Vô Cố Nhân
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 188 bài trong đề mục
voconhan 27.07.2011 00:23:03 (permalink)
Trái Tim Thiên Thần

trái tim nhẹ bay.. kìa trái tim thiên thần

trái tim vừa đau.. vì sớt chia tình yêu
trái tim đẹp ko.. kiêu.. ngạo
trái tim đẹp yêu.. thương.. người

trái tim hồn nhiên.. tươi cười

trái tim mỏng manh.. rất xinh
trái tim tình yêu.. thương người
trái tim đành xóa đi.. kỷ.. niệm

ở nơi miền xa thiên đường

có thiên thần đang khóc mưa
giữa nơi trần gian an bình
có đôi tình nhân.. chung.. tình
bởi yêu người hơn yêu mình
trái tim nhỏ xinh sẽ đau
nỗi đau dường như ko màu
nỗi đau làm vui cho người

trái tim cười nơi thiên đường

trái tim bình yên đã vui
đã vui vì trái tim thiên thần
vẫn luôn là trái tim ko màu
VCN
Nha Trang 22/7/2o11


VCN hát mộc Trái Tim Thiên Thần:

http://blog.yume.vn/xem-blog/trai-tim-thien-than.voconhan.35D48719.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 00:24:20 bởi voconhan >
voconhan 09.08.2011 01:38:54 (permalink)
Đoản Khúc Nhớ

bước nhỏ chiều nào dáng em ngoan
đã tràn cơn mộng nhớ vô vàn
giọng hát êm xưa còn dĩ vãng
bên thềm hiên vắng nắng đang tan
VCN
Nha Trang 31/7/2o11
(họa thơ Song Khánh)
voconhan 18.10.2011 22:27:25 (permalink)
Tuổi Thơ Thần Tiên

tuổi thơ thần tiên.. vui đón trăng vào rằm
tuổi thơ hoài mong.. ánh trăng thơ đẹp sao
tuổi thơ mày tao.. năm tháng xa ngày ấy
ta thấy.. mình.. vui thật là vui

tuổi thơ hồn nhiên.. vui đón trăng đèn lồng
tuổi thơ chạy rông.. khắp xóm trên hẻm dưới
vui với.. những bạn nhỏ quanh ta
vui với.. nến kẹo và bánh hoa
ơi à.. ta nhớ.. ta mong.. tuổi thơ

tuổi thơ ngày thơ.. năm tháng thơ vụt xa
cả khung trời thơ.. be bé xưa vụt lớn
ta đã phiêu bạt và bôn ba
ta đã ko còn nhiều thơ ngây
bây giờ.. ta thấy.. ta thương đời ta

trăng ngọc hôm qua
thu ngọc ko già
sao tuổi thơ ta
đã vội xa mãi trôi xa..
Vô Cố Nhân
Nha Trang o9/9/2o11


VCN trình bày "Tuổi Thơ Thần Tiên" giai điệu mộc:
http://blog.yume.vn/xem-blog/tuoi-tho-than-tien.voconhan.35D5FD5D.html

voconhan 28.10.2011 00:52:13 (permalink)
Bên Trời Tình Xa

người xa xôi mãi muôn trùng
tình xa.. ta mãi.. nghe từng thương mong
trăng ngà đêm sáng mênh mông
bóng người.. thấp thoáng.. hư không chập chờn

đêm còn hoang vắng cô đơn
bên vườn.. trăng gọi.. ơi người tình ơi
gió lùa đêm lạnh hơi sương
thương người.. ta gửi.. thư tình heo may

vừa hay cơn gió mộng qua
ta thầm.. thương gửi.. nụ hôn trao người

ta cười trong giấc mộng thương
thương người em gái.. bên trời tình xa

la là la lá là la
trăng ngà.. trăng ngọc.. bên ta.. gọi tình
trăng xinh nghiêng bóng lưng trời
em tôi.. xinh mộng.. bên đời.. xa.. xa...
Vô Cố Nhân
Nha Trang o2/9/2o11


nghe giai điệu mộc bài này:
http://blog.yume.vn/xem-blog/ben-troi-tinh-xa.voconhan.35D5F2D3.html

voconhan 02.11.2011 22:15:32 (permalink)
Đừng Buông Tay Nhau Ra


đừng buông tay nhau ra
đừng xa đêm mưa gió
đừng lo ngày vui cạn
đừng than trách cuộc đời



đừng trôi trong tuyệt vọng
đừng chôn dấu trong lòng
đôi bàn tay ấm nóng
chia sẻ tình thương mong



đôi bàn tay ấm nóng
chia tuổi hồng mênh mông
chia lạnh buồn đông giá
chia sẻ tháng năm qua



là chia những nỗi đau
là sẻ cơn hoạn nạn
là vui bên tình bạn
là chan chứa tình yêu



có điều gì còn lại
ngoài năm tháng vô thường
là tình thương và mến
bên người và bên ta


Vô Cố Nhân
Nha Trang 30/7/2o11

VCN trình bày "Đừng buông tay nhau ra" giai điệu mộc:
http://blog.yume.vn/xem-blog/dung-buong-tay-nhau-ra.voconhan.35D4B651.html
voconhan 20.12.2011 22:27:39 (permalink)
Có Con Ma Trong Phây Xờ Búc

mạng xã hội.. bạn giới thiệu tôi.. mạng xã hội.. nhịp nối nguồn vui.. là nơi ưa thích.. chui ra chui vào.. mà ta ko biết.. sao ta ra vào.. ơi à ới a.. có con ma..ở trong đang kêu ta.. nó gọi mời bằng những phép ma.. nó gọi mời hào hứng thiết tha.. nó dụ ta.. cứ vào là vui.. ui à úi a..

mạng xã hội.. là chỗ xả xui.. xả xì trét những.. tâm tư vơi đầy.. mạng xã hội.. kẻ đó người đây.. phây xờ búc cũng.. gom chung một mạng.. những con ma ở trong đang kêu vang.. nó dụ bạn mời ta chui vào mạng..

này là là là là là con ma tò mò.. này là là là là là con ma kết giao.. này là là là là là con ma khát khao.. và.. con ma.. tám chuyện tào lao..

vào mạng rồi.. là hết muốn ra.. vào mạng rồi.. là xót với xa.. xót vì ta mất.. thời gian.. hơi bị nhiều.. xa vì.. ma nó.. làm ta xa đời thường.. ta.. còn bận.. nối mạng đi bốn phương..

mạng xã hội.. đường lối dọc ngang.. giang hồ hiểm ác.. lang thang đêm ngày.. có con ma ở trong đang bay bay... con ma này đẹp như trong giấc mơ.. con ma này ngọt ngào như ý thơ.. con ma này là ma vương hacker.. sẽ làm ta biến.. ra như tên khờ... những.. con ma.. phây xờ búc ơ...
VCN
Sài Gòn 27/1/2o11

..........................................

gọi về tia nắng.. chiều rơi
gọi về năm tháng.. đời tôi
gọi người ơi.. nhắc đầy vơi
kỷ niệm thương mến.. trong đời

...........................................

Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi... cuộc đời là những nghĩ suy... cuộc đời lệ đã ướt mi... bao lần..... Dài Bất Tận.. là bước thời gian... dài vô hạn là bước lang thang... dài theo năm tháng hoang mang.. làm kiếp con người

................................................

em giờ đây,là nỗi nhớ.. trong anh.. là mộng xanh, là cơn nắng.. thơm lành
là sợi thương, dệt đêm gấm.. trăng sao.. là khát khao.. là ước ao.. là mong chờ
là ý thơ.. là giấc mơ.. đẹp ko ngờ...

........................................

Hỏi thế nhân ơi.. tình là gì?

Hỏi thế nhân ơi, tình là gì?
Thương sầu hoan lạc, thoáng qua đi
Lâm ly bi đát.. cũng.. nhiều.. khi..

Hỏi chứ tình ơi, đó là chi?
Cớ gì ta lạc bến tình si
Cớ gì nhân thế trầm luân khổ
Sầu vỡ tim đau máu lệ tình

Tình như là sóng.. lòng khao khát
Là những yêu thương.. những giận hờn
Là cơn địa chấn.. vừa rung động
Là giữa thinh không.. sét nổ "Ầm....."

Tình ấm hồn ta.. đêm phong ba
Tình nhớ ngày qua.. chưa phôi pha
Tình lá tình hoa.. tình mật ngọt
Tình xót tình xa.. quá phũ phàng

Tình.. như làn gió.. hát bên trời
Tình.. như làn mây.. hững hờ trôi
Tình.. như là nắng.. xanh ngời ngợi
Tình hỡi tình như.. sóng.. biển đời..

Tình đến tìm ta đêm đơn côi
Tình hát lời ca ru trên môi
Tình lối vườn yêu trăng vời vợi
Tình với tình vương vấn một đời
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 13/3/2o11



Chơi Vơi

chơi vơi chơi vơi
chút tình nhân thế chơi vơi
chút tình như áng mây trôi
chút tình như gió bên trời
như lời ru tiếng à ơi

chơi vơi chơi vơi
gió gọi lá rơi
sóng cuộn biển khơi
ơi à là à ơi
tình vẫn muôn đời

tình cao vời vợi
tình đời bao la
tình xa ngàn dặm
tình gần bên ta

tình hoa tình mộng
tình hồng trong tim
tình trông tình đợi
tình đầy muôn nơi

tình vơi tình cạn
tình bạn tình thân
tình vui ái ân
thương hận tình đời
rơi lệ ngậm cười
tình người ai ơi

tình như nước trôi
tình như lá rơi
tình ấm mặt trời
tình lạnh đêm khơi
tình mặn trên môi

tình nhân thế ơi
tình mãi muôn đời
tình mộng chơi vơi
chơi vơi chơi vơi

VCN
Sài Gòn o7/3/2o11

.........................................


Thương Gió Tha Hương

em đi rồi .. một chiều mưa gió tả tơi
em đi rồi.. cạn lời thương hứa trao người
em đi rồi.. bồi hồi tôi ngắm sương rơi
trong đêm lạnh.. khô ánh mắt trông xa vời

em, đi rồi.. nụ cười hoa thắm mang theo
em, đi rồi.. cạn hồ.. nước mắt.. trong veo
bóng em mờ theo.. bóng nhạn.. phương trời
nhớ thương ngày đêm.. rã rời.. tim anh

thương, đêm hoang lạnh
thương, ánh trăng suông
thương, ánh sao vương
thương, gió tha hương
thương.. suốt canh trường

em đi rồi.. đèn đường buông ánh đơn côi
em đi rồi.. đại lộ thưa vắng chân người
em đi rồi.. cả đời tôi mãi trông theo
gieo cung nhạc.. thương nhớ nhớ thương bên trời
VCN
Sài Gòn 17/3/2o11
(Họa nhạc Kim Ngọc)

.............................................

Đêm Thương Cạn Đêm

ly thương cạn ly
ly thương sầu bi
ly say cạn môi mắt
nghiêng mặt đối gương soi

em soi đời lưu lạc
thân con gái dặm trường
em soi đường duyên phận
tủi thân nét môi hồng

em nâng đầy ly cạn
em chán chường đêm say
đêm nay hồn xuân mộng
hồng nhan chuốc say mềm

đêm thương cạn đêm
men cay buồn thêm
đêm lau dòng nước mắt
đêm nhặt tháng năm rơi

đêm vơi màn đêm
đêm thương sầu thêm
đêm qua rồi đêm lại
bên đời mãi chơi vơi

VCN
Sài Gòn 20/3/2o11

.............................................

Bóng Trăng Mộng Xưa

trăng tròn
trăng mộng
trên bến sông.. em còn nhớ không

trăng nồng
hương ngọt
trăng sắt son.. em còn nhớ không

mộng xưa.. trăng hứa lời yêu
mộng phiêu theo gió mây ngàn
mộng hoan ca vút cung đàn

mộng tan.. đêm trắng mầu sương
mộng thương trăng úa trăng mờ
ngẩn ngơ ta ngóng ta chờ

em giờ
ly biệt
trăng tiễn đưa.. đêm vừa mới qua

vụt bay.. cơn gió chiều xa
chợt như mây khói thoảng qua
đã là dĩ vãng.. êm đềm.. hôm qua

trăng ngà
trăng ngọc
soi bóng trên.. non ngàn biển xa

nghiêng.. bóng trăng la đà
soi.. khắp quanh sơn hà..
ta nhắn trăng.. đêm này.. giúp ta tìm em

trăng.. giúp ta tìm em
trăng.. sẽ đem em về
ta.. thắp lên câu thề, bóng trăng mộng xưa...
VCN
Nha Trang o5/8/2o11

..............................

I Love You

I Love You
ta đã gặp nụ cười
làm tim ta.. xuyến xao

I Love You
lòng ta cứ nhớ mãi
nụ cười.. em đã trao

ta thầm mong.. nhớ người
ta thầm mong.. tiếng cười
nụ cười.. I Love You

ta vội yêu em
yêu nụ môi cười
kìa bầu trời xanh, mây trắng.. bay
này người ơi, em có.. nghe gì
kìa lời yêu, ta nhắn.. gửi em
bằng một cơn... gió nhẹ

ta.. trao em nụ hôn nắng
ta.. trao em nụ hoa thắm
và.. ta nói rằng.. I Love You
VCN
Nha Trang 16/9/2o11

...................................

