Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Hà Thu 21.02.2009 20:09:48 (permalink)
0
 
Tiếp chiêu
 
Ta đánh với huynh một ván cờ
Pháo đầu mã độn kế như mơ
Tốt năm thẳng tiến không run sợ
Một ngựa hai voi đổi vẫn hòa
 
Thế trận ào ào khỏi dụng Xa
Pháo tung tầm bắn khắp sơn hà
Quân địch xác phơi  đầy chiến địa
Mã nhào gọng sỹ tướng kêu la./.
Tutang



GỬI TUTANG

Nửa đời qua lại giữa nhân gian
Thú vui gửi nơi chốn cờ bàn,
Nay gặp Tutang xa luân chiến
Xin thủ hòa ngay lúc cờ tàn.

Rất vui vì được gặp Tutang.
Trẻ trung chí khí vượt non ngàn.
Chim Hồng bay giữa đàn chim Việt.
Xin kết tình thâm - không dối gian.
Công Hòa


Xem Cờ

Chợt xem hai tướng Khiển quân cờ
Bày trận điều binh quả bất ngờ
Công, thủ hai bên đều tuyệt tác
Thế đánh trận bày thật ngẩn ngơ
Một thoáng ra chiêu quân dỏng mảnh
Thây phơi tan tác địch thẩn thờ
Tâm phục cầu hòa ra huynh đệ
Nối vòng tay lớn kết trận cờ
Mytutru 
 
 
 
 
GHÉ CHỐN CỜ BÀN
 
Hai tướng khiển cờ đã quá hay
Lại có khách xem trí cao dày
Luận nước cờ như văn như vũ
Mới ghé qua mà dạ ngất ngây
 
Múa bút hóa thân thành dũng tướng
Hai bên càng đánh lại càng say
Cứ tưởng cờ hòa thôi hết ván
Ai ngờ lại mở ván thâm tình
 
Hà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 20:12:58 bởi Hà Thu >
#16
    Công Hòa 21.02.2009 23:14:31 (permalink)
    0
    Thân mến chào bạn:
    Tutang, Liệt mã cuồng sanh
    James Jee,Tứ Trụ,và bạn nữ Hà Thu
    Đã ghé vườn thơ tôi và cho tôi những bài thơ hay giúp tôi củng cố được niềm tin và tình yêu thơ trong ngôi nhà mới này!
    Thân mến! 
    Công Hòa  
     
     
     
     
    Chào huynh Tứ Trụ-cảm ơn huynh
    Trùng nước cờ hay-giữa chúng mình
    Con cháu Lạc hồng sao không mạnh
    Binh pháp tinh thông-giặc thất kinh
     
                        Công Hòa
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:18:17 bởi Công Hòa >
    #17
      Tutang 22.02.2009 07:50:54 (permalink)
      0
      Cuộc  - Cờ
       
      Người đã bày ra một cuộc cờ
      Để ai say đắm mãi trong mơ
      Thế công thế thủ đều hay cả
      Lâm trận không dung kẻ hững hờ
       
      Thế cuộc thế cờ có nét chung
      Cao minh giành thắng lợi sau cùng
      Thế cờ tàn cuộc nên bằng hữu
      Thế cuộc tàn cờ có kẻ hung
       
      Cuộc cờ trên phố ảo vui chơi
      Vợi bớt tâm tư, nhẹ bớt người
      Mến nhau đưa đẩy lui rồi tiến
      Tàn cuộc ta cùng hỷ hả vui ./.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 07:52:43 bởi Tutang >
      #18
        Tứ Trụ 22.02.2009 22:58:00 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Công Hòa

        Thân mến chào bạn:
        Tutang, Liệt mã cuồng sanh
        James Jee,Tứ Trụ,và bạn nữ Hà Thu
        Đã ghé vườn thơ tôi và cho tôi những bài thơ hay giúp tôi củng cố được niềm tin và tình yêu thơ trong ngôi nhà mới này!
        Thân mến! 
        Công Hòa  
         
         
         
         
        Chào huynh Tứ Trụ-cảm ơn huynh
        Trùng nước cờ hay-giữa chúng mình
        Con cháu Lạc hồng sao không mạnh
        Binh pháp tinh thông-giặc thất kinh
         
                            Công Hòa


        Thế Cờ

        Lập cờ bày trận thử trí minh
        Tìm ra chân tướng điểm tương sinh
        Chung một tấm lòng yêu tổ Quốc
        Chợt xem thấm dạ thật hữu tình
        Giáp trận tỏ tường dùng thế "Trí"
        Yên bình công thủ luyện rèn thân
        Chuyển xoay thế cuộc như vũ bảo
        Giữ vững sơn hà trọng chữ minh
        Mytutru
        ------

        Ghi Chú : Tutru Kính Chào Bạn Cộng Hòa
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 23:05:38 bởi Tứ Trụ >
        #19
          Công Hòa 23.02.2009 23:51:53 (permalink)
          0
                   Xem bói

          Có người chê tôi chẳng đẹp trai
          tướng đi cũng không phải hạng tài
          Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ
          Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?

