Vô Cố Nhân
Thu Mê
"trăm năm một kiếp con người
ai cười ai khóc cơn mê não nề
thu về ru mộng hồn ai
Hình hài xưa cũ mấy ngàn cơn thu"
VCN
SG o6/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 16:26:50 bởi voconhan >
Lời ca khúc về em bé Trung Hoa lang thang đi tìm cha mẹ. Cha mẹ em đang bị giam giữ bất hợp pháp vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Trung Cộng.
Đêm Chờ Mưa Tạnh
Mưa buồn mưa lạnh
Mưa vẫn rơi nhanh
Tan thành bong bóng mong manh rơi vỡ bên hè.
Che đời đơn lạnh
Manh áo đơn sơ
Mơ về năm tháng an vui bên mái gia đình
Ôi, em bé ngây thơ
Em đã bơ vơ
Bởi mẹ cha em quá kiên cường
Một niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn
Bởi thế nên Trung Cộng bắt giam...
Đi tìm cha mẹ
Đâu biết nơi nao
Trên toàn đất nước Trung Hoa bao chốn giam cầm..
Giam người vô tội
Giam Pháp Luân Công
Giam bằng cưỡng bức lao công lao giáo lao tù..
Ru từng cơn mộng
Trên phố đêm đông
Trông từng hơi ấm nhân tâm nhân ái nhân tình..
Ôi..Trung Cộng đang.. gieo tang thương.. Trên cõi Thần Châu
Gieo.. sầu ly tan.. bao mái gia đình
Hỏi... thế gian.. có ai không.. có ai không
Chia cùng em nỗi... đau tên Nhân Loại..
Đêm dài vơi lạnh.. mưa sẽ tan nhanh.. ánh bình minh sáng tương lai rồi sẽ thêm hồng...
VCN
Sài Gòn 22/07/2009
RU NGÀN NĂM ĐỢI
Nhìn vầng trăng mong manh xanh xao
Nhìn vầng trăng cô đơn u buồn
Muôn vì sao trên cao hư hao.
Cuộc đời ta cô đơn bao la
Cuộc đời ta mênh mông hiu quạnh
Quanh đời ta xa xa hoang vu.
Ngủ vừa say cơn mê nhân gian
Mộng chợt tan hoang mang ngờ vực
Những đời ta phôi pha ngàn năm.
Trăng nằm lưng trời
Trăng khắp muôn nơi
Trăng nằm trăng ngắm đời ta qua đời.
Nơi trần gian buồn
Ta muốn phiêu du
Nơi hồng hoang vũ trụ xa mịt mù.
Ru ngàn năm đợi
Như mới hôm qua
Ta vừa hay biết vì sao ta buồn.
Muôn đời lưu lạc
Nơi chốn nhân gian
Trong màn sương khói phù du hư ảo
Bao thời... gian rồi... ai nào hay.
Từng ngày qua trôi qua dần qua
Ta đã quên câu ước ban đầu
Buồn thật lâu... nay mừng... đã gặp... Pháp rồi
Pháp Luân Đại Pháp ơi.
Từ biệt quê hương nơi thần tiên
Ta đến đây nơi thế gian này
Ngày hôm nay... ta đồng... hóa vào... Pháp rồi
Pháp Luân Đại Pháp ơi.
VCN
Sài Gòn 20/11/2009
Nghe tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/4846
CÒN MỘT NỬA LINH HỒN
Còn một nửa linh hồn
Ta níu kéo đời ta
Vụt qua tình là nắng
Đông về nắng phôi pha...
Còn một chút êm đềm
Ta biết gởi về đâu?
Nửa đêm sầu lẻ bóng
Trong hồn thấy ta đau...
Tình ta... đâu là gió
Mà biển... đời bão giông
Ôi những cánh tinh cầu
Bay lạc đường, về đâu?
Chiều nay hoa tuyết rơi
Chiều lạnh khói sương mù
Ngàn lẻ mấy đêm vắng
Vẫn còn nhớ thương thương
Hà Nội 31/07/2010
(Ca khúc phổ thơ Thi Hạnh)
nghe tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5469
MỘNG VÀO HƯ KHÔNG
Trên đỉnh mùa đông, gió thổi sầu
Là mộng thôi sao..nhói tim đau
Hình như là máu từ hơi thở
Là mộng thôi sao, uất nghẹn ngào...
Mộng.. vào hư... không.... giấc.. mộng tan..
