã nhà Ung rất hay ghen !
 
Giống tôi

Mụ chằn cũng ngúng nguẩy hàng ngày
Mụ bảo Nàng Van có điểm hay
Kiều nữ bán đường thùng quẩy gánh
Chân dài nhún nhẩy lướt như bay

Vì thế cho nên mụ đốt thơ
Những là đứt ruột tiếc bơ phờ
Giả sử nàng Van nhà cuối xóm.
Chạy vù sang mụ hết ầu ơ

TU Tang
 
hehe
Vợ các ổng lần lượt đốt thơ
Để chồng giảm bớt bệnh lơ ngơ
Thấy ẻm chân dài là liếc tới
Mộng mơ viết lắm cứ bơ phờ
 
Chuyến này các bà đốt sạch thơ
Để xem chồng mình còn ngu ngơ
Năm ba câu chữ hoài trên mạng...
Bỏ mặc mụ chằn ngủ chỏng chơ !
14/4/09
 Thái Anh
 
Thấy vui xin phép chủ gia cho ké câu tứ tuyệt nhe ! 
 
Quí bả ban truyền lệnh bỏ thơ
Mong chàng tinh táo hết ngu ngơ
Nàng Van giọng ngọt lời êm ái
Khiến lão dê xồm mặt trõm lơ...khà khà...
 
Cám ơn gia chủ.
Tutang 15.04.2009 11:41:41 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
 
 
Chồng Cưng?
 
Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
Chả phượng nem công ù giống lợn
Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
Bây giờ đã biết hổng thèm theo
 
Sương Anh
 
 HỔNG THÈM !

Hông thương hổng phải tại em nghèo
Mà bỡi vì em quá ốm eo
Đi đứng như tre lay trước gió 
Uống ăn nhỏ nhẻ giống như mèo
Nhà anh vốn dĩ là hào phú
Thả cữa tiêu xài hổng có keo
Ốm nhách trông như người ốm đói
Nhìn em phát chán nói gì theo ! 
  Nhuyễn A

 
CƠM THANH ĐẠM
Bữa cơm thanh đạm chẳng sang nghèo
Thịt mỡ dưa hành phủ lấy eo.
Suốt buổi thòm thèm ăn giống cọp
Cả ngày gà gật ngủ như mèo.
Buồn tình phở tái xơi vài tộ.
Hứng chí sữa tươi nốc mấy keo.
Xế bóng chồng về cơm đạm bạc...
Rằng em kiêng cữ... vẫn nghe theo...
Trần Mạnh Hùng

Tu thân

Bữa của thiền môn chẳng phải nghèo
Rau dưa thanh tịnh ắt là eo
Đĩa nem bát chả ngon mồm lợn
Đậu phụ tương bần đắng miệng mèo
Đánh một hồi chuông vang khắp xứ
Thỉnh chương kinh kệ thoát bề keo
Chân tu lúc thác lên tiên giới
Người hỡi lẽ nào lại chẳng theo??

Chào tỷ Sương Anh cùng quí huynh muội cho em theo chân nhe hì hì 
 
Giận
 
Giận anh hỏng phải tại anh nghèo
Bởi dám chê người quá khổ eo
Nói đó ham chơi lười giống vượn
Chê đây nhõng nhẽo xấu hơn mèo
Làm thơ vụng dại lời xua ý
Nói chuyện bung thùa miệng dính keo
Cả quyết từ nay thèm gặp mặt
Chớ hòng năn nỉ dỗ nàng theo
 
Vancali 4.14.09


 Hôm nay em đi Jury duty nên có thời giờ làm vài bài họa hì hì...cả ngày hơi mệt nhưng học hỏi nhiều.
Chúc huynh tỷ ngày thứ ba yên bình...hì hì
 



Hận tình

Khốn khổ thân tôi cái kiếp nghèo
Quanh năm đói khát lỏng vòng eo
Mơ vai u bắp như anh lợn
Ước áo gấm hoa giống chị mèo
Duyên hẩm chì vì trông xấu mã
Tình hiu cũng bởi ngó kỳ keo
Làng trên xóm dưới lân la khắp
Thị Nở cô Mầu ứ...chẳng theo
Tutang 15.04.2009 11:47:51 (permalink)
0
Thấy vui xin phép chủ gia cho ké câu tứ tuyệt nhe ! 
 
