BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ _ BỐN MÙA HOA ( Khánh Ngọc )
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 46 bài trong đề mục
Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 15:28:42 (permalink)
0
 
       * Chào tất cả các bác trong diễn đàn vnthuquan , tôi rất thích thơ, nhất là thơ của ba tôi làm, đọc những dòng thơ đó thật hay, thật cảm xúc,... ba thường động viên bảo tôi cố gắng rồi một ngày nào đó thơ của tôi cũng sẽ hay ... ( Mọi thứa có thể có , mà cũng có thể không _ Ta có thể làm được mà cũng có thể không làm được )
 
        * Tôi rất thích hoa, tất cả các loại hoa , nhưng thích nhất vẫn là hoa lục bình ( hoa bèo ) và các loại Lan, tôi rất thích sống ở Đà Lạt.
 
        * Trong bốn mùa Xuân _ Hạ _ Thu _ Đông, tôi thích nhất là mùa thu, bởi sắc vàng của mùa thu thật rực rỡ , mầu của những chiếc lá sao  năm cánh, nếu mùa thu mà được sống ở quê hương của nhà thơ Puskin thì thật tuyệt .
 
         * Tôi cũng rất thích mùa tuyết rơi, mùa lạnh mà ăn kem thì tuyệt vời, mầu trắng của tuyết thật đẹp, lung linh , huyền ảo , sáng loáng như những ánh sao ...
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 20:11:37 bởi Nguyễn Khánh Ngọc >
#1
    Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 15:35:26 (permalink)
    0
     

     
    Sắc hoa bốn mùa

     
     
     
    Vào đây thăm quán thơ hoa
    Bao nhiêu sắc thắm muôn mầu của hoa
    Hoa Lan / hoa Huệ / hoa Đào
    Đua nhau nở rộ rực hồng trang thơ .
     
    Khánh Ngọc
    14/02/2009
     
     








    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 21:22:05 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 15:42:46 (permalink)
      0
       
       
       
      Bốn mùa thương nhớ
       
      Những bước chân trên đường đời muôn ngã
      Trong bốn mùa vội vã qua đi
      Giọt lệ nào rơi đó nhoè mi
      Lẫn câu chữ gửi riêng niềm thương nhớ.
       
      Khánh Ngọc
       






       

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 21:23:43 bởi Viet duong nhan >
      #3
        Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 16:14:21 (permalink)
        0
         
         
         
        Sợi tóc trong trang thơ ba viết
         
        Mỗi năm tết đến
        Tóc gió phai xương thêm
        điểm thêm nhiều sợi bạc
        người cha gia bên quán cóc làm thơ
        Sợi tóc trắng sáng một góc vở
         
        in vào tâm hồn
        Mỗi ý thơ cha thêm cằn cỗi
        không vội
        cha viết từng lời
        mỗi ý thơ cha chứa cả bầu trời
        có tất cả vui / buồn
        trong cuộc đời rớt lại .
         
        Cha năm mới đã sang
        Con bới nhổ từng sợi tóc bạc
        trong câu thơ ba viết ...
        còn nồng nàn tha thiết
        đêm qua !
         
        Khánh Ngọc
        Tăng ba yêu của con
         
         
         
        #4
          Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 20:31:35 (permalink)
          0
           
           
          Đứa trẻ bơ vơ
           
           
          Hỡi cha / hỡi mẹ / ở nơi đâu
          Có biết chiều nay nước mắt đầy
          Ngước về quá khứ không tình mẹ
          Nhớ về dĩ vãng chẳng bóng cha
           
          Tuổi thơ qua cùng bao tủi khóc
          Lệ chảy dài trên má không lau
          Bước ở đời chẳng biết đi đâu
          Mơ ước một mái nhà ấm cúng .
           
                                 Khánh Ngọc
           







          #5
            Nguyễn Khánh Ngọc 14.02.2009 20:51:04 (permalink)
            0
             

                  Muôn mầu sắc hoa
             




                                   
                      Lan khoe hương ngát bên thềm




             
             
                                     
                      Hoa hồng chúm chím đón vài giọt mưa

             






                      Mai xuân vàng trói đong đưa





             
             
             
            Phượng đưa đưa nhẹ mặt hồ giữa chưa.
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 19:43:42 bởi Nguyễn Khánh Ngọc >
            #6
              Nguyễn Khánh Ngọc 15.02.2009 03:28:09 (permalink)
              0
               
               
               
                   Thu vàng
               
                  Thu soi trong mặt nước đầy
              Cây vàng đổi lá bên hồ hôm nao
                  Nước gợn gió thổi lao sao
              Thu vàng trong nước dập dình soi gương.
               
                                       Khánh Ngọc
                                            15/2/09
               
              #7
                Nguyễn Khánh Ngọc 15.02.2009 03:55:34 (permalink)
                0
                 

                 
                              Ánh mắt vô tình
                 
                 
                                                 Chiều dông ánh mắt vô tình
                                           Làm ta quên mất rằng mình đi đâu
                                                 Vô tình nỗi nhớ trống không
                                          Để lại trong mắt dưng dưng giọt buồn .
                 
