Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 12.05.2009 13:44:21 (permalink)
0
VỠ, GHÉP VÀ…
 
Vụn vỡ tan tành cho đắng cay
Tan tành vụn vỡ theo gió bay
Cuộc đời vụng vỡ tan tành mộng
Vụng vỡ cuộc tình tan giấc say…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhặt giữa đời thường ngỡ trong mơ
Ghép lại vẹn nguyên, diều  tung cánh
Bay giữa chiều thu, gió, lượn lờ…
 
Nhặt lên một mảnh, ta một mảnh
Nhẹ tay ghép lại dáng con thuyền
Nhẹ tay ghép lại hai mảnh vỡ
Mảnh nào là nợ, mảnh nào duyên…
 
Đại dương vùi dập bao sóng cả
Bầu trời lồng lộn lắm phong ba
Chao đảo, ngả nghiêng hai mảnh ghép
Mảnh đời hàn gắn lại bong ra…
 
Mảnh kia là duyên, mảnh này nợ
Nhặt về, ghép lại mãi chưa xong
Vụn vỡ tan tành hai mảnh ghép
Tan tành vụn vỡ phận long đong…
Người lính....................
 
 
NGƯỜI GOM MẢNH VỤN
 
Phận long đong
    Tan tành thành mảnh vụn
Hàng ngày vẫn thấy ở bên đường
Không ai thèm ngó ...thèm thương
Mảnh vụn ấy vẫn thường ..lăn lóc
      Ôi...cuộc đời
Vẫn còn nhiều tang tóc
Nhiều khổ đau ...dâu bể não nề
Có những cuộc tình...
     còn lắm u mê
Được xem là mảnh vụn
Mảnh là duyên còn mảnh kia là nợ
Làm sao...ghép ván đóng thuyền
Khi biển đời còn lắm chuân chuyên
Bởi phong ba-bão táp
      Đêm đêm buồn...
....tiếng trở trăn...không rứt
Muốn gom từng mảnh vụn gữa giòng đời
Hàn gắn những mảnh vỡ khắp nơi
Cho thành nguyên vẹn
Những vụn vỡ ấy...
....đời đã nhiều lần lỗi hẹn
Sẽ vẹn nguyên như những con tàu
Lăng sóng xa khơi
Dù biển đời giông tố
 
       C H
Người lính 12.05.2009 16:16:07 (permalink)
0
 


Hihihi.. NL lại cảm thơ của Công Hòa nữa nè!
 
 











Những vụn vỡ ấy...
....đời đã nhiều lần lỗi hẹn
Sẽ vẹn nguyên như những con tàu
Lăng sóng xa khơi
Dù biển đời giông tố

C H





VẾT GHÉP
 
Mặc cho trời nổi giận
Mặc cho biển sôi trào
Hai mảnh đời ghép lại
Vẫn gồng mình, bên nhau...
 
Khi trời quang, mây tạnh
Khi biển lặng, sóng êm
Vang tình khúc êm đềm
Buồm căng, diều uốn lượn...

Hai mảnh đời vay mượn
Hai mảnh vụn nợ - duyên
Vết ghép không hề có
Giữa biển đời truân chuyên...

Trăng sẽ còn vỡ vụn
Tình sẽ còn vỡ tan
Vết ghép không hoen ố
Tháng năm hoài chứa chan...
NL-12.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 16:18:04 bởi Người lính >
Công Hòa 12.05.2009 22:27:09 (permalink)
0
TÌNH EM
 
Mơ giữa trăng mơ giữa ngàn sao sáng
Mơ cả ráng chiều hay chạng vạng đến bình minh
Mơ cả đời một ngọn nến lung linh
Bừng cháy mãi cho tình mình vĩnh cửu
 
Anh dẫu xa mà em như gần gũi
Nhịp đập thời gian đang kết nối đôi ta
Tiếng giao hòa của trời đất ngân nga
Làm sức sống của phong ba ngừng lại
 