          Có thầy bảo tôi được đôi tay
          Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay
          tôi ôm sung sướng đi san sẻ
          Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này

          Có chỗ thầy bói nói cũng sai
          Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai
          Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm
          Theo bạn như tôi - liệu có tài?

                 Công Hòa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 08:46:26 bởi Công Hòa >
          #20
            dailungtonvai 24.02.2009 00:08:06 (permalink)
            0
            Mộng du
             
            Con người sống ở trần gian
            Lại mơ màng những cảnh quan Thiên đàng
            Một thời mộng ước tình tang
            Một thời ngang dọc bên nàng Trăng son
            Hỏi trời hỏi nước hỏi non
            Hỏi người nữ khách, hỏi con sông dài
            Sống sao cho xứng Anh tài ?
            Sống sao cho đáng hình hài Thân trai ?
            Giật mình tỉnh giấc hôm mai
            Cuộc đời đã bước qua vài... Thời gian.
             
             giao luu cung` CongHoa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 13:03:46 bởi dailungtonvai >
            #21
              Công Hòa 24.02.2009 13:57:09 (permalink)
              0
              Xin chào bạn dltv đã ghé thăm vườn thơ tôi
                       Chúc bạn luôn vui vẻ!


                          TẢN MẠN

              Vài hàng bỡn cợt chỉ thế thôi
              Hay dở có đâu phải hỏi trời
              vườn thơ vui họa thêm lẽ sống
              Thêm bạn thêm tôi vui với đời
              Dạo bước chân đi quá nửa đời
              Tài gì cũng chỉ thế mà thôi
              yêu nước yêu nhà yêu cuộc sống
              Tiêu dao tản mạn với muôn nơi

                         Công Hòa
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 14:59:40 bởi Công Hòa >
              #22
                Han Bang 24.02.2009 19:44:08 (permalink)
                0
                         Xem bói

                Có người chê tôi chẳng đẹp trai
                tướng đi cũng không phải hạng tài
                Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ
                Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?

                Có thầy bảo tôi được đôi tay
                Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay
                tôi ôm sung sướng đi san sẻ
                Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này

                Có chỗ thầy bói nói cũng sai
                Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai
                Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm
                Theo bạn như tôi - liệu có tài?

                     Công Hòa


                Mình nhìn tên bạn thấy thật hay
                Chắc chắn bạn đây đủ lắm tài
                Dám chắc không ai qua bạn được
                Nhất là thơ hoạ bạn rất hay

                H B
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 19:47:46 bởi Han Bang >
                #23
                  Han Bang 24.02.2009 20:19:27 (permalink)
                  0
                  Trêu hoa buồn tím xót xa
                  Vì ong bướm đã bay xa tít mù
                  Mỗi chiều nghe gió vi vu
                  Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
                  Tình yêu thoáng chốc xa nhau
                  Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
                  Đàn ông không thật xưa nay
                  Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
                  H B
                   
                        
                   



                    Em đừng nói chạnh lòng người
                  Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
                  Em đẹp-thơ em lại hay
                  Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
                  Con tim anh cứ bồi hồi
                  Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng


                    Công Hòa




                  Hả?
                  Bài thơ này em hoạ từ trang thơ nào
                  Em quên mất biệt không biết trời cao là gì
                  Tranh thủ tí chút hoạ thi
                  Em nhanh như chớp nên không nhớ gì anh ơi
                  Hoạ thơ chỉ để vui chơi
                  Chứ không cố ý để nơi tâm buồn
                  "Tình yêu như cánh chuồn chuồn
                  "Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
                  Lời nói ông bà xưa nay
                  Em chỉ bắt chước hoạ ngay thôi mà
                  Nếu làm phật ý anh nha
                  Thì xin thứ lỗi em là vô tâm
                  Vì em là bé cái mầm
                  Nên không lường trước ai thầm giận ai
                  Lời thật em xin thưa ngay
                  Xin anh lượng thứ từ nay không dám nào...         
                  (Hu...hu...hu...)

