TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Thuỵ Du 06.05.2009 14:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Ví như em có chanh chua
Mà anh lại hỏng chịu thua? Khóc nhè
Cho anh ra ở ngoài hè
Cho muỗi nó cắn anh lè lưỡi luôn

Ví như hò hát mà buồn
Em thua em cũng chạy luôn anh à
Đứng đó để anh trêu ha?
Em đâu ngu dữ vậy à anh hai

Ví như thi thơ tấu hài
Anh thua phải trả tiền quà cho em
Mà anh hổng có tiền đền
Em xé rách áo anh liền biết tay (dữ chưa?)

thuỵ du
 
 
Ví như chẳng sợ ngủ hè
Chẳng sợ kiến đốt vì có D D T rồi
Anh nằm anh cứ hò vui
Mấy cô nghe khóai sẽ lôi anh về
Ví như em khóc thảm-thê
Năn-nỉ lắm anh mới về đó nha
 
Ví như em hò hát thua
Em mà chạy chắc chạy thua anh rồi
Anh túm được anh sẽ lôi
Lôi về anh để ngồi khơi khơi anh bắt hò
 
Ví như xé aó anh hà
Anh kiếm áo mới tận  Florida mua liền
Vì chưng anh chẳng có tiền
Anh về năn-nỉ là tiền em chi
 
Rdinh

Ví như em cười hì hì
Anh mua áo mới thì anh chi tiền
Còn em thì đâu có điên
Tự nhiên móc túi chi tiền cho anh ?

Ví như hò em thua anh
Em bỏ em chạy đố anh bắt hò
Anh còn định bảo em bò
Bò đâu anh hỡi bò vô chợ à ?

Ví như vào chợ rồi nà
Em mua em sắm hàng quà nhiều nghe
Anh theo trả chết tiền nè
Em vui em ngó he he em cười...(chết anh chưa)

thuỵ du


Rdinh 06.05.2009 18:42:39 (permalink)
0
 
 
 
Ví như chẳng sợ ngủ hè
Chẳng sợ kiến đốt vì có D D T rồi
Anh nằm anh cứ hò vui
Mấy cô nghe khóai sẽ lôi anh về
Ví như em khóc thảm-thê
Năn-nỉ lắm anh mới về đó nha
 
Ví như em hò hát thua
Em mà chạy chắc chạy thua anh rồi
Anh túm được anh sẽ lôi
Lôi về anh để ngồi khơi khơi anh bắt hò
 
Ví như xé aó anh hà
Anh kiếm áo mới tận  Florida mua liền
Vì chưng anh chẳng có tiền
Anh về năn-nỉ là tiền em chi
 
Rdinh

Ví như em cười hì hì
Anh mua áo mới thì anh chi tiền
Còn em thì đâu có điên
Tự nhiên móc túi chi tiền cho anh ?

Ví như hò em thua anh
Em bỏ em chạy đố anh bắt hò
Anh còn định bảo em bò
Bò đâu anh hỡi bò vô chợ à ?

Ví như vào chợ rồi nà
Em mua em sắm hàng quà nhiều nghe
Anh theo trả chết tiền nè
Em vui em ngó he he em cười...(chết anh chưa)

thuỵ du

Ví như em cứ cười người
Hôm nay anh đến anh cười em nha
Vào chợ em hay ăn quà
Về nhà trúng thực kêu la...anh cười
 
Ví như tiền anh trả rồi
Em về đau bụng... úi chời ! em đau
Anh ơi ! anh giúp em mau
Kẻo em chẳng đuợc sống lâu với đời
 
Ví như anh chữa khỏi rồi
Ngồi nhìn em...anh cười không thôi
Còn em thì chỉ cười ruồi (vì mệt quá)
Cảm ơn anh nhá thuốc thời thật hay
 
Anh đưa áo mới anh đây
Tiền này em sẽ trả thay anh mà...
Rồi ta tiếp-tục hát , hò
Để cho tiếng hát tiếng hò ngân xa
 
Hát thời có tiếng  í... a...
Hò thời có tiếng  dô... ta... cùng hò...
 
 
Rdinh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 20:17:37 bởi Rdinh >
Rdinh 06.05.2009 20:02:26 (permalink)
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A6C489EBF22A4CAC8D11A03F361DD7B0.jpg[/image]
 
 
Lâu-lâu đặt vào một bài cho có tí màu-mè, TD thấy buồn thì khỏi họa nhen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 20:05:47 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 06.05.2009 21:51:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Ví như em cười hì hì
Anh mua áo mới thì anh chi tiền
Còn em thì đâu có điên
Tự nhiên móc túi chi tiền cho anh ?

Ví như hò em thua anh
Em bỏ em chạy đố anh bắt hò
Anh còn định bảo em bò
Bò đâu anh hỡi bò vô chợ à ?

Ví như vào chợ rồi nà
Em mua em sắm hàng quà nhiều nghe
Anh theo trả chết tiền nè
Em vui em ngó he he em cười...(chết anh chưa)

thuỵ du

Ví như em cứ cười người
Hôm nay anh đến anh cười em nha
Vào chợ em hay ăn quà
Về nhà trúng thực kêu la...anh cười
 
Ví như tiền anh trả rồi
Em về đau bụng... úi chời ! em đau
Anh ơi ! anh giúp em mau
Kẻo em chẳng đuợc sống lâu với đời
 
Ví như anh chữa khỏi rồi
Ngồi nhìn em...anh cười không thôi
Còn em thì chỉ cười ruồi (vì mệt quá)
Cảm ơn anh nhá thuốc thời thật hay
 
Anh đưa áo mới anh đây
Tiền này em sẽ trả thay anh mà...
Rồi ta tiếp-tục hát , hò
Để cho tiếng hát tiếng hò ngân xa
 
Hát thời có tiếng  í... a...
Hò thời có tiếng  dô... ta... cùng hò...
 
 
Rdinh
 


Ví như em có ăn quà
Chẳng để trúng thực như là anh (nói) đâu
Ví như bụng em nó rầu
Tự biết uống thuốc em đâu có cần (anh giúp)

Ví như anh thiệt phân vân
Chuyện cái áo mới tiền cần trả ngay
Ví như em chịu trả thay
Anh cười hớn hở thank's ngay em nè

Ví như ta mở hội hò
Hò qua hò lại cũng cho vui nhà
Lại còn cùng hát nữa nha
Hò qua.. hát lại... tà tà vui ghê

thuỵ du

Rdinh 07.05.2009 09:54:05 (permalink)
0
 
 
Ví như em cứ cười người
Hôm nay anh đến anh cười em nha
Vào chợ em hay ăn quà
Về nhà trúng thực kêu la...anh cười
 
Ví như tiền anh trả rồi
Em về đau bụng... úi chời ! em đau
Anh ơi ! anh giúp em mau
Kẻo em chẳng đuợc sống lâu với đời
 
Ví như anh chữa khỏi rồi
Ngồi nhìn em...anh cười không thôi
Còn em thì chỉ cười ruồi (vì mệt quá)
Cảm ơn anh nhá thuốc thời thật hay
 
Anh đưa áo mới anh đây
Tiền này em sẽ trả thay anh mà...
Rồi ta tiếp-tục hát , hò
Để cho tiếng hát tiếng hò ngân xa
 
Hát thời có tiếng  í... a...
Hò thời có tiếng  dô... ta... cùng hò...
 
 
Rdinh
 


Ví như em có ăn quà
Chẳng để trúng thực như là anh (nói) đâu
Ví như bụng em nó rầu
Tự biết uống thuốc em đâu có cần (anh giúp)

Ví như anh thiệt phân vân
Chuyện cái áo mới tiền cần trả ngay
Ví như em chịu trả thay
Anh cười hớn hở thank's ngay em nè

Ví như ta mở hội hò
Hò qua hò lại cũng cho vui nhà
Lại còn cùng hát nữa nha
Hò qua.. hát lại... tà tà vui ghê

thuỵ du
 
Ví như tiền em trả ngay
Anh có áo mới đẹp thay...mặc liền
Em vui em lộ nét duyên
Để anh cứ đứng mà nhìn chết ngây
 
Ví như em bị bịnh đau
Vì tình thi phú anh đâu có lờ
Lòng nào anh lại làm ngơ
Giúp em tí thuốc ngọai là khỏi ngay
 
Ví như em được khỏi rồi
Để em vui với những lời hò, thơ
Để em tươi đẹp như mơ
Cho ta thả những vần thơ yêu đời.
 
Rdinh
Thuỵ Du 07.05.2009 11:18:59 (permalink)
0
trích đoạn Rdinh
 


Ví như em có ăn quà
Chẳng để trúng thực như là anh (nói) đâu
Ví như bụng em nó rầu
Tự biết uống thuốc em đâu có cần (anh giúp)

Ví như anh thiệt phân vân
Chuyện cái áo mới tiền cần trả ngay
Ví như em chịu trả thay
Anh cười hớn hở thank's ngay em nè

Ví như ta mở hội hò
Hò qua hò lại cũng cho vui nhà
Lại còn cùng hát nữa nha
Hò qua.. hát lại... tà tà vui ghê

thuỵ du
 
Ví như tiền em trả ngay
Anh có áo mới đẹp thay...mặc liền
Em vui em lộ nét duyên
Để anh cứ đứng mà nhìn chết ngây
 
Ví như em bị bịnh đau
Vì tình thi phú anh đâu có lờ
Lòng nào anh lại làm ngơ
Giúp em tí thuốc ngọai là khỏi ngay
 
Ví như em được khỏi rồi
Để em vui với những lời hò, thơ
Để em tươi đẹp như mơ
Cho ta thả những vần thơ yêu đời.
 
Rdinh

Ví như  em trả giùm anh
Tiền mua một cái áo lành, anh vui
Ví như em bị bệnh rùi
Tình thơ anh giúp, bệnh lui em cười

Ví như hai đứa cùng vui
Thơ ca ta lại cùng ngồi với nhau
Thì là kẻ trước người sau
Ai xướng , ai hoạ trước sau một nhà

Ví như ta cứ tà tà
Thơ buồn ta viết thành là thơ vui

thuỵ du





ichnguyen 07.05.2009 15:24:18 (permalink)
0

Hiện trạng: online
DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MÁT
 
Dòng sông là bóng mát đời tôi
Mãi mãi trong xanh đẹp tuyệt vời
Anh là che chở và hi vọng
Cho một cuộc đời thanh thản trôi
 
Đắm mình theo gợn sóng lăn tăn
Dòng nước trôi xuôi những mộng lành
Cho những ân tình đầy hoa mộng
Êm đềm thăm thẳm mấy tầng xanh
 
thụy du


SÔNG THƯƠNG
Thuở ấy dòng sông thương của tôi.
Giờ đây nó đã cách xa rồi.
bao năm lữ khách còn hi vọng
mấy lượt mùa đông chẳng đứng ngồi.
Tóc bạc phai màu đêm vẫn lẻ
Râu dài lan tỏa tối còn đôi
Thời gian trốn chạy cây còn đứng.
Con nước thăng trầm vẫn cứ trôi.,.
                     ichnguyen

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 05:53:12 bởi ichnguyen >
ichnguyen 07.05.2009 15:33:44 (permalink)
0

Hiện trạng: online
DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MÁT
 
Dòng sông là bóng mát đời tôi
Mãi mãi trong xanh đẹp tuyệt vời
Anh là che chở và hi vọng
Cho một cuộc đời thanh thản trôi
 
Đắm mình theo gợn sóng lăn tăn
Dòng nước trôi xuôi những mộng lành
Cho những ân tình đầy hoa mộng
Êm đềm thăm thẳm mấy tầng xanh
 
thụy du


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 06:04:12 bởi ichnguyen >
Thuỵ Du 07.05.2009 17:30:48 (permalink)
0
Rdinh 07.05.2009 18:15:10 (permalink)
0
 

CẢM ƠN GIÓ

Gió hỡi này là lời cảm ơn

Gió đã mang xa những tủi hờn
Những buồn se sắt mà vụng trộm
Ai dấu trong lòng chẳng dám tuôn

Gửi người phương ấy nỗi nhớ nhung
Dẫu ước mơ chi chuyện tương phùng
Nặng lòng gió hỡi vì mang giúp
Xin nhận cho lòng, tiếng "cảm ơn"

thuỵ du
 



Rdinh 07.05.2009 19:26:33 (permalink)
0
 
 





 
 




 
Thuỵ Du 07.05.2009 22:31:39 (permalink)
0
Rdinh 08.05.2009 08:37:49 (permalink)
0
 
 
 





 
 







 




 
Rdinh 08.05.2009 12:42:17 (permalink)
0
 
 
Ví như tiền em trả ngay
Anh có áo mới đẹp thay...mặc liền
Em vui em lộ nét duyên
Để anh cứ đứng mà nhìn chết ngây
 
Ví như em bị bịnh đau
Vì tình thi phú anh đâu có lờ
Lòng nào anh lại làm ngơ
Giúp em tí thuốc ngọai là khỏi ngay
 
Ví như em được khỏi rồi
Để em vui với những lời hò, thơ
Để em tươi đẹp như mơ
Cho ta thả những vần thơ yêu đời.
 
                             Rdinh

Ví như  em trả giùm anh
Tiền mua một cái áo lành, anh vui
Ví như em bị bệnh rùi
Tình thơ anh giúp, bệnh lui em cười

Ví như hai đứa cùng vui
Thơ ca ta lại cùng ngồi với nhau
Thì là kẻ trước người sau
Ai xướng , ai hoạ trước sau một nhà

Ví như ta cứ tà tà
Thơ buồn ta viết thành là thơ vui

thuỵ du

 
Ví như thơ vui dễ thôi
Sợ em thua ví lại ngồi em nhăn
Bị thua em hay cằn-nhằn
Anh nhìn em mếu... anh nhăn răng cười... hihi...
 
Ví như đừng sợ em ơi
Cứ ví, cứ hát, cứ thơ, cứ hò
Ví cho đến lúc mệt phờ
Em nằm ngủ...  anh lén ra bên ngoài
 
Ví như ngồi quán lai-rai
Tán cô chủ quán mới vài câu thôi
Em cầm chổi , em tới nơi
Thế là anh chạy một thôi mệt phờ
 
Ví như chỉ ví trong mơ
Quán hàng chẳng có... em ở xa quá chừng.
 
Rdinh

 
Thuỵ Du 08.05.2009 12:53:59 (permalink)
0

Trích đoạn Rdinh

Ví như  em trả giùm anh
Tiền mua một cái áo lành, anh vui
Ví như em bị bệnh rùi
Tình thơ anh giúp, bệnh lui em cười

Ví như hai đứa cùng vui
Thơ ca ta lại cùng ngồi với nhau
Thì là kẻ trước người sau
Ai xướng , ai hoạ trước sau một nhà

Ví như ta cứ tà tà
Thơ buồn ta viết thành là thơ vui

thuỵ du

 
Ví như thơ vui dễ thôi
Sợ em thua ví lại ngồi em nhăn
Bị thua em hay cằn-nhằn
Anh nhìn em mếu... anh nhăn răng cười... hihi...
 
Ví như đừng sợ em ơi
Cứ ví, cứ hát, cứ thơ, cứ hò
Ví cho đến lúc mệt phờ
Em nằm ngủ...  anh lén ra bên ngoài
 
Ví như ngồi quán lai-rai
Tán cô chủ quán mới vài câu thôi
Em cầm chổi , em tới nơi
Thế là anh chạy một thôi mệt phờ
 
Ví như chỉ ví trong mơ
Quán hàng chẳng có... em ở xa quá chừng.
 
Rdinh

Ví như anh chạy tưng tưng
Mà anh mệt quá em bưng anh về
Để anh ngồi ở ngoài hè
Cho anh phơi nắng chết nghe anh à

Ví như anh biết thiệt thà
Cùng em xin lỗi thôi là bỏ qua
Bây giờ mình ví tiếp nha
Ví qua ví lại hai nhà cùng vui

thuỵ du

 


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9