Màu Đời

cuộc sống ngập muôn màu
màu hồng tim tình yêu
màu xanh xanh hy vọng
màu mưa và màu nắng
màu cầu vồng lung linh
đẹp xinh xinh màu má
cà phê đá màu đen
chiều thương quen màu tím
màu mong gọi nhớ tìm
nhìn muôn màu rực rỡ
vô thường sắc mênh mang
24/9

.................

ru người yêu dấu bằng câu tình chờ..
ru về năm tháng tình nhớ miên man..
ru hoàng lan thắm nồng giữa đêm sương
ta ru thương nhớ.. gửi vào trong nắng..
ta ru cơn gió.. gọi nhớ thương về

ru thương miên man.. tình nhớ vô vàn..

......................

Tình Xin Lỗi Hẹn

chiều đông lạnh
tình mong manh
cành đông giá băng trơ trụi lá
mảnh tim giá băng đã cạn khô
giờ đây nhớ thương đã bỏ ta.. với người
giờ đây chỉ riêng có mình ta.. khóc cười với ta

đã xa rồi yêu thương ngày đó
những kỷ niệm xưa mơ hồ quá
đã theo giòng năm tháng nhạt nhòa
chừng đã phôi pha

hai ta xa nhau bên chiều xưa
khi cơn mưa giăng giăng buồn lắm
phải chăng.. ta đã.. yêu lầm
phải chăng.. mưa đã.. rơi thầm.. xót xa

chiều qua anh phương xa quay về đây
tìm em trong sương mây đêm mờ tối
tình ơi.. hỡi tình..
tình xin.. lỗi hẹn..

giờ em đang chơi vơi trong lòng đau
vì đâu em quên anh em chẳng nhớ
vì đâu.. em cứ.. vô tình
vì đâu...

bởi con tim yêu ko còn nhau
giờ đây hai ta hai đường rẽ
chẳng lẽ nào
lại níu tim nhau

VCN
Sài Gòn 29/11/2o11


......................


Dẫu Phôi Pha
nhánh phôi pha nhánh hoa lòng mở ngỏ
những buồn vui giăng tím ngát hương đời
cuốn theo mây trôi bồng bềnh theo gió
có bóng ai đổ tràn theo bước tháng năm dài
dẫu phôi pha vẫn cứ là mãi mãi
trong vòng xoay luân vũ tim đời
VCN
Sài Gòn 11/12/2o11
( họa thơ muguet )

....................

Lệ
bao xương bao máu đổ điêu tàn
bao nến bao nhang thắp hết lên
thương người gieo lửa gieo thù hận
thương kẻ ly tan kẻ khải hoàn
VCN
SG 17/12/2o11

.......................

ngã ba mở lối rẽ hai phương
vấn vương chưa nỡ chọn một đường
cũng bởi yêu người xưa đã lắm
bây giờ đêm trắng ngắm trăng suông...
20/12

.......................

trăng rơi trên biển vắng
sóng lóng lánh vờn trăng
trăng mong manh tựa bóng
sóng ôm mộng ấp hình
19/12

....................


voconhan 20.12.2011 23:11:20 (permalink)
Gió Hát

ngoài kia nắng thương vừa lên
bình minh sáng trong dịu êm
rộn ràng chim ca gió hát
bầu trời thênh thang bát ngát.. an lành

cành hoa tối qua ngậm sương
bình minh nắng thơm tỏa hương
gọi đời thương nghe gió hát
gọi làn mây ru gió hát.. an hòa

lời ca thương.. cho nắng.. yêu đời
lời ca thương.. cho áng.. mây trôi
gió ơi lời gió qua biển khơi phương trời
gió gieo lời nhớ gieo lời thương cho đời

và ta.. gọi gió bên trời
nhủ gió ca lời
ca thương tuyệt vời
thương gọi người ơi
ngày tháng mây trời
VCN
Sài Gòn 25/3/2o11
...............................................

Ai Đó Ơi

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
để nghe niềm xúc cảm đầy vơi
để nghe lời trái tim chia sớt
chuyện những yêu thương những giận hờn

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
nghe làn hơi ấm ngọt bờ môi
nghe trời xanh nắng hồng chim hót
còn chút yêu đời ai đó ơi

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
để thấy tình chan chứa chẳng vơi
những lời ai đó vừa trao đó
gửi gió lời thương nhắn nhủ lời

đôi lúc muốn gọi ai đó ơi
e ấp trong tim khó mở lời
ai đó ơi xòe tay đón nhé
khẽ lùa năm ngón đón bàn tay
VCN
Sài Gòn o9/5/2011

Viết tặng cho bạn.. Ai đó ơi..!

........................

Mây Tím Chiều Thương

mây, hoàng hôn chiều xa
mây, về ru hồn ta
nhớ thương ơi.. là thương.. đầy

mây, chiều sương nhẹ bay
mây, chiều say mộng mơ
tím thơ ơi.. làn mây.. nhớ...

hồng ơ.. thủa xưa nàng mây hồng
vì thương.. nhớ ai đầy mơ mộng
hồng ơ.. ngỡ ngàng mây đã thương pha.. màu chung tình
mộng xinh, tím yêu làn mây

từ nay, dáng mây mộng yêu kiều
chiều thương, nhớ ai gọi ai tìm
làn mây.. tím thương chờ mong

lòng ai, vấn vương tình thương hoài
lòng ai, nhắn ai lời yêu mãi..
ai thương ai...
ai.. đợi ai...

phải chăng, vấn vương ở trong lòng
mà mong.. nhớ thương làn mây tím
bởi thương, trái tim còn chung tình
đời xin.. góp thêm làn mây xinh

chiều thương, tím thương làn mây mộng
chiều thương.. tím thương.. làn mây thương..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o1/6/2011
..........................................

Ru Mùa Thu Mong

trên lối thu xưa êm đềm
nhẹ nhàng êm bước chân ngoan
anh đón em sang thu mộng
dịu dàng hương thu tình nồng

anh ước mong xây lâu đài
trải thềm hoa đón em sang
năm tháng phôi pha hoang tàn
ngỡ ngàng bên thu vàng úa

mùa thu hanh nắng
sương chiều thu giăng
trăng sầu nghiêng bóng
trên cành thu phong

chạnh lòng ta nhớ
hương mùa thu xưa
êm đềm em giữa
tim mùa thu ta

thu vừa qua đông
lạnh lùng cơn gió
tim giá lạnh đầy
giờ > đây > ta > khóc..
nước mắt ướt mi cay
trong cơn nhớ đêm ngày
ta thương vẫn thương đợi
ta mong vẫn mong người
ta ru vẫn ru lời.. tình thu

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 23/11/2011

...........................................

Theo Dấu Mặt Trời

mặt trời.. đã gọi
về đây.. kiếp người
từ miền.. yên tĩnh hoang vu
từ miền.. sương gió âm u.. ngàn thu

mặt trời đã gọi
hồn ai rã rời
nhiều đời xưa cũ mê man
mà giờ đây vẫn hoang mang.. thở than

mặt trời đã gọi
ngày đang mới rồi
người ơi thức dậy
ngày đang mới rồi.. người ơi

mặt trời.. đã gọi
trời xanh.. nắng hồng
và ta.. bỗng dậy
từ muôn.. kiếp đời.. người ơi

ta rong chơi
theo mặt trời đỏ lướt trên cao
ta vẫy chào
muôn gương mặt rừng núi biển xanh

ôi thanh bình
ôi dịu ngọt mầm lúa hạt cây
như mây trời rơi giọt nước tình ơi

ới a ơi à a
lòng ta như đã thênh thang
chẳng mang chi những lo toan
ngàn ánh nắng hồng
và gió mát lộng
giải hết mây giông và oan trái muôn đời

Ngày mới đến rồi
tỏa sáng khắp trời
gọi thế nhân ơi
Chân Thiện Nhẫn.. bên đời

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/5/2011
................................................

Paris Vẫn Thương Mong

đêm.. gió lùa sương lạnh
đêm.. ánh đèn đêm quen
em.. về sân ga lạnh
anh.. thương ngóng chuyến tàu

sau.. một lần ly biệt
ta.. đâu biết có ngày
em.. đi vừa như chạy
trốn.. cuộc tình đang say..

ngày vừa qua đêm tới
paris vẫn rong chơi
xa hơi ấm em rồi
ta thương.. vẫn thương đợi..

ơi, còn đây.. từng phút giây
còn đây tháp cổ
bóng đổ muôn chiều.. muôn thương

ta thương mình.. phiêu bạt
thương em kiếp.. phiêu bồng
thương mây hồng.. gió lộng
thương bến.. đời.. mênh.. mông

ta trông chờ em quá
paris vẫn thương mong
paris vẫn tươi hồng
bến sông Seine vẫn đợi
bước em về em ơi..
VCN
Sài Gòn o4/6/2011

..................................

Đêm Hát Cung Mộc

lá đổ.. sương bay
trăng gầy.. đêm lạnh
ánh đèn khuya.. hiu hắt phong cầm
ta âm thầm đếm bước thời gian
theo từng tiếng.. thơ hòa cung nhạc

ta lang thang trong tối đêm này
ta say câu thơ hát cung mộc
ta bỗng như gọi những ta xưa
theo gió mưa gọi tháng năm về
theo tháng năm hẹn biển non thề
ta vẫn chưa nhạt những đam mê
theo bóng xưa gọi nhớ thương về

dẫu là đêm hoang mê
vẫn còn ngôi sao khuê
giữa trời cao soi lối ta về
tiếng nhạc đêm thương nhớ câu thề
kể chuyện xưa kể chuyện ngàn xưa
với lời thơ vừa hát cung mộc
VCN
Sài Gòn o6/6/2011

..................................

Lãng Tử Bềnh Bồng

bềnh bồng.. bềnh bồng.. sóng hồng xô dạt
hạt nắng rơi trên.. sóng bềnh bồng
bềnh bồng.. bềnh bồng.. bến đời lưu lạc
bạc kiếp phong sương.. khúc đoạn trường

ta vẫn thương hoài.. giấc mộng xưa
nửa chừng tan vỡ.. phải lìa xa
ta thương lạnh ấm.. tình nhân thế
xa cách bể sông.. cách nghìn trùng

ta vẫn kiêu hùng
máu lãng tử thủy chung
nung chí xây thành
non nước Việt hùng anh
mảnh đất thân thương
ơi tổ quốc quê hương

chập trùng chập trùng
vạn lý.. ngàn mây xa
ta vẫn gọi ta.. giữa dòng đời
ta vẫn gọi thương.. người ly biệt
ta vẫn gọi em.. tiếng Việt thường...
VCN
Sài Gòn 10/6/2011
(viết họa thơ nhạc chị Thanh Ngọc)

Lạc Bước Đường Xưa

đường xưa cỏ úa sầu khô héo
nắng xéo mây nghiêng gió vẩn vơ
bóng xưa Ngọc Nữ giờ xa vắng
trăng xế ghềnh non dáng mỏi mòn
vài con vượn hú buồn đêm trắng
sương nặng hạt sa lá lìa cành
mong manh như giọt sầu mi mắt
trăng lặn bình minh nắng gọi hồng
mênh mông ta lạc hồn xa vắng
chẳng nhớ ngày qua đã mấy đêm
VCN
Sài Gòn 10/6/2011

Sầu Đời Trăng Rơi

đời bạc như vôi
như lá qua đời
sương rơi mây trôi
luân hồi lưu lạc
năm tháng lưu đày
men say ái dục
tâm thức mê cuồng
buông lơi phóng túng
đành cũng một lần
hóa thân hoàn vũ
dòng lũ miên man

miên man miên man
trăng tàn đêm tận
ta trao ta nhận
thân xác linh hồn
bôn ba cõi thế
kể đã ngàn năm
trong vòng hư ảo
bao kiếp trăng rồi
bao kiếp trăng rơi
bao kiếp ta ơi
đời thoáng qua đời
VCN
Sài Gòn 10/6/2011

................................


voconhan 20.12.2011 23:32:48 (permalink)
Thương Gió Tha Hương

em đi rồi.. một chiều mưa gió tả tơi

em đi rồi..cạn lời thương hứa trao người

em đi rồi.. bồi hồi tôi ngắm sương rơi

trong đêm lạnh.. khô ánh mắt trông xa vời


em đi rồi.. nụ cười hoa thắm mang theo

em đi rồi.. cạn hồ nước mắt trong veo

bóng em mờ theo bóng nhạn phương trời

nhớ thương ngày đêm rã rời tim anh


thương đêm hoang lạnh

thương ánh trăng suông

thương ánh sao vương

thương gió tha hương

thương suốt canh trường


em đi rồi.. đèn đường buông ánh đơn côi

em đi rồi.. đại lộ thưa vắng chân người

em đi rồi.. cả đời tôi mãi trông theo

gieo cung nhạc thương nhớ.. nhớ thương bên trời..

VCN
Sài Gòn 17/3/2o11

................................

Một Chút Thẹn Thùng

Tình sao mãi lặng câm
Tình sao mãi âm thầm
Người ơi yêu người lắm
Người có biết không người

Thầm yêu nét môi cười xinh
Thầm yêu làn mi tình quá
Mộng hoa thơm nắng xuân hồng
Vậy mà ko, ko nói lên lời

Người ơi.. ta yêu người
Người ơi.. ta yêu rồi
Như gió bên trời mộng thầm yêu áng mây ngời

Bởi ta với em còn xa
Bởi em còn e lệ quá
Và ta.. một chút ngại ngùng
Và em.. một chút thẹn thùng

Đừng xa.. cách xa tình ơi
Đừng chơi.. trò chơi nghiệt ngã
Hãy bên ta bên tình yêu này
Hãy bên ta vui tình nồng say
Hãy yêu ban ftay nắm bàn tay
Trái tim hồng chung nhịp chiều nay.
VCN
Sài Gòn o5/3/2011

.......................................

Ly Biệt Thương Ca

mai anh đi rồi
mai đó chia phôi
mai đó đơn côi
em bên đời xa
sẽ xa thật xa..

qua ngày mai đó
còn có thương vui
đêm vùi hương nhớ
vào giấc xa xôi
mắt mi lệ rơi
xót xa đầy vơi..

người ơi có nhớ
từng tháng năm qua
tình say men ấm
nồng thắm bao la
mà nay sao đã
kề phút chia xa
ái ân.. vừa mới hôm qua

đã biết.. đời giấc mê mộng hoa
đã biết.. tình ấm êm rồi xa
đã biết.. đời sẽ luân hồi qua
mà vẫn tiếc.. cuộc đời bao la..

đã biết.. rồi sớm mai chẳng xa
sẽ đến.. ngày bóng đêm gọi ta
trả hết.. đời những ân tình qua
lời nuối tiếc.. là lời thương ca..

á.. a..à..a..
lá hoa cỏ cây
mây trời theo gió
con đò theo sóng
sóng mang tình trôi
á.. a.. đầy vơi
đêm rồi mai tới mặt trời
vẫn mênh mang người ơi
ới a.. à ơi..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 17/6/2011

nghe VCN hát mộc "Ly Biệt Thương Ca":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8537
.....................................................................

Ca Khúc Tình Tang

lời ca.. từ trái tim tôi
lời ca.. lạnh ấm tim đời
là lời.. ca khúc tình tang
là dòng năm tháng thời gian..

lời ca nhạc khúc miên man
là lời đêm nối ngày sang
là lời trăng sáng.. ru đêm hôm rằm

lời ca đằm thắm mê say
là lời vay cõi đời thương
là lời vương vấn.. non sông quê nhà

lời ca.. như gió như mây
như hoa như nắng
như cây trên ngàn

lời hoan ca phút sum vầy
gom đầy mộng đẹp tặng người bên nhau

lời đau chia với người đau
lời sau câu khóc.. là lời từ ly

người đi.. đi mãi người ơi
trôi như hoa sóng.. trên ngàn trùng dương

lời ca.. thương mến thương thương
thương người lưu lạc hồng trần cơn mê..

lời ru quê cũ hôm qua
lời ca ru kiếp.. mỏi mòn nhân gian..

lời ca như oán như than
thương thân này cũng.. ngày tàn ko xa..

lời ca a á à a
lời ca thương những.. phận người bao la..

đã sinh làm kiếp con người
thì xin trả hết nợ vay cuộc đời
trả bằng năm tháng gian nan
trả bằng cay đắng hân hoan
trả bằng.. câu hát.. ru đời.. tình tang..

Vô Cố Nhân
Đà Nẵng 27/6/2011
..........................................................

hoa tím đầy sân tím chiều thương

làn sương mây tím lịm chân trời

trong áng chiều rơi lời tình nhớ

êm đềm như gió đẹp như thơ

VCN

Tìm Quên Nhớ Ai


ta xa nhau rồi

đêm qua bên trời

trăng khơi lạnh giá

hoa xanh trên cành


anh như làn gió

thương em mây hờn

anh thôi ngừng cuốn

em rơi lệ mưa


thương cơn mê này

ta say hoang mộng

mây giông lặng gió

cho cơn mưa hồng


đêm đông lạnh quá

sương sa mịt mờ

cô đơn lạnh giá

đêm qua đêm buồn


đêm giờ đêm nhớ

đêm giờ đêm mơ

ân tình xưa lỡ

bây giờ chơ vơ


ngẩn ngơ nhớ ai

tìm quên nhớ ai

phải chăng nợ duyên

thiên định tiền duyên

đời này kiếp này

trả hết cho nhau


hãy mau về mau về người ơi

sống bên đời ta trả nợ nhau

trả từng thương đau

trả máu về nguồn

trả hết đoạn trường

tình sẽ thêm thương

VCN
Đà Nẵng o1/7/2011

........................................


voconhan 20.12.2011 23:47:55 (permalink)
Trăng Thơ

đêm lạc bước hồn xa vắng
đêm nằm trên đỉnh sầu miên
trăng vừa nghiêng bóng qua miền nhớ
trăng thơ lưu lạc chốn giang hồ

cô đơn thân lữ khách tha phương
trăng sương đêm hát khúc vô thường
mênh mang đêm trắng vương màu nhớ
trăng thơ gieo nhạc khúc mong chờ

đêm mơ ta hái ánh trăng ngon
ta gom sương ngọt tựa cam lồ
ta thêm hương gió thơm mùi nhớ
trăng thơ cung nhạc hát cho người

trăng cười đêm sáng
trăng vàng trăng thắm
à ơ.. trăng ngắm ta nằm
ớ ơ ta nằm ta ngắm trăng thơ
ớ ơ ta nằm ta nhớ ta mơ

mơ về những ngày xưa đó
trao tình đêm ngọc ngà trăng
xa rồi năm tháng còn trăng nhớ
trăng thơ trăng mộng với trăng tình
VCN
Nha Trang o8/8/2o11

..................................

Mưa Đã Sang Mùa Ngâu

em hỡi em ở đâu
đêm trắng đêm thương sầu
ngày mong nhớ ngày qua giờ em ở đâu

mưa đã sang mùa ngâu
ô thước đang bắc cầu
kìa Chức Nữ, chàng Ngưu hẹn nhau đón nhau

mau hãy mau quay về
bên chốn xưa câu thề
miền quê cũ mộng xưa đam mê

quê cũ anh chờ em
trăng cũ treo bên thềm
nửa đêm nhớ về em lòng anh xốn xao

bao nhớ thương vơi đầy
anh đã xây cây cầu
cầu em bước bằng thơ đam mê

em hãy mau quay về
quê cũ anh thương chờ
chờ.. em sẽ .. về đây bên anh...
VCN
Nha Trang o5/8/2o11

VCN hát mộc thơ nhạc "Mưa Đã Sang Mùa Ngâu":
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/8847


........................................

Dễ Là Khó Thương

khi tim ko cảm
khi hồn ko say
khi tay chưa nắm
khi nằm chưa mơ
khi thơ lãng mạn
ngủ quên vườn hồng

khi không ai lại
toan tính tương lai
ai yêu ai vậy
ai lấy ai đây
vậy mà nói được
dễ là khó thương

thôi thì hai hướng
xa chia hai đường
ko gì vương vấn
ân tình chi đâu
ko sầu ko nhớ
chỉ buồn vu vơ
VCN
Nha Trang 10/8/2011
(Viết tặng xuka)

.......................................

Đêm và Mưa

lan man lan man
trong màn đêm sương khói
ta gọi người người ơi
sao ko thấy trả lời
đêm chơi vơi chống chếnh
ta gọi người người ơi

gió đưa lời nhắn nhủ
mây thương gọi trao tình
trong đêm dài tĩnh lặng
niềm mong ước đong đầy

ta thơ dại như ngây
ta vừa như chợt thấy
những ghế đá hàng cây
những mây trời gió nước
kìa chốn ta dừng bước
ước nguyện những đồng xu
tung lên từ thủa trước

trong lan man ta bước
gọi dĩ vãng đang về
ta như tỉnh như mê
bốn bề mưa và gió

có điều gì thực tại
ngoài giây phút mê này
ô hay, sao vậy nhỉ
ta, bất chợt.. nhiều khi
VCN
Nh.Tr 12/8/2o11
tặng Mưa..
http://blog.yume.vn/xem-blog/-m-v-m-a-ch-i-v-i.voconhan.35D50594.html

.................................................

Ân Tình Thiên Thu

gọi người thương xa thương mãi gọi thu ơi
một mùa thu rong chơi đã xa rồi
một mùa thu nơi miền nắng thu mong
trải lòng mênh mang nhuộm áng thu ngà

kìa rừng thu xa xa lá dệt màu cam
kìa đồng thu xa xa cúc vàng nở hoa
và.. con suối.. hiền
thơ mộng uốn quanh.. chân đồi

trời thu sắc gọi mời
tình thu nhắn nhủ lời
người thương ơi.. bên trời thu mong

người ơi hãy mở lòng
hồn thu lắng đọng tình
tình thiên thu.. ân tình thiên thu

tình thu rất mặn nồng
tình ân ái vợ chồng
tình thâm giao.. bạn bè thương mong

tình thu rất thật lòng
tình trong sáng rạng ngời
tựa vầng trăng.. đêm rằm trung thu

dù thời gian trôi như bóng ngựa qua song
đời còn thương mong trông những thu về
người còn thương mong gọi nhớ thu ơi
lời tình thiên thu nhủ gió trao người
VCN
Nha Trang 14/8/2o11

.......................................

Hương Biển

mắt nhìn xa xăm mắt buồn mơ màng
cát trắng, dương xanh, biển biếc xanh xanh
tim tím mong manh vạt muống hoa biển
cô gái xinh ơi đẹp dáng ngoan hiền

cô gái xinh ơi cô gái xinh ơi
cô ngắm mây trôi hờ hững trên biển
cô ngắm miên man ngọn sóng đang tan
cát trắng hoang vu mềm dưới chân ngà

hoa sóng nở trên khói biển xa
hoa muống biển nở trên cát ven bờ
thơ với nhạc hòa trong tiếng biển ca
la lá là là la lá la là

trời xanh xanh cao cao xa xa
biển xanh xanh bao la bao la
làn mây trắng hiền hòa
nhuộm nắng thơm hồng pha

ta ngắm nàng cô gái đẹp ơi
bên biển trời xanh ngát mơ màng
bên cát ngọc bên sóng mộng mơ
cô đã là thơ.. rất thơ mộng
VCN
Nha Trang 15/8/2o11
...........................................

Sài Gòn Thu (New)

lang thang lang thang.. đi tìm một ngày Sài Gòn thu
thu ơi thu ơi.. thu phương trời nào sao chẳng thấy
Sài Gòn mây.. nhuộm nắng thêm hồng
Sài Gòn.. ko có mây thu

Sài Gòn ru.. mộng nắng thơm nồng
SÀi Gòn.. ko có.. heo may
Sài Gòn.. bay lộng gió hoang
từ ngày.. khai mở cõi Nam

Sài Gòn.. mênh mang hương nắng
Sài Gòn.. tươi như hoa thắm
Sài Gòn.. giăng cơn mưa ngắn
mưa ngắn.. thôi.. nhưng mà biết đâu
mưa dẫu.. Thu.. nhưng chẳng giống thu

ai biết đâu vì đâu
thu chẳng như Sài Gòn
mây gió mưa Sài Gòn thu
Ko giống như thơ mùa thu.
VCN
Nha Trang 16/o8/2o11

VCN hát mộc "Sài Gòn Thu":
http://blog.yume.vn/xem-blog/s-i-g-n-thu.voconhan.35D4F56B.html

...................................

Cà Phê Păng Xê

ngày hôm qua ta đi cà phê
ta thấy em ta đã mê rồi
ngồi cô đơn như cô nàng thất tình
ta thấy em thật xinh

hình như cô em đang chờ ai
hai búp tay măng ấp bên cằm
ngồi suy tư em nhìn
đắm chìm
như bức tranh thời gian

này cô em xinh xinh yêu ơi
ngồi cô đơn như hoa păng xê
xiêm áo thơm hương tím mê hồ
vô tình.. em gợi
thời gian đã qua ngàn năm

một ngàn năm xa xưa xa xưa
ta với em khi đó chung tình
mộng thật xinh lung linh lung linh
đôi mình đã từng đẹp duyên

duyên tình xưa lại gặp nhau đây
bây giờ nhớ lại được ko em
hay cứ xem như là chẳng quen nhau
sau giấc mê cơn mộng chợt tan mau

màu hương nhớ là màu của păng xê
đâu dễ quên ân tình thủa xa xưa
hai đứa trao câu thề nguyền
duyên nối duyên tơ một ngàn năm sau

giờ gặp nhau nơi đây nơi đây
nàng păng xê cô đơn mong ai
ngồi nhớ ai đây dáng thương chờ
cho lòng ta ngẩn ngơ

nàng păng xê xinh xinh yêu ơi
đời đã đem duyên xưa trao nhau
từ năm tháng dĩ vãng tươi màu
sau một ngàn năm...
VCN
Nha Trang 18/8/2o11

.........................................

Lệ Buồn

ko thể nói cùng ai
đành thôi, ngồi ta khóc
cứ ngồi im và khóc
bên thềm mưa rơi rơi

nỗi buồn khuya chơi vơi
cứ ngồi im và khóc
giọt nước mắt đắng lòng
khóc thương mình vụng dại

trong niềm đau quằn quại
ko thể nói cùng ai
đành thôi ngồi ta khóc
trong lòng nghe nguôi ngoai

ko thể nói cùng ai
miền đêm dài ký ức
đành trái tim thổn thức
những giọt buồn phôi phai

ước gì một sớm mai
nắng thơm hồng mềm mại
gió thơm về tìm lại
miền dĩ vãng hồn nhiên
ngày xưa đó bình yên
ngây thơ và trong trắng
chưa từng cay và đắng
chưa từng nhớ và mong
chưa dậy sóng biển lòng
chưa giăng cơn mưa lệ
ta chỉ mong được thế
quay về những ngày xưa...
VCN
19/o8/2o11

..............................