                                                                     Khánh Ngọc
                 
                 
                #8
                  Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 17:20:38 (permalink)
                  0
                   


                  Chiếc áo dài xanh

                  Áo em mỏng-mảnh hai tà
                  Gói thương, gói nhớ bên nhà gửi sang
                  Vạt dài theo gió lang-thang
                  Bay trong chiều nắng mơ-màng bướm xinh
                  Quần em trắng lua mới tinh
                  Hai tà khép mở đủ tình đoan trang
                  Guốc cao, chân bước nhẹ-nhàng
                  Mân-mê tà áo, nắng vàng cả… thơ
                  Mẹ may tặng chiếc áo tơ
                  Xứ người manh áo phất-phơ nỗi buồn
                  Tiết xuân hơi lạnh còn vương
                  Áo bay tà mỏng gió luồng thịt da
                  Áo dài, dài đến thướt-tha
                  Chân em ngắn bước, quê xa khó gần
                  Cán ơn tình Mẹ ân-cần
                  Cám ơn tà áo dệt vần thơ vui

                  8.4.2005
                   
                  Thơ Ý Nga 
                   
                   




                  Tranh
                  Hoạ sĩ Lê Thuý Vinh


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 18:10:18 bởi Lê Thị Như Hằng >
                  #9
                    Nguyễn Khánh Ngọc 15.02.2009 18:02:58 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Xuân ngủ vùi trong phố mùa đông
                     
                     
                    Phố mùa đông xuân còn chưa thức
                    Chưa nẩy mầm tuyết phủ lung linh
                    Gió lùa qua giữa phố dập dình
                    Đợi gõ cửa xuân xưa tỉnh dậy .
                     
                                                       Khánh Ngọc
                     
                     
                    #10
                      Nguyễn Khánh Ngọc 15.02.2009 20:20:06 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                      Bốn mùa lẻ loi
                       
                      Mùa thu về lá nào ép trang vở
                      Đông tuyết rơi lạnh lẽo mong chờ
                      Xuân sắc thắm muôn hoa đua nở
                      Hạ về đấy / vàng trói ánh trang mơ
                       
                      Qua bốn mùa nhiều năm vẫn ở
                      Giữa xứ lạnh một mình lẻ bơ vơ
                      Chỉ biết viết ghi chằng chịt vào thơ
                      Sống mải miết / trong dòng đời trôi vội .
                       
                                                               Khánh Ngọc
                       



                      #11
                        kimrbl 15.02.2009 22:11:37 (permalink)
                        0


                         Ánh mắt vô tình
                         
                         
                                                         Chiều dông ánh mắt vô tình
                                                   Làm ta quên mất rằng mình đi đâu
                                                         Vô tình nỗi nhớ trống không
                                                  Để lại trong mắt dưng dưng giọt buồn .
                         
                                                                             Khánh Ngọc
                         
                         
                         
                         
                        Vô tình ánh mắt người dưng
                        Khiến tim đập mạnh đỏ bừng làn da
                        Mình nào quen biết người ta
                        Mà nhìn dữ vậy như là đã quen ...
                         
                        kimrbl
                        #12
                          HKBT138 15.02.2009 23:09:37 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc

                           

                           
                          Sắc hoa bốn mùa

                           
                           
                           
                          Vào đây thăm quán thơ hoa
                          Bao nhiêu sắc thắm muôn mầu của hoa
                          Hoa Lan / hoa Huệ / hoa Đào
                          Đua nhau nở rộ rực hồng trang thơ .
                           
                          Khánh Ngọc
                          14/02/2009
                           
                           










                           
                          Xin được họa cùng Khánh Ngọc vài câu thơ nha! Mong rằng Khánh Ngọc sẽ vui và đón nhận!
                           
                           SẮC MÀU TRANG THƠ
                           
                          Vào đây thăm quán thơ ca
                          Bao nhiêu sắc thắm bao hoa khoe màu
                          Hoa lan, hoa cúc, hoa đào
                          Bao hoa nở rộ thắm vào trang thơ.
                          #13
                            HKBT138 16.02.2009 00:04:07 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nguyễn Khánh Ngọc

                             

                             
                            Xuân ngủ vùi
                                             trong phố mùa đông
                             
                             
                            Phố mùa đông xuân còn chưa thức
                            Chưa nẩy mầm tuyết phủ lung linh
                            Gió lùa qua giữa phố dập dình
                            Đợi gõ cửa xuân xưa tỉnh dậy .
                             
                                                               Khánh Ngọc
                             
                             

                             
                            CHÚT TÌNH XUÂN
                                                      GỞI VỀ AI
                             
                             
                            Phố xuân nay, tình xuân ai thấy
                            Biết bao điều ấp ủ lâu nay
                            Gió ơi xin nhắn gởi câu này
                            Thương thương quá, miền xa có thấu.
                            #14
                              ms.witch 16.02.2009 00:52:19 (permalink)
                              0
                              Bốn mùa thương nhớ
                              Bốn mùa qua rồi bốn mùa sôi nổi
                              Nhung nhớ đầy như nước lại vơi đi
                              Gió quấn lòng thương nhớ gió vi vu
                              Hằn trong đó cả bốn mùa thương nhớ
                              Khánh Ngọc




                              CHIẾC LÁ

                              Nhặt lên chiếc lá của thời gian
                              Ngắm xem màu sắc thắm hay tàn
                              Đếm hoài năm tháng vô tình quá
                              Gom cả thời gian vẫn mơ màng
                              Thương nhớ đâu còn mộng vỡ tan
                              Trách nhau cũng chỉ..lệ hai hàng
                              Tình yêu giờ đã là dĩ vãng
                              Đau đớn thôi đành...tiếng thở than
                              MT*love






                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/9701DBEEDE5D48D38DCD0CBB05209A20.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 46 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9