Tình tự cùng em
NGUYEN TUAN 08.03.2005 04:18:34 (permalink)
0
Say đắm tình xa nhớ âm thầm
Ngỡ ngàng thuở ấy đôi hương thắm
Má hường tình ái trong dâng hiến
Len lén hôm nay lại bắc nam

Đam mê dâng hiến rồi vụt mất
Lại càng mong nhớ cùng canh chầy
Đường về hoang phế bên phẳng lặng
Cành lá úa màu thoáng thân này

Mắt phủ sương mờ giữa gió đông
Tất cả muà thu nhạt nắng hồng
Vêu vao tiếng gió thiếu chăn chiếu
Phòng đơn một bóng giữa thinh không

Một tấm tình si đã bấy lâu
Mắt lệ thời gian lặng đớn đau
Ngày đã lỡ rồi tháng mắt lệ
Chăn gối nắng mai... vội xa nhau

Mong đợi một lời từ cánh hồng
Rằng nơi xa đó có nhớ trông
Cũng mơ màng tìm kiếm khôn xiết
Cũng mộng một ngày thoả ước mong

Sao quá vô tình... chỉ một câu
Để nay gối mộng bên khối sầu
Hoang mang thương nhớ người da diết
Lã tả tuôn rơi những hạt châu...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9