QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 11.03.2009 15:07:42 (permalink)
0
Tình yêu ơi
 
Tình yêu ơi đến nữa mà chi?
Tình yêu ơi đến mãi làm gì?
Tôi sợ rồi
Sợ tình nhiều lắm
Tình đến rồi
Buộc chặt chân tôi
Khổ suốt đời
 
Tình yêu ơi đốt cháy đời trai
Tình yêu ơi sao cứ dập vùi
Tôi van nài
Tình chẳng buông tha
Hỏi cách nào?
 
Tôi đành lòng
Nhắm mắt cho xong
Uổng kiếp này
 
Tình yêu ơi
Người yêu ơi
Đừng dại dính vào./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 15:09:32 bởi Tutang >
#76
    Tứ Trụ 11.03.2009 19:55:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Tutang

    Giả tưởng

    Anh ơi em bảo anh này
    Chúng mình sống lại những ngày xa xưa
    Mùa xuân trời rải bụi mưa
    Em đi cắt cỏ anh lùa đàn trâu
    Bãi bờ xanh mướt nương dâu
    Đồng ngô đùa gió gọi nhau phất cờ
    Chiều về cuối xóm em chờ
    Lưng trâu vắt vẻo anh về xa xa

    Hai đường hai đứa về nhà
    Hẹn nhau tối đến lại ra cánh đồng
    Ánh trăng bàng bạc mênh mông
    Sánh đôi mình bước bờ sông êm đềm
    Anh bảo yêu mỗi mình em
    Em ra lệnh: cấm được thêm cô nào

    Dưới sông sóng nước dạt dào
    Mấy con Dế bảo tào lao đôi này
    Bây giờ tha thiết như rày
    Mai sau có được thế này mãi chăng?
     
    Thoảng qua đã mấy chục năm
    Lời con Dế nói lăng nhăng năm nào
    Hóa ra lại đúng làm sao
    Em thành sư tử xiết bao hãi hùng
    Còn anh giờ hóa kẻ khùng
    Ước ngày xưa ấy khó đường thoát ra
     
    Thôi chờ lúc hóa ra ma
    Đôi mình làm lại khúc ca khải hoàn./.
    Tutang


    Giả Tưởng "Dạy Vợ"

    Em ơi anh bảo em này
    Sống nay mà cứ nhắc hoài chuyện xưa
    Nhắc xong lại khóc như mưa
    Nhớ anh không nhớ, chuyện xưa nhớ hoài
    An vui sống trọn trong ngày
    Yên trên vẹn dưới không ai chê cười
    Mặt mày luôn giữ màu tươi
    Quên đi mưa nắng xa sôi dập dồn
    Hạnh phúc vén khéo vuông tròn
    Bỏ đi cái tánh luôn mồm thành quen
    Anh không phải nói xấu em
    Mong em làm vợ diệu hiền dể thương
    Vợ chồng như một tấm gương
    Răng long đầu bạc sắt son từng ngày
    Mytutru




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A107F7D8EA7E443BA8E2D352FC4A91D5.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 20:00:06 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #77
      Tutang 12.03.2009 12:43:03 (permalink)
      0
      Cảm ơn Tứ Trụ
       
      Tú Trụ tặng cho một cặp mèo
      Xinh xinh ngộ nghĩnh mẻo mèo meo
      Ngắm chúng mà lòng như xát muối
      Cô đơn lạc lõng chẳng ai theo./.


