TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Thuỵ Du 26.05.2009 23:04:28 (permalink)
0
Thuỵ Du 26.05.2009 23:50:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha




TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn điều
Điều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi...Cháu nhớ cô Du và chú Rdinh nên chạy qua nhà tìm cô, chú đùa tí cho vui ! Chào cô, chú kính yêu của chúng cháu ! Cháu phải đi đây !)




Yêu em một mối tình say
Yêu em khúc hát vơi đầy du dương
Yêu em trên vạn nẻo đường
Nơi đâu cũng bóng người thương chan hoà
Yêu em bao nỗi thiết tha
Yêu em muôn thưở chẳng nhoà trong tim
Yêu em muôn vạn nỗi niềm
Yêu em mỗi lúc càng thêm yêu nhiều

thuỵ du

HNH ơi,cô Du cám ơn HNH đã ghé thăm và gửi vào trang thơ bài "Tình Yêu Thi Sĩ" nhé....Tính cô Du thiệt cũng hơi nghịch ngợm cho nên có gì không phải mong NH đừng buồn cô nghe......
Han Bang 27.05.2009 01:17:53 (permalink)
0




TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn điều
Điều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi...Cháu nhớ cô Du và chú Rdinh nên chạy qua nhà tìm cô, chú đùa tí cho vui ! Chào cô, chú kính yêu của chúng cháu ! Cháu phải đi đây !)




Yêu em một mối tình say
Yêu em khúc hát vơi đầy du dương
Yêu em trên vạn nẻo đường
Nơi đâu cũng bóng người thương chan hoà
Yêu em bao nỗi thiết tha
Yêu em muôn thưở chẳng nhoà trong tim
Yêu em muôn vạn nỗi niềm
Yêu em mỗi lúc càng thêm yêu nhiều

thuỵ du

HNH ơi,cô Du cám ơn HNH đã ghé thăm và gửi vào trang thơ bài "Tình Yêu Thi Sĩ" nhé....Tính cô Du thiệt cũng hơi nghịch ngợm cho nên có gì không phải mong NH đừng buồn cô nghe......




Ngân Hà hiền dịu nhất nhà
Hôm qua họa mấy câu thơ nhà người
Bà thiếm kia ghen quá trời
Lên tiếng giành mối vài lời khoe yêu
Ngân Hà xóa bài mất tiêu
Để lại dấu ấn : Lộn tiêu post bài
Thế là Ngân Hà bái bai
Đi không ngoái lại cười hoài mấy hôm

Cô Du cứ việc đùa xôm
Ngân Hà không giận không hờn ai đâu
Ngân Hà tính tình hiền hậu
Nhiều anh gặp gỡ phút đầu nói yêu
Ngân Hà chạy trốn mất tiêu
Vì sợ vướng víu tình yêu...ai buồn
............................................

Chúng cháu chỉ học tập luôn
Họa thơ thi hữu chia buồn sướt vui
............................................

Giải lao giây lát... học thôi
Hoặc làm nhiều việc giúp đời bớt đau
Người nghèo giúp cơm giúp áo
Cho người vơi bớt khổ đau túng cùng
Yêu thương nhân loại tình chung
Nhường cơm sẻ áo hòa cùng buồn vui
Chúng cháu làm việc giúp người
Giúp người hoạn nạn rạng ngời tình thương...

Hàn Băng
Thuỵ Du 01.06.2009 05:17:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang


TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn điều
Điều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi...Cháu nhớ cô Du và chú Rdinh nên chạy qua nhà tìm cô, chú đùa tí cho vui ! Chào cô, chú kính yêu của chúng cháu ! Cháu phải đi đây !)




Yêu em một mối tình say
Yêu em khúc hát vơi đầy du dương
Yêu em trên vạn nẻo đường
Nơi đâu cũng bóng người thương chan hoà
Yêu em bao nỗi thiết tha
Yêu em muôn thưở chẳng nhoà trong tim
Yêu em muôn vạn nỗi niềm
Yêu em mỗi lúc càng thêm yêu nhiều

thuỵ du

HNH ơi,cô Du cám ơn HNH đã ghé thăm và gửi vào trang thơ bài "Tình Yêu Thi Sĩ" nhé....Tính cô Du thiệt cũng hơi nghịch ngợm cho nên có gì không phải mong NH đừng buồn cô nghe......




Ngân Hà hiền dịu nhất nhà
Hôm qua họa mấy câu thơ nhà người
Bà thiếm kia ghen quá trời
Lên tiếng giành mối vài lời khoe yêu
Ngân Hà xóa bài mất tiêu
Để lại dấu ấn : Lộn tiêu post bài
Thế là Ngân Hà bái bai
Đi không ngoái lại cười hoài mấy hôm

Cô Du cứ việc đùa xôm
Ngân Hà không giận không hờn ai đâu
Ngân Hà tính tình hiền hậu
Nhiều anh gặp gỡ phút đầu nói yêu
Ngân Hà chạy trốn mất tiêu
Vì sợ vướng víu tình yêu...ai buồn
............................................

Chúng cháu chỉ học tập luôn
Họa thơ thi hữu chia buồn sướt vui
............................................

Giải lao giây lát... học thôi
Hoặc làm nhiều việc giúp đời bớt đau
Người nghèo giúp cơm giúp áo
Cho người vơi bớt khổ đau túng cùng
Yêu thương nhân loại tình chung
Nhường cơm sẻ áo hòa cùng buồn vui
Chúng cháu làm việc giúp người
Giúp người hoạn nạn rạng ngời tình thương...

Hàn Băng

Cô Du cám ơn Hàn Băng đã trả lời cho cô Du nghe...
Và cô Du biết được rằng Hàn Băng & Hà Ngân Hà là những con người có trái tim nhân ái,cứ thế mà phát huy HB & HNH nhé ! Chúc HB & HNH mãi vui tươi - hồn nhiên - dễ thương......
Thuỵ Du 02.06.2009 20:59:24 (permalink)
0
nghinhnguyen 02.06.2009 22:18:58 (permalink)
0


Thôi Chớ Xót Xa
 
Thôi đừng chuốt nỗi xót xa
Đường đời ta chỉ đi qua một lần
Đã đành tình nghĩa phù vân
Thú thương đau cũng một phần cuộc chơi
Lỡ chân bước xướng vườn đời
Thôi đành chấp nhận phận người truân chuyên
Xóa đi bớt nỗi ưu phiền
Bởi ta còn có Ngọc Tuyền suối thơ
Một vườn thơ với mộng mơ
Và ta còn có bến bờ tri âm.
 
                  Nghinh Nguyên
Rdinh 02.06.2009 23:05:30 (permalink)
0
 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
  Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du


Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh
 
Em đà phân rõ thiệt hơn
Giờ anh về kẻo chị hờn giận anh
Nhớ đem lời ngọt dỗ dành
Đừng để chị cắt Net anh buồn à
 
Vợ chồng cùng ở một nhà
Lựa lời mà nói cho qua chuyện buồn
Vì thấy anh lên Net luôn
Chị lo anh bỏ cơm thường ốm o
 
Anh ơi anh chớ có lo
Anh về năn nỉ chị là được ngay
Net chị sẽ chẳng cắt này
Cơm cũng sẽ nấu mỗi ngày cho anh
 
Mấy lời em tỏ với anh
Chúc anh cơm ngọt, lành canh cùng cười
 
thụy du

 
Cảm ơn Thụy-Du đó ơi
Được cô hàng xóm tốt lời giải khuyên
Anh đây cũng sẽ về liền
Rủ bả vào Net để cùng đọc thơ
 
Cơm canh vẫn ngọt như xưa
Nàng không cắt Net lại ưa thơ hài
Chỉ đọc thơ Du & Rdinh thôi
Đọc xong nàng lại ngồi cười hồn-nhiên
 
Rdinh được điểm thêm lên
Net không sợ cắt, chẳng phiền lụy chi
Mai này nhảy rào tí ti
Chắc là cũng chẳng việc gì phải hôn ? (... cô cố-vấn TD)
 
