Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH
Kính Chào Bạn ghé vườn thơ
Xương Rồng cứng cõi mộng mơ người nhìn
Ý thêm nghị lực cho mình
Lời thơ như nắng bình minh tuôn trào..
Thơ Bạn lấp lánh như sao..
Tứ Trụ
TÌNH THƠ (Gửi bạn Tứ Trụ) Tứ Trụ bền vững muôn đời Ý thơ_nguồn lực cho người kết thân Tình thơ trong sáng vô ngần Xương Rồng ngưỡng mộ_gửi vầng tri âm... --- XƯƠNG RỒNG XANH 10/02/2009
HOA ĐỜI Hoa Đời nở suốt tháng ngày Hoa không nở ở trên cây người trồng Hoa thơm, khoe sắc trong lòng Sống đời nhân nghĩa mãi không xa rời... --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 05:48:37 bởi Xương Rồng Xanh >
TRƯỜNG XƯA Về thăm lại mái trường xưa Bao nhiêu kỷ niệm chợt vừa đâu đây ...Khoanh tay, cất tiếng chào Thầy Mặt xanh Cô gọi trả bài hôm qua... Trường còn mà cố nhân xa Buồn thiu mái ngói_châu sa phượng hồng Bước đi_nghèn nghẹn trong lòng Một thời cắp sách sạch trong tâm hồn Bầy chim non đã lớn khôn Bay về mọi nẻo trên đường mưu sinh Trường xưa khắc một chữ tình Qua cầu_trở lại thấy mình, người ơi! --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 21:07:28 bởi Xương Rồng Xanh >
Trích đoạn: Xương Rồng Xanh
HOA ĐỜI
Hoa Đời nở suốt tháng ngày
Hoa không nở ở trên cây người trồng
Hoa thơm, khoe sắc trong lòng
Sống đời nhân nghĩa mãi không xa rời...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/02/2009
Vị Hoa
Hương lòng như nắng ban mai
Giúp người tươi tỉnh cơn say mê lầm
Vị hương len lỏi khắp cùng
Dịu đi những vết thương lòng trần ai
Vị Hoa
Hương lòng như nắng ban mai
Giúp người tươi tỉnh cơn say mê lầm
Vị hương len lỏi khắp cùng
Dịu đi những vết thương lòng trần ai
Tứ Trụ
HOA NGHĨA TÌNH Hoa Lòng sắc nghĩa, hương tình Dù mang kiếp sống mưu sinh, đọa đày Hương thơm không để đắm say Giữa đời xiết chặt bàn tay với người Hoa Lòng ở trái tim thôi Len vào khối óc để rồi toả hương Dù cho hoan hỉ, đau thương Hoa Lòng vẫn mãi chung đường chữ NHÂN! --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 21:05:30 bởi Xương Rồng Xanh >
HOA TÌNH Hoa Tình nở giữa vườn tình Em ơi hoa của chúng mình nơi nao? Vườn tình ai rải Mưa Ngâu Để hoa tàn úa, u sầu tháng năm...? --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 11:55:12 bởi Xương Rồng Xanh >
LANG THANG Lang thang trên nẻo đường tình Tìm người con gái của mình ngày xưa Tôi đi trong nắng, trong mưa Tìm em chưa gặp tôi chưa trở về ...Bùn lầy lối nhỏ xóm quê Trượt chân, xấu hổ… sợ ghê lệ nàng Một ngày sóng sánh đò ngang Tay em té nước khách sang phì cười Quần áo tôi ướt hết rồi Bóng cây đợi gió rong chơi hong dùm Quay lưng, mặt đỏ thẹn thùng… Niềm vui, gian khó đã cùng sớt chia Giảng đường, Ký túc… còn kia Mì tôm, nước chín… nuôi tia lửa hồng Gò người xe đạp long nhong Rùng mình tay chạm vào hông, phút đầu... Lang thang nhưng biết tìm đâu Đường đời vạn nẻo, dải dầu cánh chim Lang thang tôi cứ đi tìm Ngày mai hái được trái tim một thời… --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 20:16:39 bởi Xương Rồng Xanh >
Trích đoạn: Xương Rồng Xanh
Vị Hoa
Hương lòng như nắng ban mai
Giúp người tươi tỉnh cơn say mê lầm
Vị hương len lỏi khắp cùng
Dịu đi những vết thương lòng trần ai
Tứ Trụ
HOA NGHĨA TÌNH
Hoa Lòng sắc nghĩa, hương tình
Dù mang kiếp sống mưu sinh, đọa đày
Hương thơm không để đắm say
Giữa đời xiết chặt bàn tay với người
Hoa Lòng ở trái tim thôi
Len vào khối óc để rồi toả hương
Dù cho hoan hỉ, đau thương
Hoa Lòng vẫn mãi chung đường chữ NHÂN!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/02/2009
Như Tiếng Chuông
Rất vui có bạn luôn gần
Đồng tâm cùng ý, sự trong nghĩa tình
Đất trời như ánh bình minh
Cùng gieo hạt tốt để dành ngàn sau
Thế gian không thiếu anh hào
Công danh mê đắm sắc màu đã quên
Ham vui lụy ái triền miên
Một câu như tiếng chuông ngân tỉnh hồn
Như Tiếng Chuông
Rất vui có bạn luôn gần
Đồng tâm cùng ý, sự trong nghĩa tình
Đất trời như ánh bình minh
Cùng gieo hạt tốt để dành ngàn sau
Thế gian không thiếu anh hào
Công danh mê đắm sắc màu đã quên
Ham vui lụy ái triền miên
Một câu như tiếng chuông ngân tỉnh hồn
Tứ Trụ
MUA_VUI Ngày rằm đi viếng cảnh chùa Dâng hương_lễ Phật để mua sự lành Biết đâu trong túp lều tranh Mẹ già mòn mỏi_tóc xanh hửng hờ... Nuôi con từ thuở ấu thơ Tóc Mẹ bạc trắng đâu chờ con nuôi Muôn đời "nước mắt chảy xuôi" Dâng hương_lễ Phật làm vui cảnh chùa… --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 22:20:24 bởi Xương Rồng Xanh >
Trích đoạn: Xương Rồng Xanh
Như Tiếng Chuông
Rất vui có bạn luôn gần
Đồng tâm cùng ý, sự trong nghĩa tình
Đất trời như ánh bình minh
Cùng gieo hạt tốt để dành ngàn sau
Thế gian không thiếu anh hào
Công danh mê đắm sắc màu đã quên
Ham vui lụy ái triền miên
Một câu như tiếng chuông ngân tỉnh hồn
Tứ Trụ
MUA VUI
Ngày rằm đi viếng cảnh chùa
Dâng hương_lễ Phật để mua sự lành
Biết đâu trong túp lều tranh
Mẹ già mòn mỏi_tóc xanh hửng hờ...