Tầm Xuân
tầm xuân hoa tím lưng trời
ru hời thương nhớ cho người chờ mong
nhủ lòng đêm lạnh gió đông
kìa bên sông thoáng bóng xuân đang về
VCN
Nha Trang 19/o8/2o11
..........................................

Còn Xuân
tình chết bên đời khô nắng hanh
mong manh trăng héo rủ bên mành
xuân xanh còn thắm duyên còn lắm
đông giá qua rồi mai đó xuân
VCN
N.tr o7/8/2o11
.....................................

Đoản Khúc Tình Thiên Thu

*
* *

đóa tường vi quá là xinh
lung linh sương sớm đượm màu tinh khôi
xa xôi ngọn gió bên trời
gọi tường vi thức ngỏ lời yêu hoa

*
* *

ngập ngừng thu khúc cảm hoài
heo may tê tái bên ngoài hiên tây
lá gầy rơi nhẹ hiên đông
buồn trông con nhạn bay về phương nam

*
* *

cõi tình nhân thế mộng mơ
ngẩn ngơ ta nhận ra người quen xưa
mới vừa say đắm tình tang
ngàn năm vụt thoáng xa rồi cung tơ

*
* *

Ngàn năm vụt thoáng hương phai
mai ngày gặp lại có còn nhớ chăng?
hỏi rằng duyên cũ tình xưa
có nồng hương lửa kiếp này nữa không?

*
* *

ân tình dâu bể ngàn năm
trăng thề đã cũ lời thề đã xưa
thoáng chiều nay một cơn mưa
vừa hay ta nhớ người tình thiên thu

*
* *

mây trời nghiêng đáy hồ thu
heo may nghiêng ngả gió ru mộng tình
trúc xinh nghiêng bóng bên đình
em xinh dáng ngọc nghiêng mình bên thu

*
* *

Tình thư một bức phong còn kín
Nụ tím hoa đời vẫn nhớ mong
Lòng như thuyền gió trôi hồ mộng
Nhìn bóng hoàng hôn bỗng nhớ tìm

*
* *

ai nhớ ai tìm ai đêm nay
mộng say mộng tỉnh mộng hao gầy
bay trong hoàn vũ ru hồn mộng
ta nhớ ta chờ ai đâu hay
VCN


......................

Người Tình Thu

lá mùa thu em tôi hái hết rồi
mây mùa thu hờn giăng tím xa xôi
bên đồi xa hoa thu tỏa hương nồng
thương chờ mong, em gom cả hồn thu

em mộng du, em gom cả hôn hoàng
gom phù sa dòng Ngân biếc sao xanh
gom mảnh trăng tình thu dáng mơ màng
đêm vừa sang thơm hương ngọc Hoàng Lan

thu vừa sang.. bên dĩ.. vãng êm đềm
ta vùi say.. trong ký.. ức triền miên
bên hàng hiên.. heo may nhủ.. hương thầm
ta trầm ngâm say ngắm người tình thu

em ru ta vào men ái
em trao hương nồng ân tình
em xinh như mộng hồn thu mơ
cho hồn ta đắm chìm trong thơ
VCN
Nha Trang 21/o8/2o11
(mến tặng Tường Vi)
.....................................

Vẫn Đi Về Tương Lai

trong mây giông bão tố
và sóng gió trùng khơi
ai ơi đừng tuyệt vọng
lòng xin hãy an bình

đêm lung linh sao sáng
ngày mưa nắng ân tình
trong mỗi một sinh linh
vẫn ngời lên điểm sáng

vẫn lang thang giữa đời
vẫn mây trôi gió cuộn
ngàn năm vẫn đất trời
tình nhân thế người ơi

đã mang thân con người
có đắng cay dịu ngọt
và giông gió tơi bời
người ơi chấp nhận thôi

vẫn hiên ngang giữa đời
ngắm mây khơi gió lộng
ko sờn ko nản chí
vẫn đi về tương lai
VCN
Nha Trang 21/o8/2o11
(mến tặng Madalenda)

......................................

Tình Yêu Vĩ Tuyến

tình yêu vĩ tuyến
như biển lớn mênh mông
thương về những con sông

biển rộng thân ái
nhận vào thêm mãi
thương thêm mãi sông dài phiêu linh.

tình yêu vĩ tuyến
như miền nắng thương mong
thơm vàng lúa trên đồng

nắng hồng ươm mãi
cho đời hoa trái
cho cô gái thêm hồng môi xinh.

tình yêu vĩ tuyến
như là những cơn giông
cho hạ mát cơn nồng

tình yêu vĩ tuyến
như niềm nhớ bâng khuâng
cho đời ngóng ta trông

vẫn bên đời thương mến mênh mông
vẫn giăng giăng vòng tay vĩ tuyến
nối liền .. khắp cả năm châu

vẫn nụ cười thương mến hân hoan
vẫn hiên ngang vòng tay vĩ tuyến
nối liền.. bè bạn muôn phương
VCN
Nha Trang 24/8/2o11

(Mến tặng anh Trường Đinh)

voconhan 20.12.2011 23:55:47 (permalink)
Đêm Trôi Qua Đời Rộng

đêm.. gieo buồn hun hút
đêm.. trút cạn tâm tư
đêm.. hư hao vời vợi
đêm vơi.. ánh trăng tà

đêm.. qua đêm từ tạ
đêm.. xa cách muôn trùng
đêm.. rơi từng giọt lệ
đêm trắng.. buồn lê thê

đêm quê xa cơn nhớ
đêm vỡ vụn hoang mang
đêm lang thang hồn mộng
đêm sao bỗng.. thương mình

đêm tinh khôi ngà ngọc
đêm khóc giọt sương tan
đêm mưa ngàn chớp bể
đêm mê kiếp.. luân hồi

đêm trôi qua đời rộng
đêm mong vẫn mong người
đêm trăng cười quỳnh mộng
đêm trải lòng mênh mông

đêm.. nồng nàn hương nhớ
đêm.. ngỡ ngàng qua đêm
đêm.. bên đời vẫn gọi
đêm.. sương khói mơ hồ
Vô Cố Nhân
Nha Trang 26/o8/2o11

VCN trình bày "Đêm Trôi Qua Đời Rộng" giai điệu mộc:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9018
.................................

Vẫn Tương Lai Ngày Sau

một chiếc lá xanh xanh xa cành
một một tiếng nói chia ly vừa thảng thốt
ngõ hồn tê tái
có ai hay chăng nỗi tâm sự

như.. làn mây.. cuộn gió đến xa vời
như.. trời xanh vương ánh hồng tia nắng
hỏi rằng nhân thế
có ai cô đơn.. giữa muôn người

ai cười vui.. khi say đắm men tình
ai lặng thinh.. nghe mưa gọi đêm nhớ
có ai bơ vơ.. giữa nhân loại

ai.. thế nhân ơi.. còn ai
thế nhân ơi.. ngày mai
có ai.. còn gặp ai
đêm dài qua mãi
luân hồi tê tái
dẫu phôi phai ký ức ko mờ

nhớ.. hay chăng người ơi
mối duyên xưa ngày xưa
mới như vừa gặp nhau

đã quen nhau người ơi
dẫu ko bên đời nhau
sẽ gieo duyên nợ nhau
vẫn tương lai ngày sau
Vô Cố Nhân
Nha Trang 27/8/2o11
(cảm xúc khi đọc blog của Hương Septiny - viết tặng bạn, chúc vui)

VCN trình bày "Vẫn tương lai ngày sau" giai điệu mộc:
http://blog.yume.vn/xem-blog/van-tuong-lai-ngay-sau.voconhan.35D5E7FA.html

................................

Áo Trắng Thiên Thần

thiên thần áo trắng của tôi ơi
cứ ngỡ em xa mãi đỉnh trời
nơi chốn non ngàn mây lụa thắm
nay biết nào đâu có xa xăm

em đến thăm đời gieo ước mơ
gieo tình thương mến trải hồn thơ
cứ ngỡ em chừng hư ảo lắm
nay rằng em rất thật, gần bên

em đến nơi đây dáng dịu hiền
em nàng tiên nữ của mùa thu
ru những mảnh đời em vừa tới
ru ngời hạnh phúc tỏa hồn nhiên

ru niềm hạnh phúc tỏa triền miên
ru những em thơ những bạn hiền
bên miền hương sắc mùa thu nhớ
em nhắc cho đời bao ý thơ

em nhắc cho đời bao giấc mơ
thiên đường đâu có chỉ là thơ
áo trắng thiên thần em mở lối
cho đời thương mãi một niềm mơ
VCN
Nha Trang 23/o8/2o11
(mến tặng Thiên Thần Áo Trắng)

................................

Mộng Thu

thu về
lá bay bay
gió heo may
nắng thu say mơ mộng

thu về
dáng thu mong
bước bên sông
trên đồng xa lúa thu đang chín vàng

thu về
đón em sang
bước lang thang
bên hoàng hôn ngắm thu đang mơ màng

thu sang
nắng mỏng mây nhẹ
nghiêng che
bao nhiêu cuộc tình
thu xinh
thu tình.. quá à.. à.. ơi

thu rơi
bên đời đắm mộng
thu trôi
qua trời biển rộng
thu không.. có tuổi
thu à.. ơi.. thu
VCN
Nha Trang 28/8/2o11

......................................

Bên Trời Tình Xa

người xa xôi mãi muôn trùng
tình xa.. ta mãi.. nghe từng thương mong
trăng ngà đêm sáng mênh mông
bóng người.. thấp thoáng.. hư không chập chờn

đêm còn hoang vắng cô đơn
bên vườn.. trăng gọi.. ơi người tình ơi
gió lùa đêm lạnh hơi sương
thương người.. ta gửi.. thư tình heo may

vừa hay cơn gió mộng qua
ta thầm.. thương gửi.. nụ hôn trao người

ta cười trong giấc mộng thương
thương người em gái.. bên trời tình xa

la là la lá là la
trăng ngà.. trăng ngọc.. bên ta.. gọi tình
trăng xinh nghiêng bóng lưng trời
em tôi.. xinh mộng.. bên đời.. xa.. xa...
Vô Cố Nhân
Nha Trang o2/9/2o11
(cảm xúc khi đọc blog của Như Diệu Linh - viết tặng bạn, chúc vui)

VCN hát "Bên Trời Tình Xa" giai điệu mộc"
http://blog.yume.vn/xem-blog/ben-troi-tinh-xa.voconhan.35D5F2D3.html

...........................................

Tình Đầu

tình đầu thường là.. tình chia xa
ai biết đâu.. ai hay.. vì đâu
tình đầu dệt mộng.. đẹp hôm qua
sao giấc mơ yêu đương chợt vỡ
ta ngỡ cơn đau
như bóp nát con tim
ta ngước mắt van xin.. hỡi tình

tình đầu tựa mật ngọt hoa xinh
mang đến trao con tim nông nổi
rồi tình chợt vụt nhẹ bay xa
cho vết thương tim ta vụn vỡ
ta ngỡ tim ta
như trống vắng bao la
ôi mới đó hôm qua.. thế mà

xa.. cách xa tình ơi
mang .. vết thương trong biển đời
ta.. vẫn lênh đênh.. ơi người ơi
ta .. vẫn đau thương.. chưa hề nguôi
VCN
Nha Trang o2/9/2o11
(Viết tặng Tiểu Kỳ)

...........................

Một Cánh Sao Đổi Ngôi

một nỗi đau âm thầm
một vết thương tim ko ngừng rỉ máu
đêm sầu tê tái
vẫn mong ai .. đến nao lòng

vẫn biết.. rằng.. tình cách muôn trùng khơi
vẫn biết.. rằng.. người sẽ xa người ơi
mà sao.. tim đơn côi.. vẫn mong người

vẫn biết.. người.. là nỗi đau của tôi
vẫn biết.. tình.. vò xé tâm hồn tôi
màn đêm.. ơi.. chơi vơi.. vẫn mong người

khóc cười.. làm nỗi đau nhẹ ko
cõi lòng.. hoang mang ngàn muôn lối
làm sao.. cho tôi quên.. hỡi người

làm sao làm sao quên người
làm sao làm sao quên tình
làm sao.. cho trái .. tim mình .. bớt.. đau..

làm sao làm sao quên sầu
làm sao làm sao chôn dấu.. chữ tình.. trái.. ngang

màn đêm vừa buông bên thềm
nhìn lên dòng Ngân giang biếc
và tiếc thầm .. một cánh sao đổi ngôi
rồi nhủ lòng
rằng sẽ quên người ơi
VCN
Nha Trang o3/9/2o11
...........................................

Bé Yêu Của Em

thương anh.. lo lắm cho anh
lo mưa lo nắng.. anh ko mang dù
thương anh.. em vén sương mù
che cơn gió nhẹ.. xuân vừa mang qua

lo là.. lo lắm anh ơi
lo anh thả bộ.. loanh quanh bên người
lo anh.. qua phố tươi cười
sẽ làm rơi mất.. vài phần xuân xanh

lo anh.. đêm lạnh nằm co
lo anh.. trưa nắng.. anh ru câu hò
hò ơ.. cô gái thương người
xin cô mang gió.. ơ là qua đây..

mây hồng.. mây tím tình tang
hoàng hôn.. em sợ.. anh ngồi.. đắm say
đêm này.. lo ả Hằng Nga
đêm qua.. lo đóa.. hoa quỳnh xinh xinh
đêm tình.. tang tính tình tang
đêm sang.. đêm lại.. buồn lo.. rất.. nhiều

vì yêu nên em lo
vì yêu nên em ghen
vì yêu nên em đã.. xem anh.. như là bé yêu
VCN
Nha Trang o3/9/2o11
(Họa nhạc Cam Ngọc)

.........................................