Rdinh


Vợ chồng phải có tình hơn
Anh đừng nghĩ chuyện lơn tơn xé`rào
Còn tính theo đuổi cô nào
Vợ mình số một tào lao làm gì
 
Chị buồn chị sẽ bỏ đi
Thì anh đừng có nói chi nữa nè
Vì ai mà chẳng ghen mà
Lúc đó em chịu,chẳng là cố vấn đâu
 
Cũng là phụ nữ như nhau
Em về phe chị nên đâu dại nè
Chỉ cho anh cách canh me
Tò te tú tí kiếm chè ăn riêng
 
Chị em quả thật rất hiền
Công ngôn dung hạnh ăn tiền nhất cơ
Cho nên anh chớ có mơ
Kiếm người hơn chị chắc là hổng ra
 
thụy du
 
 
Anh đây biết tính chị mà
Chiều chồng số một ai mà hơn đây
Cho nên anh cứ cù-nhày
Tò te tú tí chỉ (bị) rầy tí ti
Nhiều lúc anh làm mặt lì
Anh thèm phở quá xin đi ra ngòai
Vì đã biết tính anh rồi
Chị nói :"cũng được thôi tôi khỏi rầy"
Nhưng nhớ tối phải về ngay
Đường xá đạo tặc có ngày chẳng yên
-Úi dào ! nhất cô vợ hiền
Cô vợ số một - cô tiên non bồng.
 
Rdinh
 


Thuỵ Du 02.06.2009 23:21:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
TD ơi ! Sao mà đóng kịch như thật vậy, cười muốn bể bụng luôn rồi đây....
 

Em thời đóng kịch rất hăng
Lai thêm cái tật nhì nhằng nói dai
Cho nên em giống chị hai
Biết tâm lý chỉ nên khai ra nè

Phụ nữ tính hay màu mè
Nói (một) đàng làm (một) nẻo thiệt là khó nha
  Đàn ông (nhiều) lúc đoán hổng ra
Cho nên anh cứ việc mà hỏi em

Em biết thì nói anh xem
Để anh còn rõ thiệt nên thế nào
Có lúc em nói tầm phào
Anh nghe được cái lý nào thì nghe

Coi chừng có lúc chỉ e
Em nói tầm bậy,anh nghe chít liền

thuỵ du


Anh chỉ nghe em lời khuyên
Nghe em nói bậy... chết liền thì sao
Chết rồi sao có thơ trào
Để em đối , họa vần vào, vần ra
 
Nếu mà phụ-nữ thật-thà
Đàn ông hết chỗ để mà chê bai
Nếu mà đàn ông thẳng gnay
Đàn bà khỏi phải ghen ngày, ghen đêm
 
Hai đằng thật-thà, thẳng ngay
Thì đời chẳng có chuyện này , chuyện kia
Đời hết được chuyện tía-lia
Bao nhiêu xấu-xí ra rìa hết trơn.
 
Rdinh
 
Em đà phân rõ thiệt hơn
Giờ anh về kẻo chị hờn giận anh
Nhớ đem lời ngọt dỗ dành
Đừng để chị cắt Net anh buồn à
 
Vợ chồng cùng ở một nhà
Lựa lời mà nói cho qua chuyện buồn
Vì thấy anh lên Net luôn
Chị lo anh bỏ cơm thường ốm o
 
Anh ơi anh chớ có lo
Anh về năn nỉ chị là được ngay
Net chị sẽ chẳng cắt này
Cơm cũng sẽ nấu mỗi ngày cho anh
 
Mấy lời em tỏ với anh
Chúc anh cơm ngọt, lành canh cùng cười
 
thụy du

 
Cảm ơn Thụy-Du đó ơi
Được cô hàng xóm tốt lời giải khuyên
Anh đây cũng sẽ về liền
Rủ bả vào Net để cùng đọc thơ
 
Cơm canh vẫn ngọt như xưa
Nàng không cắt Net lại ưa thơ hài
Chỉ đọc thơ Du & Rdinh thôi
Đọc xong nàng lại ngồi cười hồn-nhiên
 
