QUÁN MỈM _ruồi bay
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Tutang 23.03.2009 21:33:06 (permalink)
0
Cười gì?
 
Tôi mong bạn hữu mỉm cười tươi
Nên dốc tâm tư chẳng ngại ngần
Nhưng người ta đem ra cười cợt
Thật chả ra sao hận thói đời
Tutang 23.03.2009 21:39:40 (permalink)
0
Cảm tạ
 
Cảm tạ bạn hiền đã sẻ chia
Nếu còn hơi thở chẳng xa lìa
Một nhát cứa đau từng khúc ruột
Đầm đìa lệ đẫm gối canh khuya./.
Hà Thu 23.03.2009 21:49:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Cười gì?
 
Tôi mong bạn hữu mỉm cười tươi
Nên dốc tâm tư chẳng ngại ngần
Nhưng người ta đem ra cười cợt
Thật chả ra sao hận thói đời


 
 
Anh ạ! Tâm mình là quan trọng
Đừng trách làm chi cái thói đời
Những lời ngay thẳng người không nhận
Âu cũng là "nghiệp" hết cả thôi.
 
Chẳng tội gì, mong anh hãy cứ vui
Vườn Tao Đàn cứ thản nhiên tung bút
Bầu tâm tư đã có em cùng trút
Nâng chén lên, rượu cạn, sầu vơi
 
 
 
 
 
 
Tutang 23.03.2009 22:10:09 (permalink)
0
Là gì?
 
"Có cô thì chợ cũng đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui"
Nhiều khi muốn bỏ cuộc chơi
Vì thương nhớ bạn lại thôi quay về
 
Nhưng đời lắm nỗi ê chề
Bới lông tìm vết làm hề mua vui
 
"Người mà đến thế thì thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi"
 
"Người đâu gặp gỡ mà chi"
Hoạn nhau như thế làm gì chả đau
Sao lại thích thói cơ cầu
Lẳng lơ ra vẻ Thị Mầu đó ư???
nguyễn thế duyên 24.03.2009 00:58:12 (permalink)
0


Xin Van

Em thích thời trang ấy đẹp chi?
Cạp quần xén ngắn chả ra gì
Cúi xuống nội y khoe hết cả
Ngoảnh sang lưng rốn thảy phơi phì
Dù nghèo vải cũng không hề thiếu
Giàu có tiền nhiều cũng cất đi
Nàng hãy giữ gìn cho cẩn thận
Của trời cho đừng có vung đi./.
Tu tang


Ôi bác tu tang đã già rồi
Thơ phú làm chi đến hỏng đời
Cái đẹp phô ra cho mà ngắm
Lại bảo em cất nó đi thôi
Cái ấy hở ra lòng không động
Sống cũng bằng thừa bác tang ơi
Hiền nhân quân tử làm thơ phú
Xin hỏi hoạn quan được mấy người?

Tutang 24.03.2009 07:50:58 (permalink)
0
Gửi BÁc Duyên
 
Bác Duyên ơi hoạn quan như Lao Ái
Hỏi thế gian này có mấy người
Vua chúa cũng cần phải sinh sôi
Lãng phí của nhà ai không tiếc
 
Ao nhà nghèo có con Rô con Diếc
Phải be bờ cho khỏi bơi đi
Để mưa tràn thì nói làm gì?
Giỏ mất Bống nên cô Tấm khóc./.
vancali96 24.03.2009 07:51:11 (permalink)
0
Hỏi thăm
 
Bác Lá dạo này có khỏe không?
Có thường ra hóng mát ven sông
Rặng dừa ngút ngát xanh đùa gió
Đồng lúa rì rào trắng trổ bông
Bác gái vẫn hàng ngày chợ búa?
Bữa trưa thường nhật món xôi bồng?
Em chào sao Bác còn im lặng
Để nhớ muôn vàn những ngóng trông?
 
Tutang


Bác lá ui cho em đi đầu nhe hì hì...
 