Hoài Niệm Warszawa

ơi Lipa, hoài niệm Warszawa
thu bên ta năm đó tình bao la
ta ngây ngây thương nhớ màu phong đỏ
trong thu xa có bóng người hôm qua

ta bên thu.. ru hồn nhớ.. chơi vơi
nơi xa xôi.. thương người.. cũng đơn côi
người ơi

người.. nơi phương đó.. còn nhớ thu xưa
tình xưa hai đứa .. vừa mới thương trao
giờ đây xa quá.. tình đã hư hao..
biết bao.. giờ.. biết bao giờ

biết.. bao giờ tìm lại
tháng.. năm tình vụng dại
ta mãi mong.. chờ mãi mong chờ

nhớ.. thương đành tìm lại
bước.. thu về mềm mại
ta mãi đi.. tìm ký ức xưa
VCN
Nha Trang o5/9/2o11
(cảm xúc khi đọc blog Madalena)

.........................

Chiều Nhớ

chiều nay nghe điệu buồn Nam Phương
lòng vấn vương thương lá vàng rơi
người yêu ơi mịt mờ xa xôi
còn nhớ chăng tháng ngày chung đôi

ngồi nơi đây mà lòng nhớ đến
mùa thu bên kỷ niệm xa xưa
vừa theo lá.. thu mong tràn ngập
cả khung trời mơ mộng tình thơ

giờ này em còn ngồi bên thu
còn hát ru câu hát ngày xưa
ngày xưa ơi mặn mà trên môi
ngọt câu hát trao tình sánh đôi

lời xưa.. còn đọng
tình xưa.. còn mộng
chiều nay
ko có em
bên chiều thu vắng...

nhìn nắng rơi sầu
nhìn lá phai màu
nhìn hoàng hôn rơi
và lá.. rơi rơi

người ơi thu mộng
người trông ta đợi
đời xin có nhau
ngày tháng mai sau

màu thu thêm mộng
tình thu thêm rộng
người nơi bắc phương
ngồi ngóng Nam Phương
VCN
Nha Trang o5/9/2o11

(đặc biệt viết tặng chị Nam Phương khi nghe chị ca nhạc bản Thu Vàng.. chúc chị nhiều niềm vui)
............................................

Mưa Rồi Sẽ Tạnh

phố vắng thưa người
bóng tối đêm khơi
từng giọt buồn mưa.. rơi rơi

phố vắng thương ơi
đêm đã khuya rồi
mà trời còn mưa.. ko thôi

mưa vẫn.. tơi bời xối xả
đêm đã.. ko còn vất vả
và một ngày trôi.. qua hết.. nhọc nhằn..

nước mắt ai gịot.. ngắn dài
bóng tối thương đời.. bé dại
này này này hỡi.. mắt ơi.. ngủ thôi..

này này này hỡi.. ai ơi .. đang buồn
này này này hỡi.. ai kia đang sầu cùng mưa .. chơi vơi

nếu biết.. mưa rồi sẽ tạnh
hãy cất.. cơn sầu giá lạnh
đón ánh.. dương hồng tươi mới.. ngày mai

VCN
Nha Trang o6/9/2o11

voconhan 21.12.2011 00:00:55 (permalink)
Giấc Mộng Thường

anh như làn mưa.. hồng
đẹp như giấc mộng em
anh như làn mưa.. hạ
thương em lá xanh xanh bên đời

Anh là cơn nắng mộng
sưởi ấm tim em hồng
trong lòng em thương nắng
gọi nắng.. chiều mênh mông

Em là mây lướt nhẹ
khe khẽ trôi bồng bềnh
anh là cơn gió ấm
gió thương và gió yêu

nhớ.. chiều nao.. anh bỗng đến bất ngờ
trên.. nẻo thơ.. mênh mông ngàn muôn hướng
con đường.. anh bước
nắng thương.. còn vương
gió thơm.. còn hương
cho em nhận ra anh giữa.. muôn người
cho em nhận ra anh hỡi... anh thương...
VCN
Nha Trang o8/9/2o11
tặng Tiểu Kỳ

...............................

Ngỡ Ngàng Nắng Sớm

một ngày mới nắng lên.. tươi hồng
một ngày mới gió hương.. thơm nồng
kìa làn mây thương mong trôi lửng lơ
kìa đàn chim ca vang khu vườn mơ
ngỡ ngàng.. ta nhìn đời rất nên thơ

ngỡ ngàng.. ta nhìn đời chung quanh
ánh hồng.. ngập bình minh rực rỡ
ta ngước.. lên bầu trời xanh lơ
ta nhớ.. ta từ một nơi xa
ơ là rất xa...

ta đã.. mang thân này nơi đây
đã mấy.. cơn luân hồi.. ta nào nhớ
ngỡ ngàng.. ta nhìn ra khắp chung quanh
ánh hồng.. đang tràn lan khắp mênh mông

kìa đồng xa hoa thơm đang nở xinh
kìa dòng sông nghiêng nghiêng cánh buồm
đường mòn xa xa đi về đâu

bầu trời xanh.. nắng vàng
thả hồn hoang.. ta bước
bước lang thang như.. mộng du
bước thiên thu qua.. thời gian
đã ngàn năm rồi
chỉ mới đây thôi
đã ngàn năm rồi
một thoáng.. mây.. trôi
VCN
Nha Trang o8/9/2o11

......................

Tuổi Thơ Thần Tiên

tuổi thơ thần tiên.. vui đón trăng vào rằm
tuổi thơ hoài mong.. ánh trăng thơ đẹp sao
tuổi thơ mày tao.. năm tháng xa ngày ấy
ta thấy.. mình.. vui thật là vui

tuổi thơ hồn nhiên.. vui đón trăng đèn lồng
tuổi thơ chạy rông.. khắp xóm trên hẻm dưới
vui với.. những bạn nhỏ quanh ta
vui với.. nến kẹo và bánh hoa
ơi à.. ta nhớ.. ta mong.. tuổi thơ

tuổi thơ ngày thơ.. năm tháng thơ vụt xa
cả khung trời thơ.. be bé xưa vụt lớn
ta đã phiêu bạt và bôn ba
ta đã ko còn nhiều thơ ngây
bây giờ.. ta thấy.. ta thương đời ta

trăng ngọc hôm qua
thu ngọc ko già
sao tuổi thơ ta
đã vội xa mãi trôi xa..
VCN
Nha Trang o9/9/2o11

....................

Thu Vẫn Chờ Vẫn Mong

một chiều ngồi bên.. thu suy tư
gửi lòng về dĩ vãng quá khứ
từ độ thu.. xưa bên người
khi mới vừa biết yêu

khi mới vừa biết yêu
mỗi chiều chiều tan lớp
nắng lụa vàng rơi rớt
trên áo dài dáng em

bên góc đường phố quen
anh chờ cùng em bước
bên chiều thu lả lướt
sao quá là dễ thương

ta thương nhớ con đường
thương những hàng cây
thương mấy cho vừa
chiều ngọc ngà thu xưa

chiều ngọc ngà thu xưa
hai đứa trao duyên đầu
câu hứa thương chung tình
mộng đẹp chiều thu xinh

đời nổi cơn phong ba điêu linh
tình mộng ngày hôm qua hôm qua
em đã xa ta vì dòng đời
gió cuốn mây khơi ngàn biển rộng
sương khói mênh mông cuộn mênh mông

thu qua rồi tới đông
thu ơi à.. biết ko
vẫn một dòng nhựa sống
qua đông lại sẽ thu
ta cứ chờ cứ mong
vẫn một dòng máu nóng
con tim yêu còn hồng
ta vẫn chờ vẫn trông
thu vẫn chờ vẫn mong
VCN
Nha Trang 11/9/2o11

(mến tặng chị Đỗ Thu)

...........................

Chỉ Còn Ta Với Trăng

đêm nay cô đơn ta đi hoang
lạc trong bóng trăng ngàn mênh mang
đêm nay cô đơn ta lang thang
nàng trăng dẫn ta vào chốn hoang

hoang mang trong tim lạc cung nhớ
bơ vơ ta đi vào đêm mộng
ko ai bên ta cầm tay nắm
chỉ có trăng ngà dẫn ta gọi ta

bên trăng bao la mình ta bước
con tim yêu thương lạnh mong chờ
ta thương thân ta vùi sương gió
hỏi có ai người xót thương đời ta

xa nhau đêm qua
ta nghe tim nhói
người nói câu phụ ta rồi
người đã quên lời xưa hứa

nửa giấc mơ lạc bến yêu lạc tim người
còn có ta chỉ có ta và ánh trăng
dù đắng cay, dù xót xa và đau lắm
ta vẫn mong rồi tim bình yên
VCN
Nha Trang 11/9/2o11

.......................

Bên Giòng Sông Cuộn Trôi

giòng nước cuộn buông trôi
bên bến nhớ em ngồi
nơi chân trời xa vắng
em ngắm hoàng hôn rơi

em ngắm mùa thu trôi
em ngắm đời như mộng
em ngắm nhìn ngọn sóng
ngắm bóng nhạn trùng khơi

em ngắm gì em hỡi
bên giòng sông cuộn trôi
em ngắm gì em ơi
trăng rằm thu lả lơi

trăng vừa lên ngàn khơi
trăng thơ thẩn lưng trời
trăng bơi trên sông vắng
em lắng hồn say trăng

đêm .. vừa rằm trăng tỏ
em.. vừa có tin vui
vui.. vì bên lối nhỏ
có.. anh bước bên đời

Vô Cô Nhân
Nha Trang 12/9/2o11
tặng tieuky

.........................

Uống Mộng Trăng

trăng vừa rơi rụng
bên vườn sen mộng
người ơi.. ly này

ta say.. trăng cũng quay quay
trăng say trăng ngã.. bên hồ.. sen thơ
à ơ.. à
vớt nàng trăng ta vớt nàng trăng

hằng nga xiêm áo thướt tha
dáng yêu kiều say đắm lòng ta
lòng ta bao nỗi nhớ mong
bóng xưa người xưa những ngày qua
nhìn trăng ta bỗng nhớ ra
có phải là ta đã cùng trăng

hằng nga à.. có phải em ko, có phải em
ngờ như là.. đã từng quen ta, đã từng quen

vườn sen xưa hái bóng trăng.. mỗi đêm rằm nghiêng lắng giọt sương
mùi hương trinh nữ ngất ngây.. bóng trăng đầy nghiêng mấy nụ sen
và em nghiêng bóng hứng trăng.. lắng trong hồn ta dáng Hằng Nga
là la la lá lá la.. dáng em là tiên nữ Hằng Nga..

này hoa.. ngà
này sương.. ngọc
à ơ.. à
uống mộng trăng.. ta uống mộng trăng
Nha Trang
15/9/2o11

..........................

Này em hãy vui

Em đừng buồn khi thấy mưa rơi,
em đừng buông tay hãy hi vọng
Cuộc sống còn nhiều những bất ngờ
em ơi xin hãy mở.. tấm lòng

Em biết không, mùa Đông lạnh thế
mà hoa hồng vẫn nở đấy thôi
suốt bốn mùa ca ngợi tình yêu
mà sao em.. vẫn cứ.. buồn nhiều

em.. hãy mỉm cười
ngắm khung trời xanh
ngắm.. những em bé vô tư.. vui đùa trên thảm cỏ
Em hãy mở.. rộng khung cửa sổ
đón một làn gió mới
xua tan những muộn phiền

Bởi vì em nên nắng rực hồng
bởi vì em nên ta muốn viết.. những vần thơ
ta muốn ôm đàn
hát khúc tình ca
ta muốn vào rừng
ngắm những bông hoa
và ta ngất ngây
nghe bầy chim hót
véo von
véo von
cỏ cây ngát hương
mượn cơn gió thương
gửi trao đến em
người ta mới quen
này em hãy vui

Nha Trang 17/9/2011

(Vô Cố Nhân phổ nhạc, lời Áo Trắng Thiên Thần)

voconhan 21.12.2011 00:12:23 (permalink)
Tri Âm Tri Kỷ

Tri âm
Ta mãi đi tìm như lần vào từng trang Cổ tích
Hanh hao, dư thừa, tháng năm muôn đời cứ luôn tĩnh mịch
để.. bất chợt một ngày..niềm vui
buồn thoáng chốc hóa thành mây

Tri âm
Là mơ ước đong đầy
để mây gió quyện hòa thành.. cơn mưa

Rồi nắng bừng lên cho tin yêu chợt đến
Ta bắt gặp người mơ trong những áng thơ sầu

Thời gian trôi đi và mưa gió
rồi sẽ qua mau, ngày trong vắt một màu
Xa xa lắm.. mà chắc cũng gần
gần gần lắm.. thời tiết giao mùa
cho Tri Kỷ gọi..chờ.. nhau...
@
Nha Trang 17/9/2o11
(thơ TK - Vô Cố Nhân phổ giai điệu mộc)

..............................