                  H B
                  #24
                    Công Hòa 24.02.2009 22:27:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Han Bang

                    Trêu hoa buồn tím xót xa
                    Vì ong bướm đã bay xa tít mù
                    Mỗi chiều nghe gió vi vu
                    Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
                    Tình yêu thoáng chốc xa nhau
                    Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
                    Đàn ông không thật xưa nay
                    Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
                    H B
                     
                          
                     



                      Em đừng nói chạnh lòng người
                    Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
                    Em đẹp-thơ em lại hay
                    Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
                    Con tim anh cứ bồi hồi
                    Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng


                      Công Hòa




                    Hả?
                    Bài thơ này em hoạ từ trang thơ nào
                    Em quên mất biệt không biết trời cao là gì
                    Tranh thủ tí chút hoạ thi
                    Em nhanh như chớp nên không nhớ gì anh ơi
                    Hoạ thơ chỉ để vui chơi
                    Chứ không cố ý để nơi tâm buồn
                    "Tình yêu như cánh chuồn chuồn
                    "Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
                    Lời nói ông bà xưa nay
                    Em chỉ bắt chước hoạ ngay thôi mà
                    Nếu làm phật ý anh nha
                    Thì xin thứ lỗi em là vô tâm
                    Vì em là bé cái mầm
                    Nên không lường trước ai thầm giận ai
                    Lời thật em xin thưa ngay
                    Xin anh lượng thứ từ nay không dám nào...         
                    (Hu...hu...hu...)

                    H B


                     
                     
                     
                     
                    Tâm hồn em để nơi nao?
                    Vườn hồng ngỏ lối anh vào được không?
                    Sao em lại quá bất công
                    Lời yêu như bụi phấn hồng bay bay
                    Rượu nồng uống chút đã say
                    Men nồng chưa uống ngấm ngay vào lòng
                    Giận em rồi lại thầm mong.........
                     
                    Công Hòa
                     
                    #25
                      Han Bang 24.02.2009 23:23:21 (permalink)
                      0
                      Trêu hoa buồn tím xót xa
                      Vì ong bướm đã bay xa tít mù
                      Mỗi chiều nghe gió vi vu
                      Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
                      Tình yêu thoáng chốc xa nhau
                      Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
                      Đàn ông không thật xưa nay
                      Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
                      H B
                       

                       



                        Em đừng nói chạnh lòng người
                      Để anh lại thấy bùi ngùi lắm thay
                      Em đẹp-thơ em lại hay
                      Đọc lên anh đã thấy say mất rồi
                      Con tim anh cứ bồi hồi
                      Hoa buồn đừng rũ cánh trôi giữa dòng


                      Công Hòa




                      Hả?
                      Bài thơ này em hoạ từ trang thơ nào
                      Em quên mất biệt không biết trời cao là gì
                      Tranh thủ tí chút hoạ thi
                      Em nhanh như chớp nên không nhớ gì anh ơi
                      Hoạ thơ chỉ để vui chơi
                      Chứ không cố ý để nơi tâm buồn
                      "Tình yêu như cánh chuồn chuồn
                      "Khi vui nó đậu khi buồn nó bay"
                      Lời nói ông bà xưa nay
                      Em chỉ bắt chước hoạ ngay thôi mà
                      Nếu làm phật ý anh nha
                      Thì xin thứ lỗi em là vô tâm
                      Vì em là bé cái nhầm
                      Nên không lường trước ai thầm giận ai
                      Lời thật em xin thưa ngay
                      Xin anh lượng thứ từ nay không dám nào...         
                      (Hu...hu...hu...)

                      H B





                       
                      Tâm hồn em để nơi nao?
                      Vườn hồng ngỏ lối anh vào được không?
                      Sao em lại quá bất công
                      Lời yêu như bụi phấn hồng bay bay
                      Rượu nồng uống chút đã say
                      Men nồng chưa uống ngấm ngay vào lòng
                      Giận em rồi lại thầm mong.........
                       
                      Công Hòa
                       


                      Hả?

                      Ối trời ! Anh ơi anh là ai?
                      Nhà em không có vườn hồng... oái !
                      Anh là con trai...Sao viết chữ nhỏ như con gái ???
                      Sao em cảm thấy hơi sợ... ngại...
                      Em xin anh lượng thứ...! Anh là ai ?!
                      Hu...hu...hu...Kính anh lời chúc đẹp trai...
                      Em xin phép bye bye...
                      Vì em bận việc suốt ngày...!