Mờ nhạt.. trăng, sao cũng lụi tàn
Có những vần.. thơ.. nằm im ngủ
Bỏ mặc ta ru... nốt nhạc.. buồn.
Còn mộng nào cho.. tôi ước mơ
Còn mộng nào cho.. tôi vẽ thơ
Đời không là mơ.. em rơi lệ
Từng giọt say mê.. khóc tình đời.
VCN
Hà Nội 09/8/2010
(Ca khúc - Ý thơ Mộng Hoàng Thy)
nghe ca sĩ Nguyên Chương trình bày: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5546
Trăng ơi !
Đêm nay
Trăng ngủ bên tôi
Lả lơi dáng liễu
Liêu trai hình hài
Đam mê
Bờ ngực tương tư
Say sưa ru mộng
Vào thiên đường tình
Có trăng
Đời bỗng lên ngôi
Cuồng si sa ngã
Yêu đương địa đàng
Không còn
Buồn rủ cô đơn
Lâng lâng lãng mạn
Ngất ngây mơ màng
Đêm ơi !
Dài mãi đừng tan
Cho trăng ở lại
Với tôi quên về
Cho hồn
Đắm đuối giấc mơ
Say không bờ bến
Một lần ái ân
NTT
Trăng Mộng (Ca khúc)
Đêm nay
Trăng ngủ cùng ta
Lả lơi bóng liễu
Liêu trai dáng người.
Trăng cười
Đêm sáng mênh mông
Ta ru trăng mộng
Vào mê lộ tình.
Có trăng
Làm dáng bên mình
Ta say quên tỉnh
Cơn mê địa đàng...
Cô nàng
Trăng cũng bâng khuâng
Lâng lâng.. lãng mạn
Mơ màng.. ngất ngây
Đêm xây mộng thắm trăng vàng
Hoang mang ta lạc hồn trong biển tình...
VCN
Hà Nội
12/8/2010
(Ý thơ NTT)
Nghe VCN hát mộc ca khúc Trăng Mộng: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5575
Nước mắt em vô tình
Nước mắt em vô tình
Làm hồn ta tơi tả
Làm tim ta sa ngã
Giẫy chết không bình yên
Nước mắt em vô tình
Làm tim ta chết đuối
Làm hồn mơ ngập lụt
Duới biển sầu mùa đông
Muốn nói tim nghẹn lời
Muốn ngưng trời đừng mưa
Sao mắt tình ướt đẫm
Sao trời mãi dỗi hờn
Để tim ta như đất
Hứng đầy giọt bâng khuâng
Nước mắt em vô tình
Làm môi ta đăng đắng
Làm tim yêu say đắm
Ôi ! thương quá tình ơi
Nếu em hiểu tim tương
Thì xin ngưng mưa đổ
Cho hồn lên ngôi mộng
Say hơi ấm tình yêu
Ngô Thiên Tú
Nước mắt em vô tình ( Ca khúc)
Nước mắt.. em vô tình
Làm hồn ta... tơi tả
Và đã... không bình yên
Nước mắt.. em vô tình
Làm hồn ta... chết đuối
Duới.. biển sâu.. mùa.. đông
Muốn nói.. tim nghẹn lời
Muốn ngưng trời.. giông tố
Sao.. mắt lệ chưa khô
Sao... còn mãi... dỗi.. hờn
Để tim ta xa vắng
Nắng chiều.. buồn mênh mông...
Nước mắt em vô tình
Làm hồn ta rã rời
Muốn nói không nên lời
Buồn.. thương quá.. tình ơi...
Vô Cố Nhân
Hà Nội 13/8/2010
(Ý thơ NTT)
Nước mắt.. em vô tình
Làm hồn ta... tơi tả
Và đã... không bình yên
Nước mắt.. em vô tình
Làm hồn ta... chết đuối
Duới.. biển sâu.. mùa.. đông
Muốn nói.. tim nghẹn lời
Muốn ngưng trời.. giông tố
Sao.. mắt lệ chưa khô
Sao... còn mãi... dỗi.. hờn
Để tim ta xa vắng
Nắng chiều.. buồn mênh mông...
Muốn nói không nên lời
Hồn ta đau rã rời
Ánh mắt trông xa vời
Buồn thương quá người ơi
Nước mắt em vô tình
Làm tim ta vỡ rồi
Muốn nói không nên lời
Buồn thương quá tình ơi...