Rdinh được điểm thêm lên
Net không sợ cắt, chẳng phiền lụy chi
Mai này nhảy rào tí ti
Chắc là cũng chẳng việc gì phải hôn ? (... cô cố-vấn TD)
 
Rdinh


Vợ chồng phải có tình hơn
Anh đừng nghĩ chuyện lơn tơn xé`rào
Còn tính theo đuổi cô nào
Vợ mình số một tào lao làm gì
 
Chị buồn chị sẽ bỏ đi
Thì anh đừng có nói chi nữa nè
Vì ai mà chẳng ghen mà
Lúc đó em chịu,chẳng là cố vấn đâu
 
Cũng là phụ nữ như nhau
Em về phe chị nên đâu dại nè
Chỉ cho anh cách canh me
Tò te tú tí kiếm chè ăn riêng
 
Chị em quả thật rất hiền
Công ngôn dung hạnh ăn tiền nhất cơ
Cho nên anh chớ có mơ
Kiếm người hơn chị chắc là hổng ra
 
thụy du
 
 
Anh đây biết tính chị mà
Chiều chồng số một ai mà hơn đây
Cho nên anh cứ cù-nhày
Tò te tú tí chỉ (bị) rầy tí ti
Nhiều lúc anh làm mặt lì
Anh thèm phở quá xin đi ra ngòai
Vì đã biết tính anh rồi
Chị nói :"cũng được thôi tôi khỏi rầy"
Nhưng nhớ tối phải về ngay
Đường xá đạo tặc có ngày chẳng yên
-Úi dào ! nhất cô vợ hiền
Cô vợ số một - cô tiên non bồng.
 
Rdinh
 

Ừ thôi, được vậy cũng mong
Như thế anh thật nhất ông rồi mà
Hoan hô tính của chị nhà
Chiều chồng số một chẳng kêu ca gì
Ở đời dễ có mấy khi
Nên anh có phước còn gì trông mong
Hãy cố thương chỉ thật lòng
Vợ mình số một ai hòng có đâu

thuỵ du
Thuỵ Du 03.06.2009 00:05:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen



Thôi Chớ Xót Xa
 
Thôi đừng chuốt nỗi xót xa
Đường đời ta chỉ đi qua một lần
Đã đành tình nghĩa phù vân
Thú thương đau cũng một phần cuộc chơi
Lỡ chân bước xướng vườn đời
Thôi đành chấp nhận phận người truân chuyên
Xóa đi bớt nỗi ưu phiền
Bởi ta còn có Ngọc Tuyền suối thơ
Một vườn thơ với mộng mơ
Và ta còn có bến bờ tri âm.
 
                  Nghinh Nguyên

SẺ  CHIA

Những ngày thân ái xa xăm
Giờ mình ta chỉ âm thầm mà thôi
Ân tình một thuở xa xôi
Thêm vào nỗi nhớ buông trôi cuộc tình
Ngẫm thương cho phận của mình
Một đời mang những ân tình đắng cay
Nào ai có biết có hay
Chữ tình muôn kiếp đoạ đày trái ngang
Cuộc đời bao nỗi dở dang
Để thương để nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ngày qua rồi lại từng ngày
Nhìn đời lòng những buồn ngây cho đời
Cảm ơn người đã có lời
Sẻ chia buồn tủi ngậm ngùi ai mang
Chút tình ôm phận dở dang
Còn đây một nỗi ngỡ ngàng riêng tôi
Cảm ơn tình ấy xa xôi
Nhưng là gần gủi một lời sẻ chia
Thôi đành quên những chia lìa
Vườn thơ thân ái đi về có nhau
Tình thơ bắc một nhịp cầu
Nhịp cầu bè bạn, trước sau không dời

               thuỵ du

Xin cảm ơn Nghinh Nguyên cùng một lời chia sẻ với TD một nỗi buồn...NN ơi, lúc nãy TD có viết một bài ưng ý  hơn bài này nhiều, nhiều lắm cơ, nhưng vì lý do kỹ thuật khi post bài lên bị mất, nên đành phải viết lại, mà viết lại bài khác thì dở í ẹ quá,mong NN đừng cười nghe...
  