Nuôi con từ thuở ấu thơ
Tóc Mẹ bạc trắng đâu chờ con nuôi
Muôn đời "nước mắt chảy xuôi"
Dâng hương_lễ Phật làm vui cảnh chùa…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
11/02/2009
Đại Hạnh Chữ Hiếu
Du xuân khách viếng cảnh Chùa.
Cho lòng thanh tịnh bốn mùa an khang
Cầu cho cha mẹ thọ an
Hồng thêm sắc tướng "Đạo Tràng Tu Tâm"
Trã hiếu không chỉ "Nuôi ăn"
Mà cho chữ "Đạo" Song thân nhập lòng..
Đó là "Đại Hạnh tự tâm"
Đó là "Đại Hiếu" Phước lành đang gieo.
Trí minh vượt khó thoát nghèo
Phước, Lộc, Thọ Hưởng muôn điều an nhiên
Long thần ủng hộ bình yên.
Đâu còn sợ cảnh triền miên khổ sầu... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2F20D559CF4849AF8FC22408E225595D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 21:41:07 bởi Tứ Trụ >
Đại Hạnh Chữ Hiếu
Du xuân khách viếng cảnh Chùa.
Cho lòng thanh tịnh bốn mùa an khang
Cầu cho cha mẹ thọ an
Hồng thêm sắc tướng "Đạo Tràng Tu Tâm"
Trã hiếu không chỉ "Nuôi ăn"
Mà cho chữ "Đạo" Song thân nhập lòng..
Đó là "Đại Hạnh tự tâm"
Đó là "Đại Hiếu" Phước lành đang gieo.
Trí minh vượt khó thoát nghèo
Phước, Lộc, Thọ Hưởng muôn điều an nhiên
Long thần ủng hộ bình yên.
Đâu còn sợ cảnh triền miên khổ sầu...
Tứ Trụ
ĐẠO LÀM CON Phật thời ngự ở trong lòng Công Cha, nghĩa Mẹ chất chồng hơn non Sống cho trọn đạo làm con Ngày đêm phụng dưỡng còn hơn đi chùa! ("Mua_Vui" nói kẻ lọc lừa Bỏ rơi cha mẹ lên chùa cầu an Phật nào chứng kẻ lòng gian Tai nghe, mắt thấy...trái ngang sự đời!) --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
HOA LÒNG Hoa Lòng nở giữa tâm hồn Không hương sắc chốn lâm_sơn_đất_trời Hoa Lòng chỉ có ở người Đảo điên thế thái mãi ngời chữ TÂM! --- XƯƠNG RỒNG XANH 10/02/2009 Thơ anh hay quá
HB
HOA ĐỜI Hoa Đời nở suốt tháng ngày Hoa không nở ở trên cây người trồng Hoa thơm, khoe sắc trong lòng Sống đời nhân nghĩa mãi không xa rời... --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009 Tình thâm ta mãi nhớ lời
Thâm giao ta giữ ở nơi tâm hồn
Dù cho nước chảy đá mòn
Thâm giao ta mãi giữ tròn tình thân
Hàn Băng
Trả Hiếu
Mình Cùng Cha Mẹ
Song Tu "Trả Hiếu"
Lời bạn nói quả không sai
Phụng dưỡng cha mẹ kiếp nay hiện tiền
Đó là phụng dưỡng thân phàm
Bạn thì chỉ được phước ban một phần...
Xác thân "Dũ bỏ xác thân"
Trí minh lạc lầm vẫn bị nghiệp theo...
Hướng cho cha mẹ biết "Tu"
Rèn tâm luyện tánh "Kiếp sau hưởng phần"
Duy Tuệ Thị Nghiệp "Là Thân"
Ta cùng cha mẹ đồng tâm luyện rèn
Sắc thân "Tứ Đại" Hết phần
Trí minh có tập "Tỏ dần như trăng"
Bậc Trí hãy nghiệm cân phân..
Thấy biết tường tận thoát dần khổ đau
Bậc Trí tâm thức trong veo
Lo gì nghiệp lực đuổi theo than buồn...
Tình thâm ta mãi nhớ lời
Thâm giao ta giữ ở nơi tâm hồn
Dù cho nước chảy đá mòn
Thâm giao ta mãi giữ tròn tình thân
Hàn Băng
TÌNH THƠ (Gửi bạn Hàn Băng) Cảm ơn ai bắt nhịp cầu Để bao thi hữu chung bầu rượu say Ngày xuân chim én liệng bay Tình thơ ta giữ mãi đầy trong tim... --- XƯƠNG RỒNG XANH 11/02/2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: