Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Tứ Trụ 26.03.2009 20:56:50 (permalink)
0
Trích đoạn: Công Hòa

 CÓ THỂ...

Có thể chỉ sai một nước cờ
Ngậm ngùi đành chịu sái quân cơ
Không vì như thế mà bực tức
Kẻ trí ung dung bày lại cờ
Chốn ảo vui cờ đánh bằng thơ
Sẻ chia tình bạn mấy ai ngờ
Kết giao bằng hữu từ chốn ấy
Từ bi buông bỏ mọi oán thù

        C H

Chào bạn ghé thăm nhà chúc bạn vui



 An Vui
Từ Bi buông bỏ mọi oán thù
Kết giao bằng hữu dẹt sương mù
Trí như trăng sáng soi mọi lối
Trên hòa dưới thuận dạ an vui
Kẻ trí hiền nhân đề bút thơ
Ví như tướng trận phất quân cờ
Đất nước yên bình dân giàu mạnh
Gươm thần trí dũng vượt ngu ngơ
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3A21B1E5FC4E48DEBA3F0EE3C14022C8.gif[/image]
Attached Image(s)
#61
    Công Hòa 26.03.2009 22:52:17 (permalink)
    0
            NỖI NIỀM
     
    Cảm ơn Tứ Trụ đã ghé thăm
    Chỉ một lời thơ thấy ấm lòng
    Bình trà Sen thơm mời Huynh uống
    Để tâm hồn thanh thản thong dong
    Giao mùa...đôi lúc buồn xa trông
    Nhân tình thế thái bận cõi lòng
    Mong dân an lạc vui cuộc sống
    Để ta với ta...phút trùng phùng
     
            C  H
    #62
      Công Hòa 27.03.2009 11:55:48 (permalink)
      0
            VẮNG EM MỘT BỮA CƠM
                                     (tặng em yêu)
      Từng đôi đũa xấp hàng như gợi nhớ
      Bát canh cà lao xao như nhắc nhở
      Mọi hôm...còn nữa...người thân
      Ngồi bên mâm-một gã cô đơn
      Hạt cơm buồn khóc trong miệng gã
      Răng hôn răng nụ hôn kẻ cả...rệu rã...im lìm
      gã dạ dày thất nghiệp van xin...cho tôi làm việc
       
      Ừ...đũa dưới mâm có từng đôi thật
      Một chiếc biết và sao đây
      Vợ với Chồng như hai cái dây...một đầu nối chặt
      Vắng một bữa anh chờ em...muốn khóc
      Một mình ăn chán làm sao
      Thôi...còn đầu dây kia lại buộc nốt vào
                 ...rồi cùng đi cùng ở
      Hai tâm hồn khép một vòng muôn thuở
      Quấn vào chiếc cọc THỜI GIAN
       
                 C H
      #63
        Công Hòa 28.03.2009 00:14:14 (permalink)
        0
        VỀ BÊN EM
        (Tặng Pơlang )


        Pơ lang em đợi mấy mùa trăng
        Thương...gửi gió mây...
                           Nếu biết rằng:
        Đã vang tiếng T'rưng bên suối
        Người lãng tử xưa đã dừng chân.
         
        Cái bụng nhớ em đến bâng khuâng
        Lãng du khắp chốn biết bao lần
        Gío đưa nỗi nhớ về lưng núi
        Ta cầm tay múa bên nhà Rông
         
        Khi con chim K'tia vui nhảy nhót
        Là lúc mùa xuân đã đến gần
        Tình yêu bay qua nhiều mùa bắp
        Hạnh phúc dài như tiếng Chiêng ngân.
                  
                     Công Hòa
        #64
          Pơ Lang 28.03.2009 19:31:46 (permalink)
          0
          VỀ BÊN EM
          (Tặng Pơlang )


          Pơ lang em đợi mấy mùa trăng
          Thương...gửi gió mây...
                             Nếu biết rằng:
          Đã vang tiếng T'rưng bên suối
          Người lãng tử xưa đã dừng chân.
           
          Cái bụng nhớ em đến bâng khuâng
          Lãng du khắp chốn biết bao lần
          Gío đưa nỗi nhớ về lưng núi
          Ta cầm tay múa bên nhà Rông
           
          Khi con chim K'tia vui nhảy nhót
          Là lúc mùa xuân đã đến gần
          Tình yêu bay qua nhiều mùa bắp
          Hạnh phúc dài như tiếng Chiêng ngân.
                    
                       Công Hòa


          ĐỢI ANH
           
          Đàn Trưng vẫn vang bên suối
          Mà người lữ khách chẳng dừng chân
          Hoa Kơnia nở trắng mấy mùa xuân
          Cái gùi em mang đựng đầy thương nhớ
           
          Mỗi sáng lên nương , em thầm nhủ :              
          Anh sắp trở về với bản , với buôn
          Con chim ChơRao không bao giờ quên tổ
          Như anh mãi mãi chẳng quên nguồn
           
          Anh chẳng thể quên núi , quên rừng
          Quên tình ta bao mùa trăng hò hẹn
          Cây Kơnia vẫn còn nguyên vẹn
          Đợi anh về ca hát bên em
           
          Hạnh phúc lại rộn ràng trong tiếng chiêng ngân
          Anh múa đuốc cùng em say vỗ nhịp
          Cả núi rừng sáng bừng náo nức
          Ngày hội được mùa rạo rực niềm vui
           
          Em sẽ là con chim Ktia
          Anh sẽ là chim Chơrao tung cánh
          Dù bão dông , lũ tràn , chớp giật
          Giữa trời xanh , em bay mãi cùng anh …
          28-3-09
          Pơ Lang

          #65
            Công Hòa 29.03.2009 13:17:07 (permalink)
            0
             HÃY CHỜ ANH
                    (mến tặng...)
             
            Pơlang ơi em hãy cứ chờ mong
            Một ngày không xa...người lữ khách trở lại núi rừng
            Hạnh phúc bên em khi kơnia nở trắng
            Anh đàn em hát vui bản buôn
            Làm sao anh quên được tình em
             Hình bóng Pơlang ghi trong tim
            Con chim Chơrao...làm sao quên được tổ
            Như con nai con mang mãi nhớ nguồn
            Anh vẫn nhớ bên em những mùa trăng
            Tra bắp làm nương vui với núi rừng
            Gùi cái hạt về với buôn với bản
            Say ngắm K' tia vui hót trên cành
            Hạnh phúc nào bằng em ở bên anh
            Lời thề xưa hoa trắng vẫn nguyên lành
            Cây Kơnia yên bình thay lá mới
            Người lữ khách xưa vui bên người thuơng
            Mong ngày trở về với Tây nguyên
            Hạnh phúc bên em trong tiếng chiêng
            Con chim K'tia chim Chơrao tung cánh
            Giữa tiếng kồng dìu dặt của mùa xuân
             
                         Đỗ Công Hòa
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 13:20:42 bởi Công Hòa >
            #66
              Pơ Lang 30.03.2009 14:55:17 (permalink)
              0
              HÃY CHỜ ANH
                      (mến tặng...)

              Pơlang ơi em hãy cứ chờ mong
              Một ngày không xa...người lữ khách trở lại núi rừng
              Hạnh phúc bên em khi kơnia nở trắng
              Anh đàn em hát vui bản buôn
              Làm sao anh quên được tình em
               Hình bóng Pơlang ghi trong tim
              Con chim Chơrao...làm sao quên được tổ
              Như con nai con mang mãi nhớ nguồn
              Anh vẫn nhớ bên em những mùa trăng
              Tra bắp làm nương vui với núi rừng
              Gùi cái hạt về với buôn với bản
              Say ngắm K' tia vui hót trên cành
              Hạnh phúc nào bằng em ở bên anh
              Lời thề xưa hoa trắng vẫn nguyên lành
              Cây Kơnia yên bình thay lá mới
              Người lữ khách xưa vui bên người thuơng
              Mong ngày trở về với Tây nguyên
              Hạnh phúc bên em trong tiếng chiêng
              Con chim K'tia chim Chơrao tung cánh
              Giữa tiếng kồng dìu dặt của mùa xuân

                           Đỗ Công Hòa




               
              CHÀNG ƠI !

               Ngày ngày em mong chàng trở lại
              Ta bên nhau dưới bóng Kơnia
              Chàng phá rẫy cho em tra hạt
              Chàng vào rừng bắn nai , bắn thỏ
              Em ở nhà nổi lửa nấu cơm
              Buổi tối chúng mình cùng trai gái trong buôn
              Tụ tập bên nhà rông rộn ràng múa hát
              Ánh lửa hồng bập bùng trên vách
              Ngoài rừng xa con hoẵng kêu sương
              Em với chàng dệt mộng yêu thương
              Bao mùa trăng , lòng mình không thay dổi
              Trời vào đông , Kơnia thay lá mới
              Để xuân về hoa nở trắng rừng xanh
               Hạnh phúc nào bằng khi được ở bên anh
              Sớm sớm , chiều chiều cùng anh lên rẫy
              Cây bắp mình trồng hạt xây tròn mẩy
              Tiếng cồng chiêng mừng năm mới được mùa
              Lễ đâm trâu , anh thắng trận say sưa
              Ché rượu Cần em nâng mời anh uống
              Rất êm đềm , màn đêm dần buông xuống
              Má đỏ hồng , em chuyếnh choáng men say
              Say rượu Cần hay hạnh phúc ngất ngây ?
              Mà tim em cứ tưng bừng rộn rã ?
              Người thương ơi ! Anh là tất cả
              Mau trở về anh nhé , cánh Chơ Rao !...
              30-3-2009
              Pơ Lang



              #67
                Công Hòa 30.03.2009 23:49:02 (permalink)
                0
                CÁNH CHIM CHƠRAO SỚM BAY VỀ
                 
                Một ngày xa em tưởng như bao mùa rẫy
                Đêm thẳm nghe con nai giác mơ màng
                Nhớ về em và nhớ cả buôn làng
                Nhớ...nhà rông Già làng ngồi bên bếp lửa
                Cơn gió khẽ khàng luồn qua khe cửa
                Kể lắm chuyện vui bên ché rượu cần
                Vai kề vai ta dệt mộng tình xuân
                Đuốc Lồ ô anh đưa em đi trên con đường nhỏ
                Men rượu nồng má anh má em cùng đỏ
                Lời thề xưa ghi nhớ mãi trong lòng
                Đông qua rồi xuân vẫn mãi chờ mong
                Cánh chim Chơrao bay trên trời mộng ước
                Vẫn biết một ngày bên em ta cùng ca hát
                Con chim Chơrao chim K'tia vang mãi khúc ca
                Vẫn biết Pơlang coi anh là tất cả
                Cánh chim Chơrao sẽ sớm bay về
                 
                          Đỗ Công Hòa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 23:54:54 bởi Công Hòa >
                #68
                  Công Hòa 31.03.2009 22:23:24 (permalink)
                  0
                  Lạnh Ánh Quê

                  mộng cũ ... chiều xưa ... khép lại rồi *****
                  trăm ngàn thương nhớ áng mây trôi
                  giấy trắng muộn màng tan mực tím
                  vàng trăng đêm xế thẹn vành môi

                  ngây dại vòng tay tấm nắng nhàu
                  trời kia kỷ niệm bóng đan lâu?
                  hao mòn khoảnh khắc xưa tươi thắm?
                  vụng dại năm nao vẫn một màu

                  đường mơ lối dạo ước bao lần !!!
                  chân mây hạnh phúc có bâng khuâng?
                  héo hắt vần thơ sương ướt đẵm
                  hoang mang lạc lõng dấu xa dần

                  lang thang đợi gió bấc mang về
                  chan xuống vườn trăng giọt tỉ tê
                  mưa đêm mắt lệ lòng băng giá
                  vạn nẽo muôn bề dạ nhớ quê ?????

                   
                  CQ
                  [/quo

                  NGƯỜI ẤY TRONG TÔI...
                   
                  Cô quạnh hắt hiu bóng trăng thề
                  Trong dạ bời bời nỗi nhớ quê
                  Buồn vương khóe mắt...ngày xa ấy
                  Nhủ mãi trong tim ngày trở về
                   
                  Chẳng biết bây giờ ở chốn quê
                  Cánh diều chao gió bên triền đê
                  Người ấy có buồn tôi xa vắng
                  Và có mong tôi ngày trở về
                   
                  Đã nhiều mùa đông lạnh tái tê
                  Lối mộng chiều xưa-ngỏ muôn bề
                  Bâng khuâng tay đỡ vòng khôn dại
                  Tìm lại trong tôi bóng trăng thề
                   
                       C H
                  Công Hòa xin giao lưu cùng bạn
                       chúc vui
                  #69
                    Thiên Trang 02.04.2009 09:12:46 (permalink)
                    0
                    Kính thưa anh!
                    Em dạo trong DĐ, ghé trang thơ anh, ngẫu hứng làm theo anh một bài thơ, mong anh thông cảm nhé! Rất mong được anh vui vẻ chấp thuận.
                    Mến!


                    THOÁNG BUỒN

                    Tình cờ tôi gặp lại em.
                    Gía như mình vẫn đang xoan - giá mà.
                    Măn nồng cay đắng đã qua.
                    Duyên kia chẳng đã đi qua cuộc đời
                    Tương tư hoa nụ nở rồi
                    Buồn đâu như ở cái thời xuân xanh
                    Anh nhìn em - em nhìn anh
                    Luyến lưu cặp mắt long lanh thoáng buồn

                    Công Hoà

                    Trời xui chi gặp lại nhau
                    Để anh tiếc nuối xoan đào ngày xanh
                    Trời già con tạo xoay quanh
                    Cho thời xuân sắc thành nhành cây khô
                    Ô hô tiếc! Tiếc ô hô!
                    Tiếc chi anh hỡi, ôm vô nỗi buồn.
                    Tiếc chi anh, để thèm thuồng
                    Một thời xuân sắc, ngày còn có nhau
                    Giờ vương lại chút nỗi đau
                    Luyến lưu chi nữa, nhắc nhau.... xin đừng

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 09:23:00 bởi Thiên Trang >
                    #70
                      Thiên Trang 02.04.2009 09:39:24 (permalink)
                      0
                      NGƯỜI ẤY TRONG TÔI...

                      Cô quạnh hắt hiu bóng trăng thề
                      Trong dạ bời bời nỗi nhớ quê
                      Buồn vương khóe mắt...ngày xa ấy
                      Nhủ mãi trong tim ngày trở về

                      Chẳng biết bây giờ ở chốn quê
                      Cánh diều chao gió bên triền đê
                      Người ấy có buồn tôi xa vắng
                      Và có mong tôi ngày trở về

                      Đã nhiều mùa đông lạnh tái tê
                      Lối mộng chiều xưa-ngỏ muôn bề
                      Bâng khuâng tay đỡ vòng khôn dại
                      Tìm lại trong tôi bóng trăng thề


                      Chẳng hắt hiu đâu bóng trăng thề
                      Gởi trăng lòng gái chốn thôn quê
                      Nhớ thương người cũ ngày đưa tiễn
                      Anh hứa với em, sẽ trở về

                      Giờ đây nơi chốn chợ miền quê
                      Chiều sớm hai phiên mòn lối đê
                      Trĩu nặng trên vai...buồn với nhớ
                      Em xiết bao mong anh trở về

                      Bao mùa đông lạnh đã tràn về
                      Người của em mong nơi chốn quê
                      Sao chẳng thấy bóng, lời hứa cũ
                      Nhớ chăng anh hỡi? Ánh trăng thề
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 09:40:57 bởi Thiên Trang >
                      #71
                        Tutang 02.04.2009 11:04:00 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thiên Trang

                        Kính thưa anh!
                        Em dạo trong DĐ, ghé trang thơ anh, ngẫu hứng làm theo anh một bài thơ, mong anh thông cảm nhé! Rất mong được anh vui vẻ chấp thuận.
                        Mến!


                        THOÁNG BUỒN

                        Tình cờ tôi gặp lại em.
                        Gía như mình vẫn đang xoan - giá mà.
                        Măn nồng cay đắng đã qua.
                        Duyên kia chẳng đã đi qua cuộc đời
                        Tương tư hoa nụ nở rồi
                        Buồn đâu như ở cái thời xuân xanh
                        Anh nhìn em - em nhìn anh
                        Luyến lưu cặp mắt long lanh thoáng buồn

                        Công Hoà

                        Trời xui chi gặp lại nhau
                        Để anh tiếc nuối xoan đào ngày xanh
                        Trời già con tạo xoay quanh
                        Cho thời xuân sắc thành nhành cây khô
                        Ô hô tiếc! Tiếc ô hô!
                        Tiếc chi anh hỡi, ôm vô nỗi buồn.
                        Tiếc chi anh, để thèm thuồng
                        Một thời xuân sắc, ngày còn có nhau
                        Giờ vương lại chút nỗi đau
                        Luyến lưu chi nữa, nhắc nhau.... xin đừng



                         
                        Sao bây giờ mới gặp nhau
                        Môi cười duyên để lòng đau ngấm ngầm
                         
                        Ngày xưa xưa ấy trong ngân
                        Em ở đâu biết chốn gần nơi xa?
                         