Tình Gió

em gió phương xa
ta viết câu ca
làn điệu thương
mến trao người

ta mong tiếng em cười
nụ cười.. reo vui ngọn gió
nàng gió ơi.. nàng gió ơi

nàng gió ơi
đời biển khơi
vừa đó thôi
chợt cuốn trôi
vừa đó thôi
ngàn con sóng xa khơi bến đời

gió cuốn mây trời
mang về phương nhớ
ta viết thơ viết nhạc
hát khúc tình ca
la lá la la là
chỉ thế thôi
ơi gió ơi gió à
chỉ.. thế.. thôi

ta mãi trôi dạt biển vô tình
con sóng xô ta lạc.. nẻo.. mong chờ
em vẫn bên phương trời gọi thương nhớ
nên giấc mơ xa vời.. vẫn vời xa
@
Vô Cố Nhân
Nha Trang 18/9/2o11
Tặng Gió..

..........................

Hương Giang

một ngày kia ta qua xứ huế
nhìn dòng Hương Giang trải lụa mềm
vài con thuyền
ngự trên sông
tựa như bầy Kim Long lướt sóng

dòng nước trôi.. lững lờ
từ thủa xưa.. đến giờ
tình vẫn thơ
thuyền vẫn mơ

chiều ngẩn ngơ Hương Giang bến nhớ
dòng sông êm êm vỗ đôi bờ
chiều nghe .. chuông tháp Thiên Mụ
chiều ru.. sương khói hoàng hôn

nhìn dòng.. Hương Giang đêm xuống
thuyền mộng ..trôi lững lờ trôi
đèn nở hoa giăng lấp lánh
những ánh.. hoa.. đèn trôi

dòng Hương ơi
dòng thương ơi
Tràng Tiền vui xôn xao trai gái
vừa có ai
gọi tên ai
tình mến trao trên dòng sông thương
tình vấn vương .. bên dòng..Hương Giang
VCN
Nha Trang 20/9/2o11
mến tặng Cẩm Hà

.....................................

Bạn Hỡi.. Ngày Vui

chúng ta thường ko hài lòng
chúng ta thường ko quý trọng
cuộc sống.. đây là.. hiện tại
mà ta..lại hay.. mơ mộng..

thay vì sống thật vui
chúng ta lại suy tư về.. tiền bạc
chúng ta lại ham .. tranh giành
và.. bon.. chen..

xin đừng thế.. bạn ơi
chúng ta hãy cứ thảnh thơi
mặc đời.. chen lấn ngược xuôi

hãy quý trọng.. những gì đang có
hãy ân cần.. bạn bè quanh ta
hãy là.. sứ giả.. niềm vui

ta ko buồn.. quá khứ dẫu đau thương
đời phong sương .. ta vẫn yêu đời
ta vẫn cười.. nhìn tới tương lai
dù tương lai.. ta chưa biết thế nào
nhưng dù sao, ta cứ sống Chân thành
sống Thiện lương hồn nhiên với xã hội
và Nhẫn.. nhịn cuộc đời
ngày mới.. bao niềm vui
đang chờ ta đón.. ta.. trong cuộc đời.
VCN
22/9/2o11

...........................

Em Hãy Vui

người đã đi rồi như khói bay
như làn mây trắng dạt phương trời
tim vơi tình cạn chiều sương lạnh
đêm ánh trăng sầu em đắng cay

đêm này em hãy cạn ly thương
đập vỡ ly sầu dạ vấn vương
vứt bỏ cơn buồn xa cơn nhớ
cơn mơ cơn mộng những canh trường

soi gương đối diện nhìn nhan ảnh
nghiêng ánh trăng ngà soi bóng qua
có phải như là dung nhan lệ
mặt ủ mày chau đến thế a

mong em giữ ngọc tiếc thương hoa
vui với bình minh nắng chan hòa
vui với cỏ cây và hoa lá
vui với ân tình em với ta
VCN
N.T - 22/9/2o11

................................

Tri Kỷ

Nếu tôi đã xem anh như là không khí
Thì tại sao tất cả những buồn vui
Những ước mơ hoài bảo trong tôi
anh còn hiểu hơn tôi ... người trong cuộc

đành rằng tôi yêu thiết tha thơ nhạc
Nhưng yêu thơ ... đời đâu chỉ toàn vui
Trước đám đông anh thường thấy tôi cười
Vì có khóc.. dòng đời qua.. vẫn thế

Tôi cũng đã đứng lên từ cỏi chết
Từ tận trong cùng khổ một kiếp người
Từng nuốt vào dòng lệ đắng mặn môi
Trước đời đảo điên ...Lòng người thay đổi

Và thơ đã đưa tôi về nguồn cội
Đưa tôi về sống thật với chính tôi
Thơ đã xóa đi gian trá tình người
Mở lòng tôi cùng trời cao đất rộng..

Cho tôi thấy cuộc đời thật đáng sống
Vì buồn vui cũng chỉ ở mình thôi
Rồi từ bao giờ anh đến bên tôi
Nếu không phải qua chiếc cầu thơ nhạc..

Một dòng thơ tôi trao lời anh hát
Không có anh thơ lạc lỏng âm thầm
Không có anh cung đàn buông.. lở nhịp

Không có anh.. còn ai.. để cảm thông

Không có anh.. ai là.. người.. TRI.. KỶ
29/9/2o11
thơ TK - VCN phổ giai điệu mộc

.............................

Khi Em Hai Mươi

tuổi thơ em
bạn nhỏ thân quen
chia niềm vui tiếng cười
chia hồn nhiên bé dại
chia ngày qua tháng lại
à..... ơ......

tuổi mười bảy .. thơ.. ngây..
em.. mơ nắng vàng
trên từng trang.. nhật ký thương
em thường gieo.. nỗi niềm
vui buồn vu vơ..

tuổi hai mươi
em khẽ cười
khi ngắm mình
xinh má hồng
trong bóng gương

khi em hai mươi hai mươi
môi thắm xinh em cười
tươi ánh trăng đêm ngà
hoa nắng mai ngỡ ngàng.. tỏa hương

tuổi ngọc thân thương
tuổi ngọc tơ vương
em thường hay nghĩ nhiều
em thường hay bất chợt.. mộng mơ

ơ.. là.. cô bé.. thương
mơ.. mộng.. chi vấn.. vương
hãy cứ sống.. vui cùng năm tháng
mang theo những hồn nhiên tuổi trẻ
và em sẽ.. bước qua.. đời mênh mông..
Vô Cố Nhân
Nha Trang o6/10/2011
tặng Madalena

.................................

Ước Cho Bạn Cho Tôi

hãy ước ao đi bạn
hãy ước cho đời vui
hãy ước cho nhân loại
tình thân ái tràn đầy

hãy ước ao đi bạn
ước cho cạn khổ đau
hãy ước cho vô hạn
niềm vui đến.. mọi.. người

hãy ước ao đi bạn
cho khắp cả thế gian
những linh hồn lưu lạc
những.. sinh mệnh.. lầm.. than

ước cho bạn
ước cho người
ước cho đời
và ước cho tôi
cuộc đời biển khơi mây giông và bão tố
hãy cố ta bơi đến bờ bến tương lai
hãy cố ai ơi vượt trùng trùng mê ảo
pháp bảo thiên ân Chân Thiện Nhẫn soi đường
VCN
Phan Rang o9/10/2o11

........................

Mười Lẻ Một Thương

một thương em thích leo cây
hai thương em thích.. nhảy dây sân trường
ba thương em mái tóc dài
bốn thương tà áo trang đài bay bay

ta mê say ngắm em cười
rạng ngời đôi mắt thương là năm thương
sáu thương má lúm kim tiền
bảy thương khóe miệng xinh đôi môi hồng

ta trông em bước
chân vui đến trường
ta theo bên đường
thương ớ là tám thương

ta thương em dáng
hoa xinh nõn nường
ta thương quá mà
la lá là chín thương

đêm gương trăng sáng
em say giấc nồng
ta mơ hóa mộng
em đón mộng.. mười thương

ta gom hạt sương sớm
ta ươm giọt nắng hồng
ta đan dệt gió lộng
trong nỗi niềm vấn vương
thương ớ là quá thương
thương mười lẻ.. một.. thương
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 14/10/2o11
mến tặng sis Ngọc Xuyến.. chúc sis nhiều niềm vui.

VCN hát "Mười lẻ một thương" giai điệu mộc:

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9283

.........................................

Tuyết Lạnh Mùa Đông

ta mơ một bông tuyết lạnh
ta mơ một bông tuyết trắng
ta mơ mùa đông xứ lạnh
ta mơ ngày đông giá.. băng
đem chút tuyết trắng về rơi rắc
cho ta biết niềm vui tuyết lạnh
cho ta viết bài ca.. tuyết thương..

đêm.. sương khói mơ màng
đêm.. lang thang hồn mộng
ta thấy.. mình.. bay bay

ơ này.. ta khẽ.. bay
bên trời.. hoa tuyết.. say
ta cũng đã hóa thành bông tuyết
tuyệt vời.. ơ là.. tuyết bay
đêm này.. ta là hoa tuyết bay

đêm nay.. đẹp sao quá đẹp
mênh mang.. màn đêm trắng.. tinh khôi
tuyết rơi và rơi rắc nhẹ
khe khẽ đêm trở mình
hoa tuyết bay thật xinh

ta là bông tuyết trắng
trong mùa đông giá băng
ta là bông tuyết lạnh
khe khẽ bay vòng quanh

đêm này ta vui quá
ta là bông tuyết bay
ta là bông tuyết lạnh
trong giấc mơ mùa đông
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 19/1o/2o11
tặng bé Tuyết.. chúc vui..

..........................

Nắng Hoa Xuân

nắng hôn nụ hoa xinh
chút ân tình thơ mộng
trời xanh nắng hồng
và cơn gió ấm
mang theo hương đồng cỏ
thơm nồng
ta mộng mơ giấc mơ hoa

hoa nụ xinh đón nắng
hoa nở trong nắng thương
vấn vương ân tình hoa nắng
trắng trong cánh ngọc hoa cười
nụ cười thơm tỏa hương xuân

ân tình hoa với nắng
trong ngày xuân ngát hương
dễ thương hoa cười trong nắng
mong manh
xinh xinh
khoe đầy xuân sắc lung linh

nắng thương gọi hoa xinh
sớm mai hồng xuân ngọc
nở khoe sắc thắm
thơm nồng
ta mộng.. mơ nắng hoa xuân

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/10/2o11
(viết tặng banglang - chúc bạn vui)

..................................

Giã Từ Vật Vã

vật vã ơi xin đừng là tri kỷ
bởi vì ta đâu có kết bạn mi
chỉ vì ta đang bối rối vô cùng
thừa cơ hội mi dụ ta đồng ý
bởi vì ta cần phải vui để sống
cho nên ta xin sẽ giã từ mi
ta xin mi giờ hãy bỏ ta đi
để ta sốc lại tinh thần ý chí
ích lợi gì khi ngày đêm vật vã
bởi vì ta cần phải sống đời ta
cuộc đời còn dài đích còn xa
ta còn phải vượt qua tìm đến
ta còn phải tìm ra bờ bến
câu trả lời ý nghĩa đời ta
cho cuộc đời chẳng vô vị trôi qua..

..............................

Gót Sen Xanh

ghềnh đá rêu xanh.. rêu xanh
bờ cát mong manh.. mong manh
dấu chân ngày xưa...

nắng mưa ngày đêm.. ngày đêm
sóng xô triền miên.. đã xóa.. còn đâu

ghềnh đá rêu phong.. rêu phong
bờ cát thương mong.. thương mong
bóng em đùa trên.. sóng mềm
cát vẫn êm đềm.. như hôm.. em đến
anh vẫn bên bờ xưa chờ.. gót sen

gọi sóng năm xưa.. cuộn dâng
gọi gió năm xưa.. về đây
gọi gót sen xưa nở đầy dĩ vãng
thủa dáng em hiền trên cát mộng xưa

nửa giấc mơ thương.. nửa giấc mong manh
ghềnh đá rêu xanh.. tình cũng rêu xanh
bờ cát mong manh.. chờ gót sen xanh

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/10/2o11
(viết tặng chị Kyra)

.....................................

Một Thoáng Mây Qua

một hôm nào
ta đã chào đời
ngày nối ngày
ta lớn ta khôn
ta hồn nhiên giữa bao la đất trời

ầu ơ..
tiếng mẹ ru nôi
nay đã xa rồi
tuổi thơ ơi
ta đã ko còn
ko còn hồn nhiên..

kiếp người
một cuộc trăm năm
dãi dầu
biển sầu giông gió
có ai
hay biết thân phận
ta là .. là là là ai

ngày nối ngày
ta vẫn rong chơi
bên đời.. năm tháng nổi trôi
bên hoàng hôn.. những chiều rơi

để rồi
một sớm ko xa
ta chợt
thương xót thân ta
đọa đầy
nhân thế phong ba
kiếp người
một thoáng mây qua
VCN
SG o7/11/2o11


.................................