                      Hu...hu...hu...
                      Chắc không dám đáo lai
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:31:16 bởi Han Bang >
                      #26
                        Hà Thu 24.02.2009 23:39:34 (permalink)
                        0
                        Tâm hồn em để nơi nao?
                        Vườn hồng ngỏ lối anh vào được không?
                        Sao em lại quá bất công
                        Lời yêu như bụi phấn hồng bay bay
                        Rượu nồng uống chút đã say
                        Men nồng chưa uống ngấm ngay vào lòng
                        Giận em rồi lại thầm mong.........
                         
                        Công Hòa
                                                                   ---------------

                        HOÀI VỌNG

                        Ai ơi chớ vội trông.
                        Lối vườn hồng mây phủ,
                        Cửa then cài đã cũ.
                        Bụi hồng bay không đáo lại nơi này.
                        Rượu tìm say,
                        Chẳng say,
                        Chỉ thấy bóng nhạn xa thăm thẳm,
                        Biền biệt phương trời.
                        Hoài vọng chi?
                        Lữ khách ơi!

                         

                        Hà Thu




                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 23:42:00 bởi Hà Thu >
                        #27
                          Han Bang 25.02.2009 00:00:03 (permalink)
                          0
                          HOÀI VỌNG

                          Ai ơi chớ vội trông.
                          Lối vườn hồng mây phủ,
                          Cửa then cài đã cũ.
                          Bụi hồng bay không đáo lại nơi này.
                          Rượu tìm say,
                          Chẳng say,
                          Chỉ thấy bóng nhạn xa thăm thẳm,
                          Biền biệt phương trời.
                          Hoài vọng chi?
                          Lữ khách ơi!

                           

                          Hà Thu


                          Hà Thu ơi Chị thật là xinh gái
                          Lời nói chị thật là hay
                          Chị đúng là có tài
                          Chứ em gặp lạ thì sợ ngay
                          Co giò co cẳng chạy như bay
                          Không dám ngoái lại
                          Chị đừng cười em dại
                          Vì cái tính nhát hổng giống ai
                          Em cảm ơn chị mãi
                          Được đọc bài thơ chị thật hay...

                          H.B

                          (Hu...hu...hu...Em sợ người lạ lắm chị Hà Thu ơi !)

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 00:02:35 bởi Han Bang >
                          #28
                            Hà Thu 25.02.2009 00:17:49 (permalink)
                            0
                            Hà Thu ơi Chị thật là xinh gái
                            Lời nói chị thật là hay
                            Chị đúng là có tài
                            Chứ em gặp lạ thì sợ ngay
                            Co giò co cẳng chạy như bay
                            Không dám ngoái lại
                            Chị đừng cười em dại
                            Vì cái tính nhát hổng giống ai
                            Em cảm ơn chị mãi
                            Được đọc bài thơ chị thật hay...

                            H.B

                            (Hu...hu...hu...Em sợ người lạ lắm chị Hà Thu ơi !)

                             
                             
                             
                             
                            Chút tình ảo cớ chi buồn đến thế?
                            Ta vào đây cốt thỏa chí tiêu dao
                            Vườn hồng dù có ai vào
                            Cũng chỉ là bước vào cùng họa thơ.
                             
                            Hà Thu
                             
                            #29
                              Công Hòa 26.02.2009 11:29:52 (permalink)
                              0
                                       CÂU HÁT NGỢI CA LÀNG LỤA
                               
                               
                              Nghe em hát bài ca làng lụa
                              Anh như thấy cả tiếng thoi
                               Dù quê ta nay vẫn còn nghèo
                              Giọt mồ hôi còn thấm lưng còng áo mẹ
                              Sông quê hương chảy bên bồi bên lở
                              Giọng hát em bay vút trời cao
                              Lụa ở trong em câu hát ngọt ngào
                              Trắng như dòng sữa mẹ
                              Hoa muôn loài cũng vương vào lụa
                              Đẹp như cánh cò hối hả bên sông
                              Lời hát em là cả nỗi ước mong
                              Xa xa rộn ràng phố lụa
                              Người bán người mua dặt dìu nỗi nhớ
                              Vất vả qua rồi cái lam lũ ngày xưa
                              Lụa trong em em dệt cả ước mơ
                              Lụa vang vào câu hát
                              Mẹ Quê hương ơi không còn vai áo bạc
                              Câu hát của em sáng cả làng nghề
                               
                               
                               
                               
                                      Công Hòa
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 11:37:16 bởi Công Hòa >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9