Đường Sơn Quán
Lữ Hành 11.02.2009 12:59:12 (permalink)
0
Lữ Hành xin kính chào BĐH và quí thi văn hữu thân mến.
Chúc an bình hạnh phúc.
 
 
Bóng xưa
 
Mai có về.
Xin che vành nón lá.
Lội ngược dòng tìm lại những vần thơ.
Thưở yêu thương .
Hò hẹn.
Đợi chờ.
Đời tình tự nguồn thơ nhân bản.
 
Đừng nói nữa những lời ngao ngán.
Điều điêu ngoa nhồi nhét lọc lừa
Xin trả lại lại đời bao nét đẹp ngày xưa.
Của một thưở tôi vừa khôn lớn.
 
Tuổi trẻ ơi.
Bao nhọc nhằn đau đớn .
Ôi còn đâu.
Vành nón che nghiêng.
Lòng hỏi đời.
Đâu những nét duyên?.
Hay cuốn hút theo kim tiền cơm áo.
 
Người dạy cho em.
Khối lời gian láo.
Bước khom lưng áo thụng mới che thân.
Niềm ước mơ.
Nhân vị ân cần.
Nền đạo lý hút dần theo năm tháng.
 
Tôi khách lạ về đây bước độc hành ngao ngán.
Vùi trong mơ thương dáng kỷ niệm xưa.
Hồn xót đau, lời hối tiếc.
Bằng thừa.
 
Đành câm nín.
Ngòai kia con nước lũ.
 
NT
#1
    Lữ Hành 11.02.2009 13:26:36 (permalink)
    0
    Xuân đợi

     
    Rũ áo đường mơ.
    Tiễn xuân sang.
    Nẻo đến quê em vượt suối ngàn.
    Rừng lá chưa thay.
    Xuân vẫn đợi.
    Nên lời nguyện ước vẫn dở dang.
     
    Đỉnh cao Dak lắc mộng xuân về.
    Tây nguyên sương bụi.
    Mờ sơn khê.
    Yêu đương hư ảo trăng xuân khuyết.
    Em vẫn còn thương.
    Một lời thề.
     
    Anh người viễn xứ lại ghé thăm.
    Tôi em mộng cũ.
    Giấc mộng thầm.
    Từ dạo xuân xa.
    Em mười tám.
    Tóc chờ xuân ủ hóa hoa râm.
     
    Tay nắm lấy tay dạ bùi ngùi.
    Ba mấy xuân qua.
    Hỏi gì vui?.
    Em miền sơn cước tôi hồ hải.
    Cách một trời thương luyến ngậm ngùi.


    Lữ Hành
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 13:30:03 bởi Lữ Hành >
    #2
      Lữ Hành 15.02.2009 00:13:50 (permalink)
      0
      Đường Sơn Quán
       
       
      Hỡi khách .
      Dừng chân ghé em.
      Chơi.
      Đường Sơn Quán chủ dáng lả lơi.
      Giang hồ hào kiệt ơi kiếm sĩ.
      Tay em làm gối.
      Nhủ đôi lời.
       
      Hỡi khách.
      Thi nhân.
      Khách đường thơ.
      Thơ trên ngọn kiếm.
      Hực ?.
      Say ?.
      Mơ ?.
      Gươm thiêng.
      Hịch sắc.
      Bay đầu giặc.
      Khách quí yêu ơi.
      Sơn nữ chờ.
       
      Quán em khinh miệt những tên hèn.
      Gối quì tham lại bọn bon chen.
      Hiếp người đùa cợt trên thống khổ.
      Quần hồng Sơn Quán.
      Quán dân đen
       
      Quán đây hiệp nữ tụ quần hồng.
      Chung vai hiệp sức gánh non sông.
      Trưng Triệu gương hùng bừng dũng khí.
      Nam hào nữ hiệp,nợ tang bồng.
       
      Khách hùng lãng tử nhớ ghé thăm.
      Tay tiên khách tựa nhẹ gối nằm.
      Tim hồng mở ngõ lời tâm sự.
      Nói cho vơi cạn nỗi hận căm.
       
      Nhớ mang đầu giặc biếu quán em.
      “ Tai giặc ngâm chua.
      Thịt làm nem  “.
      Sơn tữu khách hùng cùng sơn nữ.
      Hảo hớn khách ơi, chắc cũng thèm.
       
       
      Đường Sơn Nữ
      #3
        NuocMatMuaThu 15.02.2009 00:26:23 (permalink)
        0
         
         
         
         
        HAPPY VALENTINE'S DAY
         
        NMMT xin mến chào Lữ Hành vẫn khỏe:
         
        Dạ Thu rất hân hạnh và xin gởi lời cảm ơn tới Lữ Hành cho bài thơ thật hay hôm nọ mùh Lữ Hành đã lưu lại mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình, nhưng vì Thu chưa tìm ra được hồn thơ để xin phúc họa lại, nên đành cho Thu xin phép được thiếu lại Lữ Hành vào dịp khác, sẵn hôm nay là ngày lễ Tình Nhân, cho Thu xin được gởi lời mến chúc Lữ Hành một ngày lễ Tình Nhân vui tươi, dễ thương và tràn đầy hạnh phúc bên cạnh những người mình thương yêu và qúy mến nhất, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều, thơ của Lữ Hành thật hay, Thu rất ngưỡng mộ, và mong Lữ Hành bảo trọng :)
         
        Thân ái
         
        NuocMatMuaThu
        ___________________________________________
         
        #4
          Lữ Hành 25.02.2009 12:22:07 (permalink)
          0
          Tôi nguyện yêu em mãi cuối đời
           
           
          Tôi sẽ đưa em đến cuối đời.
          Dẫu cho nghiệt ngã sóng trùng khơi.
          Dẫu biết hơi mòn tàn sức cạn.
          Lời vọng con tim tiếng gọi mời.
           
          Tôi sẽ dìu em cuối hành trình.
          Chữ yêu nào có nghĩa nhục vinh.
          Với tôi em cả vùng trời ấm.
          Nguyện cả lòng tôi với cuộc tình.
           
          Mai sau dẫu có biển hóa dâu.
          Đau cõi nhân gian bể thẳm sầu.
          Em cứ như em người tôi mến.
          Ngọt bùi cay đắng mãi có nhau.
           
          Thóang vụt đời người hỏi bấy nhiêu.
          Bữa đói bữa lưng cảnh nhiễu điều.
          Người em cơ cực hồn tiều tụy.
          Em Việt Nam ơi tôi mãi yêu.
           
           
          Lữ Hành
          #5
            Lữ Hành 03.03.2009 18:52:56 (permalink)
            0

            Tạ t

             
             

            Thôi nín
            đi em.
            Chuyện d
            dang.
            Tôi kẻ
            đấu tranh dm bưc ngàn.
            Là khách tha phươ
            ng đi l th.
            Xin gi
            trong nhau.
            Giấc mộng vàng.
             
            Còn lại
            đêm nay mối tình nồng.
            Mai nh
            có về cõi hư không.
            Tôi em chư
            a trọn nguyền duyên phận.
            Xin hãy còn nhau đêm v
            chồng.
             

            Đ
            ành tạm chia lìa đôi cánh chim.
            Cánh B
            c cánh Nam lạc lối tìm.
            Sươ
            ng đêm ai óan li chim Quốc.
            Gông cùm buốt lạnh góc xà lim.
             
            Ngòai kia giông tố mưa phủ
             rơi.
            Đêm nay ưc nguyện.
            Tiếng gọi m
            i.
            Nh
            đi cuốn hút theo thác lũ.
            Xin còn ghi mãi cố nhân ơ
            i.
             
             
            Lữ Hành
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 23:26:44 bởi Lữ Hành >
            #6
              Nguyên Thạch 07.05.2009 06:16:43 (permalink)
              0
              Alô-Xem chúng nè



              Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau.
              X.O .
              Dầu gió*.
              Đổ ào ào.
              Công quỹ thuế dân.
              Từng giọt máu.
              Đách cần biết tới.
              Những nỗi đau.

              Lẳng lặng mà xem chúng buôn quan.
              Yêu dân ?.
              Yêu Nước ?.
              Hay yêu vàng.
              Chủ tịch Tỉnh .
              Phường.
              Huyện.
              Giám đốc...
              Một lũ mọt dân.
              Một bọn gian.

              Lẳng lặng mà coi chúng sửa sai.
              Sửa đâu ?.
              Sai đó.
              Cứ sửa hoài.
              Nếu mà sửa đúng .
              Đâu còn dịp.
              Chấm mút tham ô nhậu dài dài.

              Lẳng lặng mà trông chúng phục dân.
              Dân đau dân khổ...
              Quan đ.'. cần.
              Ðơn kiện cả khối.
              Hồ sơ mục.
              Chúng lo vơ vét cho bản thân.

              Lẳng lặng mà nghe chúng tung hô.
              Đạo đức noi gương theo giặc Hồ.
              Sản sinh một lũ trơ mày đá.
              Một bầy tôi mọi đám ma cô.

              Lẳng lặng mà xem chúng biến dân..
              Thành bọn hèn ngu.
              Một lũ đần.
              Kiến thức đó đây không được biết.
              Phải sợ quan tham.
              Phải dạ vâng.

              Lẳng lặng mà xem lớp thanh niên.
              Đâu còn đạo lý.
              Sách thánh hiền.
              Nói năng thiển cận lời hạ đẳng.
              Ngêu ngao nhạc trẻ (!?)
              Thật là phiền.

              Bực mình nhìn bọn chúng chúc nhau.
              Phong bì.
              Tiền cọc.
              Đếm ào ào.
              Mánh mung chia chác như băng đảng.
              Tiền dày.
              Lòn cúi.
              Chức càng cao.

              Lẳng lặng mà nghe chúng mị dân.
              Chí công.
              Liêm.
              Kiệm.
              Với ân cần.
              Phong trào đạo đức từ thằng bịp.
              Tất cả không bằng một cục phân.

              Tức d.'.. mà trông chúng độc quyền.
              Điện nhà.
              Tường lửa.
              Cúp triền miên.
              Muốn xem tin tức trên thế giới.
              Công an theo dõi .
              Thật buồn phiền.

              Lẳng lặng mà coi chúng chia nhau.
              Đất đai qui họach thu ào ào.
              Dân giả không còn riêng mảnh đất.
              Nhìn quân cướp cạn với nỗi đau.

              Tức chí mà xem chúng đầu hàng.
              Đất biển chúng đem dâng ngọai bang.
              Một lũ vong nô.
              Quân hèn nhược.
              Chúng điên.
              Dẫy chết .
              Nên làm càng.



              * Bia Heiniken


              Nguyên Thạch
              #7
                Nguyên Thạch 10.05.2009 02:23:38 (permalink)
                0


                 
                Dòng tâm sự
                 

                Em xin tâm sự.
                Với cuộc đời.
                Bao nỗi oan khiêng thế nhân ơi.
                Của những sinh viên nghèo hiếu học.
                Của những mảnh đời đầy lệ rơi.
                 
                Sáng nay ra phố.
                Bỗng thấy buồn.
                Dòng đời.
                Là những dòng lệ tuôn.
                Chủ nghĩa hoang đường.
                Bao oan nghiệt.
                Một đảng mị dân.
                Lý thuyết suông.
                 
                Nhìn bọn quan quyền với lầu cao.
                Sơn hào ăn nửa.
                Nửa đổ ào.
                Tương lai Tổ Quốc.
                Nằm xó chuột.
                Cá khô nước mắm.
                Nuốt nghẹn ngào.
                 
                Chúng em gầy yếu nghĩ mà thương.
                Phòng ngày là bếp.
                Tối là giường.
                Đâu hỡi niềm tin?.
                Đường Dân Tộc.
                Phủ mái đầu xanh.
                Lắm đọan trường.
                 
                Những đêm giông tố với mưa ào.
                Phòng trọ chúng em nhìn ngàn sao.
                Rũ chiếc mền che không đủ ấm.
                Nửa ấm cho đời.
                Nửa cho nhau.
                 

                Tháng này tin nhắn.
                Chuỗi muộn phiền.
                Mẹ già lại trở bệnh triền miên.
                Con bạn liều thân.
                Đêm đi ngủ.
                Với thằng Hàn quốc.
                Kiếm chút tiền.
                 
                Chẳng lẽ sinh viên.
                Lại đi xin.
                Mà có ngửa tay.
                Chẳng ai tin.
                Nhắm mắt tạ tình người yêu dấu.
                Một đêm .
                Quan trả chín trăm nghìn.
                 
                Một số bạn em .
                Mới ra trường.
                Bị đám quan đần đì thật thương.
                Những thằng lãnh đạo.
                Toàn đốt nát.
                Tham nhũng quan liêu.
                Cả một phường.
                 
                Chúng chẳng yêu gì.
                Nước với Dân.
                Mua quan bán chức.
                Nếu chúng cần.
                Mặc đám dân nghèo.
                Đang khốn khổ.
                Chúng làm quan để lo bản thân.
                 
                Tiền học .
                Tiền ăn.
                Lấy đâu ra.
                Tiền mua sách vở.
                Trả tiền nhà.
                Nhắm mắt buông xuôi theo con lũ.
                Một đời sinh viên.
                Cũng sẽ qua.
                 
                 
                Bước theo Tiếng Gọi của Non Sông .
                Sinh viên vang dội khí Diên Hồng .
                Tuổi trẻ nguyện đem tài góp sức .
                Con dân đền đáp .
                Nợ tang bồng .

                 
                 
                Đường Sơn Nữ

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 07:49:23 bởi Nguyên Thạch >
                Attached Image(s)
                #8
                  Nguyên Thạch 11.09.2009 04:00:46 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  Nỗi lòng người vợ kẻ tử tù
                  ( Tặng đôi bạn N )


                  Thương lắm chứ.
                  Vợ hiền nơi thôn nhỏ.
                  Ngóng tin chồng .
                  Vò võ đợi trông.
                  Tuổi xuân sang phờ nhạt nắng hồng.
                  Buồn mắt biếc.
                  Tựa song bồng con đợi.

                  Hè ve than tiễn thu vàng đông tới.
                  Bóng hình ai mãi dịu vợi xa xăm.
                  Kỷ niệm xưa lòng nghẹn đếm bước thầm.
                  Trăng hiu hắt ngân âm loài giun dế.

                  Bước đời trai xông pha ngàn dâu bể.
                  Em thôn nghèo thay thế phận làm cha.
                  Luống bắp nương khoai ruộng lúa vườn cà.
                  Nuôi con lớn mong được như con người ta .
                  Dăm ba chữ.

                  Dẫu biết rằng tuổi thơ ngây cũng bị đảng tà chế ngự.
                  Sớm muộn gì lịch sử sẽ công minh.
                  Thương tuổi thơ đầy tủi nhục cùng đinh.
                  Con của một tên tử tội nhục hình lao lý.

                  Mai lớn khôn mong con hãy rèn ý chí.
                  Giữ Giang sơn giành đạo lý của cha ông.
                  Đất Nước có hiểm nguy hãy nối bước Diên Hồng.
                  Cùng bầu bạn đập tan cùm gông phương Bắc.

                  Họ có thể trông giống như ta nhưng đừng quên là giặc.
                  Chỉ biết lợi danh xã tắc cần chi.
                  Đất biển Tổ tiên còn quì bán .
                  Thì sá gì.
                  Dân nghèo khó họ khinh khi ra mặt.

                  Thời ma vương cùn lối đi ngõ tắc.
                  Rèn trí nhân .
                  Ắt sẽ thành công.
                  Tuổi trẻ niềm tin sáng rực trời hồng.
                  Niềm mơ ước phương đông trời sẽ mọc.


                  Thoáng mười năm.
                  Cha lao tù hiểm hóc.
                  Cũng mười năm.
                  Mẹ bỗng chốc già nua.
                  Trời phương Nam ngóng đợi gió giao mùa.
                  Thổi sinh lực vùng đồng chua cỏ cháy.

                  Tuy phận gái miền quê nhưng cũng mong được thay chồng đứng dậy.
                  Góp sức mình để giành lấy tự do.
                  Cái thứ mà không thể xin-cho.
                  Tự do Dân chủ không thể có khi ta ủ rũ co ro.
                  Phải can đảm kiên cường.

                  Hô to giành lấy.
                  Niềm ước mong của Mẹ và Cha !.

                  Chỉ đơn sơ có vậy.


                  Nguyên Thạch


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/E14D911E270546B0B6CBEE1B74C186BE.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 16:18:43 bởi Nguyên Thạch >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Nguyên Thạch 12.09.2009 16:03:28 (permalink)
                    0
                    Thất thập - Cổ lai hy


                    Tôi về đây.
                    Mùa thu vàng lá rụng.
                    Cũng nơi này mùa cũ thửa bảy lăm.
                    Sài gòn tự do cùng số phận Hà nội.
                    Giam cầm.
                    Dòng Tổ Quốc sáu mươi lăm năm?.
                    Lội ngược.

                    Tuy chiến tranh nhưng miền Nam luôn tiến bước.
                    Bankok Seoul sánh lượt theo bên.
                    Nhân bản Tự do.
                    Dẫu ngoài kia bom đạn vang rền
                    Không ai bỏ Nước dù bấp bênh cuộc sống.

                    Sáu mươi lăm năm !.
                    Chủ nghĩa ngoại lai bạo tàn tham vọng.
                    Singapore Nam hàn .
                    Việt nam mắt ngóng mấy mươi năm.

                    Nơi xa xăm tôi tủi nhục âm thầm.
                    Quê ta đó .
                    Sáu mươi lăm năm cộng sản.

                    Mã lai Phipine Đài loan Nhật bản.
                    Chẳng lẽ họ mạt hèn bởi không có Đảng ( CS ) đó ư !!!.

                    Tám mươi lăm triệu dân Việt nam .
                    Giờ giờ nửa thú nửa người.
                    Đời vờ vật .
                    Tâm như cây cỏ.
                    Đấu tố .
                    Độc tài.
                    Bưng bít thông tin đây đó.
                    Hầu biến dân tôi thành loài chó thèm hơi.
                    Đảng vứt khúc xương chút gạo muối .
                    Sống hết đời.
                    Và chỉ biết trung thành theo hung chủ.

                    Lầm to rồi .
                    Hỡi đảng ngốc kia .
                    Dân tôi không là thú.
                    Trong lặng im có cuồng bão sóng ngầm.
                    Nhẫn nhịn cơ bần " Thập kỷ " bảy mươi năm.
                    Đã đến lúc hận căm lên chiến tuyến.

                    Lịch sử Việt tộc .
                    Bốn ngàn năm văn hiến.
                    Chưa bao giờ dâng đất dâng biển cho bất cứ ai.
                    Các hôn quân qua bao triều đại.
                    Vàng đống lâu đài.
                    Trong lịch sử hỏi ai là trường viễn.

                    " Thiên bất dung gian ".
                    Bất di bất biến.
                    Đảng cộng sản Việt nam xú tiếng ngàn năm.

                    Quê hương ơi.
                    Bao nỗi thăng trầm.
                    Lời hiệu triệu.
                    Giặc nội ngoại xăm đã đến.




                    Nguyên Thạch
                    Mùa chiến đấu.


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/E134E91607C746FB9680713E4233BF29.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Nguyên Thạch 16.09.2009 06:48:12 (permalink)
                      0

                      Hươ
                      ng ngát
                      (Đông đến-Đóa hồng cho LÊ Thị Công Nhân)

                       
                       
                       
                      Tôi về
                      đây .
                      Cõi không gian buồn bã.
                      a ngoài kia tơi tả lá thu rơi.
                      Tôi vẫn
                      đi vẫn buồn tủi cuộc đi.
                      Thân tù tội .
                      Em ơ
                      i.
                      Xin ghi mãi.
                       

                      Đư
                      ng đấu tranh.
                      Gươ
                      ng hùng .
                      Em nào ngại.
                      Nẻo bạt ngàn quan ải sá chi
                      đâu.
                      Quê hươ
                      ng lầm than.
                      Đi cuộc bể dâu.
                      Em quyết chí tuyến
                      đầu xông trận.
                       
                      Xuân qua.
                      Thu tàn.
                      Đông về mấy bận.
                      Tiếp gươ
                      ng em .
                      Uất hận nghẹn trào.
                      Nh
                      về em .
                      Tiếng Tổ quốc thươ
                      ng đau.
                      Nỗi thống khổ .
                      Nhớ nhau tình chiến sĩ.
                       
                      Con cháu Triệu Trư
                      ng.
                      Hào hùng không ủy mị.
                      Trư
                      c quân thù .
                      Quyết chí kiên trung.
                      Liễu yếu
                      đào tơ nhưng dũng trí kiêu hùng.
                      Vì dân tộc tình chung .
                      Em tiến t
                      i.
                       
                      ng về em.
                      Triệu nụ hồng ch
                      đi.
                      Hươ
                      ng dâng đi.
                      N
                      ng mi trổ thêm bông.
                      Mùa lá rơ
                      i.
                      Tôi thương nh ngập cõi lòng.
                      Đông lại đến .
                      Lạnh không trong ngục tối.
                       
                      Trang s
                      hồng.
                      Đưng em đi m lối.
                      Ngọn đuốc ngi xua tăm tối thương đau.
                      Trư
                      c trại giam.
                      ng vào ấy.
                      Trổi  nghẹn ngào.

                       
                      Em thươ
                      ng hi.
                      Xa nhau bao mùa n
                      a.
                       
                      L
                      i vang vang.
                      Quê hươ
                      ng ơi.
                      Miền
                      đất ha.
                       
                      Công Nhân .
                      Công Nhân.
                      Ngọn l
                      a sưi đêm đông.
                      Đưng tương lai.
                      Chân lý b
                      ng hồng.
                       
                      Em ng
                      i sáng triệu triệu đóa hồng hương ngát tỏa.



                      Nguyên Thạch


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/25810CF56F5D4126A96BC615F6CB5129.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 13:26:20 bởi Nguyên Thạch >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9