Bác tắm sông 
 
Trưa hè nóng nực Bác ngồi không
Hú bạn trong làng họp tắm sông
Quần ngắn lưng trần trai kiếm quả
Chân dài áo cánh gái tìm bông
Trong lùm gió thổi cây nghiêng ngả
Dưới nước người run tóc rối bồng
Đói bụng ăn bần xanh lót dạ
Về nhà bả quở suốt ngày trông...
 
Vancali 3.17.09
Chúc Bác tằm sông vui vẻ hì hì...
Sao Bác hong rủ huynh Hùng đi cùng cho vui hì hì..thôi em chạy z ù..ù
Chúc tỷ Nhã Uyên ngày vui nhe hì hì....


NGỒI TRÔNG !

Cô Van rảnh chẳng chịu ngồi không

Lại rủ mọi người đi tắm sông

Bì bõm giửa dòng sen tưởng súng

Bềnh bồng trong nước tuyết ngờ bông

Tay ngà hờ hững bơi theo sóng

Thân ngọc đong đưa gió thổi bồng

Mỡ cứ trêu mèo bùn hết biết

Sức tàn đành phải chịu ngồi trông !
                      

NU



Biết trông !

Cô Nhã chiều nay có rảnh không ?
Về quê hưởng gió cạnh ven sông       
Hàng dừa lã ngọn phơ tàu lá
Rặng liễu trơ cành nhạt nhánh bông
Suối nước êm đềm như huyễn diệu
Đồi dương mộng ảo tựa non bồng
Nhà xa đất lạ buồn ray rứt !
Ai đã qua rồi mới biết trông

Nguyễn Gia Linh

ĐI CÂU !
 
Hôm qua em rảnh được ngồi không
Mong được có người rủ dạo sông
Chờ mãi không ai thèm đến rủ
Nên đành thơ thẩn đến cầu Bông
Sông vắng câu hoài không được cá
Toàn bịch ni lon nổi bềnh bồng
Buồn quá em tìm vô quán nhậu
Xỉn về mới biết mẹ chờ trông !
 
                             N U 
 
Rủ Bác tắm sông
 
Bác Nguyễn dân thành lội giỏi không?
Hãy cùng tụi cháu vượt giòng sông
Tha hồ vùng vẫy cùng cơn sóng
Mặc sức nô đùa với nụ bông
Bơi ếch người nhô hình lấp lú
Ôm phao nước đội dáng bềnh bồng
Trời mây một cõi tha hồ bỡn
Phó mặc cho đời dõi mắt trông
 
Vancali 3.23.09
 
 Chúc các huynh tỷ thứ hai vui hì ì...có tắm sông nhớ rủ em nhe hì hì.. 
thôi em chạy z ù..ù
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 09:19:27 bởi vancali96 >
nguyễn thế duyên 24.03.2009 09:14:31 (permalink)
0

Rủ Bác tắm sông

Bác Nguyễn dân thành lội giỏi không?
Hãy cùng tụi cháu vượt giòng sông
Tha hồ vùng vẫy cùng cơn sóng
Mặc sức nô đùa với nụ bông
Bơi ếch người nhô hình lấp lú
Ôm phao nước đội dáng bềnh bồng
Trời mây một cõi tha hồ bỡn
Phó mặc cho đời dõi mắt trông


              Hỏi lại
Có phải cô nàng hỏi tôi không?
Bác , Cháu đi bơi cũng uổng công
Áo bơi hai mảnh nhìn gì nữa
Cá giếc le te lội giữa dòng
Chao ôi làm bác đành nhắm mắt
Nhưng mà cái ấy có chịu không?
Rủ bác đi bơi làm bác khổ
Cá giếc lại bơi giữa dòng trong


unghoadaphu 24.03.2009 09:37:07 (permalink)
0
HI

Lâu rồi chẳng thả chữ làm thơ
Mải miết theo mây giỡn cuộc cờ
Gió lặng hôm này thăm bạn cũ
Im hơi bặt tiếng biết đâu ngờ .

- VoChieu

HI

Lận đận lao đao cũng tại thơ
Cơm ăn Áo mặc chạy như cờ
Nhân khi thất nghiệp vào trang cũ
Gặp lại Vô Chiêu thấy bất ngờ

- unghoadaphu 21/03/2009

Two

Ngồi nhìn vợ dại với con thơ
Chẳng thiết gì vui mấy trận cờ
Lo kiếm ăn nhiều nên chán nản
Làm sao hiểu hết được ngu ngơ .