Rdinh 03.06.2009 00:42:08 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 00:44:08 bởi Rdinh >
nghinhnguyen 03.06.2009 09:24:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen









Thôi Chớ Xót Xa
 
Thôi đừng chuốt nỗi xót xa
Đường đời ta chỉ đi qua một lần
Đã đành tình nghĩa phù vân
Thú thương đau cũng một phần cuộc chơi
Lỡ chân bước xướng vườn đời
Thôi đành chấp nhận phận người truân chuyên
Xóa đi bớt nỗi ưu phiền
Bởi ta còn có Ngọc Tuyền suối thơ
Một vườn thơ với mộng mơ
Và ta còn có bến bờ tri âm.
 
                  Nghinh Nguyên


SẺ  CHIA

Những ngày thân ái xa xăm
Giờ mình ta chỉ âm thầm mà thôi
Ân tình một thuở xa xôi
Thêm vào nỗi nhớ buông trôi cuộc tình
Ngẫm thương cho phận của mình
Một đời mang những ân tình đắng cay
Nào ai có biết có hay
Chữ tình muôn kiếp đoạ đày trái ngang
Cuộc đời bao nỗi dở dang
Để thương để nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ngày qua rồi lại từng ngày
Nhìn đời lòng những buồn ngây cho đời
Cảm ơn người đã có lời
Sẻ chia buồn tủi ngậm ngùi ai mang
Chút tình ôm phận dở dang
Còn đây một nỗi ngỡ ngàng riêng tôi
Cảm ơn tình ấy xa xôi
Nhưng là gần gủi một lời sẻ chia
Thôi đành quên những chia lìa
Vườn thơ thân ái đi về có nhau
Tình thơ bắc một nhịp cầu
Nhịp cầu bè bạn, trước sau không dời

            thuỵ du

Xin cảm ơn Nghinh Nguyên cùng một lời chia sẻ với TD một nỗi buồn...NN ơi, lúc nãy TD có viết một bài ưng ý  hơn bài này nhiều, nhiều lắm cơ, nhưng vì lý do kỹ thuật khi post bài lên bị mất, nên đành phải viết lại, mà viết lại bài khác thì dở í ẹ quá,mong NN đừng cười nghe...

Bảo cười Nuyên cũng phải cười...
Thơ Du mang đến niềm vui dẫu buồn..
[/quote]



Tưởng Như Tri Kỷ Tri Âm 
 
Tưởng chừng mình như tri âm tri kỷ
Trăm dặm xa tình ý vẫn như gần
Ta biết đời là chốn phù vân
Phải tiền kiếp có một lần tương ngộ?
 
Trong biển đời ầm ầm sóng vỗ
Những phong ba bão tố ngập trời
Nhưng ta tin có tình bạn giữa đời
Để chia sẻ những hồi ta đuối sức
 
Chiếc phao đời là những dòng ký ức
Là nỗi niềm ta được sẻ chia
Những buồn vui như lá rụng cuối mùa
Niềm hy vọng đầu xuân xanh lộc biếc
 
Với tình thơ một tình yêu tha thiết
Một tình yêu bất diệt giữa đất trời.
 
                          Nghinh Nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 17:00:11 bởi nghinhnguyen >
Thuỵ Du 03.06.2009 10:34:42 (permalink)
0
Thuỵ Du 03.06.2009 17:21:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 







Thuỵ Du 03.06.2009 17:46:42 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Thôi Chớ Xót Xa
 
Thôi đừng chuốc nỗi xót xa
Đường đời ta chỉ đi qua một lần
Đã đành tình nghĩa phù vân
Thú thương đau cũng một phần cuộc chơi
Lỡ chân bước xuống vườn đời
Thôi đành chấp nhận phận người truân chuyên
Xóa đi bớt nỗi ưu phiền
Bởi ta còn có Ngọc Tuyền suối thơ
Một vườn thơ với mộng mơ
Và ta còn có bến bờ tri âm.
 