Nghe Vô Cố Nhân hát mộc ca "khúc Nước Mắt Em Vô Tình" tại đây:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5614
Yêu Em Vào Cõi Chết
(Tình Khúc Mùa Thu 10 )
Anh đem nhốt mùa thu vào cõi chết
Nén yêu thương thiêu đốt nỗi điên cuồng
Gom lá vàng đắp kín một mộ yêu thương
Ở nơi đó không ai tìm em nữa
Em đã chết đem theo lời thệ hứa
Giữ tim anh chất chứa cả linh hồn
Để muôn đời trong ngục tối vùi chôn
Tình yêu cuối tủi hờn chôn ánh mắt
Anh yêu em một tình yêu thứ nhất
Đắp cuộc đời chất nhất những thương đau
Em buông xuôi anh lạc mối duyên đầu
Vòng oan trái em bưóc vào cay đắng
Em ra đi anh vẫn ngồi nhặt nắng
Kết trên tay hoa trắng phủ quan tài
Đuổi mặt trời đưa đón những tàn phai
Vùng bóng tối chẳng ai dành em nữa ...
anhtuanseattle
YÊU EM VÀO CÕI CHẾT
Anh đem nhốt.. mùa thu.. vào cõi chết
Nén yêu thương thiêu đốt.. điên cuồng
Gom lá vàng.. đắp kín mộ yêu.. thương
Ở nơi đó.. em nằm.. che gió sương
Em đã chết.. đem theo.. lời thệ hứa
Giữa tim anh.. chất chứa.. linh hồn
Để muôn đời... trong ngục.. tối vùi chôn
Tình yêu cuối.. tủi buồn ..xót thương
Anh yêu em.. là tình.. yêu thứ nhất
Trong cuộc đời.. chất ngất.. buồn đau
Em buông xuôi.. anh lạc.. mối duyên đầu
Sầu thương ngắm em vào thiên thu...
VCN
Hà Nội 18/8/2010
(Phổ thơ Anh Tuấn)
Nghe ca sĩ Nguyên Chương hát ca khúc YÊU EM VÀO CÕI CHẾT
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5647
VU VƠ
Em có hay chăng.. sóng bạc đầu
Nhủ rằng sỏi đá... cũng cần nhau
Tựa đầu bên gối.. Tương Giang khúc
Đuối vầng trăng khuyết.. lỡ nhịp cầu
Em biết vì sao.. lá úa mầu
Mỗi mùa rơi rụng.. vỗ về nhau
Mưa Ngâu giăng khúc sầu trên lối
Xanh xao cỏ úa.. bạc mái đầu
Em có hay chăng.. tiếng nhiệm mầu
Tình yêu hai chữ.. khép vào nhau
Rồi bỗng một chiều.. nghe tim vỡ
Đông đến trong anh.. đếm giọt sầu
Xuân đã qua tay.. nguyệt gác lầu..
Sao trời muôn lối.. biết tìm đâu
Mất nhau lâu quá...dường như đã...
Xa lắm...bên kia... quả địa cầu...
VCN
Hà Nội 24/8/2009
(Phổ thơ Anh Tuấn)
Nghe tại đây:http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5642
Cát và Biển
Biển và cát giữa ngàn năm yêu mãi
Cát gọi bờ, bờ ôm biển hôn nhau
Biển thủy chung sóng vỗ đến bạc đầu
Cát e thẹn nên gối đầu nhung nhớ
Biển là anh sóng dạt dào muôn thưở
Biển tìm em nên một thuở yêu người
Cát dịu dàng ôm biển đón trùng khơi
Em yêu biển cả đời nằm nương náu
Cát nóng bỏng trái tim nồng nung nấu
Buông tiếng lòng cào cấu bước hoang vu
Biển đi ngang lội dọc vẫn lao tù
Trong ánh mắt thiên thu tình của cát
Biển nồng nàn vì cát làm biển mặn
Cát khát khao nên mặn đắng môi hờn
Biển nếm vào biển chết giữa hoàng hôn
Cát say đắm bỏ núi đồi xa lạ
Biển yêu em nên suốt đời chung chạ
Bên cát nằm ân ái cả ngàn năm
Cát yêu anh nên vướng phận tơ tằm
Làm chiếc áo trăm năm ngồi ôm biển...