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 11:29:23 bởi Tutang >
      #78
        Tutang 13.03.2009 20:16:06 (permalink)
        0
        Đôi bàn tay em
         
        “Gối chăn gối chiếu không êm
        Gối lụa không mềm bằng gối tay em”
        Thế mà nổi đoá giơ lên
        Nổ đom đóm mắt, răng liền lìa ra
        Hà Đông nối tiếng quê ta
        Oai danh sư tử vang xa toàn cầu./.
        Tutang-ĐN 12/3/2009
         
        ************************
         
         
        Tìm thầy
         
        Phen này quyết tập viết thơ tình
        Muốn vậy phải tìm kiệt nữ xinh
        Làng ta chả biết ai chiêu mộ
        Xin được bái sư học hết mình
         
        Kiệt nữ nào tình vẫn dở dang
        Ai người đò lỡ chuyến sang ngang
        Hay đã đón đưa nhiều bến đợi
        Hãy truyền kinh nghiệm kiếm tim vàng
         
        Khi thơ tình viết đã lâm ly
        Công xá bao nhiêu chả tiếc gì
        Cả tấm thân này đem gán nợ
        Ơn thầy trời biển tính toán chi ?

        ****************************************
         
         
        Thơ tình
         
        Thơ tình tôi viết cho ai
        Mà ngao ngán tiếng thở dài đêm đêm
        Thơ tình tôi viết em xem
        Nghe sao thổn thức thâu đêm canh dài
         
        Tôi đem tình để quăng chài
        Bắt con cá sộp miệt mài tháng năm
        Sông sâu cá lặn mất tăm
        Tôi mang tình thả nong tằm kéo tơ
        Để rồi cái kén thờ ơ
        Vừa xe đã đứt bao giờ cho xong
        Buộc diều tôi thả ngoài đồng
        Gửi theo cơn gió tiếng lòng vi vu
        Rắc vào  bàng bạc trăng thu
        Tung lên mây lượn mịt mù xa xăm
        Tình quay lại bảo tôi rằng:
        Thơ thơ thẩn thẩn lằng nhằng ỷ ôi
         
         
        Tôi cay đắng quá trời ơi
        Bèn cho hết cả vào nồi để kho
        Mụ sư tử ghé thăm dò
        Hiểu ra cơ sự đánh cho nhừ đòn ./.

        *******************************
         

        Sốt ruột
         
        Giữa tháng ba rồi đấy mụ ơi
        Một phần tám của năm vừa trôi
        Vùn vụt bóng câu qua cửa sổ
        Sao còn giam hãm mãi đời tôi
         
        Nhớ thời gian đó lúc đương trai
        Thoả thuận với nhau kỹ lưỡng rồi
        Khi nào mái tóc hoa râm nhuộm
        Đôi ngả hai đường mặc thảnh thơi
         
        Tôi lạy tôi van khản cả lời
        Trói gì thì trói vừa vừa thôi
        Già néo đứt dây đừng có trách
        Phen này tôi quyết kiếm tìm xôi
         
        Nghĩ lại hình như thấy thiệt thòi
        Hồi xuân mụ ấy vẫn xinh tươi
        Ngộ nhỡ sa chân vào bất hạnh
        Chì chài mất hết cả hai nơi./.
         
         ĐN 13/3/2009
        Tutang.
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 11:11:41 bởi Tutang >
        #79
          Tutang 15.03.2009 11:22:35 (permalink)
          0
          Khóc thơ
           
          Ngồi buồn tôi khóc thơ ơi!
          Sao cô đơn quá lẻ loi thế này
           
          Bỗng dưng vèo cái chổi bay
          Nhà cửa bề bộn ngồi đây khóc à
          Đứng lên dọn dẹp cho bà
          Không thì trưa nhịn - để mà khóc thơ
           
          Giật mình thảng thốt ngác ngơ
          Khóc cũng không nổi còn ra nỗi gì?
          #80
            Tutang 16.03.2009 20:14:38 (permalink)
            0
            Thơ mình
             
            Thơ mình bán chả ai mua
            Cho không ai lấy bỏ bùa chẳng thiêng
            Mang sang gửi chỗ láng giềng
            Người đọc xong giận bắt kiềng mặt ra
            Đem về rải khắp trong nhà
            Mụ sư tử cứ kêu la ồi ồi
             
            Rằng cái lão gàn rỗi hơi
            Cứ lẩn thẩn thế suốt đời đói nheo
            Ngày xưa trót dại nên theo
            Phí đời chịu cảnh gieo neo ới trời
            Tháng ngày xéo váy mê tơi
            Như thân con Vạc con Dơi nhọc nhằn
            Ra đường mặt nhó mày nhăn
            Gặp chị em phải lấy khăn trùm vào
            Sợ người quen biết hỏi chào
            Nói ra xấu hổ ai nào có hay
             
            Chồng người sang trọng ngất ngây
            Chồng em lẩm cẩm suốt ngày mê thơ
            Chả nhẽ lại trách ông Tơ
            Xe cho của nợ lơ ngơ lão này ./.
             