Quí bả ban truyền lệnh bỏ thơ
Mong chàng tinh táo hết ngu ngơ
Nàng Van giọng ngọt lời êm ái
Khiến lão dê xồm mặt trõm lơ...khà khà...
 
Cám ơn gia chủ.


Cảm tạ

Tạ chàng Long Vũ đến cho thơ
Lệnh mụ chằn ra chẳng dám ngơ
Khổ nỗi Nàng Van trang kiệt nữ
Tà tem nem chả khó bề lơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 11:49:14 bởi Tutang >
Tutang 15.04.2009 13:48:13 (permalink)
0

ÔI những dòng sông

Ôi những dòng sông quê tôi
Tự ngàn năm bên lở bên bồi
Mang nặng mối tình quê da diết
Trong mỗi người trên khắp muôn nơi

Nhưng giờ đây đau quá sông ơi
Chết tức tưởi như dòng Thị Vải
Dòng Thu Bồn cũng đang quằn quại
Dòng sông Lam ngắc ngoải thương đau

Chết ngấm chết ngầm không chỉ riêng đâu
Mà suốt dọc từ Nam tới Bắc
Con sông Đồng Nai rồi cũng chung số phận
Khi những tấn nhôm ra lò ở Tây Nguyên

Chúng nó có thương gì
Những dòng sông mang hồn dân tộc
Nguồn sống của dân trên các cánh đồng
Của tương lai muôn đời con cháu

Chúng nó bán
Chúng nó làm ngơ
Vì tiền nhiều chúng nó thờ ơ
Trước hiểm họa tương lai đất nước.
nghinhnguyen 15.04.2009 16:26:08 (permalink)
0




Trích đoạn: Tutang

ÔI những dòng sông

Ôi những dòng sông quê tôi
Tự ngàn năm bên lở bên bồi
Mang nặng mối tình quê da diết
Trong mỗi người trên khắp muôn nơi

Nhưng giờ đây đau quá sông ơi
Chết tức tưởi như dòng Thị Vải
Dòng Thu Bồn cũng đang quằn quại
Dòng sông Lam ngắc ngoải thương đau

Chết ngấm chết ngầm không chỉ riêng đâu
Mà suốt dọc từ Nam tới Bắc
Con sông Đồng Nai rồi cũng chung số phận
Khi những tấn nhôm ra lò ở Tây Nguyên

Chúng nó có thương gì
Những dòng sông mang hồn dân tộc
Nguồn sống của dân trên các cánh đồng
Của tương lai muôn đời con cháu

Chúng nó bán
Chúng nó làm ngơ
Vì tiền nhiều chúng nó thờ ơ
Trước hiểm họa tương lai đất nước.


Khóc Non - Sông
 
Ôi non, ôi sông của ta ơi !
Từ thuở ấu thơ bước vào đời
B̀ài học vỡ lòng là đất nước
Từ ải Nam Quan đến Cà Mau
 
Bao nhiêu xương máu đã đổ ra
Công đức nghìn đời tổ tiên ta
Nghìn năm bắc thuộc còn bờ cõi
Ngày nay một thoáng đã xóa nhòa
 
Biển đảo thênh thang một vùng trời
Những con thuyền lộng gió ngàn khơi
Bây giờ một vùng cho thúng rái
Hoàng - Trường giờ đã đến tay người
 
Bao nỗi xót xa một Tây Nguyên
Một vùng cương thổ thật thiêng liêng
Bồ xít bồ xa dân đâu biết
Bán đi để tìm chút lợi riêng
 
Ôi những dòng sông - những dòng sông
Một thuở trong xanh dưới trời hồng
Bao nhiêu thế hệ ghi ký ức
Bây giờ ngầu đục với hợp đồng
 
Bao lời tâm huyết của bao người
Chỉ là như gió thoảng mây trôi
Mất còn ai đã đem suy tính
Thà mất non sông được lãi lời...!
 
                 
 
 
 
unghoadaphu 15.04.2009 16:39:00 (permalink)
0
Vô đề

Ngõ vắng buồn tênh ngóng dáng em
Em xa gió cũng lặng bên thềm
Thềm hoang lá ngập nghe ngày cũ
Cũ giấc mơ rồi...ai nhớ em

- phale

Em nhớ năm nào ghé lớp xem
Xem ai giảng dạy ở trên thềm
Thềm loan bóng phượng thơ như gấm
Gấm dệt hoa thêu trước mắt em

- unghoadaphu 15/04/2009
Tutang 15.04.2009 17:10:03 (permalink)
0
Kính gửi anh

Anh ơi về xứ Quảng hôm nay
Thành phố vươn vai lớn mỗi ngày
Đường rộng thênh thang đi khắp ngả
Nhà cao chót vót vút tầng mây
Chiều tàn tất tả ai còn vội
Đếm vắng âu lo bữa chửa đầy
Lắm kẻ đốt tiền bia rượu chảy
Dân nghèo bán số- mắt mi cay./.
nghinhnguyen 15.04.2009 22:27:25 (permalink)
0

Trích đoạn: unghoadaphu

Vô đề

Ngõ vắng buồn tênh ngóng dáng em
Em xa gió cũng lặng bên thềm
Thềm hoang lá ngập nghe ngày cũ
Cũ giấc mơ rồi...ai nhớ em

Em đi ngõ vắng buồn tênh
Em về gió thoảng bên thềm reo vui
Thềm hoang lá úa ngậm ngùi
Giấc mơ tương ngộ... một đời mong em 
NN
- phale

Em nhớ năm nào ghé lớp xem
Xem ai giảng dạy ở trên thềm
Thềm loan bóng phượng thơ như gấm
Gấm dệt hoa thêu trước mắt em

- unghoadaphu 15/04/2009


Cổng trường ta đón đợi em
Nhìn qua nắng đổ bên thềm từ́ lâu
Hoàng hôn vẵng khúc phượng cầu
Nhìn em ánh mắt in vào tim ta.
NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 22:29:40 bởi nghinhnguyen >
unghoadaphu 16.04.2009 11:46:20 (permalink)
0
Vô đề

Ngõ vắng buồn tênh ngóng dáng em
Em xa gió cũng lặng bên thềm
Thềm hoang lá ngập nghe ngày cũ
Cũ giấc mơ rồi...ai nhớ em

- phale

Em nhớ

Em nhớ năm nào ghé lớp xem
Xem ai giảng dạy ở trên thềm
Thềm loan bóng phượng thơ như gấm
Gấm dệt hoa thêu trước mắt em

- unghoadaphu 15/04/2009

Ký ức

Em tìm kỷ niệm mở ra xem
Xem nắng lung linh đậu dưới thềm
Thềm cũ bây giờ vương lá rụng
Rụng đầy ký ức tuổi thơ em

- Ngọc Minh 15/04/2009

Một người

Em về giở lại bức thư xem
Xem tới trang hai lệ rớt thềm
Thềm gạch in hình từng giọt một
Một người trọn kiếp vẫn thương em

- unghoadaphu 15/04/09

Hẹn thề

Em cầm nhật ký lật hoài xem
Xem cả lời ai lúc ghé thềm
Thềm vắng chiều xưa người đã hẹn
Hẹn thề xây mộng mãi bên em

- Ngọc Minh 16/04/2009

Em đi

Em đi khắp nẻo để tìm xem
Xem gót chân ai có đọng thềm
Thềm phủ rêu phong mưa lất phất
Phất phơ nhành liễu giỡn tình em

- unghoadaphu 16/04/09
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 20 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9