                        Bây giờ vương ánh chiều tà
                        Buồn vương nuối tiếc tiếc mà làm chi
                         
                        Sao không cái thuở xuân thì
                        Mình gặp nhau sớm để đi chung đường
                        Bây giờ có ngỏ câu thương
                        Cũng như gió thoảng càng thêm ngậm ngùi./.
                        #72
                          Công Hòa 03.04.2009 11:48:15 (permalink)
                          0
                          [

                          Chẳng hắt hiu đâu bóng trăng thề
                          Gởi trăng lòng gái chốn thôn quê
                          Nhớ thương người cũ ngày đưa tiễn
                          Anh hứa với em, sẽ trở về

                          Giờ đây nơi chốn chợ miền quê
                          Chiều sớm hai phiên mòn lối đê
                          Trĩu nặng trên vai...buồn với nhớ
                          Em xiết bao mong anh trở về

                          Bao mùa đông lạnh đã tràn về
                          Người của em mong nơi chốn quê
                          Sao chẳng thấy bóng, lời hứa cũ
                          Nhớ chăng anh hỡi? Ánh trăng thề


                           
                           
                          Rất cảm ơn Thiên trang đã ghé lại vườn thơ
                          và họa bài rất hay mong được găp Thiên Trang
                          nhiều nhiều    Công Hòa xin tặng bạn bài thơ
                          mà C H vừa làm xong
                           
                               THUYỀN XƯA BẾN CŨ
                           
                          Có biết đâu rằng ở chốn quê
                          Vẫn còn le lói bóng trăng thề
                          Hoa xoan tím cả trời mộng ước
                          Người trai xưa...vẫn giữ lời thề
                           
                          Rồi một mùa trăng một mùa trăng
                          Ánh vàng trải rộng bến tình mong
                          Con thuyền lướt sóng về bến cũ
                          Nơi ấy...có người trót nặng lòng
                           
                          Thôi thế từ đây...khỏi đợi trông     
                           Mùa lại qua mùa đông lại đông
                          Thuyền xưa ôm bến tình chốn cũ
                          Người ấy từ đây khỏi lạnh lòng
                           
                              Đỗ Công Hòa
                           
                           
                                     
                          #73
                            Tutang 03.04.2009 13:35:19 (permalink)
                            0
                            Rất cảm ơn Thiên trang đã ghé lại vườn thơ
                            và họa bài rất hay mong được găp Thiên Trang
                            nhiều nhiều    Công Hòa xin tặng bạn bài thơ
                            mà C H vừa làm xong

                            Thế là bên trọng bên khinh
                            Thiên Trang cảm tạ tu tuynh thì lờ
                            Vì sao người lại hững hờ
                            Hay là còn hận thua cờ hôm nao

                            Của mở khách tự nhiên vào
                            Thấy không treo biển Cấm vào thì vô
                            Không mời chủ chẳng hoan hô
                            Khách thấy xấu hổ mặt trơ thẹn thùng

                            Miệng ngậm hột thị lùng bùng
                            Thôi thì lặng lẽ đường cùng rút lui./.


                            #74
                              Công Hòa 03.04.2009 20:57:10 (permalink)
                              0
                                    Làm thơ như dệt lụa vàng
                              Thì Công Hòa trả lời chàng được ngay
                                     Đàn gì...máu nhuộm ớt cay
                              Chẳng ngờ để TÚ hôm nay chạnh lòng
                                     Đón Tú - Công Hòa vẫn mong
                              Được ngồi đối ẩm nỗi lòng đổi chao
                                     Còn người ta...gái má đào
                              Cũng để Hòa thử...tào lao một lần
                               
                                                 C H
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9