Got về !!
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
gotphieudu 16.02.2009 14:11:42 (permalink)
Got rời thư quán kiếm tình iu,
Bao ngày rong ruổi Gót phiêu diêu,
Ra đi tay trắng về tay trắng,
Thân tàn ma dại còn bấy nhiêu,
 
 
 
                                   
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64292/22245878BC2A41308097548F6F8DEB65.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 22:49:30 bởi gotphieudu >
Attached Image(s)
#1
    gotphieudu 16.02.2009 14:36:49 (permalink)
    Theo truyền thuyết kể rằng: Trong ngày 14/2 nghe nói nếu bạn bóp cổ người yêu mình 14 phút 2 giây thì người đó vĩnh viễn không yêu ai khác nữa ngoài bạn....
                   Lời của cha ông ta(trích trong một tài liệu bậy bạ nào đó)
    #2
      Yến Trang Châu 16.02.2009 20:20:16 (permalink)
      Truyền thuyết này đúng á bạn, này nhé
       
      Ngày mười bốn tháng hai
      Cứ dùng sức hai tay
      Bóp cổ anh thật mạnh
      Chỉ vài phút chết ngay
      Anh sẽ đâu còn mạng
      Sống để mà yêu ai

      #3
        gioheomay 16.02.2009 20:28:58 (permalink)
         
         
         
         
         

        Theo truyền thuyết kể rằng: Trong ngày 14/2 nghe nói nếu bạn bóp cổ người yêu mình 14 phút 2 giây thì người đó vĩnh viễn không yêu ai khác nữa ngoài bạn....
        Lời của cha ông ta(trích trong một tài liệu bậy bạ nào đó)

         
         
        Truyền thuyết quả thiệt hay
        Cho người yêu thử ngay
        Mới tròn phút thứ bốn
        gotphieudu lăn quay!!!
        gioheomay
        #4
          gotphieudu 18.04.2009 23:55:54 (permalink)
          Lạ chưa thư quán ngày xưa,
          Nay đông vui quá!Từ trưa tới giờ
          Dạ thưa !em mới xa về.
          Mà sao...
          Tank bỏ quán quê?
          Thuytien không thấy...
          Nay về nơi đâu?
          Người quen xa bến rời cầu!
          Giờ ta trở lại ai bầu...chén say!
          #5
            gotphieudu 19.04.2009 01:12:07 (permalink)
            Ngày xưa tôi học cấp 3
            Ở bên hàng xóm có nhà đông con
            Mấy cô con gái sòn sòn
            Trông ngon ra phết nhưng còn bé teo
            Mấy em nhút nhát như mèo
            Nhưng sao lại cứ nhìn theo tôi hoài
            Tôi thì đâu phải điển trai
            Gầy gò hốc hác gái ai thèm nhìn
            Thế mà tôi vẫn chẳng tin
            Rằng mấy cô gái cứ nhìn đắm say
            Tôi nghĩ thấy cũng hay hay
            Nên càng làm dáng đi ngay ngắn vào
            Một hôm chợt có ai chào
            Thì ra bé út nó nhào theo tôi
            Chạy lại nó nói một hồi
            Từ lâu nó đã...yêu tôi thật lòng!!!
            Tôi đợi cho nó nói xong
            Mới ôn tồn bảo đừng mong ước gì
            Bây giờ bé vẫn tí ti
            Chịu khó mà học,yêu gì,trẻ con!
            Lời nói chẳng khác gì đòn
            Bé dỗi,bé khóc chẳng còn nhìn tôi.....

            Thời gian thấm thoắt dần trôi
            Sang Tây du học lâu rồi chục năm
            Một lần tôi đã về thăm
            Nhà tôi vẫn đấy bao năm y sì
            Tối đấy cũng như mọi khi
            Một mình tôi dạo bước đi kiếm "hàng"
            Chợt tôi sửng sốt ngỡ ngàng
            Em nào xinh thế,mỡ màng hết chê
            Mới nhìn mà đã thấy mê
            Lâu ngày ngứa ngáy máu dê dâng trào
            Nhưng tôi mang máng thế nào
            Thấy có nét giống đứa nào đã quen
            Vội vàng tôi thả câu khen
            Rằng em xinh thế,làm quen nhé nào
            Cô em có vẻ làm cao
            Cứ đi mặc kệ chẳng chào một câu
            Tôi thì chả khác ruồi bâu
            Bám theo hy vọng biết đâu được gì
            Nhìn kỹ tôi chợt cười..hì..
            Thì ra bé út đen sì ngày xưa
            Chả biết bé có ai chưa?
            Giờ bé ngon thế chắc thừa trai theo
            Đánh liều tôi thử một keo
            Tỏ tình với bé xem theo không nào
            Bé bảo tôi bị...làm sao..?
            Anh già như thế đứa nào yêu anh!!!!!!
            Từ lúc bé út chê già
            Tôi đâm thất vọng đàn bà chẳng mơ
            Em trẻ tôi cũng thờ ơ
            Em xinh tôi cũng làm ngơ chẳng nhìn
            Thế rồi tôi cũng chẳng tin
            Tình yêu sét đánh trúng tim rụng rời
            ...