             
             
             
            #81
              Tutang 17.03.2009 10:27:54 (permalink)
              0



              Tình vỡ
               
              Tan nát cõi lòng lắm người ơi
              Dòng nước qua cầu tình vụt trôi
              Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
              Bây giờ sao lại lững lờ thôi
              Duyên rơm tạm bợ sao bền được
              Nhẫn cỏ ra gì chả đứt đôi
              Người ước mong nhiều không toại nguyện
              Thì sao tránh khỏi cảnh chia phôi./.



              #82
                Tutang 17.03.2009 16:52:15 (permalink)
                0
                Thơ tình của tôi
                 
                Thơ tình tôi viết lâm ly
                Đọc xong ngoảnh lại người đi đằng nào
                Trái tim thổn thức nghẹn ngào
                Xung quanh trống vắng làm sao bây giờ?
                Bấy lâu tôi vẫn đợi chờ
                Mong sao sẽ có người mơ thơ mình
                Rồi may ra bén duyên tình
                Bây giờ bom bỗng nổ uỳnh vì thơ
                 
                Từ nay chịu kiếp bơ vơ
                Đáng đời cho kẻ làm thơ đợi tình./.
                #83
                  Tứ Trụ 17.03.2009 21:06:15 (permalink)
                  0

                  Không Riêng Bác


                  Không riêng bác, thơ tình tôi cũng dở
                  Không biết nịnh đầm, chẳng biết ga lăng
                  Chỉ dùng câu tôi khuyên nhẹ lỗi lầm
                  Hoà trên thuận dưới thêm tình an vui

                  Thơ không bán vì biết mình làm dỡ
                  Cũng chẳng ai mua thơ dạy răn mình
                  Được làm người ai cũng thích thơ tình
                  Thơ bóng bẩy về tình yêu say đắm

                  Tôi cũng tập làm thơ tình bóng bẩy
                  Nhưng nói về yêu khổ luỵ trong đời
                  Cho mọi người chợt đọc trước thấy vui
                  Rồi sau đó họ tỉnh người hết khổ

                  Thơ tình của tôi là vậy đó bác ơi
                  Tôi chúc bác luôn vui và không khổ
                  Mytutru




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/801CA44E33D242019EF031DD34FC22C4.gif[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 21:09:22 bởi Tứ Trụ >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    Tutang 18.03.2009 11:13:56 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn Huynh Tutru cùng chia sẻ nhé.
                     
                    NHẮN NHỦ
                     
                    Con gái ngoan nghe mẹ dạy đây
                    Nhớ ghi trong suốt cuộc đời này
                    Những gã mê thơ đừng dính líu
                    Cái nghèo dan díu tới buông tay
                     
                    Ngày xưa xinh có tiếng trong làng
                    Phú quý cao sang mẹ chẳng màng
                    Chỉ vì mơ mộng nên giờ khổ
                    Rước vạ cha con nghiệp chướng mang
                     
                    Người ta thơ phú lúc thanh nhàn
                    Tửu hậu trà dư chuyện luận bàn
                    Còn cha con suốt ngày thơ thẩn
                    Chỉ sẵn ăn rồi ngồi đấy than
                     
                    Ai có đổi thơ lấy mớ rau
                    Cười xòa một chút ích gì đâu
                    Ví thử đem thơ đi bán được
                    Mẹ đây cũng chả dám cơ cầu
                     
                    Đời mẹ coi như đã bỏ rồi
                    Con cần rút kinh nghiệm con ơi
                    Phi thương bất phú con nên nhớ
                    Vớ phải Bờm thơ khổ đáng đời./.
                    ĐN 18/3/2009
                     
                     
                    #85
                      Hà Thu 18.03.2009 11:30:42 (permalink)
                      0
                      GỌI THƠ TÌNH
                       
                      Chẳng riêng ai đó thơ tình dở
                      Cái phận thơ em cũng bẽ bàng
                      Làm đi làm lại mà không đủ
                      Một chút duyên yêu của thế gian.
                       