Biển vẫn hát đồi hương say mộng mị
Lạc chân trong vườn thiên lý tinh khôi
Nhạc du dương trầm bỗng lối tim côi
Em lặng lẽ một góc đời chờ đợi
 
Anh gần em rồi bỗng xa vời vợi
Em thẫn thờ tim buốt nhói cơn đau
"Anh đã nợ đời nhiều từ từ anh trả sau"
Không anh hỡi , em lắc đầu "chẳng nợ" 
MT*love

       LỜI TRÁI TIM
 
Mây vần vũ bão giông và chớp giật
Cũng không ngăn tình anh đến với em
Một ngày xa nhịp đập loạn con tim
Muốn làm gió vờn bên em mãi mãi
Lời tình yêu...biết nói sao cho phải
Mang âm thầm nhung nhớ ngày đêm
Mong một ngày tiếng yêu đến gần bên
Lời gió hát của mênh mông trời biển
Muốn hóa thân thành con chim chiền chiện
Chao đến bên em sưởi ấm trái tim nồng
Cớ sao hồn cứ mãi mãi lặng câm
Cho cung phím đàn rơi trong thinh lặng
Hai phương trời ta xa nhau đằng đẵng
Đành lặng câm run rẩy một góc trời
Ôm mối sầu lành lạnh trái tim côi
Sao băng giá phong hồn ta muôn lối...
 
      C H
ms.witch 18.05.2009 23:57:18 (permalink)
0

      LỜI TRÁI TIM
 
Mây vần vũ bão giông và chớp giật
Cũng không ngăn tình anh đến với em
Một ngày xa nhịp đập loạn con tim
Muốn làm gió vờn bên em mãi mãi
Lời tình yêu...biết nói sao cho phải
Mang âm thầm nhung nhớ ngày đêm
Mong một ngày tiếng yêu đến gần bên
Lời gió hát của mênh mông trời biển
Muốn hóa thân thành con chim chiền chiện
Chao đến bên em sưởi ấm trái tim nồng
Cớ sao hồn cứ mãi mãi lặng câm
Cho cung phím đàn rơi trong thinh lặng
Hai phương trời ta xa nhau đằng đẵng
Đành lặng câm run rẩy một góc trời
Ôm mối sầu lành lạnh trái tim côi
Sao băng giá phong hồn ta muôn lối...
 
      C H
 
 
TRÁI TIM THỔN THỨC

Giữa đất trời nghe sóng vỗ trùng khơi
Ánh đèn đường leo lắt một góc trời
Em lê bước rã rời tìm một lối
Mà mịt mờ nghe tình cứ chơi vơi
 
Trái tim này chỉ mình anh mà thôi
Khúc du dương giao hoà cũng trao người
Màu hoa trắng còn sương đọng trên lá
Hương tình nồng trao cả một lần yêu
 
Khóc cho tình khóc cho nỗi cô liêu
Thuơng làm sao mơ ước thả cánh diều
Gưỉ theo gió với bao đièu muốn nói
Nhưng làm sao giờ..anh có hiểu em không?
 
Anh à, giờ này anh có hoài mong
Em trở lại phút xao lòng rung động
Để cùng anh dệt bao nhiêu cơn mộng
Kéo nắng hồng sưởi ấm tảng băng trôi
 
Để mình còn được môi áp kề môi
Để ái ân tắm trôi dòng ký ức
Đã bao ngày mình đứng trên bờ vực
Bị nhấn chìm trong cung bậc trái ngang
 
Đã bao ngày mình đã sống lầm than
Bị giằng vặt trong vô vàng nỗi nhớ
Xin lắng nghe nhịp tim em trăn trở
Để cùng em được muôn thuở bên nhau
MT*love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/A21FB1C6D73549AEBD14ABC2A132D44E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Công Hòa 18.05.2009 23:59:31 (permalink)
0
Trăng sẽ còn vỡ vụn
Tình sẽ còn vỡ tan
Vết ghép không hoen ố
Tháng năm hoài chứa chan..

.
NL-12.5.2009
 
    SAO EM...SAO TÔI
 
Trời đêm ngàn sao nhấp nháy
Như nhiều vụn vỡ dải đầy
Mò mẫm tìm hoài không thấy
Chỉ cảm nhận văng khắp nơi
Tôi em như hai mảnh vụn
Tìm nhau thâu đêm suốt sáng
Sao em đi tìm sao tôi
Đằng đẵng dài cùng năm tháng
Hai mảnh vụn không phát sáng
Thì nào đã thấy được nhau
Chỉ thấy ngờ ngợ nỗi đau
Nếu chắp hình hài nguyên vẹn
Một trời sao còn nhấp nháy
Như nhiều mảnh vụn dải đầy
Một đời yêu còn bỏng cháy
Tình vụn kia dải khắp nơi
Gom vụn riêng một góc trời
Cho tình phát ngàn tia sáng
 
       C H
 
 


SAO

SS
Công Hòa 19.05.2009 00:28:35 (permalink)
0

Để mình còn được môi áp kề môi
Để ái ân tắm trôi dòng ký ức
Đã bao ngày mình đứng trên bờ vực
Bị nhấn chìm trong cung bậc trái ngang

Đã bao ngày mình đã sống lầm than
Bị giằng vặt trong vô vàng nỗi nhớ
Xin lắng nghe nhịp tim em trăn trở
Để cùng em được muôn thuở bên nhau
MT*love

 
Anh nghe nhịp tim em
và cảm nhận nỗi đau
Cùng năm tháng hoài mong không rứt
Cung nhạc tình bổng trầm u uất
Nghẹn tronglòng mãi chỉ một niềm đau
Nếu sau cuộc đời
còn có kiếp sau
Thì nhân thế không còn sầu ai oán
Phải xa nhau
nỗi đau dài năm tháng
Mơ về nhau rồi lại tái tê lòng
Màu hoa trắng mà anh vẫn thầm mong
Hương tình như cánh diều vi vút gió
Dù tình đau
 ngàn lời  chưa dám ngỏ
Cứ nao lòng trong muôn nhịp con tim
 
          C H
ms.witch 21.05.2009 19:57:49 (permalink)
0


Anh nghe nhịp tim em
và cảm nhận nỗi đau
Cùng năm tháng hoài mong không rứt
Cung nhạc tình bổng trầm u uất
Nghẹn tronglòng mãi chỉ một niềm đau
Nếu sau cuộc đời
còn có kiếp sau
Thì nhân thế không còn sầu ai oán
Phải xa nhau
nỗi đau dài năm tháng
Mơ về nhau rồi lại tái tê lòng
Màu hoa trắng mà anh vẫn thầm mong
Hương tình như cánh diều vi vút gió
Dù tình đau
 ngàn lời  chưa dám ngỏ
Cứ nao lòng trong muôn nhịp con tim
 
          C H

 
ANH CÓ HIỂU
 
Anh yêu ơi
sao anh lại ngốc thế
 
cứ im lìm cho em lệ chứa chan
 
Sao
không để tình ta được vẹn tròn
 

cứ mãi
oán than hoài năm tháng
 
Anh yêu ơi
xin anh đừng chán nản
 
Vực sâu nào em cũng ráng vượt qua
 
Anh có nghe
tiếng ve sầu thiết tha
 
Hạ đã đến
phượng đang đà sắc thắm
 
Đường tình em 
sao vẫn còn xa lắm
 
Bước bước hoài..
em như đắm mù khơi
 
Biết nơi đâu
bến bờ để mà bơi
 
Chờ anh mãi chỉ một lời..anh đợi.!
 
Dù ở tận chân trời xa vời vợi
 
Em không để anh mòn mỏi ngóng trông nhau
 
Chỉ một câu tình mình sẽ bền lâu
 
Em sẽ đến...tình tràn màu hy vọng.
 
MT*love
 (..hic , đây gọi là treo đầu dê bán thịt chó "anh chai" nhở?) hay nói hay hơn là nhìn hình tưởng bóng há???)
Công Hòa 22.05.2009 00:08:39 (permalink)
0
       DAY DỨT
 
     Em ơi
ngoài kia nắng hạ đã ươm vàng
Ve kêu sầu mà sầu cứ râm ran
Lòng anh
         man mác...buồn day dứt
Muốn vượt không gian vượt cả thời gian
Anh không ngốc
              chỉ muốn gần đôi chút
Để một lần
           Nhìn vào đáy mắt em
Ghi vào đó một màu hi vọng
Cho tình mình mãi mãi chứa chan
Để từ đây lòng khỏi phải than van
Một lần thôi
           về nơi chân trời mộng
Hạ về rồi...trời xanh cao lồng lộng
Phượng dăng đèn trên muôn lối ta đi
Sao dưt day mãi một chuyện tình si
Mà năm tháng
              như bức tường
                             ngăn cách
       C H
Công Hòa 25.05.2009 00:25:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: co quanh


Lạnh Ánh Quê

mộng cũ ... chiều xưa ... khép lại rồi *****
trăm ngàn thương nhớ áng mây trôi
giấy trắng muộn màng tan mực tím
vàng trăng đêm xế thẹn vành môi

ngây dại vòng tay tấm nắng nhàu
trời kia kỷ niệm bóng đan lâu?
hao mòn khoảnh khắc xưa tươi thắm?
vụng dại năm nao vẫn một màu

đường mơ lối dạo ước bao lần !!!
chân mây hạnh phúc có bâng khuâng?
héo hắt vần thơ sương ướt đẵm
hoang mang lạc lõng dấu xa dần

lang thang đợi gió bấc mang về
chan xuống vườn trăng giọt tỉ tê
mưa đêm mắt lệ lòng băng giá
vạn nẽo muôn bề dạ nhớ quê ?????

 
CQ
[/quo

NGƯỜI ẤY TRONG TÔI...
 
Cô quạnh hắt hiu bóng trăng thề
Trong dạ bời bời nỗi nhớ quê
Buồn vương khóe mắt...ngày xa ấy
Nhủ mãi trong tim ngày trở về
 
Chẳng biết bây giờ ở chốn quê
Cánh diều chao gió bên triền đê
Người ấy có buồn tôi xa vắng
Và có mong tôi ngày trở về
 
Đã nhiều mùa đông lạnh tái tê
Lối mộng chiều xưa-ngỏ muôn bề
Bâng khuâng tay đỡ vòng khôn dại
Tìm lại trong tôi bóng trăng thề
 
    C H
...........................................

     NGƯỜI ẤY
 
Xa quê đếm bước đã nhiều năm
Buồn nhớ lối xưa...dặng tre xanh
Triền đê ngày ấy từng thề thốt
Em sẽ đợi anh dù tháng năm
 
Lòng trai in dấu ...giấc mơ xanh
Mơ thời yên ấm hưởng gió lành
Trăng sáng bến xưa...đò xuân mộng
Để nói câu thương với lòng thành
 
Thế rồi bao năm tháng đi qua
Giật mình màu tóc đã phôi pha
Chốn quê...người ấy...giờ sao nhỉ?
Có còn dại ngây...vương tóc thề
 
         C H
ms.witch 28.05.2009 15:36:41 (permalink)
0
DAY DỨT
 
     Em ơi
ngoài kia nắng hạ đã ươm vàng
Ve kêu sầu mà sầu cứ râm ran
Lòng anh
         man mác...buồn day dứt
Muốn vượt không gian vượt cả thời gian
Anh không ngốc
              chỉ muốn gần đôi chút
Để một lần
           Nhìn vào đáy mắt em
Ghi vào đó một màu hi vọng
Cho tình mình mãi mãi chứa chan
Để từ đây lòng khỏi phải than van
Một lần thôi
           về nơi chân trời mộng
Hạ về rồi...trời xanh cao lồng lộng
Phượng dăng đèn trên muôn lối ta đi
Sao dưt day mãi một chuyện tình si
Mà năm tháng
              như bức tường
                             ngăn cách
       C H
cứ tập làm thơ tình như thế này Lớp ha lúc nào chán thì bảo nhé


CHIẾC BÓNG BÊN NGƯỜI
(Gửi anh yêu cms)
 
Đêm hạ buồn nghe suối reo róc rách
Chảy theo dòng ngấm vào mạch yêu thương
Hạ bên thềm mà mưa lại vấng vương
Bao nỗi nhớ đong, đếm, lường...chẳng được
 
Em với anh vẫn còn trên bờ vực
Tiếng thét gào như thắt buộc đắng cay
Chẳng ai biết được cũng chẳng ai hay
Chỉ có anh và em biết là ngày xa khuất
 
Giữa khung trời hạ mà nghe lòng rét buốt
Cứ ngỡ mình đang để vuột vòng tay
Có không anh hãy trả lời cho em ngay
Để em còn biết đến những ngày sau...hoài niệm
 
Nhặt nhánh phượng hồng từng chiếc lá em đếm
Một , hai..ba..bốn...em nếm...cả xót xa
Mãi trong em là những bản tình ca
Anh cho em vẫn đậm đà hương tình ái
 
Em vẫn nghe tiếng lòng anh khắc khoải
Em biết anh vẫn mệt mỏi nhiều đêm
Đừng anh nhé...nghe lời tình ru êm
Em ru mãi..cho anh chìm..mộng mị
 
Đừng anh nhé...đừng bao giờ suy nghĩ
Em yêu hoài..yêu mãi chỉ anh thôi
Anh cứ vui....bên người..chốn xa xôi
Em vẫn..đợi..chẳng một lời than oán
 
Anh ước ao chỉ một chút tình con
Anh tìm kiếm..cả đời toàn..gian dối
Em biết rồi..chẳng muốn anh..cằn cỗi
Sống qua ngày còn nặng mối tương tư
 
Anh vui nhé..đừng bao giờ..hờn dỗi
Hãy vui cười..tình tuyệt vời trong em
Em gửi nắng cho mắt môi anh mềm
Em gửi biển ru anh tìm...hạnh phúc
 
MT*love
 
vẫn viết với anh chai chứ ! em muốn viết những lời này gửi đến một người mà
Công Hòa 31.05.2009 08:30:10 (permalink)
0
quote:

MONG NHƯ
HOA SEN TRẮNG

Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem

Đêm nằm lạc giữa rừng sen
Mới hay tay sợ lấm lem bụi, bùn
Ngồi lần tràng hạt run run
Mong như sen trắng đồng bưng diệu kỳ

Vui sầu sướng khổ sá chi
Đường dài lắm bụi vẫn đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Người gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau

Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…

Người lính – 30.5.2009



CÙNG NHỮNG VẦN THƠ...
 
Có lẽ bắt đầu từ những vần thơ
Mà biết nhau trên Diễn đàn này nhỉ
Lên đệ lên huynh vì con đường "sỹ tử"
Từng gói ,bưng ...lều chõng của một thời
Rồi nhớ về nhau chỉ một chút thôi
Mà tình ấy ngấm vào hồn da diết
Dù anh - tôi... ở hai đầu đất nước
Nhưng vần thơ cùng ở một khoảng trời
Cùng nao lòng  trước những chơi vơi
Của nhân loại của những người còn khổ
Cùng suy tư để nhiều đêm trăn trở
Phải làm sen thơm mọc giữa bùn tanh
Cùng có cái đi qua của tôi và anh
Là Người Lính mà dân mình yêu quý
Cùng vương vào người...ít thôi..."chất sỹ"
Đủ làm hương dịu mát cuộc đời
Đến độ tuổi này đôi lúc thấy đầy vơi
Bao nỗi niềm giả-chân bên cuộc sống
Tóc pha sương rồi...trời vẫn cao lồng lộng
Bước đời còn chỉ là giấc chiêm bao
Hoài niệm xưa ký ức mãi chen vào
Phải chăng mình vẫn là sen hồng thắm?
Mải suy tư trong đêm trường canh vắng
Đến bao giờ...ta gặp mặt nhau đây?
 
          CH
Người lính 31.05.2009 22:33:12 (permalink)
0
 










Trích đoạn: Công Hòa


MONG NHƯ
HOA SEN TRẮNG

Bước chân đi giữa cuộc đời
Bụi trần bám lấy cả người còn đâu
Sân si sướng khổ vui sầu
Tiểu nhân, quân tử… sắc màu nhá nhem

Đêm nằm lạc giữa rừng sen
Mới hay tay sợ lấm lem bụi, bùn
Ngồi lần tràng hạt run run
Mong như sen trắng đồng bưng diệu kỳ

Vui sầu sướng khổ sá chi
Đường dài lắm bụi vẫn đi đến cùng
Sen thơm dẫu đứng giữa bùn
Người gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sau

Tiếng gà đẩy giấc chiêm bao
Ngoài đầm gió lộng gửi vào mùi hương
Đường đời một nắng, hai sương
Mong như sen trắng hướng dương rạng ngời…

Người lính – 30.5.2009



CÙNG NHỮNG VẦN THƠ...
 
Có lẽ bắt đầu từ những vần thơ
Mà biết nhau trên Diễn đàn này nhỉ
Lên đệ lên huynh vì con đường "sỹ tử"
Từng gói ,bưng ...lều chõng của một thời
Rồi nhớ về nhau chỉ một chút thôi
Mà tình ấy ngấm vào hồn da diết
Dù anh - tôi... ở hai đầu đất nước
Nhưng vần thơ cùng ở một khoảng trời
Cùng nao lòng  trước những chơi vơi
Của nhân loại của những người còn khổ
Cùng suy tư để nhiều đêm trăn trở
Phải làm sen thơm mọc giữa bùn tanh
Cùng có cái đi qua của tôi và anh
Là Người Lính mà dân mình yêu quý
Cùng vương vào người...ít thôi..."chất sỹ"
Đủ làm hương dịu mát cuộc đời
Đến độ tuổi này đôi lúc thấy đầy vơi
Bao nỗi niềm giả-chân bên cuộc sống
Tóc pha sương rồi...trời vẫn cao lồng lộng
Bước đời còn chỉ là giấc chiêm bao
Hoài niệm xưa ký ức mãi chen vào
Phải chăng mình vẫn là sen hồng thắm?
Mải suy tư trong đêm trường canh vắng
Đến bao giờ...ta gặp mặt nhau đây?
 
          CH

Đêm dài quá C H trút tâm sự cùng huynh bằng những dòng chữ này
đọc lại thấy cũng lộn xộn mà còn chưa nói lên được điều muốn nói
mong huynh thông cảm nhé lần sau chắc sẽ ...hi...hi...
 
 
 
 
TA VẪN
NHẬN RA NHAU
 
Nhận ra nhau từ chiếc áo màu xanh
Từ những vần thơ ấm nồng, bình dị
Ở hai đầu vẫn trở nên tri kỷ
Ở hai đầu đồng chí vẫn bên nhau…
 
Từ những lần cùng xướng họa, đổi trao
Hai trái tim, hai tâm hồn hòa nhịp
Dẫu đã dừng hay vẫn còn bước tiếp
Màu áo xanh mãi rực sáng tâm hồn…
 
Nhận ra nhau từ những nét giản đơn
Không hòa tan dẫu đêm ngày hòa nhập
Vẫn là ta giữa biển đời tấp nập
Vẫn ngọn lửa hồng hừng hực trong tâm…
 
Giữa đời thường, biên giới... vẫn hành quân
Trên trang giấy ánh lên niềm hạnh phúc
Thơ ngày xưa đánh quân thù ngã gục
Thơ bây giờ cho cuộc sống thêm tươi…
 
Nhận ra nhau khi thơ khóc, thơ cười
Thơ vẫn mãi là người trong cuộc sống
Bụi vẫn rơi giữa đất trời lồng lộng
Dẫu tắm mình ta vẫn nhận ra nhau…
 
Người lính – 31.5.2009







Thân mến mời Công Hòa vào thăm Blog của NL nhé!
http://vn.myblog.yahoo.com/nguoilinh_1968@ymail.com
Do điều kiện nên trước mắt huynh đệ gặp nhau ở đó vậy...
NL sẽ mời... người lính Công Hòa uống cà phê G7 thiệt ngon!!!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 23:08:34 bởi Người lính >
Tutang 01.06.2009 11:58:35 (permalink)
0
Số tôi phận hẩm duyên hiu nên phải tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.

Xin báo tin để bạn bè chuẩn bị tiền mừng :

Tự gả

Tôi sẽ gả tôi cho một người
Là trang kiệt nữ đóa hoa khôi
Trong làng ngoài xóm không ai sánh
Dưới bến trên ngàn chả có hai
Nàng ấy chính danh là Thị Nở
Duyên này chỉ xứng Chí Phèo thôi
Cụ Nam Cao đứng ra làm chứng
Một bát cháo hành kết chặt đôi./.
Công Hòa 02.06.2009 00:46:14 (permalink)
0
Số tôi phận hẩm duyên hiu nên phải tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.

Xin báo tin để bạn bè chuẩn bị tiền mừng :

Tự gả

Tôi sẽ gả tôi cho một người
Là trang kiệt nữ đóa hoa khôi
Trong làng ngoài xóm không ai sánh
Dưới bến trên ngàn chả có hai
Nàng ấy chính danh là Thị Nở
Duyên này chỉ xứng Chí Phèo thôi
Cụ Nam Cao đứng ra làm chứng
Một bát cháo hành kết chặt đôi./.


_____________________________

       TÌNH BẠN
 
               Gửi TuTang
 
Bạn bè lúc khó ...bỏ nhau đâu?
Để cho ông phải tự tìm "dâu"
Thương ông phận hẩm...duyên chăng chớ
Để vướng vào ông lắm cơ cầu
 
Cái thủa vàng son biến mất rồi
Đừng để hồn thi sỹ chơi vơi
Thuyền nan tồng tộc không bám bíu
Dừng bến nơi đâu hỡi ông trời
 
Nhớ ông lắm lắm Tu Tang ơi
Cánh nhạn biệt tin...cũng lâu rồi
Nao lòng trước những bài ông xóa
Chỉ để lòng tôi thêm chơi vơi
 
Thấy bài thơ ông...vui quá đi
Dù rằng ông viết những điều gì
Chỉ biết tình mình thêm nhen nhúm
Không nhiều nhưng cũng đỡ sầu bi
 
Tôi mong từ đây...ta như xưa
Cuộc cờ chén rượu cứ đẩy đưa
Say ngắm trăng lên hoa quỳnh nở
Hồn thơ trải rộng...kể chi mùa
 
       C H
Tutang 02.06.2009 17:34:57 (permalink)
0
Gửi huynh Công Hòa

Xin cáo lỗi cùng Huynh Công Hòa
Tâm trạng buồn lảng vảng ngoài xa
Tình nghĩa tri âm luôn khắc cốt
Thấy mình lạc lõng chốn phù hoa./.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 16 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9