                  Nghinh Nguyên


SẺ  CHIA

Những ngày thân ái xa xăm
Giờ mình ta chỉ âm thầm mà thôi
Ân tình một thuở xa xôi
Thêm vào nỗi nhớ buông trôi cuộc tình
Ngẫm thương cho phận của mình
Một đời mang những ân tình đắng cay
Nào ai có biết có hay
Chữ tình muôn kiếp đoạ đày trái ngang
Cuộc đời bao nỗi dở dang
Để thương để nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ngày qua rồi lại từng ngày
Nhìn đời lòng những buồn ngây cho đời
Cảm ơn người đã có lời
Sẻ chia buồn tủi ngậm ngùi ai mang
Chút tình ôm phận dở dang
Còn đây một nỗi ngỡ ngàng riêng tôi
Cảm ơn tình ấy xa xôi
Nhưng là gần gủi một lời sẻ chia
Thôi đành quên những chia lìa
Vườn thơ thân ái đi về có nhau
Tình thơ bắc một nhịp cầu
Nhịp cầu bè bạn, trước sau không dời

          thuỵ du

Xin cảm ơn Nghinh Nguyên cùng một lời chia sẻ với TD một nỗi buồn...NN ơi, lúc nãy TD có viết một bài ưng ý  hơn bài này nhiều, nhiều lắm cơ, nhưng vì lý do kỹ thuật khi post bài lên bị mất, nên đành phải viết lại, mà viết lại bài khác thì dở í ẹ quá,mong NN đừng cười nghe...

Bảo cười Nguyên cũng phải cười...
Thơ Du mang đến niềm vui dẫu buồn..



Tưởng Như Tri Kỷ Tri Âm 
 
Tưởng chừng mình như tri âm tri kỷ
Trăm dặm xa tình ý vẫn như gần
Ta biết đời là chốn phù vân
Phải tiền kiếp có một lần tương ngộ?
 
Trong biển đời ầm ầm sóng vỗ
Những phong ba bão tố ngập trời
Nhưng ta tin có tình bạn giữa đời
Để chia sẻ những hồi ta đuối sức
 
Chiếc phao đời là những dòng ký ức
Là nỗi niềm ta được sẻ chia
Những buồn vui như lá rụng cuối mùa
Niềm hy vọng đầu xuân xanh lộc biếc
 
Với tấm lòng những người yêu tha thiết
Một tình yêu bất diệt giữa đất trời.
 
                Nghinh Nguyên


TÌNH  BẠN 

Tình bạn ấy trên đời này có thật
Những sẻ chia khi buồn bã người ơi
Những đớn đau ta mang lấy giữa đời
Lòng quặn thắt nghe nỗi buồn chất ngất

Cuộc đời này cái được và cái mất
Chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi
Đã được rồi không gắng giữ người ơi
Nên thành mất....bởi cuộc đời là thế

Là phù vân nên thảy đều có thể
Mất hay còn đều do bởi lòng ta
Vững tay chèo qua bão táp phong ba
Còn hay mất - tự ta đều có thể.....

Trong cuộc đời vẫn thường là như thế
Những vui buồn cùng san sẻ cho nhau
Cả niềm vui và cả nỗi buồn đau
Nên mãi mãi đẹp muôn đời tình bạn

                thuỵ du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 22:23:06 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 04.06.2009 21:20:25 (permalink)
0



MẤY ĐỘ THU RỒI

Mấy độ thu về em vắng anh
Buồn nhìn lá rụng giữa ngày xanh
Ưu tư ai viết thành chữ nhớ
Ấp ủ trong lòng dạ héo hanh

Lá trở vàng rồi...lá có rơi?
Vùng xưa kỷ niệm chợt bồi hồi
Bao mùa lá rụng anh còn nhớ
Theo anh về nơi ấy xa xôi

Biết đến bao giờ ta có nhau?
Đường đời hai nẻo những sầu đau
Vầng trăng thề cũ mà hai đứa
Hẹn ước ngày xưa đã bạc màu

            thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 23:45:48 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 24 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9