TST TÔI THÍCH !!!
TÌNH CA KẾ TOÁN Anh viết cho em bài tình ca kế toán Dùng chứng từ trong thanh toán bán -mua Vì anh có nghe thiên hạ họ nói đùa Làm kế toán là râu ria chóng mọc. Đã có lúc anh như chừng phát khóc Khi tính sai dù chỉ một đồng thôi Chợt hiểu ra nguyên tắc phải có đôi Nợ và Có không mồ côi nhau được. Đã biết thế xin trầu cau hỏi trước Nợ-Có đôi mới trọn ước hẹn thề Hai ta cùng chung một chữ T Một mái ấm, hai trái tim kết hợp. Tình yêu ta như bài ca khúc điệp Cho nhau bằng ngôn ngữ của hai bên Và em ơi dù tình mãi lênh đênh Em hãy nhớ chốn nơi này anh vẫn đợi. St.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 10:29:26 bởi HKBT138 >
PHIÊN TÒA SƠ THẨM Anh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm Xét xử em về tội cướp tim anh Cái buổi đầu mà hai đứa hai quen Em đã làm cho người ta mất ngủ. Một phiên tòa chỉ mình anh cũng đủ Xét xử em như với một phạm nhân Ai bảo chiều qua hứa đợi trước sân Mà lại bỏ người ta đi mất biệt. Chờ đợi em dưới con đường mải miết Chẳng biết rằng phán ghét hay thương Vì luật đó trong luật hình không có Tội của em giờ đây anh đã rõ Giận em suốt đời vào trong trái tim anh./. St.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 10:32:28 bởi HKBT138 >
EM BÁN TÌNH TÔI
"Tình tôi em bán em đong
Tình em tôi giữ trong lòng muôn năm"
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao làm thế em nỡ lòng?
Đem yêu thương kia mà mặc cả
Bán hết cho người chỉ còn không
Em bán tình tôi có phải không?
Mối tình tôi xinh tựa bông hồng
Mà em nỡ bán cho người khác
Em giết đời tôi em biết không?
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao không một chút chạnh lòng
Bán đi tất cả điều tôi ước
Để lại cho đời tôi viễn vong
Em bán tình tôi có phải không?
Bao nhiêu vậy hả mấy trăm đồng?
Tình tôi ban tặng không mua bán
Em nỡ đem về đếm với đong
Em bán tình tôi có phải không?
Cớ sao em lại bán tấm lòng
Yêu em tha thiết và chung thủy
Đổi lại đời em mấy số không?
Em bán tình tôi có phải không?
Bán cho ai thế có phải chồng?
Hay là vứt bỏ vô thừa nhận
Để lại đời tôi mãi mùa đông
Em bán tình tôi có phải không?
Chắt chiu ấp ủ tháng năm ròng
Tôi đem tặng em, em đem bán
Có biết tôi buồn có biết không?
Em bán tình tôi có phải không?
Để tim tôi chết với hoa hồng
Gai đâm rỉ máu theo ngày tháng
Em bán tình tôi có phải không? ./.
ST
NƯỚC MẮT
Có những lần tôi đã trào nước mắt
Kẻ đàn ông bỗng chốc khóc say xưa
Khóc cho ai khóc cho kẻ tiễn đưa
Chẳng cần biết mình khóc vì điều ấy
Cảm nhận những cuộc đời mình từng thấy
Nỗi xốn xang bao nhiêu cảnh trái ngang
Làm sao có có được chốn đàng hoàng
Kiếp du mục ôi ngày đây mai đó
Từng đêm vắng giọt lệ sầu lại nhỏ
Xót thương mình thương cho kiếp nổi trôi
Vì tim ta cũng có lúc bồi hồi
Khi chợt nghĩ tương lai mình phía trước
Đường thiên lý gian nan ta đếm bước
Dẫu chông gai và nguy hiểm đang chờ
Nhưng ai ơi dẫu ta có chơ vơ
Xin tin tưởng tương lai mình tươi đẹp ./.
CÒN LẠI ĐÂY
Em ra đi còn mình tôi ở lại
Dấu chân buồn hụt hẩng lối quen xưa
Đoạn đường nào che bóng dưới cơn mưa
Và khoảng nắng chói chang tình hai đứa
Em ra đi mang hồn tôi một nửa
Vì bàng hoàng tôi quên cả nửa kia
Nên chập chờn thao thức giữa đêm khuya
Tìm trong dãy mộ bia vùng kỷ niệm
Em đi rồi vùng trời sao tím lịm
Trăng cũng buồn soi chẳng sáng bao nhiêu
Để lòng này nghe thêm chút cô liêu
Và thương nhớ theo mây chiều bao phủ
Em đi rồi còn mình tôi ủ rủ
Nhìn lại đời sao lấp lánh rêu xanh
Cuộc tình này còn đây chút mong manh
Và khoảng trống chờ em về che kín ./.
ST
NỖI NHỚ
Đêm qua anh chờ đợi
Buồn len lén vào lòng
Em đi đâu chẳng tới
Sầu thương lên mắt trong
Quá nửa khuya không thấy
Chắc là em đã quên
Hay hoặc em giận lẫy
Hay... Trời! Con gái ghen
Nằm dài thao thức mãi
Chợp mắt đà chiêm bao
Nỗi nhớ vào trong mộng
Đi tìm em phương nào
Đêm nay anh chờ nữa
Em về qua ghé chơi
Anh đứng trông trước cửa
Mùa Xuân sắp chuyển đời
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: