TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Rdinh 10.05.2009 00:01:59 (permalink)
0
 
Ví như bồ (anh) gặp em cười
Em cười mỉm rồi cười ruồi với nhau
Để rồi acid cả thau
Này bà cảnh-cáo lần sau khỏi bồ
 
Ví như gặp anh trước nhà
Mình vui mình dắt vào nhà làm thơ
Bất đồ gặp bồ anh chờ
Chắc thơ em bỏ, em quơ... chổi chà
 
Ví như anh thêm một bà
Anh năn-nỉ em hằng ba bốn ngày
Xin cho bà ta đến đây
Cơm chung cùng nấu, đêm ngày cùng vui
Em ơi ! hãy nói một lời
Rằng em sẽ nói "chịu thôi" hay "ừ".
 
Rdinh



Ví như em gặp bồ anh
Em thời chẳng nổi tam bành lên đâu
Nói gì acid cả thau
Tội cho em lắm, chỉ thau nước mà

Ví như gặp anh cửa nhà
Mình vui định dắt vào nhà làm thơ
Gặp bồ anh cũng làm thơ
Làm gì phải chổi em quơ,bậy nà !

Ví như anh thêm một bà
Anh về năn nỉ hằng ba,bốn ngày
Ừ thì đưa bả đến đây
Cơm ta cùng nấu,đông đầy càng vui

thuỵ du

 
Ví như anh ngồi ở nhà
Em đi hàng xóm tán ra lòng-vòng
Xong rồi em lại gầy sòng
Để bỏ anh đói nỡ lòng không em ?
 
Ví như anh bị đói mèm
Chỉ có cơm nguội nhưng thèm phở nha
Tiền đâu xin em có cho ?
Để có phở gà...anh được bụng no.
 
Rdinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 13:40:58 bởi Rdinh >
Rdinh 10.05.2009 22:23:29 (permalink)
0
 




 
Rdinh 11.05.2009 11:40:00 (permalink)
0
 
NHỚ NGƯỜI HỌA THƠ
 
Nhớ người xưa vẫn họa thơ
Hôm nay sao lại bất-ngờ đi đâu
Dặn dò lại chẳng một câu
Để tôi lên NET người đâu họa cùng ?
 
Thôi rồi ! chắc nàng theo chồng
Xa-xôi rồi chắc còn mong gì về
Thơ tôi lên NET ế-chề
Thơ không người họa chắc về vườn thôi.
 
Rdinh
Thuỵ Du 12.05.2009 14:21:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Ví như em gặp bồ anh
Em thời chẳng nổi tam bành lên đâu
Nói gì acid cả thau
Tội cho em lắm, chỉ thau nước mà

Ví như gặp anh cửa nhà
Mình vui định dắt vào nhà làm thơ
Gặp bồ anh cũng làm thơ
Làm gì phải chổi em quơ,bậy nà !

Ví như anh thêm một bà
Anh về năn nỉ hằng ba,bốn ngày
Ừ thì đưa bả đến đây
Cơm ta cùng nấu,đông đầy càng vui

thuỵ du

 
Ví như anh ngồi ở nhà
Em đi hàng xóm tán ra lòng-vòng
Xong rồi em lại gầy sòng
Để bỏ anh đói nỡ lòng không em ?
 
Ví như anh bị đói mèm
Chỉ có cơm nguội nhưng thèm phở nha
Tiền đâu xin em có cho ?
Để có phở gà...anh được bụng no.
 
Rdinh
 

Ví như anh ngồi ở nhà
Mà em đi tám thì là anh ơi
Mì tôm anh cứ việc xơi
Làm sao lại đói anh ơi anh à

Ví như anh thật đói là
Chỉ còn cơm nguội ở nhà không xơi
Lại muốn xin tiền phở thôi
Em cũng cho nữa anh ơi anh à

thuỵ du
Thuỵ Du 12.05.2009 14:34:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh



 

Chiều buồn ngỏ vắng phân vân
Hỡi người xưa ấy một lần ai hay
Tình này hương thoảng gió bay
Người đi để nhớ, mơ này chỉ tôi

Phương trời thăm thẳm xa xôi
Người đi sao nỗi đơn côi nặng lòng
Hỡi tình yêu thưở mặn nồng
Giờ còn đâu nữa cô phòng mình tôi

Xa xôi giờ quá xa xôi
Gần trong gang tấc, tình thôi mất rồi
Tình ai đem tận chân trời
Bên người chồng mới, đổi dời hương yêu

Mình tôi đếm nỗi cô liêu
Buồn trông ngỏ vắng chiều chiều dáng ai....

thụy du 



Thuỵ Du 12.05.2009 14:41:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
NHỚ NGƯỜI HỌA THƠ
 
Nhớ người xưa vẫn họa thơ
Hôm nay sao lại bất-ngờ đi đâu
Dặn dò lại chẳng một câu
Để tôi lên NET người đâu họa cùng ?
 
Thôi rồi ! chắc nàng theo chồng
Xa-xôi rồi chắc còn mong gì về
Thơ tôi lên NET ế-chề
Thơ không người họa chắc về vườn thôi.
 
Rdinh


Mấy hôm qua bận việc rồi
Không cùng lên NET để ngồi hoạ thơ
Để cho người phải mong chờ
Đây lời xin lỗi - vần thơ muộn màng

Chưa ngày cất bước sang ngang
Chỉ là công việc, trể tràng mà thôi
Vậy xin đừng trách người ơi
Này lời xin lỗi - người ơi đừng buồn

thuỵ du
Thuỵ Du 12.05.2009 14:47:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh



 

Chiều buồn ngỏ vắng phân vân
Hỡi người xưa ấy một lần ai hay
Tình này hương thoảng gió bay
Người đi để nhớ, mơ này chỉ tôi

Phương trời thăm thẳm xa xôi
Người đi sao nỗi đơn côi nặng lòng
Hỡi tình yêu thưở mặn nồng
Giờ còn đâu nữa cô phòng mình tôi

Xa xôi giờ quá xa xôi
Gần trong gang tấc, tình thôi mất rồi
Tình ai đem tận chân trời
Bên người chồng mới, đổi dời hương yêu

Mình tôi đếm nỗi cô liêu
Buồn trông ngỏ vắng chiều chiều dáng ai....

thụy du 


Thuỵ Du 12.05.2009 21:12:52 (permalink)
0
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 16:20:38 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 12.05.2009 22:19:40 (permalink)
0
Rdinh 14.05.2009 22:37:54 (permalink)
0
 
NHỚ NGƯỜI HỌA THƠ
 
Nhớ người xưa vẫn họa thơ
Hôm nay sao lại bất-ngờ đi đâu
Dặn dò lại chẳng một câu
Để tôi lên NET người đâu họa cùng ?
 
Thôi rồi ! chắc nàng theo chồng
Xa-xôi rồi chắc còn mong gì về
Thơ tôi lên NET ế-chề
Thơ không người họa chắc về vườn thôi.
 
Rdinh


Mấy hôm qua bận việc rồi
Không cùng lên NET để ngồi hoạ thơ
Để cho người phải mong chờ
Đây lời xin lỗi - vần thơ muộn màng

Chưa ngày cất bước sang ngang
Chỉ là công việc, trể tràng mà thôi
Vậy xin đừng trách người ơi
Này lời xin lỗi - người ơi đừng buồn

thuỵ du
 
 
Thơ phú anh viết cả hòm
Người thơ sao mãi làm buồn lòng tôi
Đường xa mỏi cánh chim trời
Vác hòm thơ đó vượt đồi trèo non
 
Nặng thơ... mà tình chẳng mòn
Người thơ chẳng nhận lại còn đi đâu
Lần sau chẳng nhận "xin lỗi" đâu
Vác vào Thư-quán đấu-thầu là xong... hihi...
 