(Anh Tuấn)
BIỂN CÁT (Ca khúc)
Biển và cát giữa ngàn năm yêu mãi
Cát gọi bờ, bờ ôm biển hôn nhau
Biển thủy chung sóng vỗ đến bạc đầu
Cát e thẹn nên gối đầu nhung nhớ
Biển là anh sóng dạt dào muôn thưở
Biển tìm em thêm một nửa yêu thương
Cát dịu dàng ôm biển đón trùng dương
Em yêu biển cả đời nằm nương náu
Cát nóng bỏng.. trái tim nồng
Buông tiếng lòng.. nhịp sóng bỗng hoang vu
Biển đi ngang lội dọc vẫn lao tù
Trong ánh mắt thiên thu tình của cát
Biển nồng nàn vì cát làm biển hát
Cát khát khao nên bờ cát đam mê
Biển vỗ về ru cát mãi ngàn năm
Yêu say đắm mối duyên thiêng biển cát...
VCN
Hà Nội 31/8/2010
(Phổ thơ Anh Tuấn)
Nghe VCN huýt gió Biển Cát:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5724
Bài Tình Ca Áo Trắng
Anh Tuấn
Thời áo trắng cổng trường buông phượng thắm
Áo em bay tắm nắng bỗng xanh mầu
Bâng khuâng hoa tím trên đầu
Ngẩn ngơ anh đứng thật lâu ngóng chờ
Tương tư ngắm nụ hồng hương thơm gió
Lối em đi góc phố ngủ quên đời
Thênh thang dưới ánh mặt trời
Yêu người qua nửa cuộc đời không hay
Theo dáng Ngọ để tim hồng say khướt
Chân ngả nghiêng đến lạc bước quên về
Phố khuya bóng đổ bên lề
Một vầng trăng khuyết hôn mê rã rời
Trái tim anh bên trời đang rực lửa
Mơ thấy em đôi lứa mộng đêm này
Môi hôn, ánh mắt, đong đầy
Đẹp màu áo trắng tình gầy không phai...
Tình Ca Áo Trắng
(Ca khúc)
Thời áo trắng.. cổng trường.. buông phượng thắm
Áo em bay.. trong nắng.. bỗng xanh mầu
Bâng khuâng hoa tím trên đầu
Ngẩn ngơ anh đứng.. thật lâu.. ngóng chờ
Tương tư ngắm nụ hồng hương thơm gió
Lối em đi góc phố.. bên đời
Thênh thang dưới ánh mặt trời
Yêu người qua nửa.. cuộc đời.. không hay
Theo dáng Ngọ để tim hồng say khướt
Chân ngả nghiêng đến lạc bước quên về
Phố khuya bóng đổ bên lề
Một vầng trăng khuyết hôn mê rã rời
Trái tim anh.. bên trời.. đang rực lửa
Mơ thấy em.. đôi lứa.. mộng đêm này
Tay vòng tay, ánh mắt.. đong đầy
Thơ ngây áo trắng.. tình này không phai...
VCN phổ thơ AT
Sài Gòn 20/o9/2010
http://khaitam.minhhue.net
Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo
Nghe VCN huýt gió Tình Ca Áo Trắng:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5920
Biển Sóng Mềm
Biển vỗ bờ
Biển hát câu tình ca đợi chờ
Bờ cát êm nằm nghiêng trong nắng
Sóng bâng khuâng
Và gió cũng bâng khuâng
Kìa bóng giai nhân bước chân in trên nền cát.
Biển hát ru êm
Bờ cát rút xa thêm
Chiều xuống đón trăng lên.. êm đềm.
Biển sóng mềm
Biển trắng đêm cùng trăng tự tình
Biển sớm nghe bình minh gieo nắng
Sóng bâng khuâng
Và gió cũng bâng khuâng
Cùng bóng giai nhân dáng thi nhân.. êm đềm.
VCN
Sài Gòn 20/o9/2010
Mưa Thu Sầu Trên Lá
Em ngồi nhìn lá rơi
Gió mưa bước qua đời
Đau thương chùng vai lạnh
Thấm lối sầu đơn côi...
Trôi trên giòng nước xoáy
Từng nỗi nhớ lênh đênh
Xa nhau, xa nhau mãi
Trong biển đời mênh mông...
Thu về thêm lần nhớ
Một người chốn xa xôi
Sóng đời còn trăn trở
Trắng cuộc tình buồn thêm
Mưa Thu sầu trên lá
Từng giọt đã phai phôi
Vỡ buồn trên phiến đá
Dấu tình mờ xa trôi...
