TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Thuỵ Du 09.06.2009 22:13:33 (permalink)
0
Thuỵ Du 09.06.2009 23:39:27 (permalink)
0







MẤT CHỮ ÂN TÌNH

Hoa tím trong lòng mãi chắt chiu
Chiều nay sao nhớ quá người yêu
Người đi một nửa hồn tôi mất
Nửa hoà chung nhịp với tịch liêu

Nhớ mãi ân tình khắn khít đan
Mà nay sao nghĩa ấy phủ phàng
Đá vàng khuya sớm ai đánh mất?
Lỡ một chuyến đò chuyện sang ngang

                  thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 23:27:49 bởi Thuỵ Du >
Rdinh 10.06.2009 10:01:17 (permalink)
0
 
 
 
 



 
 
Hôm nọ TD nói làm ăn riêng có lời thì chia nhưng nay Rdinh làm ăn bị lỗ vậy TD có bù lỗ cho Rdinh không đây ?

 
Thuỵ Du 10.06.2009 11:10:21 (permalink)
0
tranthaptinh 10.06.2009 11:20:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




có lẽ bây giờ Tui ... nhức đầu
Đứng giữa ôm tai...hai bến sầu
làm sao tìm được nơi... thuyền đậu
Không thể hai Mùa Thu gặp Nhau ?!

Thơ của TD hay quá ...giống...giống quá hình của Bạn ....làm Tui nhớ đến một người
Thực ra ngày Sinh Nhật của TD...tui có làm bài thơ 16 câu...nhưng khi post lỡ tay bị mất đi...

nên Sinh Nhật chỉ viết...chúc mừng Sinh Nhật... chỉ biết lòng mình biết thôi...




Thuỵ Du 10.06.2009 23:00:37 (permalink)
0
Rdinh 11.06.2009 09:41:36 (permalink)
0
 
 
 
 



Thuỵ Du 11.06.2009 17:14:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 








Rdinh 11.06.2009 19:37:19 (permalink)
0
 
 
 
 
 







Lê Hoài Thương 11.06.2009 22:33:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




ANH  TRẢ

Anh vay em nửa cuộc đời
Để nghe thu đậm khoảng trời xanh xao
Cuộc đời nửa đã hư hao
Chỉ còn canh vắng dạt dào thương yêu

Vay em một ngọn gió chiều
Thổi hồn hoang lạnh tiêu điều lòng anh
Vay em một ước mơ xanh
Để rồi anh trả vắng tanh trời buồn

Nhìn trời những giọt mưa tuôn
Chúng mình hai đứa ai buồn hơn ai?
Vay em ngày tháng dông dài
Để rồi anh trả u hoài xót xa

Trả em toàn những phong ba
Nên em giờ đã xem là người dưng
Nợ tình anh trả cho cùng
Hỏi bao kiếp nữa trùng phùng hỡi em..?

Hoài Thương
Lê Hoài Thương 11.06.2009 23:35:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du





MỘT  MẢNH TÌNH RIÊNG

Người ấy bây giờ đã sang sông..... (thơ TD)
Bỏ lại mình tôi khóc mộng lòng
Em hỡi đâu rồi ngày xưa ấy
Mình tôi cô quạnh những đêm đông

Xa vắng người thôi xa vắng rồi
Lạc loài thương cho kiếp nổi trôi
Xác thân phiêu bạt người xa xứ
Phần lỗi do mình đã đành thôi

Hoài Thương





Huyền Minh 12.06.2009 11:33:20 (permalink)
0
 
Chào Thụy Du, cám ơn gót son TD ghé thăm căn lều đơn sơ & mộc mạc HM. Thú thực cùng TD, HM chỉ làm được thơ lúc có cảm hứng, nói rõ hơn là khi có "nàng Thơ... nhập" đó, vì vậy nên không (hay chưa) có thơ phúc đáp, hơn nữa HM rất dở mấy vụ đối & họa thơ, mong TD thông cảm.
Chúc TD luôn vui & hạnh phúc & trẻ đẹp và có nhiều sáng tác mới để HM được thưởng thức dài dài.
Mến.
Huyền Minh 

 


Thuỵ Du 12.06.2009 15:27:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoài Thương






ANH  TRẢ

Anh vay em nửa cuộc đời
Để nghe thu đậm khoảng trời xanh xao
Cuộc đời nửa đã hư hao
Chỉ còn canh vắng dạt dào thương yêu

Vay em một ngọn gió chiều
Thổi hồn hoang lạnh tiêu điều lòng anh
Vay em một ước mơ xanh
Để rồi anh trả vắng tanh trời buồn

Nhìn trời những giọt mưa tuôn
Chúng mình hai đứa ai buồn hơn ai?
Vay em ngày tháng dông dài
Để rồi anh trả u hoài xót xa

Trả em toàn những phong ba
Nên em giờ đã xem là người dưng
Nợ tình anh trả cho cùng
Hỏi bao kiếp nữa trùng phùng hỡi em..?

Hoài Thương

TRẢ  ANH

Trãi qua ngày tháng muộn phiền
Vần thơ em viết ru êm tình người
Cách nhau cả một khoảng đời
Bây giờ tao ngộ bao lời xót xa

Cuộc tình bão táp phong ba
Giông vùi gió dập mặn mà thuỷ chung
Ước chi hai chữ tương phùng
Trời dành ngăn cách chẳng cùng bên nhau

Trả anh hết những thương đau
Sang sông em bước qua cầu gió bay
Trách cho tạo hoá lá lay
Bàn tay đành dứt bàn tay đoạn đành

Dập vùi tình ấy mỏng manh
Ân tình như sợi chỉ mành treo chuông
Vần thơ đứt đoạn giữa đường
Làm sao mà nối sợi vương tơ tình

Thôi duyên phận của chúng mình
Chỉ là một sợi tơ tình đứt đôi
Đã đành đôi ngả chia phôi
Làm sao lấy lại quảng đời đã qua..?

thuỵ du
Thuỵ Du 12.06.2009 15:45:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoài Thương







MỘT  MẢNH TÌNH RIÊNG

Người ấy thôi giờ đã sang sông..... (thơ TD)
Bỏ lại mình tôi khóc mộng lòng
Em hỡi đâu rồi ngày xưa ấy
Mình tôi cô quạnh những đêm đông

Xa vắng người thôi xa vắng rồi
Lạc loài thương cho kiếp nổi trôi
Xác thân phiêu bạt người xa xứ
Phần lỗi do mình đã đành thôi

Hoài Thương

XIN ANH
ĐỪNG TỰ TRÁCH

Đừng tự trách mình nữa anh ơi
Có ai biết trước chuyện của đời?
Ngày ấy xa anh em chẳng oán
Chỉ biết thương thầm phận nổi trôi

Thế là bao ngăn cách đường đời
Bây giờ gặp gỡ cũng xa xôi
Đời cho sum họp rồi chia cách
Bởi chỉ vì đời bạc như vôi

Mai này em đã bước sang ngang
Thêm một lần ghi chuyện lỡ làng
Chúc anh may mắn và hạnh phúc
Nhắc nhở làm gì chuyện dở dang

thuỵ du





Thuỵ Du 12.06.2009 21:22:57 (permalink)
0

Trích đoạn: tranthaptinh






có lẽ bây giờ Tui ... nhức đầu
Đứng giữa ôm tai...hai bến sầu
làm sao tìm được nơi... thuyền đậu
Không thể hai Mùa Thu gặp Nhau ?!

Thơ của TD hay quá ...giống...giống quá hình của Bạn ....làm Tui nhớ đến một người
Thực ra ngày Sinh Nhật của TD...tui có làm bài thơ 16 câu...nhưng khi post lỡ tay bị mất đi...

nên Sinh Nhật chỉ viết...chúc mừng Sinh Nhật... chỉ biết lòng mình biết thôi...

Thật lòng cám ơn bạn tranthaptinh đã tặng cho bài thơ 16 câu trong ngày SN của TD mà lỡ tay mất đi khi post bài lên ( chuyện này TD hiểu được vì vẫn bị mất bài cái kiểu đó hoài ) Dù cho không đọc được những vần thơ đó nhưng TD cũng xem như đã đọc được rồi....Cám ơn bạn rất nhiều.
Chúc bạn luôn vui nhé !
Trân trọng,
TD
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9