            #6
              gotphieudu 19.04.2009 01:26:38 (permalink)
              Đêm không trăng bầu trời u tối
              Sống không đò lỡ chuyến sang ngang
              Người không yêu là một cánh đồng hoang
              Yêu không tỏ là trăm ngàn đau khổ
              #7
                gotphieudu 19.04.2009 01:33:52 (permalink)
                Hút thuốc lào

                Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.
                Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.
                Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
                Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.
                Một thằng hút,bốn thằng say.
                Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.
                Bà già vác củi loay hoay .
                Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.
                Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.
                Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào.
                #8
                  gotphieudu 19.04.2009 03:05:26 (permalink)
                                                 DÊ!!!
                  Dê to lớn có quốc tịch nước ngoài gọi là: Đại Tây Dương
                  Dê ko thích đánh nhau gọi là: Thái Bình Dương
                  Dê số o may mắn gọi là: Dương Cực
                  Dê già gọi là : Dương Cụ
                  Dê đi nước ngoài gọi là : Xuất Dương
                  Dê ko mặc áo gọi là: Dương Trần
                  Đàn dê gọi là: Dương Cầm
                  Tiếng của dê gọi là: Âm Dương
                  Dê ko ngay thẳng gọi là: Dương Gian
                  Dê hay nghĩ ngợi gọi là: Dương Suy
                  Dê nói năng tùm lum gọi là: Dương Sảng
                  Dê khoẻ mạnh gọi là : Ánh Dương
                  Dê ngồi xe lăn gọi là : Liệt Dương
                  Dê trắng gọi là :bạch dương
                  Dê hai chân gọi là : Dê xồm
                  Dê đi gọi là: Dê mu (move)
                  Dê nói dối gọi là: Dê lai (lie)
                  Dê phân biệt chủng tộc là mau dà (dê da màu)
                  Dê con gọi là : Dê chao (child)
                  Đời sống của dê gọi là : Dương thế
                  Dê nhảy : dê đan (dance)
                  Dê đi thi thanh lịch gọi là : Dương lịch

                  #9
                    gotphieudu 19.04.2009 03:10:04 (permalink)
                    Nếu một ngày bạn muốn khóc
                    Đừng ngạy gọi tôi
                    Tôi không hứa là tôi sẽ làm cho bạn cười
                    Nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn
                    .......
                    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
                    Hãy gọi đến tôi
                    Tôi không nói là tôi sẽ ngăn bạn lại
                    Nhưng tôi sẽ đi cùng bạn
                    .......
                    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kì ai
                    Thì hãy gọi đến tôi
                    Tôi xin hứa tôi sẽ im lặng ... nghe bạn
                    ......
                    Nhưng nếu một ngày
                    Bạn gọi đến tôi
                    Nhưng không nghe tôi trả lời
                    Thì bạn hãy đến bên cạnh tôi
                    Có lẽ lúc đó
                    Tôi đang cần bạn.................
                    #10
                      gotphieudu 19.04.2009 03:24:30 (permalink)
                      Ruộng để không




                      Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
                      "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
                      Lâu ngày không cấy vẫn để không
                      Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
                      Nhờ người cày hộ có được không?"

                      Ông chồng đọc xong trả lời:

                      "Đám ruộng hai bờ là của ông
                      Cho dù không cấy vẫn để không
                      Mùa này không cấy chờ mùa khác
                      Nhờ người cày hộ chết với ông"

                      Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

                      "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
                      Hạ đi thu đến sắp lập đông
                      Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
                      Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

                      Ông chồng hồi đáp:

                      "Biết ruộng lâu ngày để trống không
                      Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
                      Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
                      Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

                      Bà vợ rằng:

                      "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
                      Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
                      Ông về vẫn đó chi mà ngại
                      Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

                      Chồng tiếp bực mình:

                      "Này này ông nói có nghe không
                      Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
                      Khi nào ông rảnh ông gieo giống
                      Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

                      Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

                      "Ông à... cỏ dại lên quá mông
                      Dân cày quê mình cứ ở không
                      Thôi tui làm phước cho họ cấy
                      Ông về thu hoạch... thế là xong"

                      Ông chồng càng tức giận hơn:

                      "Cỏ dại có mọc lên quá mông
                      Thì bà vẫn cứ phải để không
                      Ông mà biết được bà cho cấy
                      Ông về nhổ sạch thế là... xong"

                      Bà tiếp:

                      "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
                      Ông về gấp gấp có nghe không?
                      Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
                      Ông về tưới hộ tôi trả công!"

                      Chồng nghe thế liền gởi lại:

                      "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
                      Bà mà léng phéng chết với ông
                      Ông về ông cấy cho tơi xốp
                      Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

                      Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:

                      "Luật mới ban hành ông biết ko?
                      Ruộng mà không cấy sẽ sung công
                      Vậy ông thu xếp mà về sớm
                      Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông.”

                      Chồng về bị quan huyện gông cổ ngay
                      => đem xét xử với tội danh: vi phạm luật “đất bỏ không” và làm phiền đến quan.

                      Hai vợ chồng này giỡn mặt ông?
                      Ruộng bỏ bao năm chẳng cấy trồng
                      Thôi thì ông bổ sung công quỷ
                      Vợ thoả đợi mong chẳng trách chồng

                      Thằng kia, ông đánh bỏ tính ngông
                      Ruông mình không cấy bỏ để không
                      Phen này cho lính ông cày hộ
                      Cho mày hết láo thế là xong

                      Ông nói cho mày đỡ tức hông
                      Khu này mấy miếng cỏ mọc không
                      Ngày đêm ông phải lo điền thổ
                      Trách nhiệm vua ban chẳng phụ lòng

                      Thôi thì ông phán có nghe không?
                      Rày sau chớ để nước cạn đồng
                      Ruộng anh cứ trả anh tu bổ
                      Khi nào xanh tốt nhớ chia ông

                      Chồng than:

                      Ruộng khẩn bao năm tốn lắm công!
                      Tối anh gieo giống, sáng anh trồng
                      Cày sâu cuốc bẩm anh mệt lữ
                      Thế mà quan lính tới chia không!

                      Vợ an ủi:

                      Đành rằng quan lính tới chia không
                      Nhưng chẳng cày nông cũng có lòng
                      Năm sau ruộng sẽ thêm tươi tốt
                      Khỏi phải bón phân khỏi phải trồng

                      Quan mắng:

                      Hai đứa dân cày có về không?
                      Chớ nói lanh quanh chớ lòng vòng
                      Ruộng kia chẳng chịu đi gieo cấy
                      Ông lấy ông chia hết đèo bồnG
                      #11
                        Người lính 19.04.2009 07:26:02 (permalink)
                         
                         
                         

                        Ruộng để không/ gotphieudu 

                         
                         
                        Hoan hô chàng Got có thơ hay
                        Lính cùng Sư tử đều vỗ tay
                        Rất mong thi sỹ vào viết tiếp
                        Tin rằng ai cũng sẽ lăn quay...
                         
                         
                         
                        #12
                          Minh Xuân 19.04.2009 11:49:10 (permalink)
                          Lãng tử phiêu du có một anh
                          Cầm quạt như Bờm, dáng lanh chanh
                          Hút điếu mà mò tìm girl web
                          Thơ vui cày ruộng như vẽ tranh.
                          #13
                            Công Hòa 19.04.2009 13:09:06 (permalink)
                                  XIN TÂM TÌNH CÙNG GÓT
                             
                            Phiêu du một gót hay cả hai
                            Ra đàng học được có nhiều tài?
                            Đọc thơ của Gót băn khoăn quá
                            Chẳng biết Gót là gái hay trai
                            Nhưng mờ Gót phải là con trai
                            Nếu không ai hút thuốc lào hoài
                            Lại còn làu làu về Dê xổm
                            Công Hòa xin hân hạnh đón chào
                            Chốn này cũng đang bàn về Dê
                            Chương trình dở dang thì Gót về
                            Rất mong bạn Gót cho ý kiến
                            Để phận Dê phải được phê phê
                             
                                  C H
                            #14
                              gotphieudu 19.04.2009 18:31:04 (permalink)
                              Tui vừa hút thuốc,lại vừa dê!
                              Công Hòa nói thế tưởng ta đê,
                              Chiều cao mét bảy thừa 5 phẩy,
                              Đời lặng tình cay vẫn cười hề!
                              Thân sào ,eo thẳng chốn thâm quê!
                              Phèo phọt đời trai lắm ê chề
                              Quanh năm suốt tháng nhìn khu sửu,
                              Cày cấy chăn nuôi,tối lại về.
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 28 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9