Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 02.10.2009 02:37:24 (permalink)
0
                             
          TÌNH BẠN
 
Chỉ trong mộng mà ta,mình nên bạn
Dù đôi nơi tình bạn mãi bên nhau
Tình hôm nay và cho mãi mãi sau
Miền ký ức hằn sâu tình bạn ấy
 
        Công Hòa
 
Thân mến chào anh Thi Nang lâu quá rồi mới được anh ghé thăm
mừng quá  Công Hòa xin chúc anh và gia đình luôn khỏe  và C H cũng luôn thầm mong sẽ có ngay ta gặp gỡ
Công Hòa 02.10.2009 02:59:31 (permalink)
0
 Chào đón
Mấy lần muốn ghé thăm anh
Ngôi nhà vắng lặng, lá xanh rủ buồn
Hoa tàn, nắng nhạt, rèm buông
Anh đi để lại nỗi buồn rụng rơi
Hỏi hoa hoa chẳng trả lời
Hỏi cây cây cũng giữ lời - lặng im
Thời gian cứ thế lặng chìm
Còn anh như thể cánh chim xa vời

Hôm nay nắng chợt mỉm cười
Anh về, cuộc sống bừng tươi, rộn ràng
Bạn bè chào đón hân hoan
Diễn đàn sẽ lại âm vang tiếng cười

SH

    HÂN HOAN TÌNH BẠN
 
Xin cảm ơn ánh Sao Hôm
Lời người như trải tâm hồn từ đây
Tháng ngày trôi tựa bóng mây
Lòng trai đâu có biết ngày dừng chân
Tình bạn tựa tiếng đàn ngân
Nốt trầm nốt bổng trong ngần đắm say
Chiều thu rộn cánh nhạn bay
Diễn đàn-tình bạn - tháng ngày hân hoan
C H
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 23:25:41 bởi Công Hòa >
Tam Hợp 02.10.2009 08:01:07 (permalink)
0
Người đi đâu giờ mới trở về
May mà không lạc lối bến mơ
Cứ tưởng tốt sang hà không lùi lại được
Nhớ đường về quán lại rộn say sưa
THI NANG 03.10.2009 11:05:44 (permalink)
0
Trích đoạn:Công Hòa
 
TÌNH BẠN
 
Chỉ trong mộng mà ta,mình nên bạn
Dù đôi nơi tình bạn mãi bên nhau
Tình hôm nay và cho mãi mãi sau
Miền ký ức hằn sâu tình bạn ấy
 
        Công Hòa

Thân mến chào anh Thi Nang lâu quá rồi mới được anh ghé thăm
mừng quá  Công Hòa xin chúc anh và gia đình luôn khỏe  và C H cũng luôn thầm mong sẽ có ngay ta gặp gỡ

Thân mến chào anh Công Hòa,
Xin chân thành cảm ơn anh Công Hòa đã ghé thăm và để lại thơ hay.
Vâng,hy vọng có dịp nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ
 
THÂN XA TÌNH GẦN
 
Dù thân xa nhưng tình ta luôn gần
Trong vườn thơ mình giao lưu đôi lần
Mà lòng thương yêu như là người thân
Từ đây lời hay cùng thêu đan vần...
Thi Nang


tay thi 20.10.2009 17:14:02 (permalink)
0
Lạc bước vườn ai...

Lạc bước nơi này dạ ngẫn ngơ...
Có phải đây là chốn vườn thơ???
Thi nhân vắng dạng tìm đâu thấy
Chỉ thấy vườn hoang cỏ phủ mờ
Phủ mờ lối cỏ sương còn đẫm
Tiếng gió xao cành ngỡ tri âm
Đó đây rền rĩ bài ca dế
Ngân khúc tương tri bán nguyệt cầm

TÂYTHI

Vài lời gởi đến chủ vườn thơ,nếu có gì thất thố xin bỏ quá cho
Cảm xúc một buổi chiều dạo bước đến vườn nhà bạn...

Công Hòa 12.02.2010 00:04:08 (permalink)
0
TIẾC NUỐI
 
Vườn hoang cỏ lạnh lá thông cheo
Dòng suối trong veo lãng đãng... bèo
Ai dạo vườn tôi như vừa...nhỉ
Cỏ đang vươn dậy lá còn reo
 
Hay chăng người đẹp đã tới đây
Thật tiêc...níu duyên...chẳng phút dây
Để cùng đối ẩm...ôi thất lễ
Đành hẹn...rồi đây...có một ngày
 
        CÔNG HOÀ
 
Xin cảm ơn TâyThi đã ghé thăm tệ quán do bận nên thất lễ
xin hẹn lần sau nhé
 
THI NANG 13.02.2010 23:02:24 (permalink)
0
Kính chúc Công Hòa cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


[themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 16:17:15 bởi Ct.Ly >
saoxanh17 12.10.2010 17:02:53 (permalink)
0

TIẾC NUỐI

Vườn hoang cỏ lạnh lá thông cheo
Dòng suối trong veo lãng đãng... bèo
Ai dạo vườn tôi như vừa...nhỉ
Cỏ đang vươn dậy lá còn reo

Hay chăng người đẹp đã tới đây
Thật tiêc...níu duyên...chẳng phút dây
Để cùng đối ẩm...ôi thất lễ
Đành hẹn...rồi đây...có một ngày

CÔNG HOÀ


Vọng nhân qui hội

Vườn hoang cỏ rậm đã bao ngày
Chủ đi đâu vắng mặc gió lay
Khách dạo cảnh buồn mây thưa thớt
Lời hẹn còn chăng hay phủi tay?

Rượu sẵn mà giờ thiếu thi nhân
Người về tiệc mới kính như tân
Đành đợi vậy thôi ngày tái ngộ
Chủ nhà dọn lá với quét sân.

hoàng hoài nam 08.11.2010 13:49:11 (permalink)
0

ĐÁNH CỜ


Nó với tôi đánh một ván cờ
Nó bảo: Bác lớn chấp đôi xe
Dàn quân vào trận đầy khí phách
Khoanh chân bó gối, soát quân chờ

Nó cậy đông quân đánh pháo đầu
Tôi vào pháo gánh - kế dài lâu
Càng yêu nhìn nó đăm chiêu nghĩ
Cẩn thận đem quân đánh phủ đầu

Tôi đưa con mã trái sang sông
Nó đem xe trợ thủ pháo lồng
Ra tướng - Pháo vào, tôi lưỡng chiếu
Nó cười bảo: Bác "Tướng chạy rông".



ĐÁNH CỜ

Cờ tàn hai nước phân tranh
Tuyệt chiêu kì bí để dành đoạn sau
Sở hà Hán giới giao nhau
Qua sông đánh giặc có bao giờ về?

Pháo đầu đột phá sơn khê
Mã bình ngăn lại đánh huề đi thôi
Tốt đi thêm bước nữa rồi
Mở đường cho mã làm ngòi pháo sang

Xuất xe dàn trận hàng ngang
Kéo binh tàn phá tan hoang đô thành
Lưỡng vương nhất quốc tranh giành
Sĩ tượng phòng thủ nơi gành hào sâu

Tấn công binh pháp mưu cầu
Thủ thời thì cũng có đầu có đuôi
Đánh nhau trăm trận ngược xuôi
Hòa thua thắng bại nhờ trui nhờ rèn



XEN CỜ  
ĐỨNG NGOÀI THỜI CUỘC XEM CỜ
NGHÊNH NGANG XE PHẢO RỐI NHƯ TƠ
HAI TƯƠNG PHÂN TRANH DÀNH NHẤT QUỐC
BẦY BINH BỐ TRẬN PHẢI QUYẾT HƠN THUA
KẺ SUẤT PHÁO ĐẦU KẺ MÃ GIAO
ANH HÙNG THIÊN HẠ HÁ THUA NÀO
PHÂN TRANH LOẠN THẾ SINH HỔ TƯỚNG
TÔI LUYỆN THAO TRƯỜNG GIỎI SỸ MƯU
TUẤN KIỆT SINH RA NHẦM THỜI LOẠN
TÔI RÈN Ý CHÍ GIỮ GIANG SƠN
LOẠN THẾ XINH RA NGƯỜI TUẤN KIỆT
TÔI LUYỆN BINH ĐAO XUẤT ANH HÙNG
HƠN THUA HAI NƯỚC PHÂN TRANH
ĐỨNG NHÌN THẾ SỰ TỰ XOAY VẦN
ANH HÙNG DŨNG SỸ PHÂN CAO THẤP
HÀO KIỆT HƠN THUA MÁU ĐẦY ĐỒNG
HÕI ƠI HAI TƯỚNG TRANH NHẤT QUỐC
HÁ PHẢI HƠN THUA ĐỂ DÂN SẦU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 13:50:24 bởi hoàng hoài nam >
BĂNG NGUYỆT 16.11.2010 16:10:02 (permalink)
0

Vọng nhân qui hội

Vườn hoang cỏ rậm đã bao ngày
Chủ đi đâu vắng mặc gió lay
Khách dạo cảnh buồn mây thưa thớt
Lời hẹn còn chăng hay phủi tay?

Rượu sẵn mà giờ thiếu thi nhân
Người về tiệc mới kính như tân
Đành đợi vậy thôi ngày tái ngộ
Chủ nhà dọn lá với quét sân.



Chỉ ghé ngồi xem bạn chơi cờ
Tướng tượng đưổi nhau chạy hàng giờ
Bất phân thắng bại âu cũng khó
Sĩ chốt nghểnh râu mệt bơ phờ.
Người ngồi bắt chéo, trà châm chén
Kẻ nhàn hớp rượu lại đề thơ
Ba quân chiến sĩ trên bàn hết,
Cố bảo vệ ngôi giữ bằng cờ.


Công Hòa 01.12.2010 11:57:59 (permalink)
0
Thu...xào xạc buồn nhẹ rơi trong gió
Lá thu vàng trải muôn lối chênh chao
Tóc điểm bạc thu đời ngao ngán thế
Nắng hanh vàng chợt thảng thốt đông sang
mượn chén rượu say cuộc cờ khuây khỏa
Điều nước cờ tìm phong độ hôm nào
Mà bỏ quên...vườn rậm cỏ lút cao
Đành lọm khọm...vơ lá vàng...đón khách

              CH

BĂNG NGUYỆT 01.12.2010 23:34:23 (permalink)
0
Gom lá vàng .. đốt lửa lên sưởi ấm
Rồi quây quần cùng chăm chén trà xanh
Nào mời chị, chén mời anh
Khách ngồi chơi rồi mình thành bạn hữu
Có trà ngon đi đôi với rượu
Mừng chủ nhà về.. năm cũ sắp qua
Thu tàn mau đông đến hiên nhà
Cờ xếp rồi, bạn - ta.. cùng tranh vận...


Công Hòa 02.12.2010 22:53:37 (permalink)
0
Muốn trồng Ngâu nên dựng nhà lầu
Xong nhà mà chẳng thấy Ngâu đâu
Tân gia tiệc nhẹ chờ chờ mãi
Đêm chợt về khuya..Nguyệt vọng lầu
Ờ thôi trong một...lại có...hai
Đời thực mà như chốn bồng lai
Chung vui trà tửu càng thêm rộn
Hương Ngâu... Nguyệt rọi...thắm hình hài


           CH

BĂNG NGUYỆT 08.12.2010 03:35:00 (permalink)
0

Muốn trồng Ngâu nên dựng nhà lầu
Xong nhà mà chẳng thấy Ngâu đâu
Tân gia tiệc nhẹ chờ chờ mãi
Đêm chợt về khuya..Nguyệt vọng lầu
Ờ thôi trong một...lại có...hai
Đời thực mà như chốn bồng lai
Chung vui trà tửu càng thêm rộn
Hương Ngâu... Nguyệt rọi...thắm hình hài


CH



Vô tình nguyệt đến soi mái ngói
Lầu cao vọng dõi bóng cô Ngâu
Tân gia đãi đằng mời lại goi
Hết ngày đoạn tháng chẳng thấy đâu.

THI NANG 02.02.2011 21:34:04 (permalink)
0




THI NANG CHÚC CÔNG HÒA VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9