                      Người trách: Có rồi vẫn đa mang
                      Kẻ chê em dở khiến lỡ làng
                      Nồi vung cùng méo em chắp nối
                      Gọi mãi thơ tình cũng chẳng sang.
                       
                      Hà Thu
                      #86
                        Tutang 18.03.2009 15:51:38 (permalink)
                        0


                         
                         
                        Tứ Trụ phóng chưởng vù vù
                        Yêu tinh cũng phải ù ù chạy re
                        #87
                          unghoadaphu 18.03.2009 19:54:53 (permalink)
                          0

                          Ký ức mùa xuân

                          Năm tháng trôi đi quá nửa đời
                          Bao nhiêu kỷ niệm nhớ khôn nguôi
                          Những mùa xuân ấy hoa xoan tím
                          Rắc kín lối đi tím cả trời

                           
                          Tutang
                           
                          Ký ức tuổi xuân
                           
                          Mấy chục năm qua nửa cuộc đời
                          Vui buồn chồng chất lúc nào nguôi
                          Ngày xuân vun vút trôi qua cửa
                          Lầm lũi riêng ta một góc trời
                           
                          Unghoadaphu
                          #88
                            vancali96 19.03.2009 07:26:13 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Hỏi thăm
                             
                            Bác Lá dạo này có khỏe không?
                            Có thường ra hóng mát ven sông
                            Rặng dừa ngút ngát xanh đùa gió
                            Đồng lúa rì rào trắng trổ bông
                            Bác gái vẫn hàng ngày chợ búa?
                            Bữa trưa thường nhật món xôi bồng?
                            Em chào sao Bác còn im lặng
                            Để nhớ muôn vàn những ngóng trông?
                             
                            Tutang

                            Bác lá ui cho em đi đầu nhe hì hì...
                             
                            Bác tắm sông 
                             
                            Trưa hè nóng nực Bác ngồi không
                            Hú bạn trong làng họp tắm sông
                            Quần ngắn lưng trần trai kiếm quả
                            Chân dài áo cánh gái tìm bông
                            Trong lùm gió thổi cây nghiêng ngả
                            Dưới nước người run tóc rối bồng
                            Đói bụng ăn bần xanh lót dạ
                            Về nhà bả quở suốt ngày trông...
                             
                            Vancali 3.17.09
                            Chúc Bác tằm sông vui vẻ hì hì...
                            Sao Bác hong rủ huynh Hùng đi cùng cho vui hì hì..thôi em chạy z ù..ù

                            Chúc huynh Tutang ngày vui hì hì
                            #89
                              unghoadaphu 19.03.2009 17:58:06 (permalink)
                              0
                              Tập làm Thơ

                              Đến tập làm thơ ở chốn này
                              Ngày đầu chập chững cũng run tay
                              Siêng năng học hỏi thời mau tiến
                              Đến tập làm thơ ở chốn này

                              Đến tập làm thơ ở chốn này
                              Niêm gìn Luật giữ Ý không thay
                              Thơ đường kể xiết bao nhiêu thể
                              Học hỏi chuyên cần tiến bộ ngay

                              Học hỏi chuyên cần tiến bộ ngay
                              Nơi nao cũng có rất nhiều Thày
                              Ân cần chỉ dạy bao điều phải
                              Cố gắng tuân theo mất mấy ngày

                              - unghoadaphu 19/03/09
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 297 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9