Vượt Chốn Mê

cuộc đời tựa áng mây trôi
linh hồn phiêu lãng biển khơi
rơi vào mê kiếp luân hồi
hỏi rằng người ơi còn nhớ

bên đời.. người với người
như là.. màn diễn kịch..
cứ diễn hoài mỗi phiên vòng đời
đã lâu rồi đã quen nhập vai

bạn ơi
năm tháng chơi vơi.. còn lại gì
ta mãi quên đi.. mình là ai

đừng quên
xin chớ quên ta.. chỉ là người
khi xuống nhân gian.. lạc nơi đây

và vòng vây.. cơn mê đời.. ảo vọng
đã xóa nhòa.. trong ta.. dòng ký ức
hồn thao thức.. bao đêm dài trở mộng
vẫn ko tìm.. đâu thấy.. nẻo về xa

bạn ơi xin nhắc cho ta
bạn ơi xin nhắc cho mình
tỉnh cơn mộng du nhân thế
trở về.. quê cũ.. trời xưa

bạn ơi xin nhắc cho người
từ bao lâu đã quên rồi
thời cơ vạn năm đã đến
Thánh Vương Chuyển Pháp Luân
giáng lâm độ thế nhân
Pháp truyền Chân Thiện Nhẫn
dẫn đường ta bước.. vượt chốn mê

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 27/12/2011

Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo
http://phapluan.org


.................................

[link=http://diendan.vnthuquan.net/http://phapluan.org/]
[/link]
nắng mai vàng.. chiếu khung trời.. mơ
hướng dương nở.. ấm khu vườn.. ân.. ái
và hai trái tim hồng.. chung nhịp vui


...................................

Tình Yêu Tìm Lại

và con tim mong manh đã xanh
mộng yêu đương mơ xưa đã thành
và cơn nắng thơm áng mây
gọi về đây .. cơn,, gió...

gió mang hương tình yêu.. trở lại
gió mang tin mừng vui .. gieo ấm
ấm con tim chờ mong.. mỏi mòn
khát khao bao ngày qua .. đã .. thấy

mây.. về nơi đây.. với ta
mưa .. giọt mưa hoa.. rắc nhẹ
thu.. mùa thu đang.. chín thơm
thu.. mùa yêu đương.. kết.. trái..

nắng mai.. thương nụ hoa.. mơ mộng
hướng dương.. tưng bừng khoe.. sức sống
dẫn nhau.. trên nẻo vui.. ân tình
lứa đôi.. tay cầm tay.. hòa.. ca..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o8/11/2o11
(Tặng AT & tình mộng của AT)

VCN trình bày "Tình yêu tìm lại" giai điệu mộc:
http://blog.yume.vn/xem-blog/tinh-yeu-tim-lai.voconhan.35D657BF.html

........................

Duyên Tình Xanh

tình anh là nắng gió trăng sao
tình anh là giấc ấm chiêm bao
là mây.. lướt nhẹ
lạc vào.. mắt em

tình anh là ánh nến đêm quen
là men nồng thắm má say mi.. ngọt môi..

tình em là lá mới xuân xanh
là cánh.. hoa
khoe sắc, thắm, trong vườn yêu

tình em là mỹ nữ cô liêu
chờ anh chiều tím ánh sao hôm.. lẻ loi..

gọi nhau.. trong cơn mê ta tìm nhau
gọi nhau.. ta trao nhau câu tình nhớ
phải chăng.. khi xa xưa ta nợ nhau
giờ đây.. nên khiến.. xui ta.. còn gặp
trả người.. chút.. duyên

biển xanh bao la vẫn còn xanh
trời xanh cao cao xanh màu nắng
tình xanh duyên xưa.. ta.. gọi.. nhau

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 11/11/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 22:37:46 bởi voconhan >
voconhan 21.12.2011 00:20:10 (permalink)
Gió Mộng Lá Xanh

cơn gió hoang vu
bên chiều thu vắng
lặng nghe lá khô rơi

lá.. rơi về nơi đất.. cội nguồn..
lá.. theo dòng mưa cuốn .. lá trôi..
lá.. rơi vào năm tháng.. cuộc đời
lá.. rơi vào cơn gió.. lốc xoay .. cuộn bay..

lá mơ về cơn gió.. thủa nào
lá trên cành xuân biếc.. lá xanh
gió thơm lành hôn lá.. dịu ngọt
ngất ngây mộng xuân lá.. gió thương

tình lá vấn vương
ngày nắng đêm sương
lá thương chờ cơn.. gió hiền
lá reo niềm vui.. cùng gió..

có ai.. ngờ
một hôm
chợt cơn bão giông cuồng điên
gió vin cành
làm đau
làm.. lá.. đau

lá qua đêm mưa sầu.. tả tơi
gió theo dòng năm tháng.. lạc lối
giấc mơ xưa xa rồi.. còn.. đâu

ơi gió mau quay về.. ngày xưa
ngày cơn gió chưa phiêu bồng
ngày cơn gió ngoan thơ mộng
ngày xưa gió xanh
ngày xưa ấm hương xuân lành
ngày xưa.. lá.. xanh

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 13/11/2o11

....................

Đêm Lạnh Quỳnh Hương

đóa quỳnh mong manh mong manh
nở giữa đêm sương trăng xanh
cánh hoa quỳnh hương
hé môi nhụy thương

đêm mờ sương khói
trăng vừa hôn mê
mây về che khuất
nẻo trần nhân gian

áng mây vừa tan
trăng hiền
sáng soi hàng hiên
quỳnh khóc..
giọt sương
rụng xuống
quỳnh thương thân quỳnh
vào đời.. một tối trăng xanh

đóa quỳnh mong manh mong manh
nở giữa đêm sương trăng xanh
cánh hoa quỳnh rơi.. lệ
xót xa vùi nhân.. thế
cơn mê đêm dài...

phải chăng, đêm hôm nay.. hoa quỳnh hương
vì thương.. vì nhớ..
vì mơ.. mộng ảo..
vì bao.. nhiêu tình
quỳnh đã khai hoa đêm mờ sương
VCN
Sài Gòn 19/11/2o11

......................

Tạ Phước Ơn Trên

ta tạ ơn trời
cho ta xác thân và linh hồn
ta tạ ơn trời
cho ta ở nơi đây để cứu chuộc
bởi ta tội lỗi
nên ta ở nơi đây
mang thân kiếp con người
ta quên đã quên rồi
tại sao
ta ở mãi.. cõi trần.. thế.. gian...

ta tạ ơn trời
cho ta ở nơi đây để xưng tội
ta tạ ơn trời
cho ta ở nơi đây để hối hận
mảnh thân này
và linh hồn
chẳng chôn vùi
lửa hỏa ngục
bởi vì
còn có ơn trên..

ta .. đến nơi đây
ở lại đây
nơi thế gian này
ngày nối ngày
ta vẫn rong chơi

tạ ơn đời
mưa nắng đêm khơi
giông gió chơi vơi
rèn luyện ta
qua đời gian khó
cho ta trưởng thành
nên người..

tạ ơn người
đã đến bên tôi
oán ghét thương vơi
và cùng tôi
trả nợ năm tháng
mênh mang tình đời..

người ơi
sám hối đi thôi
cùng nhau
mau sửa tâm lành
cùng nhau
ta hãy chân thành
cùng nhau
hãy sống lương thiện
và cùng nhau
dung nhẫn ở hiền
người ơi
tạ phước ơn trên...

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 24/11/2o11
(Viết cho những người bạn nhân dịp lễ Tạ Ơn HK)

VCN trình bày "Tạ Phước Ơn Trên" giai điệu mộc:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9581

......................................

Ta Gom Ngày Đã Qua

Ta gom lại cho mình

Những mảnh vụn hồi ức

Nhớ !!!

Nhớ !!!

Quên !!!

Quên !!!


Hiện hình...Ẩn nấp...

Bóng.. anh.. bước.. ra...

Hư ảo ôm em...


Rồi bỗng tan như khói

Hun hút.. bóng đêm

Vụt buồn ...


Ngón tay bấu chặt

Ngón tay côi cút

Chạm vào đêm


Gió lạnh buốt qua Tim

Úa vàng như chiếc lá

Lăn.. dưới thảm cỏ nát nhàu

Ta cố gom lại

Những mảnh.. nhớ..

Mộng mị

Đợi ....

Chuyến tàu chót...rời ga

Sài Gòn 28/11/2o11

Thơ Bông Cúc Tím - Vô Cố Nhân phổ giai điệu mộc

..................................

Mộng Giấc Đêm Đông

vừa nửa đêm một cơn gió qua thềm
rèm lụa vừa lay chợt như thoáng bóng ai
ta bỗng như nghĩ rằng
em đến trong giấc mộng
ồ thì ra vừa ta dối lòng mình..

em xinh xinh như đóa hoa
em kiêu sa ta ngắm nhìn
ta ko tin ta có thể
chạm với đến em

trong đêm quen ta dối mình
em bên ta em rất tình
ta lừa chính ta thôi

lá vàng thu về gieo khúc giao mùa
nắng lụa thơm ngạt ngào hương lúa chín
ta đắm say ngắm nhìn
ta cố tin với mình
ân tình.. rồi sẽ đơm bông

nắng xuân hồng tươi ấm ngày mới
gió bên trời ve vuốt lá xanh
áng xuân lành khoe sắc đẹp quá
ta nhủ lòng.. mộng tình xuân xanh

ngờ đâu xuân qua nhanh
đành theo mưa vào hạ
bởi ta mơ mộng quá
ta lừa.. dối mình
cuộc tình mộng giấc mong manh

gió lạnh đông chợt nghe buốt tâm hồn
một mình ngồi đây lòng thương nhớ đến ai
mai sớm em theo chồng.. ta vỡ tan giấc mộng
ồ thì ra vừa ta dối lòng mình...

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/11/2o11


............................

Bụi Hỡi Bụi Ơi

Bụi bay
bụi bay bay bay
bụi say giấc mơ đời
Bụi ơi

Bụi rơi
bụi rơi rơi rơi
nổi trôi tháng tháng năm bên đời
Bụi ơi hỡi ơi bụi
bụi ơi

Bụi rơi..
Ngọn gió.. rơi..
Và lá.. rơi..
Mưa rơi sương rơi
linh hồn rơi lạc
Chiều hoang bến đời
Bụi ơi..
Bụi hỡi.. bụi ơi..

Bụi rơi
Trần thế đầy vơi
Bên đời hoan lạc
Bụi than khóc đời
Bụi ơi hỡi ơi bụi

Bụi rơi rơi rơi đêm mồ côi
bụi rơi rơi rơi sương mờ lối
bụi rơi.. đã mỏi
bụi ơi.. rã rời..

Bụi rơi trong cơn mê chuyển sinh
ngàn năm phiêu linh trong chờ đợi
chiều nay.. bến đời
bụi mang kiếp con người
bụi ơi
bụi hỡi bụi ơi..

Vô Cố Nhân
Sài Gòn o1/12/2o11

.....................

Đêm Phong Ba

đêm phong ba qua hồn ta
đêm chia xa tình tan vỡ
ngỡ như bóng tối đêm dài thêm

đêm chia xa ta lặng câm
bao niềm riêng chất ngất ko nên lời
chỉ nhìn nhau qua ánh mắt hoen lệ vơi
buồn quá đi thôi..

lời nào người đã nói
lời nào giờ đã dối
như thoáng qua làn môi
như khói bay mà thôi
tình đã phai rồi

người ơi đêm chia xa
lời hôm qua hôm qua
giờ ta đem trả hết tình này
trả hết trong đêm đầy bão giông...
Vô Cố Nhân
Sài Gòn o6/12/2o11
giai điệu mộc viết tặng romi

.......................

Thu Sang

thu sang thu sang
mây thu lang thang
nắng thu vàng rơi rơi nhè nhẹ
gió thu mềm lá gom đầy heo may
cúc thu nồng thắm hương tỏa bay
hồn thu say ngút ngàn
thoáng chút mơ mộng thu sang..

nàng thu sắc vàng.. hoa
tình vương vấn hồ.. điệp
lá thu nhẹ rớt trên bàn tay
nắng thu nhẹ ướp hương chiều say..

chiều nay thu sang
gọi hương phong lan
đón trăng về ngắm đêm tình mộng
nhớ thương nào dắt ta vào mênh mông
hồng nhan.. ơi người tri kỷ
kìa thu đã về
lời thề.. hẹn đón thu sang
Vô Cố Nhân
Sài Gòn o7/12/2o11

.......................

Nhớ Về Bên Nhớ

nhớ về nơi gió cuốn mây trôi
nhớ gọi thương xa cuối phương trời
nhớ về.. dĩ vãng.. mùa yêu cũ
nhớ về... ru nhớ.. mộng tình xưa

nhớ bởi yêu người.. nên nhớ nhớ
nhớ vì duyên nợ.. trót thương thương
nhớ về bên nhớ.. chiều sương lạnh
nhớ nhủ thương trao.. ấm tim đời

người ơi yêu thương vừa hôm nào
nụ môi thơm xinh tựa hoa đào
bao lời ngọt ngào
đưa ta.. vào.. men say

chợt cơn mây giông nào xoay vần
trời âm u bão tố phong ba
mắt lệ nhạt nhòa
khi ta.. lìa.. xa

chiều nay phương xa người quay về
miền quê xưa nỗi nhớ năm xưa
nhớ càng dạt dào dạt dào
bao nhiêu ngày qua nhớ thêm thương

chiều nay yêu thương tìm nhau về
chiều nay đã ấm áp tim vui
tình ơi bao nhiêu ngày nhung nhớ
giờ đây nhớ với nhớ thêm thương

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 11/12/2o11

......................

Một Chút Nỗi Niềm

giấc mơ xưa xa rồi
những yêu thương bên đời
giờ chìm trong giá băng lạnh lùng
từng ngọn gió tê tái
tình giờ đã xa mãi
khi con tim hoang lạnh trống trơn kỷ niệm

tìm về ngày xưa đó yêu người
một thủa buồn vui rất thơ mộng
mà giờ sao bỗng
nhạt nhòa tháng năm

phải chăng ta đã mất nhau
bởi yêu thương đã phai màu
hay là ai đã
lạnh lùng thay tim

dù sao người hỡi
lời yêu ngày cũ
dù tim chẳng giữ
thì ta xin người còn chút kỷ niệm
một chút nỗi niềm đủ nhớ nhau cười...
VCN
Sài Gòn 17/12/2o11

....................

Giáng Sinh Vui Hòa

giáng sinh về
bất kể là ai
dẫu là dân ngoại đạo
cũng vui cùng giáng sinh

giáng sinh an bình
giáng sinh thắp sáng những niềm vui
chứa chan môi cười

giáng sinh vui hòa
giáng sinh hang đá sáng bừng lên
chúa sinh ra đời

những mặt người rạng rỡ niềm tin
tiếng ca mừng đêm thánh vô cùng
những đèn hoa giăng kết muôn màu
chúa hài nhi đêm này giáng sinh

đinh đooong đinh đoong
sáo ngân chuông vang
đàn réo rắt hòa vui khúc ca mừng

đêm đông noel
ấm trọn tình hồng
tình thân ái.. bạn ơi hãy.. cùng.. vui...

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 18/12/2o11

.......................

Biển Vắng Tình Xa

chỉ có còn giấc mơ
biển nhớ thương hôm nào
những kỷ niệm chìm theo ngày tháng
đã tan vào con sóng biển xô

tình lỡ tình đã chia tay
một ngày gió cuốn mây bay
và con tim rơi lệ nóng
khóc cho người và khóc thương mình

tình ơi sao mong manh
ngày vui sao qua nhanh
vụt như.. cánh gió.. bay vèo.. đã xa

mình ta trong đêm sương
niềm thương đau trong tim
chìm sâu trong tiếng sóng
bên bờ biển gọi
tình ơi ...

ngày mới vừa nắng lên
biển sóng êm thanh bình
mình ta bên biển vắng
nghe lòng mình nhẹ tênh

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 19/12/2o11
viết tặng em gái Oải Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 21:36:52 bởi voconhan >
voconhan 21.12.2011 00:21:43 (permalink)
Pháp Luân Công là một môn tập luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có khoảng 100 triệu người theo học. Vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị khủng bố, đàn áp nghiêm trọng, bị tước hết các quyền cơ bản của con người. Hàng trăm nghìn học viên bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, họ bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình như thời trung cổ, hơn 3400 người đã bị bức hại đến chết chỉ vì ko từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Bên ngoài Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công có mặt trên 114 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn không ngừng nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp cho người dân toàn thế giới, nhằm giúp sớm chấm dứt cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo này. Tuy nhiên, cho đến hôm nay cuộc đàn áp vẫn đang còn tiếp diễn.

Thỉnh Nguyện Lương Tâm

Bạn thân mến bạn ơi
Lời tôi nói bằng tim
Tôi xin các bạn
Xin hãy nghe
Sự thật

Từ mảnh đất Trường Xuân xứ Trung hoa
Pháp Luân Đại Pháp truyền ra
Đó là.. môn pháp Tu Tâm
Kết hợp cùng với Luyện Thân
Vẫn thường.. hay gọi là Pháp Luân Công

Sửa tâm Chân Thiện Nhẫn
Luyện thân có 5 bài
Những ai mà muốn học
Theo nào khó chi đâu

Pháp Luân Công thật nhiệm màu
Giúp ta an lạc trong tâm
Giúp cho ta mạnh nơi thân

Pháp Luân Công dạy ân cần
Với tha nhân và xét mình
Có điều gì lỗi hay ko?

Pháp Luân Công
Ấy là diệu pháp tu Tâm

Trong vũ trụ có điều gọi là tương khắc
Như là ngày đối lại là đêm
Như là thiện đối cùng cái ác
Pháp Luân Công cũng bị kẻ xấu dèm pha

Pháp Luân Công vừa ra đời
Khắp nơi nơi đều vui mừng
Pháp Luân Công được tâm truyền
Phổ truyền ra khắp nhân gian

Cái ác kia cũng ko vừa
Nó mưu toan thật thâm độc
Nó xui những kẻ ngông cuồng
Đố kỵ thù Pháp Luân Công

Đảng cộng sản Trung Quốc xấu xa
Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn
Bởi vậy nên khó cùng chung sống
Khi mà.. cái ác đang cầm quyền
Nó liền.. bức hại Pháp Luân Công

Những gông cùm
Tù khổ sai
Lao động cưỡng bức
Những nhục hình
Những cực hình
Đàn áp.. một niềm tin

Xin.. những trái tim con người lên tiếng
Xin.. những trái tim nhân loại thương mến
Chúng ta cùng.. góp một lời
Phản đối.. bức hại Pháp Luân Công..

Thỉnh nguyện toàn cầu, chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công:
(http://tindaiphap.net/thinhnguyen/)
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 10/12/2o11
voconhan 28.12.2011 21:43:55 (permalink)
Lệ Khô

em thầm nhủ
sẽ ko bao giờ khóc đâu anh
bởi vì nước mắt em rơi rơi
sẽ chẳng còn bàn tay trìu mến
nhẹ lau khô giọt lệ
và hôn nhẹ lên mi

ngày anh ra đi phương trời
mình em cô đơn bên đời
giận sao em vô tình quá
đã yêu mình hơn cả yêu anh

tình xanh mênh mông hôm nào
mình trao nhau bao trìu mến
tình đến.. như giấc mơ
tình đi.. có ai ngờ

chiều nay bơ vơ một bóng
lệ khô thương anh nhiều lắm
ngồi nhớ.. về kỷ niệm
ngày xưa.. đó yêu người

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/12/2o11

.................................................

Phản Bổn Quy Chân

như.. đại dương bao la
biết đâu là.. bến gọi
như giấc mơ
vỗ cánh.. mộng bay xa
theo làn gió
ánh mặt trời.. phiêu bạt
giọt sương tan
trên ngọn lá.. đầu.. cành
mong manh quá
bước đời.. mong.. manh.. quá
chỉ như là.. mây trắng.. bước lang thang
khi hoàng hôn
trên biển đời trôi nổi
những linh hồn tội lỗi bơi bơi

người ơi ta đến đây nơi này
phải chăng kiếm khó hay tìm vui
đời ta chí lớn hay nhỏ nhoi
chỉ như vết sóng trên biển khơi
người ơi, mau thoát.. cơn mê này

chiều nay.. trên lối.. quen xưa
người trao.. ta sách.. tu luyện
bởi duyên kết sen nở
nào đâu có ai ngờ
Chuyển.. Pháp.. Luân..

từ nay ta sẽ ko hững hờ
bởi ta trân quý cơ hội đây
ngàn năm một thủa thôi người ơi..
hỡi người
xin đừng quên Pháp Luân Công
Luyện thân
Chân Thiện Nhẫn tu tâm
là con đường
Phản Bổn Quy Chân

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/12/2o12

............................................

Hoa Nắng Tình Xuân

ngày xưa bên nhau.. trời nắng xanh mộng
tình yêu ngây thơ.. đẹp áng xuân hồng
đời ko luôn như.. ta.. ước... mơ
ngỡ ngàng lòng đau.. người khuất xa rồi..

tháng năm trôi.. vào dĩ vãng
lòng vẫn hoang mang.. tình vẫn nhớ
người vẫn đi về.. trong.. giấc.. mơ

ngày tháng bơ vơ
dường như cũng mềm lòng
cũng muốn một người sẻ ấm chia vui
mà sao .. ta vẫn.. luôn hoài nghi
mà sao.. ta vẫn.. luôn đợi chờ
vẫn mong tìm.. người.. thương.. ta

đó là.. người trai trìu mến
tấm lòng .. rộng vô bờ bến
mang đến.. cho ta ân tình
ấm áp.. như nắng mùa xuân

mùa xuân yêu thương đang đến bên trời
mùa xuân xinh tươi đẹp hoa và nắng
ta ước mong.. ước mong.. tình xuân

Vô Cố Nhân
27/12/2o11
tặng bé Nấm
chúc năm mới niềm vui mới nha

....................................................

tình ơi.. tình là gì, lệ ơi.. lệ mưa rơi.. trách người gian dối toan bội bạc.. giận bản thân mình trao hết tim.. người bước đi tìm vui tình mới.. thì thôi xin đừng tiếc thương chi.....

Lệ Mưa

có bao giờ anh nhớ ngày xưa
có bao giờ anh nhớ giọt mưa
mưa như nước mắt em giọt buồn
anh ơi có nhớ.. lệ mưa tuôn

anh xa em mãi bên chiều xưa
khi tim anh nói.. ko còn yêu.. em nữa
em nghe cay đắng dâng tràn mi
nào biết.. phải nói gì
chỉ xót xa cho riêng mình thôi

người xa rồi
người bỏ ta đi trong niềm đau chất ngất
lời hứa hôm xưa nay người quên đâu mất
chỉ có riêng ta buồn
chỉ có riêng ta giận mình thôi

rồi khi cơn mưa qua chiều
là khi con tim yêu cạn
lệ đã khô bờ mi
còn nỗi đau hoài nghi

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 27/12/2o11
viết tặng Sherry_Tulip

................................................

Gió Nắng Và Hoa

gió xua đi làn mây
gió xoay xoay ngọn gió
nắng ươm trên nụ hoa
lá reo vui bình minh

nắng xinh xinh
nắng hồng hồng
gió dang tay gọi nắng ngập trời

mới hôm qua thôi
gió vẫn rong chơi
bỏ quên nắng ngậm ngùi
vùi trong mấy từng mây

sáng hôm nay đây
gió quay trở về
gió vén hàng mây
gọi nắng đầy trời

nắng yêu thương đầy.. vơi
gió yêu thương.. à.. ơi
lá hoa xin cảm ơn
đã cho hương bình minh
niềm vui ấm tràn đầy...

VCN
Sài Gòn 28/12/2o11

...................................................

Niềm Nhớ Đã Tan

có niềm nhớ đã tan
theo bước chân thời gian
người ra đi năm ấy
tình như mây theo gió
cơn bão giông cuồng phong
lòng ta đau
như vết thương trầm kha

người mãi mãi đi xa
quên tháng năm tuổi thơ
nơi chốn quê nhà xưa
quên nắng mưa
ngày tháng yêu xưa

còn ta-với những kỷ niệm
đã ghi vào tim
tìm trong-dĩ vãng ngọt ngào
mà sao..chỉ thấy
đắng cay mà thôi

cuộc tình-cũng đã lỡ rồi
dẫu rằng-lòng ta chẳng muốn
buồn ơi-nghe cơn đau-thắt tim hồng

nhủ lòng-chỉ là nỗi nhớ tan
chỉ là-chuyện nhỏ giữa thế gian.. mà thôi
từ nay ta sẽ..tìm vui với đời

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/12/2o11

..............................................

Chẳng Phải Vờ Đâu

giả vờ thôi em nhé
ta vô tình.. chạm khẽ đời nhau
ta vờ đau vờ an ủi cho nhau
là mượn cớ để làm quen thôi nhé

em vờ trao nụ cười duyên khe khẽ
anh sẽ cười vờ vĩnh nói em xinh
như bình minh sáng ngời nét mặt
như nụ hoa nhan sắc xuân tình

em thật xinh mà vờ chi em hỡi
ta lỡ lời vờ nói em xinh
nhưng thật ra em đẹp đến vô cùng
lời nào cũng ko đủ cho ta nói
dẫu nói gì cũng chỉ giống vờ thôi

nụ môi xinh xinh em nở hé
cười khẽ thôi chứ chẳng phải vờ đâu
ta gặp nhau vì hai chữ nhiệm màu
đâu phải bởi vờ gì đâu em nhỉ

chỉ là do mới quen nên e thẹn
bối rối và đành đổ lỗi vờ thôi
nhưng thật ra từ sâu thẳm lòng nhau
mình đã biết là tình yêu gặp lại
tình từ muôn kiếp xa xưa huyền thoại

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/12/2o11
cảm xúc thật từ hai chữ Giả Vờ

.......................................................

Hạnh Phúc Xa Vời

Lướt những ngón tay mềm mại trên phím đàn
Biết rằng tình yêu chưa rời xa ta
Nhưng lại thật quá xa vời

chỉ còn một bước là tới
cánh cửa hạnh phúc người ơi
tại sao
ko bước tiếp
hỡi người

kỷ niệm nào chất ngất yêu thương
kỷ niệm tình xưa đó ân cần
ta vẫn âm thầm cất dấu bấy lâu
cảnh cửa người ơi
chỉ khép thôi mà

chỉ còn một bước là tới
chỉ cần đẩy khẽ người ơi
căn phòng thời gian mở ra
và tình yêu hạnh phúc đang chờ

có đâu ngờ
người đứng đó chôn chân
rồi ngoảnh mặt đi sao quá lạnh lùng
hạnh phúc thoáng mong manh
người ơi.. thế thôi đành...

Vô Cố Nhân
Sài Gòn 30/12/2o11
(HOH & VCN)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 20:39:58 bởi voconhan >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 188 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9