Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH
Xương Rồng Xanh
Một bụi xương rồng xanh
Dưới bầu trời thanh thanh
Vô tư vươn gai góc..
Rướm máu ai va nhanh..
Gai đâm buốt thấu xương
Nào ai dám xem thường.!
Cây xương rồng là thuốc
Trị lành phỏng vết thương
Bụi xương rồng vô tư
Không sắc hương trần thế
Nhưng là nguồn diễm lệ
Của tâm hồn nghệ nhân.
Ai yêu xương rồng xanh
Như yêu một màu xanh
Trong gai thành vị thuốc
Rướm màu đỏ chân tình
Mytutru..
Tặng Xương Rồng Xanh
CHỈ MONG (Tặng Thi hữu Tứ Trụ) Chỉ mong làm một xương rồng Từ nơi gió cát nặng lòng chốn xa Chỉ xin làm một bông hoa Không hương lan tỏa vẫn là tình yêu Chỉ mong tím đỏ ráng chiều Đợi vầng trăng sáng trao điều thầm mang Chỉ mong đến với thơ đàn
Cùng bao thi hữu mơ màng, đắm say...
--- XƯƠNG RỒNG XANH 20/02/2009
Ngàn năm mây theo gió
Vẫn trôi dạt bềnh bồng
Một chiều dừng chân ngỡ
Nghe buồn như mênh mông
NuocMatMuaThu
CHUYỆN TÌNH MÂY GIÓ Gió Mây hát tình ca Lời yêu thương da diết Mây Gió mãi chan hòa Cho tình yêu bất diệt... Mây khoác áo ngủ sắc Gió luôn tự ẩn mình Mây đen khi trầm mặc Gió thét gào rung rinh... Chuyện tình Mây và Gió Chuyện của nghĩa đá vàng Chuyện ngàn năm không nhỏ Chuyện kiếp đời lang thang... --- XƯƠNG RỒNG XANH 20/02/2009
VÁN CỜ Ván cờ nằm ở trên bàn Nước cờ suy tính dọc ngang góc nhìn Ván cờ của kiếp nhân sinh Có ai biết được sự tình ra sao... Cứ như một giấc chiêm bao Giật mình tỉnh mộng đường nào bước đi Trên bàn tấn thủ ly kỳ Dòng đời điên đảo cần chi nước cờ... --- XƯƠNG RỒNG XANH 20/02/2009
TIM HỒNG (Tặng Hàn Băng) Hoa tim anh giữ trong lòng Tay anh ôm trọn đóa hồng em trao Hoa tim vẫn mãi thắm màu Đóa hồng xinh xắn ngọt ngào tình ta... --- XƯƠNG RỒNG XANH 20/02/2009
TIM HỒNG
(Tặng Hàn Băng)
Hoa tim anh giữ trong lòng
Tay anh ôm trọn đóa hồng em trao
Hoa tim vẫn mãi thắm màu
Đóa hồng xinh xắn ngọt ngào tình ta...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
20/02/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/0BED88631B8A49DCBE4B424E847DC944.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 10:32:31 bởi Han Bang >
NHỚ NGÀY XƯA ẤY
Ta về cứ mãi ngóng trông
Chờ mong phương ấy thơ nồng hương bay
Gió ơi gió hãy về ngay
Đưa hương hoa thắm ngọt say tim hồng
Bao mùa lá đổ Thu, Đông
Xuân sang, Hè tới phượng hồng trổ hoa
Nhớ sao là nhớ ngày qua
Ta nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Kết lên mái tóc huyển nhung
Hoa phượng đỏ ánh má hồng em xinh
Anh bảo em đẹp nàng tiên
Nhưng em chẳng chịu sợ lên cõi trời
Lên trời anh em đôi nơi
Nên em chỉ muốn ở nơi cõi trần
Bây giờ trường vắng người thân
Phượng hồng chưa trổ màu hồng tìm đâu
Một mình anh mối tình sầu
Nhớ sao là nhớ tìm đâu bóng hình
H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 16:38:10 bởi Han Bang >
LỬA TÌNH
Sa mạc gió tung cát Mặt trời tung nắng hát Bỏng rát Ngọn lửa tình Xương Rồng hoa vẫn tươi xinh Gửi lời thương nhớ của mình đến ai Thân đầy gai Tay bỡ ngỡ Phải duyên, phải nợ Đừng sợ Xương Rồng Giữa trời nắng cát mênh mông Thầm thương, trộm nhớ tình nồng một phương... --- XƯƠNG RỒNG XANH 18/02/2009
MƠ TÌNH Đã mang kiếp phận Xương Rồng Nghìn năm ôm trọn tình nồng lẻ loi Bao phen gió cát dập vùi Vươn mình đón nắng, ngỏ lời cùng Trăng Người ơi có thấu cho chăng Một lần mơ đến Cung Hằng gửi tim Vườn đời rộn rả tiếng chim Tình nơi sa mạc lắng chìm, xót xa... --- XƯƠNG RỒNG XANH 21/12/2009
MƠ TÌNH
Đã mang kiếp phận Xương Rồng
Nghìn năm ôm trọn tình nồng lẻ loi
Bao phen gió cát dập vùi
Vươn mình đón nắng, ngỏ lời cùng Trăng
Người ơi có thấu cho chăng
Một lần mơ đến Cung Hằng gửi tim
Vườn đời rộn rả tiếng chim
Tình nơi sa mạc lắng chìm, xót xa...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
21/12/2009
TRONG MƠ Tặng người con gái trong mơ Trái tim đỏ lửa, vần thơ rực hồng Gửi tình vào giữa hư không Tắm mình trong cát, mênh mông nỗi sầu Vần thơ đến được người đâu Trái tim thổn thức nói câu "ước gì..." Trăng thương lệ chảy ướt mi Gió sầu bãng lãng bước đi thẩn thờ... --- XƯƠNG RỒNG XANH 21/02/2009
VÔ ĐỀ Chân bước giữa cuộc đời Tim u hoài, chơi vơi Hồn lang thang, lạc lỏng Thơ ru tình đơn côi... --- XƯƠNG RỒNG XANH 23/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 05:48:08 bởi Xương Rồng Xanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: