QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Thuỵ Du 02.03.2009 19:32:25 (permalink)
0

Vần thơ chưa biết trao ai
Thì nay trao chỗ của ngài Tutang
Nơi này bền vững muôn năm
Phong ba bão táp chả ăn nhằm gì
 
Nếu còn cấn cá điều chi
Không trao để lỡ - tức thì...ăn năn./.
 
Tutang
 
 
Lời người nghe quá xa xăm
Nơi nào bão táp chẳng ăn nhằm gì?
Người ơi xin nói rõ đi
Nơi mà người nói phải đi đàng nào?
 
thụy du
 
Xin cám ơn ngài Tutang đã ghé thăm TD nhé ! Chúc ngài luôn vui....
 

#61
    Thuỵ Du 02.03.2009 19:39:21 (permalink)
    0
     
    Trao thơ
     
    Vần thơ em biết trao ai?
    Còn trao đâu nữa? không ngoài Tutang
    Trao nơi ấy đảm bảo rằng
    Thơ hay kiệt nữ ngàn năm hãy còn
    Thơ còn người mãi tươi giòn
    Trẻ trung xinh đẹp núi non vững bền
     
    Chỉ trao vào chỗ xứng tên
    Đừng trao nhầm chỗ cái hên không về
     
    Hôm nay gió mát triền đê
    Thơ hay kiệt nữ gánh về trao ai?
     
    Tutang
     
     
    THƠ BUỒN CHẲNG DÁM TRAO AI
     
    Thơ này chưa dám trao ai
    Cứ đi tìm mãi người hoài để trao
    Người ơi cho hỏi dám nào
    Thơ này người nhận để xào hay chiên ?
    Cho gửi có cảm thấy phiền ?
    Thơ chi chỉ nỗi triền miên mất tình
    Suốt ngày than thở phận mình
    Hay chi để được người rinh về nhà ?
    Đọc rồi chỉ thấy xót xa
    Có hay gì thật để mà người khen ?
    Kiệt nữ này thiệt lèng èng
    Thơ buồn đọc mãi bao phen hết hồn
     
    thụy du
     
    Xin cảm ơn ngài Tutang đã ghé thăm,TD thành thật xin lỗi vì mãi đến hôm nay mới tìm được nhà của ngài để đáp lễ........Chúc ngài luôn vui & viết nhiều thơ hay nhé !
     


    #62
      KimGiang 03.03.2009 18:42:55 (permalink)
      0
      Trích đoạn: Tutang

       
      Ký ức mùa xuân
       
      Năm tháng trôi đi quá nửa đời
      Bao nhiêu kỷ niệm nhớ khôn nguôi
      Những mùa xuân ấy hoa xoan tím
      Rắc kín lối đi tím cả trời
       
      Những cơn mưa bụi sắc mờ xuân
      Lãng đãng sương sa rải lối  gần
      Làn gió nhẹ đưa hương bưởi ngát
      Quyện hồn ta để nhớ vô ngần./.
       
      Tu Tang
       

       
       
      VƯỜN THƠ ANH TÚ
       
      Ai thả vần thơ ghẹo mùa Xuân
      Để hoa đua nở khắp xa gần
      Vườn anh Tú gió hương ngào ngạt
      Có nàng quên yếm phía Đông Lân
       
      Lạc bước cơn mưa cũng tần ngần
      Giọt mắt sững sờ trên mái tóc
      Giọt tựa làn môi uống phong trần
      Vườn Thơ Anh Tú một vườn Xuân
       
      Kim Giang
      #63
        Tutang 07.03.2009 12:52:23 (permalink)
        0
        Người ta đã vội lấy chồng rồi
        Cửa quán từ nay đóng lại thôi
        Buồn vương khoé mắt ngày không ngủ
        Nhớ nặng mi cay nỗi sụt sồi./.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 12:53:29 bởi Tutang >
        #64
          SuongAnh 07.03.2009 19:32:00 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tutang

          Người ta đã vội lấy chồng rồi
          Cửa quán từ nay đóng lại thôi
          Buồn vương khoé mắt ngày không ngủ
          Nhớ nặng mi cay nỗi sụt sồi./.



           
          Hôm nay Tutang lệ buồn rơi
          Nước mắt tiễn đưa đến một người
          Ai biểu iu mà hông chịu nói
          Bây giờ ngồi khóc...tội ghê nơi
          SA
          Hihihihihi...thấy Tutang than mà mắc cười wá hà... thôi nín đi anh khóc kể làm gì...lệ đâu có rơi...nay bước sang ngang...ngày mai sẽ về...tình ta tính tang.... 
          #65
            Tutang 09.03.2009 12:49:30 (permalink)
            0

            Cuối tháng ba nàng Bân về gõ cửa
            Lạnh tâm can áo ấm có ai đan
            Đêm thảng thốt thấy xuân té ngửa
            Chết chửa ra mình vẫn cô đơn./.

            #66
              Tutang 10.03.2009 13:34:57 (permalink)
              0
              Tôi khóc thân tôi bị đoạ đày
              Tôi buồn duyên kiếp lắm chua cay
              Đã thế mụ ta còn nhiếc nữa:
              - Ối người khen đẹp gái...em đây.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 13:38:05 bởi Tutang >
              #67
                Tutang 10.03.2009 15:08:58 (permalink)
                0
                Lão tăng buồn tủi chả ai thương
                Giận quá đấm bùm bụp xuống giường
                Bỗng mấy chiếc răng  rơi xuống đất
                Thì ra dính chưởng của quý nương./.








                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 15:22:47 bởi Tutang >
                #68
                  Tutang 10.03.2009 15:19:54 (permalink)
                  0
                  Lão cùn
                   
                  Em ơi cởi trói anh ra
                  Để anh bám gót mấy bà đong đưa
                  Người ta chết cũng không chừa
                  Nem công chả phượng có thừa vẫn ham
                  Lòng người không đáy vốn tham
                  Em lạ gì nữa giữ làm cái chi
                   
                  Qua rồi cái thuở xuân thì
                  Anh thề rồi sẽ một đi không về
                  Nếu như em có ủ ê
                  Nhớ thuơng em gọi lại về bên em./.
                  #69
                    Tutang 10.03.2009 15:29:29 (permalink)
                    0

                    Hôm nay Tutang lệ buồn rơi
                    Nước mắt tiễn đưa đến một người
                    Ai biểu iu mà hông chịu nói
                    Bây giờ ngồi khóc...tội ghê nơi
                    SA

                    Hihihihihi...thấy Tutang than mà mắc cười wá hà... thôi nín đi anh khóc kể làm gì...lệ đâu có rơi...nay bước sang ngang...ngày mai sẽ về...tình ta tính tang....


                    Khoe lộc
                     
                    Tiểu Thư dạo gót tới thăm tôi
                    Dịu ngọt lời khuyên rất tuyệt vời
                    Tôi sợ ngày mai ai đến rước
                    Thế gian này trống vắng chơi vơi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 15:31:33 bởi Tutang >
                    #70
                      Tutang 11.03.2009 07:37:50 (permalink)
                      0






                      Chuyện cũ
                       
                      Hôm rồi mồng tám tháng ba
                      Mụ ấy cắm một lẵng hoa để bàn
                      Trời ơi hoa đẹp muôn vàn
                      Nhưng trong mắt mụ vương làn khói bay
                       
                      Tôi khen mụ thật khéo tay
                      Mụ xinh đẹp nhất nhà này đó nha
                       
                      Bỗng dưng nức nở khóc oà
                      Hôm nay mụ phải mua hoa tặng mình
                      Chồng ơi sao quá vô tình
                      Kiếp sau mụ cạch...chả mình với ta./.
                      #71
                        Tứ Trụ 11.03.2009 08:45:48 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Tutang

                        Chuyện cũ
                         
                        Hôm rồi mồng tám tháng ba
                        Mụ ấy cắm một lẵng hoa để bàn
                        Trời ơi hoa đẹp muôn vàn
                        Nhưng trong mắt mụ vương làn khói bay
                         
                        Tôi khen mụ thật khéo tay
                        Mụ xinh đẹp nhất nhà này đó nha
                         
                        Bỗng dưng nức nở khóc oà
                        Hôm nay mụ phải mua hoa tặng mình
                        Chồng ơi sao quá vô tình
                        Kiếp sau mụ cạch...chả mình với ta./.
                        Tutang



                        Đùa Một Chút


                        Đọc thơ của lão Tutang
                        Không khỏi toét miệng, nhe răng ra cười
                        Ông này mồm mép ghê nơi
                        Khéo tán, khéo mời, để vợ ủ ê
                        Tởn chưa.. cái tật thả dê.?
                        Vợ ông đe dọa.. Thãm thê, phải chừa
                        Kiếp sau ở vậy đong đưa
                        Ai ai cũng sợ ông lừa tình yêu
                        "Giởn thôi chớ có đăm chiêu"
                        Chúc ông thơ trải những điều u tư
                        Mytutru




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/90F76E1EB8CA455DBBB9FF29313F7217.gif[/image]
                        Attached Image(s)
                        #72
                          Tutang 11.03.2009 09:56:52 (permalink)
                          0

                          Yên tâm

                          Nhà tôi giờ đã vững trãi rồi
                          Có Tứ Trụ chống chèo khắp nơi
                          Gió bão không lo gì suy suyển
                          Hội hè yên trí bạn đến chơi./.
                          #73
                            vancali96 11.03.2009 10:53:30 (permalink)
                            0
                             Van ơi!

                            Van hỡi sao em lại nhuộm đầu
                            Làm hư hết tóc đẹp gì đâu?
                            Đang đen bỗng hoá lông bò xuộm
                            Mượt trải giờ ra bờm ngựa sầu
                            Vẻ đẹp còn đâu mà túng tởn
                            Ma lem thế ấy thật đòn đau
                            Thôi em ra hiệu mau làm lại
                            Để lại như xưa cái thuở đầu./.

                             Tutang
                             
                            Chào bạn Tutang chúc bạn ngày vui nhe hì hì...
                             
                            Không yêu nữa
                             
                            Cũng tại tình ai mới trắng đầu
                            Bây chừ muốn gặp biết tìm đâu
                            Đi mua áo lụa cho vơi nhớ
                            Ghé uống chè sen để bớt sầu
                            Tán dóc xuyên đêm người nhức mỏi
                            Nhảy đầm suốt sáng cẳng phồng đau
                            Tù nay nhất định không yêu nữa
                            Cũng tại tình ai mới trắng đầu
                             
                            vancali 3.10.09
                             
                            #74
                              Tutang 11.03.2009 14:40:31 (permalink)
                              0
                              Giả tưởng

                              Anh ơi em bảo anh này
                              Chúng mình sống lại những ngày xa xưa
                              Mùa xuân trời rải bụi mưa
                              Em đi cắt cỏ anh lùa đàn trâu
                              Bãi bờ xanh mướt nương dâu
                              Đồng ngô đùa gió gọi nhau phất cờ
                              Chiều về cuối xóm em chờ
                              Lưng trâu vắt vẻo anh về xa xa

                              Hai đường hai đứa về nhà
                              Hẹn nhau tối đến lại ra cánh đồng
                              Ánh trăng bàng bạc mênh mông
                              Sánh đôi mình bước bờ sông êm đềm
                              Anh bảo yêu mỗi mình em
                              Em ra lệnh: cấm được thêm cô nào

                              Dưới sông sóng nước dạt dào
                              Mấy con Dế bảo tào lao đôi này
                              Bây giờ tha thiết như rày
                              Mai sau có được thế này mãi chăng?
                               
                              Thoảng qua đã mấy chục năm
                              Lời con Dế nói lăng nhăng năm nào
                              Hóa ra lại đúng làm sao
                              Em thành sư tử xiết bao hãi hùng
                              Còn anh giờ hóa kẻ khùng
                              Ước ngày xưa ấy khó đường thoát ra
                               
                              Thôi chờ lúc hóa ra ma
                              Đôi mình làm lại khúc ca khải hoàn./.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 14:52:07 bởi Tutang >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9