- Vochieu

HI

Quay về dĩ vãng lúc còn thơ
Trốn học đi câu đám cá cờ
Cô bé nhà bên dù vẫn đến
Theo mình đuổi bướm cũng làm ngơ

- unghoadaphu 230309 -

Hừ

Sì pam bừa bãi nghĩ là thơ
Sừng sộ khoe khoang cái cán cờ
Mấy chỗ, thò ra dăm vần cũ
Tưởng đâu tài giỏi, có ai ngờ

- phichan

Uh

Nếu ngươi viết bậy ở trong thơ
Sẽ bị cho ăn cái củ cờ
Đã bước vô đây đừng nghĩ dại
Khi không còn giả bộ lơ ngơ

- unghoadaphu 24/03/09

Nghỉ thơ

Đau lòng quá đỗi nghỉ làm thơ
Cho mượn mo cau khỏi mặt trơ
Mặt dạn mày dày vì bạn hữu
Người ta hơ hớ thế ... ơ hơ ???

- TuTang

Đệ gửi vài dòng mong huynh bình tâm lại và vui như mọi khi.

Cưa thù chuốc hận tội nàng thơ
Xiên xỏ dù ai mặt ngó lơ
Thế thái nhân tình kim cổ thế
Đâu hơi nghĩ ngợi , cười hơ hơ

- Kôn Linh

Cứ mần thơ

Khi nào rảnh rỗi cứ mần thơ
Mặc kệ ai chê mặt cứ trơ
Xát muối chan tương rồi đổ mẻ
Vò nhầu dúng ướt lại đem hơ

- uhdp 24/03/09
Hà Thu 24.03.2009 11:06:48 (permalink)
0
 

Cứ mần thơ

Khi nào rảnh rỗi cứ mần thơ
Mặc kệ ai chê mặt cứ trơ
Xát muối chan tương rồi đổ mẻ
Vò nhầu dúng ướt lại đem hơ

- uhdp 24/03/09

 
Hơ khô rồi bỏ vô chảo rán
Bày thêm chén rượu, mấy cuộc cờ
Thế thái nhân tình điên đảo. Mặc!
Ta vẫn vui cùng với khách thơ.
Tutang 24.03.2009 12:58:35 (permalink)
0




Cẩn thận
 
BÁC Duyên vừa đến biết hay không
Thời buổi này sao muốn tắm sông
Ô nhiễm cá còn không sống nổi
Cạn rồi dòng ấy chả xanh trong
Quan nha tắc trách nên sông chết
Dân chúng thờ ơ bỏ cánh đồng
Bác tắm xong về thân ghẻ lở
Thì xin đừng oán hận dòng sông ./.
 



Tutang 24.03.2009 16:29:37 (permalink)
0







Gửi: Huynh Công Hoà
 
Huynh khởi pháo đầu thế tấn công
Tôi bình phong mã thủ biên phòng
Xe bình xe tiến ngang hàng sỹ
Tốt bảy tốt ba mở lối thông
Thế trận giằng co chừng cuối hiệp
Chiến trường đối nghịch vẫn mênh mông
Thu cờ huynh bảo thôi hoà nhé
Ngày mốt Tiểu thư sẽ lấy chồng./.
 
Tutang 24.03.2009 16:42:13 (permalink)
0
Gửi kiệt nữ Hà Thu
 
Đôi lời xin gửi tới Hà Thu
Nếu kén phu quân chấm Dã Phu
Sư tử Hà Đông so hợp đấy
Anh hào Xứ Bắc rõ bù trừ
Chồng ngoan lấy lụa dai mà trói
Duyên đẹp phòng khi thoáng cái vù
Còn nữa để cho thêm chắc chắn
Thì nhờ đóng cũi chỗ Tu Tru




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 16:45:16 bởi Tutang >
Nguyen Gia Linh 24.03.2009 17:11:08 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hỏi thăm
 
Bác Lá dạo này có khỏe không?
Có thường ra hóng mát ven sông
Rặng dừa ngút ngát xanh đùa gió
Đồng lúa rì rào trắng trổ bông
Bác gái vẫn hàng ngày chợ búa?
Bữa trưa thường nhật món xôi bồng?
Em chào sao Bác còn im lặng
Để nhớ muôn vàn những ngóng trông?
 