Rdinh
 
 
 
XIN LỖI NGƯỢC LẠI NHE
 
Mấy lời xin lỗi Thụy-Du
Nọ nay anh bận lu-bù ở Virginia
Hôm nay mới trở về nhà
Cùng em vào NET để mà họa thơ
Để em mãi đợi mãi chờ
Đừng khóc nữa... anh mua kẹo về nhà em ăn.
 
Rdinh

Rdinh 14.05.2009 23:12:34 (permalink)
0
 
 



 

Chiều buồn ngỏ vắng phân vân
Hỡi người xưa ấy một lần ai hay
Tình này hương thoảng gió bay
Người đi để nhớ, mơ này chỉ tôi

Phương trời thăm thẳm xa xôi
Người đi sao nỗi đơn côi nặng lòng
Hỡi tình yêu thưở mặn nồng
Giờ còn đâu nữa cô phòng mình tôi

Xa xôi giờ quá xa xôi
Gần trong gang tấc, tình thôi mất rồi
Tình ai đem tận chân trời
Bên người chồng mới, đổi dời hương yêu

Mình tôi đếm nỗi cô liêu
Buồn trông ngỏ vắng chiều chiều dáng ai....

thụy du 
 
 
Em đi dặm liễu cõi ngòai
Mình anh ở lại tháng ngày bâng-khuâng
Chỉ nhìn ngõ vắng là gần
Còn em xa tắp bao lần nhớ-nhung
 
Chẳng mong chi được trùng-phùng
Chỉ mong ai được bên chồng ấm-êm
Dầu anh mang cả nỗi-niềm
Dầu anh phải chịu cô-đơn tháng ngày.
 
Rdinh
 
Rdinh 15.05.2009 06:01:21 (permalink)
0
 
Ví như anh ngồi ở nhà
Em đi hàng xóm tán ra lòng-vòng
Xong rồi em lại gầy sòng
Để bỏ anh đói nỡ lòng không em ?
 
Ví như anh bị đói mèm
Chỉ có cơm nguội nhưng thèm phở nha
Tiền đâu xin em có cho ?
Để có phở gà...anh được bụng no.
 
Rdinh
 

Ví như anh ngồi ở nhà
Mà em đi tám thì là anh ơi
Mì tôm anh cứ việc xơi
Làm sao lại đói anh ơi anh à

Ví như anh thật đói là
Chỉ còn cơm nguội ở nhà không xơi
Lại muốn xin tiền phở thôi
Em cũng cho nữa anh ơi anh à

thuỵ du

 
Ví như em bớt tám nha
Để về mà nấu cơm nhà anh ăn
Thì anh đâu có lăn-tăn
Xin tiền em để đi ăn phở ngoài
 
Ví như ăn phở ngòai rồi
Thì giờ rỗi rãi lại đòi phở kia
Em cứ mải tám không về
Thì đừng trách nhá...anh mê phở gà (móng đỏ) hihi...
 
Ví như phở gà quá xa
Anh ra cô quán bên nhà tí thôi
Tán cô chủ quán cho rồi
Mong em cứ tám... chuyện vui đừng về.
 
Rdinh
Rdinh 15.05.2009 20:28:21 (permalink)
0
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D19871B2EFE746A0BAC19D3D4831F523.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 20:29:31 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
Rdinh 16.05.2009 07:59:29 (permalink)
0
 


thovetra 17.05.2009 09:42:46 (permalink)
0
Chẳng nơi vào
Biển nhớ mơn mang sóng dập dồi
Ai người yêu nỗi trái tim côi
Mong chi tình mới lao chao mộng
Chờ đợi duyên tàn lảo đảo trôi
Nắng đỗ vườn xưa hoa lạc lối
Mưa vờn lối củ bướm về thôi
Ngập ngừng khôn tỏ lòng vương vấn
Đâu rõ nàng thơ dáng đứng ngồi
vetratho
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9