Vô Cố Nhân
Sài gòn 28/o9/2010
(Ca khúc phổ thơ Hoàng Trúc)
Nghe VCN huýt gió: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5990
Khúc sầu Thu
Em ngồi nhìn lá rơi
Gió mưa bước qua đời
Đau thương chùng vai lạnh
Thấm lối sầu đơn côi
Thu về thêm lần nhớ
Một người bên kia đêm
Sóng đời còn trăn trở
Trắng cuộc tình buồn thêm
Trôi trên giòng nước xoáy
Từng nỗi nhớ lênh đênh
Xa nhau, xa nhau mãi
Trong biển đời mông mênh
Mưa Thu sầu trên lá
Vàng giọt nắng phai phôi
Vỡ buồn trên phiến đá
Dấu ái mờ xa trôi
Lá mùa Thu thay màu
Rơi từng chiếc nhẹ đau
Anh về nơi chốn ấy
Tình có còn cho nhau
Hoàng Trúc
October 2007
Khúc mưa sầu
Mưa về trước ngõ
Bóng người xa xôi
Ngậm ngùi tiếng thở
Bước đời chơi vơi
Trên vùng gió lộng
Giọt gầy xanh xao
Đan nghìn nỗi nhớ
Rối buồn hư hao
Mưa về trên lá
Thêm ngày xa nhau
Hàng cây phố lạ
Lạc loài hồn đau
Ngày xa mùa nắng
Nhạt mờ gương xưa
Giọt cà phê đắng
Vỡ nhoà trong mưa
Mùa rơi khắc khoải
Còi tàu xa chưa ?
Chiều nghiêng ngần ngại
Bóng gầy hơn xưa
Mưa về trên lá
Người dường như quên
Mình tôi ở lại
Gọi hồn không tên ...
Hoàng Trúc
May 2010
....................
Mưa Về Trên Lá
(Ca khúc)
Mưa về trước ngõ
Bóng người xa xôi
Bước đời nổi trôi
Mưa rơi giọt nồng
Trên vùng gió lộng
Giọt buồn hư hao
Giọt buồn xanh xao
Bao la nghìn trùng
Ngày xa về gọi
Gọi mùi hương xưa
Gọi đời cơn mưa
Mưa rơi gọi buồn
Mưa về trên lá
Tình đã phôi pha
Hàng cây phố lạ
Nhạt nhòa hồn đau
Mưa về trên lá
Người đã như quên
Đêm còn ở lại
Gọi buồn không tên ...
VCN
Sài Gòn 29/o9/2010
Composer: Vô Cố nhân
Lyricist: Hoàng Trúc - Vô Cố Nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 22:39:41 bởi voconhan >
Chiếc bóng ấy
Ngô Thiên Tú
Chiếc bóng ấy bên tôi ngày tháng
Nắng hay mưa vẫn lấp lánh mơ màng
Để âm thấm tim mộng tưởng lang thang
Trôi du mục theo yêu thương lãng mạn
Chiếc bóng ấy bên tôi bao mùa đợi
Để trong mơ hồn quên cả lối về
Không hẹn hò sao tim mãi hôn mê
Say cuồng si ôi biển tương sóng nhớ
Chiếc bóng ấy bên tôi hư ảo
Bao thu rơi tim chờ mãi trong đời
ước một ngày không phải là giấc mơ
Chiếc bóng ấy sẽ bên tôi tiền kiếp
....................
Chiếc Bóng bên Đời
Chiếc bóng ấy bên tôi bao ngày tháng
Nắng hay mưa.. vẫn lấp lánh.. mơ màng
Để âm thầm tim mộng tưởng lang thang
Trôi lãng đãng.. theo dòng.. vấn vương...
Chiếc bóng ấy bên tôi bao mùa nhớ
Để trong mơ quên cả lối đi về
Không hẹn hò sao tim mãi hôn mê
Để say đắm dâng trào sóng tương tư
Chiếc bóng ấy bên tôi đầy hư ảo
Biết bao thu vẫn cứ mãi xuân thì
Ước mộng gì cho đến kiếp lai sinh
Hình bóng ấy sẽ sum vầy với tôi...
Vô Cố Nhân
Sài Gòn o3/10/2010
Ca khúc (Lời NTT-VCN)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 19:23:29 bởi voconhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: