Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Công Hòa 07.04.2009 10:05:48 (permalink)
0
[
Cố quên người đã cố quên mình
Cố làm cho con tim trẻ hồi sinh
Mà vẫn thấy lòng mình đau hơn thắt! 
 

               GỬI TƠ LÒNG THEO GIÓ  
 
Rồi một ngày bên đời ta gặp mặt
Đừng làm ngơ cho thêm tủi thêm buồn
Nón cắp bên người mà ngoảnh mặt đi luôn
Lại lối rẽ...ngăn cách...buồn ly biệt
Em về lại lối chiều xưa...đơn chiếc
Mộng ngày xưa đeo nặng mãi trong lòng
Bóng tà dương...lặng khuất...thinh không
Tơ nhện giăng cánh nhạn chiều cô quạnh
Ta đứng bên đường...buồn nỗi buồn giá lạnh
Nát cõi lòng...giây phút này đây
Bóng hình xưa...người ngoảnh mặt làm ngơ
Sầu chất chứa...gửi tơ lòng theo gió
 
           C H
#91
    Pơ Lang 07.04.2009 16:13:12 (permalink)
    0
    NGÂNG CÁNH CHƠRAO
     
    Một sớm K'Tia rộn tiếng ca
    Người lữ khách xưa trở về nhà
    Hoa mua tím cả trời mộng ước
    Pơ Lang cùng anh đi vào thơ
     
    Thôi nhé từ đây hết mong chờ
    Bên bờ suối vắng hết ngẩn ngơ
    Biết bao mùa bắp qua rồi nhỉ
    Ta dệt tình trong trái tim thơ
     
    Buồn nữa mà chi... em ngẩn ngơ
    Ché rượu cần vui... đỏ má chờ
    Ngâng cánh Chơrao bên người nhớ
    Cầm tay ta hát...tình ca Kơnia.....
     
              Đỗ Công Hòa


    EM SỢ …
     
    Em sợ Chơrao chẳng trở về
    Một chiều nắng tím nhuộm đường quê
    Đã quỳ bên suối rưng rưng khóc
    Em nhớ thương chàng , dạ tái tê …
     
    Em sợ ngày mai tắt ý thơ
    Đêm ngày em ra ngẩn vào ngơ
    Đã bao mùa bắp qua rồi nhỉ ?
    Bóng chàng vẫn chỉ thấy trong mơ…
     
    Em sợ ngày mai , tán Kơnia
    Đêm đêm nhỏ lệ dưới sao khuya
    Chơrao mê ánh đèn phố thị
    Quên cả núi rừng , quên Ktia …
     
    Em sợ ngày mai , bản tình ca
    Trăm năm tắt lịm dưới trăng ngà
    Rượu cần ngóng đợi ai trở lại
    Mà cánh chim trời mãi mãi xa …
    7-4-2009
    Pơ Lang

    #92
      Công Hòa 07.04.2009 17:33:27 (permalink)
      0

       
      Em sợ ngày mai , bản tình ca
      Trăm năm tắt lịm dưới trăng ngà
      Rượu cần ngóng đợi ai trở lại
      Mà cánh chim trời mãi mãi xa …
      7-4-2009
      Pơ Lang


                   NGÂN MÃI TƠ LÒNG
       
      Hạnh phúc là khi ở bên em
      Đường quê heo hút chẳng ánh đèn
      Tim vàng trao trọn cho người nhớ
      Tình Pơlang ghi mãi trong tim
       
      Anh biết em ngày nhớ đêm mong
      Từng quỳ bên suối trải cõi lòng
      Đếm từng mùa bắp qua mỗi sớm
      Tơ lòng em gửi đến mênh mông
       
      Chơrao...làm sao quên núi rừng
      Làm sao quên được tiếng T'rưng
      Kơtia vui hót...người xa nhớ
      Ý thơ... lòng còn mãi mãi ngân
       
            Công Hòa
      #93
        Công Hòa 07.04.2009 23:40:26 (permalink)
        0

        Sao bây giờ mới gặp nhau
        Môi cười duyên để lòng đau ngấm ngầm
         
        Ngày xưa xưa ấy trong ngân
        Em ở đâu biết chốn gần nơi xa?
         
        Bây giờ vương ánh chiều tà
        Buồn vương nuối tiếc tiếc mà làm chi
         
        Sao không cái thuở xuân thì
        Mình gặp nhau sớm để đi chung đường
        Bây giờ có ngỏ câu thương
        Cũng như gió thoảng càng thêm ngậm ngùi./.
         
         
        Ai ngậm ngùi có trời mà biết
        Lúc ra đi thề thôt không quên
        Trăng thề đã dịu triền đê
        Lối về cõi mộng...đường quê... quên rồi
        Gặp nhau chỉ thấy bùi ngùi
        Có xuyến xao chẳng như thời xuân xanh
        Không còn ngọt tiếng...em...anh
        Để tìm quên lãng ngày xanhqua rồi
        Thế là hỡi anh TU ơi
         
              C H



        #94
          Công Hòa 08.04.2009 00:55:41 (permalink)
          0
          GHÉP HAI MẢNH VỤN
           
          Chợt qua đường
                       nghe tiếng vỡ
          Văng mảnh vụn tím vào người
          Vụn vỡ ấy nhỏ thôi
          Sao đau đến thế
             Đêm...
                  lặng nghe tiếng dế
          Nỉ non đến não lòng
          Rồi lại trăn trở thầm mong
               Gía như...
          Vụn tím ấy lại văng lần nữa
               Để...
                     nhặt lên ghép thành hai nửa
          Cho hai mảnh vụn thành nguyên
            Thế rồi...cứ mải miết đi tìm
                        Nơi đã có nhiều vụn vỡ
                   Chợt ngỡ ngàng...
            Mảnh vụn càng ngày càng TÍM
           
                          Công Hòa
          #95
            Công Hòa 08.04.2009 13:42:45 (permalink)
            0




            quote:

            Trích đoạn: Tutang

            Gửi Huynh Công Hoà

            Ván cờ huynh lập thế giăng ngang
            Cặp pháo hai bên thế sằn sàng
            Bình giữa pháo đầu xe tiến chiếu
            Thọc biên pháo nách mã bay sang
            Mạnh công yếu thủ đều cơ động
            Tiến thoái bình ngang thật nhịp nhàng
            Tỏ rõ anh minh nơi chủ tướng
            Công thành danh toại hát dồn vang./.


            Nào đã danh gì công ở đâu?
            Vẫn còn bì bõm lội ao sâu
            Cờ thì còn học theo ông Tú
            Cuộc đời nào đã có gì...đâu
             
            Quán Mỉm mở ra cũng đã lâu
            Kinh doanh...chuyện vãn...lắm cơ cầu
            Có lẽ đưa ông...học chính trị
            Mới mong buôn bán được bền lâu
             
                    C H

            (trả lời: Tutang)






             
            #96
              Công Hòa 08.04.2009 19:24:03 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Tutang

              Có lẽ đưa ông...học chính trị
              Mới mong buôn bán được bền lâu
               
                      C H

              Huynh Công Hòa chắc mộng làm quan
              Để Tu tang cũng được che tàn
              Nên mới xui  đi làm chính trị
              Mới nghe mà ứa lệ chan chan


              Công Hòa không nuôi mộng làm quan
              Nếu được - mình cùng che một tàn
              Muốn ông thấm nhuần khâu...chính trị
              Để trong tên Tú...đục tên Tang
               
                   C H
              #97
                Bụi Tím 08.04.2009 21:48:24 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Công Hòa

                GHÉP HAI MẢNH VỤN
                 
                Chợt qua đường
                             nghe tiếng vỡ
                Văng mảnh vụn tím vào người 
                .....   Đêm...
                        lặng nghe tiếng dế 

                     Gía như...
                Vụn tím ấy lại văng lần nữa
                     Để...
                           nhặt lên ghép thành hai nửa
                Cho hai mảnh vụn thành nguyên
                  Thế rồi...cứ mải miết đi tìm
                              Nơi đã có nhiều vụn vỡ
                         Chợt ngỡ ngàng...
                  Mảnh vụn càng ngày càng TÍM
                 
                                Công Hòa


                Mảnh Vụn Thờ Ơ..
                 
                Bụi Tím thờ ơ vỡ vụn
                Nào đâu văng mảnh tim người
                Vụn vỡ ấy chỉ  riêng tôi
                Sao đem ghép hai mảnh vỡ
                Đã vụn vỡ sao giá như
                Có không? ghép vỡ thành nguyên
                Ngỡ ngàng đi tìm chi rứa
                Bụi vương trần kiếp đa đoan...
                Bụi Tím...
                Cảm ơn CH thật nhiều nhé...chúc vui mỗi khi onl và an bình trong cuộc sống...
                 
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/BC8FBBDD7D2F4C6C9EC14606D4F6CA64.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2009 21:52:07 bởi Bụi Tím >
                Attached Image(s)
                #98
                  Công Hòa 09.04.2009 00:46:11 (permalink)
                  0
                  Tình lỡ cách xa

                   
                   
                   
                  Tình đời sao nỡ chia đôi
                  Bỗng dưng chấm dứt để đời mình em
                  Giây phút hai đứa giờ quên
                  Em lưu đâu đấy chút tên một người
                  Bóng hồn em để một nơi
                  Gửi vào câu viết để đời phút yêu
                  Tình mình mấy ai thấu hiểu
                  Nên mình xa cách ... càng nhiều cách xa !!!
                   
                  Như Hằng
                   
                  LỜI...KHÔNG NÓI
                   
                  Nhìn em đi khuất bụi tre
                  Ta như hụt hẫng - đường quê...chiều tà
                  Lời yêu hổng dám nói ra
                  Giây phút nhạt nhòa muôn kiếp bâng khuâng
                  Một nửa bên ấy là em
                  Còn nửa ta...tiếng tơ lòngmãi ngân
                  Xa rồi giọt lệ rưng rưng
                  Gửi cay đắng trọn cuộc tình đến em
                   
                  Công Hòa
                  xin giao lưu cùng bạn chúc Như Hằng vui
                  #99
                    Thiên Trang 09.04.2009 01:45:13 (permalink)
                    0
                    Rồi một ngày bên đời ta gặp mặt
                    Đừng làm ngơ cho thêm tủi thêm buồn

                    Bóng hình xưa...người ngoảnh mặt làm ngơ
                    Sầu chất chứa...gửi tơ lòng theo gió
                     
                               C H



                    Ai đã tạo nên cơ cầu, giông gió?
                    Ai đã gây vết thương rạn buồng tim?
                    Ai đã khiến em phải sống trong bóng đêm?
                    Ai đã buộc em vào ngang trái
                    Để hôm nay phút giây gặp lại
                    Bảo em đừng ngoảnh mặt làm ngơ
                    Biết làm sao đây khi trăm mối tơ vò?
                    Khi càng yêu là trong lòng càng hận
                    Là mãi còn trong vòng lẩn quẩn
                    Của câu thương, câu nhớ, câu giận, câu hờn
                    Ai trả được cho em thời thiếu nữ xanh mơn?
                    Ai ấp yêu những tháng ngày yêu cũ
                    Em vẫn còn nặng lòng yêu người tình phụ
                    Vẫn còn mong nằm gọn trong vòng tay
                    Dẫu biết rằng, dù là mộng cũng không hay
                    Biết sao được khi tình yêu không có mắt
                    Dẫu vẫn quay lưng, nhưng lòng mong chạm mặt
                    Xin gió đừng làm rối tơ lòng em.

                    Công Hòa 09.04.2009 13:38:56 (permalink)
                    0
                    VÀI LỜI....
                     
                    Vài lời xin gửi đến bạn Tu
                    Tính mình...buồn...lại cứ thích cù
                    Muốn chọt cho đời vui một chút
                    Xin đừng giận nhé...nhé bạn Tu
                    Mình còn là đôi bạn đồng hương
                    Thơ thẩn...lại chung một con đường
                    Nghe bạn nói vợ chằn...ghê quá
                    Đã thuơng...nghe nói...lại càng"sương"
                    Tôi nghĩ rằng bạn cũng như tôi
                    Thơ vui câu cú...chệch đôi lời
                    Để dài năm tháng ngô nghê ấy
                    Cho hồn thêm trẻ lại càng vui
                     
                    C H   vui tí chút nếu có buồn thì cứ tức đi nhé........hi...hi...hi...
                    Pơ Lang 09.04.2009 16:43:52 (permalink)
                    0
                    NGÂN MÃI TƠ LÒNG

                    Hạnh phúc là khi ở bên em
                    Đường quê heo hút chẳng ánh đèn
                    Tim vàng trao trọn cho người nhớ
                    Tình Pơlang ghi mãi trong tim

                    Anh biết em ngày nhớ đêm mong
                    Từng quỳ bên suối trải cõi lòng
                    Đếm từng mùa bắp qua mỗi sớm
                    Tơ lòng em gửi đến mênh mông

                    Chơrao...làm sao quên núi rừng
                    Làm sao quên được tiếng T'rưng
                    Kơtia vui hót...người xa nhớ
                    Ý thơ... lòng còn mãi mãi ngân

                          Công Hòa



                    ĐỢI CHÀNG
                     
                    Tại em lo sợ vu vơ
                    Chứ Chơrao có bao giờ quên em
                    Quên ngày thân ái êm đềm
                    Đôi ta cùng hát bên thềm suối mơ
                     
                    Em gieo thương nhớ vào thơ
                    Biết chàng đọc có ngẩn ngơ góc hồn ?
                    Biết chàng có thấy bồn chồn
                    Bước chân lữ thứ một hôm quay về ?
                     
                    Khi xưa mình đã hẹn thề
                    Mùa Kơnia nở , phu thê chung nhà
                    Thế rồi chàng mải đi xa
                    Kơnia rụng mấy mùa hoa bẽ bàng
                     
                    Chiều chiều em ngóng trông chàng
                    Đèo cao cỏ mọc ngút ngàn sương rơi
                    Tiếng đàn Klông-pút chơi vơi
                    Lẻ loi lạc bạn giữa đồi thông reo
                     
                    Chàng ơi ! Xa cách bao nhiêu
                    Bóng chim , tăm cá sao nhiều nhớ thương
                    Chắc Giàng giăng sợi tơ vương
                    Cho mình dệt giấc mộng thường bên nhau
                     
                    Kiếp này tằm mắc nợ dâu
                    Chàng đi biển rộng , sông sâu mấy mùa
                    Pơ Lang chẳng ngại gió mưa
                    Đêm đêm làm ánh sao khuya đợi chàng …
                    9-4-2009
                    Pơ Lang
                     
                     
                    Công Hòa 09.04.2009 19:42:09 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Pơ Lang

                    Kiếp này tằm mắc nợ dâu
                    Chàng đi biển rộng , sông sâu mấy mùa
                    Pơ Lang chẳng ngại gió mưa
                    Đêm đêm làm ánh sao khuya đợi chàng …
                    9-4-2009
                    Pơ Lang
                     
                    THÀ LÀM SỢI NẮNG....
                     
                    Xuân qua rồi hạ sắp sang
                    Để tơ vương  lại ngày càng vương tơ
                    PơLang dệt mộng vào thơ
                    Kơnia rủ bóng lặng chờ đầu non
                    Bao giờ mình ngỏ câu thuơng
                    Duyên tình xa...giấc mộng trường bên anh
                    Xa PơLang...dạ chẳng đành
                    Nhớ chiều đổ bóng bên anh...em cười
                    Nhớ em trong dạ khôn nguôi
                    Mang hình em...sải cánh...trời mênh mông
                    Lời thề ghi tạc trong lòng
                    Biết rằng hoa nở PơLang...mong anh về
                    Núi rừng rừng núi sơn khê
                    Chim trời được ánh sao khuya soi đường
                    Chơrao làm sợi nắng vương
                    Sưởi lòng em ấm...đoạn trường cách xa
                    Một ngày sẽ đến với ta
                    Suối mơ mình hát câu ca đời đời
                     
                         Công Hòa

                      
                     
                    Công Hòa 09.04.2009 20:16:53 (permalink)
                    0
                      MƯU LƯỢC
                     
                    Cuộc cờ đang nóng-Tướng sao ngơ
                    Cơ hội rình rập thế phải chờ
                    Làm Tướng ai chẳng yêu quân sỹ
                    Quân kỷ phải nghiêm...chẳng lơ mơ
                     
                    Nếu thuận ý trời ta chiến thắng
                    Nhược bằng thế yếu-rút quân cơ
                    Mưu lược quân cơ-chờ vào Tướng
                    Tiến lui lui tiến...phải chắc cờ
                     
                           C H

                    xin đóng góp chút tài mọn mong Huynh đừng chê
                    kẻ sỹ này nhé
                    Công Hòa 10.04.2009 13:35:12 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tutang

                    Cờ tàn

                    Cờ tàn tốt lụt chớ khinh khi
                    Liên kết cùng xe chiếu tức thì
                    Thế chuyển thượng phong nhờ trục giữa
                    Tướng ta trực trợ dễ bề đi
                    Cờ tàn vẫn mạnh nhờ con tốt
                    Tướng trụi thôi đành chịu vận suy
                    Thế cuộc xoay vần lên số phận
                    Nỗi niềm ai tỏ với tương tri.


                    Thua cờ

                    Giao đấu cùng nhau mấy ván cờ
                    Đối phương vẫn giấu nhẹm quân cơ
                    Nhẩn nha tốt tiến canh biên ải
                    Kỳ bí xe không động cõi bờ
                    Trận chiến tường chừng như lép vế
                    Thế công bỗng dậy vụt tung cờ
                    Than ôi tan tác vì khinh địch
                    Chủ tướng vong thân bởi bất ngờ./.


                      CHƠI CỜ...CỜ CHƠI
                     
                    Người đã chơi...phải đội mũ ni*
                    Có cao cờ cũng phải từ bi
                    Tính cạn nước cùng...thì hết bí
                    Chủ quan khinh địch chết có khi
                    Nhân thần cờ vận-chớ tự ti
                    Bên ngoài không tác động nước đi
                    Ung dung cất nhắc cho hợp lý
                    Lúc công lúc thủ...thắng cuộc kỳ
                    Chuyện đời đem hóa vận quân cơ
                    Giao tiếp tiến lui...gây bất ngờ
                    Đối nhân xử thế nhờ có nghĩa
                    Còn sợ chi người cản bước đi
                     
                           C H
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9