Tutang


Bác lá ui cho em đi đầu nhe hì hì...
 
Bác tắm sông 
 
Trưa hè nóng nực Bác ngồi không
Hú bạn trong làng họp tắm sông
Quần ngắn lưng trần trai kiếm quả
Chân dài áo cánh gái tìm bông
Trong lùm gió thổi cây nghiêng ngả
Dưới nước người run tóc rối bồng
Đói bụng ăn bần xanh lót dạ
Về nhà bả quở suốt ngày trông...
 
Vancali 3.17.09
Chúc Bác tằm sông vui vẻ hì hì...
Sao Bác hong rủ huynh Hùng đi cùng cho vui hì hì..thôi em chạy z ù..ù
Chúc tỷ Nhã Uyên ngày vui nhe hì hì....


NGỒI TRÔNG !

Cô Van rảnh chẳng chịu ngồi không

Lại rủ mọi người đi tắm sông

Bì bõm giửa dòng sen tưởng súng

Bềnh bồng trong nước tuyết ngờ bông

Tay ngà hờ hững bơi theo sóng

Thân ngọc đong đưa gió thổi bồng

Mỡ cứ trêu mèo bùn hết biết

Sức tàn đành phải chịu ngồi trông !
                      

NU



Biết trông !

Cô Nhã chiều nay có rảnh không ?
Về quê hưởng gió cạnh ven sông       
Hàng dừa lã ngọn phơ tàu lá
Rặng liễu trơ cành nhạt nhánh bông
Suối nước êm đềm như huyễn diệu
Đồi dương mộng ảo tựa non bồng
Nhà xa đất lạ buồn ray rứt !
Ai đã qua rồi mới biết trông

Nguyễn Gia Linh

ĐI CÂU !
 
Hôm qua em rảnh được ngồi không
Mong được có người rủ dạo sông
Chờ mãi không ai thèm đến rủ
Nên đành thơ thẩn đến cầu Bông
Sông vắng câu hoài không được cá
Toàn bịch ni lon nổi bềnh bồng
Buồn quá em tìm vô quán nhậu
Xỉn về mới biết mẹ chờ trông !
 
                             N U 
 
Rủ Bác tắm sông
 
Bác Nguyễn dân thành lội giỏi không?
Hãy cùng tụi cháu vượt giòng sông
Tha hồ vùng vẫy cùng cơn sóng
Mặc sức nô đùa với nụ bông
Bơi ếch người nhô hình lấp lú
Ôm phao nước đội dáng bềnh bồng
Trời mây một cõi tha hồ bỡn
Phó mặc cho đời dõi mắt trông
 
Vancali 3.23.09
 
 Chúc các huynh tỷ thứ hai vui hì ì...có tắm sông nhớ rủ em nhe hì hì.. 
thôi em chạy z ù..ù



Nghe rung lập cập
 
 
 
Dân thành chẳng dám sánh cùng không ?
Biết lội là may khỏi bến sông
Thả sức bơi đùa khoe nắng áp
Vô bờ vội vã quấn khăn bông
Bặp dừa thả lỏng theo dòng cuốn
Bè chuối buông xuôi  với ngọn bồng
Tới lúc quên rồi mùa bỡn cợt
Giờ người nhắn nhủ khó ngồi trông
 
 
Nguyễn Gia Linh

Tutang 24.03.2009 20:08:26 (permalink)
0
Nỗi niềm
 
Chị em ơi có biết cho không?
Nặng gánh đôi vai bởi tấm chồng
Sớm rượu trưa trà còn ấy ấy
Mai tiền mốt bạc lại bồng bông
Gái ngoan em chửa LẦY CHƯA CHỐNG
Tiết hạnh chị đành phải vác gông
Cái kiếp má đào sao khổ thế
Thà như chim sẻ giữa bầy đông./.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 297 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9